Skip to main content

Chương 138: Sự khác biệt của thẻ thân phận? Sự khác biệt về cơ chế lối chơi?

dathaiPiter

Chương 138: Sự khác biệt của thẻ thân phận? Sự khác biệt về cơ chế lối chơi? +

Chiếc quần đùi hoa lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy Mãnh Hổ giả trên bầu trời biến hóa một cái, màu nền của chiếc quần đùi hoa đã đổi thành màu tím còn lòe loẹt hơn. +

Mãnh Hổ: “?” +

Sự im lặng trên nền tuyết càng thêm đinh tai nhức óc, dường như ngay cả người chơi đang kéo Vuốt Co Duỗi ở phía chân trời cũng ngẩn người. +

Mà thú Ảo sở hữu khả năng Nghìn Biến Vạn Hóa lại không dừng lại, nó cảm thấy chủ nhân kéo dây của nó không có thay đổi, tưởng rằng chủ nhân thích xem những thứ này. Sau Mãnh Hổ là Tiêu Dao Tiên, sau Tiêu Dao Tiên là Gấu Đen, từng người một với hình tượng lòe loẹt xuất hiện trên bầu trời, liên tiếp biến hình tất cả người chơi Thiên Hạ Vô Song mà nó từng gặp. 1

Người chơi trên nền tuyết cầm vật phẩm kính viễn vọng nhìn một cái đã thấy một bộ lịch sử đen cấp sử thi tầm cỡ màn ảnh rộng. Người của Thiên Hạ Vô Song ai nấy đều có thời trang lòe loẹt + quần đùi hoa, lại thêm tư thế uốn éo, nhìn chướng mắt bao nhiêu thì chướng mắt bấy nhiêu. Biến hóa đến sau này, thậm chí thú Ảo bắt đầu thêm mắm dặm muối, bắt chước các video sáng tạo lại về lịch sử đen của Thiên Hạ Vô Song đang lan truyền trên Mạng lưới Ngôi Sao, biểu diễn tại chỗ cho người chơi xem những gì tinh túy nhất. 1

Người chơi trên nền tuyết đều nhìn đến ngây người, ai nấy nhìn nhau, mẹ nó không nhìn ra người chơi Thiên Hạ Vô Song bình thường lại có bộ dạng này! +

Đoạn phim trên cao vẫn tiếp tục, người của Thiên Hạ Vô Song đã cắm đầu chạy rồi. +

Bọn họ biết anh Hổ của bọn họ mặc quần đùi hoa, nhưng người khác đâu có mặc, chiếu đoạn phim thì thôi đi, sao còn kèm theo cả tung tin đồn nhảm nữa!!! 1

Người chơi Thiên Hạ Vô Song lần đầu tiên chạy nước rút trên nền tuyết nhanh đến thế. +

Chu Tùy ở trên cao nhìn xa xa, phát hiện dường như có động tĩnh người chạy tới, mới cúi đầu nhìn thú Ảo đang treo phía dưới đã biến thành Vầng Thái Dương Ấm Áp. +

Chu Tùy nhấc thú Ảo Nguyên Bảo lên, khi vật nhỏ rơi xuống đất vẫn đang kiên trì biểu diễn cho chủ nhân xem, sống động đến mức ngay cả chủ nhân cũng im lặng, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cậu biết thú Ảo biết nhận người, nên để thú Ảo biến thành bộ dạng người chơi Vườn Bách Thú để tiện tìm đồng minh trong bản đồ, nhưng không bao gồm việc biết trong hệ thống ký ức của thú Ảo lại có nhiều thông tin đến thế, có vài thứ ngay cả Chu Tùy cũng chưa từng thấy qua. +

Chu Tùy viết chữ trên nền tuyết —— +

Ai dạy? 1

Thú Ảo nhảy nhót trên nền tuyết hai cái, bộ dạng biến thành Anh Lười Biếng và những người khác, biến xong lại biến thành bộ dạng của người chơi Thiên Hạ Vô Song. +

