Chương 100: Chỉ huy xảo quyệt

Chương 100: Chỉ huy xảo quyệt +
Nấm Coca cứ ngỡ lúc đánh điểm dịch chuyển trước đó, các thao tác của Cùng Nhau Làm Giàu đã đủ vô lý rồi, nhưng sự vô lý đó vẫn chẳng thấm vào đâu so với cảnh tượng hiện tại. +
Cô ấy chưa từng tưởng tượng có người lại lợi dụng thi thể để tạo điểm rơi, lợi dụng né tránh để duy trì trạng thái bắn ngược trên không, mà giờ đây toàn bộ kỹ năng bùng nổ có tốc độ thi triển cao của cô ấy đều dùng để đánh vào thi thể. Mỗi khi bùa chú của cô ấy đánh tới, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy khiên né tránh của khiên sư đang sáng rực, nương theo những đòn tấn công liên tục mà tạo ra sự nhấp nhô trên không ngay trên đỉnh đầu cô ấy. Cảnh tượng kinh dị mà nực cười này đầy rẫy sự vô lý, nhưng nó lại thực sự được thực hiện trong trận chiến đoàn. +
“……” Nấm Coca không khỏi nhìn sang cô bạn thân. +
Y sư Ba Nghìn Khách đã hơi thích nghi với việc này: “Cái này còn tốt, ít nhất là không bị ăn đòn.” +
Lần trước cô bị đưa lên không trung, còn phải chịu áp lực để bảo vệ cả đoàn. +
Hiện tại Thần Thụ chưa có nghề nghiệp không chiến, các kỹ năng lơ lửng cũng có hạn. +
Loại pháo đài trên không cách xa vòng chiến tới mười vạn tám nghìn dặm này giống như một quả tên lửa định hướng, hoàn toàn không có cách nào đối phó! +
Pháo đài trên không tấn công định kỳ về phía trước, đầu tiên là tấn công đoàn lớn của các liên minh bang hội khác, sau đó nhắm vào những đoàn tàng hình đang muốn lẻn lên phía trước. +
Thù hằn vừa chạm đã nổ! +
“Đánh cái quả cầu đó xuống đi!” +
“Không đánh xuống được, khoảng cách quá xa, chúng ta không có nghề tầm xa nào có tầm bắn trên trăm mét cả!” +
Xạ thủ có ưu thế trời sinh là Hỏa Nhãn Kim Tinh, phối hợp với việc báo điểm từ trên cao của Nhất Độ Âm Dương. 1
Đầu tiên đánh liên minh bang hội bên trái một cái, rồi đánh liên minh bang hội bên phải một cái, tiện tay đánh lộ diện luôn những liên minh bang hội đang lén lút tiến lên. Giống như một kẻ phóng hỏa, bọn họ thiêu rụi đồng đều từng ngọn lửa khắp chiến trường trong tầm bắn của pháo đài. +
Những đòn tấn công có trật tự trực tiếp thu hút sự thù hằn của những người chơi bị tấn công, những người chơi liên minh bang hội này buộc phải đổi hướng, thế là đụng ngay phải đoàn lớn Mắt Hoàng Hôn đang lén lút tiến tới. +
Giờ thì hay rồi, mấy liên minh bang hội đâm sầm vào nhau, đằng xa còn có pháo đài tấn công thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt cả chiến trường đều bị thiêu rụi. +
Mắt Hoàng Hôn muốn quay lại xử lý Cùng Nhau Làm Giàu thích gây chú ý ở phía sau thì đã không kịp nữa rồi, bọn họ nhận ra tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cả đoàn đều bị kéo chậm tốc độ! +
– +
Khi vị trí của Mắt Hoàng Hôn bị lộ hoàn toàn, những người chơi của Thiên Hạ Vô Song đang tiến đến gần điểm cờ, ngẩng đầu lên là có thể thấy quả cầu sáng khổng lồ đang lơ lửng trên không trung đằng xa. Khi người chơi trinh sát có vật phẩm nhìn xa thấy người bị trói trên quả cầu đó thì lập tức câm nín. Đứng từ trên cao có thể thấy ở hướng tây Thị Trấn Lưu Ly, nơi địa hình thấp hơn bọn họ một chút, không biết đoàn lớn của Mắt Hoàng Hôn đã bị các liên minh bang hội khác vây quanh từ lúc nào, trở thành mục tiêu công kích của mọi người. +
