Skip to main content

Chương 166: Tất cả đều chen chúc vào cùng một chỗ

dathaiPiter

Chương 166: Tất cả đều chen chúc vào cùng một chỗ +

Chu Nhi Phục Thủy không nhấn thì thôi, cậu vừa nhấn một cái, một đám những người theo dõi cậu lập tức chú ý tới. +

Phải biết rằng vòng bạn bè của Chu thần bao phủ người chơi của các liên minh bang hội lớn, thậm chí còn có một số người chơi âm thầm theo dõi cậu như Morris. Hành động nhấn like riêng cho Chước Hoa và Griffin của cậu đã kích hoạt một đám người hóng hớt làm theo. Những người khác không hề câu nệ như Thiên Hạ Vô Song, đám người hóng hớt này chuyên tâm vào việc đưa tất cả những kẻ xui xẻo lên top. +

【Đệt, có phải Thiên Hạ Vô Song đang kiểm soát bình luận không?】 +

【Không chịu nổi nữa rồi, tôi cười chết mất.】 +

Sau khi hành vi nhấn thích kiểm soát độ hot của Thiên Hạ Vô Song xảy ra, Công Đức Vô Hạn nơi Chước Hoa thuộc về và Mắt Hoàng Hôn nơi Griffin thuộc về đã muộn màng nhận ra và nỗ lực đuổi theo. Người chơi của ba liên minh bang hội cứ người này nhấn người kia, để không khiến liên minh bang hội của mình lên top độ hot cao nhất rồi mất mặt ra ngoài vòng, quả thực người của ba liên minh bang hội đã dùng hết tất cả vốn liếng để kêu gọi bình chọn trên toàn mạng. +

Griffin còn lợi dụng sức mạnh đồng tiền, mua tài khoản trên Mạng lưới Ngôi Sao để nhấn thích, còn đào hết những lịch sử đen tối trước đây của Thiên Hạ Vô Song lên. +

Đám quản lý Thiên Hạ Vô Song: “?” +

Không phải chứ, sao chơi không lại mà còn pay-to-win thế. +

Mắt Hoàng Hôn khinh thường cười một tiếng, chỉ một mực nhấn thích. +

Lần này chọc giận người của Thiên Hạ Vô Song, một đám người không ngủ không nghỉ lên mạng chiến đấu, biên tập video Griffin bị giết sạch trong Lầu Ảo trước đây các kiểu lần hai rồi đăng lên. Do hai liên minh bang hội này đánh nhau gây động tĩnh quá lớn, còn lan sang cả Công Đức Vô Hạn, dẫn đến cuối cùng ba liên minh bang hội không ai tha cho ai, tất cả đều vì chuyện nhấn thích qua lại, mua bình chọn, tìm acc ảo mà nổi tiếng, lên hot search trên Mạng lưới Ngôi Sao. +

Thế là xong, mất mặt lần nữa là mất đến toàn bộ Mạng lưới Ngôi Sao luôn. +

Mà chuyện này không liên quan gì đến Cùng Nhau Làm Giàu. Chu Tùy ngủ một giấc đến 12 giờ vào ngày hôm sau khi sự kiện núi lửa xảy ra. Đợi đến khi cậu và Quý Tê Nguyên ăn cơm xong online, những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu đã online xem cuộc chiến kêu gọi bình chọn hỗn loạn suốt cả đêm, còn nhờ vậy mà studio Ếch Xanh làm thêm được một vụ làm ăn. +

“Đêm qua một đám đàn em trong studio của tôi đều không ngủ, tất cả đều đang kiếm thêm!” Ếch Xanh vui vẻ nói: “Họ còn muốn thiết kế làn đạn, nói là muốn để làn đạn trên video phát toàn là lịch sử đen tối của đối phương. Đêm qua cả nhóm đều đang gửi lịch sử đen tối của Griffin, làm Adolf tức đến mức online offline bảy tám lần.” +

Chu Tùy online đã nghe thấy cuộc thảo luận của đồng đội, nghe vậy thì nói: “Hình như không ai @ tôi để gửi làn đạn trong nhóm, gửi ở đâu?” 1

