Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 38: The Two Kings.

Chapter 38: The Two Kings.

Empire Alagaëa, Throne Room.

Cậu không nghĩ hắn lại đưa cậu vào phòng này, nhìn ngai vàng nhớ quá nhỉ, lâu rồi chẳng bước vào đây, mọi thứ thật quen thuộc và rồi tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của con rồng đỏ, bất ngờ hơn khi người xuất hiện lại là con rồng biển chẳng gì xa lạ.

Tiberius:“ Monarch, sao em về được đây?” Vui mừng và phấn khởi Y chạy lại cụng đầu với con rồng lửa.

Monarch:“ Chuyện cũng dài, em sẽ kể sau, bọn kia đang đâu vậy?” Bước ra khỏi phòng cậu hỏi.

Tiberius:“ Làm việc” Nhớ lại mấy bữa trước mới la lũ này một chập xong, Y quay qua cậu.

Monarch:“ Chúng nó mà chịu làm à, anh có ép không vậy…mà thôi cũng tốt” Khép mắt nhìn con rồng biển cậu hướng đến văn phòng của mình.

Lệnh triệu tập được gửi đi, nhưng trước khi những ai được yêu cầu có mặt đội Hiệp Sĩ đã đến trước, nhưng cậu sẽ nói chuyện với họ sau, và Hội Đồng còn quan trọng hơn nữa.

Kaizer:“ Địt mẹ mày! Mày biết tao nhớ mày lắm không con thằn lằn kia!” Đá cửa xông tới con sói gào ầm lên.

Monarch:“ Urh nhức đầu quá” Miễn cưỡng với cái ôm của thằng bạn thân cậu nhăn mày.

Judy:“ Mày về được ảo thật” Thư thả bước vào với con cáo bên cạnh Judy bất ngờ.

Zhinai:“ Mừng ngài quay về Hoàng Đế” Ông chấp tay cúi nhẹ người chào con rồng đỏ.

Monarch:“ Sư phụ Zhinai” Cậu chào lại con gấu trúc.

Zhinai:“ Có chuyện gì sao?” Ông biết phải có cái gì thì mới được gọi đến và cả việc con rồng về được đây.

Monarch:“ Tôi cần anh và Tiberius giúp” Gỡ con sói đang dính chặt vào tay mình ra cậu nhìn qua con rồng biển bên cạnh.

Tiberius:“ Mọi thứ em cần” Gật đầu nhẹ Y nói.

Zhinai:“ Tất nhiên rồi” Anh mỉm cười đồng ý.

Monarch:“ Hẳn anh biết về việc dùng Chi để mở ra chiều không gian khác” Nhìn con gấu trúc đối diện cậu nói.

Zhinai:“ Nhưng việc đó quá nguy hiểm” Nhăn mày ông không muốn đánh đổi mạng sống của ai cả.

Monarch:“ Chúng ta bắt buộc phải thử, để cứu Nick, có thể cậu ta có thông tin quan trọng”.

Zhinai:“ Nhưng làm cách nào? Trước đó đã có người thử và thất bại”.

Monarch:“ Có cách nhưng tôi không đảm bảo 100%, vẫn phải thử”.

Zhinai:“ Tôi chọn tin cậu, nhưng nếu có chuyện gì thì chúng ta tiêu” Thở dài ông đồng ý.

Monarch:“ Cảm ơn sư phụ” Phải vậy chứ, và mong mọi chuyện ổn thỏa không thì toan cả lũ.

Day 09, First Moon, The Thousand Pilaster Mountain.

Tối hôm đó ánh xanh của Lleuad sáng hơn cả hai mặt trăng còn lại, chiếu sáng các bóng hình đang bước đi trên con đường mòn. Xung quanh họ là quang cảnh núi rừng và những con thác lớn đang chảy ác liệt, những đôi mắt khác nhau quan sát họ khắp mọi nơi từ nhiều phía, bộ giáp đen ẩn mình tốt trong không gian tối khiến những chiến binh này càng đáng sợ hơn.

Thác Dracata hùng vĩ và tráng lệ hiện ra trước mắt họ, tượng lớn của hai con rồng hai bên khiến nó càng vĩ đại hơn, Tiberius cùng Raiden nhấn vào nút ẩn ở hai bên khiến hai đầu rồng xoay nhìn vào nhau, từ miệng chúng phun ra ngọn lửa lớn chặn lại thác nước chảy dữ dội, lối đi vào hiện ra.