Dường như đã tìm thấy kẻ cầm đầu, không một ai là vô tội. 1

Chu Tùy im lặng, cậu nghĩ đến việc dường như thú Ảo có thể dựa vào thông tin để suy diễn ra kết quả mới. Nói đơn giản, phần lớn những thứ phía sau này ba phần là thật, bảy phần đều là trí tưởng tượng của thú Ảo, giống như trước kia nó dựa vào suy diễn là có thể khôi phục diện mạo của Chu Tùy lúc nhỏ. Nếu không có những người này nói bậy đủ loại thông tin trước mặt thú Ảo, hoặc cho nó xem đủ loại video, thì làm sao thú Ảo này có thể suy diễn ra đủ loại kết quả như vậy. +

Khi Nấm Coca lặn lội đường xa chạy tới thì thấy một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau trên nền tuyết. +

Cô ấy thấy lò trên cao đã biết là Chu Tùy, lập tức chạy tới, cùng chạy tới với cô ấy còn có người chơi Thiên Hạ Vô Song. +

Thú Ảo vẫn không biết mệt mỏi tiếp tục biến hóa, người chơi vội vàng ngăn cản. +

Người chơi Thiên Hạ Vô Song từng gặp đều bị nó biến hình một lượt, ngay cả Anh Lười Biếng, anh Phú và những người chơi Cùng Nhau Làm Giàu khác cũng không tha. Mãnh Hổ và những người chơi khác chạy tới biết được nguồn gốc tung tin đồn nhảm là người chơi Thiên Hạ Vô Song đều ngây người, bọn họ ít nhiều đều đã nói một chút mà, những lời đùa giỡn đó có thể coi là thật à! +

【Đoàn đội】Chu Nhi Phục Thủy: Nguyên Bảo coi là thật rồi. +

【Đoàn đội】Mãnh Hổ 123: …… 1

Một đám người lập đoàn xong, im lặng với nhau rất lâu. +

Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người đã nói bậy trước mặt thú Ảo này! +

Trong hơn một nghìn người chơi ở bản đồ Tuyết Lạnh, người chơi Thiên Hạ Vô Song chỉ có chưa đầy 10 người. Có thể tưởng tượng tại sao vừa rồi trong bao nhiêu pháo và hiệu ứng kỹ năng, người chơi Thiên Hạ Vô Song lại không đủ nổi bật. Người chơi tụ tập lại tính ra tổng cộng tám người, lần lượt đến từ 4 đội. +

Trong đội Vườn Bách Thú ngoài Mãnh Hổ còn có một dược sư Vườn Bách Thú khác, phía Chu Tùy là gặp được Nấm Coca. Thẻ thân phận mỗi người chơi nhận được đều không giống nhau, Chu Tùy phát hiện đồng đội Nấm Coca cầm thẻ thân phận Bò Tây Tạng Nhỏ. Thẻ này thiên về thẻ hỗ trợ, bên trong đều tăng cường khả năng heal và hỗ trợ, đồng thời cũng sẽ xuất hiện hạn chế nhất định, ví dụ như khả năng di chuyển, khả năng tấn công xảy ra thay đổi. +

Nấm Coca là đạo sư song tu, phái trung dung nhận được thẻ thân phận này đã làm suy yếu khả năng tấn công của cô ấy, nhưng lại tăng cường khả năng hỗ trợ của cô ấy. So sánh lại thẻ thân phận Mãnh Hổ nhận được thì tốt hơn một chút, là Sói Nhỏ, giao diện tương tự Chu Tùy, khác biệt là trên thẻ thân phận của anh ta không có điều kiện thích nghi khí hậu. +

【Đoàn đội】Nấm Coca: Thực ra thẻ thân phận của chúng ta không viết chi tiết, trên đường tới tôi có quan sát hai người chơi giao đấu, tôi thấy có healer đè sát thủ ra đánh, biểu hiện sát thương rất kỳ quái. +

【Đoàn đội】Mãnh Hổ 123: Có lý, tôi cảm thấy hình như không chỉ đơn giản như thẻ thân phận viết, trên đường tôi cũng thấy rồi. Có khả năng là khắc chế sinh vật không, ví dụ như sói đánh cừu, ưu thế thiên địch? +