Vừa nói lời này, những người khác vội vàng ngăn cậu lại, “Không cần đâu anh! Không cần gửi làn đạn nữa, đủ rồi đủ rồi!” +

Tất nhiên là không nhận được @ trong nhóm rồi, nếu Chu Nhi Phục Thủy mà còn đi gửi vài làn đạn nữa, chắc chắn đám người hóng hớt kia sẽ theo sau. Đêm qua mấy quản lý Ẩn Tiên đều không ngủ, ngay cả kiểm soát bình luận lúc nửa đêm cũng không dám @Toàn thể thành viên, chỉ sợ kinh động đến Chu thần lại đi nhấn thích. +

Nhóc Ban nói: “Nhưng anh Mèo nói, lần tới có một video tuyên truyền của Thiên Hạ Vô Song, nói hy vọng anh có thể nhấn thích, chia sẻ và lưu lại.” +

Chu Tùy: “Được.” +

“Vậy đến lúc đó @ tôi.” +

Chuyện trên Mạng lưới Ngôi Sao chỉ là một phần, quan trọng nhất là chuyện phân tích manh mối cốt truyện. Khi Quý Tê Nguyên lập đội với hai anh em Bát Nhã, hai người này thức trắng đêm, sự náo nhiệt trên Mạng lưới Ngôi Sao không hề liên quan đến bọn họ. Trong khi những người khác mải mê với cuộc chiến chửi bới trên Mạng lưới Ngôi Sao mà quên mất tiến độ game, hai người bọn họ lại chìm đắm trong cốt truyện không thể thoát ra, cũng không phân tích được thông tin bên trong. +

“Còn thiếu chút thứ nữa, cốt truyện không liên kết, chúng ta còn phải đánh thêm vài ải nữa.” Hành Gừng Tỏi nói. +

Chu Tùy không mấy hứng thú với cốt truyện, nghe thấy còn phải tiếp tục đánh ải, bọn họ lập tức quyết định tiếp tục đăng ký. +

“Nếu gặp được ải pvp thì tốt nhất.” Hành Gừng Tỏi nói. +

Những người khác nghi hoặc nhìn họ, chẳng phải cặp anh em này không thích đánh pvp à! +

Chu Tùy: “?” +

Hành Gừng Tỏi im lặng, nếu là cốt truyện hoặc ải pve thì tất nhiên là tốt nhất rồi, nhưng đám người lỗ mãng Cùng Nhau Làm Giàu này quá mức liều lĩnh, cứ thử hỏi từ trước đến nay, họ nhận được bao nhiêu manh mối từ pve! So với manh mối hoàn chỉnh được đưa thẳng từ pvp, manh mối pve đã bị Cùng Nhau Làm Giàu phá hủy không còn gì rồi!!! +

Bọn họ lên mạng mới biết, ngay ải Xe Ngựa Tuyệt Mệnh mà bọn họ trải qua lúc đầu, là cần phải lẻn đi để nghe ngóng lai lịch của người chơi khác, sau đó tiêu diệt NPC thủ lĩnh cùng với gián điệp phe phái người bảo vệ đang ẩn nấp trong NPC để dừng xe ngựa thành công, mới có thể nhận được thông tin đầy đủ hơn từ NPC gián điệp đó. Còn nhìn lại phía Cùng Nhau Làm Giàu xem, bọn họ vừa bắt đầu đã chọc giận hết NPC, NPC người bảo vệ nào dám lộ diện để tiếp nối chứ, thậm chí còn có thể bị bọn họ đẩy xuống vách núi chết không toàn thây. +

Lấy đâu ra manh mối, manh mối mất sạch rồi. +

Tất nhiên Hành Gừng Tỏi sẽ không nói những điều này, vì nói ra cũng vô ích, không bằng thả đám người lỗ mãng này ra ngoài để gây họa cho người chơi khác! +

Hành Gừng Tỏi: “Chúng tôi đã thay đổi rồi.” +

Phong Vân Thôi hừ lạnh một tiếng: “Đã bảo với mày rồi, pvp mới là sướng nhất!” +

Chiếu Thanh Dương nhấn mạnh: “Tôi không mặc trang bị phòng thủ.” +

Dâu Bên Đường: “Đã bảo lần đó là ngoài ý muốn rồi, lần sau anh cứ đứng gần nhóc Ban, đừng để bị dịch chuyển là được.” +

