Chương 147: Lối chơi ẩn —— Kẻ phản bội chạy trốn.

Chương 147: Lối chơi ẩn —— Kẻ phản bội chạy trốn. +
Trong ải Đấu Thú, báo tuyết đang được chú ý đứng trước lối đi, phía sau cậu là ngọn núi tích tụ từ những thi thể quái vật, mà dường như sinh vật bên cạnh cậu ngày càng nhiều. +
Dáng vẻ nhanh nhẹn của báo tuyết xuyên qua đống quái vật, bộ vuốt sắc bén là vũ khí thuận tay nhất của cậu, nơi cậu tấn công đều là thân thể quái vật. Còn con rùa đom đóm theo sau cậu chịu trách nhiệm vận chuyển thi thể, những thi thể được vận chuyển bị ép chặt lại với nhau. +
Địa hình thông suốt bốn phía của đấu trường thú khiến nơi đây không có không gian kín hoàn toàn, lúc này người chơi trong ải áp dụng cách chặn trước sau để tạo ra không gian kín. Sau khi dọn sạch lối đi thì người chơi đứng tách ra canh cửa, phía sau chất đầy thi thể, như vậy có thể phòng bị quái vật NPC trên cạn và trên không! +
Chỉ cần thi thể không bị NPC ăn, sẽ không tiến vào chuỗi tiến hóa của quy tắc. +
Bọn họ chỉ giết chứ không ăn, tất cả đều tích trữ để tiêu hao liên tục số lượng NPC trong phó bản, gián tiếp ngăn cản sự tiến hóa của Thần Ác. +
“Chẳng phải vừa nãy còn đang chạy trốn à?” +
Mới không nhìn một lát sao đã giết nhiều thế này! +
“Việc họ vận chuyển thi thể đã thu hút sự chú ý của các NPC và người chơi khác.” Người chơi vẫn luôn theo dõi giải thích: “Hình như gặp phải vài người quen rồi.” +
Trong khoảng thời gian bọn họ không chú ý, không biết động vật bên cạnh báo tuyết đã nhiều lên từ lúc nào! +
Đây đâu chỉ là vài người quen! +
Con gấu lúc to lúc nhỏ bên cạnh báo tuyết nhìn cái đã biết ngay là y sư Gấu Đen có kỹ năng biến dị độc đáo của Vườn Bách Thú. Còn con gấu nâu bên cạnh hắn chắc là đội phó Vườn Bách Thú Mèo Ragdoll được cho là bị chặn lại trong phó bản cách đây không lâu. Còn những con vật kỳ lạ khác bên cạnh, có lẽ cũng là vài người chơi bị dẫn dụ tới. +
“Hình như không cần chúng ta truyền tin vào trong nữa, họ nhận người quen thành công rồi.” Chó Pug nói. +
Khi bọn họ ở bên ngoài bị thông báo đánh cho không kịp trở tay, không biết người chơi bên trong đã ổn định lại từ lúc nào, thậm chí dưới sự dẫn dắt tàn sát của một con báo tuyết nào đó đã đạt được chiến tuyến thống nhất. +
Quý Tê Nguyên chỉ xem một lát, nói với đồng đội Cùng Nhau Làm Giàu bên cạnh: “Đi, chúng ta tranh thủ thời gian ra ngoài hoang dã tìm nguyên liệu Đấu Thú.” +
Môt đám người đang uống trà ở quán trà đồng loạt đứng dậy, dường như đã sớm chờ đợi mệnh lệnh của anh, nghe vậy thì lập tức cầm vũ khí lên. +
“Phần còn lại ở đây giao cho các anh lo liệu, có vấn đề gì liên hệ với tôi ngay lập tức.” +
Quý Tê Nguyên nói với Thủy Hàn Sương vài câu, đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra điều gì: “Cho tôi xin mật khẩu phòng livestream nội bộ của các anh?” +
Người chơi Phi Tiêu Lăng Vân: “???” +
Anh là người của liên minh bang hội khác, mà đòi mật khẩu nội bộ của chúng tôi? +
Thủy Hàn Sương: “…… Gửi cho anh ta đi.” +
Quý Tê Nguyên nhận được liên kết phòng livestream góc nhìn của đom đóm, rất nhanh đã rời đi. +
Để lại đám người chơi ngơ ngác, quay sang nhìn báo tuyết vẫn đang giết quái trong phòng livestream. +
Trong ải Đấu Thú, Chu Tùy không biết hành động kỳ quái của bọn họ đã được truyền ra ngoài qua phòng livestream. Khi Nấm Coca tìm thấy y sư Gấu Đen, cậu đã từ bỏ chiến lược vừa chạy vừa dụ quái, chuyển sang chọn đứng như cọc gỗ gây sát thương trước sau, tận dụng địa thế tự nhiên của lối đi để tích trữ thi thể. +
