Chương 216: Bức tranh người giấy

Chương 216: Bức tranh người giấy +
Thông báo tử vong hiện ra khiến những người trước bức tranh lập tức tỉnh táo, ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng Nhất Độ Âm Dương, thấy được cửa đá đã đóng chặt hoàn toàn. +
“Cách xa bức tranh ra một chút!” Giọng của Chu Nhi Phục Thủy vang lên. +
Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu lập tức lùi về sau, khiên của nhóc Ban lập tức giương ra trong đám người! +
Chu Tùy lập tức dùng kỹ năng dịch chuyển rồi bay nhanh qua đó, khi kỹ năng hồi sinh vừa khóa mục tiêu Nhất Độ Âm Dương, từng đôi tay trắng bệch lại thò ra từ trong bức tranh bên cạnh cửa đá. Cảnh tượng quỷ dị khiến tất cả mọi người lập tức nổi da gà, giây tiếp theo đám tay đó đã chộp lấy thi thể của Nhất Độ Âm Dương! +
Chu Tùy và đám tay đó cùng lúc nắm lấy Quý Tê Nguyên, chớp mắt sau cậu cảm nhận được một sức mạnh to lớn khó mà chống đỡ, lực hút khổng lồ kéo thi thể của Quý Tê Nguyên cùng cậu về phía trước. Trên bức tranh bình lặng gợn lên từng làn sóng, tựa như một nụ cười nứt rách, nuốt chửng cậu và Quý Tê Nguyên vào trong! +
Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương đồng thời biến mất trước mặt mọi người. +
Mất tiêu rồi? Người đâu rồi??? +
Mũi tên chi viện của Dâu Bên Đường còn chưa chạm vào bức tường, “Đụ má!!” +
“Chuyện gì đấy!?” Phong Vân Thôi ngơ ngác nhìn ra đằng sau. +
Đám khán giả trong phòng livestream bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy, bọn họ còn chưa hoàn hồn sau tình huống đột nhiên có người chết, đã thấy cảnh tượng kinh hoàng khi những bàn tay trắng bệch đáng sợ lôi hai người vào trong bức tranh. +
【Chuyện gì đây!!】 +
【Đậu má?? Đột nhiên có người chết rồi!】 +
【Cái trò gì vậy, lối chơi ẩn hả??】 +
Làm gì có lối chơi ẩn lại xuất hiện sau khi phó bản kết thúc chứ, huống hồ hiện tại bọn họ đang ở bên trong Tháp Thần Linh, đâu có ở trong phó bản đâu! +
Ánh mắt sắc bén của Chiếu Thanh Dương rơi vào trên người Hành Gừng Tỏi: “Bức tranh.” +
“Kích hoạt vật gì đó rồi!” Hành Gừng Tỏi dẫn anh em rút khỏi bên cạnh bức tranh, né tránh cuộc tấn công bất ngờ từ trong bức tranh: “Điểm dịch chuyển của cửa đá đóng rồi, hiện tại chúng ta không ra ngoài được.” +
Không ra ngoài được?? Anh Phú dùng vật phẩm dịch chuyển đặc biệt, mẹ nó phát hiện vật phẩm giống như bị cách ly, đường dịch chuyển trở lại thế giới bên ngoài hoặc căn cứ của bọn họ đều đã bị chặn chết. Vật phẩm hay bất cứ thứ gì đều dùng được, duy chỉ có không thể rời khỏi khu vực này: “Vừa rồi anh Thỏ Con đã muốn đi mở cửa, nhưng không thể đẩy cửa ra!” +
Tiếng hét này làm Trương Đại Bảo đang định chạm vào cửa giật bắn mình dừng bước: “Hả? Vậy chúng ta bây giờ bị kẹt chết ở chỗ này rồi à?” +
