Skip to main content

Chương 120: Thành Trường Lưu cổ quái

dathaiPiter

Chương 120: Thành Trường Lưu cổ quái 1

Địa phận Thành Trường Lưu là một mớ hỗn loạn, sau khi va chạm với thuyền nhỏ của Thiên Hành Kiện, thân tàu kỳ quái do hải quái dựng lên đã giảm tốc độ một chút, khiến cuối cùng đội ngũ Thiên Hành Kiện cũng nhìn rõ con tàu kỳ quái này. +

“Làm sao mà cái thứ này chạy được vậy!?” Đội ngũ Thiên Hành Kiện kinh ngạc thốt lên. +

Những người khác nói: “Hàng trước và hàng sau của họ đều có động cơ kìa!” +

“Đệch, hàng trước của họ là Mãnh Hổ và Lữ Động Tân!” +

“Họ đang dùng người chơi để dụ dỗ lũ hải quái hàng trước điều khiển hướng đi!” +

Khi nhận được ảnh chụp màn hình từ những người chơi khác gửi đến, Phi Tiêu Lăng Vân đã im lặng vài giây trước chiến hạm có hình dạng quỷ dị như vậy. +

Thủy Hàn Sương cố gắng giải thích cho một Thiên Hạ Vô Song đã thay đổi phong cách chóng mặt: “Bình thường họ khá là bình thường mà.” 2

Những người khác trong Phi Tiêu Lăng Vân: “?” Thật hả đội phó! +

Chiến Phi Vân đặt câu hỏi đầu tiên sau đã lấy lại bình tĩnh một hồi cạn lời ngắn ngủi: “Khóa mục tiêu người chơi của họ đi, họ đang dùng người để dụ dỗ hải quái.” +

“Sức hấp dẫn của thi thể đối với hải quái sẽ giảm mạnh.” +

Lũ hải quái bị trói vào khung xương trắng hoàn toàn không có cách nào lặn xuống, chỉ có thể bị ép nổi trên mặt nước, trở thành động lực thúc đẩy cho Cùng Nhau Làm Giàu. Còn hai người chơi treo ở hàng trước của họ lại có sức hấp dẫn bẩm sinh, hầu như vung về hướng nào là lũ hải quái sẽ dẫn đầu bơi về hướng đó. +

Thiên Hành Kiện bỗng nhiên có thể hiểu được tại sao bọn họ đi vòng từ bản đồ khác mà vẫn có thể ở phía trước Cùng Nhau Làm Giàu, hóa ra suốt thời gian dài tiến vào Vùng Đất Sụp Đổ họ đều chạy đi chế tạo cái thứ quỷ quái này, có loại thuyền này rồi thì họ còn cần gì thuyền truyền thống nữa! +

“Có chặn lại không?” Người chơi hỏi. +

Chỉ huy tạm thời của Thiên Hành Kiện nói: “Chặn.” +

Tất nhiên là phải chặn, phía trước không xa chính là thành chính của Thành Trường Lưu, đã thấy Cùng Nhau Làm Giàu đến tận cửa rồi, chắc chắn không thể thả người vào được! +

Vừa dứt lời thì thấy con thuyền hải quái đang giảm tốc độ kia lại bắt đầu rung động o o, hai người chơi nghề phép treo ở vị trí đầu thuyền là Mãnh Hổ và Lữ Động Tân suýt chút nữa vì lật thuyền mà bị văng ra ngoài. Thế nhưng người kiểm soát phía sau bọn họ là Mèo Ragdoll, chỉ thấy chỉ huy trưởng của Thiên Hạ Vô Song lợi dụng kỹ năng dịch chuyển kéo một cái, điều chỉnh hướng cho hai người đang bị treo trên xương trắng (bánh lái), mạnh mẽ hất lên, lũ hải quái hàng trước lại bị dụ dỗ một lần nữa! +

Lúc này, bên ngoài Thành Trường Lưu xuất hiện những đội ngũ khác. +

Từ xa, một đòn tấn công tầm xa bắn tới, nhắm thẳng vào Mãnh Hổ và Lữ Động Tân đang treo trên cao! +

