Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 36: Through Love, Make Home.

Chapter 36: Through Love, Make Home.

Moodora và Lleuad đêm nay lại tròn, ánh xanh và ánh bạc thật đẹp, như đêm nay lại mất ngủ lần nữa, có quá nhiều thứ cần suy nghĩ não cậu không ở yên được, một vấn đề nó suy ra thêm nhiều vấn đề khác nhau khiến cậu chẳng thể nào nhắm mắt lại được.

Theseus:” Định như vậy đến bao giờ?” Thở dài hắn nhìn con rồng đang nằm trên bệ cửa sổ.

Monarch:” Ngủ trước đi” Nhìn mãi ánh trăng tà trên cao cửa ngỏ cậu cũng thở dài.

Theseus:” Ngồi như ma bên cửa sổ ai ngủ cho nổi” Trêu ghẹo con rồng nọ, hắn không nghĩ lời nói của hắn dễ nghe?.

Monarch:” Vậy tôi đi” Bước xuống sàn cậu hướng về phía cửa.

Theseus:” Ai cho đi” Giang cánh chắn lại bước chân bước chậm hắn nhìn xuống.

Monarch:” Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Cậu mệt mỏi ngồi xuống, quá nhiều thứ phải suy nghĩ cái đầu cậu muốn nổ rồi đây này.

Theseus:” Ngủ, khuya rồi” Trăng đã lên tận trời rồi, đồng hồ cũng điểm ngày mới mà giờ này còn không chịu ngủ.

Monarch:” Không ngủ được” Lắc nhẹ đầu cậu nói.

Ôi trời hắn biết làm gì bây giờ, có vẻ con rồng này gặp nhiều vấn đề hơn hắn nghĩ, không chỉ về vấn đề bản thân mà còn là tâm lý và còn quá nhiều thứ giấu kín, cả cậu và hắn. Xem nào, hắn sẽ thử xem khả năng mình tới đâu, cố khuất phục con rồng đỏ, để xem con rồng này trụ được bao lâu.

Year 5774 PC.

Monarch, cái tên không chỉ mang ý nghĩa đơn giản là chế độ quân chủ, là một vị vua, hoàng đế, cũng không chỉ là cái tên loài hoa của truyền thuyết mà còn mang nghĩa kẻ trị vì một mình theo nghĩa đen, vì sao lại chọn sự cô đơn sao?, vẫn phải quay về trách nhiệm, tự khép mình và nhiều việc liên quan cùng những lựa chọn sai lầm.

Theseus, thì lại là gì đó sáng suốt hơn khi nó có nghĩa là kẻ sáng lập, tạo dựng nhưng cũng có nghĩa là người định hình trật tự, hắn giấu kín quá khứ của chính mình chỉ là muốn quên đi nỗi đau đã cũ, hay rằng chưa đủ can đảm để mở lòng với bất kỳ ai. Nhưng hắn đã trải qua rất nhiều, sống quá lâu và gặp được nhiều người, hắn đã bị phản bội, trêu ghẹo cùng nhiều thứ khác, vượt qua nỗi đau chưa ai từng nhận, hắn không đối xử với ai quá quan tâm, đối với hắn họ không xứng cũng chẳng cần phải quan tâm.

Dù thế con rồng đỏ lại thu hút hắn đến lạ, chắc là do định mệnh kỳ lạ gắn kết họ, từ lúc con rồng đỏ chào đời cho đến khi gặp lại sau hơn một trăm năm sau khi quả trứng nở ra, và hiện tại phần lớn là theo lệnh của con rồng tím nhưng phần nhỏ còn lại là do hắn, hắn muốn thử, muốn cảm nhận được thứ cảm xúc đã phai mờ từ rất rất lâu.

Qua mười năm chiến đấu âm thầm và lặng lẽ, liên minh ta lớn mạnh hùng cường hơn, với sự giúp đỡ từ Tiberius và các sư phụ từ Baris, theo như yêu cầu của cậu Kaizer và Judy đã bị đưa vào học võ để chuẩn bị cho chiến tranh với Bóng Tối, dù đúng là học chiến đấu và đối kháng trong quân đội có thể hỗ trợ nhưng biết võ và các huyệt sẽ có thêm lợi thế, dù cả hai học không tốt lắm vì tính cách của cả hai nhưng vẫn có thể dạy được,vì võ công muốn tốt thì phải hòa với thiên nhiên mà hai đứa này thì chưa hòa được.