Bên ngoài phó bản, đám người Mèo Ragdoll vừa rời khỏi không lâu đồng thời nhận được tin nhắn, chỉ là khi bọn họ vội vã quay trở lại thì phát hiện tầng tháp nơi ba ải đầu tiên của Tháp Thần Linh đều có thể tự do ra vào. Chỉ khi tới điểm giao giữa ải thứ ba và ải thứ tư, bọn họ không thấy sự tồn tại của người chơi Cùng Nhau Làm Giàu, dường như một đội 15 người bị cách ly hoàn toàn ở một không gian khác. +
“Họ không phải kích hoạt bản đồ ẩn, có thể là đã kích hoạt ải thứ tư của phó bản rồi.” Thư của Yurix gửi tới. +
Các người chơi của đội Vườn Bách Thú và Chước Hoa nghe vậy kinh ngạc, là sao cơ, chẳng phải phó bản ải thứ tư là tự mở ra à?? +
“Ra ngoài!” Chó Pug nhận ra dường như cửa đá phía sau thay đổi. +
Mấy người chơi Vườn Bách Thú vội vã rút ra ngoài thì thấy cửa đá đi vào lúc trước đã đóng sầm lại. Dường như biến cố này chứng minh cho lời nói của Yurix, Cùng Nhau Làm Giàu vì dừng lại ở điểm giao sau khi vượt ải nên đã bị lôi vào trong phó bản rồi! +
Phó bản mở nhanh thế hả? Không nghỉ ngơi chút nào à??? +
Cùng Nhau Làm Giàu nào biết được chuyện gì đang xảy ra, anh Chu cùng anh Thỏ Con đã biến mất, Dâu Bên Đường quyết đoán bảo Hành Gừng Tỏi đi tra tình hình phó bản ải thứ tư. Nhưng khi Hành Gừng Tỏi tiến lại gần thì phát hiện điểm bức tranh mở phó bản ban đầu đã biến mất, cả đám người mới nhận ra họ đã bị kéo vào phó bản rồi. +
[Người chơi Hành Gừng Tỏi tử vong!] +
“Đi vào giữa!!” +
“Ôm đoàn!!” +
Bên trong tháp vô cùng rộng rãi, sau khi anh em Bát Nhã xác định xong cơ quan thì bị những cánh tay ám sát, Tương Giấm Trà không bận tâm tới những thứ khác, cánh tay trong bức tranh đuổi theo anh em Bát Nhã tới, như thể sốt sắng muốn lôi Hành Gừng Tỏi đã chết trở về. Cho tới khi Tương Giấm Trà lao tới chính giữa mặt sàn rộng của bên trong tháp, hình như những cánh tay đó đã tới giới hạn chiều dài của cánh tay, không thể tiến thêm một bước nào nữa. +
Tim Ba Nghìn Khách suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, cô vội vàng tung kỹ năng hồi sinh cho Hành Gừng Tỏi: “Hình như không thể chạm vào những thứ quan trọng, vừa rồi đại ca chạm vào cửa đá một cái là đi đời ngay.” +
Nhất Độ Âm Dương chết do chạm vào cửa đá, còn Hành Gừng Tỏi chết do chạm vào điểm bức tranh kích hoạt phó bản. +
Thứ mà hai người chạm vào đều là những vị trí khá thu hút sự chú ý trong tầng này. +
Đám người Cùng Nhau Làm Giàu bị những cánh tay dồn như dồn vịt vào chính giữa, cuối cùng mới có được một góc dừng chân ở trung tâm tháp. Những viên gạch đá trên mặt đất xếp thành từng vòng nối tiếp nhau, lúc này hơi sáng lên, người chơi mới chú ý tới loại gạch này lại mang hiệu ứng ánh sáng. Vòng ngoài cùng hiển thị màu sắc quái dị, chỉ riêng khu vực chính giữa nơi bọn họ đang đứng là giữ nguyên tông màu cổ kính ban đầu. +
Những cánh tay trong bức tranh không bắt được thi thể, lúc này có vô số xúc tu rình rập ở xung quanh. +