Động tĩnh tại một vị trí cố định càng rõ ràng thì càng dễ thu hút quái vật. +
Bọn họ ở bên trong cũng có thể thấy thông báo toàn server, tự nhiên cũng biết ảnh hưởng của quy tắc đối với sự tiến hóa của Thần Ác, sau khi vài người chơi quen biết tụ tập cũng không cần giao lưu quá nhiều đã biết cần phải làm gì. Trước khi tin tức cụ thể truyền tới từ bên ngoài, điều bọn họ có thể làm là ổn định thế cục nội bộ. +
Cách ổn định tốt nhất, không gì bằng thanh lý quái vật. +
Chu Tùy canh giữ lối ra của lối đi dẫn tới đấu trường, Dâu Bên Đường thì đang nhìn ở phía bên kia bên trong lối đi. +
Giao diện top 2 trước đây, giết người là ba đao một quái vật, tính cả kỹ năng tấn công quần thể, khi Chu Nhi Phục Thủy buông thả tay chân chính là một cái máy thu hoạch ở cửa lối đi. Ở trong này không thể lập đội, đòn tấn công của mỗi người đều sẽ ảnh hưởng hoặc tấn công trúng đồng đội, khi Chu Nhi Phục Thủy đang giết quái ở một bên, bọn họ chỉ có thể tránh ra xa để tránh bị vạ lây. +
Thi thể chồng chất xung quanh đã thu hút thêm nhiều quái vật hơn, quái vật NPC của đấu trường thú rất thông minh, khi đến gần họ còn biết nói tiếng người, hơn nữa khi tiêu diệt còn rơi ra thẻ thân phận. +
Chu Tùy quan sát tình hình xung quanh, khi gặp Gấu Đen, cậu lập tức biết ngày càng có nhiều người chơi tiến vào. +
Thực ra đây là một chuyện rất không tốt, càng đông người, đồng nghĩa với việc càng không thể kiểm soát. +
“Anh có quen không?” Chu Tùy hỏi. +
Mèo Ragdoll vừa mới tới không lâu nhận diện một lát: “Giọng nghe không quen lắm.” +
Tốt lắm, đều không quen. +
Chu Tùy dứt khoát giết luôn. 1
Người chơi: “?” +
Anh!!! Các cậu nghe giọng để nhận người hả! +
Adolf hỏi Nhà Thơ Ngâm Rong: “Trước đây cậu ta cũng như vậy à?” +
Nấm Coca đã quen với việc này: “Đại ca cậu ấy chỉ làm những việc có hiệu suất cao thôi.” +
Thực sự có quá nhiều NPC ở đây, phân biệt từng người một quá ảnh hưởng đến hiệu suất tấn công. Nếu là giọng quen thuộc cậu sẽ thả qua để Mèo Ragdoll hoặc Nhà Thơ Ngâm Rong nhận diện, nếu là giọng không quen cậu chọn giết trước, giết nhầm cũng không có vấn đề gì lớn, đến lúc đó hồi sinh là được. +
“Một đám người chen chúc ở đây quá chậm.” Chu Tùy nhìn xung quanh, vừa định đọc ID thì thấy một đám động vật, ký ức lập tức bị khựng lại, đành nói: “Gấu nâu và sói dẫn hai người đi phía bắc, cá và chó đi phía nam, đánh xong thì vận chuyển thi thể về đây là được, phân tán tấn công sẽ hiệu quả hơn. Gặp người không phân biệt được thì giết, kéo về rồi nhận diện sau, đừng lãng phí thời gian.” +
Dường như trong thoáng chốc mọi người đã hiểu ra điều gì đó, đúng vậy, người chơi hiểu quy tắc thì còn đỡ. +
Nếu gặp phải những người chơi không hiểu quy tắc, giết loạn xạ rồi nộp mạng cho boss, thì thực ra trực tiếp giết chết là giải quyết dứt điểm, đỡ phiền phức hơn. +
Bên ngoài sân, các cao thủ của các liên minh bang hội luôn theo dõi tình hình chiến sự bên trong đều im lặng. Bọn họ nhìn thi thể ngày càng chất đống trong lối đi, thấp thoáng thấy bóng dáng của vài người quen cũ. +
“…… Hình như là, người chết kia thuộc Công Đức Vô Hạn?” +
Yurix có trí nhớ rất tốt: “Không phải hình như, thuộc Công Đức Vô Hạn đấy.” +
