Chương 219: Sinh tử cần phải cạnh tranh

Chương 219: Sinh tử cần phải cạnh tranh +
Bóng dáng của Chu Nhi Phục Thủy lại xuất hiện trong Tháp Thần Linh một lần nữa, cậu linh hoạt lùi về sau, né về vị trí trung tâm tháp, những cánh tay người giấy lại xuất hiện từ bức tranh cuộn đến trước mặt cậu thì suýt soát dừng lại. Sức chiến đấu của những cánh tay ở khu vực tháp đã lùi về trạng thái ban đầu của phó bản, trên những cánh tay đang ẩn nấp còn chưa mọc ra mắt mũi miệng, lúc này đang vật lộn vươn về phía trước, dường như muốn lôi Chu Nhi Phục Thủy trở lại. +
Chuyện gì đang xảy ra vậy!? +
Khi vô số nghi vấn hiện lên, không ai có thể đưa ra câu trả lời. Cả đội Chước Hoa bị buộc phải cuốn vào phó bản cuối cùng, Yurix vừa chết, đội Chước Hoa đã tái hiện lại màn mở đầu sụp đổ y hệt Cùng Nhau Làm Giàu lúc ban đầu. Cảm giác từng thấy này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bởi vì Nhất Độ Âm Dương cũng tiến lại gần cửa đá rồi bị cánh tay giết chết, từ đó kích hoạt phó bản. +
【Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó……】 +
【Tao ngáo mẹ rồi, từ từ để tao thông đã!】 +
“Nếu là bắt người để hồi sinh, trong tháp đông người như vậy, sao Chu lại chỉ bắt Yurix??” Mãnh Hổ ngơ ngác. +
“Bởi vì trong cả tháp này, đội vượt ải chỉ có chúng ta và Chước Hoa.” Mèo Ragdoll nhìn về phía Mãnh Hổ. Ngay từ đầu bọn họ đã bị cánh tay làm cho kinh động, để không bị lôi vào phó bản một cách vô lý, bọn họ đều đứng rất xa nơi kích hoạt phó bản. Ngoại trừ việc Yurix vừa rồi tự dưng lại gần, nếu không bọn họ sẽ chẳng thèm đụng vào chỗ đó. +
Anh ta lập tức quyết định đi ra ngoài, Chó Pug đã gọi các người chơi khác của Vườn Bách Thú tới. +
Chế độ cơ bản của Tháp Thần Linh là phe phái, có tồn tại sự hợp tác. Sau khi Thần Đôi Sớm Chiều chết, 3 đội cùng phe phái thăng cấp cũng tồn tại sự hợp tác. +
Thảo nào ải trước mà Chủ Não đưa ra lại là ải trận chiến đoàn, chỉ cần có người vượt qua ải, khi thử thách phó bản cuối cùng, giữa các đội cùng phe phái sẽ tồn tại cơ chế ẩn là hiến tế lẫn nhau để hồi sinh. Chính vì có khả năng này, Cùng Nhau Làm Giàu mới mắc kẹt bên trong lâu như vậy mà chưa ra ngoài, điều kiện tiên quyết là người chơi bên trong phải phát hiện ra cơ chế hồi sinh ẩn này. +
Còn về cửa sổ mô phỏng trên Mạng lưới Ngôi Sao, nguyên nhân những người thử thách kia nhanh chóng bị Chủ Não đá ra ngoài là vì Tháp Thần Linh mô phỏng do đợt thử thách trên Mạng lưới Ngôi Sao tạo ra có quá nhiều người để hiến tế, không giống như hiện tại Cùng Nhau Làm Giàu chỉ có Chước Hoa và Vườn Bách Thú để hiến tế. Độ khó hồi sinh trên cửa sổ mô phỏng Mạng lưới Ngôi Sao trở nên đơn giản hơn, thời gian dự phòng cũng sẽ không còn. +
Mèo Ragdoll không giải thích gì nhiều, nơi anh ta muốn tới lúc này chính là lối vào Tháp Thần Linh. +
Chước Hoa đã đi vào rồi, họ không kịp biết chuyện trong phòng livestream, nhưng Vườn Bách Thú thì biết. +
Cửa đá nối liền với thử thách cuối cùng đã ngay trước mắt, Mãnh Hổ đi lên trước tiên. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc Chu Nhi Phục Thủy bắt Yurix để sống sót thành công chứng tỏ cơ chế này có tồn tại, vậy bọn họ muốn giúp thì chỉ có thể đi chịu chết. Người đi chịu chết càng nhiều thì Cùng Nhau Làm Giàu ở bên trong càng có thể hồi sinh, mà người đi chịu chết tốt nhất chính là DPS. +