“Muốn đánh ải pvp cũng không phải là không được.” +

Quý Tê Nguyên nói ngắn gọn: “Chọn thời điểm số lượng người đông để đăng ký là được.” +

Đông người, xác suất ghép pvp sẽ cao. +

Cùng Nhau Làm Giàu lập tức đồng ý. +

Cuộc tranh luận về độ hot của trò cười địa ngục dung nham núi lửa kéo dài suốt một ngày một đêm, độ hot mới giảm xuống. +

Người chơi trên Mạng lưới Ngôi Sao cứ ngỡ chuyện núi lửa phun trào qua rồi là xong, nhưng không ngờ rằng núi lửa phun trào ở ải thứ hai chỉ mới là bắt đầu. +

Một ngày trôi qua, khi ải khám phá mở lại, lại có kẻ xui xẻo bị ghép trúng Cùng Nhau Làm Giàu! +

Kỳ Quan Sơn Dã đều là tiến độ ghép khám phá, người chơi cùng tiến độ hoặc khác tiến độ đều có khả năng bị ghép vào cùng một ải, điểm khác biệt duy nhất là tiến độ khác nhau, nhiệm vụ tương ứng của mỗi đội trong ải cũng khác nhau. +

Ghép trúng phó bản pve thì còn đỡ, mọi người cùng nhau đối kháng với NPC hoặc boss trong phó bản. +

Nhưng một khi đụng phải pvp, thì lại khác hoàn toàn! +

Với tư tưởng đối kháng phe phái, khi người chơi phe phái người bảo vệ bị ghép trúng vốn nghĩ rằng đánh được thì đánh, không đánh được thì nhận thua sớm để sang ván mới, ai ngờ Cùng Nhau Làm Giàu không có tâm lý đó. Suốt năm ngày liên tiếp, những kẻ xui xẻo bị ghép trúng có người bị trận pháp của Chiếu Thanh Dương có tâm trạng cực kỳ tệ hại ép cho chết đuối trong nước biển, có người bị Cùng Nhau Làm Giàu phóng hỏa đốt núi chặn trong rừng bị ngược đãi, có người bị ép nhảy xuống bùn lầy cuối cùng bị kẹt chết trong đầm lầy…… +

Ải đối chiến pvp đơn giản đã biến thành cơn ác mộng độ kiếp, dưới sự dẫn dắt của vụ sạt lở bùn đất ở một phó bản nào đó, phe phái kẻ phản bội chạy trốn ngày càng thuần thục, đủ loại chiêu trò kỳ quái xuất hiện liên tục, sau khi ra ngoài mỗi người chơi bị ghép vào cùng trận đều như bị mất hồn. +

Có đôi khi phe phái người bảo vệ miễn cưỡng thắng được, nhưng từng người chơi bước ra đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, như thể bị chà đạp. +

Thắng thế này, chẳng khác gì thua, ngoại trừ kết quả, còn lại đều bị ngược đãi đến thảm bại. +

Loạt trò cười địa ngục trên Mạng lưới Ngôi Sao ngày càng nhiều. Chỉ trong bảy tám ngày, việc đầu tiên khi tất cả các đội thiên phú đang đẩy nhanh tiến độ khám phá trên đại lục Thần Thụ online là xem Cùng Nhau Làm Giàu có online không, có trong phó bản không. Thậm chí có người chuyên báo điểm và cung cấp tình báo tại lối vào NPC của Kỳ Quan Sơn Dã, vừa thấy Cùng Nhau Làm Giàu vào phó bản là vội vàng gửi tín hiệu cho tất cả đồng minh. 1

【Thế Giới】Ma Chết Sớm: Báo cáo —— Cùng Nhau Làm Giàu đã vào phó bản rồi, mọi người có thể bắt đầu khám phá! +