Mọi người không nhịn được nhìn về phía đống thi thể chất chồng kia, sau khi chết thi thể có thể hồi sinh, chỉ cần không bị săn mồi thì sẽ lưu lại trong phó bản, không tính là bị loại. +
Mà ngay lúc này trên núi thi thể chất chồng kia, ngoài một số NPC còn có những người chơi khác bị cuốn vào ngoài ý muốn, không phân địch ta đều bị giết sạch. +
Liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song: “……” +
Yurix im lặng chỉ vào hai trong số những con vật đó: “Đây là người của đội tinh anh chúng tôi, lúc giết cậu ta không nhìn một cái à?” +
Thủy Hàn Sương lạnh mặt nhổ nước bọt nói: “Đến người trong đội chúng tôi cậu ta còn nhận nhầm, huống chi là người của các anh?” +
Đám quản lý của Thiên Hạ Vô Song lạnh sống lưng, khi quay đầu lại thì thấy một loạt ánh mắt sắc bén. Bọn họ đến đây hợp mưu là để cứu người, Chu Nhi Phục Thủy lại giết sạch tất cả là sao đây!! +
Không phải đâu! Là Chu Nhi Phục Thủy giết! Nhìn bọn họ làm gì! Liên minh bang hội không chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân đâu! +
“Đại ca Chó, hình như trên kênh thế giới cũng đang thảo phạt chúng ta rồi……” +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song đổ mồ hôi hột nói. +
Chó Pug mở kênh thế giới ra thì mắt tối sầm lại, cuối cùng anh ta cũng biết tại sao đám người Cùng Nhau Làm Giàu kia lại rời đi lanh lẹ như vậy! +
Giết người chơi liên minh bang hội thì thôi đi, mấy streamer cũng bị Chu Nhi Phục Thủy giết sạch, lúc này trên Mạng lưới Ngôi Sao đang diễn ra phim câm đen trắng. +
Chó Pug: “Không sao……” +
Anh ta chọn cách tự lừa dối bản thân: “Đều là động vật, họ không nhận ra đâu.” +
Mất đi Mèo Ragdoll, quản lý Thiên Hạ Vô Song đã hơi nói năng lộn xộn: “Đánh xong đợt này, chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của toàn server chứ?” +
Chó Pug tìm lại được chỗ dựa tinh thần: “Đừng tự dọa mình, người cùng giết không chỉ có chúng ta.” +
“Người chơi Thiên Hành Kiện, Công Đức Vô Hạn cùng Mắt Hoàng Hôn đều đang giết, mọi người đều là đồng phạm.” +
Các liên minh bang hội khác bên cạnh: “?” +
Họ giết mấy con, Chu Nhi Phục Thủy giết mấy con!! +
Trong Đấu Thú, các loại sinh vật đang hành động. Khi người chơi tưởng rằng đom đóm cõng thi thể đã là kỳ quái lắm rồi, thì trong màn hình lại mở khóa những hình ảnh kỳ quái hơn. Ví dụ như không hiểu sao một đống thi thể bị kéo đi, nhìn kỹ mới thấy từ dưới đất có một con sâu róm. Hay như thi thể voi bị chó cõng đi, lúc nhét vào lối đi còn bị kẹt lại, thi thể đổ xuống suýt chút nữa nhấn chìm các loài động vật khác…… Những hình ảnh kỳ quái được truyền ra ngoài theo thời gian thực qua phòng livestream, không nghe thấy âm thanh, nhưng thế giới động vật dưới dạng phim câm thực sự rất đặc sắc. 2
Đặc sắc đến mức bọn họ suýt chút nữa quên cả Thần Ác. +
Về sau bọn họ đã gần như không phân biệt được thi thể là quái vật hay người chơi, góc nhìn của các streamer trên Mạng lưới Ngôi Sao đều biến thành hình ảnh đen trắng cảm động, điều này không cản trở những người bên trong vẫn đang giết quái vật. 1
Dường như đám động vật với báo tuyết đứng đầu đã trở thành những gã đồ tể cầm dao mổ. Có lẽ hành động của họ quá thu hút sự chú ý, ngày càng nhiều người chơi bị Thần Ác đổ vào đã tìm thấy tổ chức, thấy hành động của họ cũng lần lượt bắt chước theo. Thẻ tấn công để đánh nhau, thẻ hỗ trợ để cứu người nhận người, thẻ tính năng để chỉ dẫn phương hướng, trong ải Đấu Thú là một cuộc đại loạn đấu của cả giới sinh vật. +