“Tôi đi chịu chết.” Mãnh Hổ nói: “Nếu có hiệu quả thì có khi kéo thẳng đội chúng ta vào trong luôn đấy.” +
Cửa đá im lìm, những người chơi khác tiến lại gần cũng không hề có phản ứng gì. +
Nhưng khi Vườn Bách Thú Kỳ Diệu tiến lại gần, dường như đã ứng nghiệm dự đoán của Mèo Ragdoll, bàn tay trong bức tranh lại rục rịch vươn ra muốn chộp tới. Mặt Mèo Ragdoll biến sắc ngay lúc này, tung ra kỹ năng dịch chuyển rồi lôi Mãnh Hổ giật lùi lại. Mãnh Hổ vốn đã chuẩn bị hy sinh, bị cú lôi này của đội phó nhà mình làm cho ngơ ngác luôn!? +
“Tên biến thái kia ông làm cái gì đấy!” Mãnh Hổ quát. +
Sắc mặt Mèo Ragdoll trở nên nặng nề: “Không…… Đây không phải là tay của người chơi Cùng Nhau Làm Giàu!” +
Các người chơi của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu giật mình, chỉ thấy bàn tay kia đã rụt trở lại, biến mất sạch sẽ. +
Cánh tay người chơi và cánh tay người giấy trong tháp có sự khác biệt, tuy cánh tay người chơi trần trụi không đeo gì, nhưng vết chai trên ngón tay hay kích thước lòng bàn tay của con người đều không giống nhau. +
Mà cánh tay vừa thò ra bắt Mãnh Hổ lại hoàn hảo không tì vết, đó chính là tay người giấy của bản thân Tháp Thần Linh! +
“Không vào nữa!” Mèo Ragdoll thay đổi ý định. +
Bước chân của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu dừng lại ngoài phó bản. Lượng lớn người chơi tràn vào phòng livestream, tất cả mọi người đều đang dõi theo Chu Nhi Phục Thủy đang đơn độc chiến đấu. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, vô số người thử thách đều thất bại ở cửa sổ mô phỏng, bọn họ nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy hồi sinh nhưng không thể hiểu nổi làm sao cậu lại hồi sinh được, cho đến nay chỉ có Cùng Nhau Làm Giàu biết biện pháp! +
Chuyện khán giả bình thường không nhìn ra thì lại không thể qua mắt được các người chơi Trại Tập Kết và các cao thủ kỳ cựu. +
Các tuyển thủ Trại Tập Kết tập trung vào phòng livestream vì Yurix bị mất kết nối cũng như hành động kỳ lạ của hắn trước khi bị bắt. +
“Vừa nghe nói Thần Thụ còn một đội nữa, sao Mèo Ragdoll không đi? Nếu có cơ chế chết thay thì Vườn Bách Thú có thể giúp Cùng Nhau Làm Giàu hồi sinh mà.” +
Một tuyển thủ kỳ cựu của Trại Tập Kết đã lâu không chú ý đến thực tế ảo cau mày nói: “Anh ta không thể xác định liệu cơ hội hồi sinh có trao đúng người hay không.” +
Làm sao Chủ Não có thể dễ dàng trao cơ chế chết thay để cho người chơi sống sót như vậy. Quả thực nó đã giấu cơ chế hồi sinh này cho người chơi tự khám phá, nhưng đồng thời nó cũng triệt hạ đường sống của trò chết thay sống sót này. Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu muốn hồi sinh thì phải bắt người, hiện tại nhờ có Chu Nhi Phục Thủy nên phó bản đã được khôi phục, tất cả cơ chế được khởi động lại. Không giống như trước kia chỉ có một mình Chu Nhi Phục Thủy đơn giản như vậy, người chơi bên trong muốn hồi sinh thì phải tranh giành cơ hội hồi sinh với hàng vạn cánh tay người giấy! +
Chước Hoa còn chưa làm rõ cơ chế chết thay thì đã bị kéo cả đội vào trong, rất khó phối hợp với Cùng Nhau Làm Giàu khi đang cách nhau hai không gian. +
Vườn Bách Thú Kỳ Diệu muốn giúp sức nhưng chưa chắc đã giúp được, bởi vì quá nhiều cánh tay thò ra…… Chưa chắc những cánh tay này đã là tay của Cùng Nhau Làm Giàu, bọn họ không thể xác định việc hồi sinh được trao cho Cùng Nhau Làm Giàu hay lại tự nhiên trao cho đám cánh tay người giấy không rõ lai lịch bên trong! +
