Skip to main content

Mẫu bệnh phẩm ba ngày

Gia Sương
Đề cử: 4

9 Lượt hảo cảm
20 Người theo dõi
0
0
0
0
0
0

386

Giới thiệu chung
Tác giả: Gia Sương
Số chương: ? Tác giả đang viết
Thể loại: Góc nhìn của công, Cường cường, Ngược luyến, Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Hệ thống, Mỹ cường thảm, Cứu rỗi
Giới Thiệu

Hạ Thu Đình và Lục Thuấn là khách quen trên trang bìa của các tạp chí tài chính. Hai người ngang tài ngang sức, đối đầu nhau chẳng nhường một tấc đất, yêu đương cũng giống như một cuộc chiến thâu tóm.

Hai người có thể bắt tay trên bàn đàm phán để ép chết đối thủ, cũng có thể vì bất đồng trong một dự án mà chiến tranh lạnh cả tháng trời.

Hạ Thu Đình chán ghét thói áp đặt của Lục Thuấn, còn Lục Thuấn không chịu nổi sự máu lạnh của Hạ Thu Đình khi cân nhắc thiệt hơn.

Tình cảm của cả hai đã sớm có vấn đề, mỗi người tự đi xã giao, chẳng ai về nhà. Cho đến một ngày, Hạ Thu Đình bỏ mặc Lục Thuấn bị viêm dạ dày ruột sốt cao trong bệnh viện, bay sang châu Âu để ký một đơn hàng hàng tỷ đô.

Hạ Thu Đình: “Viêm dạ dày ruột thôi, có gì đâu mà làm mình làm mẩy, đừng để ảnh hưởng đến việc phát hành trái phiếu tuần sau.”

Lục Thuấn cuối cùng không thể chịu nổi nữa: “Chia tay đi sếp Hạ, tôi chúc anh cả đời này không bao giờ bị bệnh, chết dí ở chỗ làm.”

Sau này không hiểu sao Hạ Thu Đình lại bị trói buộc với [hệ thống bệnh tật], cứ ba ngày lại có một loại bệnh ngẫu nhiên ập đến.

Thủng dạ dày, đau thắt tim, hen suyễn gây ngạt thở, mắt mờ tai ù, chấn thương lưng dẫn đến liệt…

[Hệ thống: Độ nhạy cảm với cơn đau 1000%]

[Tỏ ra yếu đuối trước người thương có thể giảm đau]

Tỏ ra yếu đuối? Hạ Thu Đình không biết tỏ ra yếu đuối là gì, anh cắn răng chịu đựng trong cuộc họp hội đồng quản trị đến mồ hôi lạnh túa ra, ho ra máu rồi ngất đi ngay tại buổi họp báo, nhưng vẫn không chịu nói thật với người ngoài.

Đến khi Lục Thuấn phát hiện người này có gì đó không ổn thì đã quá muộn. Hạ Thu Đình dường như đã bệnh vào xương tủy, dù đã gỡ bỏ hệ thống bệnh tật, anh vẫn ủ rũ không gượng dậy nổi.

“Anh bệnh rồi…” Hạ Thu Đình nằm trên giường bệnh, bàn tay đang cắm kim truyền được người ta nắm lấy, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó nhọc. Anh nhìn người trước giường, cuối cùng cũng học được cách tỏ ra yếu đuối.

“Lục Thuấn, em nuôi anh nhé.”

[Hướng dẫn đọc]

1. Công – Hạ Thu Đình (Đẹp-mạnh-tàn, lạnh lùng) × Thụ – Lục Thuấn (Thiếu gia nhà giàu, IQ cao, mạnh mẽ). Cả hai đều là Alpha (khí chất không phải ABO), chủ tịch công ty bất động sản × thiên tài có bàn tay điểm vàng, công lớn hơn thụ hai tuổi, thanh mai trúc mã.

2. Tập hợp đủ thứ bệnh, chương 5 trói buộc hệ thống, hoan nghênh “gọi món”, muốn xem bệnh gì cứ để lại bình luận, có cảm hứng sẽ viết hết (công rất mạnh, vì hệ thống nên sẽ liên tục bị bệnh, nhưng không từ bỏ sự nghiệp).

3. Fetish bệnh tật, tình cảm là chính, chiến tranh thương trường là phụ (không chuyên, đọc cho vui), thích công mạnh mẽ nhưng bệnh tật, thụ yêu chiều công, nhưng không phải kiểu yêu chiều thuần túy. Bối cảnh là giai đoạn chia tay, nên sẽ có những đoạn vừa chua xót vừa mập mờ giằng co, thụ thấy công bị bệnh sẽ không kìm được mà đau lòng, chăm sóc công. Giai đoạn sau sẽ cực kỳ cưng chiều~

Mũi tên tình cảm thụ -> công, cả hai người đều không hoàn hảo, công lạnh lùng, thụ tự cao, cả hai đều dần học cách yêu đối phương trong quá trình chung sống, hy vọng các bạn có thể giao lưu một cách thân thiện~ Giai đoạn đầu thụ là “con cưng của trời”, kiêu ngạo tự cho mình là trung tâm, nếu cảm thấy khó chịu có thể nhảy đến chương 24. Nếu nhân vật làm bạn tức giận có thể phê bình, miễn là đừng quá khích là được~ Cảm ơn~

[Cấm đục và lật thuyền]

Fan only/cực đoan/cuồng thụ và fan only/cực đoan/cuồng công quá khích xin cân nhắc (trước khi có tranh cãi tôi vẫn luôn nói như vậy), đây là một bộ truyện với fetish bệnh tật + thụ yêu chiều công, những thứ khác tôi cũng không rõ, chính tôi cũng không hiểu mình nghiêng về bên nào, chỉ đơn thuần muốn viết một câu chuyện mà tôi muốn viết sau những giờ làm việc.

Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Nếu bạn cũng thích công bệnh tật…

Ý nghĩa: Bạn không cần phải hoàn hảo, chỉ cần sống một cách chân thật.

Wis: Mình không rành về chứng bệnh, nếu có sai các bạn cứ góp ý. Trong quá trình đọc có thấy type/sai chính tả các bạn cứ sửa.


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Memory Land: Đã tặng Sóng thần chấn động tới đây
2 tháng
SHARK
Memory Land đã tặng
200 sò
Yubao ♡ đã tặng
100 sò
Tửu Hoa 💗 đã tặng
40 sò
Vũ Ngư Nhi đã tặng
25 sò
bé Cẻi của mọi nhà đã tặng
15 sò