Chu Nhi Phục Thủy giết điên cuồng, quản lý liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song ở bên ngoài cũng sắp phát điên rồi. +
Bằng sức mình báo tuyết đã tạo nên phong trào giết chóc hỗn loạn, đồng thời cũng lần lượt tập hợp những người chơi bên trong lại. +
Trong thế giới phó bản hỗn loạn, đáng sợ nhất là không tìm thấy đoàn lớn, một khi đã tìm thấy đoàn lớn, ranh giới giữa các bên cũng trở nên rõ ràng. +
Các quản lý liên minh bang hội lớn ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, không thể không thừa nhận tuy cách làm của Chu Nhi Phục Thủy hơi điên rồ nhưng lại hiệu quả. Đào Tươi Mơn Mởn của Công Đức Vô Hạn, Mèo Ragdoll Gấu Đen Mãnh Hổ của Vườn Bách Thú, cùng với Ẩn Tiên và những tinh anh của các đội khác đều đã tụ họp lại với nhau, vô tình đạt được mục đích của bọn họ, đó là tập hợp những người chơi lẻ loi lại với nhau. +
Yurix: “Cũng coi như làm được một việc tốt rồi.” +
Thủy Hàn Sương nhìn đống thi thể vẫn còn những người chơi chưa kịp hồi sinh: “Tập hợp thi thể cũng là tập hợp.” 1
Chó Pug: “……?” +
Sao tôi cảm thấy trong lời nói của các anh lại mang ý nghĩa khác vậy. 1
Không lâu sau, trên thông báo lập tức hiện lên thông tin mới, là thông tin Nhất Độ Âm Dương đã tìm thấy nguyên liệu [Đấu Thú]! +
Thông tin này đã giải cứu quản lý Thiên Hạ Vô Song đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, sự xuất hiện của vật phẩm Đấu Thú chứng minh tin tức mà Hành Gừng Tỏi của đội Bát Nhã mang đến là chính xác. Sau Nhất Độ Âm Dương, người chơi của các đội khác cũng lần lượt tìm thấy hai ba cái, thông báo của Thần Ác quá ngông cuồng, ngông cuồng đến mức người chơi không nhịn được muốn tất cả mọi người cùng nhau xử lý nó. +
“Chỉ có mấy cái này thôi à?” nhóc Ban hỏi. +
Quý Tê Nguyên dời ánh mắt khỏi phòng livestream: “Đủ rồi.” +
Nguyên liệu Đấu Thú thu thập được nhanh chóng tập hợp về phía Thiên Hạ Vô Song, mỗi nguyên liệu Đấu Thú có thể mở cửa trong 3 phút, tổng cộng bọn họ đã tranh thủ được 15 phút thời gian. Ban đầu bọn họ còn lo lắng 15 phút này không đủ dùng, giờ nhìn những người chơi đang tập hợp lại, hiệu suất trực tiếp đạt mức tối đa. +
Ban đầu bọn họ còn không biết cách sử dụng vật phẩm Đấu Thú, nhưng khi vật phẩm nằm trong túi đồ, lúc chạm vào thì trước mắt lập tức hiện ra thông báo —— +
[Có mở Kỳ Quan Sơn Dã · Đấu Thú không, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng 1 lần, thời gian tồn tại của lối đi là 3 phút, xin hãy sử dụng cẩn thận!] +
Lối đi Đấu Thú mở ra bên ngoài Thị Trấn Lưu Ly, vừa mở ra đã giống như một lối vào dịch chuyển của phó bản. +
Người chơi từng bị Kỳ Quan Sơn Dã loại bỏ thực sự không thể vào trong, nhưng người chơi giữ thẻ thân phận không bị hạn chế, chạm vào lối đi lập tức hiện ra thông báo có thể vào, không có bất kỳ khác biệt nào so với việc đi đến các ải khác. Vừa mở lối đi, tất cả mọi người lập tức vào trong, khi bọn họ vào trong cũng xuất hiện biểu hiện vẻ ngoài động vật hóa, cũng nhận được yêu cầu nhiệm vụ của ải. Nhưng bọn họ không giống với người chơi bị dị hóa, bọn họ không nhận được thông báo dị hóa, nghĩa là bọn họ ở bên này có thể đánh quái ăn thẻ bình thường. +
Nhìn thấy thông báo này, một bộ phận người chơi mới phản ứng lại rằng nguyên liệu Đấu Thú mới là lối chơi chính xác để thoát khỏi hệ thống quy tắc của Thần Ác. +