Đặc biệt là trong tình huống cơ chế chưa rõ ràng, Vườn Bách Thú không vào thì có thể hỗ trợ cho hai đội còn lại vào thời khắc quan trọng. +
Đặc biệt là cơ chế mà Tháp Thần Linh này liên quan đến sống chết, việc hồi sinh sẽ trở nên vô cùng quan trọng! +
“Tôi không hiểu……” Tuyển thủ Trại Tập Kết nói: “Tôi không biết Chu muốn làm gì nữa.” +
Trong phòng livestream, Cùng Nhau Làm Giàu chỉ hồi sinh Chu Nhi Phục Thủy, một mình cậu đối mặt với hàng vạn cánh tay người giấy tràn ra từ bức tranh tường, co ro trốn ở vị trí trung tâm tháp. Mọi người đều biết cậu không thể di chuyển, chỉ cần Chu Nhi Phục Thủy bắt đầu tiêu diệt cánh tay thì sẽ giẫm vào vết xe đổ, cuối cùng những cánh tay sẽ gặm nhấm khu vực an toàn của cậu. Nếu Chu Nhi Phục Thủy không tiêu diệt, vậy cậu sẽ mãi mãi dừng lại ở khu vực an toàn trung tâm tháp, không thể nhúc nhích tí nào. +
Đây đã trở thành một cục diện chết tuyệt đối, không chỉ các khán giả đang ngơ ngác trước cơ chế chết thay sống sót, mà các cao thủ bên ngoài phó bản nhìn thấy cảnh này cũng đều nhíu chặt mày. +
Vũ khí sư bị vô số cánh tay vây quanh ở chính giữa, nhưng trên mặt cậu lại không hề có chút hoảng loạn nào, ánh mắt sắc bén của cậu quét qua tất cả cánh tay xung quanh, đứng vững như tảng đá. Cậu nhìn những cánh tay trong bức tranh tường điên cuồng tăng lên, chờ khoảng chừng vài phút, những cánh tay mọc ra từ bức tranh tường đó mới chậm lại. +
Chu Tùy vô cùng bình tĩnh, cậu không biết tầm mắt của mọi người bên ngoài đã tập trung lên người mình, lúc này cậu đang quan sát những cánh tay rập khuôn muôn màu như một kia. Nếu có ai chú ý sẽ phát hiện vào lúc này, tất cả cánh tay rợp trời rợp đất xuất hiện trước mặt cậu giống như một trò chơi phân biệt cực kỳ thử thách thị lực của Trái Đất cổ, đi tìm điểm khác biệt trong vô số họa tiết giống nhau, như nhận biết quạt qua nếp gấp, nhận biết cây qua vòng năm…… đã biến thành một trò chơi thuần túy về trí lực và thị lực. +
Còn bây giờ, cậu cần phải tìm ra bàn tay của đồng đội trong vô số bàn tay này. +
Trước khi hồi sinh, cậu và đồng đội đã hét lên với nhau trong bóng tối để dặn dò chi tiết, trong bóng tối là một trò chơi tĩnh tâm, chỉ cần chìm đắm xuống nương theo các cánh tay đi tìm đáp án thì nhất định sẽ phát hiện ra đường nét của ngọn tháp đó. Nương theo đường nét đi tiếp về phía trước sẽ phát hiện nhiều cánh tay hơn, nhiều chướng ngại hơn, cho đến khi tay của bọn họ tìm thấy cánh cửa đá mà Quý Tê Nguyên đã chạm vào lúc ban đầu, bọn họ sẽ có thể vượt qua bức tranh tường để chạm vào ‘người sống’. +
Chỉ là chờ hơi lâu một chút, bởi vì Yurix và Mèo Ragdoll quá cẩn trọng. +
Trong bức tranh tường cậu có thể nhìn thấy Yurix, tương tự, lúc này đồng đội của cậu cũng có thể nhìn thấy cậu. +
Nghĩ đến đây, Chu Tùy không hề lơ là chút nào. Trong lúc đầu óc hoạt động thì đôi mắt cậu hơi nhếch lên, nhìn những cánh tay giãy giụa đan xen vào nhau, biến đổi từng phút từng giây. Mà cậu lại vô cùng quen thuộc với bàn tay của một người khác, bàn tay đó từng mở giao diện thuộc tính biết bao nhiêu lần, từng viết bao nhiêu công thức trang bị trước mặt cậu…… từng tiếp xúc với cậu vô số lần, cho nên cậu biết rõ ràng rằng, chỉ cần xuất hiện thì cậu sẽ không bỏ lỡ! +
Mấy phút trôi qua, mười phút trôi qua —— +
