Chương 30: “Con chó đầu não này!”

Edit: Ry 3
Khuân vác, khuân vác cái gì? +
Đồng ý xong Ếch Xanh mới thấy mình quyết định hơi vội. +
Lãng Tử Tiêu Sái ở bên cạnh cũng hỏi: “Khuân vác hả, vác gì vậy, có cần hỗ trợ không?” +
“Vào đó rồi vác.” Chu Tùy đáp. 1
Những người khác đã quen với kiểu nói chuyện cụt lủn của Chu Tùy, cao thủ đã lên tiếng thì họ cũng không có ý kiến. Số liệu trận đầu lù lù ra đó, ván này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. +
Mọi người chuẩn bị kỹ càng để vào phó bản phát xông lên luôn, nhưng Chu Tùy lại nói: “Vòng ra, đừng kích hoạt boss.” +
Tất cả ngơ ngác: “?” +
Là sao, không phải là vào trận xông lên luôn à? +
Phó bản đua tốc sẽ tính thời gian bắt đầu từ khi người chơi kích hoạt boss, không kích hoạt boss thì sẽ không tính thời gian. +
Thế nên khi phó bản mở cửa, cả đám đứng im, nhìn Chu Nhi Phục Thủy đi tới một góc của Cung Lưu Ly. Toàn bộ cung điện chất đầy châu báu, chỉ có ở giữa là chừa chút đất trống cho người chơi chạy, các chân tường đều là núi vàng núi bạc chồng chất lên cao. Chỗ Chu Nhi Phục Thủy đi chính là đống núi vàng núi bạc đó. +
Trần cung điện rất cao, đống rương đầy châu báu với Chu Nhi Phục Thủy lại không phải chướng ngại vật. +
Những người khác nghi hoặc không biết cậu muốn làm gì, chỉ thấy thanh niên dễ dàng nhảy lên mấy ngọn núi kia, một phát trèo lên tới đỉnh. +
Từ từ? Đừng bảo khuân vác là khuân cái đống này nhé! +
Con thỏ nhỏ bắt kịp Chu Tùy, nhìn cậu đẩy đống vàng bạc kia, để chúng lăn đầy xuống đất. +
“Di chuyển được.” Chu Tùy xác định. +
Con thỏ nhỏ thấy vậy thì đã hiểu: “Cần giúp một tay không?” +
Chu Tùy cúi đầu, nhìn thấy Dược Sư bên cạnh núi vàng, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, giúp tôi xem một chút.” +
Lực đẩy của kĩ năng rất mạnh, khi đánh vào núi vàng, nó nhanh chóng tạo thành một vết lõm, rồi thành hố. Con thỏ nhỏ nhìn chằm chằm hướng vàng bắn ra để ngăn cản, tránh cho nó va vào con khỉ trong cung điện. +
Vàng rơi vãi đầy đất, chỗ đứng cũng thành vấn đề, bọn họ buộc phải leo lên, không biết mục đích của Chu Nhi Phục Thủy là gì. +
Anh Kệ Đời và anh Phú cũng không ngồi yên, thấy thế đi giúp một tay. +
Núi vàng ở trong góc nhanh chóng lủng ra một cái lỗ, chiều cao độ rộng vừa đủ 3 mét. +
Những người khác vẫn không hiểu, Con thỏ nhỏ lại nhìn quanh: “Cao như vậy đủ không?” +
“Đủ.” Chu Tùy đi quanh ngắm nghía, sau đó nhìn Ếch Xanh: “Cậu nhớ kĩ vị trí này, đến lúc đó gạch vàng rương vàng rơi xuống cậu phải mang chóng chuyển chúng tới vị trí đặc biệt.” +
Ếch Xanh nghe thế ớ một tiếng: “Tôi á?” +
Chu Tùy: “Cậu có nhiều kĩ năng dịch chuyển.” +