【Thế Giới】Giáp Ất Bính Đinh: Cảm ơn đồng minh, tôi có thể yên tâm đăng ký rồi. +

Cùng Nhau Làm Giàu không biết những điều này, sau gần bảy ngày khám phá, thẻ thân phận của bọn họ đã biến từ quản lý ban đầu thành tuần tra sứ, rồi lại biến thành đại tổng quản phía tây. Cốt truyện trong phó bản vẫn là những việc như đánh nhau tranh giành tài nguyên với người bảo vệ, hoặc giao đấu với NPC đánh boss nhỏ, còn làm cả việc khuân vác thi thể. Tóm lại là việc tạp nham gì cũng làm, cũng thu thập được đủ loại manh mối, nhưng cuối cùng cũng đã thu thập được thông tin. +

Đại quân Thiên Hạ Vô Song vẫn ở phe phái người bảo vệ, Mèo Ragdoll kết nối thông tin của người bảo vệ với thông tin của phe phái kẻ phản bội chạy trốn bên phía Cùng Nhau Làm Giàu, sau đó thông qua sự phục hồi của anh em Bát Nhã và Nhất Độ Âm Dương, cuối cùng cũng kết nối được một phần cốt truyện mà bọn họ đã trải qua trong thời gian này. +

Quả nhiên cốt truyện đúng như những gì bọn họ dự đoán ban đầu, thực chất tất cả những sự việc bọn họ tiếp xúc sau khi vào Kỳ Quan Sơn Dã là câu chuyện của một nghìn năm trước thời gian hiện tại của đại lục Thần Thụ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là hệ sinh thái và môi trường của đại lục Thần Thụ nhiều năm trước không tuân theo sự thay đổi sinh thái như hiện nay để hình thành các loại khí hậu và địa hình, mà là một thế giới kỳ dị với địa hình đảo ngược. +

Hành Gừng Tỏi nói tiếp: “Từ manh mối mà xem, sự thay đổi này là do hơn một nghìn năm trước Thần Thụ Thiên Không từng chịu một lần va chạm của sức mạnh hỗn loạn, dẫn đến mất cân bằng sức mạnh, mới hình thành nên diện mạo địa hình kỳ lạ như trong Kỳ Quan Sơn Dã. Thế giới Thần Thụ hiện tại của chúng ta là do sự thay đổi sau này hình thành, dòng thời gian một nghìn năm trước mà chúng ta vừa nói đến không có trong ghi chép của năm vùng đất khởi đầu của Thần Thụ hiện tại.” +

Đoạn lịch sử thay đổi này không xuất hiện trong lịch sử Thần Thụ ngày nay, dường như đã bị che giấu đi. +

Điều này cũng giải thích tại sao địa hình đều là địa hình sau khi hợp nhất bản đồ Trại Tập Kết, nhưng lại có thông tin bản đồ quen thuộc như Rừng Chim, nếu theo sự tiến hóa thời gian thì bản đồ Thần Thụ trước kia hoàn toàn khác với bản đồ Thần Thụ hiện tại. +

“Từ cốt truyện chúng ta phân tích, sự va chạm của sức mạnh hỗn loạn xuất hiện năm đó rất giống với cuộc xâm nhập của Thần Ác mà chúng ta đang gặp phải.” Tương Giấm Trà nói tiếp lời của anh em, “Các anh xem từ việc Thần Thụ sụp đổ, khu vực an toàn thay đổi nhiều lần, thành trì thay đổi các kiểu, thực ra môi trường mà chúng ta dựa vào để sinh tồn đang thay đổi giống như Thần Thụ một nghìn năm trước. Nếu cứ để mặc cho diễn biến tiếp tục, rất có khả năng cuối cùng toàn bộ đại lục sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, biến thành đặc điểm địa hình quỷ dị trong Kỳ Quan Sơn Dã mà chúng ta thấy hiện nay.” +

Nói như vậy, những người khác lập tức hiểu ngay, nghĩa là những chuyện Thần Thụ đang gặp phải hiện nay, một nghìn năm trước cũng đã từng gặp phải rồi. +

“Sau đó các anh cũng đã thấy những người chết trong kho của trụ sở, bao gồm cả những gì chúng ta đã trải qua mấy ngày nay, những người này đều là do chạm phải nguồn ô nhiễm sức mạnh hỗn loạn mà ý thức tử vong, trở thành những cái xác không hồn, nếu không quản lý thì sẽ trở thành những người bị sức mạnh hỗn loạn thao túng. Các anh còn nhớ chiến dịch Vùng Đất Sụp Đổ không? Những yêu ma bên ngoài chính là sinh vật biến dị sau khi bị ô nhiễm.” +

