Skip to main content

Chương 12: Tà thần hay NPC hướng dẫn?

dathaiPiter

Lann tiễn hai người chơi ngây ngất ra cửa. +

Sau đó, cậu lướt diễn đàn game, nghĩ rằng thái độ lạnh lùng hôm nay hẳn đã khiến cậu mất không ít điểm thiện cảm trong mắt người chơi. Lại thêm danh tính “Tà Thần” cũng bị vạch trần, ắt hẳn sau này sẽ không còn ai đến quấy rầy cậu nữa đâu nhỉ? +

Và rồi, cậu nhìn thấy bài đăng: +

[Trước khi vào game: NPC đẹp thế này chắc chắn là nhờ photoshop. Sau khi vào game: Xin hãy làm game otome đi!] +

Người đăng bài đã tải lên rất nhiều ảnh chụp. Dĩ nhiên, tất cả đều là ảnh Lann hôm nay. +

Phải công nhận người chụp rất tài. Dẫu lúc đó hỗn loạn đến đâu thì tay vẫn không hề run, còn chụp được vẻ đẹp của Lann từ mọi góc độ. +

Đặc biệt là ba tấm cuối, từ đôi mắt không cảm xúc chuyển sang sắc lạnh (thực ra là vì thấy quái dị đến gần), nhìn thẳng vào ống kính, cuối cùng xoay người bỏ đi (thực tế là chạy trốn vì sợ). +

Chủ thớt: Nói thật nhé, mô hình nhân vật đẹp thế này thì thà làm otome game kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao? Ai chả biết làm TRPG không ra được tiền! Cái trò này còn kén người chơi hơn cả otome nữa! Xin hãy làm otome game và moi tiền của tôi đi! +

STT1: Trông ảnh dữ ghê ha! Tấm cuối nhìn phát mà cứng luôn (doge). +

STT2: Đúng đấy. Làm otome đê! Làm đê! Đây méo quan tâm tới cốt truyện thế nào. Đây sẵn sàng đập tiền vì cái mặt đó! +

STT3: +1. Tôi không giỏi mấy trò giải đố, chỉ muốn yêu đương với Lann thôi. +

STT4: Trò chơi này có hệ thống tính độ thiện cảm mà? Mấy đứa không sợ chết thì cứ việc xông lên thử (liếc mắt). +

STT5: Tôi không sợ! Để tôi!!! He he he. +

STT6: Mở to mắt ra mà xem! Nghe nói lúc đó còn có cả [Kiểm tra Linh Cảm] đấy. Tưởng mấy người toi luôn tại chỗ chớ. +

STT7: Nhưng cậu ấy có ngoại hình 99 mà. Hì hì, vợ ơi, ôm ôm! +

Chủ đề dần chuyển sang hướng 18+. Lann nhắm mắt lại, chuyển sang đọc những bài khác. Cậu tin hầu hết người chơi game vẫn là người bình thường. +

Quả nhiên, cậu nhanh chóng tìm thấy bài của [Druid]. +

[Cuối cùng tôi cũng tìm ra cách chơi đúng rồi!] +

Đúng như dự đoán, [Druid] đã đăng tải đoạn video từ lúc hắn ta đến nơi và được mời vào trong. Xem xong đoạn video này, Lann vui hơn rất nhiều. Video hẳn sẽ giúp sáng tỏ mọi hiểu lầm. +

Ngay đầu video là cảnh trò chuyện giữa Lann và [Druid]. Hàng loạt bình luận xuất hiện. +

[Đây mới là cách kích hoạt cutscene đúng đắn!] +

[Thì ra tôi chơi sai cách. Phải tìm NPC đặc biệt mới có nhiệm vụ!] +

[Giỏi nhỉ, sao ai cũng là người chơi mà chỉ mình mày nhận được nhiệm vụ vậy?] +

[Là nhờ chế độ kế thừa thiện cảm đúng không? Quả nhiên, chúng ta phải coi game này như một campaign TRPG. Nhờ nhân vật cũ tương tác với NPC nên mới kế thừa được mối quan hệ đó (suy nghĩ).] +

[Vậy nếu tôi chịu đòn chết thay NPC rồi tạo nhân vật giống hệt thì có thể chơi trò ‘bóng hình người xưa’ không? (liếc mắt)] +