Người chơi trinh sát: “Anh Dương, may mà lúc đó chúng ta không đi cứu.” +
Nếu mà đi cứu thì giờ này bọn họ đã bị kẹt cứng trong đám người kia rồi! +
Anh Dương nhìn thấy thế vây hãm đó mà có cảm giác khó tả, đội chủ lực của bọn họ chỉ bằng sức mình đã trực tiếp kéo chậm cả đoàn Mắt Hoàng Hôn, còn làm loạn cả cục diện, kéo cả một loạt liên minh bang hội bên đó vào chiến trường. +
Với tư cách là chỉ huy, đương nhiên anh ta biết điểm mấu chốt của việc này. Hướng bị ảnh hưởng của chiến sự đều là phía tây, tiện thể còn chọc ngoáy thêm cả phía nam và phía bắc. +
Mà điểm làm mới ban đầu của bọn họ ở phía đông ngược lại lại trở thành chuyện tốt tuyệt vời, mấy chiến trường đang đánh nhau đằng kia đều không ảnh hưởng đến bọn họ. +
Anh Dương cảm thấy kinh ngạc, không dám lãng phí thời gian, chỉ có thể trực tiếp ra tay: “Thừa dịp bây giờ, chúng ta đi thẳng đến trung tâm Thị Trấn Lưu Ly cướp cờ lớn luôn!” +
Lúc này không cướp thì còn đợi đến bao giờ! +
Người chơi Thiên Hạ Vô Song lập tức xông về phía cờ lớn trung tâm, vừa vào chưa được bao lâu đã thấy Thiên Hành Kiện và Công Đức Vô Hạn xuất hiện ở bên hông. Là hai liên minh bang hội có dàn xếp nhiều nhất tại Thị Trấn Lưu Ly, trong số người chơi của Thiên Hành Kiện có đội tinh anh từng tham gia ở Phủ Nam Vu, khi nhìn thấy Cùng Nhau Làm Giàu, chỉ huy lập tức cho đổi hướng đi tới, không để bị kéo vào vòng chiến phía tây. +
Anh Dương thấy người chơi Thiên Hành Kiện thì không ngạc nhiên, cái khiến anh ta ngạc nhiên là vậy mà Công Đức Vô Hạn cũng tránh được sự hỗn loạn do Cùng Nhau Làm Giàu gây ra. +
Điểm làm mới cờ trung tâm của Thị Trấn Lưu Ly nằm ngay trên một quảng trường khá bằng phẳng, chính giữa có một đài cao xây bằng các bậc thang, dường như là nơi dùng để tế thần trước đây, cao hơn mặt đất khoảng năm sáu mét. Điều này cũng khiến sự hiện diện của lá cờ trở nên cực kỳ rõ rệt, ai đến gần cờ lớn đều có thể thấy rõ ngay. +
Ba liên minh bang hội mỗi bên chiếm giữ một phương, tất cả đều đang nhìn chằm chằm lá cờ đó, nhưng không ai lập tức xông lên. +
Còn phải hỏi à? Ai lên cướp cờ lớn trước, người đó sẽ trở thành mục tiêu bị khóa chung của hai liên minh bang hội còn lại. +
Hơn nữa game không phải cứ cướp được cờ lớn là thắng, mà là ai nắm giữ cờ lớn vào giây cuối cùng mới thắng. +
Lúc này trên giao diện game, thời gian đếm ngược còn 90 phút, vẫn còn một trận chiến giằng co phải đánh. +
Anh Dương không để Thiên Hạ Vô Song ra tay ngay, nhưng người chơi của Công Đức Vô Hạn trên sân bỗng nhiên hành động. Trận hình của họ khá tập trung, khiên sư mở đường đi phía trước, không vội vàng lên tế đàn cướp cờ nhưng lại lập tức rút ngắn khoảng cách với tế đàn. +
Chỉ là ngay khoảnh khắc họ hành động, Thiên Hành Kiện lập tức tiến hành áp chế bằng các kỹ năng tầm xa. +
