Chương 123: Thật thật giả giả

Chương 123: Thật thật giả giả 1
Khoảnh khắc lối vào dịch chuyển đóng lại, bóng lưng của mấy Gấu giả đang chạy ra ngoài hiện lên rõ mồn một. +
Bước chân Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên lảo đảo, nhìn những đội của ba liên minh bang hội lớn bị Gấu giả bao vây, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì người thả Gấu là đồng đội của mình, ai mà ngờ được Gấu giả tạo ra còn có thể dùng ngược lại như thế chứ! +
Mà quan trọng nhất là hóa ra lệnh bài này còn có thể dùng như thần khí thoát chiến! Thần Cổ có biết địa bàn bỏ hoang của mình bị người ta lợi dụng như thế này không? 1
“Đến rồi.” Quý Tê Nguyên nói. +
Chu Tùy cất lệnh bài Trại Nhà Trần đi, ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng chói mắt. +
Cổng dịch chuyển rung lắc khoảng mười mấy giây, tầm nhìn tối tăm bỗng chốc trở nên rộng mở. +
Ánh sáng chói lòa khiến mọi người không nhịn được mà che mắt lại, đợi đến khi ánh sáng xung quanh dịu đi, mọi người mới dời tay ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy Thành Trường Lưu náo nhiệt. Thành Trường Lưu giống hệt như lúc chưa bị sụp đổ, trên những đường phố chân thực các NPC đi lại tấp nập, những bóng đen dưới dòng nước ngầm đã biến mất không dấu vết, như thể đã quay trở lại thế giới game bình thường. +
Cảnh tượng như vậy khiến mọi người vừa mới thả lỏng đã lập tức treo ngược cành cây. +
Thành Trường Lưu đã sụp đổ rồi, sao có thể náo nhiệt như thế này được! +
Sự cảnh giác của mọi người lập tức lên đến đỉnh điểm, một tiếng thông báo ding đột nhiên vang lên bên tai. +
“Chúng ta mới thực sự tiến vào Vùng Đất Sụp Đổ.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Đây là cơ chế phó bản khám phá + thi đấu.” +
Giao diện game của mọi người đã thay đổi từ lúc nào không hay, chỉ thấy bên cạnh danh sách các đội tiến vào Vùng Đất Sụp Đổ lúc trước xuất hiện một bảng chinh phục —— +
[Bảng chinh phục Vùng Đất Sụp Đổ] +
[Phi Tiêu Lăng Vân – Thành Thiên Quang – 50%] +
[Griffin – Dốc Phong Vân – 45%] +
[Chước Hoa – Bạch Dương Châu – 35%] +
[Giang Sơn Như Họa – Mộng Hồi Hương – 20%] +
…… +
[Cùng Nhau Làm Giàu – Thành Trường Lưu – 0%] +
[Vườn Bách Thú Kỳ Diệu – Thành Trường Lưu – 0%] +
[Ẩn Tiên – Thành Trường Lưu – 0%] +
Bảng chinh phục! +
Là tiến độ chinh phục phó bản Vùng Đất Sụp Đổ! +
Ngay khi tin tức ba đội của Thiên Hạ Vô Song tiến vào hiện ra, những người chơi trong các đội thiên phú ở những Vùng Đất Sụp Đổ khác lần lượt nhìn vào bảng chinh phục. Trong Thành Thiên Quang, Thủy Hàn Sương liếc nhìn Chiến Phi Vân bên cạnh, người sau đã mở bảng chinh phục. Đoàn người Chước Hoa ở Bạch Dương Châu, Griffin ở Dốc Phong Vân…… +
Ánh mắt của tất cả các đội trong chiến trường đều tập trung vào bảng chinh phục. +