[Bậy nha mậy, đừng có mà chơi mấy trò đờ ra ma trong TRPG, nhớ lại là thấy tim đau thắt rồi…] +

[Không ai để ý đến khả năng trình diễn của Druid à? Ha ha, quá ư là nhập vai luôn! Đúng là cao thủ lâu năm.] +

Không ít người khen diễn xuất của [Druid]. Xét cho cùng, trò chơi này bắt nguồn từ thể loại TRPG, mà ai cũng biết cốt lõi của TRPG chính là nhập vai. Người chơi giỏi RP (nhập vai) sẽ mang lại trải nghiệm hay ho và hấp dẫn cho cả người chơi khác lẫn Quản Trò. +

Thế nhưng, kể từ lúc Lann đề cập đến chuyện giao hàng loạt nhiệm vụ và có thể đến gặp cậu để điều trị tâm lý sau khi hoàn thành chúng, giọng điệu bình luận lập tức thay đổi. +

[Đệt. Coi như tao chưa nói gì…] +

[Ai đó đang ghen kìa, tôi không nói đâu…] +

Cuối cùng, điều khiến bình luận bùng nổ chính là cảnh Lann nói câu “Không có anh ta thì chưa chắc tôi có thể rời khỏi bệnh viện”. +

Một loạt bình luận lướt qua. Bên cạnh vô số dấu ??? là những icon quả chanh. +

Lann bình tĩnh làm lơ bình luận kiểu [Không tin đâu. Hu hu hu, không tin vợ tao có người trong lòng đâu]. Cậu nhanh chóng lướt xuống. Quả nhiên, mọi người đã bắt đầu phân tích vấn đề. +

STT2: Không ai quan tâm đến lượng thông tin được tiết lộ ở đây à? +

STT3: Đúng như dự đoán. Mục tiêu chính của đợt Closed Beta thứ hai là giải quyết vấn đề nhận quest. NPC hướng dẫn ra mắt rồi kìa. Có điều, nếu chỉ có mỗi Druid nhận được nhiệm vụ thì tôi thấy hơi vô lý đấy. +

STT4: Ai bảo chỉ có mỗi Druid nhận được nhiệm vụ? Tôi nhớ là ai đó đã nhận được nhiệm vụ rồi. +

STT5: Ừ, Điêu Dân Số 1 thì phải? Tên đó đâu rồi? +

STT6: Hình như còn đang bận làm nhiệm vụ. +

Người chơi không khỏi bất mãn. +

Trong lúc mọi người loay hoay tìm cách, vài người đã âm thầm đạt được điểm nhận nhiệm vụ cố định, kèm theo dịch vụ tư vấn tâm lý (sau này họ mới biết là ai cũng có thể tìm Lann điều trị). +

Vô số người chơi nếm mùi ghen tị. +

Tất nhiên, một số người chơi lý trí đã đặt ra câu hỏi. +

STT7: Mấy người không thấy lạ sao? Nếu Lann thực sự là Tà thần thì sao lại thân thiện với con người như vậy? Bị vây quanh mà không giết một ai, chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. Tà thần luôn coi con người như sâu như kiến cơ mà? Thành thật mà nói thì tôi thấy hành động này hơi OOC đấy. +

STT8: Chính xác. Tà thần còn tốt bụng đến mức hướng dẫn mi làm nhiệm vụ? Lại còn thừa hưởng độ thiện cảm nữa? Tà thần có thiện cảm với con người từ bao giờ vậy? Nực cười nhất là đoạn cuối video. Mấy người nghe cậu ta nói gì không? Nhờ Druid nên cậu ta mới có thể rời khỏi bệnh viện. Tà thần đã bao giờ yếu như vậy chưa? +

Thật vậy. Theo ấn tượng chung về Tà thần trong TRPG, chúng thường là boss siêu khủng, một khi xuất hiện sẽ khiến toàn đội bay màu, nhìn phát là điên luôn, có thể triệt hạ cả nhóm điều tra viên được trang bị tận răng một cách dễ dàng. Chúng là hiện thân của tuyệt vọng, bất khả tri và nỗi kinh hoàng. +