Miệng hang lớn cho phép bất kỳ con rồng nào cũng có thể đi qua, dẫn đầu bởi Lục Đại và theo sau là cậu, Zhinai cùng Tiberius tiến vào trong, khi đó lửa tắt và đầu rông tự xoay lại vị trí ban đầu. Những viên pha lên gắn trên tường lập tức sáng lên khi có sự hiện diện của ai đó, đi rất sâu vào trong có thể thấy hiện ra rõ nhất là một hồ nước nhỏ hình tròn, miệng hồ được bọc bằng vàng rất sang trọng, nền dưới chân họ là vòng tròn của các nguyên tố nguyên thủy ai cũng biết.

Mặt hồ xanh biếc trong vắt và có thể thấy là nó phát sáng tự nhiên, trong lấp lánh và nổi bật hẳn với không gian khá tối xung quanh nó. Đây là Pool of Veracity, hồ sự thật được để lại bởi chính Lucien, đây là nơi linh thiêng chọn ra thành viên của Hội Đồng kế nhiệm theo ý chỉ của Đấng Sáng Tạo, mọi lời tiên chi được biết đến cũng được đọc lên tại đây.

Trên tường vòng quanh là bốn bức tượng được khắc trên tường giữa chúng là một bài thơ, nó được khắc bằng Draconic. Đây là nơi linh thiêng nhất đế quốc vì vậy an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, không phải muốn vào là vào.

Zhinai:“ Lucien ơi, đây có phải là…” Bất ngờ khi thấy cái hồ nhỏ ông thốt lên.

Monarch:“ Đúng, là nó” Cậu biết Baris có bề dày lịch sử đồ sộ, nhất là về những vị thần và truyền thuyết.

Zhinai:“ Tôi không ngờ mình có thể nhìn thấy nó khi còn sống” Mọi thứ ông biết được về cái hồ này chỉ là trong những cuốn sách xưa đã cũ và lời kể của những ai đi trước.

Tiberius:“ Được rồi bắt đầu thôi” Nhìn mặt hồ trong vắt, Y cũng đã rất bất ngờ lần đầu tiên thấy nó, cứ nghĩ rằng cái hồ đã không còn từ lâu.

Hội Đồng có mặt để chứng kiến thời khắc lịch sử và cũng để can thiệp khi có gì xảy ra. Ngồi phía sau quan sát Codelrus không mấy vui vẻ khi cho người ngoài xem hay xâm phạm nơi linh thiêng này, nhưng vì mục đích chung phải chịu thôi. Pordo Sol thì lại lo lắng cho con rồng đỏ, không biết điều này có lần nữa là sai lầm hay không, và ông mong nó là không.

Monarch:“ Tụ Chi lại” Cậu bắt đầu, tụ Chi thành khối cầu có lẽ là một trong những bài học trung bình đều được dạy khi dùng được loại sức mạnh này.

Zhinai và Tiberius đứng đối diện nhau hai bên hồ với cậu ở giữa, khi hai quả cầu Chi vàng nằm giữa lòng bàn tay của hai Bật Thầy của Khí, mống mắt và bàn tay họ phát sáng ánh vàng tương tự. Đặt tay lên hai quả cầu cậu truyền lửa của mình vào đó. Con gấu trúc nhăn mày khi nguyên tố ở giữa quả cầu Chi vàng, dù có nghi ngờ lời nói chưa có bằng chứng xác thực nhưng ông phải đánh cược.

Khi Monarch ra hiệu luồng năng lượng từ quả cầu của cả hai bắn vào nhau ở giữa hồ rồi hướng xuống mặt hồ, từ đó có gì bắt đầu hiện lên mặt nước trong, nó mở rộng ra thành cánh cổng rất nhỏ, không chờ lâu cái bóng đen từ đó bay ra ngoài đáp xuống sau lưng cậu khi đó cổng cũng đóng lại nhưng trước khi kết thúc nó lóe sáng lên khiến ai cũng phải che mắt lại.

Nick:“ Bệ Hạ” Con chuột đang quỳ gối nhìn lên nói.

Monarch:“ Miễn lễ, báo cáo” Gật đầu cậu nhìn xuống.

Nick:“ Rõ. Sức mạnh của Sullivan đến từ nguồn sống, và bầy tôi của lão là mấu chốt giúp lão thu thập nó, vào đêm Nguyệt Thực Toàn Phần, ngày mà cả ba mặt trăng đều thẳng hàng, bóng tối sẽ trở lại. Con rồng bị lão ký sinh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính tư tưởng và sức mạnh khi bị biến đổi, điều cần làm là biến hắn thành đồng minh, đó là cái lợi nhất chúng ta có được. Cũng như các chòm sao, bốn chòm sao luôn là chìa khóa cho sự giải thoát của lão và ngài Lucien. Khi Lleuad và Lunado đều rằm vào năm 5956 lúc đó chúng sẽ thẳng hàng với nhau và năm 5958 với Moodora và Lleuad, năm 5974 với Moodora và Lunado, cuối cùng khi các mặt trăng Lunamne đều rằm và thẳng hàng vào năm 5984. Chòm sao xuất hiện theo thứ tự bài thơ được biết, ngài ấy không thể tiết lộ vị trí của hai chòm sao còn lại mà chỉ nói rằng chúng ở rất gần ta”.