Khi Chu Tùy nhìn vào bảng tiến độ, cậu thấy dù bọn họ đã lặn lội đường xa xông vào Vùng Đất Sụp Đổ thực sự nhưng vẫn chưa tích lũy được chút tiến độ nào, game khám phá thực sự mới chỉ vừa bắt đầu. 1
Trên toàn bộ bảng chinh phục chưa đến 15 đội, ba vị trí dẫn đầu là các đội chủ lực của ba liên minh bang hội lớn, các đội xếp sau họ đều là những đội tinh anh khác của các liên minh bang hội đó, tiến độ khám phá đều dẫn trước một đoạn dài. +
[Đã cấm dùng khinh công] +
[Đã cấm dùng vật phẩm] +
[Đã cấm dùng thú cưỡi] +
…… +
Các thông báo cấm dùng trong game liên tiếp hiện ra, mọi người chưa đi được mấy bước thì trên giao diện game cá nhân chỉ còn lại kỹ năng là có thể sử dụng, các hệ thống vật phẩm và khinh công khác đều đã bị cấm. +
“Cẩn thận! Tản ra!” +
Các NPC người đi đường trên phố của Thành Trường Lưu giống như đột nhiên sống lại, tất cả đều khóa mục tiêu vào những người của Thiên Hạ Vô Song mới xông vào. Cấp độ quái vật là 66, vừa khóa mục tiêu là lập tức tấn công mọi người. Toàn bộ NPC đi lại trên đường ở Thành Trường Lưu đều trở thành quái vật nhắm vào người chơi, Chu Tùy lập tức lướt nhanh ra sau vài bước, quay đầu lại thì chú ý đến vị trí của bọn họ trên bản đồ —— +
Phía bắc Thị Trấn Trường Lưu. +
“Đến Phủ Thành Chủ!” Chó Pug cực kỳ nhạy bén với các phó bản loại khám phá hét lên: “Nơi chúng ta đến là Thành Trường Lưu thực sự, nơi duy nhất có thể chiếm đóng là Phủ Thành Chủ!” +
Phủ Thành Chủ ở phía nam thành, từ bắc thành đến nam thành, gần như phải băng qua toàn bộ bản đồ Thành Trường Lưu. +
Trong tình trạng tất cả vật phẩm, thú cưỡi và khinh công đều không thể sử dụng, việc đi đường chỉ có thể dựa hoàn toàn vào sức người! +
“Để một đội ở lại đây.” +
Mèo Ragdoll thấy vậy thì lập tức điều phối nhân lực: “Đội hai Vườn Bách Thú, đội hai Ẩn Tiên chịu trách nhiệm yểm trợ!” +
Chu Tùy thấy Mèo Ragdoll đang điều phối nhân lực, không lãng phí thời gian mà trực tiếp hành động. Buff tốc độ di chuyển của Quý Tê Nguyên rơi xuống những người chậm nhất trong đoàn, trận pháp tốc độ của Chiếu Thanh Dương cũng rơi xuống theo. Ngay khi buff kích hoạt, Chu Tùy đã đi về phía trước rồi. +
“Hướng nào vậy!?” +
“Đi theo cậu ấy.” Quý Tê Nguyên nói. +
Chu Nhi Phục Thủy hành động rất nhanh, khi những người khác ngăn cản các NPC trên đường, cậu đã vượt qua sự cản trở của NPC và rẽ thẳng vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Các NPC trên đường phố có thời gian phản ứng trễ, tốc độ của bọn họ phải nhanh, rút ngắn khoảng cách trước khi các NPC khác kịp phản ứng. +
Chu Tùy đã thuộc nằm lòng tuyến đường ngắn nhất của Thành Trường Lưu, cậu biết cách đi qua các ngõ hẻm của Thành Trường Lưu một cách nhanh chóng. +
Vừa vượt qua hai con đường, Chu Tùy lập tức nghe thấy tiếng xé gió bên tai. Cậu vội vàng lùi lại, liếc mắt thì thấy một NPC xách theo đại đao! +
Chu Tùy vội vàng rút lui, còn thanh đại đao vung tới thì uy phong lẫm liệt. +