Ếch Xanh – người sở hữu tốc độ di chuyển nhanh nhất ở đây, cũng có nhiều kĩ năng dịch chuyển nhất – im lặng, là sao! 2
Đã dọn xong chỗ, Chu Tùy không lãng phí thời gian nữa. Cậu đang định ra ngoài, lại bỗng dừng bước, nói với Con thỏ nhỏ: “Tôi sẽ để ý boss, những cái khác cậu bố trí.” +
Rồi đi ra kia bắt đầu đánh boss. +
Mọi người nhớ rõ vai trò của mình, thấy Chu Nhi Phục Thủy bắt đầu đánh, anh Phú và Lãng Tử Tiêu Sái chạy vội tới bên Con thỏ nhỏ, hai cận chiến khác thì chạy theo boss. +
Con thỏ nhỏ bắt đầu chỉ huy, không giống ván đầu im re chẳng có hướng dẫn gì, lần này Dược Sư sử dụng chức năng đánh dấu trong đội, kí hiệu vào mấy vị trí trên mini map, yêu cầu Thú Sư anh Phú: “Cậu đặt bốn con thú ở những vị trí này, lần này triệu hồi cũng phải đặt ở đó.” +
Anh Phú nghe lệnh tức khắc đặt thú cưng vào các vị trí chỉ định, không dám lãng phí thời gian, cũng không lo thú cưng ở xa như vậy Dược Sư có heal được không. +
Bốn con thú cộng thêm sáu người, cung điện bỗng trở nên chật chội. +
Thú cưng của anh Phú vào chỗ, Chu Tùy bắt đầu chuyển động. Cậu liếc nhìn đánh dấu trên bản đồ, khi boss chuẩn bị chạy thì nhanh chóng áp sát vào bên trái nó. Boss khỉ sẽ di chuyển ngẫu nhiên, nhưng vị trí đáp đất của nó luôn là điểm mù của người chơi. Thế nên khi Chu Tùy dịch sang trái, boss lập tức nhảy ngược hướng với cậu. +
Anh Kệ Đời và Ếch Xanh vẫn luôn di chuyển theo Chu Tùy giật mình, sao vậy, đổi phong cách à. +
Boss nhảy xong tiếp tục công kích, Chu Tùy tiếp tục đuổi. +
Mà khi ba người chơi theo kịp, con khỉ lại đổi động tác, muốn chạy tiếp. +
Chu Tùy từ động tác dự đoán được hướng nó muốn nhảy, một lần nữa sấn tới trước khi cơ bắp của nó gồng lên, ép nó đổi hướng. +
Khỉ là AI, nó theo dõi chặt chẽ biến hóa của người chơi, thấy người chơi di chuyển sang phải, nó lập tức đổi sang nhảy bên trái. +
Những người khác còn chưa kịp hiểu lí do, con khỉ đã tự nhảy lên trên núi vàng, vừa hay là cái núi mà họ đục một lỗ ban nãy. Chu Tùy chỉ chờ có vậy. Boss có kĩ năng ném vàng, thế nên để nó chạm vào vàng, cơ chế ném vàng sẽ tự động kích hoạt, nó sẽ không nhảy đi nữa! +
Chu Tùy theo nó nhảy lên núi vàng, vũ khí trong tay biến thành cái chày ngắn. +
Chày ngắn đầu tròn có hiệu quả trọng kích, trọng kích chỉ cần đánh vào vị trí đặc biệt sẽ khiến boss làm động tác phòng ngự tương ứng. +
Đầu chày tròn đột nhiên quăng về phía bên hông của boss, cú va chạm làm con khỉ lùi lại chống cự. Động tác lùi kết hợp với hiệu quả trọng kích tạo thành đẩy lùi ngắn ngủi, khiến boss đang đứng trên núi vàng lùi hơn một mét, đủ cho nó bước vào cái lỗ! Đạp hụt! +
Con khỉ đứng trên núi vàng đạp hụt ngã xuống hố, kéo theo một chút vàng trượt xuống. +
Ánh mắt Chu Tùy lạnh băng: “Thích Khách chuyển đồ!” +