Không phải là có khả năng, mà đại khái chính là như vậy. +

Chiến sĩ cầm thẻ Báo Tuyết, gây sát thương lên cậu rất cao. +

Chu Tùy đại khái hiểu được điểm cơ chế trong phó bản này. Giao diện nhân vật của người chơi sẽ thay đổi theo thẻ thân phận, quan hệ khắc chế thiên địch giữa các sinh vật cũng sẽ được thể hiện trong thẻ thân phận, mà những thứ này đều không được viết rõ ràng trên thẻ thân phận. Nhưng thông tin có thể biết được hiện tại là chắc chắn thẻ thân phận là vật phẩm tính năng quan trọng nhất của phó bản này, người chơi phải nhanh chóng tìm được thẻ thân phận sinh vật phù hợp với mình. +

Cậu tổng hợp thông tin của các đồng đội khác trong đoàn đội, vừa nhìn đã hơi trầm mặc. +

Có DPS cầm thân phận hỗ trợ, có khiên sư cầm giao diện máu giấy, còn có hỗ trợ cầm giao diện tấn công. +

Thẻ mà những người chơi khác nhận được ít nhiều đều hơi kỳ quặc, may là đều nằm trong phạm vi kiểm soát. Điểm thông tin lặp lại giữa các người chơi là hậu tố trên những thẻ này đều có【Nhỏ】, đây là điểm thông tin đại diện cho thời kỳ con non. +

Chu Tùy không khỏi nhìn về phía giao diện nhiệm vụ. +

Điều kiện vượt ải chính là sinh tồn, nhưng ngoài sinh tồn ra, không có bất kỳ điểm thông tin nào. +

Thông thường phó bản loại sinh tồn nên có một giới hạn thời gian, hoặc giới hạn điều kiện, nhưng hiện tại trên những giao diện sinh tồn này hoàn toàn không có. +

Chu Tùy cứ ngỡ sau khi tìm thấy đồng đội có thể nhận được thông tin nhiệm vụ khác, nhưng giao diện nhiệm vụ không hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Thứ duy nhất có tác dụng dẫn dắt là số lượng sinh vật (người chơi) hiển thị trên giao diện, thông tin này sẽ dẫn dụ người chơi tấn công lẫn nhau. +

Chu Tùy đang suy nghĩ, người chơi bên cạnh cũng đang suy nghĩ. +

Mà ngay lúc này, dường như bên cạnh có động tĩnh truyền đến. Tai Chu Tùy khẽ động, bắt được điều gì đó, không chút do dự nắm lấy vai Mãnh Hổ bên cạnh lùi lại phía sau. +

Kỹ năng đột ngột rơi xuống từ trên cao, đòn tấn công diện rộng của trận pháp sư bao trùm lấy nơi 8 người ban đầu đứng. +

Trên cao quang đãng, đòn tấn công phá hoại làm tuyết bắn tung tóe khắp nơi. 8 người tản ra khắp nơi chạy trốn, lập tức nhìn thấy người chơi tụ tập đến từ bên cạnh. +

Phát tín hiệu sẽ thông báo cho nhau hướng đi của đồng đội, đồng thời cũng sẽ xuất hiện một vấn đề chí mạng. +

Vị trí của bọn họ cũng sẽ bị lộ dưới mắt những người chơi khác, đặc biệt là sự lộ diện mang tính biểu tượng. Lò Ngũ Độc của Chu Nhi Phục Thủy lan truyền trên Mạng lưới Ngôi Sao thông qua video của Gấu Đen, cộng thêm dấu hiệu Vườn Bách Thú của lịch sử đen, các liên minh bang hội lớn trong Thần Thụ đều biết chuyện Chu Nhi Phục Thủy có được thú Ảo cấp bảy sao. +

Một khi biết được, họ sẽ đến xem tình hình. +

Mãnh Hổ chỉ kịp thốt lên đậu má nhưng không thể nói thành tiếng, trong tình huống không thể giao tiếp thì càng rơi vào thế bị động. +

Người chơi của Thiên Hạ Vô Song vội vàng né tránh, Nấm Coca và Mãnh Hổ đồng thời ra tay. Một người ném ra trận pháp phòng thủ, một người đánh rơi lớp tuyết từ trên cao. +