Một vài Tà thần thường ngụy trang thành con người. Chẳng hạn như Nyarlahotep khét tiếng. Thế nhưng đó là một ngoại lệ. Và Nó luôn có ác ý với con người. +

Huống hồ, những suy đoán về thân phận của Lann vốn mang tính chất giỡn chơi. Không ai là không biết chuyện con người có chỉ số bị giới hạn, với mức trần là 90 khi khởi tạo nhân vật. +

Trên 95 thường là người có thân phận hoặc dòng dõi đặc biệt. +

Nếu gần 100 hoặc trên 100 thì chắc chắn là phi nhân loại. +

Đó là lý do người chơi khi thấy dung mạo Lann hay đùa rằng chỉ số ngoại hình của cậu đã vượt quá 99, ắt hẳn là Tà thần rồi. +

Tuy nhiên, không phải ai cũng hưởng ứng trò đùa đó. Nhiều người lại thích tranh cãi một cách nghiêm túc. Nhất là khi những người chơi mới, bị thu hút bởi ngoại hình Lann, đổ xô vào diễn đàn. +

Xung đột tất nhiên sẽ nảy sinh. +

STT9: Thật đấy. Chúng ta có thể ngừng gán cái danh “Tà thần” cho một người rõ ràng là NPC hướng dẫn không? Tà thần đâu yếu như vậy. Lại còn phòng điều trị tâm lý? Đùa hả? Tôi chỉ biết Tà thần khiến người ta phát điên chứ không biết Tà thần còn điều trị tâm lý cho con người đấy. +

STT10: Mày là nhà phát hành à? Tà thần trong game không giống suy nghĩ của mày thì sao? +

STT11: He he, cãi cố làm gì? Tà thần của chúng bay phải nhờ đến con người mới có thể thoát khỏi bệnh viện kìa? +

STT12: Bớt tranh cãi đi. Có bác đăng phân tích rồi này. Link: https://xxx/xxx +

Lann thong thả nhìn cuộc tranh luận, lòng chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười trước những lời biện luận kia và mong chờ khoảng khắc họ phát hiện sự thật. +

Cậu thực sự không phải Tà thần, chỉ là một NPC đáng thương, bất lực, với mơ ước lớn nhất là sống sót. +

Tại sao cậu lại hướng dẫn cho người chơi á? Đơn giản là cậu chợt ngộ ra rằng người chơi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, bất luận cậu có làm gì hay không. Vậy thì tại sao không tận dụng họ để giải quyết các sự kiện bí ẩn chứ? +

Cậu vẫn còn nhớ vài manh mối của một số nhiệm vụ trong Arkham. Việc cung cấp chúng cho người chơi không chỉ thỏa mãn mong muốn trải nghiệm trò chơi của họ mà còn giúp thành phố trở nên an toàn hơn. Cớ sao mà không làm? +

Cậu vừa suy nghĩ vu vơ vừa nhấn vào phần bình luận bên dưới, tò mò muốn biết người chơi sẽ nói gì khi sự thật gần như được xác nhận. +

Black Cat (chủ thớt): Chào mọi người! Black Cat đây. Chắc là không ít người biết tui nhỉ? Vì dự đoán của tui mới đây đã thành sự thật rồi, muhaha~ So với bản thử nghiệm kín thì bản thử nghiệm này thực sự đã có thêm NPC hướng dẫn người chơi. Đó chính là waifu Lann cực hot trên diễn đàn. Nhà phát hành tuyệt ghê (shiba ngậm hoa hồng). +

Được rồi, vào thẳng vấn dề nhé. Từ khi video đó xuất hiện, các bài đăng suy đoán về danh tính của Lann đều trở nên viral, nên tui cũng muốn ké fame tí. +

Mọi người đều biết rằng tui cũng có mặt tại hiện trường trong video nhỉ? Là người trong cuộc, tui nghĩ mình đủ quyền phát biểu. Đầu tiên, hãy để tui chia sẻ phỏng đoán của bản thân. Rất tiếc là tui thuộc phe ủng hộ ‘Lann là Tà thần’. Ấy, đừng vội ném đá tui nhé. Điều này liên quan đến những gì tui suy đoán về thế giới quan của cái game này. +