Các đồng đội theo sau lập tức cảm thấy da đầu tê dại. +
“Cẩn thận!! Có quản lý thành!!” +
“Giả thôi đúng không!” +
Chu Tùy lùi lại vài bước, cảm nhận được sự áp chế võ lực của NPC: “Là thật.” +
Đã từng thấy cuộc thảm sát ở Thị Trấn Lưu Ly, sát thương của quản lý thành là điều ai cũng thấy rõ. +
Bọn họ cứ ngỡ đó là NPC bình thường, tuyệt đối không nghĩ tới đây lại là quản lý thành thực sự! +
“Thiên Võ Vệ đang trực ca, nhận được lệnh bắt giữ, có đạo tặc không rõ danh tính xâm nhập vào Thành Trường Lưu, mưu toan cướp đoạt lệnh thành chủ, nay ra lệnh cho toàn thành tiến vào trạng thái giới nghiêm!” Ánh mắt sắc bén của Thiên Võ Vệ quét qua mọi người. Trên bảng thông báo bên đường không biết đã cập nhật chân dung của tất cả mọi người từ lúc nào, tất cả bọn họ đều đã trở thành những kẻ gian xâm nhập vào Thành Trường Lưu! 1
Mọi người cứng đờ quay đầu lại nhìn những bức chân dung đó thì thấy trên hình toàn là những khuôn mặt méo mó xấu xí, chẳng liên quan gì đến diện mạo của bọn họ cả, điểm duy nhất coi như có liên quan là dưới bức hình có ghi ID của bọn họ. +
Khi quản lý thành xông lên, Chu Tùy xoay người bỏ đi ngay. +
Còn ngây ra đó làm gì, định ở lại cho quản lý thành chém à! +
Xung quanh đều là khu phố, có nhà cửa, Chu Tùy rẽ vào một con hẻm rồi mở một cánh cửa nào đó, các đồng đội theo sau nhanh chóng lao vào trong nhà. +
Chu Tùy: “?” +
Gần đây có nhiều nhà như vậy, sao cứ phải chen chúc vào một chỗ thế này. +
Nấp vào trong nhà, bọn họ miễn cưỡng tránh được sự truy kích của quản lý thành. +
Quý Tê Nguyên nhìn các NPC bên ngoài, nói: “Chắc người ở đây cũng là ảo ảnh.” +
Hồi ở thế giới dưới nước, bọn họ phải đối mặt với những hiện tượng giả do Thần Ác đứng sau sao chép ra, những hiện tượng giả đó có thể mô phỏng sâu sắc đủ loại tư thế của bọn họ. Còn bây giờ bọn họ thực sự đã đến Vùng Đất Sụp Đổ Thành Trường Lưu thực sự, nhưng lẽ ra những NPC này không nên xuất hiện trước mặt bọn họ. +
“Bản cập nhật lớn trước khi mở phó bản Sụp Đổ có nói đến việc các NPC chạy trốn.” Chó Pug giải thích: “Đó là nhiệm vụ hướng cốt truyện, không ít người chơi đã nhận được nhiệm vụ bốn sao cứu giúp các NPC lưu vong, nơi được nhắc đến cuối nhiệm vụ chính là có rất nhiều người dân ở Vùng Đất Sụp Đổ không thoát ra được.” +
Chín thành chính lớn của Thần Thụ sụp đổ, bách tính rơi vào cảnh trôi dạt khắp nơi. +
Cốt truyện này là cốt truyện tiền đề của phó bản bảy sao, sau khi cập nhật phiên bản mới của Thần Thụ. Cốt truyện chính là bảo vệ căn cứ cũng như xua đuổi yêu ma do sức mạnh của Thần Ác Hỗn Loạn tràn ra mang lại, tưởng chừng cái cốt truyện nằm ngoài tuyến chính này mới có thể là cốt truyện ẩn thực sự của Vùng Đất Sụp Đổ. +
“Thần Ác ăn rồi.” +
Chu Tùy nói: “Lúc ở ảo ảnh dưới nước phía trước, nó cũng đang ăn thịt người.” +