“Y sư bảo vệ người!” Quý Tê Nguyên nói. +

Vài y sư thấy vậy lập tức quăng khiên y thuật, bảo vệ được hai nghề phép đang treo trên cao. Bọn họ quay đầu nhìn lại thì thấy trên mặt bùn sau khi bọn họ xông ra khỏi rừng, ngoài vài con thuyền của Thiên Hành Kiện, thế mà bên ngoài còn có thuyền của các liên minh bang hội khác. Thế mà Mắt Hoàng Hôn và Công Đức Vô Hạn cũng đồng thời có mặt ở đây! +

“Chúng ta bị bao vây rồi.” Chu Tùy quay đầu nhìn. +

Đám người Thiên Hạ Vô Song nhìn qua, không ngờ bên ngoài Thành Trường Lưu lại có thể náo nhiệt đến mức này. +

Cả ba liên minh bang hội lớn đều phái người tới, rõ ràng là đến để chặn đội tinh anh của bọn họ. +

“Phía sau!!!” Giọng của Phong Vân Thôi vang lên, hận không thể tự mình ra trận. +

Gấu Trúc Đỏ cũng đang bị treo: “Người anh em, ông có thể nhỏ tiếng chút không, đau tai quá.” +

Cuộc tấn công ở hàng trước vừa kết thúc, cuộc tấn công ở hàng sau lập tức xuất hiện. +

Chu Tùy nhanh chóng nhảy lên, kỹ năng siêu giáp bao phủ diện rộng giúp hai sát thủ đỡ đòn, khóe mắt thoáng thấy thuyền của người chơi Mắt Hoàng Hôn vòng ra. Liên minh bang hội ra tay với hàng trước là Công Đức Vô Hạn, ra tay với hàng sau là Mắt Hoàng Hôn, khóa mục tiêu chính xác điểm yếu của thuyền hải quái. +

“Có chuẩn bị mà đến đấy.” Chó Pug nói. +

Lối chơi loại thi đấu, đây đã có thể coi là một trận chiến liên minh bang hội quy mô nhỏ để tranh đoạt địa bàn rồi, Thiên Hạ Vô Song của bọn họ cũng đã để những người chơi đến sau chuyển sang các Vùng Đất Sụp Đổ khác. Việc điều binh khiển tướng là tất yếu, chỉ là không ngờ lần này ba liên minh bang hội lớn không chỉ phái một hai đội ngũ tới, mà là kéo đến nhiều đội ngũ cùng lúc như vậy. +

Nhưng Thiên Hạ Vô Song của bọn họ cũng có chuẩn bị mà đến! +

Lúc này thú triệu hồi hệ bay của Tiêu Dao Tiên đã phát huy tác dụng quan trọng, thú cưng bay được triệu hồi hầu như không ai có thể ngăn cản trên bản đồ biển bùn. Cùng lúc anh ta hành động, các người chơi khác của Ẩn Tiên cũng hành động theo. ID của người chơi Ẩn Tiên đều là một số ID trong thần thoại Hoa Hạ cổ, giống như Lữ Động Tân Thiết Quải Lý từng hợp tác với Cùng Nhau Làm Giàu trước đó, những người khác như Hán Chung Ly, Hà Tiên Cô, sự phối hợp nghề nghiệp rất cân bằng. +

“Lúc về tôi có nên bắt vài con chim về nuôi không nhỉ?” Anh Phú hỏi. +

Đây là lần đầu tiên Chu Tùy tận mắt thấy đội Ẩn Tiên ra tay. Khi Vườn Bách Thú bảo vệ thuyền, Ẩn Tiên giống như đã phối hợp với Vườn Bách Thú vô số lần, điều chỉnh chiến lược để tấn công ra bên ngoài. +

Đội Ẩn Tiên gồm khiên sư, thú sư, trận pháp sư, đạo sư, chiến sĩ, y sư, ngoài ra còn có sát thủ đơn, kiếm sĩ và xạ thủ. +

Sáu nghề phép là cốt lõi của họ, lúc này đối mặt với hải chiến, tác dụng của nghề phép tầm xa càng được làm nổi bật. +

Khiên sư mở khiên bảo vệ các kết cấu quan trọng của thân tàu, tránh bị kỹ năng đánh tan tành. Các nghề cận chiến phụ trách đối phó với lũ hải quái nhảy lên gần đó và các con thuyền lân cận, còn lại tất cả đều là chiến trường của nghề phép và xạ thủ. Gấu Đen biến thành hóa khổng lồ nhảy vào biển bùn, thân hình to lớn chặn đứng các đợt tấn công khác, vươn tay ép buộc các con thuyền xung quanh không thể lại gần! +