Tương Giấm Trà chỉ vào một mục trong manh mối nói: “Đây cũng là điểm chúng tôi cảm thấy kỳ lạ nhất, theo thông tin cốt truyện chúng ta biết được, kẻ phản bội chạy trốn là những kẻ lợi dụng sức mạnh hỗn loạn để làm điều ác, nhưng vào hơn một nghìn năm trước những kẻ như vậy lại chọn cách tiêu diệt những sinh vật bị sức mạnh hỗn loạn ô nhiễm.” +

Hành vi không nhất quán với suy đoán. +

Đây là thông tin bọn họ nhận được về phía kẻ phản bội chạy trốn, còn thông tin của phía người bảo vệ về kẻ phản bội chạy trốn lại rất giống với nhận thức trước đây của bọn họ. +

Quý Tê Nguyên nói: “Trong góc nhìn của phe phái người bảo vệ, kẻ phản bội chạy trốn tâm địa bất chính, lợi dụng sức mạnh tà ác để làm những việc ảnh hưởng đến khủng hoảng Thần Thụ, vì vậy một số nơi đã ban lệnh truy nã đối với người chơi kẻ phản bội chạy trốn. Nhưng kỳ lạ là năm vùng đất khởi đầu lớn chỉ trục xuất những thiên phú giả này khỏi môn phái, chứ không liên kết lại để tiêu diệt kẻ phản bội chạy trốn.” +

“Trong phe phái người bảo vệ, có một số trưởng lão có thái độ rất kỳ lạ đối với Hội Tạo Thần.” +

Chu Tùy: “Vậy thực ra những phó bản Thần Ác và thông tin cốt truyện mà chúng ta đã trải qua trước đây, đều là đại lục Thần Thụ dưới góc nhìn của người bảo vệ.” +

“Cho nên chúng ta đều sẽ cảm thấy tất cả những gì kẻ phản bội chạy trốn làm đều là giúp kẻ ác làm điều xấu, thực tế chúng ta không rõ mục đích của họ là gì.” +

Tổng kết thông tin có thể biết được thông tin về kẻ phản bội chạy trốn: +

  1. Kẻ phản bội chạy trốn gọi là Hội Tạo Thần, thành viên toàn là thiên phú giả, tức là những người bước ra từ các vùng đất khởi đầu lớn.
  2. Họ đang săn lùng các thiên phú giả bị ô nhiễm, đồng thời thu thập thi thể, chưa rõ mục đích; ở thế đối lập với các vùng đất khởi đầu lớn, nhưng chưa trực tiếp trở mặt.
  3. Một nghìn năm trước, chưa chắc kẻ phản bội chạy trốn đã cùng phe với sức mạnh hỗn loạn. Một nghìn năm sau, kẻ phản bội chạy trốn đang lợi dụng sức mạnh hỗn loạn.

Thông tin thế giới quan: +

  1. Một nghìn năm trước Thần Thụ từng bị hỗn loạn xâm nhập toàn diện dẫn đến địa mạo thay đổi, tương tự với khủng hoảng mà đại lục Thần Thụ của bọn họ đang gặp phải hiện nay.
  2. Chưa rõ phương pháp giải quyết khủng hoảng Thần Thụ năm đó, mục đích thực sự của kẻ phản bội chạy trốn là gì, quan hệ với Hội Tạo Thần ra sao, chưa rõ những điểm này.

