Skip to main content

Chapter 39: Our Maluhia Celebrations.

dathaiPiter

+

Chapter 39: Our Maluhia Celebrations. +

The next morning. +

Ca gác tối qua là của Horus và Raven. Cả hai tất nhiên bất ngờ khi thấy Tiberius theo sau Hoàng đế của họ vào trong phòng, nhưng nhiệm vụ của họ là canh gác chứ không phải bàn luận hay ý kiến. Khi đến sáng, ca gác lại đổi sang cho Phobios và Acas, mà lúc này hai con rồng vẫn chưa ra ngoài. Dù vậy, với báo cáo trước khi đổi ca thì hai đứa này cũng đã biết. +

Phải đến khi đổi ca gác lần nữa vào trưa thì báo cáo hôm qua và nửa ngày nay mới đến tai Leon, vì vậy con sư tử chẳng biết gì. Giờ đây, Monarch và Tiberius đang sửa soạn các thứ để chuẩn bị đi làm, và khi cả hai bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Luis đi ngang qua khi hướng đến văn phòng Hoàng đế. +

Luis:“ Bệ hạ… hả???? Aurynel ơi!” Cúi đầu chào cậu, rồi con báo để ý thấy thêm ai bên cạnh, lag não đơ ra hồi thì bất ngờ thốt lên, đánh rơi luôn tập hồ sơ trong tay. +

Leon:“ Anh Luis? Làm gì trước cửa phòng Bệ hạ vậy…Wtf!?” Cũng tương tự, Leon đang đến văn phòng để báo cáo tiếp tục những gì dang dở hôm qua thì thấy Luis đơ tại chỗ, lúc nhìn lại thì há họng chửi thề. +

Monarch:“ Leon, ngôn ngữ” Nhăn mày, cậu nhắc nhở con sư tử khi nghe câu chửi thề, như thế là vô lễ với con rồng bên cạnh. +

Tiberius:“ Tiếp tục làm việc đi” Nhìn xuống vẻ bất ngờ của hai con mèo lớn, Y bước đi. +

Luis:“ Ờ, à dạ” Nhận ra sự thất lễ của mình, anh nhanh chóng lụm hồ sơ, lui ra cúi đầu, sẵn tay kéo Leon luôn. +

Ngồi trong phòng cà phê của cung điện, cầm ly trà trong tay, Luis và Leon vẫn chưa hết sốc vì hình ảnh vừa rồi. +

Judy:“ Làm gì mà như gặp ma vậy?” Judy ngồi xuống ghế với ly bạc xỉu của mình. +

Luis:“ Chỉ là… ùm thì… tôi thấy Vua Tiberius ở cùng phòng với Bệ hạ” Luis giật hồn trở lại, đặt ly nước lên bàn, ấp úng. +

Judy:“ Ừ, cùng phòng… Hả!!? Cái gì cơ!!!” Judy nhảy dựng lên la làng như trải qua cú sốc không thể ngờ được. +

Leon:“ Cái đậu, tôi cũng chả hiểu gì, mới tới thì thấy hai người đang cùng đứng ngay cửa” Leon đã hết đơ, lên tiếng nói, vẻ mặt tái xanh như vừa thấy ma. +

Judy:“ Tiberius hả? Hmm, chắc không sao đâu, tao thấy Kaizer có vẻ thích ổng hơn là thằng đen thùi lùi kia” Judy ngẫm nghĩ, cười hè hè. +

Luis:“ Ye, tôi cũng nghĩ thế, trước khi chuồn khỏi đó thì tôi có để ý ánh mắt của ổng nhìn Bệ hạ, phải nói sao nhỉ hmmm” Luis trầm tư ngẫm nghĩ. +

Leon:“ Cảm kích? Vui vẻ????” Leon nghĩ đết ra, đầu hiện một nùi dấu hỏi. +

Luis:“ There may be something there, that wasn’t there before ” Luis hát lên khúc nhạc, chắc không quen thuộc với ai không biết đến bộ phim nổi tiếng kia. +

Leon:“ Hả?????” Leon đết hiểu gì, lại ngơ cái mặt ra. +

Judy:“ Hả?… à, hiểu hiểu, ừa tôi thấy ổng ok hơn cục than nào kia nhiều” Judy ngơ cái mặt ra rồi à lên một cái gật gù khi nhớ ra giai điệu bài hát. +