Chu Tùy và Quý Tê Nguyên đồng thời nhìn về phía trước không xa bên trái, thành chính của Thành Trường Lưu đã ở ngay trước mắt, nước bùn đã nhấn chìm một lượng lớn đường xá trong thành, vị trí có cổng thành có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó cực kỳ rõ ràng giữa sự đan xen của gió mưa sấm chớp, bọn họ phải vượt qua vòng vây của các liên minh bang hội khác để xông vào. +

Sức chiến đấu của hai đội tinh anh rất mạnh, thậm chí Cùng Nhau Làm Giàu còn chưa cần ra tay, họ đã chống đỡ được các đòn tấn công tầm xa từ các con thuyền vòng ngoài, ngay cả Mãnh Hổ và Lữ Động Tân đang bị treo ở đầu thuyền làm mồi nhử cũng có thể ra tay trong môi trường xóc nảy. 1

Sự bao vây tấn công của 10 đội, chỉ cần hai đội tinh anh là có thể chống đỡ được thế công. 1

Còn các đội của ba liên minh bang hội lớn biết thực lực của Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên, thấy họ kháng cự thì đi vòng quanh để tấn công. Bọn họ biết nếu thực sự đánh thật thì xét về hỏa lực và đối đầu bọn họ không phải là đối thủ. Vì vậy mục đích của bọn họ là kéo dài thời gian, kéo dài được ba đội này của Thiên Hạ Vô Song càng lâu thì càng đủ để các đội chủ lực khác của bọn họ giành được ưu thế. +

Chỉ là —— +

“Đệt, sao mà không đánh vỡ được cái lò đó của họ vậy!” +

“Sợi dây thừng ở hàng trước là loại dây gì thế, tôi đánh nửa ngày trời mà không làm sợi dây đó đứt ra được!” +

“…… Hình như vật phẩm lợi hại nhất trên cả con thuyền của họ chính là dây thừng với cái lò.” +

Ba liên minh bang hội lớn dồn hết sức lực muốn phá hủy thuyền hải quái của Thiên Hạ Vô Song trước, không ngờ đánh nửa ngày trời mà hoàn toàn không đánh tan được. Bọn họ quan sát kỹ mới phát hiện sợi dây thừng đám người này dùng để buộc xương trắng và hải quái đều là dây thừng vật phẩm từ màu vàng quý giá trở lên. Loại vật phẩm này có độ dẻo dai cực mạnh, kỹ năng hay ngoại lực hoàn toàn không thể phá hủy, còn phòng thủ của cái lò kia thì vô lý đến mức đáng phẫn nộ, hai cái động cơ này đều không thể đánh tan được hả! +

Hải thú nhất thời không phá được, bộ hài cốt mỏng manh duy nhất lại được năm khiên sư mở khiên bảo vệ tầng tầng lớp lớp, sau một hồi thao tác tấn công dữ dội, bọn họ phát hiện hoàn toàn không thể phá hủy cái thứ này! 1

Ba liên minh bang hội lớn và Thiên Hạ Vô Song cứ thế rơi vào thế giằng co, Thiên Hạ Vô Song cũng im lặng. +

“Thuyền không nhúc nhích nữa rồi.” Chu Tùy tung xong kỹ năng quay đầu lại, chú ý nửa ngày trời thấy dường như con thuyền vẫn ở nguyên tại chỗ. +

Quý Tê Nguyên: “Mồi không đủ rồi.” 3

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, những người khác đang phòng thủ trên thuyền lập tức khựng lại. +

Lũ hải quái bị Thiên Hạ Vô Song lừa suốt cả quãng đường, thứ không ăn được cứ treo lơ lửng phía trước, chúng đã sớm hơi mệt mỏi. +

Lũ hải quái trong lò thì vẫn ổn, bị chắn tầm nhìn không thấy gì nên vẫn cứ hăm hở bị dụ dỗ lao về phía trước. Nhưng lũ hải quái bị kẹp trên khung xương trắng thì hơi ba lòng hai ý, nhìn thấy các con thuyền khác bên cạnh bắt đầu hơi lơ đãng. Con thì muốn lao sang trái, con thì muốn sang phải, hướng đi không thống nhất, tự mình giằng co ngay tại chỗ! +