“Nó cần sức mạnh.” +
Thần Ác cần nuốt chửng sức mạnh mới có thể điều khiển thế giới, Thần Sương đã ăn niềm tin của người dân Thị Trấn Lưu Ly, Thần Cổ đã ăn những khách qua đường cùng bách tính đi ngang qua…… Thần Dục lợi dụng tài sản và dục vọng của người chơi. Thay vào trong phó bản Vùng Đất Sụp Đổ, Thần Ác đứng sau này muốn thao túng chín thành chính lớn cũng cần có sức mạnh. +
Chiếu Thanh Dương nói: “Lúc ngồi thuyền, có rất nhiều quái xương trắng.” +
“Những bộ xương trắng đó từ đâu ra?” +
“Không chỉ vậy, chúng ta vượt qua ải ảo ảnh dưới nước rất nhanh, nhưng đừng bỏ qua một vấn đề.” Quý Tê Nguyên bổ sung: “Cơ chế người chết sau ba phút sẽ bị thay thế, nếu người chơi bị thay thế, thì người đó sẽ đi đâu?” +
Chết rồi, nghĩa là đã bị Thần Ác ăn thịt. +
Mọi người nghe đến đây, lập tức cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Người chết sẽ bị thay thế, vậy những NPC trên đường của thành trì Thành Trường Lưu thực sự này, liệu có còn là người thật không? Hay cũng là ảo ảnh được tạo ra sau khi bị Thần Ác nuốt chửng. +
[Bạn đã phát hiện bí mật của Thành Trường Lưu [Vùng Đất Sụp Đổ Cổ Quái]! Tiến độ khám phá 10%!] +
[Một đường bôn ba, bạn đã đến Vùng Đất Sụp Đổ, phát hiện nơi đây thật giả đan xen, tựa như một thế giới quỷ quyệt hoán đổi giữa hư và thực, đây là thế giới của nó!] +
Khi thông báo tiến độ hiện ra, mọi người mới bừng tỉnh. +
“Quản lý thành tìm tới rồi!” Nhóc Ban hô lên. +
Cả đoàn người vừa mới vòng qua các NPC, quản lý thành đã lần theo tiếng động tìm tới. Các NPC khác còn dễ đối phó, chứ tên quản lý thành Thiên Võ Vệ này tuyệt đối không được để hắn ta chạm vào, đây là kẻ tàn nhẫn một đòn là chết* đấy! +
*gốc là 一刀一个小朋友 (một đao một đứa trẻ), tức là chỉ sức mạnh cực lớn, có thể tiêu diệt mục tiêu yếu chỉ bằng một đòn. +
“Bây giờ bên ngoài không đi được, toàn là quản lý thành thôi.” +
Người chơi Ẩn Tiên nói: “Chúng ta nhiều người quá, không thể đi thẳng bên ngoài được.” +
“Sát thủ tàng hình có hiệu quả, hay để sát thủ đi dò đường, tìm tuyến đường an toàn?” +
Chu Tùy nhìn tiến độ của các đội thiên phú khác, tiến độ nhanh nhất đã đạt tới 50%. Vậy hẳn là tiến độ thúc đẩy của các đội khác chắc đã mò tới phần cốt lõi của Vùng Đất Sụp Đổ rồi, bọn họ không có thời gian để lãng phí ở đây nữa: “Không dò đường, nhưng phải dụ quản lý thành đi, chúng ta nhiều người mà.” +
“Ai có tốc độ di chuyển nhanh đều có thể dụ được.” Chu Tùy nói. +
Một đống người có tốc độ di chuyển nhanh trong đoàn đội: “?” +
Vừa rồi Vườn Bách Thú cùng Ẩn Tiên đã tách ra hai đội, hiện tại bên phía bọn họ còn lại 27 người. +
Ẩn Tiên có một sát thủ, Vườn Bách Thú có một sát thủ, Cùng Nhau Làm Giàu có một sát thủ và một sát thủ pháp sư. Không chỉ vậy, trong đoàn đội còn có vài người chơi cũng có khả năng dắt quái, như kiếm sĩ Anh Lười Biếng có tốc độ di chuyển nhanh, khiên sư phái né tránh nhóc Ban các kiểu. +