Khi lớp tuyết đổ xuống đã tạm thời che khuất tầm nhìn, Chu Tùy lại ném vật phẩm Lò Ngũ Độc ra, khi nó ầm ầm rơi xuống đất đã chắn trước mặt người chơi, cung cấp cho đồng đội một chỗ ẩn nấp tạm thời. Cậu trốn sau Lò Ngũ Độc nghiêng người nhìn ra, có hơn mười người chơi có thể thấy bằng mắt thường, thậm chí còn hơn thế! +

【Đoàn đội】Nấm Coca: Có ai chỉ huy không? +

【Đoàn đội】Mãnh Hổ 123: Gõ chữ chỉ huy không kịp đâu! +

Trong ải này người chơi của Thiên Hạ Vô Song ít, chưa chắc người chơi của các liên minh bang hội khác đã ít. +

Trong tình thế bất lợi về số người, dưới cơ chế cạnh tranh, những người chơi đó sẽ ra tay với bọn họ trước! +

Đoàn đội người chơi đến phục kích đối diện rõ ràng là đã quan sát một thời gian mới ra tay, tấn công rất nhịp nhàng, nhìn là biết có người chơi chỉ huy đã sắp xếp trước. Phía Thiên Hạ Vô Song bị phục kích bất ngờ, gõ chữ cũng không kịp, người chơi chỉ đành lần lượt trốn sau vật che chắn Lò Ngũ Độc. +

8 người, một khiên sư, một dược sư, hai chiến sĩ, hai đạo sư, một trận pháp sư, cộng thêm một Chu Nhi Phục Thủy. +

Healer là dược sư heal nhóm, lại còn chỉ có một khiên sư, đúng là quả hồng mềm! +

Chu Tùy vừa định di chuyển thì nhận ra bên cạnh có người chơi bao vây tới từ phía bên sườn núi tuyết, cậu lập tức nhận ra đối phương là người chơi rất quen thuộc với địa hình bản đồ này. Bản đồ này vẫn giữ lại khung cơ bản của bản đồ Trại Tập Kết, đoàn đội đối phương có thể vòng qua bao vây gấp gáp như vậy, chứng tỏ trong đoàn đội người chơi đối thủ có người rất quen thuộc với bản đồ Trại Tập Kết. +

【Bên dưới, còn có đoàn đội đang lên núi!】 +

【Hình như là Mắt Hoàng Hôn!】 +

【Đậu má, còn có Thiên Hành Kiện với Công Đức Vô Hạn nữa!】 +

Các đồng đội nấp sau cái lò quan sát xung quanh thì thấy các liên minh bang hội đang vòng qua phía dưới, thấy trên núi này đánh nhau, ngày càng nhiều người chơi tiến lại gần. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, mỗi đoàn đội người chơi đều có ý nghĩ khác nhau, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Thiên Hạ Vô Song hiện đang nằm trong vòng vây chắc chắn là bên yếu thế. +

Thấy tình hình này, Chu Tùy nắm lấy cạnh Lò Ngũ Độc, mạnh bạo kéo sang một bên, chặn đứng đòn tấn công đánh tới từ phía sườn. +

【Đoàn đội】Chu Nhi Phục Thủy: Quan sát thẻ của họ. +

Chức đoàn trưởng của đoàn đội được giao cho Nấm Coca, Nấm Coca là người chơi có khả năng quan sát rất tốt, cô ấy thấy hành động này thì hiểu ngay lập tức. Chu Nhi Phục Thủy đang bảo bọn họ xem thẻ, thân phận sinh vật của người chơi không thể biết được qua thông tin chữ viết, nhưng có thể thông qua quan sát để hiểu rõ tình hình vũ lực của họ. Bọn họ không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể cưỡng sát người chơi khác để thay đổi thẻ thân phận phù hợp hơn. +

Nấm Coca nhanh chóng gõ chữ nhắc nhở đồng đội, mà lúc này, Chu Tùy đã khóa mục tiêu khiên sư của đối phương đang ló đầu tấn công. +

Cậu và Mãnh Hổ đã có sự ăn ý qua mấy phó bản, cậu vừa khóa mục tiêu đối phương, Mãnh Hổ lập tức bám sát theo sau. +

Khi đánh trúng khiên sư đó, cảm giác đầu tiên của hai người là trâu thật đấy, nhưng trâu là đúng rồi. +