Colderus:“ Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ngài thật biết thử thách chúng con” Thở dài ông não nề, nói thế thì chịu rồi.

Monarch:“ Phải tìm kiếm thôi, đó là cách duy nhất” Liếc sang vị Master đã từng chỉ dạy mình cậu nói.

Zhinai:“ Phải” Ông biết chòm sao đầu tiên ở đâu, nhưng bây giờ chưa thể tiết lộ được, quá nguy hiểm, ông chưa hoàn toàn tin tưởng con rồng đỏ và nơi này.

Island of Salvation, Castle Baphomet.

Theseus:“ Giải thích rõ ra Zehir” Hắn gằn giọng, gì sâu hơn vuốt xuống lớp lông vũ đen, trắng.

Zehir:“ Tôi….biết….ngài sẽ luôn ở đó, nên tôi mới giúp gã” Cố thốt ra cho nguyên vẹn một câu con quạ già đang hụt hơi dưới vuốt sắc chúa tể của mình.

Theseus:“ Tự do nhiều nên nghĩ quẩn à?” Hắn trêu ghẹo con quạ nhỏ dưới chân mình, phải, hắn đã biết điều này từ lâu chỉ là đến bây giờ mới ra tay thôi.

Zehir:“ Ack” Thốt lên tiếng kêu đau đớn con quạ nhìn vẻ mặt đã thay đổi quá nhiều sau lần cuối ông còn nhớ.

Theseus:“ Nhớ kết cục của kẻ phản bội là như nào không Zehir” Nhất chân hắn tán mạnh con quạ đập vào tường.

Zehir:“ Aa!….Gah…tất nhiên tôi biết, mạng sống này trong tay ngài, muốn giết hay không là do ngài quyết định, my Lord” Ho ra máu ông nằm bẹp trên sàn.

Theseus:“ Vẫn như cũ Zehir à, ngươi nghĩ sẽ chết dễ vậy sao?” Hắn sẽ không giết ông, dù rằng như nào đây cũng đã là người bạn duy nhất trong khoảng thời gian quá dài.

Zehir:“ Tôi biết….nhưng sớm thôi điều ấy sẽ đến” Buồn bã nhìn xuống ông dựa cái thân nhức mỏi lên tường.

Theseus:“ Mặc kệ ngươi” Hơi dừng lại đôi chút, thốt ra lời nói rồi hắn rời đi, hắn biết, con quạ đã sống quá tuổi thọ nhờ Sullivan và sớm thôi cái chết sẽ đến.

Zehir:“ Mong tổ tiên và Lucien phù hộ ngài, tìm được đúng con đường nên đi, tìm đúng người yêu thương ngài muôn đời, mong lần nữa may mắn đến với ngài chúa tể của tôi” Nhìn theo bóng con rồng đen khi nó khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch, với ánh mắt tự hào và yêu thương, ôi Lurofíer bé nhỏ, nay đã trưởng thành, tìm được hạnh phúc cho riêng mình, ông thì đã quá già rồi, không còn có thể hỗ trợ được con rồng con đó nữa, nhớ lại những ngày đầu tiên mà ông gặp con rồng trẻ yếu ớt nọ, cho đến giờ, thì cũng đã quá lâu rồi.

Day 1, Second Moon.

Ngồi một mình trên hành lang rộng tòa cao nhất lâu đài, nhìn ánh bạc của Moodora cậu thở dài.

Tiberius:“ Sao không ngủ?” Đáp xuống sau lưng con rồng đỏ Y bước đến, chỉ có nửa tháng thôi mà trông cậu tiền tụy hẳn ra.

Monarch:“ Không ngủ được” Mắt vẫn hướng về ánh trăng trên cao cậu thở dài.

Tiberius:“ Nửa tháng rồi Monarch, em phải nghỉ ngơi, cứ như này không tốt cho sức khỏe của em” Con rồng biển ngồi xuống cạnh lo lắng nhìn qua đôi mắt mệt mỏi.

Monarch:“ Em biết, nhưng….chỉ là em không ngủ được” Ấp úng cậu biện minh, làm sao vậy chứ, chứng khó ngủ ngày càng nặng, hay do cậu suy nghĩ nhiều quá?.