Các nghề nghiệp hàng trước của Công Đức Vô Hạn mở khiên lớn, những chiếc khiên đi đầu hiện lên một loại quầng sáng kỳ lạ, khiến những đòn tấn công mà Thiên Hành Kiện vừa dốc toàn lực đánh tới đã bị quầng sáng đó bắn ngược trở lại trong nháy mắt!! +
Hóa ra là kỹ năng loại bắn ngược, Công Đức Vô Hạn đã lập một đội bắn ngược ở hàng trước! +
Trong các kỹ năng biến dị đương nhiên có kỹ năng loại phản sát thương, loại kỹ năng này có hiệu ứng rõ rệt khi sử dụng trong pvp. Chỉ là chưa từng thấy ai như Công Đức Vô Hạn, lại có một đoàn nghề nghiệp phản sát thương không dưới 20 người. Tập hợp được một đoàn nghề nghiệp như vậy làm hàng trước, vừa có thể phản sát thương vừa có độ trâu, hỏa lực sẽ cao hơn hẳn các đoàn đội khác! +
Vẫn chưa kết thúc, lúc này một bóng người của Công Đức Vô Hạn đột nhiên nhảy lên đài cao. +
—— Là một khiên sư mang kỹ năng biến dị tàng hình! +
Khiên sư lên đài, vừa giơ khiên vừa đưa tay bắt lấy cờ, đọc thanh ba giây —— +
[Công Đức Vô Hạn – Hải Âu – Lofite đã cướp được [Cờ chính Thị Trấn Lưu Ly]!] +
Thiên Hạ Vô Song và Thiên Hành Kiện đời nào để hắn mang đi, các kỹ năng đã chuẩn bị sẵn khiến khiên sư bốc hơi trong nháy mắt. Nhưng ngay một giây trước khi bốc hơi, khiên sư đã ném cờ ra ngoài. +
Lá cờ rơi xuống ranh giới giữa Thiên Hành Kiện và Thiên Hạ Vô Song, lập tức kích động người chơi của cả hai phe liên minh hành động. +
Nếu ở trên đài cao vẫn còn giằng co lẫn nhau, thì một khi cờ có thể di chuyển, tình hình sẽ hoàn toàn khác, các liên minh bang hội người chơi có thể cướp cờ và mang lá cờ đi! +
“Hành động!” Anh Dương lập tức hô. +
Hỗn chiến bùng nổ ngay tức khắc, chỉ là những người khác không chú ý rằng khi hai bên liên minh bang hội đang tranh cướp lá cờ, Công Đức Vô Hạn cướp cờ đầu tiên lại giả vờ tấn công nhưng thực chất đã lùi lại nửa bước. +
Trong kênh chỉ huy của Công Đức Vô Hạn, đội trưởng Hải Âu nhìn tình hình trước mắt, thầm nghĩ mọi chuyện đều đúng như tổng chỉ huy của bọn họ dự đoán —— +
“Cướp cờ trước, nắm rõ tình hình chính của cờ.” +
“Một khi cờ có thể di chuyển, hãy thiết kế để đối phương tưởng rằng mình đang có ưu thế.” +
“Sau khi các cậu chiếm được vị trí góc nhìn chính thì điều chỉnh vị trí, để người chơi của Thiên Hạ Vô Song và Thiên Hành Kiện ra tay trước. Thủy Hàn Sương và Mèo Ragdoll không có ở chiến trường chính Thị Trấn Lưu Ly, chỉ huy của Thiên Hành Kiện ở đó cũng bình thường thôi, chỉ cần vị trí cờ thay đổi, họ sẽ ra tay ngay.” +
Chỉ huy của Công Đức Vô Hạn không có mặt tại hiện trường, nhưng bọn họ đã chiếm được tháp canh trên bản đồ Thị Trấn Lưu Ly. Tình hình chiến sự trong thành chính Thị Trấn Lưu Ly đã được truyền ra ngoài từ trước khi bị phong tỏa hoàn toàn vào 30 phút đầu trận, lúc đó vị tổng chỉ huy viện trợ bên ngoài mà bọn họ mời đến đã sắp xếp chiến lược xong xuôi. +
“Việc các cậu cần làm là bào mòn họ.” +
“Cử những người có độ trâu cao đi xung phong, DPS đánh khống chế, để đội tinh anh đi tiêu diệt healer của họ, tiêu hao số lần hồi sinh.” +