Trước tiên, tui tin rằng nhiều người trên diễn đàn đã bắt đầu quan tâm game kể từ khi xem video về phó bản bệnh viện do Druid đăng tải, và suy đoán rằng Lann có thể là một Tà thần dựa trên hành vi của cậu ta, nhưng không biết có bao nhiêu người chú ý đến những thông tin bổ sung mà phó bản bệnh viện này đã tiết lộ nhở? +

Đó chính là sự khác biệt giữa bệnh viện ban ngày và bệnh viện ban đêm! +

Theo thông tin tui nhận được từ Druid, nhân viên bệnh viện ban ngày sẽ biến thành những quái vật kỳ dị vào ban đêm. Bất kể chuyện gì xảy ra ở bệnh viện ban đêm thì mọi thứ đều trở lại bình thường vào ban ngày. Để chứng minh điều đó, khi đợt Closed Beta bắt đầu, tui đã đi hỏi bệnh viện. Các bạn còn nhớ bệnh nhân cách vách mà Lann nhắc đến trong video không? Lann nói rằng bệnh nhân bị y tá ban đêm giết chết. +

Đoán xem? Theo hồ sơ ở bệnh viện ban ngày, anh ta chết vì bệnh. Tui thậm chí còn bí mật lẻn vào nhà xác và tung xúc xắc được kết quả [Y Học – Siêu Thành Công]. Vậy nên kết luận này chắc chắn là chính xác. +

Vì vậy tui mạnh dạn đoán rằng bệnh viện ban ngày và ban đêm là hai thế giới khác nhau. Những sinh vật và quái vật kỳ dị đó có thể tồn tại ở một chiều không gian khác với chúng ta. +

Đây chỉ là phỏng đoán khác của tui. Nhưng điều này có thể giải thích cho việc những sinh vật kỳ lạ này không dễ dàng xuất hiện trong thế giới con người, giống như cách những tín đồ tà giáo trong các game TRPG phải chuẩn bị những nghi lễ phức tạp mới triệu hồi thành công Tà thần vậy. Lann có thể là Tà thần, nhưng hiện đang ở trạng thái bị phong ấn. +

Vậy nên cậu ta mới nói “Nếu không có Druid thì chưa chắc tôi có thể rời khỏi bệnh viện”. +

Biết đâu Druid đã làm chuyện gì đó và thỏa mãn điều kiện nhất định, khiến phong ấn được gỡ bỏ một phần, cho phép Lann rời khỏi bệnh viện ban đêm và đến thế giới bình thường! +

Lann: ??? +

Black Cat: Chưa kể, trong game đã có thế lực Tà thần thì chắc chắn sẽ có thế lực tương ứng đối kháng với Tà Thần, kiểu kiểu điều tra viên ấy. Có thể Lann đang trốn tránh họ nên mới giả làm người thường. Thử nghĩ xem, mọi người đều cho rằng Tà thần = không thể diễn tả = ô nhiễm tinh thần, thì ai lại đi nghi ngờ một chuyên gia tâm lý chuyên xoa dịu tinh thần cho điều tra viên chứ! +

Về việc Lann khá thân thiện với người chơi… Thực ra điểm này không thể coi là bằng chứng thuyết phục. Tốt hơn là nên tiếp tục quan sát thêm một thời gian. +

Tui thấy nhà phát hành game này có tham vọng lớn. Đợt beta thử nghiệm cho thấy họ hoàn toàn nghiêm túc trong việc tạo dựng một thế giới vô cùng chân thực, thậm chí có thể gọi là “quá mức”. Độ chân thật và tự do quá cao khiến game có chút mơ hồ và khó hiểu. Thế nhưng, tui tin tưởng họ. Khả năng làm game của họ chưa chắc đã giỏi, nhưng họ thực sự muốn kiến tạo ra một “thế giới”. +

Vì vậy, tui bạo dạn đưa ra một phỏng đoán, hy vọng đoán trúng cốt truyện tương lai, ấy là: Ai bảo Tà thần nhất định phải ác? Ai bảo điều tra viên nhất định phải chính nghĩa? +

Ắt hẳn một số người chơi sẽ cảm thấy những gì tui nói khá hoang đường. Vì trong hầu hết các phó bản TRPG, boss cuối luôn là Tà thần không thể diễn tả hoặc quyến thuộc, tín đồ cuồng đạo của chúng. +