Anh Lười Biếng thử bước ra ngoài gạch đá, những xúc tu đó lập tức sốt sắng lao tới muốn xé xác anh ta, dọa anh ta vội vã thụt lùi lại. Cả đám người nhìn những cánh tay bao vây lấy bọn họ, đột nhiên nhận ra một vấn đề, đậu má bọn họ bị nhốt ở đây như ngồi tù rồi! +
“Dùng được vật phẩm rồi, đù má, đây là lần đầu tiên dùng được vật phẩm kể từ khi Tháp Thần Linh mở ra đấy.” +
“Dùng được vật phẩm thì có tác dụng quái gì, chúng ta cùng lắm chỉ tăng thêm phòng thủ, thứ này cũng đâu giúp đi ra ngoài được.” +
[Đã nhận diện đội Cùng Nhau Làm Giàu, đang tải (15/15), thuộc phe phái [Kẻ phản bội chạy trốn]] +
[Đã kiểm tra thần linh đã vượt ải: Sáng Tối, Hỏa Băng, Sớm Chiều, tích lũy vượt ải ba nhóm thần linh, phù hợp điều kiện kích hoạt!] +
[Chào mừng đến với Tháp Thần Linh!] +
Khi thông báo nhảy ra, Cùng Nhau Làm Giàu ngẩn người! +
Bọn họ biết bọn họ đang ở Tháp Thần Linh mà, sao lại phải nhắc lại thêm một lần nữa! +
“Nói một điểm không tốt lắm nhé, ba nhóm boss trước ở đại lục Thần Thụ đều có mối liên hệ khớp với manh mối, còn lần này thì không.” Tương Giấm Trà nhìn xung quanh, “Cho nên khả năng cao là chúng ta đã đụng phải boss cuối ải rồi, chính là boss cuối cùng của Đấu Trường Thần Linh, đủ điều kiện vượt ải là có thể tiến vào.” 1
Dâu Bên Đường cùng Chiếu Thanh Dương nhìn biểu tượng của các thành viên trong đội, Nhất Độ Âm Dương vẫn là biểu tượng tử vong, Chu Nhi Phục Thủy chưa chết nhưng biểu tượng bị tối đi, điều này cho thấy lúc này hai người này đều không ở chung một không gian với bọn họ. +
Tin tốt là, hình như Tháp Thần Linh đã đến ải cuối cùng. +
Tin xấu là, bọn họ lại kích hoạt một cách vô duyên vô cớ, hơn nữa còn chưa có một chút chuẩn bị nào. +
Trong bức tranh truyền ra tiếng cầu phúc ê ê a a, tiếng gió hòa cùng tiếng mõ gỗ vang lên, những cánh tay múa may, toàn bộ khung cảnh vừa quỷ dị vừa tràn ngập thần tính mơ hồ. Không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của thần linh, cũng chẳng biết chút manh mối cơ chế nào, lại càng không thể liên lạc với hai người đã mất tích. +
Trong phòng livestream, vốn dĩ độ hot của phòng livestream dưới góc nhìn của Cùng Nhau Làm Giàu đã giảm xuống, kết quả thông tin phó bản đột ngột này lại khiến tất cả người chơi vội vã lao trở lại phòng livestream. Đập vào mắt bọn họ chính là cảnh tượng kinh dị đáng sợ ngay từ lúc mở màn, cùng với Cùng Nhau Làm Giàu bị vây kín thu mình như chim cút. +
【Chuyện gì thế, xúc tu one-shot à???】 +
【Nhiều xúc tu như vậy không phải đụng vào một cái là ngỏm hả?? Chơi kiểu gì đây!】 +
【Bên Chu thần thì sao, sao không thấy Chu thần!】 +
“Nghe đi.” Dâu Bên Đường nói: “Nghe cho rõ âm thanh trong bức tranh.” +
Ếch Xanh: “……!” +
Thật sự phải nghe tiếng cầu nguyện trong cái môi trường đáng sợ như thế này hả! +