“Tàng hình có thể thoát chiến, để sát thủ đi kéo quái, lừa quản lý thành đi rồi tàng hình quay lại.” Quý Tê Nguyên nói: “Họ đều có thể thoát thân, nghề nghiệp của cả đoàn chúng ta phải giữ lại để đánh NPC.” +
Bốn sát thủ, mỗi người một đường là đủ rồi. +
Ếch Xanh nhìn đoàn đội được điều phối xong, nháy mắt mắt trợn tròn: “Tôi không có tàng hình mà!!!” +
“Ông dắt quái thoát chiến là được rồi.” Dâu Bên Đường nói. +
Có nói tiếng người không hả!! Còn chưa đợi Ếch Xanh cãi lại, Phong Vân Thôi đã hùng hổ xông ra ngoài. Một sát thủ lừng danh trên bảng pvp, dũng khí xông vào đám đông không ai bì kịp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của một lượng lớn quản lý thành, kéo ra một đường dài. +
Lúc này chó đầu người đã nhịn suốt dọc đường như ngựa đứt cương, khi xông ra còn tiện tay tung ra nhiều kỹ năng, hoàn toàn không màng đến sống chết của các đồng đội sát thủ phía sau, nghênh ngang hò hét gọi tất cả NPC xung quanh. Không chỉ quản lý thành, theo hành động kéo thù điên cuồng của cậu ta, NPC ở bốn năm con hẻm xung quanh đều bị dẫn tới hết. +
“Trước đây cậu ta chuyên đánh pvp, không hiểu mấy thứ này.” Dâu Bên Đường hòa nhã giải thích. +
Các đồng đội khác: “?” +
Mẹ nó, lúc nãy chỉ có mười mấy quản lý thành, cậu ta quậy một trận như vậy, tất cả quản lý thành đều bị dẫn tới đây rồi! +
“Hay là cho thêm vài người ra ngoài hỗ trợ dụ quái?” Đội trưởng Ẩn Tiên không nỡ nhìn. +
Chu Tùy nghi hoặc nói: “Chẳng phải họ đều là người chơi trên bảng xếp hạng à?” 1
Sự im lặng bao trùm trong hai giây. +
“Bảo trọng.” Tiêu Dao Tiên trịnh trọng nói một câu, rồi rầm một cái đóng cửa lại. +
Chỉ còn lại hai sát thủ và một sát thủ pháp sư đứng ngơ ngác trong gió, ngẩng đầu nhìn đám quái hùng hậu mà Phong Vân Thôi dẫn tới. Phong Vân Thôi vừa chạy vừa hét: “Chừng này đủ chưa, không đủ tao đi kéo tiếp!” +
Sát thủ Ẩn Tiên: “Có thể ám sát đồng đội không?” +
Gấu Trúc Đỏ: “……” +
Ếch Xanh xin phép chạy trước. +
Bọn sát thủ chưa từng thấy cảnh tượng nào vô lý như vậy, buộc phải gánh chịu thiên quân vạn mã do chó đầu người nào đó mang tới, vắt chân lên cổ chạy tản ra bốn khu phố. Những người khác trốn trong nhà tiễn đưa bốn sát thủ đi xa, chưa bao giờ thấy họ bộc phát tốc độ kinh người như thế. +
Tiếng NPC chạy rầm rập khiến mặt đất cũng phải rung chuyển, dưới tiếng hò hét của chó đầu người, NPC ở mấy con phố gần đó lập tức bị dọn sạch, hiệu suất cao đến mức khiến Mèo Ragdoll nổi lòng tôn kính. +
Chu Tùy lại không nhìn đồng đội, thấy người đã đi hết, cậu lập tức mở cửa bước ra ngoài. +
Các nghề nghiệp khác còn cần lo lắng về cái chết, nhưng sát thủ có tàng hình thoát chiến, chỉ cần không bị quản lý thành chém chết trong một nhát là có thể dẫn đi phần lớn hỏa lực. +