Ếch Xanh theo phản xạ dùng dịch chuyển lùi ra sau tới chỗ có nhiều vàng, bưng một cái rương vàng chạy tới chồng lên. +
Ban nãy đào hố họ đã để lại mấy cái hòm vàng làm đáy, giờ chất đồ lên rất dễ, càng miễn bàn trong này là từng khối gạch vàng. +
Lấp lại cái lỗ ban nãy bị boss làm lủng, boss ở trong hố lại vươn tay muốn tiếp tục túm đống gạch vàng, chày của Chu Tùy đã CD xong, một lần nữa trọng kích vào boss, làm nó rơi xuống sâu hơn. +
“DPS tầm xa đổi vị trí, đừng làm loạn vị trí của thú cưng.” Chu Tùy dặn vài câu đơn giản. +
Hai DPS tầm xa lúc này mới nhận ra đằng sau chỗ đứng ban đầu của họ chính là núi vàng. Từ tầm mắt hiện tại nhìn lên, bọn họ có thể đánh con khỉ đang bị nhốt trên đó. +
Boss thích đối đầu với người chơi, người chơi đi đâu, nó phải đi theo hướng ngược lại. Thế nên ban đầu Chu Nhi Phục Thủy và Con thỏ nhỏ mới để bọn họ đứng như vậy, tản hết ra, boss sẽ phải tự tính toán vị trí thích hợp nhất để nhảy. Người chơi càng phân bổ rộng, lựa chọn của nó càng ít, vậy là có thể dự đoán vị trí nhảy của nó. +
Chu Nhi Phục Thủy đã lợi dụng điều này, dùng việc bản thân là người giữ thù hận để chơi kế gậy ông đập lưng ông. +
Bắt con boss luôn chạy nhảy phải lựa chọn, chỉ cần có một lần họ bắt được nó lên núi vàng, vậy cạm bẫy họ đào sẵn sẽ hữu dụng. +
“Uây làm vậy cũng được luôn!” Lãng Tử Tiêu Sái ngoài ý muốn thốt lên. +
Con khỉ bị nhốt giữa núi vàng núi bạc giãy giụa muốn leo lên, các đồng đội đang trầm trồ lập tức tỉnh lại, nhưng thế thì boss vẫn nhảy ra được mà! +
Độ cao ba mét nói cao thì có cao, nhưng vai của boss còn lộ ra kìa, muốn nhốt nó là chuyện bất khả thi. +
Bọn họ từng thấy sức bật của con khỉ này, nó có thể khiến người chơi cận chiến chạy theo mình khắp map, cái núi vàng cỏn con này sao cản được nó! +
“Không ra được.” Con thỏ nhỏ không buồn chớp mắt, một ao thuốc buff tăng damage rơi dưới chân Chu Nhi Phục Thủy. +
Mọi người sửng sốt, chỉ thấy boss đang nhún chân lấy đà, nhưng có vẻ như đống vàng bạc xung quanh ngăn cản nó, khiến nó bị khựng lại vài giây. Mà lúc này, Chu Nhi Phục Thủy vẫn luôn ở một bên khác của núi vàng lại tiến lên. Giây phút boss nhảy lên, cậu dùng cái chày một lần nữa đánh nó xuống, khiến boss tiếp tục ở trong hố. +
“Vậy cũng được mà, nó bị vàng cản chân!” Mắt anh Phú sáng lên: “Tốc độ nhảy của nó chậm hơn!” +
Chu Tùy có rất ít kĩ năng khống chế, nếu chỉ dùng khống chế để cắt ngang, ngăn boss nhảy lên thì rất dễ thất bại. Dù có khống chế liên hoàn thì CD của cậu cũng không theo kịp. +