“Kéo dài cho đến khi thời cơ chín muồi thì cướp cờ.” +
Cả chiến trường Thị Trấn Lưu Ly bùng nổ, phía tây là hỗn chiến, tại tế đàn trung tâm là loạn chiến. +
[Thiên Hành Kiện – Nhung Hươu – Hi Hi Hi đã cướp được [Cờ chính Thị Trấn Lưu Ly]!] +
[Thiên Hạ Vô Song – Kẹo Hồ Lô – Kẹo Hồ Lô Nho đã cướp được [Cờ chính Thị Trấn Lưu Ly]!] +
…… +
Trong khi hai bên chiến trường đang đánh nhau, mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu khơi mào tranh chấp đầu tiên đang bỏ chạy. Mắt Hoàng Hôn bị kẹt trong hỗn chiến nên nhất thời không thể quản được bọn họ, càng không thể quay lại nơi xa hơn để đánh bọn họ. Lợi dụng điểm này, Cùng Nhau Làm Giàu chỉ với 12 người đã tranh thủ cơ hội đi đường vòng, trực tiếp tránh khỏi chiến trường chính để tiến về tế đàn Thị Trấn Lưu Ly. +
“Đậu má, chiến trường trung tâm đánh dữ dội vậy à? Cờ chính này đã đổi chủ mấy lượt rồi!” Anh Lười Biếng nói. +
Dâu Bên Đường nói: “Đánh nhóm là vậy đấy, xem ra đây là lá cờ có thể di chuyển, ai cũng muốn cướp rồi chạy.” +
Chỉ cần cướp được cờ, lập tức sắp xếp pháp sư sát thủ có kỹ năng dịch chuyển là có thể nhanh chóng mang cờ đi xa, đoàn lớn còn lại sẽ giữ chân người, kéo dài đến khi hết giờ là xong. +
Trên đường tiến lên Chu Tùy đã chú ý đến sự bất thường của cờ lớn: “Những người cướp cờ hơi kỳ lạ.” +
Sau khi cờ lớn bị Công Đức Vô Hạn rút ra, các thông báo cướp cờ sau đó đều là người của Thiên Hành Kiện và Thiên Hạ Vô Song, rất hiếm khi thấy người chơi của Công Đức Vô Hạn cướp cờ nữa. Theo phán đoán ban đầu của bọn họ về người chơi Công Đức Vô Hạn, số lượng người chơi họ sắp xếp ở thành chính Thị Trấn Lưu Ly này hẳn phải rất đông, không thể có chuyện không cướp được cờ. +
“Có bẫy.” Quý Tê Nguyên nói: “Chỉ huy bên kia khá thông minh.” +
Chu Tùy: “Tốc độ đổi cờ cũng rất nhanh.” +
Khi Cùng Nhau Làm Giàu đi đường vòng đến được tế đàn trung tâm, thời gian chỉ còn lại 50 phút cuối cùng. +
Mà các tuyến đường trong ngoài tế đàn đều đã bị ba liên minh lớn phong tỏa, bọn họ muốn chen vào cũng không được, chỉ có thể dựa vào tường sân nhảy lên chỗ cao để quan sát. Lần quan sát này phát hiện vậy mà lá cờ vẫn còn ở bên cạnh tế đàn, hoàn toàn chưa bị mang đi xa. +
Nhìn vào đám đông là có thể thấy ngay người chơi Công Đức Vô Hạn, nhưng nếu khóa mục tiêu kỹ hơn sẽ phát hiện toàn là những nghề nghiệp có độ trâu cao. +
Người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Trong lúc hỗn chiến, chỉ huy của Thiên Hành Kiện và Thiên Hạ Vô Song chắc chắn không để Công Đức Vô Hạn đứng ngoài hưởng lợi, +
Thấy tình cảnh này, Chu Tùy lập tức nhận ra sự xảo quyệt của chỉ huy đối phương. Họ dùng các nghề nghiệp khiên thịt làm vật che mắt để bào mòn, tạo ra cảnh tượng như thể họ có rất nhiều người tham chiến trong đám đông, từ đó làm giảm sự thù địch của hai liên minh đối với mình. Nhưng thực chất họ lại âm thầm liên tục ngắt quãng những người chơi đang nhặt cờ, nhằm khống chế toàn bộ lá cờ ở ngay tại đây. +