Mọi người nín thở chờ đợi, ngay trong tiếng cầu nguyện đó đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác biệt, trong sự quen thuộc có chút sốt sắng. +
“Tôi gặp ảo giác à! Tôi nghe thấy giọng của anh Thỏ Con này!” +
Vừa nói ra câu này, sau lưng cả đám người chợt lạnh toát, giọng nói của Quý Tê Nguyên thực sự truyền ra từ trong bức tranh bí ẩn, ngắt quãng đứt đoạn, rất khó nhận ra, nhưng có thể nghe rõ anh nói cái gì mà nhìn bức tranh. +
Chiếu Thanh Dương: “Tấn công tầm xa, đánh tan chúng đi.” +
Lúc này chú trực tiếp dựng pháo, nhắm thẳng về hướng cửa đá, sau khi phát pháo kích tụ lực mạnh gồng hơn mười giây lập tức bắn ra, đánh tan toàn bộ những cánh tay phía trước. Những cánh tay rùng rợn vỡ vụn như giấy trước mặt mọi người, dường như mọi người không ngờ những cánh tay này lại chịu đòn kém đến vậy, trực tiếp bị bắn thủng một lỗ theo đường đạn. Anh Phú cầm vật phẩm kính viễn vọng nhìn về hướng đó, đột nhiên nhìn thấy bức tranh sống động như thật! +
[Bạn đã phát hiện ra bí mật trong bức tranh……] +
[Đoán xem bạn đã nhìn thấy gì?] +
Bức tranh mang một gam màu đồng nhất, chỉ riêng có một vùng màu sắc khác biệt hẳn với xung quanh. Nó mang hình dáng một con người, bên hông buộc một thứ hình như là hộp vũ khí, đang cử động trong bức tranh ấy, di chuyển tựa như một nhân vật trong múa rối bóng vậy —— +
Anh Phú run rẩy cất tiếng hỏi: “Mọi người xem kia có phải là anh Chu không!” +
Chiếu Thanh Dương và Dâu Bên Đường hơi biến sắc, thứ bọn họ nhìn thấy không chỉ có Chu Nhi Phục Thủy, mà còn có cả những điều xuất hiện trong bức tranh…… +
Sau khi Chu Tùy bị bóng tối nuốt chửng thì phát hiện mình đã xuất hiện trong một bức tranh, cảnh vật xung quanh từ khung cảnh thực tế biến thành một bức tranh thủy mặc quỷ dị. Nếu lúc này ở bên ngoài có người quan sát được cảnh này, họ sẽ thấy nơi Chu Tùy đang đứng chính là bức tranh đã bị vô số bàn tay trắng bệch che phủ tầng tầng lớp lớp. Thế giới trong tranh đâu đâu cũng là chướng ngại, mặt đất giống như dán bằng giấy, bước lên có cảm giác mềm xốp. +
Tại đây đang có vô số người giấy quỳ nối tiếp nhau, người giấy giữ tư thế cầu nguyện một cách quỷ dị, lặng lẽ cầu nguyện điều gì đó. +
Nhưng Chu Tùy lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, toàn bộ thế giới chìm trong im lặng, ngay cả tiếng động do chính cậu tạo ra cũng biến mất. +
Thần Đôi Sớm Chiều cũng ở trong bức tranh, họ đứng ở nơi cao xa xa, đắm mình trong lời cầu nguyện của các người giấy, dường như đang hút lấy nguồn sức mạnh bất tận từ đó. Chu Tùy hơi khựng lại, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu phát hiện thế giới trong tranh trải dài miên man này dần xuất hiện Thần Đôi Sáng Tối, Thần Đôi Hỏa Băng…… thậm chí còn thấy cả những vị thần mang hình dáng người giấy như Thần Ảo, Thần Dục, toàn bộ các vị thần mà bọn họ từng chinh phục kể từ khi mở server đều có mặt trong thế giới này. +