Nấm Coca lập tức khóa mục tiêu khiên sư đó rồi đưa ra đánh dấu đoàn đội, ám thị đồng đội tập trung hỏa lực. +

Vốn dĩ khiên sư phe địch muốn qua đây đánh lệch cái lò chết tiệt này đi, để mở ra diện tấn công cho đồng đội phía sau, ai ngờ Thiên Hạ Vô Song lại chờ chính lúc này. Thấy người tới, trận pháp sư và đạo sư luân phiên khống chế người, dược sư tung debuff, một đợt chuỗi khống chế khẩn cấp, trong nháy mắt đã giết được khiên sư. +

Khiên sư của Thiên Hạ Vô Song vội vàng tiến lên, nhặt lấy thẻ thân phận của đối phương. +

Hóa ra cũng là Bò Tây Tạng, còn là kiểu Bò Tây Tạng hỗ trợ khiên, phòng thủ cực cao. +

Tấm thẻ Bò Tây Tạng Nhỏ này có thuộc tính còn tốt hơn thẻ Bò Tây Tạng của Nấm Coca! +

【Đậu má, thẻ thân phận cũng có khác biệt à?】 +

【Không biết nữa, thẻ này của tôi nhiều hơn thẻ của em gái đạo sư hai thuộc tính.】 +

Chu Tùy không nói gì, khóa mục tiêu một người. +

Giết thêm một người nữa là biết ngay. +

Hiệu ứng chướng ngại vật của Lò Ngũ Độc quá hữu dụng, cứ đặt bừa một chỗ là thành một bức tường, đòn tấn công của đối phương đều bị chặn lại. +

Chỉ huy đối diện cũng là kẻ tinh ranh, thấy khiên sư bị tiêu diệt thì nhận ra có lẽ Thiên Hạ Vô Song chưa lấy được thẻ tốt, lập tức điều chỉnh chiến lược tác chiến, áp dụng phương thức cả đoàn ép tới. Nào ngờ Chu Tùy đã sớm nhìn chằm chằm họ, thấy người chơi xuất hiện trong phạm vi 12 mét, cậu lập tức dùng Dây Lầu Ảo khống chế! Kỹ năng này bách phát bách trúng, những người chơi dùng kỹ năng xóa bỏ và giải khống chế theo bản năng sẽ lãng phí thời gian. +

Quả nhiên đối diện lúc đầu không nghĩ tới việc dùng dịch chuyển giải khống chế, khi xóa bỏ mất hiệu lực, Nấm Coca đã bám sát nhịp độ của Chu Tùy đưa ra đánh dấu. Trong tình huống không có chỉ huy bằng giọng nói, các người chơi Thiên Hạ Vô Song hoàn toàn dựa vào đánh dấu để đánh người. Đánh dấu ở đâu thì đánh vào đó, lập tức theo kịp Chu Tùy, trực tiếp tập trung hỏa lực tiêu diệt người chơi vô tình lại gần này. +

Thấy người vừa chết, Chu Tùy lập tức ném Vuốt Co Duỗi ra. 1

Giết người kéo thi thể liền mạch lưu loát, lần này thi thể kéo về cũng là khiên sư. Để an toàn Chu Tùy bảo dược sư trong đội ngũ đi nhặt thẻ, thay thế thẻ tấn công ban đầu của anh ta. Anh ta cũng nhặt được một tấm Bò Tây Tạng, chỉ là tấm Bò Tây Tạng này có mặt thẻ tương tự với Nấm Coca. 1

【Cái quỷ gì vậy?】 +

【Tôi hơi không hiểu nổi cơ chế này rồi.】 +

【Thẻ còn có mạnh có yếu?】 +

Tại sao cùng một loại sinh vật, lại xuất hiện hai loại thuộc tính mặt thẻ mạnh yếu khác nhau……? +

Không đúng, chắc hẳn trong này còn có quy tắc ẩn khác, bọn họ vẫn chưa nắm rõ. +

Nghĩ đến đây, Chu Tùy khóa mục tiêu người chơi ở xa. +

Lúc này, người chơi ở xa lại đột nhiên rút lui, rút lui giữ khoảng cách an toàn ngoài 15 mét, dường như đang đề phòng kỹ thuật dùng Dây Lầu Ảo khóa người vừa rồi của Chu Tùy. +