Luis:“ Lựa chọn là ở ngài ấy, tôi sẽ không ý kiến” Luis đứng lên dẹp ly nước rồi rời đi, Leon cứ lủi thủi theo lưng anh hỏi vì chả hiểu gì. +

Evening of day 08. +

Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn khi nay là ngày tổ chức một buổi lễ lớn, lễ Maluhia, ngày lễ quan trọng kỷ niệm nền hòa bình của muôn loài với nhau chỉ diễn ra trăm năm một lần. Thư mời đã được gửi vào vài ngày trước. An ninh của bữa tiệc luôn được đưa lên hàng đầu cùng chất lượng thực phẩm tại đây. +

Đối với gia đình hoàng gia, điều bắt buộc của họ là phải luôn khiêu vũ cùng những người khách ở đây. Mỗi năm, bạn nhảy của Monarch đều thay đổi theo ý quyết của Hội đồng, nhưng năm nay lại khác. Chúng ta có một đồng minh quan trọng ở đây, vì vậy vị trí đó thuộc về Tiberius. +

Judy:“ Nhanh lên, đồ ăn thức uống xong hết chưa? Nửa tiếng nữa bắt đầu rồi” Được giao cho chuẩn bị mọi thứ nhưng con thỏ lại đến trễ nên đang chạy vòng vòng chỉ đạo trước khi bị con rồng kia nhắc nhở. +

“ Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa công tước” Một servant chạy lại báo cáo theo lệnh của đầu bếp trưởng. +

Judy:“ Rồi ok, năm phút nữa mang đồ ra nha, khách sắp tới rồi” Giơ ký hiệu ok, con thỏ chạy đi cắm đầu vào việc khác. +

Luis:“ Đây có vẻ là lễ Maluhia đầu tiên của em nhỉ?” Đang chỉnh lại áo, Luis hỏi Leon đang đứng ở bàn kiếm gì đó. +

Leon:“ Vâng, lúc em về đây thì hết lễ rồi” Leon vẫn tìm đồ trong tủ. +

Luis:“ Ừ, nhanh rồi đi thôi, tới giờ rồi” Luis chỉnh xong áo, bước đến mở cửa. +

Leon:“ Tới ngay” Leon đã tìm được thứ mình cần, nhét vào túi, đi lại cửa với Luis. +

Regency Hall. +

Lúc này khách đã tới đủ theo danh sách. Nơi tổ chức tiệc là sảnh Regency, nơi chuyên dùng để tổ chức các bữa tiệc lớn của thành phố. Nó là một kiến trúc lớn theo phong cách cổ điển, thiết kế mở và cao tầng với những mái vòm kính xanh dương và những tấm rèm cùng màu có thêm viền vàng được cột gọn lên. Các dãy bàn lớn dài trải khăn bày đủ các loại đồ ăn và thức uống cho các khách mời thưởng thức. Cảnh vệ được sắp xếp đầy đủ, an ninh được siết chặt hết mức. +

Với những bước chân đều đặn của những vị khách đang bước vào sảnh tiệc, dàn nhạc hợp xướng cất lên bản hòa âm trang trọng với bản nhạc truyền thống của buổi lễ, bài hát Our Maluhia. Được biểu diễn bởi những nhạc sĩ và nhạc công tài năng, âm thanh của trống và conga vang đều, hòa cùng cello, sáo và harp tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng mà đầy sức sống. Sáo ngân dẫn lối, kèn đồng điểm sắc vàng, cùng các giọng bè và giọng ca chính cất lên đầy tự tin, được hợp xướng nam nữ nâng đỡ, khiến âm thanh dâng cao từng nhịp như sóng lan khắp sảnh tiệc. +

Mỗi nốt nhạc hòa quyện giữa dịu dàng và hùng tráng, lan tỏa như hơi thở của buổi lễ, để rồi khi các nhạc cụ cùng hòa vào nhịp điệu cuối, âm nhạc bùng nổ rực rỡ như một lễ mừng cộng đồng tràn đầy ánh sáng, niềm vui và sự thanh lịch sâu lắng. Trong ánh sáng vàng của pha lê, con đại bàng vàng đứng trên bục cao bắt đầu nhiệm vụ MC của mình. +