Tín ngưỡng từ lời cầu nguyện quỳ gối của các người giấy liên tục dồn về phía các vị thần. +
Chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Tùy đã cảm thấy có điều bất thường. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó trên người mình đang liên tục trôi đi, đến khi hoàn hồn thì lượng máu trên người đã tụt mất 10%! Cậu giống như đang bị phai màu, cùng với sự sụt giảm lượng máu dữ dội, cậu đang dần biến thành hình dáng của những người giấy cầu nguyện kia. Cậu lập tức hồi máu cho mình, màu sắc trên người mới dần khôi phục lại. +
Một khi những thi thể chết đi bị kéo vào đây sẽ biến thành tín đồ người giấy, cung cấp tín ngưỡng cho thần linh. +
Chuyện này thật không hay chút nào, một khi cạn hết máu, cậu sẽ biến thành một người giấy y hệt, ở lại nơi này làm tín đồ của thần linh. +
Chu Tùy đành phải cố phân biệt tất cả người giấy trước mắt, biểu tượng chấm xanh của đội ngũ vẫn còn dùng được. Cậu thấy tọa độ của Quý Tê Nguyên đang dừng lại trong đống người giấy ở phía xa, nhưng những người giấy bị phai màu trông giống hệt nhau, nhìn từ xa rất khó phân biệt đâu là Quý Tê Nguyên, cậu đành phải bước vào trong đống người giấy để tìm kiếm. +
Chỉ có điều khi cậu vừa nhích chân thì lại giẫm phải cỏ cây bằng giấy trên mặt đất. +
Đúng lúc này, vị thần bằng giấy đang lơ lửng trên không trung mở bừng mắt ra. +
“Cẩn thận!!!!” +
Đồng đội bên ngoài bức tranh đã nhìn thấy cảnh tượng này! +
Bọn họ có thể thấy Chu Tùy sống sờ sờ bên trong, cũng nhìn thấy những vị thần khác xuất hiện trong bức tranh. Khi người giấy Chu Tùy đi vào phạm vi của thần linh, những vị thần người giấy đó như sống lại, đôi mắt đột ngột mở ra. Ánh mắt bằng giấy vô hồn mà đáng sợ, cái đầu quay ngoắt lại như máy móc, rồi như con rối dây cúi gập đầu xuống, trừng trừng nhìn thẳng vào Chu Tùy. +
Lưỡi rìu lao vun vút đột ngột xông tới nhắm thẳng về hướng Chu Tùy. +
Chu Tùy đang bước đi lập tức nhận ra nguy hiểm, khi dùng kỹ năng dịch chuyển lùi lại thì nhìn thấy…… chiếc rìu của Thần Tối! +
Khi chiếc rìu bằng giấy xông đến trước mặt cậu, xung quanh cậu lập tức xuất hiện quả cầu ánh sáng như là của Thần Sáng. Sắc mặt Chu Tùy hơi biến đổi, ngước mắt nhìn hai vị thần trên không trung, đây là cơ chế boss cậu từng trải qua, tại sao lại xuất hiện lần nữa! +
“Mấy thần giấy bên trong sống đấy!” +
“Đệt, phải vào trong giúp anh Chu mới được!” +
Bên ngoài phó bản, Cùng Nhau Làm Giàu vừa mới nhìn lén được một cảnh trong bức tranh thì thấy vô số bàn tay lại tràn ra lần nữa, che phủ tầng tầng lớp lớp lên bức tranh. Theo sự che phủ đó, góc nhìn của khán giả đang theo dõi qua phòng livestream bên ngoài phó bản lập tức thay đổi, hoàn toàn không thể xem góc nhìn của Chu Nhi Phục Thủy nữa! Nhưng cảnh tượng vừa nhìn thấy đủ để làm các người chơi biến sắc, cơ chế boss của các ải đã vượt lại xuất hiện trong thế giới bức tranh, chẳng lẽ Chu Nhi Phục Thủy phải đối mặt với toàn bộ các thần linh từng xuất hiện ư! +