Chưa kể boss này lại không phải boss cọc gỗ, để các đồng đội phối hợp không chế liên hoàn rất dễ có sai lầm. Nếu muốn từ nền tảng ban đầu rút ngắn thời gian đánh boss, vậy hiệu suất thời gian là thứ rất quan trọng, không gì tốt hơn là khiến boss chậm đi để tối ưu hóa sát thương của đồng đội. +
Nhưng để làm vậy, một mình cậu là không thể. +
Thứ nhất cần có địa hình, họ có thể lợi dụng núi vàng núi bạc trong cung điện này. Thứ hai là phải cam đoan xung quanh boss có đủ chướng ngại khiến động tác của nó chậm hơn. +
Cách di chuyển của boss là nhảy, mà để nhảy thì cơ bắp ở chân sẽ biến hóa, có thể căn cứ vào đó khống chế chính xác thời cơ nhảy, khoảng cách, và độ cao. +
Chỉ cần có đủ nhiều chướng ngại làm chậm động tác nhảy và hạn chế hướng nhảy của nó, vậy Chu Tùy có thể đảm bảo mỗi chày đều sẽ đánh cho nó ở yên trong hố. +
Cung Lưu Ly rộng rãi nhưng có rất nhiều chướng ngại vật, tốc độ nhảy của boss lại nhanh, người chơi vừa đánh vừa chạy rất khó. +
Trước kia cũng có mấy đấng thử dùng liên hoàn khống chế để hạn chế sự di chuyển của nó, kết quả là khống chế được, nhưng tốn quá nhiều thời gian, thành ra được không bù mất. +
Không ai nghĩ tới dùng núi vàng núi bạc – thứ hạn chế khả năng di chuyển của người chơi, để hạn chế con khỉ luôn chạy tán loạn này. +
Hóa ra còn có thể làm như vậy! +
Boss có vẻ đã nhận ra hạn chế, nó dùng kĩ năng nhiều hơn, không ngừng ném vàng ra ngoài. +
“Đừng ngừng khuân vàng.” Chu Tùy lạnh lùng nói. +
Ếch Xanh bị nhắc cho giật bắn mình, nhìn lại thì thấy con khỉ kia bắt đầu vung vẩy tay chân, hất đổ cái đống đồ gã mới chất lên ban nãy! +
Đệt, ông mày đánh chưa được nửa phút đâu đấy! +
Trong sân, đám khỉ cháu được gọi ra, Con thỏ nhỏ nhắc một câu, Anh Kệ Đời cực nhanh kéo nhóm quái nhỏ đi mất. +
Ếch Xanh vừa khuân một ít gạch vàng chồng lên, boss nổi điên lại gạt bay hết: “Mà khoan, mấy người không thấy là để tôi chuyển đồ mãi như vậy rất phí damage à!” +
Gã là DPS chính đó! Bao nhiêu kĩ thuật đỉnh cao chỉ để dùng khuân gạch thôi à! +
“Thật ra để tôi khuân cũng được.” Anh Kệ Đời nói: “Hay ông qua đây kéo quái giùm đi?” +
Kéo quái khỉ gì! Đám khỉ cháu kia đánh vào người đau cỡ nào có biết không hả! Gã là Thích Khách có phải Kiếm Sĩ đâu, tank thế quái nào được! +
Ếch Xanh nhìn người xung quanh, nhiệm vụ này dường như chỉ mình gã có thể làm. +
Tại sao vậy, gã đến đây để làm DPS cơ mà? +
Con thỏ nhỏ tập trung hồi máu cho Chu Nhi Phục Thủy, buff ao thuốc rơi rất chuẩn. Đội hình của họ có phân chia nghề vừa đẹp, Thú Sư và Đạo Sư ở gần hắn là nghề hệ pháp, có thể ăn buff hệ pháp, Chu Nhi Phục Thủy thì luyện hệ Khí nên thiên về buff vật lý. Anh Kệ Đời cũng là nghề tập trung vật công nên cần các loại buff vật lý. +
SMqw lại là Thích Khách Pháp Sư, gã tham chiến đồng nghĩa với Con thỏ nhỏ phải buff riêng cho gã để duy trì buff toàn đoàn. +