Arifu:“ Xin chào tất cả quý vị đã có mặt tại đây, cùng đồng bào cả nước. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta, ngày lễ Maluhia, ngày mà mọi người cùng tụ hội trong niềm vui mừng và hân hoan để cùng nhau nhớ lại tinh thần hòa bình và bình đẳng mà chúng ta luôn gìn giữ. Nhân dịp trọng đại này, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo và chính phủ gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các vị khách quý đến từ phương xa, những đồng minh đáng trân trọng và những người bạn tuyệt vời của đất nước chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu: Sư phụ Zhinai, sư phụ Fahd, sư phụ Topaz, sư phụ Amanra đến từ thung lũng Baris và cuối cùng là Đức vua Tiberius đến từ Vương quốc Ozean. Xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị. Xin mời mọi người cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng!” Arifu đứng trên bục cao phát biểu và ánh sáng pha lê chiếu vào nơi các khách mời đang đứng. +

Mọi người cũng tấm tắc vỗ tay, nhưng đến Tiberius thì nó to bất thường, ai nấy cũng thán phục khí chất của vị vua nọ. Các Prefects cũng có mặt tại bữa tiệc, người bảo vệ những quả trứng quý giá của cả thế hệ, cùng với các thành viên Quốc hội. Họ phấn khích với con rồng biển đã hợp tác hơn vài chục năm qua và kế hoạch ghép đôi đại tài mà Quốc hội đã họp vài ngày trước. +

Arifu:“ Và cuối cùng, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, Hoàng đế Monarch!” Khi Arifu nói hết, anh nhanh chóng bước xuống nhường chỗ cho các nhân vật sắp xuất hiện. +

Từ hai bên cánh gà, đội Hiệp sĩ hành quân bước ra đứng dọc theo chiều dài cầu thang. Khi tất cả đã vào hàng nghiêm chỉnh, Lord Commander Leon dõng dạc nói lớn. +

Leon:“ His Majesty Emperor Monarch of Empire Alagaëa, the VIII Generation Leader of The Dragonkind, Supreme General of The Army and the General Secretary of the Parliament!” Khi câu nói kết thúc, con rồng đỏ xuất hiện trước đại chúng, họ vẫn im lặng chờ lời phát biểu của cậu. +

Monarch:“ Ta cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các vị khách quý, những đồng minh và những người bạn thân thiết. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây không chỉ để ăn mừng những mối liên kết mới hay những người bạn mới, mà còn để cùng nhau chúc mừng nền hòa bình và tinh thần gắn kết của cộng đồng chúng ta, Maluhia của chúng ta. Đồng thời, tôn vinh vai trò của chúng ta trong vòng tròn vĩ đại của sự sống, nơi đoàn kết tạo nên sức mạnh. Và bây giờ, hãy để lễ Maluhia chính thức bắt đầu” Khi Monarch kết thúc thì nhạc cũng lần nữa nổi lên và mọi người chuẩn bị khiêu vũ. +

Nổi bật nhất có lẽ là cặp đôi ở giữa, hai vị vua có với nhau lần nhảy đầu tiên với ánh nhìn của những người xung quanh. Đây là mấy bài học được dạy rất kỹ, vì vậy mắc sai lầm là không thể và cũng đâu phải lần đầu đâu mà sợ. +

Khi khiêu vũ xong là các tiết mục văn nghệ khác nhau cũng như mọi người tập trung ăn uống bàn luận. Đây không chỉ là bữa tiệc ngày lễ mà còn là dịp các clan và house tụ họp cùng nói chuyện. Mỗi gia đình đều có vị trí tập hợp riêng, và những cuộc gặp gỡ được định sẵn xảy ra khắp nơi, những cuộc hôn nhân ấn định, bàn luận chính trị, kinh tế, mọi thứ. Đến giờ, pháo hoa được bắn lên thắp sáng cả vùng trời đầy sao trong vầng khuyết bạc của Moodora, ánh xanh dương của Lleuad và ánh vàng của Lunado đang rằm. +

Tiberius:“ Thật vinh dự khi được làm bạn nhảy của em” Con rồng xanh mỉm cười nhìn con rồng đỏ đối diện. +

Monarch:“ Nhiệm vụ cả thôi, cũng cảm ơn anh khi có mặt tại đây” Gật nhẹ đầu, cậu đáp. +

Akash:“ Buổi lễ hoành tráng lắm Bệ hạ” Akash of Havenbreeze, quận trưởng quận hai của Firefang, đi lại nói, thêm vài người khác cùng bên cạnh. +