【Vừa rồi có ai thấy có mấy vị thần không!】 +
【Mới cái góc vừa rồi thôi đã có ba vị rồi, chỗ xạ thủ Cùng Nhau Làm Giàu chưa bắn nổ còn có boss nữa!】 +
Bên trong tháp và bên trong bức tranh thể hiện hai trạng thái cực đoan, Dâu Bên Đường lập tức hạ lệnh cho tầm xa dồn đòn tấn công vào một vị trí, sốt sắng muốn xé rách các cánh tay để xem xét tình hình bức tranh. Khi đòn tấn công giáng xuống, mọi người lại nhìn rõ tình hình bên trong bức tranh một lần nữa. Thấy Chu Nhi Phục Thủy vẫn còn ở đó, cả đám người mới thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhìn thấy hai vị thần vừa mở mắt ra —— +
“Đụ má, kia có phải Thần Cổ không!” Phong Vân Thôi nói. +
Hai vị Thần Sáng và Thần Tối đã mở mắt, bên trong bức tranh đã xuất hiện rìu cùng quả cầu ánh sáng. Là những người từng bị hai vị thần Sáng Tối đánh cho tơi tả, bọn họ biết quá rõ thứ này phiền phức đến mức nào, vậy mà dường như hướng Chu Nhi Phục Thủy tiếp tục di chuyển về phía trước lại xuất hiện bóng dáng của tên Thần Cổ xấu xí! +
Ba Nghìn Khách căng thẳng hốt hoảng nói: “Máu của anh Chu, cậu ấy đang bị mất máu liên tục.” +
Thanh máu đang tối đi của Chu Nhi Phục Thủy trong đoàn đội, thế mà chỉ còn lại một nửa! +
Bên ngoài phó bản, trái tim của mọi người đều treo ngược lên! +
“Lẽ ra cậu ấy phải nhìn thấy thần linh chứ, cậu ấy muốn đi đâu vậy!?” Mèo Ragdoll nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc dừng lại, nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy vẫn tiếp tục đi về phía trước. +
Đào Tươi Mơn Mởn: “Ở đó có một đống người giấy, cậu ấy muốn tìm Nhất Độ Âm Dương!” +
Hai người tiến vào trong bức tranh, nhưng bên trong chỉ có một mình Chu Nhi Phục Thủy, vậy Nhất Độ Âm Dương đã đi đâu rồi?! Mọi người chơi càng nghĩ càng sợ, nhìn những người giấy trông giống hệt nhau kia, rồi lại nhìn vị trí của Chu Nhi Phục Thủy. Cứ tiếp tục thế này Chu Nhi Phục Thủy sẽ kích hoạt sự truy đuổi của ba vị thần linh, lại còn kèm theo việc bị mất máu liên tục nữa! +
“Chúng ta phải vào bức tranh xem tình hình thế nào!” +
Hành Gừng Tỏi nói: “Nghĩ cách đưa người vào trong bức tranh đi.” +
Hơn nữa không thể vào hết được, bọn họ phải để người ở lại bên ngoài theo dõi tình hình. +
Dù sát thủ healer có khả năng tự vệ đến đâu thì cũng chỉ là khả năng tự vệ trong thời gian ngắn, thời gian dài hoàn toàn cần sự hỗ trợ của healer, nếu không CD kỹ năng sẽ không theo kịp. Chỉ là chưa đợi bọn họ nhìn rõ trạng thái, Dâu Bên Đường và Chiếu Thanh Dương đã ra tay rồi. Vậy mà họ lại lao về phía trước dưới sự hỗ trợ của khiên sư nhóc Ban, dựa vào đòn tấn công xé rách sự ngăn chặn của những cánh tay, lao đến phạm vi gần bức tranh hơn! +