Bảo sao tuyến chính lần này của Thần Thụ lại cho thời gian khám phá lâu như vậy, xem ra còn rất nhiều thông tin chưa được kết nối lại, thời gian tới bọn họ vẫn phải tiếp tục khám phá thông tin mới. Nếu bọn họ muốn làm rõ mọi sự thật, bọn họ phải bắt đầu từ phía kẻ phản bội chạy trốn để thu thập manh mối. +

“Hình như phía Vườn Bách Thú đã phát hiện ra manh mối gì đó trong Trại Nhà Trần, nhưng hiện tại không liên lạc được với họ, họ đã vào phó bản rồi.” Dâu Bên Đường: “Họ nói hôm nay khám phá xong sẽ tìm một nơi tập hợp để sắp xếp lại manh mối.” +

Chú: “Sao dạo này thời gian vào phó bản của họ lại không giống chúng ta vậy.” 1

Nấm Coca: “……” +

Còn phải hỏi ư, ngoài mấy ngày trước xác suất bọn họ xếp hàng pvp cao hơn một chút, còn lại toàn là pve và cốt truyện. +

Chỉ cần bọn họ online, những người chơi khác đều đang tránh bọn họ để vào phó bản! +

Sáng ngày thứ chín của nhiệm vụ tuyến chính, hơn mười giờ sáng, đám người Cùng Nhau Làm Giàu lại tập hợp một lần nữa. +

Chỉ là lần này khi bọn họ nhấn khám phá, nơi làm mới lại ở một thành chính nhỏ. Nhiệm vụ trước đó sau khi bọn họ thăng cấp lên đến đại tổng quản phía tây thì không còn nhiệm vụ tiếp theo nào cho bọn họ làm nữa, lần này vừa làm mới vào trong thành chính, mọi người đã bị sự thay đổi của tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. +

Trước đó đám người này hoặc là chạy trong rừng, hoặc là chạy trong các ngôi làng nhỏ, đây là lần đầu tiên làm mới ở nơi như thành chính. +

Mọi người vừa vào phó bản đã kiểm tra thiết lập của mình ngay lập tức, phát hiện phó bản này vẫn cấm vật phẩm, chỉ có thể dùng kỹ năng. Không chỉ vậy, khi bọn họ muốn mở bản đồ mang theo bên mình, bọn họ phát hiện bản đồ của phó bản này lại có màu tối, hiển thị là ‘Chưa mở khóa’. +

“Bản đồ cũng mất rồi?” Dâu Bên Đường nói. +

Quý Tê Nguyên nói: “Mất rồi, nhưng chắc là có thể mở khóa thông qua một cách nào đó.” +

Đường phố thị trấn trước mắt xa lạ, không phải là một số thành chính của hậu thế thế giới Thần Thụ, mà nên là một số thành chính lớn của Thần Thụ từ một nghìn năm trước. Hơn nữa do sự thay đổi địa hình của đại lục Thần Thụ, toàn bộ đường phố thành chính của những thành chính này đều quanh co khúc khuỷu, không có những con đường thẳng tắp thông suốt, đi lại trong thành chính như vậy mà không có bản đồ thì rất dễ bị lạc đường. +

“Có cần suy diễn bản đồ không?” Hành Gừng Tỏi nói. +

Quý Tê Nguyên lắc đầu, anh nhìn biểu tượng Chưa mở khóa, “Tìm cửa hàng, xem có bán bản đồ không.” +

Đám người Cùng Nhau Làm Giàu giống như những người nhà quê mới lên thành phố, lao ra đường phố là nhìn chỗ này, ngó chỗ kia. Đặc biệt là Anh Lười Biếng và anh Phú, thấy trong thị trấn có người bày sạp, lập tức xông lên nghĩ xem có thể vơ vét được chút đồ gì không, trong phó bản có một số thứ có thể mang ra ngoài. +

Đồ đạc trong trụ sở Rừng Chim đã bị núi lửa phun trào tiêu hao sạch bách, mấy ải gặp phải sau đó cũng chẳng thấy món đồ gì đáng giá, điều này khiến Cùng Nhau Làm Giàu vốn quen thói vơ vét mỗi khi đi phó bản phải nhịn nhục hồi lâu. +

Giờ nhìn thấy đồ đạc trên phố, bọn họ lập tức không bước nổi chân đi nữa. +

Chỉ là khi anh Phú móc ví ra đã bị NPC bán hàng đuổi đi. +

“Phó bản này có cần phải chân thực đến mức này không, tiền tệ cũng không giống nhau!” Ếch Xanh nói. +

Anh Phú nhìn túi tiền lớn của mình mà không biết dùng vào đâu: “Xem chỗ này có chỗ nào nạp tiền không, chúng ta nạp chút tiền tệ của nơi này.” +