“Nói với hai đội phía sau, chú ý tình hình của các sát thủ, nếu có người chết thì để y sư phía sau cứu.” Quý Tê Nguyên dặn dò: “Bên này chúng ta sẽ không để người lại.” +
Trong kênh voice chat của đoàn đội, các sát thủ và sát thủ pháp sư đi xa có thể nghe thấy mệnh lệnh. +
Đến cả quay đầu lại cũng không luôn ư? +
Sát thủ chỉ cần không chết thì rất nhanh có thể nhờ tàng hình mà đuổi kịp. Kỹ năng tàng hình đội quá ít, không có cách nào bảo đảm cho cả đoàn, hiệu suất bọn họ đi lẻ cao hơn đi cùng cả đoàn. +
Hiệu suất là quan trọng nhất. +
Vị trí Phủ Thành Chủ quá xa, trong tình huống không biết bên trong Phủ Thành Chủ thế nào, bọn họ phải bảo đảm ít nhất có hai đội tới nơi cùng lúc. Bọn họ vừa vượt qua khu phố chính ở bắc thành thì nghe thấy tiếng của các NPC quản lý thành khác, lúc này Quý Tê Nguyên nhìn về phía thú sư trong đội: “Thả thú triệu hồi ra ngoài dò đường.” +
Thú triệu hồi có thể dẫn quái, nhưng không thể rời xa thú sư quá xa. +
Các thú sư rất quen thuộc với việc dò đường, mượn thú triệu hồi đi ra là có thể đánh động các NPC gần đó. Nhưng cách này không giống như sát thủ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thời gian dẫn quái đi khá ngắn ngủi. +
“Ai đi theo thì giết.” +
Thú sư dẫn quái vẫn có con lọt lưới, các DPS khác trong đoàn đội đã sớm chờ sẵn. +
Dù vậy, người của Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên vẫn hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói gần 20 người hành động trắng trợn như vậy, đáng lẽ quái vật dẫn tới phải nhiều hơn dự tính, nhưng khi thực sự hành động, các NPC bọn họ đối mặt lại nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. +
Lúc đầu người chơi nói muốn để sát thủ đi dò đường không nói gì nữa, Chu Nhi Phục Thủy không dùng tàng hình mà hiệu suất lại cao hơn những người khác nhiều. +
Mèo Ragdoll ngước mắt nhìn Chu Nhi Phục Thủy đang dẫn đường phía trước, lộ trình không giống với đường lớn Thành Trường Lưu mà người chơi thường đi. Chu Nhi Phục Thủy đi đường nhỏ, hơn nữa là những con đường nhỏ tránh xa nơi đông người. Cậu đi trong một thị trấn như thế này mà dường như biết rõ nơi nào vắng vẻ, nơi nào thích hợp để ẩn nấp hơn. +
Đây tuyệt đối không phải là sự nhạy bén có thể rèn luyện được chỉ bằng việc biết bản đồ Thành Trường Lưu, mà là khả năng quan sát sau khi đã trải qua trăm trận chiến. Thần Ác đứng sau phó bản đã sao chép các NPC trong Thành Trường Lưu, vậy thì NPC sẽ giữ lại trực giác của con người, gần như là cố định thói quen hành vi. Con đường Chu Nhi Phục Thủy đi chính là những con đường nhỏ mà người thường sẽ không dễ dàng để ý tới. +
Quý Tê Nguyên không nói gì, anh chú ý tới ánh mắt của những người bên cạnh. 1
Bản đồ địa hình Thành Trường Lưu đơn giản hơn nhiều, thứ anh từng thấy là lúc người này chỉ dựa vào vài món vũ khí mà xông qua vòng vây. Không có sự nhạy bén tuyệt đối, chỉ có sự nhạy bén được mài giũa trong những cơ chế không ngừng thay đổi, khả năng quan sát của cậu luôn rất mạnh. +