Thay đổi chiến lược rồi? +

Chu Tùy nhìn về phía người chơi đối diện, trong mười mấy người chơi tìm ra người chơi xa lạ kia trong liên minh bang hội đối phương. Đó là một trận pháp sư, trên đầu mang biểu tượng liên minh bang hội [Thiên Lượng], vị trí đứng ở giữa đám người, là một vị trí chỉ huy tiêu chuẩn, ID là look. Hắn hoàn toàn không nổi bật trong đám đông, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện một đội hai mươi người của đối phương đều lấy hắn làm trung tâm, hơn nữa còn đến từ các đội khác nhau. +

【Chỉ huy đối diện là look đó?】 +

【Tôi biết look, hình như là người chơi tân binh hắc mã mới nổi gần đây.】 +

Tân binh hắc mã, trong Thần Thụ là phổ biến nhất, mỗi tuần đều có người chơi mới nổi lên. +

Lý do look này có sức hút lớn là vì từ server tân thủ cho đến server tổng Thần Thụ Thiên Không, hắn luôn đánh phó bản năm sao. Hắn rất nổi tiếng trên diễn đàn, thao tác và khả năng chỉ huy đều tự thành một hệ thống, năng lực cực kỳ lợi hại. Cho nên khi hắn lên tới Thần Thụ Thiên Không, đã có rất nhiều liên minh bang hội lớn đến lôi kéo, chỉ là hắn từ chối phần lớn lời mời, gia nhập liên minh bang hội [Thiên Lượng]. +

Vườn Bách Thú cũng từng điều tra người này, dù sao chuyện chiêu binh mãi mã cho Thiên Hạ Vô Song, Mèo Ragdoll chưa bao giờ bỏ sót ai. +

【Chúng tôi từng tìm hiểu về hắn, người chơi này rất gai góc.】 +

【Đại ca Chó nói thao tác của hắn rất quen mắt, Trại Tập Kết từng có một người chơi lv44, tên là looking, đại ca nói chính là hắn.】 +

Người chơi Trại Tập Kết, lv40 trở lên đều là những tuyển thủ có danh tiếng. +

looking cũng là một trong số đó, là tuyển thủ cùng thời với Morris của Griffin, độ hot rất cao, phòng livestream Trại Tập Kết lấy góc nhìn của hắn luôn nằm trong top 10 độ hot đấu trường thực tế ảo thời đó. Nhưng người này rất kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này khiến hắn coi thường nhiều liên minh bang hội. Vườn Bách Thú không hợp khí chất với hắn, Chó Pug đã không gửi lời mời cho hắn, sau đó hắn gia nhập liên minh bang hội Thiên Lượng. +

Hiện tại thứ hạng trên bảng xếp hạng tổng Thiên Hạc Sơn chỉ kém Nấm Coca vài bậc, mà đây mới là thành tích xếp hạng hắn đạt được sau hơn một tháng vào game. +

【Chẳng phải thời gian trước độ hot của Tiêu Dao Tiên luôn bị cướp à? Streamer cùng thời với anh ta chính là look này!】 +

【Ồ ồ ồ, chính là cái tên bking* mà Tiêu Dao Tiên hay nhắc đến đó hả!】 +

*thuật ngữ để chỉ những người có phong cách “luôn thích làm màu”, “ra vẻ”, “thích tỏ ra ngầu mọi lúc mọi nơi” nhưng theo một cách hài hước hoặc mang thần thái đỉnh cao +

【Người ta tên là looking! Bây giờ đổi thành look rồi.】 +

Qua vài câu nói trong kênh đoàn đội đã tiết lộ thông tin người chơi đối phương, Chu Tùy liếc nhìn một cái, tầm mắt rơi trên người chơi ở đằng xa. Chắc chắn đối phương chủ động bao vây tấn công bọn họ không chỉ vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, còn có nguyên nhân khác chỉ có thể là cơ chế phó bản. +

Cậu nghĩ đến hai tấm thẻ Bò Tây Tạng khác nhau, cùng với động tác rút lui của đối phương. +

Những người này vừa đang tấn công bọn họ, đồng thời cũng đang đề phòng bọn họ, không muốn để thẻ thân phận rơi vào tay bọn họ, tại sao? +