Trong căn phòng chẳng ai biết và cánh cổng ở giữa to lớn, phía trên là hai viên pha lê xanh sáng rực lơ lửng và hai bức tượng rồng hai bên, con rồng đen đứng trước khung cổng lớn, khói đen bao quanh cơ thể hắn rồi làn khói đó bay ra tạo thành đầu của một con rồng mắt, mũi và miệng lão phát ánh đỏ mỗi khi nói.

Sullivan:” Những năm qua ngươi cố gắng mà vẫn chẳng kết quả gì nhỉ?” Lời nói mỉa mai từ vị thần đã xa ngã vang vọng căn phòng tối.

Theseus:” Ông thì biết cái đết gì mà nói?” Hắn khinh bỉ, kẻ như lão thì biết đéo gì về tình yêu.

Sullivan:” Này tôn trọng tý đi cu, ta ở đây từ khi mọi thứ hình thành đấy” Bĩu môi lão lượn quanh.

Theseus:” Vậy thì chọn con đường này làm gì?, chẳng phải ông cũng từng giúp sức sao” Hắn bực bội con rồng già này thật, giấu giấu dím dím mà chẳng nói rõ, hắn kẹt với lão cũng hơn ngàn năm nay rồi cũng chán chứ.

Sullivan:” Cứ làm như được bảo Lurofíer bé nhỏ à, đừng hỏi nhiều” Lão bắt đầu khó chịu, cứ làm mọi thứ như lệnh là được rồi, nhiều chuyện.

Theseus:” Tch phiền phức” Tạch lưỡi hắn bất mãn, phiền thật sự lão già khó ưa.

Sullivan:” Mà chuyện của ngươi rõ hơn đấy, cần ta giúp không?” Ranh ma lão bay sát lại nghiêng mặt.

Theseus:” Không cần” Phủi tay xua làn khói cạnh mắt hắn hất mặt.

Sullivan:” Đẩy nhanh tiến độ thôi mà, cứ làm như ta bảo đấy kiểu gì chả lụy” Làm vẻ thảnh thơi lão líu lo như mình luôn đúng.

Theseus:” Đừng áp đặt cái nhìn của ông lên người khác, Monarch không như ông nghĩ đâu” Ngồi xuống hắn thở dài khi nhắc đến con rồng đỏ.

Sullivan:” Ngươi thì có, làm như ta mới đẻ không bằng, ta sinh ra từ khởi nguyên, nên nhớ điều đó. Ta là hiện thân của gì nào Lurofíer bé nhỏ?” Đưa mặt sát lại lão nhướng mày rồi lại lùi xa ra nhìn xuống.

Theseus:”….Dục vọng…” Hắn chỉ nói một mà thôi còn rất nhiều, nói chi tốn nước bọt.

Sullivan:” Chính xác cu con, và nhiều nữa, bao năm ta uốn nắn ngươi chưa đủ rồi Lurofíer bé nhỏ, cần thêm nhiều bài học nữa không?, hay tâm trí này chưa đủ cho ngươi” Bay xuyên đầu hắn lão mỉm cười.

Theseus:” …Nhưng” Điều này luôn khiến hắn do dự, ừ thì sống lâu là vậy nhưng hắn vẫn tự hạn chế.

Sullivan:” Làm cái gì không biết, bao lâu vẫn thế giữ thân như vàng, làm như thử lần ngươi chết vậy?, thử một lần không nghiện được đâu” Cười hề hề lão bay quanh.

Theseus:”” Hắn im lặng, biết nói gì đây?, chẳng có gì để bàn luận về vấn đề này cả.

Sullivan:” Thôi rồi, vậy để ta nói ngươi nghe vài thứ, về con rồng kia” Mỉm cười gian xảo lão bay lại gần.