Nhưng giờ thì khác, Thích Pháp được sắp xếp đi khuân gạch, liên hoàn buff của hắn có thể chồng nhanh hơn nữa. +
Chu Tùy cũng nhận thấy sát thương của mình gia tăng, liếc thanh trạng thái thì thấy hiển thị buff tăng 15% sát thương vật lý. Cậu ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp tác với Con thỏ nhỏ, cậu được trải nghiệm buff full tầng, mà đây còn là buff tốc độ và vật công cậu muốn nhất. +
Dược Sư khác Y Sư ở chỗ họ có nhiều kĩ năng hỗ trợ hơn, có vài loại kĩ năng buff còn không phải chỉ số cố định. +
Chồng một tầng buff có thể giúp người chơi tăng sát thương 3%, hai tầng là 6%… Cho đến khi full tầng. Máu của toàn đoàn không ngừng lên xuống, trong tình huống như vậy mà Dược Sư vẫn có thể ổn định duy trì buff full tầng. +
“Nhưng sát thương của tụi mình nổ to mà!” Anh Phú cũng nhận thấy công kích thú cưng nhà mình mạnh hẳn: “Hình như đánh nhanh hơn lần trước.” +
Ếch Xanh nghe thế nhìn sang bảng thống kê sát thương, thấy được con số ghi trên đó thì ngẩn ra. Phần trăm sát thương của Chu Nhi Phục Thủy vẫn dẫn trước như mọi lần, nhưng cái này không phải mấu chốt, mấu chốt là tổng sát thương thật sự tăng lên! Chỉ số sát thương trên giây đã thay đổi, ván đầu đánh Cung Lưu Ly số sát thương trên giây chừng khoảng 8000 mỗi người, nhưng ván này nó đã đạt tới 9000, thậm chí vẫn còn đang tăng! +
Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ ván này họ đánh nhanh hơn ván trước, đã vậy sát thương và tỉ lệ chính xác của mọi người đều gia tăng. +
Cùng một tình huống, lượng biến đổi chỉ có một, đó là gã bắt đầu đi khuân vàng. +
Các đồng đội thế mà bù được cho damage của gã!?? Chuyện này không hợp lý! +
Ếch Xanh đờ đẫn vài giây, boss đột nhiên nhảy lên, suýt thì thành công nhảy ra ngoài. +
Chu Nhi Phục Thủy phản ứng cực nhanh dùng thêm một kĩ năng chặn nó lại, lạnh lùng liếc xuống: “Chậm quá.” +
Ếch Xanh giật bắn: “Tới ngay!” +
Chu Tùy lành lạnh nói thêm câu nữa: “Ván trước đánh boss cậu không di chuyển chậm như vậy.” +
Chu Nhi Phục Thủy gần như không lên tiếng trong lúc đánh phó bản, nhưng hễ lên tiếng một cái, cả đám nhao nhao nhìn sang Ếch Xanh. +
“Gì thế, sao ông bị chậm đi vậy.” +
“Mỗi khuân vác thôi thì đáng lẽ phải nhanh hơn lúc đánh boss chứ nhỉ?” +
Ếch Xanh: “?” +
Đệt! Để ông đây cho các người thấy cái gì là dời gạch siêu tốc! +
Anh Phú đang điều khiển thú cưng bỗng giật mình, càng nghĩ càng thấy lời này quen quen: “Sao cảm giác từng nghe câu này rồi…” +
“Có hả?” Con thỏ nhỏ hờ hững, không hề thấy có vấn đề gì: “Cậu ấy chỉ đang nói sự thật thôi.” +