Tình huống kỳ quái này khiến cả hai bên đang đánh nhau đều phát hiện ra điểm bất thường, người của ba liên minh bang hội lớn nhận ra hình như không cần cố ý đánh Thiên Hạ Vô Song, chỉ cần bọn họ lại gần một chút là lũ hải quái đó sẽ kích động đến mức không bước đi nổi. +

Đây đúng là niềm vui bất ngờ, nghĩa là bọn họ cũng có thể dụ dỗ lũ hải quái đó! +

Ngay khi bọn họ định lái thuyền lại gần hơn, bỗng nhiên nhìn thấy khung xương trắng đột ngột dựng lên ở phía xa! +

Ếch Xanh: “Tôi thắng oẳn tù tì mà!!!” +

Anh Lười Biếng: “Kiếp sau chuyển sang làm tầm xa đi!” +

“Đệch!! Tôi là sát thương chủ lực!! Tôi là thú sư!” Tiêu Dao Tiên giận dữ hét lên. 1

Anh Phú tận hưởng phong cảnh trên cao: “Treo ở đó cũng không sao, thú cưng gây sát thương chứ có phải ông gây sát thương đâu.” +

Trên khung xương trắng mới dựng lên treo toàn là người chơi cận chiến và người chơi thú sư, khung xương trắng mang vẻ mặt chết chóc chắn ngang phía trước. +

Lũ hải quái đã chán Mãnh Hổ và Lữ Động Tân lập tức kích động trở lại, ngoại trừ các người chơi như khiên sư bảo vệ thân tàu, những người khác đều bị treo lên, xoẹt xoẹt dựng lên ba mồi nhử mới tinh trước khung xương trắng. Ba liên minh lớn vốn định dựa vào việc lái thuyền lại gần để dụ dỗ hải quái, thấy đối phương tung ra mười người chơi thì lập tức chùn bước. +

Ba liên minh bang hội lớn: “……” +

Đệch, hy sinh dữ vậy ư! +

Các người chơi: “……” +

Chúng ta cũng phải lên như vậy à? +

Động lực của động cơ gần như đã đầy, mồi nhử mới vừa treo lên, tốc độ khởi động của thuyền hải quái nhanh hơn bao giờ hết, văng lên một lượng lớn nước bùn. Còn chưa đợi thuyền của các liên minh bang hội khác lại gần làm mồi nhử, mồi nhử tự thân của Thiên Hạ Vô Song đã phát huy 150% lực tác dụng, mạnh mẽ lao thẳng về phía trước! +

Vừa không hợp ý là lập tức đâm sầm vào những con thuyền đang tiến lại gần, ngay lập tức húc văng con thuyền đang chắn đường phía trước ra xa. +

Lúc này, chú ở phía sau đã tụ lực đủ 5 phút lập tức nã pháo, tiếng pháo nổ vang trực tiếp kích hoạt tính năng phòng thủ của thuyền Công Đức Vô Hạn, cưỡng ép đánh lật con thuyền đó. +

Chu Tùy tinh mắt nhìn ra hướng có thể đột phá giữa các con thuyền, “Hướng về phía đông bắc.” +

Bốn khiên sư ở mũi thuyền mở khiên chặn đứng cú va chạm, trong lúc thuyền hải quái ổn định lại, Mèo Ragdoll đang cầm lái ở mũi thuyền buộc bốn sợi dây thừng trên người. Dưới tác dụng của kỹ năng dịch chuyển anh ta lập tức mạnh mẽ kéo một cái, giành lại quyền kiểm soát hướng đi của thuyền. +

Khí thế hung hãn này quá dữ dội, các liên minh bang hội khác hoàn toàn không thể ngăn cản. +

Kỹ năng đánh không tan, thuyền còn bị húc văng, thế này thì đánh đấm gì nữa! +

Làm sao thuyền của bọn họ có sức va chạm mạnh như lũ hải quái này được! +

Cú va chạm này đã giúp thuyền hải quái tìm được chỗ đột phá, tức khắc lao ra khỏi kẽ hở của vòng vây. +