Theseus:” ” Hắn bắt đầu khó chịu rồi đấy.

Sullivan:” Ta kêu ngươi theo dõi mỗi ngày mà ngươi có chịu đâu, giờ có muốn nghe không?” khi đó kêu là theo dõi cho kỹ thì không chịu nghe, để lão phải coi một mình chán chết mẹ.

Theseus:”….” Hắn chỉ không muốn xem mà thôi vì nếu coi đôi khi hắn sẽ không chờ được mà lại đến gần hơn.

Sullivan:” Vậy là nghe ha. Thì đơn giản thôi, điều ngươi nói trước đó thành hiện thực đấy” Biết rằng kiểu gì sau hôm nay Theseus sẽ làm ầm lên lão lại càng phấn khích.

Theseus:” Về chuyện gì?” Hắn đoán rất nhiều làm sao biết cái nào được, nhưng vẫn có thứ hắn không muốn là thật.

Sullivan:” Ô hô hô hô vấn đề sinh sản cậu bé à” Lè cái lưỡi đỏ chẻ bốn lão phì cười.

Theseus:” Nói rõ ra” Nghiến răng hắn gì vuốt sâu xuống lớp nền đá.

Sullivan:” Ngươi nghĩ con rồng đó trong sạch thật đấy à Lurofíer bé nhỏ?, già đầu rồi ngây thơ thế con?, sẽ thật là một tội lỗi nếu không tận dụng cái dụng cụ sinh sản đó, lợi lộc thế mà” Cười trên nỗi đau của người khác, lão thật thích mấy kẻ có quyền lợi dụng cái tinh thần trách nhiệm đến nghe lời thế kia.

Theseus:” Im đi” Hắn không chịu được lâu nữa đâu, tất nhiên hắn có đoán được trong nhiều lần từ chối và cái ánh mắt tội lỗi kia…chỉ là hắn không muốn tin.

Sullivan:” Ta nói rồi…làm những gì mình muốn Lurofíer à, thứ muốn có phải có được dù phải trả cái giá nào” Những câu từ cuối cùng trước khi lão biến mất theo làn khói mờ.

Theseus:” Chết tiệt” Hắn ghét cách trêu ngươi của lão, cũng ghét cách lão nhắc lại nỗi khổ thẹn hắn đang làm, và cả sự thật hắn không muốn tin, nhưng nếu thời gian có thể chữa lành mọi thứ thì liệu nó có đủ để thay đổi một người?.

Một cuộc nói chuyện giữa hai con rồng diễn ra trong ngày hôm đó và kết quả vẫn là những cuộc cãi vả, Monarch chưa chấp nhận hắn, chưa chấp nhận bỏ qua cái tội lỗi đang mang cái lựa chọn không thể thay đổi và cái sai lầm chưa thể sửa chữa, hắn đã cố gắng, chiều theo ý con rồng đỏ nhưng hắn chỉ nhận lại sự hắt hủi.

Tìm đến con quạ già sau thời gian dài không gặp hắn nhận được lời khuyên từ người được coi là gần gũi nhất, hắn vẫn chưa giết con quạ vì loại chất độc đó cũng vì thứ tình cảm đóng bụi này, ông luôn ưu tiên sự hòa hợp và giải quyết trong hòa bình, Zehir ngồi trên ghế gỗ đã cũ nhìn thân hình to lớn đã chẳng bé nhỏ như xưa mà nói.

Ai cũng có những tổn thương riêng và khó khăn trong cuộc sống, cả hai khác nhau về gần như mọi mặt, đối đầu nhau trong mục tiêu, khác nhau trong trách nhiệm và gánh nặng gánh vác, sự sống và cái chết gần như chưa bao giờ hài hòa, nhưng trong tốt có xấu và ngược lại, nhưng không phải không có liên kết.

Chung một tổ tiên là điển hình, và cùng một nguyên tố, ngọn lửa thắp lên niềm tin hy vọng, hỏa chí luôn cháy mạnh trong hai tâm hồn riêng biệt, cả hai đều có hy vọng nhưng lựa chọn lại khác nhau. Ai cũng ao ước một gia đình, nhưng chỉ khi chính chắn, đủ dũng cảm và kiên trì, là trụ cột và chỗ dựa, để có một gia đình trọn vẹn không dễ dàng.