Ếch Xanh không nghe được tiếng đồng đội thì thầm trong kênh, gã dồn sức, dịch chuyển qua lại nhanh như cái bóng, như thể chậm một giây cũng là sỉ nhục thực lực của mình. Ếch Xanh nhanh chóng chồng chướng ngại vật lên, còn không quên dùng ánh mắt tự tin nhìn Chu Nhi Phục Thủy: “Đại ca thấy sao, vậy đủ nhanh chưa?” +
Chu Tùy không chớp mắt: “Tạm được.” +
Ếch Xanh cảm giác mình mệt tới độ sắp đổ mồ hôi: “… Để em khuân tiếp!” +
Những người khác: “?” +
Anh giai ơi cố quá rồi! +
Những người khác nghĩ trong đầu như vậy, nhưng quay sang nhìn bảng thống kê sát thương, thấy Chu Nhi Phục Thủy tiếp tục dẫn trước với con số vượt trội thì sửng sốt. Bọn họ bảo đảm tỉ lệ chính xác của mình không có vấn đề, nhưng có vẻ bất cứ tỉ lệ trúng đích nào cũng không cao tới mức ảo ma bằng cái 99% đánh trúng của Chu Nhi Phục Thủy. Người này đang khống chế boss mà đúng không, khống chế boss mà còn có thể đồng thời đánh ra sát thương cao vậy sao! +
Thấy vậy, những người khác tức khắc ngậm miệng, ngay cả anh Phú cũng cố gắng triệu hồi thêm con thú thứ 5. 1
Thời gian trôi đi từng giây trong tĩnh lặng, số liệu của mọi người tiếp tục tăng lên, Ếch Xanh chăm chỉ khuân gạch giúp Chu Tùy tiết kiệm thời gian khống chế quái, có thể dồn thời gian đó sang xả damage. Tất cả kĩ năng kĩ thuật dường như trở thành phản xạ cơ bắp, chồng tầng, phá giáp, liên kích, chính xác trúng đích. Cậu khóa mục tiêu vào eo boss, mỗi lần đều chuẩn xác đánh vào cùng một vị trí. +
Con thỏ nhỏ nhìn bảng thống kê sát thương, nhìn con số sát thương trên giây từ 9264 tăng dần tới 9876… Và rồi tới hơn 10 nghìn. +
Phút lơ đãng, ánh mắt hắn rơi vào người ở trên cao, trong mắt là sự thấu hiểu và thưởng thức không thể che giấu. +
Đột nhiên, con boss vẫn luôn bị nhốt trong hố hét ầm lên, một âm thanh như tiếng trời rơi bên tai mọi người. Một giây sau, số liệu vèo cái hiện lên trước mặt họ. +
[Thông báo trên toàn server] Người chơi Chu Nhi Phục Thủy, Con thỏ nhỏ 123, Cỏ Phú Quý Nhân Gian, Anh Kệ Đời, Lãng Tử Tiêu Sái, SMqw555888 xông xáo Cung Lưu Ly, chém giết Khỉ Lưu Ly, trả lại tất cả báu vật trong cung. Họ đã hoàn thành <Cung Lưu Ly> trong 28:44:12, sáng lập nên kỷ lục mới! +
Thông báo xuất hiện, cả đám người trong phó bản ngây ra. +
Người trên kênh thế giới cũng ngây ra. +
[Thế giới] Phì phì phì phì: Vãi cả nồi, kỷ lục mới! +
[Thế giới] Người qua đường Ất: ??? Tăng hai hả, họ mới lên đầu bảng mà! +
Kênh thế giới người người kinh ngạc, thành tích này nhanh hơn thành tích cũ 30 giây, hơn nữa đây còn là phó bản Cung Lưu Ly – nơi được mệnh danh là đường đua có tính ngẫu nhiên cao nhất. +
Kỉ lục đã hơn một tháng không ai phá được, người chơi thấy thông báo mới nhất nhao nhao truyền tin lên diễn đàn, còn có rất nhiều người lên thẳng kênh thế giới hỏi đội của Chu Nhi Phục Thủy còn thiếu DPS không. +