Ngay vào lúc này, dường như cậu đã bắt trọn được điều gì đó, trở tay trực tiếp tung ra một vật phẩm. +
Vật phẩm thú cưng thú Ảo Nguyên Bảo đáp đất, nó vẫn giữ nguyên hình dạng thú, ngay khi đáp đất lập tức kích hoạt tính năng thú cưng. Trên người Chu Nhi Phục Thủy hiện lên kỹ năng siêu giáp, quan tài rơi xuống đất ầm một tiếng, thể tích khổng lồ lập tức chèn ép không gian. Bây giờ cậu muốn thử cơ chế thứ hai có khả năng tồn tại ở khu vực tháp! +
【??? Chu đang làm cái gì vậy!】 +
【Quan tài, hình như cái này là kỹ năng hồi sinh của cậu ấy, cậu ấy không có thi thể của đồng đội thì hồi sinh kiểu gì chứ!】 +
Hiệu ứng kỹ năng của Biến Hình Quan Tài không chỉ là hồi sinh đồng đội, nó còn có một kỹ năng thực dụng hơn. +
Siêu giáp tại chỗ 1 phút, lúc quan tài xuất hiện thì Chu Nhi Phục Thủy đã chui vào trong. Vừa chui vào, quan tài lập tức rơi xuống bên ngoài khu vực an toàn ở trung tâm tháp, vô số bàn tay người giấy lập tức phủ kín lên quan tài. Quan tài vừa vặn dựng đứng, cũng nằm ngoài khu vực an toàn, người chơi bên ngoài trận lập tức bị cảm giác rợn người do sự bao phủ đó làm cho hoảng sợ. 1
Chó Pug: “Siêu giáp???” +
Gấu Đen nhìn tình hình này thì nói: “Chắc cái quan tài này là siêu giáp loại đặc biệt, rất nhiều khiên sư đều có, có thể chống đỡ một khoảng thời gian để miễn chết.” +
Hắn muốn nói lại thôi, không nói tiếp nữa. Nhưng Chu Nhi Phục Thủy không phải khiên sư, sau khi hết siêu giáp khiên sư có thể rút lui an toàn, còn cái quan tài này là nhốt người, lại còn nằm ngoài khoảng cách, nghĩa là khi siêu giáp kết thúc, những bàn tay người giấy này có thể lập tức bao phủ lấy cậu, xác định chết ngay lập tức sẽ xuất hiện! +
Tốc độ bao phủ của cánh tay người giấy nhanh hơn dự đoán của tất cả mọi người, gần như chỉ trong vài giây, từng bàn tay đã dán chặt lên trên. +
Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến cánh cửa đá nặng nề của Tháp Thần Linh, vô số đôi tay dán lên đó, có nét tương đồng rõ rệt với tình cảnh lúc này. +
Khi những bàn tay người giấy đã phủ kín quan tài, Chu Nhi Phục Thủy đột nhiên hủy bỏ quan tài! +
Khoảnh khắc hủy bỏ, cánh tay chạm vào người cậu, lượng máu tụt về không, xác định tử vong hiện ra —— +
[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy (Ảo) tử vong!] +
Từ từ? Ảo?? +
Thú Ảo Nguyên Bảo đã hóa thành hình dáng của Chu Nhi Phục Thủy để chết thay, kỹ năng bị động bảo vệ chủ, kích hoạt khi chủ nhân tử vong trong thời gian vật phẩm còn hiệu lực! +
Chu Nhi Phục Thủy thật sự lùi về phía sau để trở lại khu vực an toàn, theo động tác của cậu, bức tranh tường đằng xa bỗng nhiên phát ra luồng sáng kỳ lạ. Không chỉ một người bò ra từ trong bức tranh tường, trong vòng ba giây thời gian bảo vệ khi tái sinh, sáu bảy người đồng thời bật kỹ năng siêu giáp, lập tức dùng kỹ năng dịch chuyển lao vào khu vực an toàn! +
[Người chơi Nhất Độ Âm Dương sống sót thành công!] +
[Người chơi Dâu Bên Đường sống sót thành công!] +
[Người chơi Chiếu Thanh Dương sống sót thành công!] +
[Người chơi Ba Nghìn Khách sống sót thành công!] +
…… +
Hồi sinh??? Hồi sinh quần thể!? +
“Lùi về sau!” Chu Tùy nói. +
Tất cả đồng đội vừa hồi sinh đều rụt vào trong khu vực an toàn, chỉ thấy khu vực an toàn của tháp thu nhỏ vào trong một chút. +
Những đồng đội mới hồi sinh không một ai thiệt mạng, tất cả đều chen chúc vào khu vực an toàn! +