Khi lao về phía trước, người chơi trên thuyền đã rất khó giữ thăng bằng, toàn bộ nhờ vào dây thừng bảo mệnh buộc trên người, vẫn có vài người bị ngã xuống biển bùn. +

Mấy khúc xương ở mũi thuyền hải quái đã gãy vụn sau cú va chạm mãnh liệt, giá trị của những vật phẩm loại dây thừng bảo mệnh mang ra từ căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu lúc đó vẫn đang tăng lên. Cả con thuyền hải quái hoàn toàn dựa vào những sợi dây cực kỳ dẻo dai đó căng chặt, mặc cho gió táp mưa sa cũng không để mất một ai. +

Chu Tùy đứng vững vàng, nhìn thuyền hải quái xuyên qua vòng vây, đâm sầm trực diện vào tường thành của Thành Trường Lưu. +

Tất cả những gì trên đường đi chỉ là các ải ban đầu, Thành Trường Lưu mới chính là đích đến của Vùng Đất Sụp Đổ. +

Khoảnh khắc chạm vào Thành Trường Lưu, tiếng thông báo ngắn ngủi vang lên bên tai mọi người, tòa thành sừng sững giữa biển bùn này vẫn uy nghiêm không chút lay chuyển. Ngay lúc thuyền hải quái đâm vào tường thành, nó giống như va vào một chiếc chuông cổ khổng lồ, phát ra một tiếng oong vang dội. Sấm sét trên trời nổ đùng đoàng, rạch ngang bầu trời tối tăm bằng một đường chân trời lóa mắt, âm thanh thông báo hiện lên bên tai mọi người– +

[Bạn đã đến Thành Trường Lưu!] +

Gió táp mưa sa suốt dọc đường cũng không đáng sợ bằng bầu không khí mà Thành Trường Lưu mang lại. Khi tiếng thông báo vang lên, dường như một trận cuồng phong nổi dậy, những tia sét giáng xuống từ trên trời trúng thuyền hải quái. Cảm giác tê liệt mạnh mẽ bao trùm toàn bộ thân thuyền, khiến mọi người buộc phải tung kỹ năng để chống đỡ. +

Tuy nhiên sét đánh không hề dừng lại, sau một tia sét là những tiếng sét khác liên tiếp vang lên, như thể đang thúc giục điều gì đó! +

[Thuyền của bạn đã neo đậu!] +

[Mời rời khỏi thuyền!] +

[Xin hãy nhanh chóng tiến vào Thành Trường Lưu!] +

Tại mũi thuyền hải quái nơi tiếp xúc với Thành Trường Lưu hiện lên một vòng sáng, dường như đang dần bao phủ lấy thân thuyền. Con thuyền của bọn họ đang bị một luồng sức mạnh đặc biệt bao vây, có vẻ là một lớp màn chắn đang phong tỏa toàn bộ thuyền hải quái. +

“Xuống thuyền.” Chu Tùy nói. +

Mọi người thấy tình hình này thì biết có gì đó không ổn, lập tức nhảy xuống từ thuyền hải quái. +

Bọn họ vừa xuống không lâu, bên tai đã hiện lên thông báo —— +

[Thuyền của bạn đã neo đậu thành công!] +

“Đậu má, thuyền bị khóa cứng rồi?” Mãnh Hổ nhìn con thuyền bị vòng sáng bao bọc hoàn toàn, ngay cả Lò Ngũ Độc và lũ hải quái cũng bị nhốt bên trong. +

Nếu lúc nãy bọn họ xuống thuyền chậm một chút thì đã bị nhốt cùng con thuyền, hứng chịu những đợt sét đánh liên tục tấn công. +

“Từ từ, không lẽ hải quái của chúng ta sẽ bị sét đánh chết hả!” +

“Chết thì bắt tiếp thôi.” +

Con thuyền đã neo đậu không thể sử dụng, cũng không thể lái vào Thành Trường Lưu. +

Mọi người nhìn theo lũ hải quái, rồi quay lại nhìn Thành Trường Lưu phía sau. Vậy nên, bọn họ lặn lội đường xa đến đây, rốt cuộc phải làm thế nào mới tính là chinh phục được Vùng Đất Sụp Đổ này đây! +