Tuy nhiên tỉ lệ rơi của thứ này quá ít, nhiều liên minh bang hội cùng tìm như vậy mà cũng phải mất ba tiếng đồng hồ, mới chỉ tìm được một hai cái. Nếu không phải những cao thủ này phát hiện ra manh mối trước, đợi đến khi bọn họ tự mò ra lối đánh ẩn, e rằng Thần Ác đã giáng lâm đại lục Thần Thụ rồi. +
Khi cổng dịch chuyển xuất hiện trong ải Đấu Thú, Nấm Coca vẫn luôn lượn lờ trên không trung lập tức chú ý tới, truyền thông tin cho những người chơi đang đánh quái. +
Chu Tùy nhìn từ xa, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cây sam trong đám người. +
Cậu phát hiện cây sam vẫn rất cao lớn, so sánh với thân hình của báo tuyết thì hơi nhỏ bé. +
Thấy cây sam lại gần, Chu Tùy không tự chủ được mà dừng tấn công. +
Đột nhiên cây sam vươn cành cây ra, đẩy đẩy đầu báo tuyết. 4
Quý Tê Nguyên: “Lông xù xù.” +
Chu Tùy ngẩng đầu nhìn cây sam cao lớn, cảm giác như có thứ gì đó chạm nhẹ lên đầu cậu. +
Có cảm giác hơi châm chích. +
Những người chơi khác xung quanh: “?” +
Đây là phương thức nhận diện đặc biệt gì vậy! 1
Quý Tê Nguyên thử săn mồi các thẻ khác, vừa săn mồi đã xuất hiện tình trạng biến dị: “Trong phó bản này không thể săn mồi, săn mồi sẽ bị biến dị giống như họ.” +
Vừa nói ra lời này đã khiến những người chơi vốn đang rục rịch với đống thi thể lập tức dập tắt chấp niệm. +
Một đám người chỉ dám săn mồi một hai con, sau đó vội vàng dừng tay. +
Sau khi mở ải Đấu Thú, vấn đề lập tức nảy sinh. Người chơi vừa vào nhìn thấy đống thi thể chất cao như núi, có một cảm giác hoang mang không nói nên lời, sao lại phải dọn sạch hết đống này chứ!! Thi thể đã tử vong không thể để lại trong phó bản, nhỡ đâu bị Thần Ác nuốt chửng, việc bọn họ có thể làm là vận chuyển toàn bộ những thi thể này ra ngoài phó bản. +
Một đám người đành phải nhẫn nại chịu khó bắt đầu vận chuyển thi thể. Thời gian 15 phút có hạn, lúc đầu còn có thể làm theo trình tự, về sau toàn bộ đều phải dựa vào tốc độ và kỹ năng dịch chuyển để vận chuyển quái. +
Thi thể được vận chuyển ra ngoài phó bản đều biến mất, ngược lại biến thành vật phẩm đặc biệt [Thuốc Cường Hóa Dùng Một Lần]. +
“Đậu má Thuốc Cường Hóa kìa!” +
“Cày đi!! Có thể giao dịch đấy!” +
“Đồ của Thần Ác, thế mà không vận chuyển hết đi??” +
Vừa nghe đến Thuốc Cường Hóa, mắt Ếch Xanh lập tức sáng rực lên, chẳng phải công việc đòi hỏi kỹ năng dịch chuyển mạnh thế này là sở trường của anh ta à! +
Cùng Nhau Làm Giàu vốn rảnh rỗi mấy tiếng đồng hồ nay đã có việc làm, lập tức bắt đầu cày thi thể đổi Thuốc Cường Hóa, vận chuyển thi thể tích cực hơn bất cứ ai. Chắc quy tắc trong ải Đấu Thú cũng không ngờ tới vật phẩm [Đấu Thú] có tỉ lệ rơi thấp như vậy lại có thể bị đám người chơi này tận dụng đến mức này, những quái vật NPC mà đám người Chu Nhi Phục Thủy đã giết suốt ba tiếng trước đó đều được mang ra ngoài làm thuốc chuyển hóa, không lãng phí chút nào. +
Chu Tùy thử ra vào phó bản, trạng thái biến dị trên người cũng không thuyên giảm. +
Cậu cũng không quản trạng thái này nữa, có đường lui nên cậu đã lấy những con quái vật khó đánh gặp phải trong quá trình đánh quái ra ăn, chỉ cần không cố ý sàng lọc thuộc tính loại bỏ thì sẽ không dễ dàng tiến hóa hoàn toàn. Mấy con cậu ăn đều là quái vật hệ bay, sau khi săn mồi giao diện lại thay đổi lần nữa. +
Thuộc tính loại bỏ của cậu đã tăng lên hai cái, cuối cùng thuộc tính khả năng bay cũng đã tiến hóa hoàn toàn. +