Mèo Ragdoll cùng các cao thủ nhìn thấy cảnh này thì toát mồ hôi hột, nếu thần linh của phó bản này nắm giữ sinh tử, vậy thì thứ nắm bắt quan trọng nhất không phải là con người!! Mà là sức sống! +
Kẻ đầu tiên chết giống như luồng sức sống kích hoạt cơ chế phó bản ở nơi này, nhiều cánh tay kéo đến tranh nhau bắt lấy người chơi như vậy, chắc chắn tính mạng của một người chơi vô cùng quan trọng. Chu Nhi Phục Thủy đang thử cơ chế hồi sinh, cậu lợi dụng kỹ năng chết thay của vật phẩm thú cưng cùng siêu giáp từ chiếc quan tài thể tích lớn, mục đích chính là sau khi xác định vị trí của đồng đội sẽ đặt quan tài ở nơi gần nhất, để càng nhiều đồng đội chạm vào mình (quan tài)! +
Giả sử tử vong sẽ nhận được sức sống để hồi sinh, Chu Nhi Phục Thủy muốn xác định xem một người có thể hồi sinh bao nhiêu người, sức sống của một người có thể cung cấp cho mấy người! +
Chiêu này quá đỉnh, trực tiếp giúp Cùng Nhau Làm Giàu có một màn niết bàn sống lại! +
“Không chỉ vậy đâu!!” Chó Pug nói: “Phạm vi an toàn của tháp bị thu hẹp lại rồi!” +
Tiêu diệt cánh tay người giấy thì cánh tay mọc lại sẽ gặm nhấm khu vực an toàn, đây là nhận thức chung của tất cả người chơi. Nhưng chiếc quan tài vừa rồi của Chu Nhi Phục Thủy lại chứng minh một điểm khác, đó là trong trường hợp không tiêu diệt cánh tay, sức sống mang lại từ cái chết của một người cũng có thể khiến những cánh tay trong khu vực này mọc dài và khỏe hơn! +
Điều này lập tức khiến toàn bộ người chơi cốt truyện Thần Thụ rợn tóc gáy, trong các phó bản Thần Ác trước đây, bọn họ đã thấy quá nhiều ví dụ điển hình về việc thần linh gặm nhấm tính mạng của thiên phú giả để lấy sức mạnh, rõ ràng nhất chính là Thần Giả của Phủ Nam Vu. +
“Cánh tay phát triển dựa vào sức mạnh của sức sống, một là mạng sống của người chơi, hai là kỹ năng của người chơi!” +
Mèo Ragdoll nói: “Cậu ấy hiểu ra rồi, cả đoàn sẽ sống sót.” 1
Mạng thuộc về sức sống, kỹ năng thuộc về hoa văn thiên phú mà Thần Thụ ban cho người chơi…… Đây cũng là một khía cạnh khác của sức sống, nếu không phe phái kẻ phản bội chạy trốn Hội Tạo Thần cũng sẽ không nghĩ đến chuyện dùng hoa văn thiên phú để tạo thần! Nước đi này của Chu Nhi Phục Thủy đúng là một mũi tên trúng hai đích, thứ nhất cậu xác định được sức sống có thể cứu nhiều đồng đội, thứ hai cậu làm rõ được nguồn gốc khiến những cánh tay trong tháp tăng trưởng nhanh chóng. +
Điều này quá khó để thử nghiệm, vì cánh tay rất dễ diệt, kỹ năng đụng vào một phát là gần như tan biến. +
Người chơi vào tháp lo giữ mạng còn không kịp, ai ngờ ngay từ đầu thần linh trong tháp này đã định vặt lông bọn họ. Bị kéo vào rồi chết lần đầu tiên, người chết kích hoạt phó bản, từ đó những đòn tấn công dồn dập của bọn họ trở thành động cơ vĩnh cửu liên tục của phó bản, dung túng cho những cánh tay này mọc lên điên cuồng, cuối cùng nuốt chửng lấy bọn họ. +
Nhưng Chu Nhi Phục Thủy thì khác, cậu thử nghiệm ra cơ chế này, đồng nghĩa với việc giúp Cùng Nhau Làm Giàu có được một tấm thẻ miễn chết ở trong phó bản. +
Trước đây chỉ có những cánh tay do thần linh khống chế mới mọc ra được, còn giờ đây ngoại trừ việc Cùng Nhau Làm Giàu bị diệt sạch lần nữa, đồng thời bên ngoài cũng không còn Vườn Bách Thú nữa, bằng không chỉ cần bọn họ còn sót lại hai người, thì có thể nắm chắc cơ hội tái sinh vô hạn ở trong phó bản. +