Đội 6 người vừa ra khỏi phó bản, vẫn còn lâng lâng, nhất là Ếch Xanh nhận được lời hỏi thăm ân cần của vô số đàn em trong phòng làm việc, nhũn chân ngã ngồi xuống đất, đờ đẫn nhìn con số trên bảng. +
Họ thật sự làm được? Cách này thế mà thành công? +
Ếch Xanh là chủ studio chơi game thuê, đã từng cày vô số phó bản để leo bảng, nhưng gã chưa từng sáng lập ra kỉ lục. +
Dù là cả quá trình gã chỉ có khuân gạch, nhưng đây là kỉ lục mới đó!!!! +
Chu Tùy không quan tâm thông báo toàn server, nhìn sang Con thỏ nhỏ. Đối phương lại mở ba lô cho cậu xem, trong đó có một <Bức Thư Thần Bí>. +
[Bức Thư Thần Bí: Lá thư bí ẩn tìm được trên người con khỉ ở Cung Lưu Ly, dường như tới từ phương Đông xa xôi.] +
Rơi ra rồi, vé vào cửa Ảnh Gương Mê Trấn, mọi thứ đúng như Con thỏ nhỏ nói. +
Con thỏ nhỏ đột nhiên gửi lời mời giao dịch cho Chu Tùy. +
Chu Tùy ngẩn ra, nhấn mở thì thấy trên thanh giao dịch là <Bức Thư Thần Bí>. +
“Cậu cầm đi, đây là nick phụ của tôi, cầm cũng vô dụng.” Con thỏ nhỏ giải thích. +
Chu Tùy đành phải nhận. Đồ vào tay rồi cậu mới nhận ra ở mép phong thư có một cạnh để xé, lá thư này chưa từng được mở: “Có nên mở ra không?” +
Hai người mới gia nhập bỗng ý thức được, mấy đấng vào đó là để kiếm đồ?? Hình như còn hoạt động khác nữa! +
Lãng Tử Tiêu Sái biểu thị mình đồng ý cả hai tay hai chân: “Các anh còn thiếu người không?” +
Ếch Xanh làm gì còn thời gian trả lời tin nhắn của đám đàn em, nghe thế lập tức tắt hết khung chat. Lần này gã đã biết đoàn của Chu Nhi Phục Thủy lợi hại cỡ nào, có cơ hội đi ké xe thì sao có thể bỏ lỡ: “Cho em đi với! Cái gì em cũng biết!” 1
Ôm đùi! Tuyệt đối không xuống xe! +
Bên ngoài còn có một đống người chờ soán vị kìa! +
Có người còn theo dõi bảng xếp hạng gắt gao hơn cả họ, kỉ lục mới vừa được lập, trong đội xuất hiện thông báo — [Kêu gọi thần bí từ phương Đông, có muốn chấp nhận không?] +
Vườn Bách Thú vẫn luôn theo dõi tình hình phía bên này, chắc chắn đội Chu Nhi Phục Thủy đã có vé vào cửa. +
[Thông báo trên tất cả các server] Người chơi Chó Pug thường trú ở phía Đông đại lục phát hiện triệu mời từ một mê trận thần bí, thành công mời tới người chơi Chu Nhi Phục Thủy. Cách chơi đặc biệt [Ảnh Gương Mê Trấn] được khởi động, độ khó khiêu chiến ★★★★★★, cấp bậc đánh giá S+ +
[Phía Đông đại lục có một thị trấn nhỏ, trong trấn lưu truyền một truyền thuyết rằng mỗi người dân đều là một tín đồ thờ phụng thần linh. Thị trấn thần bí này cất giấu sức mạnh đặc thù có thể cung cấp cho Thần Thụ. Nhưng ba năm trước, nó lại li kỳ biến mất khỏi đại lục…] +
[Hôm nay, các bạn đã phát hiện lối vào của nó.] +