“Rắc rối rồi, cả đoàn Thiên Hạ Vô Song đã bị cuốn vào rồi.” Quý Tê Nguyên nói. +
Ếch Xanh hỏi: “Chẳng phải đều đang đánh nhau rất dữ dội à?” +
“Các ông không biết hả? Hai đoàn lớn bên này đang bào mòn lẫn nhau, còn Mắt Hoàng Hôn và các liên minh bang hội khác ở phía tây vẫn chưa tới.” Dâu Bên Đường đã từng chỉ huy rất nhiều trận chiến đoàn, nhìn vào là nhận ra ngay hướng đi của vấn đề. Một khi Thiên Hạ Vô Song đã đánh nhau với Thiên Hành Kiện thì không còn đường lui nữa, “Đợi đến khi có thêm nhiều người vào hỗn chiến, ông đoán xem là Công Đức Vô Hạn đang bảo toàn thực lực sẽ mạnh hơn, hay là Thiên Hạ Vô Song và Thiên Hành Kiện?” +
Ai rút lui trước chắc chắn sẽ bị hai liên minh bang hội còn lại thừa cơ truy kích. +
Các liên minh bang hội lớn đều rất thông minh, họ sẽ không cho bạn cơ hội chuẩn bị để quay lại, hễ nắm được sơ hở là sẽ dồn ép mạnh mẽ ngay. +
Người chơi chạy nhanh thì còn đỡ, chạy chậm thì sẽ bị giảm quân số…… Giảm quân số cộng với việc bào mòn quy mô lớn, Thiên Hạ Vô Song sẽ bị bào mòn và kẹt cứng ở đây. +
Chu Tùy nhìn ra xa, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó: “Có thể vòng ngoài cùng đã có sát thủ rồi.” +
“Cái gì? Sao tôi không thấy nhỉ.” Anh Lười Biếng không thấy ai cả. +
Chu Tùy chỉ vào nơi gần nhất, cái bóng trên mặt đất ở góc tường: “Có sát thủ đang tàng hình ẩn nấp.” +
Tầm nhìn có hạn, Dâu Bên Đường vừa lên đã thấy không chỉ một sát thủ. +
Những sát thủ này phân bố theo từng giai đoạn có trật tự, tàng hình để tránh sự quan sát của người khác, đợi đến khi đồng đội cầm cờ dịch chuyển xông ra ngoài thì sẽ chuyền cho người tiếp theo, hoàn toàn không lo về CD của kỹ năng. 1
Đệt! Vậy mà Công Đức Vô Hạn còn thiết lập cả một băng chuyền ở bên ngoài, họ còn giấu cả chiêu này nữa hả! +
Chiếu Thanh Dương nói: “Bản lĩnh của vị chỉ huy mà Công Đức Vô Hạn mời đến này không tồi đâu.” +
Chu Tùy thử gia nhập vào kênh chỉ huy của Thiên Hạ Vô Song, vừa vào đã thấy toàn là tiếng chửi bới của các chỉ huy với đủ loại giọng địa phương, giọng của tổng chỉ huy Vầng Thái Dương Ấm Áp bị nhấn chìm trong những lời thô tục. Chu Tùy dù đã biết ngôn ngữ chung của Liên minh Ngôi Sao bấy lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy cách nói chuyện từ khắp mọi miền đất nước như vậy. Nghe suốt 30 giây mà vẫn không hiểu gì, cậu đành lẳng lặng thoát ra. +
“Lúc này nói với họ cũng vô ích thôi.” +
Quý Tê Nguyên thì có thể nghe hiểu những cuộc trao đổi rối như tơ vò của đám người bên trong, anh nói: “Muốn giành lại ưu thế chỉ có một cách duy nhất, đó là cướp cờ.” +
Cướp cờ là cách để thu hút sự thù hằn cực lớn, việc chuyển dời mục tiêu có thể phá vỡ dàn xếp của Công Đức Vô Hạn. +
Người chơi Thiên Hạ Vô Song thì không có khả năng, đều đã bị Công Đức Vô Hạn canh chừng rất kỹ, chỉ cần một chút biến động nhỏ là sẽ gây cảnh giác ngay. +
Người có thể ra tay chỉ có Cùng Nhau Làm Giàu vẫn chưa vào sân. +
“Xác suất chúng ta cướp được sẽ cao hơn một chút.” Quý Tê Nguyên nói. +