Nhưng điểm này cũng khiến Quý Tê Nguyên cảnh giác. Không giống như Mảnh Vỡ Ảo Giác, phó bản hiện tại đã đưa vào các cơ chế liên quan đến Trại Tập Kết. NPC bao phủ đường phố để vây chặt, lại tồn tại quái one-shot* (quản lý thành), điều này cực kỳ giống với Cửa Vây Thành trong phân cảnh lv26 của Trại Tập Kết. +
*秒杀怪 (miểu sát quái): quái có thể giết người chơi trong một đòn. +
Tính mục đích của việc loại bỏ đã tăng lên. +
Sinh tồn khi đóng thuyền, phán đoán ảo ảnh, đột phá vây thành…… Không giống với việc đánh quái thường thấy trong game, yêu cầu về tố chất tổng thể của người chơi đã được nâng cao. +
Mèo Ragdoll và Chó Pug bên cạnh không nói gì, cả hai đều đang quan sát xung quanh, rõ ràng cũng đang phán đoán điều gì đó. +
Chu Tùy dẫn đường phía trước, khi liếc mắt nhìn lại thì chạm phải ánh mắt của Quý Tê Nguyên, “Sao anh lại nhìn tôi?” +
“Không nhìn cậu thì sao đi theo cậu được?” Quý Tê Nguyên bật cười nói. +
Chu Tùy hơi khựng lại, nhận ra mình nói không lại đối phương. Cậu khẽ nhìn lại anh, không hiểu sao vừa rồi có một thoáng ảo giác, dường như cậu có một cảm giác quen thuộc khó tả với cái nhìn đó. +
Cậu đang nghĩ xem đã gặp ở đâu thì âm thanh lạ truyền đến bên tai, cậu đột ngột dừng bước. +
Người chơi phía sau suýt nữa không phanh lại kịp, đâm sầm vào nhau. +
“Có thứ gì đó.” +
Trong vòng 20 phút, bọn họ đã đột phá khu vực bắc thành, tiến vào khu vực nam thành nơi có Phủ Thành Chủ. +
Sự náo nhiệt đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào không hay, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi. Trên đường đi không gặp bất kỳ nơi nào tăng điểm khám phá, nhưng môi trường quỷ quyệt lại càng lúc càng rõ rệt. Bọn họ dõi theo ánh mắt của Chu Nhi Phục Thủy, cố gắng thăm dò bên ngoài xem có thứ gì xuất hiện không —— +
“Tản ra!” +
Tiếng của Chu Tùy vừa dứt, mọi người lập tức lùi mạnh về phía sau! +
Cung tên bất ngờ rơi xuống từ trên trời, là phủ binh gần Phủ Thành Chủ! +
[Độ khám phá 30%!] +
[Bạn đã tiến vào Thành Trường Lưu · Phủ Thành Chủ, phủ binh đã phát hiện ra bạn.] +
“Đậu má, Thần Ác này cho quái nhỏ nhiều vãi chưởng!” Mãnh Hổ chửi thề. +
Tuy nhiên, cuộc tấn công như mưa tên hoa lê không hề chần chờ chút nào. Quái vật ở đây không còn giống như NPC trên đường phố, tên bắn ra lại mang theo hiệu ứng sét đánh, chỉ né tránh thôi là không đủ. Khi chạm đất sét đánh sẽ giật điện những người chơi gần đó, gây ra tình trạng tê liệt tức thời! +
[Phi Tiêu Lăng Vân – Thành Thiên Quang – 60%!] +
[Griffin – Dốc Phong Vân – 50%!] +
Một dòng thông báo lướt qua trước mặt mọi người. Phi Tiêu Lăng Vân này cũng nhanh quá rồi đấy, bọn họ mới có 30% độ khám phá mà Phi Tiêu Lăng Vân đã 60% rồi, cho dù có vào trước ba tiếng thì tốc độ tiến triển này cũng quá nhanh! +