“Nhưng vấn đề nằm ở đâu chứ?” Tuyển thủ Trại Tập Kết kỳ cựu đang quan sát bên ngoài lên tiếng hỏi thành viên trong nhóm: “Nếu thần linh của khu vực tháp nắm giữ sức sống, người chơi bên trong khó mà tránh khỏi việc phải sử dụng kỹ năng.” +
Rất nhanh, các người chơi vừa hồi sinh của Cùng Nhau Làm Giàu dùng lại chiêu cũ, kéo người ra từ trong bức tranh một lần nữa. +
Việc liên tục hồi sinh đã giúp đám người chơi Cùng Nhau Làm Giàu co ro trong bóng tối suốt nửa ngày được nhìn thấy ánh mặt trời, ríu rít trò chuyện với nhau. Trong lúc đó, khu vực an toàn ở trung tâm tháp lại bị những cánh tay che phủ mất một phần. 15 người chen chúc trong một vòng tròn xem chừng rất vẻ vang, thực tế thì lại vô cùng chật chội tù túng. Hiện giờ bọn họ có thể làm rõ tại sao những cánh tay này mọc nhanh như vậy, cũng có thể cố gắng tránh cái chết, nhưng bọn họ phải đứng yên tại chỗ ư? +
Có thể tránh tử vong, thế còn việc dùng kỹ năng, việc phá hủy cánh tay thì sao? +
Sức sống sinh ra từ những việc đó cũng sẽ cung cấp nguồn động lực liên tục cho khu vực tháp! +
Cùng Nhau Làm Giàu muốn đánh con boss này thì sẽ rơi vào cái bẫy rập nối bẫy rập mà Chủ Não đã thiết lập, đánh thì bị thần linh vặt lông cừu, không đánh thì nằm ngủ tại chỗ à? +
Trong lúc người chơi toàn mạng đều không biết họ phải đánh thế nào, Chu Nhi Phục Thủy đã hành động. +
Liềm thuận tay rơi vào tay cậu biến thành một thứ vũ khí nhẹ nhàng, cậu vung đao hạ đao chém liên tiếp thành một chuỗi. Cánh tay bị chém đứt vỡ ra không hề có tốc độ hồi phục nhanh như bình thường, mà là bỏ trống một khoảng vô cùng rõ rệt! +
【??? Hả?】 +
【Sao tốc độ tái sinh của cánh tay lại chậm lại rồi!】 +
【Chu thần không dùng kỹ năng!!】 +
Khi vũ khí sư hành động, lại chẳng hề dùng tới vũ khí chuyển đổi ra từ hộp vũ khí, trên tay cậu cầm thứ vật phẩm phổ thông không biết lấy từ đâu ra, trông như cái liềm cắt cỏ ngoài đồng. +
Làm sao để không bị thần linh vặt lông cừu, vậy thì chỉ có thể là không chia cho thần linh bất cứ thứ gì. +
Nhìn qua thì cánh tay giống như tay người thật, nhưng thực chất thứ bước ra từ bức tranh tường có độ mỏng manh yếu ớt chẳng khác nào tờ giấy. +
Không cần kỹ năng bùng nổ cường độ cao, liềm cũng có thể dễ dàng gặt đứt chúng! +
“Sao mà không dùng kỹ năng được!?” +
“Ai nói là không thể dùng kỹ năng chứ, ông nhìn Nhất Độ Âm Dương kìa!” +
Bên trong khu vực an toàn mà 15 người đang đứng, tại vùng mà bàn tay giấy chưa chạm tới, vòng buff của Nhất Độ Âm Dương đáp xuống chính xác giữa đám người, vô số hiệu ứng buff gia tăng lên người chơi, cung cấp cho họ sự tăng cường buff đặc biệt. +
Thần linh muốn ăn sức sống thì phải có vật trung gian. +
Giống như tay chạm vào người chơi, người chơi tiêu diệt cánh tay…… Vậy ngược lại, chỉ cần không chạm vào cánh tay thì có thể dùng kỹ năng! +
Không phải không thể dùng kỹ năng, mà là anh phải đảm bảo kỹ năng không chạm vào cánh tay. +
Khán giả trong phòng livestream nhận ra điều đó, vậy thì healer và hỗ trợ không hoàn toàn vô dụng, ít nhất là sử dụng kỹ năng lên đồng đội ở trong khu vực an toàn này sẽ không chạm phải cánh tay, đây chính là vùng an toàn của hỗ trợ và healer rồi! +
Nhưng còn DPS thì sao? Một đám nghề phép xạ thủ cận chiến trở nên vô dụng như vậy ư! +
Không hề vô dụng, vì ngay giây tiếp theo bọn họ đã thấy các người chơi của Cùng Nhau Làm Giàu lôi ra những cái liềm y hệt như của Chu Nhi Phục Thủy. +