Chu Tùy nhìn mặt nước bùn lầy, xoay người nhảy xuống. +

Khi nhảy vào trong nước, bên tai vang lên một tiếng oong. +

Trong thế giới bị nước bùn bao phủ, dưới nước lại là một Thành Trường Lưu khổng lồ! +

Không phải là cảnh tượng nước bùn lầy lội không thể nhìn thấu, mà là một Thành Trường Lưu rõ mồn một. Thậm chí nhìn xuống có thể thấy rõ những người bán hàng rong đang bày sạp bán hàng trên đường Thành Trường Lưu trước kia, các cửa hàng trang bị, cửa hàng nguyên liệu trên phố đều hiện ra rõ ràng. Nếu không phải bên cạnh hiện lên cảnh báo thở dưới nước, bọn họ cứ ngỡ như mình đang bay lơ lửng trên không của Thành Trường Lưu. +

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hiện tượng lạ dưới nước này. +

Lúc này, dường như trong nước có thứ gì đó hiện ra. Quý Tê Nguyên nhìn thấy một luồng nước quỷ dị ập đến từ phía sau, đó là dòng chảy ngầm dưới nước! +

Anh lập tức chuyển sang kênh voice chat có thể giao tiếp khi đang bơi: “Cẩn thận dòng chảy ngầm!” +

Dòng chảy ngầm dưới nước đột ngột xuất hiện lập tức ập về phía cả đoàn Thiên Hạ Vô Song, tốc độ của nó nhanh đến mức không kịp trở tay. Quý Tê Nguyên đưa tay muốn kéo Chu Tùy lại, nhưng chưa kịp nắm lấy đã thấy Chu Tùy bị dòng nước cuốn phăng xuống đáy nước. +

Cả đoàn bị đánh tan trong nháy mắt! +

Chu Tùy cố gắng giữ thăng bằng trong cơn chao đảo, nhưng cậu nhận ra dường như dòng chảy ngầm này có mục đích đưa cậu xuống hạ lưu, nên dứt khoát từ bỏ việc vùng vẫy. Cậu không biết mình bị cuốn đi bao lâu, cho đến khi cơ thể va mạnh vào một thứ gì đó mới tìm được điểm tựa. Khi dừng lại cậu đã ở trong một con ngõ nào đó của Thành Trường Lưu, ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời dưới đáy nước đen kịt. +

Ở trong nước, cả cơ thể có cảm giác như bị chậm lại, lực cản của nước vẫn tồn tại. +

Chu Tùy liếc thấy dòng chảy ngầm thấp thoáng trong ngõ, vội vàng né tránh, đứng áp sát vào tường ngõ. Hiện tượng lạ quỷ dị này khiến cậu có một cảm giác kinh ngạc không thốt nên lời. Từ khi bước vào Vùng Đất Sụp Đổ, mặt đất biến thành biển bùn một cách kỳ lạ, đủ loại hải quái quỷ dị và phi lý xuất hiện, cho đến bây giờ lại là một hiện tượng lạ dưới nước trong vắt. +

Mọi dấu hiệu này đều khác hẳn với những phó bản từng gặp trước đây. +

Chu Tùy vốn tưởng Thành Trường Lưu sẽ là một phó bản bí cảnh lấy sét làm cơ chế chính, giống như Thần Sương, Thần Cổ đều có những đặc trưng rõ rệt. Vùng Đất Sụp Đổ này nói là nơi của Lôi Thần, nhưng điểm liên quan đến Lôi Thần chỉ có những đợt sét đánh liên tục bên ngoài, mà đó lại là một cơ chế bình thường đến mức có phần đơn giản. +

Thần Ác ẩn giấu, giống như Thần Dục từng ngụy trang thành Thần Tài. +

Chu Tùy nhớ bản đồ Thành Trường Lưu, bị phân tán là tình huống bất lợi nhất, chắc chắn các đội của liên minh bang hội khác bên ngoài sẽ sớm đăng nhập vào Thành Trường Lưu. Khi đánh đoàn bọn họ có ưu thế, nhưng nếu bị chia tách thì ưu thế đó sẽ mất sạch. +

Cậu đang định bơi ra ngoài xem mình đang ở con phố nào của Thành Trường Lưu thì nghe thấy tiếng của đồng đội vang lên bên tai! +

