
Núi Tiểu Đàm đâu có đài thiên văn
Giới thiệu chung
THÔNG TIN
Tên truyện: Núi Tiểu Đàm đâu có đài thiên văn
Tác giả: Thanh Minh Cốc Vũ
Biên tập: Yuki
Độ dài: ? chương
Thể loại: Đôi bạn nối khố, yêu thầm thành thật, chua ngọt đan xen, HE
Tóm tắt trong một câu: Thế thì xây cho cậu một cái.
Couple chính: Nhẫn nhịn u uất (real) X Bướm lượn đa tình (fake)
_
LƯU Ý
Truyện edit chưa được sự cho phép của bên tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
Mở hố: 15/10/2025
Lấp hố: ??/??/202?
Hay dở tùy bạn cảm nhận, mỗi người mỗi góc nhìn, mỗi người mỗi gu truyện, hay với mình nhưng có thể là bom xịt trong mắt bạn, CẨN THẬN ĐẠP MÌN.
Đừng kỳ vọng quá nhiều, cũng chỉ là một bộ truyện mạng giải trí thôi.
Ở đây KHÔNG QUAN TÂM khái niệm công/thụ khống, thiên công/thụ, đọc được thì đọc.
Editor yêu thương cả hai đứa, không chấp nhận chửi công chửi thụ trong nhà, ra ngoài bạn muốn nói gì tụi nó cũng được, mình không cản nổi, còn đây là nhà mình, nhập gia tùy tục.
➚ Nhìn lại tag, nhìn lại lưu ý, nhìn lại tên truyện ⇨ OK? ⇨ Quất đi!
Bạn đã được cảnh báo, giẫm mìn ráng chịu, editor và tác giả lẫn nhân vật không chịu trách nhiệm.
_
LỜI TỰA
Hải Thị này đều ngầm hiểu: Cái nết ương ngạnh của cậu cả nhà họ Đàm ba phần là lỗi của nhà họ Đàm, bảy phần là tại vì Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh liên tục soán ngôi đầu bảng “Công tử nhà giàu được lòng phái đẹp nhất Hải Đảo”. TCB chốt câu xanh rờn: Cậu Đàm mà nhoẻn miệng cười, Hải Đảo ngày giông cũng phải bừng sáng.
Thế nhưng, bướm kia rực rỡ chói loà, tay vừa chạm tới đã vời vợi xa.
Đâu ai biết rằng, thực chất số tiền Đàm Hựu Minh vung cho Thẩm Tông Niên còn nhiều hơn ngàn vạn lần tổng giá trị quà cáp cậu tặng cho các cô gái, bạn bè khác giới và đối tượng xem mắt cộng lại.
Cô bạn rủ đi ăn tối, Đàm Hựu Minh liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Để lần sau nhé, Thẩm Tông Niên sắp tan làm rồi.”
“…”
Ở một phiên đấu giá, bạn nữ đòi mua một bức tranh, Đàm Hựu Minh cười trừ, “Bức đó thì không được, bạn anh thích mất rồi.” Cậu lịch thiệp bảo: “Em chọn bức khác nhé?”
“…”
_
Vì bị gia tộc hãm hại mà năm mười hai tuổi Thẩm Tông Niên được gửi đến nhà họ Đàm và nhận sự che chở cho đến khi trưởng thành. Nhờ vào thủ đoạn sắt đá, chỉ vỏn vẹn mấy năm, hắn đã đạp lên xương máu người thân để thành công leo tới đỉnh cao danh vọng.
Hắn không tha cho cha mẹ đã bắt cóc mình, không tha cho người anh họ đã gài bẫy hắn, cũng không tha cho những chú bác đã uy hiếp hắn và tất cả những kẻ đã thừa cơ châm dầu vào lửa.
Ấy mà giờ đây, hắn quyết định buông bỏ chú bướm không thuộc về mình.
_
Chắc là chuyện tình con ông cháu cha yêu đương trong sáng.
Đôi bạn nối khố dù cãi lộn ầm ĩ vẫn phải về nhà ăn chung.
Thanh xuân bất diệt và drama thì không ngớt (trêu thôi)
CP phụ “Hồi đáp Keats”







Hóng quá bà ưi, chúc mừng bà dọn nhà lơn đây nèeeeee


Nghe đồn vì cái bộ này mà Trường Bội sập