Blanchard:“ Anh ấy nói đúng, ngài chịu chơi thật” Như cái mỉa mai với con rồng trước mặt, anh mỉm cười. Blanchard of Icefang, quận trưởng quận tám của Firefang. +

Aquilo:“ Phải, rất thích hợp để ăn mừng sự kiện sắp tới” Liếc mắt với mấy đồng nghiệp, anh hùa theo câu từ và giọng điệu mỉa mai kia. Aquilo of Crystal Spine, quận trưởng quận mười hai của Firefang. +

Kaizer:“ Ê mày! Tao thấy ý kiến cho bữa tiệc tới được đó, mày với Vua Tiberius đẹp đôi chết mẹ, đúng không Judy?” Cầm ly rượu trong tay, con sói nói vọng đến từ xa. +

Judy:“ Hả? À ừ đúng, tao cũng đồng ý với Kaizer, đúng không Günayer?” Judy đang ngốn đống bánh kế bên thì bị chỉ điểm, hơi ngơ ra, nuốt vội rồi giơ ngón cái nhìn sang con phượng hoàng đang đứng nhìn bên cạnh. +

Günayer:“ Hả? Ủa cái gì, không phải Bệ hạ đang… um um” Günayer đang nói thì bị Kaizer bịt mỏ lại. +

Kaizer:“ Im mẹ mồm lại dùm cái con gà lửa này, chỉ cần đồng ý thôi” Günayer cay lắm, định chửi lại thì thấy cả Cocytus và Benimaru cũng đang trừng mắt nhìn mình thì mới nói theo. +

Günayer:“ Ờ haha… đúng đúng, tôi cũng đồng ý với Đại nguyên soái Kaizer” Liếc mắt sang con sói đang hả hê cười, anh sẽ trả thù vụ này sau, đợi đấy. +

Aquilo:“ Đấy, ngài thấy chưa Bệ hạ, mọi người ở đây đều đồng ý cả” Aquilo vui vẻ với vẻ mắt khó chịu đang nhìn mình của con rồng đỏ. +

Monarch:“ Cảm ơn mọi người góp ý kiến… ta phải đi rồi” Nói một câu, cậu rời đi nhưng đúng lúc đó Leon đã chạy tới dừng cậu lại. +

Leon:“ Thưa Bệ hạ, ngài có thể nán lại ít phút được không ạ?”. +

Nhìn thấy ý vị trong mắt Leon, cậu hiểu cu cậu này đang muốn làm gì. Dù rất không muốn ở lại đây nhưng cậu cũng đồng ý. Leon nhận được cái gật đầu thì rất vui, đưa cây đại đao cho Phobios đang đứng kế bên cầm hộ, hướng Luis đang đứng cùng gia đình mà đi. +

Leon:“ Công tước Koran, nữ công tước Salju, tôi có thể mượn con trai của hai người một chút được không?” Leon cúi đầu hỏi. +

Koran:“ Tất nhiên là được, nhờ cậu cả đấy Lord Commander” Koran vui ra mặt đẩy nhẹ đứa con trai thứ. +

Salju:“ Ôi tôi chờ mỗi câu này thôi đấy, nhờ cậu nhé” Salju cũng chả khác Koran là bao, vui mừng mà vỗ vai Luis. +

Leon:“ Tôi xin cảm ơn trước. Bá tước Luis, tôi có thể nắm tay anh chứ?” Leon lại lần nữa cúi đầu, đưa tay về phía Luis. +

Luis:“ Tất nhiên” Luis cười rồi đặt tay mình lên tay con sư tử trắng. +

Leon dẫn Luis tới trước mặt cậu. +

Leon:“ Cầu Bệ hạ chúc phúc” Anh mong chờ khoảnh khắc này đã bao lâu, đối với anh con rồng này chẳng khác gì cha mình dù cậu chẳng bao giờ nhận hay cho phép anh gọi như vậy. +

Rồi quỳ một gối xuống, lấy trong túi mình món đồ khi nãy đã bỏ vào, chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ, mở ra bên trong là cặp nhẫn bằng vàng khắc những hoa văn đơn giản trông rất đẹp, ở giữa là viên sapphire nổi bật rồi cất tiếng. +