“Hồi tôi mổ lợn ở Trại Tập Kết cũng đâu có dùng kỹ năng.” Dâu Bên Đường lạnh giọng nói. +
Chiếu Thanh Dương: “Không có cây đao nào trông đẹp hơn chút à?” +
Những người chơi hệ sinh hoạt đã nỗ lực cày cuốc trong Nhà Thỏi Vàng bấy lâu nay đã tìm thấy vùng an toàn của mình trong việc gặt cánh tay, từng người trông như nông dân thực thụ, làm việc tháo vát nhanh nhẹn như thể đã làm ruộng mười năm. Trong lúc dùng liềm gặt cánh tay, lại có thứ trông giống dây câu cá quăng ra ngoài, chú cùng đám người nhóc Ban lấy ra cần câu cá của bọn họ, lúc này sát thương của dây câu cá hiển hiện trước mắt các người chơi. +
“Chưa từng thấy dân câu cá quăng dây à?” +
Nhóc Ban nói: “Chú xả mồi dụ cá cũng lợi hại lắm.” +
【Cái liềm thì bỏ qua đi! Dây câu cá mà cũng dùng kiểu này được hả??】 +
Thần linh bên trong khu vực tháp có thể cướp đoạt sức sống để giúp cánh tay phát triển nhanh chóng, nhưng một khi nó không có được sức sống thì sẽ mất đi một phần nguồn sức mạnh. Khi tốc độ tái sinh chậm lại, chiều dài co duỗi của cánh tay cũng thu nhỏ theo! Cùng Nhau Làm Giàu làm vậy để bào mòn ngược lại thần linh, thời gian trôi qua lâu như vậy mà trên cánh tay vẫn chưa mọc ra ngũ quan, chứng tỏ việc cánh tay mọc ra ngũ quan cũng xuất phát từ sức sống. +
Nói cách khác, đánh càng dữ dội thì thứ này lại mọc ra càng nhanh. +
Theo phương pháp này, đánh tới về sau một khi sức sống tích trữ của boss bị tiêu hao hết, thì sẽ thế nào? +
Mèo Ragdoll bỗng dưng thông suốt trước tư duy của Cùng Nhau Làm Giàu: “Phó bản sẽ trở về giai đoạn ban đầu chỉ có bức tranh! Mọi người quên rồi à? Cùng Nhau Làm Giàu tìm người chết thay hồi sinh, nhưng bàn tay mở phó bản đánh chết Nhất Độ Âm Dương lúc đầu là của ai!” +
Ban đầu kích hoạt cơ chế, khởi động phó bản Tháp Thần Linh…… Tức là một khi Cùng Nhau Làm Giàu tiêu hao cạn kiệt sức sống bên trong tháp, họ sẽ tìm được nơi ở của thần linh —— đó chính là bàn tay của thần linh! +
Mà ngay lúc này, khi tất cả mọi người cảm nhận được cơ hội giải mã cơ chế đã đến, tiếng cầu nguyện cùng tiếng mõ gỗ bên trong tháp lại đột ngột dồn dập hơn, tựa như tiếng cười thầm đường đột của thần linh rơi vào tai mọi người! Đồng tử mọi người co rút lại, chỉ thấy những cánh tay vốn bị Cùng Nhau Làm Giàu đánh lui đột nhiên gia tăng tốc độ sinh trưởng, tốc độ tăng vọt đột ngột suýt nữa thì cắt trúng chỗ hiểm của người chơi đang trực tiếp giao đấu! +
“Sao lại vẫn còn sức sống???” Gấu Đen sửng sốt. +
Mèo Ragdoll thầm nghĩ không ổn: “Hiệp đầu tiên! Hiệp đầu tiên Cùng Nhau Làm Giàu đã có người chết!” +
Đám người Anh Lười Biếng bò lăn lộn lùi về sau, suýt nữa đã bị những cánh tay đột ngột đổi tốc độ kia bẫy được! +
Thần linh rất thông minh! Sự ẩn mình của tháp và bức tranh không có nghĩa là toàn bộ phó bản đều được đặt lại từ đầu, kẻ cai quản nơi này là thần linh! +
Cùng Nhau Làm Giàu đã chết một lần rồi, ở hiệp đầu tiên bỏ qua sự tiêu hao kỹ năng, họ đã cống nạp mất 15 cái mạng! Mà không chỉ dừng lại ở đó, phó bản này liên kết với nhau, giống như Chu Nhi Phục Thủy có thể thu hoạch sức sống từ phía Chước Hoa để hồi sinh, vậy còn tất cả các phó bản thì sao, tất cả các phó bản đang mở hiện tại, liệu sức sống có được kết nối chung trong cùng một tòa tháp không! +