Cả hai đều có tổn thương về gia đình, một cái nhìn xấu về giới cầm quyền và xã hội, nhưng bên sinh ra là hoàng gia quyền quý với vận mệnh cả đất nước và mạng sống từ lời tiên tri trên vai, bên sinh ra bị hắt hủi bởi máu mủ và xã hội ruồng bỏ rồi vặn vẹo nơi núi cao tuyết phủ xong lại trở thành kẻ thù của cả giống loài với kẻ đừng đầu khó nắm bắt, đều cùng mang nỗi đau và hận thù.

Nhưng đôi bên đều mang trong mình một trái tim, một trái tim vẫn còn đập, sự sống tuyệt dịu và tình yêu dịu kỳ luôn có thể gắn kết dù là khác biệt xa vời. Có là mây bay trên trời rồi cũng về lại với đại dương sâu thẳm, linh dương chạy trên đất rồi cũng về với lớp cỏ non trong dạ, mọi thứ xoay quanh là vòng tròn vô tận và cả hai cũng vậy.

Điều cần làm là chờ đợi, nỗ lực và giàu tình thương, ai cũng có thể thay đổi dù cho tâm hồn có sức mẻ, trái tim có đầy sẹo, tinh yêu sẽ lắp đầy mọi thứ, hãy chữa lành cho nhau, bù đắp cho nhau những phần ta còn thiếu, đã mất, gia đình cũng vậy, ta vun đắp nó và giữ nó trong vòng tay của tình thương.

Chứ không phải bởi lòng tham và dục vọng, từ cái ham của cải tiền bạc, từ cái dục vọng bấn thỉu xấu xí khiến cho gia đình méo mó và không hoàn thiện, gia đình là nơi để trở về và cả người ta yêu thương, bất kỳ đâu có họ đó là nhà, nhà không là nơi cố định, nó không là một mảnh đất, một nơi ở mà là nơi có những ai ta yêu thương.

Vì vậy ta phải thay đổi nhau, từ tận sâu bên trong chứ không phải lớp vỏ bên ngoài đã vụn vỡ, ta yêu bằng trái tim chứ không phải bằng mắt, yêu thái độ cư xử chứ không phải vẻ bề ngoài. Tình yêu trao nhau cả đời gìn giữ, trao trọn đời này cho ai đó là lựa chọn khó khăn và quan trọng, đấy là vì sao ta do dự và đôi khi đổi thay, dù sao thì tình yêu luôn là nền móng của gia đình đúng chứ.

Con quạ chẳng biết bao lời mình nói có thắm được vào đâu trong con rồng trước mặt hay không nhưng ông mong là có, đã quá lâu từ khi hắn tìm đến ông vì lời khuyên, mong ước đời này chỉ là nhìn thấy đứa trẻ này tìm được hạnh phúc trong cái khổ cực nó trải qua đã bao lâu, mong sao nó chọn đúng, ông không muốn gia đình của con rồng lại là một sai lầm do bồng bột tuổi nhỏ, nhưng nếu là đúng thì có lẽ ông cũng không thể nhìn thấy đứa cháu mình luôn mơ được thấy.

Year 5784 PC.

Nhiều giáng sinh đã qua và cũng nhiều cái tết đã qua, hai mươi năm nay đã khiến con rồng đỏ nguôi ngoai rất nhiều, sức khỏe và giấc ngủ có thể nói là cải thiện dù vẫn chập chờn và đôi khi uống rượu và hút thuốc nhưng Theseus cấm mọi thứ đó khiến cậu đôi khi phải lén lút như kẻ trộm.