Khi lao nhanh đến gần bức tranh, kỹ năng của Chiếu Thanh Dương dán lên bức tranh. Vừa chạm vào, anh ta phát hiện ở khoảng cách đủ gần, đòn tấn công sẽ bị bức tranh nuốt chửng! Điều này có phải có nghĩa là kỹ năng có thể đi vào bên trong bức tranh hay không! +
“Ba Nghìn Khách, heal!” Chiếu Thanh Dương ngoảnh đầu lại. +
Ba Nghìn Khách đã tiến lại gần, cô khóa mục tiêu Chu Nhi Phục Thủy trên bức tranh, kỹ năng heal lớn nhất đột phá tràn vào trong bức tranh. +
Bên trong bức tranh, Chu Tùy vừa mới tránh né đòn tấn công của rìu và quả cầu ánh sáng kinh ngạc ngẩng đầu lên, xung quanh cơ thể xuất hiện một luồng hơi ấm yếu ớt, kỹ năng heal đã kéo máu của cậu lên thêm 10%! Sự thay đổi này khiến cậu nhìn lên bầu trời, chỉ là trên không trung chỉ có cảnh sắc thủy mặc, chứ không hề có dấu vết của đồng đội. Cậu nhận ra đây là kỹ năng của Ba Nghìn Khách! +
Kỹ năng heal đã thông qua bức tranh, giáng xuống bên trong bức tranh. +
Vậy thì những người khác…… Quả nhiên giây tiếp theo, cậu nhìn thấy thứ giống như trận pháp ập vào trong, đánh trúng lưỡi rìu, cản trở đòn tấn công từ rìu của Thần Tối. Chu Tùy lùi lại né tránh, nhường vị trí cho đồng đội gây sát thương, nhưng khi nhìn thấy kỹ năng của Chiếu Thanh Dương càn quét về phía những người giấy, cậu buộc phải trực tiếp lao sang cản lại. +
“Đừng đánh người giấy!” Dâu Bên Đường chú ý đến vị trí di chuyển của Chu Tùy, e rằng kỹ năng của bọn họ sẽ gây ảnh hưởng đến bên trong! +
Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với DPS của Cùng Nhau Làm Giàu, bức tranh bọn họ đối mặt rất nhỏ, nhưng không gian bên trong chưa chắc đã nhỏ. Sau khi đi vào diện tích bao phủ của kỹ năng quá rộng, một khi Chu Nhi Phục Thủy đi vào khu vực tập trung đông người giấy, việc bọn họ dùng kỹ năng sẽ cực kỳ nguy hiểm! +
“Có thể thao tác đúng mà!!” +
“Thao tác đúng cái mẹ gì, đánh quái dưới kính hiển vi à!” +
Trong khoảnh khắc do dự, những cánh tay trắng bệch xung quanh lại bao vây tới. Dâu Bên Đường rùng mình, vội vã dùng kỹ năng tiêu hủy những cánh tay này. Coi như hắn đã nhìn ra rồi, những cánh tay này chính là giấy, vừa chạm vào lập tức biến mất, nhưng với điều kiện là bọn họ không được để bị chạm vào, nếu không người biến mất chính là bọn họ. +
Nhưng tốc độ mọc của thứ quái quỷ này cũng quá nhanh rồi đấy! +
“Những người phía sau nghĩ cách phá hủy cánh tay đi, dành ra không gian gây sát thương ——” Dâu Bên Đường còn chưa nói xong. +
[Người chơi Trương Đại Bảo tử vong!] +
Giữa tháp, khu vực an toàn vốn không bị tấn công tới, vậy mà những cánh tay lại vượt qua, chạm vào Trương Đại Bảo đang vội vã bảo vệ DPS! +
“Không thể giết, những cánh tay đó càng giết lại càng mọc dài hơn! Sẽ phá hủy khu vực an toàn của họ đấy!” Mèo Ragdoll ở góc nhìn toàn cảnh đã nhìn thấy tình huống, cánh tay bị phá hủy một lần, khi mọc lại lần nữa đã trở nên dài hơn: “Họ đã rơi vào vòng lặp chết rồi!” +