Giao diện của Báo Tuyết Nhỏ lại thay đổi lần nữa, Chu Tùy nhìn những thuộc tính gần như hoàn hảo trên đó, lại nghĩ đến thông báo Thần Ác tiến hóa vừa rồi, luôn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. +
Nhìn từ thông tin thông báo, dựa vào quy tắc, Thần Ác của phó bản này cướp đoạt sức mạnh của người chơi nhằm có được nguồn sức mạnh cho riêng mình, vì thế nó còn thiết lập hai bộ quy tắc hoàn toàn có lợi cho bản thân. Nhưng điều này rất kỳ lạ, nếu muốn có được sức mạnh, chẳng phải cách nhanh nhất là ném tất cả người chơi vào ải Đấu Thú à? +
Giữ lại bộ quy tắc này, còn có thể khiến người chơi trở tay không kịp, trong tình huống đại loạn đấu cũng có thể sàng lọc ra kẻ mạnh. +
Tại sao phải cố ý giữ lại cách vượt ải liên hoàn 50 ải ban đầu? +
“Anh nói đều là Hành Gừng Tỏi nói thông tin cho các anh biết à?” Chu Tùy hỏi. +
Quý Tê Nguyên: “Đúng, nhưng sau khi biến dị anh ta đã bị loại rồi, bây giờ không thể vào phó bản được nữa.” +
Anh nhớ lại những việc Hành Gừng Tỏi dặn dò: “Anh ta nói thông tin đều ở trong lối đi, bảo tôi sau khi vào thì đến đó xem thông tin.” +
Quý Tê Nguyên lập tức đi về phía lối đi, Chu Tùy đi theo sau. +
Không phải lối đi nào cũng có thông tin, thông tin mà Hành Gừng Tỏi để lại chỉ dẫn đến một lối đi bí ẩn nào đó. Hai người phải rẽ ngang rẽ dọc mãi mới tìm thấy nơi đó, vừa nhìn đã thấy một bức bích họa được khắc trên vách đá mờ tối. Trên bích họa vẽ đủ loại sinh vật cổ quái, những sinh vật đó giống như bọn họ tiến hóa từng bước, mô tả các loại sơ đồ tiến hóa. +
Từ thông tin bên trong có thể biết được, trong Kỳ Quan Sơn Dã không có bất kỳ sức mạnh nào, tất cả sức mạnh đều là mang từ bên ngoài vào, tức là sức mạnh mà thiên phú giả mang theo. Có thể hiểu là sau khi vào đây năng lực của thiên phú giả sẽ cụ thể hóa thành [Thẻ thân phận], thiên phú trong Thế Giới Kỳ Quan Sơn Dã cướp đoạt dung hợp, nhanh chóng tăng trưởng. +
Mọi lời giải thích đều đúng như những gì Hành Gừng Tỏi đã nói, Thần Ác đang cướp đoạt sức mạnh của người chơi ở nơi này, để đạt được thuộc tính mà mình muốn để tiến hóa. +
Chu Tùy không nói ra được cảm giác đó, chỉ là trực giác: “Tôi luôn cảm thấy chúng ta đang bị dắt mũi.” +
Cảm giác này khiến cậu rất khó chịu, tương tự như lúc vượt ải ở Trại Tập Kết, từng bước tới gần, phá được một ải lại còn một ải nữa. +
Bị Chủ Não dắt mũi. +
Ban đầu Quý Tê Nguyên đều tập trung vào Thần Ác, bỗng cảm thấy quái dị từ lời của Chu Tùy. Anh nắm giữ thông tin cốt truyện nhiều hơn Chu Tùy, nghe vậy nhìn về phía lối đi bỗng có một cảm giác lạ: “Thuộc tính loại bỏ không còn nữa sẽ bị nó xác định thành loài hoàn hảo, nhưng con đường tiến hóa lại không giống nhau.” +
“Tôi nhận được 20 thuộc tính ưu tú, 0 thuộc tính loại bỏ. Không giống với giao diện khi tôi nhận được 25 thuộc tính ưu tú, 0 thuộc tính loại bỏ.” Quý Tê Nguyên nhận ra điểm khác biệt trên giao diện tiến hóa ở lối đi này nằm ở đâu: “Thần Ác của phó bản này, hình như nó không thể kiểm soát lời giải tối ưu, mà là đang lợi dụng thiên phú của người chơi, rồi lợi dụng trí tuệ của chúng ta để sàng lọc lời giải tối ưu…… Nó vẫn luôn thay đổi linh hoạt.” +
Ném vào Đấu Thú, đó là kết quả của sự pha tạp, thuộc tính không đồng đều, chưa chắc đã tích lũy ra được giao diện tốt nhất, cho nên trở thành chất dinh dưỡng. +