Nhưng đừng quên, một đặc trưng khác của dòng game Cthulhu là giải đố. Trong thể loại trinh thám và giật gân, điều thú vị nhất chính là lật đổ những định kiến cố hữu. Không có gì là không thể. +

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân, chưa có bằng chứng vững chắc nào. +

Khi đọc hết những điều này, Lann vô cùng kinh ngạc. +

Nói sao đây nhỉ? Tuy [Black Cat] đã đoán sai về thân phận của cậu, nhưng lại vô tình trúng phóc vài phần. +

Dẫu không dám khẳng định phần Tà thần… +

Thế nhưng Cục Điều tra, được xem là tổ chức điều tra chính thức, thực sự ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Đây cũng là phó bản của nhiệm vụ chính lớn nhất, dài nhất và khó nhất trong trò chơi này. +

《Đêm Trước Bình Minh: Bí Ẩn Đằng Sau Sự Sụp Đổ Của Cục Điều Tra》 +

Tính đến thời điểm trước khi Lann xuyên không, nhiệm vụ này vẫn chưa phá đảo. Vô số điều tra viên đã chết. Kịch bản đầy rẫy chi tiết hắc ám đến mức game thủ vừa chơi vừa bắt đầu nghi ngờ về nhân tính. +

STT1: Rất ấn tượng, dù tui chả hiểu cái mẹo gì cả. Mấy phần còn lại đều khá hợp lý, trừ phần cuối. +

STT2: Đậu. Ra vậy! +

STT3: Eo… Tôi đang nghiêng về giả thuyết cho rằng Lann không phải là Tà thần. Cơ mà sếp lại khiến tôi dao động rồi đấy. Tôi không ngờ câu “chưa chắc có thể rời khỏi bệnh viện” sẽ được giải thích như vậy. +

STT4: Chả trách Lann rất quan tâm đến “người anh em” của [Druid]. Theo thiết lập thì hai người là anh em sinh đôi, kiểu gì cũng có mối liên hệ nào đó. Có lẽ cậu ta định coi người em như một quân cờ để phá bỏ phong ấn hoặc làm vật hy sinh. +

STT5: Hợp lý. Lann chắc chắn đang giả vờ làm người. +

STT6: Phần cuối có hơi gượng ép, nhưng mấy luận điểm trước đó đều có lý. +

STT7: Không thể nào. Không thể nào. Không chứng cứ gì mà cũng tin? Kiểu suy đoán này thì ai chả bịa được. +

STT8: Tui nói nhé. Mấy phỏng đoán kiểu này vô lý lắm… Cậu có bằng chứng chứng minh không? +

STT9: Nào, Closed Beta vẫn đang diễn ra. Mọi người đều đoán mò như nhau. Mỗi người sẽ có suy đoán riêng về thân phận của Lann. Ép nhau tin làm gì? (im lặng) +

Black Cat: Chậc, tranh cãi làm gì? Tui không có bằng chứng nào cả. Trên đây chỉ là phỏng đoán của tui thui. +

STT10: Thấy chưa, tất cả chỉ là mấy lời nói lung tung của thằng ngốc này thôi. +

Black Cat: Nếu nói về chứng cứ thì có một cái đấy. Mọi người đã bao giờ nghĩ đến chuyện, nếu là Tà thần thì Ngài chắc chắn phải có giáo đoàn hoặc thế lực tôn thờ mình không? Tà thần, quyến thuộc, kẻ cuồng tín. Đây là ba yếu tố cơ bản trong Cthulhu. Việc triệu hồi Tà thần hay phá phong ấn thường liên quan đến tà giáo. Kém nhất cũng phải lôi kéo được người phục vụ. Hiếm có Tà thần nào ‘đơn thương độc mã’. +

Black Cat: Nên chúng ta chỉ cần theo dõi xem có thế lực tương tự nào xuất hiện bên cạnh Lann không là được. +

Lann đọc đến đây liền lặng lẽ thở phào. +

‘Mấy người sẽ thất vọng thôi.’ +

Cậu nghĩ thầm. Tôi chỉ là một con người bình thường kém may mắn, cũng chẳng có thế lực nào đâu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)