
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện
Giới thiệu chung
TÊN TRUYỆN: Trái Tim Của Kẻ Phản Diện
TÁC GIẢ: Phích Lạc Thiềm Canh
THỂ LOẠI: Nguyên sang, Đam mỹ, Trùng sinh, Hệ thống, Dị giới, Huyền huyễn, Cổ trang, Sảng văn, Giả tưởng, Ngọt sủng, Hài hước, Ngược luyến, Cường cường, Niên thượng, Chủ công, Kẻ thù truyền kiếp, 1×1, HE
ĐỘ DÀI: ? chương + ? phiên ngoại
GIỚI THIỆU:
Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?
Có kẻ sẽ dựa vào ký ức nhận được từ tương lai mà đi lên đỉnh cao cuộc đời, trái ôm phải ấp; lại có kẻ vì kiếp trước không nhận biết đúng sai, bỏ lỡ tình yêu đích thực nên kiếp này bù đắp lỗi lầm, thay đổi vận mệnh.
Nhưng đó là bởi bọn họ là nhân vật chính nên mới phải đi theo con đường như vậy.
Song là một kẻ phản diện đủ tư cách, ngay khi vừa được trao cho cơ hội, Nam Tư bày tỏ, hắn có hai việc rất cần xử lý.
1. Diệt sạch mọi kẻ thù, mục tiêu hàng đầu: Bùi Tư Niên
2. Lừa trên gạt dưới, tích góp gia sản, thoái ẩn giang hồ
Hệ thống sốc tới muốn chết máy: “Ngài ơi, làm người đi ngài ơi, chúng ta không thể ngộ hại nam chính được QAQ.”
Nam Tư nghe vậy liền xấu hổ vuốt tóc, cười một cách bẽn lẽn: “Thật ngại quá, ông đây trước giờ không phải người.”
NHÂN VẬT CHÍNH: Nam Tư x Bùi Tư Niên (Cợt nhả thâm sâu Yêu vương công x Lạnh lùng thông minh Tu tiên thụ)
Lưu Ý: Tất cả chỉ là dối trá, vì trong quá trình gõ nội dung có thể không hoàn toàn đi theo tag, giới thiệu cũng như bản thảo đã định ra. Ngoài ra, kiến thức mình thì hạn hẹp mà vốn từ cũng chả bao nhiêu, có gì sai mong độc giả bỏ qua xem như không thấy nha.



(x20 sò)
Cố lên nhé!