Du vậy, cậu biết hắn có ý tốt, chứ nếu mà còn duy trì mãi như thế có mà chết sớm thật, mà cũng do làm việc nhiều dù còn trẻ lưng cậu vẫn hay đau, bị ép khám và tất nhiên các Master bảo rằng cậu cần chú ý bớt ngồi hàng giờ liền lại, nghỉ ngơi hợp lý là được, thế là cái luật mới lại sinh ra, con rồng đen kiểm soát mọi thứ, giờ ăn, làm việc, ngủ đều qua tay hắn mà không tuân theo thì cậu cũng mệt người, mắc công cãi nhau rồi lại đấm vào mặt nhau, nhiều cũng mệt mà làm riết thì cũng quen.

Con đại bàng vàng lại rất ủng hộ điều này khi vô tình nghe được khi đem giấy tờ đến cho Monarch, và con rồng đen lợi dụng điều này để củng cố lời nói của chính mình khiến cậu chẳng thể cãi được mà cãi thì bản thân cũng sai.

Raivoa:” Nhìn tình dễ sợ, vậy mà anh nói với em là họ không phải một cặp?” Con rồng gió nhìn lên anh mình khó hiểu.

Dormir:” Thì theo thông tin là thế mà” Anh cũng khó hiểu, thì cha nói là vậy ai biết đâu.

Raivoa:” Ổng nhìn khác trước lắm anh biết không?” Cô nhìn nhìn con rồng đen đang ngồi làm mấy cái hồ sơ bên cạnh con rồng đỏ.

Dormir:” Hiền hơn?, anh không biết nữa thấy như nhau mà” Thấy hai con rồng ngồi sát nhau anh hơi nghiêng đầu.

Raivoa:” Ờ…chắc vậy, em cũng không biết nhưng cứ cảm giác khác khác như nào” Nhìn xuống anh mình cô nhún vai.

Dormir:” Mà sao không đóng cửa ta?” Nhìn cửa chỉ khép một bên Dormir thắc mắc.

Marwolaeth:” Cho hai em nhìn đó” Bóng hình to lớn hiện ra sau lưng hai con rồng phía trước anh nhìn xuống.

Rairoa:” Sao lại vậy, bình thường họ kín lắm mà” Vẫn chưa nhận ra vấn đề con rồng gió vẫn thản nhiên.

Dormir:” Psst đừng nói nữa” Huýt ngoáy em mình anh bắt đầu sợ rồi đó.

Raivoa:” Gì đang vui…mà…anh hai a ha ha” Nhìn Dormir cô nhận ra điều bất thường rồi nhìn ra sau thì bắt đầu sợ rụt cả cổ.

Marwolaeth:” Cũng gan thật, hai đứa em” Anh thở dài lắc đầu, cha mẹ đã nhiều lần dặn là không được theo dõi chúa tể làm gì rồi.

Dormir:” Là Raivoa không phải em” Đẩy con rồng gió đến gần ông anh cả anh mỉm cười.

Raivoa:” Ê không đổ thừa nha, anh rõ ràng” Xoay đầu qua cô chỉ chỉ.

Marwolaeth:” Lỗi hai đứa, về phòng đi” Anh quá quen cảnh này rồi.

Monarch:” Đã nói là để bên này mà” Cậu bắt đầu nổi nóng khi Theseus đặt sai tệp hồ sơ lần ba.

Theseus:” Rồi biết rồi, đền bù hộp bánh được chưa Bệ Hạ?” Hắn ngán ngẩm gật gật đưa tay vò mạnh cái bờm bên cạnh.

Monarch:” Hai hộp” Coi như bỏ qua lần này, không có lần sau đâu.

Theseus:” Hai thì hai, cho thêm trà luôn chịu chưa?” Buồn cười hắn thoả hiệp, đây là lần thứ mấy rồi chả biết nữa, hắn thì cứ đặt mất tập hồ sơ như nhau chả khác gì vì gửi về thì để tụi kia tự phân loại chứ, còn Monarch lại khác, cái nào phải ra cái đó không được lộn xộn trộn vào nhau.

Monarch:” Hồng trà” Quay sang lên món cậu kéo cái tay hắn ngựa quen đường cũ mém đặt sai lần bốn về đúng vị trí.

Theseus:” Tuân chỉ” Đặt tệp hồ sợ xuống hắn cụng nhẹ đầu cậu trước khi đứng dậy rời khỏi phòng hướng đến nhà bếp.