Leon:“ Anh à, bao năm đồng hành cùng anh, em vẫn luôn cảm thấy mình chưa làm được nhiều điều cho anh. Em không thể mang đến cho anh những điều xa hoa như các quý tộc khác, nhưng trái tim em, tình yêu em dành cho anh, chưa từng thay đổi mà chỉ ngày càng sâu đậm hơn. Từ khoảnh khắc đầu tiên anh nắm tay em, em đã biết mình yêu anh và ước rằng thời gian có thể ngừng lại mãi mãi. Giờ đây, với tất cả tấm lòng và tình yêu chân thành, em xin được hỏi: Bá tước Luis Snowkeeper, con trai của bá tước Koran Snowkeeper và nữ bá tước Salju Snowkeeper, anh có đồng ý trở thành Unified của em không?” Dừng lại với câu hỏi mà chắc Leon chỉ dám nói một lần trong đời, hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Luis. +

Luis:“ …Ôi Leon, anh… Anh đồng ý!” Luis đỏ mặt với câu trả lời của bản thân. +

Leon mừng quýnh cả lên, cái đuôi phải nói là vẫy kịch liệt. Họ đeo nhẫn cho nhau. Ngay lúc này thì cả đám trẻ có vẻ non dại trong dàn khách la ầm lên, mà to nhất là Kaizer, Judy và Serena. +

Kaizer:“ Oh yeah baby! Con mẹ ơi! Tao chờ ngày này lâu rồi, cuối cùng nó cũng tới, yà húuuuuuuuuu!” Múa may quay cuồn, con sói lắc đít. +

Judy:“ Oh yeah, quẩy lên mày ơi, quẩy lên hú hú hú!!!” Judy lôi đâu cái kính đen đeo lên rồi bắt đầu múa. +

Serena:“ Được quẩy ye!!” Nhập hội cùng chó và thỏ, con cáo nhảy theo. +

Monarch:“ …Chúc mừng ngươi Leon, Luis… Ta phải đi rồi…” Dù đã biết trước nhưng cậu vẫn đơ ra với những lời nói thật lòng kia của Leon. +

Nhìn đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn tướng và có gia đình cho riêng mình, cậu mừng cho nó, nhưng cậu thật sự không muốn ở đây thêm nữa. Sự việc này diễn ra càng khiến ánh mắt của những ai đồng ý với lời hứa hôn kia càng nhìn vào cậu, cảm giác này thật khó chịu. Cậu cần phải đi trước khi phát điên tại đây. +

Tiberius:“ Chúc mừng” Nói rồi Y cũng đuổi theo con rồng vừa bỏ đi kia. Bản thân con rồng biển cũng hiểu cảm giác đó, Y đã trải qua rồi, tất nhiên rõ hơn ai hết. +

Rời xa khỏi sự náo nhiệt của bữa tiệc, con rồng đỏ ngồi trên ban công lộng gió, lặng lẽ nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm tối mịt. Cậu không mảy may nhìn đến con rồng xanh vừa lặng lẽ ngồi xuống cạnh mình. +

Tiberius:“ Ổn chứ?” Bắt đầu tệ hại thật, tất nhiên là không ổn rồi, mày hỏi ngu quá Tiberius. +

Monarch:“ Anh đồng ý với chính sách của Quốc hội?” Thở dài, cậu nhìn sang. +

Tiberius:“ Câu trả lời của em quan trọng hơn” Đối mắt với con rồng lửa, Y mỉm cười. Thật ra chỉ cần cậu đồng ý, muốn gì Y cũng làm. +

Monarch:“ Còn Jenna thì sao? Cả Dylan nữa. Hãy lựa chọn cho đúng đắn, Tiberius. Em không có gia đình, nhưng anh thì có. Họ quan trọng với anh hơn em. Và nếu như anh đồng ý đi chăng nữa, những lời đồn thổi vẫn sẽ nổ ra. Anh có chịu được khi nghe rằng Hoàng đế của Đế quốc trở thành kẻ thứ ba, phá hủy hạnh phúc gia đình người khác không?” Cậu không tức giận, chỉ là điều này thật không đúng. Cậu sẵn sàng chấp nhận nếu đó là trách nhiệm phải gánh vác vì liên minh giữa hai nước, nhưng việc phá hoại gia đình người khác… điều đó là quá mức. +