“Mọi người đang ở đâu, báo tọa độ đi!” +

“Đậu má, hóa ra vẫn giao tiếp được, nãy giờ tôi chẳng dám ho he tiếng nào.” +

“Báo tọa độ đi, chúng ta tập hợp trước đã!” +

Chu Tùy báo tọa độ rồi bắt đầu đi tìm những người khác để tập trung lại, mới đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại. Các đồng đội khác trong đội đang tranh nhau nói, báo tọa độ và địa điểm để xác nhận vị trí của nhau, có vài người ở rất gần cậu. +

Ánh mắt cậu khẽ động, vô thức lắng nghe giọng nói của đồng đội. +

Khi nghe báo vị trí ID, Nhất Độ Âm Dương đã gọi Chu Nhi Phục Thủy. +

Chu Nhi Phục Thủy? Thỏ Con sẽ không gọi cậu như vậy. +

Chu Tùy sửng sốt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. +

Không đúng…… Đây là phó bản cấp bảy sao, sao có thể giao tiếp trôi chảy như vậy được? Những phó bản khác như Thần Cổ, Thần Dục đều sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài để tăng độ khó cho người chơi. +

“Chu Nhi Phục Thủy, tôi ở ngay gần cậu này, tôi qua đó ngay!” +

“Tôi cũng gần, tôi cũng đi!” +

Tiếng của đồng đội vang lên khiến chuông cảnh báo trong lòng Chu Tùy reo vang. +

Việc liên lạc để điều binh khiển tướng giữa các liên minh bang hội có thể hiểu là do nghi ngờ Vùng Đất Sụp Đổ là một trận chiến liên minh bang hội, nên việc giao tiếp là hợp lý. +

Nhưng rõ ràng Thành Trường Lưu ở đây là một phó bản độc lập, tại sao vẫn có thể liên lạc? Nếu đã cho phép liên lạc, vậy mục đích của việc dùng dòng chảy ngầm đánh tan người chơi là gì? +

Trong lúc kinh ngạc, Chu Tùy điều khiển cơ thể hơi nổi lên trên. +

Khi nổi lên giữa không trung, sắc mặt cậu đột ngột thay đổi. Cậu nhìn toàn bộ khu phố của Thành Trường Lưu, trong đầu nảy sinh một cảm giác quỷ dị và kỳ quái. Khu phố đúng là khu phố, nhưng lại có một sự không hài hòa khó tả. +

Rất quen thuộc, nhưng không đúng. +

Chu Tùy đến Thành Trường Lưu không nhiều, có nhớ lộ trình, cậu có thể thấy quen thuộc với các công trình kiến trúc. +

Nhưng không nên nảy sinh cảm giác ‘mọi thứ xung quanh đều rất quen thuộc’ như thế này. +

Chu Tùy không đi tiếp, cậu thận trọng quan sát tình hình xung quanh. +

Sau một phút dài quan sát, cậu hoàn toàn im lặng. +

Những gì hiện ra trước mắt đúng là công trình kiến trúc của Thành Trường Lưu, nhưng khoảng cách giữa các đường phố, vị trí của những người bán hàng rong, cho đến thứ tự sắp xếp của các cửa hàng trang bị và cửa hàng khác, lại giống hệt với Thị Trấn Lưu Ly mà Chu Tùy vô cùng quen thuộc! +

Đây không phải là Thành Trường Lưu thật sự, mà là một hiện tượng giả khoác lớp vỏ bên ngoài! +

[Bạn đã phát hiện ra bí mật của Vùng Đất Sụp Đổ~] +

[Suỵt, đừng để ngài phát hiện ra một kẻ biết quá nhiều như bạn.] +

Đến cả thứ trước mắt cũng là hiện tượng giả…… Vậy giọng nói của đồng đội trong kênh đoàn đội, liệu có phải là thật không? +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Có lẽ tôi phải lùi lại thời gian cập nhật một tiếng rồi, sau này 16 giờ mọi người hãy check nhé orz +

A a a cuối năm nhiều việc quá, gần đây càng viết càng chậm. Buổi tối có chương bôt sung, ước chừng cũng rất chậm! +

Trước khi ngủ chưa thấy thì mọi người cứ ngủ đi, sáng dậy xem! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (27)