Không thể giết chết được, chỉ cần trong Tháp Thần Linh có người chết, có người sử dụng kỹ năng. +
Sức sống trời đất vốn tuần hoàn luân chuyển, cuồn cuộn không ngừng, đây mới chính là ý nghĩa sống chết của Tháp Thần Linh! +
“Anh đoán không sai, quả thực hiệp đầu tiên của chúng ta có tính đến, có lẽ bên phía Chước Hoa cũng liên quan tới chúng ta.” Dâu Bên Đường lùi lại, nhìn về phía Quý Tê Nguyên vừa đưa ra suy đoán này, tình huống khó khăn nhất đã xảy ra. +
“Thế chẳng phải không thể phá phó bản rồi à?” Mãnh Hổ không hiểu. +
Cả Chó Pug lẫn Mèo Ragdoll đều đang vận dụng hết chất xám, cùng lúc đó các tuyển thủ khác trong nhóm Trại Tập Kết cũng đang suy ngẫm về biến cố này. Cho tới khi câu trả lời của một người xuất hiện trong nhóm, Mèo Ragdoll mới bừng tỉnh thốt lên: “Chưa chắc! Đây là Đấu Trường Thần Linh, sinh tử cũng cần phải cạnh tranh!” +
Tất nhiên tốc độ của sự sống sẽ chịu sự kìm hãm của cái chết. +
Thần linh ở trong tháp còn chưa bàn là Thần Sống hay Thần Chết, nhất định nó sẽ bị hạn chế, nếu không ngay từ đầu nó đã trực tiếp bùng nổ toàn lực diệt đoàn cho xong, mắc gì phải đối đầu với Cùng Nhau Làm Giàu. Nó đang bào mòn Cùng Nhau Làm Giàu, đồng thời cũng đang tích lũy sức mạnh. +
“Tốc độ!! Chỉ cần tốc độ chết nhanh hơn tốc độ sống, chắc chắn tái sinh sẽ lộ ra sơ hở!” +
“Thần linh điều động sức mạnh sức sống như thế nào, nó không muốn để người chơi nhìn thấy, cho nên nó đang liều mạng che giấu.” +
“Bức tranh! Không gian của bức tranh vẫn chưa được mở khóa, xông đến chỗ bức tranh đi!” +
“Sao mà nhanh được chứ! Không được dùng kỹ năng, đương nhiên tốc độ gỡ bỏ sẽ chậm lại.” +
Sao mà nhanh được? Không dùng kỹ năng mới khiến cho sự điều động sức sống trở nên chậm chạp. +
Nhưng nếu không dùng kỹ năng, khả năng càn quét mà người chơi tự hào sẽ không còn nữa. +
Lúc này, mấy người Cùng Nhau Làm Giàu ôm đoàn, lùi về cùng một tọa độ. +
Bọn họ cũng nhận ra vấn đề này, đồng thời khóa mục tiêu vào bức tranh tiếp giáp với cửa đá ở một hướng. +
Trong đó có một người đã thay đổi vũ khí. +
Liềm được đổi thành hai lưỡi đao bình thường cài bên hông Chu Nhi Phục Thủy, đoản đao lập tức trở thành vũ khí ngắn vừa tay. Khoảnh khắc vũ khí sư nhảy vào đống cánh tay, giống như năm xưa lao vào đống quái vật đen kịt năm nào, động tác nhanh nhẹn tựa như ánh sáng rực rỡ xé tan màn đêm —— +
Mèo Ragdoll ngơ ngác nhìn vũ khí sư xé ra một đường! +
Không, chưa chắc, trong tình cảnh hoàn toàn mất đi kỹ năng, vẫn còn một người duy trì được khả năng thao tác xuất sắc nhất! +
Đây là vùng an toàn của cậu. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Hình như anh chị em độc giả hiểu lầm rồi. +
Phó bản liên kết là chỉ các phó bản trong tháp liên kết với nhau, không phải là liên kết với bộ khác đâu +



Mé, tác giả offer vị trí giám đốc sáng tạo công ty game nào đi được không? Tui muốn bị hành thử như vậy :))))
Sao mà có thể nghĩ ra game như vậy thế nhờ
Hị hị em Chu quá xá là ngầu
Ẻm tìm lại được niềm đam mê của 3 năm trc ròi, h là tới lúc em bùng lổ 🔥
Toi cứ tưởng cho momo qua giúp chu chớ 🤣🤣🤣
Vừa mong má Tửu đi làm game vừa không:)) game khó thế này thì hành người chơi đến chết:]
Thiết nghĩ má Tửu nên đi thiết kế game, bã viết cơ chế quá cuốn, đọc thì đỉnh vl nhưng nghĩ tới việc mình chơi thì… Chắc game over sớm quá chứ vượt ải gì nổi =)))
Tưởng liên kết kiểu cho a Mạc qua giúp để đỡ hơn ai ngờ:))))