Year 5804 PC.

Thời gian trôi thật nhanh, nhiều thứ cũng thay đổi, con rồng biển đã đến và hỗ trợ tại Đế Quốc dù nhiều thứ còn hạn chế nhưng sự cố gắng này là không thể phủ nhận, điều này khiến con rồng đỏ cảm kích không ích, ít ra vẫn có ai đó giữ được trật tự khi cậu không thể ở tại quê nhà.

Mọi thứ diễn ra xung quanh họ cũng dần dịu hơn, phần nào đó Monarch dần chấp nhận Theseus, dù mặt này hay nhiều mặt khác, họ đã gần gũi hơn nhưng không quá mứ cho phép, trách nhiệm vẫn là thứ quá ràng buộc với cậu, vẫn chưa thể buôn lơi được, và thông tin cũng như thứ cậu tìm kiếm vẫn chưa thấy tin tức.

Empire Alagaëa, Ancigon Capital Command.

Günayelam:” Mừng anh trở về sau nhiệm vụ, đồng chí Moredaus” Nhìn con Drake băng ánh đỏ ông nhìn xuống.

Year 5844 PC.

Bốn mươi năm nữa, cái cột mốc đáng nói nhất ở đây chắc là chiều cao của Monarch, bước qua độ tuổi Prime Adult khiến cậu phát triển lớn hơn dù không nhiều những vẫn có thể nhìn ra được, giờ chỉ có Theseus là cao hơn nhiều chứ Tiberius giờ đây củng chả cao hơn là bao khi con rồng biển đã không thể lớn hơn nữa nhưng Monarch vẫn có thể.

Trôi qua nhiều năm như vậy khiến cho cả hai có nhiều quyết định khác quá khứ hơn nhiều, con rồng đỏ đôi khi kể về vài thứ trong quá khứ, vui lẫn buồn đều có và đôi khi là những ký ức mơ hồ về những đứa con không được lựa chọn, duy chỉ có Theseus vẫn chưa nói gì, hắn lắng nghe con rồng bên cạnh và chỉ vậy, nhưng khi con rồng đỏ bắt đầu kể những câu chuyện cũng có nghĩa cậu đã chịu mở lòng và tin tưởng với hắn một lần nữa, chịu chấp nhận hắn.

Và có lẽ sắp tới đây là lượt của hắn, trở thành người kể chuyện quá khứ nhưng không quá nhiều và quyết định của hắn khi cho con rồng đỏ quay về nơi quê nhà xa xôi, Sullivan không ngăn cản điều đó, dù ở đâu thì lão vẫn có cách của riêng mình, lão bảo rằng sẽ thú vị hơn nếu hắn làm vậy, điều đó khiến lão phấn khích hơn.

Nằm trong thư viện nơi mà hắn tự hào nhất cái lâu đài cổ, hôm nay sẽ là khi hắn cho con rồng này biết đôi chút về quá khứ bình thường của bản thân hắn, về việc hắn chọn tin vào cái truyền thuyết của cuộc chiến tranh về trước và không thể thoát ra khỏi nó cho đến giờ.

Trước đó hắn dặn rất kỹ Monarch, khi cậu đã bước chân rời khỏi đây có nghĩa trận chiến sẽ bắt đầu, chiến tranh sẽ diễn ra khắp nơi, và tất nhiên từ lúc bắt đầu họ đã là kẻ thù. Bây giờ và khi lần nữa gặp lại cũng vậy.

Theseus:” Cái chết luôn chờ đợi Monarch à” Nắm nhẹ đôi tay đỏ hắn nói.

Monarch:” Sự sống luôn sẵn sàng đối mặt” Nhìn đôi mắt xanh lá, cậu luôn sẵn sàng cho mọi thứ phía trước.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Sắp tới sinh nhật heheheheh, à Ref chính thức theo đúng base của Theseus đã xong, mời đoàn mình di chuyển vào gg drive của tôi coi nha.

Tặng bây Theseus_Heart emoji.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
12 ngày
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
12 ngày