Mèo Ragdoll khẽ liếc mắt, biết thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều. Dựa theo tiến độ suy đoán, Griffin và Chước Hoa xếp thứ hai thứ ba cũng đã tiến vào giai đoạn Phủ Thành Chủ, tốc độ khám phá nhanh hơn bọn họ rất nhiều. +
Dường như cảm giác cấp bách về thời gian lập tức tăng cao vào lúc này. +
Ban đầu mọi người còn có thể tiến bước vững vàng, nhưng uy hiếp từ Phi Tiêu Lăng Vân quá lớn, tốc độ hành động của bọn họ vốn đã được coi là rất nhanh, nhưng so với Phi Tiêu Lăng Vân thì lại trở nên chậm chạp. +
“Bọn Thủy Hàn Sương uống thuốc đặc hiệu gì à? Tốc độ khám phá mạnh dữ vậy!” +
“Chúng ta mới tích lũy được 30%, họ đã tới 60% rồi!” +
Đây không còn đơn thuần là vấn đề thực lực của ba đội, mà là cả ba liên minh bang hội lớn đang cùng lúc chinh phục. +
Khi Mèo Ragdoll vào đã truyền tin tức liên quan cho Thiên Hạ Vô Song, nhưng so với tốc độ của ba liên minh bang hội lớn kia thì vẫn chậm. Ba đội hàng đầu làm tiên phong đột phá tìm điểm thông tin, sau đó phân tán các điểm thông tin chinh phục cho các đội, kéo theo toàn liên minh bang hội hành động. Tổng cộng chỉ có chín Vùng Đất Sụp Đổ, cứ thế này Thiên Hạ Vô Song sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. +
Chu Tùy bỗng nhiên nói: “Tốc độ thúc đẩy của chúng ta hơi kỳ quái.” +
“Họ cũng rất kỳ quái.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Phía sau còn một chương nữa, lật tiếp đi~ +



Sát thủ: quần thể khổ nhất trần đời =))))))))
IQ ông Phong thế này mà vẫn lên bảng ngon ơ chứng tỏ kỹ thuật cứng zl =))
đừng nói là ngay cả tiến độ cũng là giả nha
Nhỏ Phong khả năng cao là trẻ con c2,c3 r
cảm ơn bà nhê
Đừng nói là lại lừa trong lừa nha=)))
Tui chỉ nên đọc thôi, không nên nghĩ nhiều.
Chừng nào còn quái phải dụ thì sát thủ sẽ không được yên thân:)))
Hihi anh Quý dẻo miệng vậy sao anh Chu nói lại được 🤭
Khi nào game còn quái thì sát thủ còn khổ. Đúng rồi đó, nghĩa là sát thủ nếu kh xóa game thì khổ dài dài.
Lại lừa trong lừa, tôi đọc từ chương này đến chương khác bị lừa riết rồi cũng chai sạn, quá ám ảnh với mấy vụ lùa gà giả thật này. Mà thắc mắc thật, rốt cuộc tinh thần lực của em Tùy là B+ giả hẻ, sao thấy ẻm nhảy số nhanh quá zị, quả tinh thần lực B+ này là lừa người luôn đúng không =))
=))) cảm giác nguy cơ
chắc cái bxh cũng giả r, giục đội mình chạy đua tgian cho nhanh để có sơ hở đây mà
Vãi cả giả nhiều thế :))) lú não thật sự
Tội sát thủ quá
Đừng nói bị lừa nữa nha
oi có khi lại bị bịp
Sát thủ vào tay em Chu là chỉ có chạy, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng 🤡
Hay quá
nghề nghiệp sát thủ nghe thì oách đấy nma vô truyện má Tửu là khổ kh ai bằng =)))
Ko lẽ tiến độ cũng ba xạo =.=
Ẻm lại nhận ra được gì rồi ư, công nhận não mấy người này nhảy số lẹ dữ