Skip to main content

Trò chơi vô hạn, quy tắc của thần linh

Tác giả : Mai Lan Tháp
Đề cử
Số lượt đề cử: 3

Ba giờ sáng rồi gặp quỷ thôi
0
Lượt hảo cảm
Người theo dõi
0
0
0
0
0
0

221
Truyện Mới

Giới thiệu chung

Ngay từ khi còn nhỏ, Khương Ninh Vi đã mắc nhiều loại bệnh, đến năm mười tám tuổi thì bệnh tình trở nặng, không thể qua khỏi

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ngồi trên một chuyến tàu ở không gian và thời gian khác, chẳng biết con tàu này sẽ đưa mình đến đâu

Thần linh nói: “Chào mừng đến với ba ngàn thế giới.”

Trong trò chơi đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc này, quỷ quái xuất hiện khắp nơi, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể mất mạng.

Ai nấy đều ngầm hiểu, một người ốm yếu như Khương Ninh Vi, có lẽ sẽ không bao giờ qua nổi vòng đầu tiên, sẽ sớm trở thành bia đỡ đạn.

Vào cái đêm mà ma quỷ kéo đến, Khương Ninh Vi co ro trong góc, bạn cùng phòng đưa cho cậu một viên kẹo.

Viên kẹo ngọt ngào ấy làm cậu bất giác cảm thấy an tâm hơn.

Sáng hôm sau, khi dậy sớm, Tạ Tinh Hành khẽ búng vào mặt cậu, cười thiện ý với giọng điệu đùa giỡn: “Đã ăn kẹo của tôi, thì cậu là người của tôi rồi.”

Từ đó, họ đồng tâm hiệp lực vượt qua ba ngàn thế giới, tung hoành ngang dọc.

Lưu ý:

  1. Công thụ đều là mối tình đầu của nhau.
  2. Ánh mặt trời ấm áp công X mỹ nhân ôn nhu ngoan ngoãn ốm yếu thụ.
  3. Vô hạn lưu.

DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
SHARK
Hãy là người đầu tiên ủng hộ tác giả.