Sự thật chứng minh trong phó bản sẽ không thiết lập điểm nạp tiền cho người chơi pay-to-win, Chu Tùy nhìn lệnh bài đại tổng quản phía tây của Hội Tạo Thần của mình, “Làm đến đại tổng quản mà không phát tiền ư?” +

Quý Tê Nguyên nhìn hành động của Chu Tùy, lấy ra nguyên liệu không biết nhặt được từ lúc nào từ túi đồ, đổi lấy chút tiền với NPC bán hàng, rồi đưa một nửa số tiền cho Chu Tùy. +

Chu Tùy nhận tiền thì khựng lại một chút, “Cho tôi?” +

Quý Tê Nguyên: “Ừ, cứ mua thoải mái đi.” +

Những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu nhìn hai người này, không thể chia thêm tiền cho đồng đội chút à! +

Quý Tê Nguyên dùng nửa số tiền còn lại để mua bản đồ, bọn họ hỏi thăm đường đi với NPC. +

NPC là một ông lão, trước mặt đặt đòn gánh, bán vài loại rau củ thôn quê. +

Khi thấy đoàn người Cùng Nhau Làm Giàu đến hỏi đường, ông lão ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đục ngầu, phủ một lớp màu xám xịt, đối diện với đồng tử như vậy mọi người hơi giật mình, chủ yếu là vì mắt của ông lão này quá kỳ quái. +

“Bản đồ?” Ông lão giơ tay chỉ về phía bên kia, “Đi về hướng đó, đi về phía phố đông, leo dốc rẽ phải rồi rẽ trái, rồi đi về phía tây rẽ phải rẽ trái…… cuối cùng cứ đi thẳng là tới.” +

Ông lão lẩm bẩm suốt hơn nửa phút mới dừng lại. +

Cùng Nhau Làm Giàu: “……” +

Chỉ đường kiểu gì vậy! +

Chu Tùy: “Ồ được, cảm ơn.” +

Ông lão nhìn Chu Tùy một cái đầy ẩn ý: “Không có gì.” +

Chu Tùy nhìn sang Quý Tê Nguyên, người sau đã ghi nhớ, xoay người đi về hướng được chỉ. +

Vẫn chưa hiện ra giao diện nhiệm vụ của ải này, để tránh đồng đội bị lạc, cả đám người không định tách ra dò đường, dễ được không bù mất. +

Khi Quý Tê Nguyên đi về phía trước, ánh mắt Chu Tùy rơi vào những người bán hàng bên cạnh. Người bán hàng có đủ cả nam nữ già trẻ, nhìn kỹ thì không phải ai cũng có đôi mắt xám, chỉ lác đác vài ông lão có. Nhưng sau chuyện này nhìn kỹ lại, phát hiện màu đồng tử của cư dân trong thành chính này đều rất nhạt. +

Trước đó bọn họ thấy các NPC khác đều không có đặc điểm này, chỉ khi vào nơi này mới có. +

Chu Tùy khóa mục tiêu NPC để xem thông tin chi tiết, lúc xem thì đột nhiên khựng lại. Thanh máu NPC ở đây đều rất mỏng, chỉ có một ống, lượng máu cũng chỉ vài vạn, bị bọn họ tấn công thì chỉ vài nhát là chết, không giống với NPC gặp ở các ải khác như xe ngựa trước đó. Tại sao? +

Con đường quanh co khúc khuỷu, đi mất 20 phút mới đến nơi. +

Chỉ là khi bọn họ vừa bước vào cửa hàng, đột nhiên chạm mặt một đám người. +

Mọi người trong phe phái người bảo vệ đang mua bản đồ quay đầu lại nhìn thì thấy Cùng Nhau Làm Giàu. +

Mèo Ragdoll: “?” +

Thủy Hàn Sương: “?” +

Quý Tê Nguyên: “Trùng hợp thật.” +

“Không phải chứ! Chẳng phải hôm nay anh Chu có tiết hả!!!” Thời gian trước Mãnh Hổ còn đặc biệt đi dò hỏi lịch học của Chu Tùy với Cùng Nhau Làm Giàu, hơn nữa rõ ràng bọn họ đã đăng ký khám phá trước Cùng Nhau Làm Giàu, tại sao vẫn đụng độ nhau. 1