Vừa nói ra câu này, cả đoàn im phăng phắc, mọi người đều nhìn về phía khiên sư duy nhất là nhóc Ban. +
Nhóc Ban: “…… Em sẽ chết mất.” +
Ếch Xanh: “Nhìn tôi làm gì! Tôi vào đó thì không bị bốc hơi chắc! Chạm vào cờ còn phải đọc thanh ba giây nữa đấy!” +
Cướp cờ kiểu gì đây, không thấy bên trong đều bị bao vây hết rồi à! +
Hơn nữa ở giữa chen chúc bao nhiêu người như vậy, ai cướp cờ là sẽ bị mọi người xúm lại tấn công ngay. +
Cả đoàn ngoại trừ nhóc Ban ra toàn là máu giấy, đừng nói là cướp, chỉ cần vào thôi là đã bốc hơi rồi. +
Một đám người nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương vừa đưa ra ý kiến và Chu Nhi Phục Thủy đang ngồi xổm trên tường sân ngáp một cái. 2
Những người khác: “?” +
Xong rồi! Ở đây có một người đã buồn ngủ rồi! +
Anh Phú lên tiếng: “Anh Chu, cậu còn ổn không?” +
Chu Tùy chú ý đến ánh mắt và sự im lặng của đồng đội, cậu khẽ vận động cơ thể một chút rồi nhảy xuống từ tường sân —— +
“Tôi vừa xem qua địa hình xung quanh…… Cướp cờ đúng là hơi khó.” +
“Nhưng chỉ cần để họ bốc hơi trước là được.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi đây! [Tung hoa] +
Công Đức Vô Hạn tên là Công Đức Vô Hạn~ +
Không phải là Công Đức Vô Lượng đâu nha~ [Để tôi xem xem] +
Hẹn ngày mai gặp lại! +



tự dưng lại thấy có điềm r ra chương nhanh để hóng biến đi
khê lứm người ơi
để iem cố gắng, iem cảm ưn nhe
Để coi bn chu lại bày trò gì=)))
ní ơi ní có bấm nhầm khom =)))))))) sao ní cúng tận 3 lần 100 sò dị
bà ưi nếu bà bấm nhầm thì liên hệ page A để được hoàn sò nhé bà ưi
Anh Chu à, đừng có đầu độc tập thể nha :)))))
Chúc mừng editor đã mần đến chương 100 ạ:33 đọc từ hồi bên watt mới đăng văn án mà mới đó đã được nửa đường ời
gần 1 năm gòi đó bè =))))))))) năm ngoái lết như rùa năm ni cố nhanh như thỏ nè
công nhận năm nay sốp năng suất thsu=)) nhưng mà z tính ra em đọc bộ này từ hồi cuối lớp 11, end chắc thành sinh viên luôn gòy=)))
khả năng là dị đó =))))))))))) mnf năm ni end được bộ nì nè
Sao tui nghi 1 hồi là ảnh cho bốc hơi quân địch lẫn quân ta luôn quá
Toi đã thực sự nhớ moẹ thành Vô lượng chứ không phải Vô hạn🤣
ựa ựa cảm ưn rấc nhìu
Ảnh tính cho bốc hơi quân địch lẫn quân ta luôn hay sao đây
” bày mưu tính kế…”
Ko biết có team nào cx có 2 đại ca thiên tài kết hợp như team này khum nhỉ
Có thể là anh Chu chuẩn bị làm 1 pha quân địch chếc 1000 quân ta tổn thất 800 đấy=))))
Nom có vẻ lại cbi chơi chiêu gòi
Cố lên
anh chuu đã nói thế thì sắp có biến rồi
Sắp có trò vui:))))
Anh Chu quá là lắm trò 😆
Tôi nghiệp các bang khác, lần nào cũng thê thảm trước chiêu trò của em Chu. Biết bạn nhỏ thể lực cấp S rồi, nhưng phản ứng với cái đầu nhạy cỡ đó, tin chắc tinh thần lực của em Tùy chắc chắn không thể dưới A được =))
Em Chu chiêu trò 🤣
bạn học Chu lại sắp bày trò r
bé nhà kiểu đánh lẹ còn đi ngủ 👌
B-Bốc hơi? Bé Chu à? :)))
Đội trưởng đội kế bẩn tới r đó =))
Lại có trò mới
Giếc hết là đc
được ròi để anh Chu thị phạm
Chuẩn bị ẻm chiển khai đại chiêu rồi
để xem chỉ huy nào sẽ thắng :))
Bốc hơi chính là bốc hơi theo như tui đang nghĩ ư