Nhưng vượt các ải khác, sẽ giống như Yurix và Chiến Phi Vân, chế tạo ra giao diện tuyệt vời độc nhất vô nhị. +
Tí tách, bỗng truyền đến tiếng bước chân từ sâu trong lối đi. +
Chu Tùy khẽ động tai, đột ngột nhìn về phía sâu trong lối đi: “Bóng người.” +
Dường như xuất hiện một bóng người đặc biệt trong tầm nhìn u ám, ngược sáng phản chiếu ra bóng của con người. +
Trong ải Đấu Thú nơi mà tất cả mọi người đều mang ngoại hình động vật, làm sao có thể xuất hiện bóng dáng con người? +
Bóng người cổ quái nhìn về hướng hai người, Chu Tùy khẽ động thân hình lập tức lao tới. Mà khi cậu lao tới thì nhìn thấy chính là một cái bóng quen thuộc, đó giống như dáng vẻ của người mặc áo choàng từng thấy trong phó bản Trại Nhà Trần. Dưới lớp áo choàng bao bọc tầng tầng lớp lớp hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo, nhưng lại đột ngột xuất hiện trong phó bản vốn không nên xuất hiện. +
Đồng tử Quý Tê Nguyên khẽ động, Chu Tùy đã dùng hai kỹ năng dịch chuyển liên tiếp đuổi theo. +
Người mặc áo choàng đứng đó như một bóng ma, khi Chu Tùy sắp bắt được hắn, hắn nhẹ nhàng lùi lại phía sau, tránh thoát sự truy kích của Chu Tùy. +
Mà lúc này, đồng hồ đếm ngược thời gian đã thiết lập của Quý Tê Nguyên đi theo phía sau vang lên, thời gian 15 phút sắp hết rồi! +
“Chu, không còn thời gian nữa rồi.” Quý Tê Nguyên nhắc nhở. +
Chu Tùy ném vũ khí ra, Dao lọc xương lướt qua, chạm vào người mặc áo choàng. +
Trong khoảnh khắc, một thông báo xuất hiện bên tai Chu Tùy —— +
[Bạn đã chạm vào kẻ phản bội chạy trốn.] +
Khi chạm vào kẻ phản bội chạy trốn, ánh mắt Chu Tùy khẽ động, nhìn thấy phía sau bóng dáng đó nứt ra một lối đi đặc biệt, bên trong thấp thoáng có thể nhìn thấy vài bóng người mặc áo choàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng người mặc áo choàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thông báo hệ thống đặc biệt hiện ra! +
【Thông Báo Toàn Server】Thiên phú giả Chu Nhi Phục Thủy đã phát hiện ra sự tồn tại đặc biệt của kẻ phản bội chạy trốn khỏi Thần Thụ trong lối chơi cấp bảy sao Kỳ Quan Sơn Dã, đạt được thành tựu [Những Con Người Trong Vòng Bí Ẩn]. Nhân vật bí ẩn ẩn giấu trong phó bản đặc biệt, dường như là nguồn gốc dẫn đến mọi biến dị của Thần Thụ! +
“Đụ má? Cái quái gì thế!” +
“Kẻ phản bội chạy trốn??? Lối chơi ẩn???” +
Bên ngoài phó bản, khi thấy thông báo hiện ra, ánh mắt hai người đội Bát Nhã không vào phó bản đột nhiên lạnh đi, Hành Gừng Tỏi phản ứng đầu tiên: “Bên trong xảy ra chuyện gì!” +
“Phó bản Đấu Thú sắp đóng rồi!” Có người chơi hét lên: “Vẫn còn người chưa ra ngoài!” +
Đội Cùng Nhau Làm Giàu nghe thấy tiếng vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương không có ở đó. +
Chú: “Hai người họ biến mất rồi.” +
Khi nhìn thấy thông báo những người chơi đang ở trong Đấu Thú vẫn chưa kịp phản ứng, đang định nhìn rõ tình hình. +
Những người đang ở trong phó bản lập tức thấy trên giao diện nhân vật hiện ra một thông tin đặc biệt. +
[Kỳ Quan Sơn Dã · Biến Dị] +
[Một sức mạnh đặc biệt đã can thiệp vào sự biến dị của Kỳ Quan Sơn Dã, Thần Cảnh Thần Ác đã nhận được thêm sự hỗ trợ sức mạnh, nó đang nhanh chóng hấp thụ [Sứa Bất Tử] của thiên phú giả [Chiến Phi Vân]. Bí cảnh Kỳ Quan Sơn Dã sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn sau 1 phút nữa, xin tất cả thiên phú giả hãy cố gắng hết sức ngăn chặn tình thế chuyển biến xấu hơn, ngăn chặn Thần Cảnh giáng lâm đại lục Thần Thụ!] +