Thiên Hạ Vô Song không có động tĩnh, liên minh bang hội Thiên Lượng rút lui sau khi tiến vào khoảng cách an toàn đã lấy ra vật phẩm. +

Vật phẩm đó giống như súng phóng tên lửa, dựng lên nhắm thẳng vào hướng Lò Ngũ Độc. Lò Ngũ Độc có thể chống đỡ sát thương, nhưng sẽ bị trọng lực và các yếu tố khác làm thay đổi hướng. +

Súng phóng tên lửa bắn một phát trúng vào Lò Ngũ Độc, lực va chạm mạnh mẽ lập tức hất văng Lò Ngũ Độc lên. Chu Tùy thấy vậy lập tức giữ chặt Lò Ngũ Độc cùng các người chơi khác, mới miễn cưỡng giữ được vật che chắn. Mà người chơi đối diện lại thấy điều kiện này hữu dụng, lại tiếp tục tụ lực cho súng phóng tên lửa. +

【Chúng ta cũng có vật phẩm tấn công.】 +

【Vô dụng, đối diện có vật phẩm phòng thủ, hơn nữa nhiều healer, hoàn toàn không sợ chúng ta đánh đâu.】 +

Lúc này Chu Tùy khóa mục tiêu một người chơi đang leo lên cao, dường như đó là mắt của liên minh bang hội đối diện, đang làm điểm định vị để phóng súng tên lửa cho cả đoàn. Thấy tình trạng này, Chu Tùy đột nhiên đánh dấu lên Nấm Coca. Đối phương sửng sốt một chút, nhìn theo hướng của cậu và tìm thấy người chơi ở trên cao kia, lập tức đánh dấu lên người đối phương. +

Người ở trên cao là xạ thủ, chú ý tới động tĩnh của Chu Tùy, lập tức muốn rút lui. +

Tuy nhiên tốc độ phản ứng của Chu Tùy nhanh hơn cậu ta, cậu lập tức tận dụng siêu giáp vài giây xuyên qua hỏa lực của đối phương, khóa mục tiêu xạ thủ. Sau khi dùng Dây Lầu Ảo khống chế người, cậu ném ra Vuốt Co Duỗi, kéo đối thủ trực tiếp vào vòng tấn công của đồng đội. Đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức ra tay, chịu hỏa lực của đối phương, trực tiếp cưỡng sát xạ thủ này. +

Các đồng đội khác không ra tay, đang giữ Lò Ngũ Độc, lần lượt nhìn về phía Chu Tùy. +

Bọn họ không rõ thẻ của xạ thủ này, không dám tùy tiện thay đổi thẻ thân phận. Chu Tùy sờ được thẻ sau đó chọn từ bỏ, khoảnh khắc từ bỏ cậu thấy con mắt của [Kỳ Quan Sơn Dã] trong túi đồ của mình sáng lên, cậu lập tức sờ qua đó. +

Thông báo hiện ra. +

【Bạn từ bỏ nhặt thẻ thân phận, sẽ mất quyền nhặt.】 +

【Đã phát hiện thân phận người chơi phù hợp điều kiện săn mồi, có muốn thực hiện săn mồi đối với thẻ thân phận này không?】 +

Chu Tùy nhấn xác nhận, nhìn thấy thông tin mới hiện lên trên mặt thẻ —— +

[Bạn săn mồi [Sói Nhỏ], nhận được thuộc tính tăng 5% sát thương, khả năng thích nghi khí hậu tăng 5%!] +

Trên thẻ thân phận Báo Tuyết Nhỏ lập tức xuất hiện các thông tin thuộc tính mới được thêm vào, thuộc tính khả năng thích nghi khí hậu ban đầu của Chu Tùy vì được cộng thêm nên từ -10% biến thành -5%. +

Cậu đoán đúng rồi, ngoại trừ việc thay đổi thẻ thân phận. +

Những thẻ thân phận này còn có thể trưởng thành…… hơn nữa còn không chỉ có thế. +

Chu Tùy đội hỏa lực nhìn về phía những người chơi ở đằng xa. +

Cậu phải nghĩ cách, giết chết đám con mồi này. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi, có chương bổ sung. +

Tôi tiếp tục đi cày đây~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (15)