Tiberius:“ Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Ngoài Dylan ra, giữa anh và Jenna chẳng có gì đáng để nói cả. Thằng bé vẫn là Thái tử và người kế vị, điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng em cần anh hơn, nhất là khi chiến tranh đang ngày càng đến gần. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, Ryūjin của anh” Đầy trân trọng, con rồng biển nắm lấy tay con rồng nọ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhìn sâu vào mắt cậu. +

Monarch:“ …Anh… em…” Cậu ấp úng, chẳng biết phải nói gì. Cậu biết tình cảm của Y thật đáng quý, nhưng trái tim này lại nằm ở một nơi khác, nó là những gì còn lại với những ký ức cũ kỹ và những gì trải qua bao năm cạnh nhau. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự ấm áp từ con rồng biển. +

Tiberius:“ Hắn đã bao giờ thật sự cần đến em chưa, Monarch? Hay đó chỉ là những lời dụ dỗ để đạt được mục đích riêng? Qua bao năm, anh biết rõ con rồng đó chẳng bao giờ thật lòng với ai” Thở dài trước vẻ lưỡng lự hiển nhiên, Y không muốn người mình thương rơi vào tay bóng tối, hay nằm trong vòng kiểm soát đó. Y muốn cậu có được những gì cậu xứng đáng được nhận. +

Monarch:“ …Chưa…” Cậu cụp mắt. Con rồng này nói đúng. Theseus có lẽ chưa bao giờ khẳng định rằng hắn sẽ vì cậu mà từ bỏ con đường đang đi. Dù cậu có khuyên nhủ bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại một kết quả. Nhưng hắn đã để cậu đi… phải chăng hắn đã suy nghĩ lại. +

Tiberius:“ Vậy thì anh sẽ nói, dù bao nhiêu lần cũng được. Duy chỉ một lần thôi, hãy để anh được chăm sóc cho em” Nắm chặt tay cậu, Tiberius khẩn cầu. +

Monarch:“ Em… em không biết nữa Tiberius à… em…” Ánh mắt lảng tránh, cậu lại thở dài, nhưng bàn tay đã không rút về. +

Tiberius:“ Anh không ép em, quyết định vẫn nằm ở em. Tất nhiên, dù có thế nào, anh vẫn mãi ủng hộ em” Áp bàn tay lên má con rồng lửa, Tiberius mỉm cười, nụ cười mà Y không nghĩ mình sẽ cho người khác thấy. +

Monarch:“ Cảm ơn. Em sẽ cho anh câu trả lời” Né ra khỏi tay con rồng biển, cậu đáp rồi rời đi. Phải quay lại bữa tiệc. +

Tiberius:“ Được, anh sẽ chờ” Nhìn bóng con rồng đỏ khuất dần trong màn đêm, Y khẽ nói. Có lẽ sẽ không lâu nữa, Y sẽ nhận được câu trả lời. Quốc hội sẽ không muốn chờ đợi quá lâu, nhất là khi họ đã liên tục đề cập đến vấn đề nối dõi của Hoàng gia. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Bài hát Our Maluhia được lấy ý tưởng dựa trên tập phim The Kupatana Celebrations trong series của The Lion Guard thuộc bản quyền của nhà chuột. +

Và như hai bài trước tôi nhờ AI khi ko có ngân lượng để thuê nghệ sĩ làm nhạc, lần nữa xin lỗi. +

+

+

  1. Maluhia


Maluhia — our day of peace,
Together hearts unite.
In the Great Circle we gather,
For hope, for love, for light. +

Maluhia! Maluhia!
Let our hearts be joined as one.
Maluhia! Maluhia!
Shine beneath Alagaëa’s sun. +

From mountain peaks to ocean shore,
We stand as one forevermore.
The great and small, both hand in hand,
Bring peace across the land. +

No walls divide, no hearts apart,
We share one song, one beating heart.
Together strong, we stand as one,
Beneath Alagaëa’s sun. +

Maluhia! Maluhia!
Let our hearts be joined as one.
Maluhia! Maluhia!
Peace forever, shining on. +

Amani… umoja… milele…
Uhuru… upendo…
Maluhia! +

Lời bài hát cho ai muốn đọc. +

+

Hình này là ví dụ nhẫn đính hôn của Leon và Luis, còn nhẫn Unified sẽ khác, Ref của Leon cũng sắp có rồi muehehhehe. +

Và mai 18/11 là sinh nhật của tôi Yà Hú. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
10 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
10 tháng

Comments (3)