Những người chơi đang mệt gần chết vì vận chuyển thi thể: “???” +
Đậu má!! Công cốc rồi! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi! Hôm nay trạng thái cơ thể tốt hơn nhiều rồi. +
Buổi tối có chương bổ sung, tôi tiếp tục đi cày đây. +
Tiện thể, giới thiệu truyện chờ ra mắt của tôi, bạn nào hứng thú có thể nhấn sưu tầm nha~ +
———— +
《Sau Khi Bị Xâm Nhập》 +
Giang Ngôn bị đau tim sắp chết rồi sống lại, khi tỉnh dậy cơ thể không còn là của mình nữa. +
Một linh hồn xa lạ đã chiếm lấy cơ thể cậu, đóng giả diện mạo của cậu, phỏng đoán tính cách của cậu, khéo léo giao thiệp với mọi người. +
Bố mẹ vốn coi cậu là kẻ vô dụng nay lại cười hớn hở với “cậu ta”, gặp ai cũng khen ngợi. +
Những người bạn từng ghét bỏ cậu vì sự âm u và thần kinh, nay lại dẫn “cậu ta” đi nhậu nhẹt, nói rằng đây là người bạn tốt nhất của mình. +
…… +
Bệnh tim không còn tái phát, “cậu ta” ưu tú và đúng mực, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. +
Mà “cậu ta” không biết rằng, mỗi ngày khi “cậu ta” chìm vào giấc ngủ. +
Ngược lại Giang Ngôn có thể giành quyền kiểm soát cơ thể, thậm chí cơ thể còn sinh ra biến dị dưới sự ảnh hưởng của “cậu ta”. +
Sự biến dị của cậu là xâm nhập. +
Có thể xâm nhập ngược lại vào những người khác, đồng thời giết chết “họ”. +
– +
Một lần trăng đỏ trời đen, Trái Đất xảy ra biến dị. +
Vị diện cấp cao xâm nhập, người chiều không gian cao tu hú chiếm tổ, thay thế nhân loại, trở thành người giả. +
Các quốc gia bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bí mật, chống lại sự xâm nhập, tìm kiếm những người dị năng biến dị. +
Đội trưởng Đội Hành Động Đặc Biệt của Cục Dị Năng Lục Thời Cảnh nhận được chỉ thị, nói rằng bọn họ có một gián điệp nằm vùng trong số các người giả, là viện trợ bên ngoài cho hành động của bọn họ. +
Hằng ngày người dị năng này sống cùng với người giả, ban ngày đối phương là người giả, ban đêm đối phương là gián điệp. +
Mỗi lần làm việc, nửa đêm Lục Thời Cảnh phải leo lên căn hộ cao cấp tầng 18 để gặp riêng người này. +
Hết lần này đến lần khác, hai người đã trở nên quen tay hay việc. +
Cho đến một ngày, Lục Thời Cảnh: “Cậu không muốn đoạt lại thân thể của chính mình à?” +
Kẻ nằm vùng ngồi trên bồn cầu, đưa cho anh một tin tình báo, trên mặt lộ vẻ ủ rũ miễn cưỡng: “Cậu ta biết rèn luyện thân thể, biết kiếm tiền cho tôi, còn có thể chữa bệnh tim nữa.” +
“Giết chết cậu ta rồi, anh phụng dưỡng tôi lúc tuổi già à?” 1
Lục Thời Cảnh: “……” +
Cũng không phải là không được. +



Tui là con bò. (Cái giới thiệu cuối chương đọc vui ghê=))
đoạn đầu có chút ko hiểu nhưng đoạn sau muốn cười ghê :))
Chap này có mấy chỗ giống câu ” phí hết tâm sức bày mưu tính kế, cuối cùng cũng chỉ là tay trắng” gê á=)))))
Nếu biết trc như thế thì đã kh tranh giành đấu đá để làm gì
Phó bản kì này xoay tui như chong chóng, bị dắt mũi hết lần này đến lần khác
1 đàn bò à 🤭
Giết đến điên luôn, cuối cùng cũng như không:))
Cái phó bản quằn quá zậy
trọng điểm của chương này là cuối cùng thì bác sĩ Quý cũng sờ được báo tuyết rồi hihihi 🐧
Dắt như dắt bò
truyện cuối nghe hay thế, ko biết có nhà nào thầu chx
Lông xù xù
Đây mới là 7* thì không biết lên cao nữa thì má Tửu còn có thể biến phó bản thành cái dạng gì:)))
Hóng truyện mới
Hóng
Bị dắt mũi cả đám rồi