Tiberius:“ Đừng có đánh trống lảng với anh, em nhớ hắn đúng không?” Thở dài Y nhìn cậu với ánh mắt u sầu, biết làm cách nào giờ ta, Y là người đến sau, cũng không biết quá khứ hai con rồng kia có với nhau bao thời gian, nhưng cả hai chưa khẳng định gì cả nghĩa là Y vẫn có cơ hội, đúng không?.

Monarch:“ …Không” Im lặng hồi lâu, cúi đầu cậu nói.

Tiberius:“ Em có thể chia sẻ với anh mà” Đặt chân lên chân cậu Y nói, lại nói dối, con rồng này nói dối về tình cảm tệ thật.

Monarch:“ Không…em không biết nữa, chỉ là…chỉ là em—” Nỗi lo lại lớn hơn trong đôi mắt vàng, nó run lên khi ngón tay kia chặn lại lời nói của cậu.

Tiberius:“ Shhh không sao đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đi nào” Ngón tay Y để hờ trên môi con rồng đỏ chặn lại những lời nói lo sợ trước khi đứng dậy. “Em nên ngủ, khuya quá rồi”.

Monarch:“ Nhưng thật sự không ngủ được” Cậu không phủ nhận điều đó, cậu cũng không thể hút thuốc hay uống thuốc ngủ, lúc về kiếm thì đã không còn trong tủ rồi.

Tiberius:“ Nếu em lo đến thế anh có thể ở cạnh đến khi em ngủ” Nụ cười hiện trên môi Y khi nhìn con rồng bên cạnh.

Monarch:“ Quá phiền anh rồi” Lắc nhẹ đầu, cậu không muốn việc này khiến ai đó thêm phiền muộn.

Tiberius:“ Vì em, không gì là phiền” Y sẽ làm mọi thứ để con rồng này được hạnh phúc, canh cho người vào giấc thì có gì là khó đâu.

Monarch:“ ….Cảm ơn” Cậu phần nào cảm nhận được tình cảm của con rồng xanh, nhưng cậu không chắc chắn điều gì lúc này, mọi thứ quá rối ren.

Trên chiếc giường lớn là hai con rồng đang ngủ, nói thật ban đầu cậu không thể vào giấc ngay được, nhưng sự mệt mỏi cùng cái ấm áp từ con rồng bên cạnh như gì đó an toàn khiến đôi mắt dần nặng hơn và nhắm lại, ngoại trừ con rồng đen chẳng có ai cả gan ở cùng phòng với vua của loài rồng khi ngài cần chìm vào mộng. Chẳng có ai đủ địa vị và đủ dũng cảm, và với người coi trọng trách nhiệm cũng như thích sự riêng tư của chính mình thì chuyện này gần như chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng giấc ngủ chưa yên ổn bao lâu đã bị phá hỏng, con rồng biển giật mình nhẹ khi nghe thấy tiếng khóc kế bên mình, có vẻ như con rồng đỏ đang gặp ác mộng, nhưng điều gì có thể khiến con rồng mạnh mẽ như này khóc cơ chứ.

Tiberius:“ Monarch, dậy đi em” Lay nhẹ cậu con rồng biển không muốn thấy vẻ đau khổ này tý nào.

Monarch:“….Sniff…Tiberius?….” Mở đôi mắt đẫm nước ra, cậu gọi, rồi lại nhắm chặt mắt, dụi đầu vào người con rồng biển.

Tiberius:“ Không sao rồi nào nào, em mơ thấy ác mộng sao, không sao có anh ở đây” Vòng tay qua vỗ về cậu con rồng xuýt xoa, rốt cuộc giấc mơ đó là gì chứ.

Monarch:“ ….” Hít mũi cậu im lặng trong vòng tay của con rồng đã không còn xa lạ, lâu rồi nhỉ có ai đó bên cạnh khi bản thân gặp ác mộng, điều này lại khiến cậu nhớ đến con rồng đen lần nữa.

Tiberius:“ Ngủ đi, không sao rồi” An ủi và vỗ về cậu con rồng biển nhỏ nhẹ.

Khi cậu nhắm mắt cố ngủ lần nữa, bất ngờ thay một giọng hát đã vang lên, con rồng bên cạnh đang hát, giai điệu thật êm dịu và dễ nghe.

Tiberius:“

A dream is a wish your heart makes

When you’re fast asleep

In dreams you will lose your heartaches

Whatever you wish for, you keep

Have faith in your dreams and someday

Your rainbow will come smiling through

No matter how your heart is grieving

If you keep on believing

The dream that you wish will come true ”.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Đây là bài A Dream is a Wish Your Heart Makes được thể hiện bởi Lily James trong Cinderella năm 2015 của Disney.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 ngày
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 ngày