Chu Tùy nghi hoặc nhìn anh ta: “Tôi đổi lịch học rồi.” +

Đám người Vườn Bách Thú Kỳ Diệu mang vẻ mặt khó nói, không phải chứ, tại sao không ai báo thông tin quan trọng như đổi lịch học cho bọn họ! +

Đám người Cùng Nhau Làm Giàu quét mắt nhìn vào cửa hàng bán bản đồ, liếc mắt một cái đã thấy những gương mặt quen thuộc như Phi Tiêu Lăng Vân, Vườn Bách Thú Kỳ Diệu, Griffin, Giang Sơn Như Họa. Bọn họ còn chưa nhìn rõ trong cửa hàng này có bao nhiêu người quen, đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. +

Chu Tùy quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Yurix đang dẫn đội đi tới. +

Chước Hoa vừa đi tới cửa tiệm lập tức khựng lại, khó tin nhìn Cùng Nhau Làm Giàu. Chỉ huy Yurix lùi lại hai bước, bị Đào Tươi Mơn Mởn phía sau đẩy mạnh vào vai, không thể lùi lấy một bước. +

Yurix: “Tại sao các người lại ở đây!” +

Chu Tùy: “Ghép đến.” +

Chuyện gì thế??? Những đội xếp hạng đầu của phe phái người bảo vệ và phe phái kẻ phản bội chạy trốn đều ở đây hết rồi! 1

Đồng minh, không đồng minh, oan gia ngõ hẹp đều chen chúc ở đây cả rồi! +

Khi Chu Tùy còn đang đếm xem trong cửa hàng có bao nhiêu đội ngũ, giao diện game vốn không hề thay đổi kể từ khi bọn họ vào thành bỗng nhiên thay đổi. +

Ải và quy tắc mới lập tức hiện ra —— +

[Biến Cố Độc Cổ (★★★★★★)] +

[Sau khi trở thành quản lý cấp cao phía tây của Hội Tạo Thần, các bạn được điều đến Bắc Dương Đô, nơi đây chính là địa điểm quan trọng để Hội Tạo Thần liên lạc khắp nơi. Mà gần đây nơi này xảy ra nhiều chuyện lạ, các bạn được điều đến đây điều tra. Cùng lúc đó, có một nhóm người khác cũng chạy tới, dường như có mục đích hoàn toàn trái ngược với các bạn. +

Các bạn nhận được nhiệm vụ đầu tiên, bắt cóc người chơi bị sức mạnh hỗn loạn ô nhiễm và điều tra tình hình dị biến ở Bắc Dương Đô. +

Phương thức vượt ải (Chưa rõ) +

Phần thưởng cơ bản của ải: Rương kho báu, manh mối tình báo tuyệt mật, điểm tích lũy, danh vọng và thăng cấp thân phận!] +

Khi giao diện game hiện ra, cả chiến trường im lặng trong chốc lát. +

Người của cả hai bên đều đã nhận được thông tin nhiệm vụ, +

Đám người Cùng Nhau Làm Giàu xem xong thông tin trước, nhìn về phía người của phe phái người bảo vệ trong tiệm, cuối cùng dừng lại trên người Yurix vẫn chưa vào cửa hàng. +

Những người khác thấy vậy, cũng nhìn về phía Yurix theo hướng của Cùng Nhau Làm Giàu. +

Yurix: “……?” +

Không phải chứ, cả chiến trường đông người thế này, tại sao các người lại nhìn chằm chằm vào tôi!! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Sẽ không viết chi tiết thông tin cốt truyện~ Chủ yếu viết về quá trình chơi game. +

Quảng Đông đổi mùa, Bé Lý máu giấy bị cảm nặng (đau buồn) +

Mọi người hãy chú ý sức khỏe, thời tiết gần đây thay đổi thất thường đấy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
meo meo không thích ăn cá: Đã tặng 1 vỏ sò
2 tháng
Phương Kiều: Đã tặng 1 vỏ sò
2 tháng

Comments (15)