Muốn chạm vào bức tranh, tất nhiên phải phá hủy cánh tay. +
Phá hủy cánh tay thì lại chèn ép không gian sinh tồn của mọi người! +
Trương Đại Bảo vừa tử vong, những người khác còn chưa kịp đè thi thể cậu ta lại, cánh tay đã lôi xộc thi thể cậu ta, cưỡng chế kéo người về phía bức tranh! Lúc này Ếch Xanh vội vã lao qua ôm lấy Trương Đại Bảo, kỹ năng dịch chuyển trực tiếp bị mất hiệu lực, rốt cuộc cả người lẫn thi thể đều bị kéo tuột vào trong bức tranh! +
Cùng Nhau Làm Giàu: “!!!” +
Trong bức tranh, Chu Tùy vẫn đang nghĩ cách báo cho đồng đội biết tình hình bên trong, thì đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng bất ngờ xuất hiện trên không trung. Ếch Xanh rơi cái bộp xuống đất, còn Trương Đại Bảo đã chết thì biến thành một người giấy như cái xác không hồn, lảo đảo đi về phía đống người giấy. +
Lần này Chu Tùy đã phản ứng lại và nhìn rõ, cậu ném thẳng một chiếc quan tài ra, tranh thủ trước khi Trương Đại Bảo biến mất vào đống người giấy mà cưỡng chế kích hoạt kỹ năng hồi sinh! +
Kỹ năng hồi sinh thành công có hiệu lực, Trương Đại Bảo sống lại từ cõi chết, khi đáp xuống đất thì ngơ ngác nhìn quanh! +
【Hiện tại】Chu Nhi Phục Thủy: Uống thuốc. +
Trong thế giới của bức tranh không có âm thanh, chỉ dùng được kênh chat văn bản. +
Chu Tùy lôi Ếch Xanh đứng dậy để né tránh đòn tấn công của thần linh, Trương Đại Bảo đã uống thuốc đỏ, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh cậu. +
【Có hai người vào trong rồi!】 +
【Trương Đại Bảo là tank nhỉ, có một hàng trước rồi.】 +
Cuối cùng tâm trạng căng thẳng của phe phái kẻ phản bội chạy trốn cũng thả lỏng một chút, nhưng ngay giây tiếp theo bọn họ đã nhận ra sắc mặt khó coi của những người bên cạnh. +
Người của Vườn Bách Thú và Chước Hoa ngơ ngác nhìn về phía chỉ huy của mỗi bên, thấy trên mặt Mèo Ragdoll và Yurix lần đầu tiên xuất hiện nét nghiêm trọng đến mức khó coi. Bảng tính bên tay Yurix đã mờ tịt thành một đống, hình như vẫn chưa tổng kết ra được kết quả cần có. +
Cả hai người đồng thời nhìn về một góc đầy người giấy trong bức tranh. +
Trong phòng livestream, theo việc Trương Đại Bảo và Ếch Xanh đi vào bức tranh. +
Đám người giấy vốn đang im lặng cầu nguyện kia đột nhiên lần lượt lảo đảo đứng dậy, đi thẳng về phía trước —— +
Trong bức tranh xuất hiện một tế đàn. +
Tế đàn đang bừng bừng bốc cháy ngọn lửa màu thủy mặc, người giấy nhảy vào trong lửa, hoàn toàn biến mất sạch sẽ. +
“Bên trong không có healer, người giấy đang hiến tế.” +
“Nếu thi thể người chơi đã chết bị hiến tế thì sẽ thế nào?” +



Truyện viết hay thật sự luôn
Ầu nâu anh Thỏ 😭
Chủ Não quyết tâm phải xử 1 trong 2 cái đôi chim chuột này r =)))
Đm chủ não:)
Đầu não gù mà khó chơi dữ v