[Bởi vì người chơi Chó Pug ở khu vực cao cấp gửi lời mời tới người chơi Chu Nhi Phục Thủy ở server 3145, chính thức mở ra cách chơi liên kết hai khu vực. Mời các đoàn sở hữu Bức Thư Thần Bí tiến tới Rừng Mê Trấn.] +
[Xin hãy chú ý, vì đây là nhiệm vụ khiêu chiến đặc biệt nên thưởng phạt đi đôi. Cung chúc các vị may mắn!] +
[Thế giới] Hên quá: ??? Vãi kít hoạt động mới! +
[Thế giới] Tôm ván trượt: Hoạt động 6 sao luôn, khu vực cấp thấp xuất hiện một khu rừng tên Rừng Mê Trấn! +
Thông báo cho tất cả các server đã ra, đội ngũ của Chu Tùy cũng thấy được tin tức tương ứng. +
[Kiểm tra thấy người chơi có Bức Thư Thần Bí, xác nhận đội ngũ 6/6, đội ngũ có người chơi sở hữu quyền khiêu chiến xin hãy mau chóng tiến về Rừng Mê Trấn.] +
[Cửa thứ nhất (Rừng Mê Trấn): Ảnh Gương Mê Trấn chỉ hoan nghênh các vị khách đặc biệt, nếu tới muộn rất có thể sẽ không được vào đâu ~ Mời đoàn đội ở hai khu mau chóng đột phá Rừng Mê Trấn trước khi trời tối (thời gian đếm ngược 04:59:34)] +
[Các đội thuộc hai khu vực đang bắt đầu tiến vào (khu vực cao cấp 1478), (khu vực cấp thấp – server tân thủ 6667)] +
Chu Tùy ngẩn ra. Cậu cẩn thận đọc lại thông báo cho tất cả các server, thấy số lượng đoàn đội tham dự đang không ngừng tăng lên, xác định mình không hoa mắt: “… Hóa ra có nhiều người sở hữu Bức Thư Thần Bí như vậy.” +
Anh Phú: “?” +
Anh Kệ Đời: “Ôi anh ơi số lượng đội không phải là vấn đề!” +
Vấn đề là cái này không giống thỏa thuận! +
Sao bảo là chỉ mời mỗi đội bọn họ thôi mà? +
Chu Tùy nhìn sang Con thỏ nhỏ: “Chúng ta lấy nhầm đồ à?” +
Con thỏ nhỏ hiếm hoi im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Vườn Bách Thú có đôi khi không được thông minh cho lắm.” +
Cùng lúc đó, trong khu vực cao cấp, đội ngũ Vườn Bách Thú đang chờ xuất phát cũng thấy được thông báo trên kênh thế giới, cả đội đang rục rịch lập tức bị rót một chậu nước lạnh. +
Củ lạc giòn tan! Không phải là phó bản khiêu chiến khép kín à? +
Sao lại thành cho tất cả các server rồi! Cả thế giới đều biết bọn họ muốn đánh phó bản đặc biệt! +
Mãnh Hổ: “Con chó đầu não này!” 1
Người chơi Vườn Bách Thú: “Anh Hổ!!! Bình tĩnh!!” +
Mèo Ragdoll: “Anh cả, kịch bản anh suy ra có đoạn này không?” +
Chó Pug im lặng nhìn số lượng đoàn đội khổng lồ của hai khu vực: “Đổi thành liên server… Liệu đám Chu Nhi Phục Thủy có tìm được chúng ta không?” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Anh Chu im lặng (nhiều thư vậy, bọn họ hên thật) +
Anh Thỏ suy nghĩ (làm sao để có luck nhỉ, chỉ có thể đi đường tắt tăng rate rơi đồ thôi) +



Dù là truyện nào thì đầu não cũng chưa bao giờ là người tốt

Đầu não có khác :))))
Không hổ danh là đầu não😂😂
Không hổ là đầu não
Đúng là:)))
AI mất nết :)))))
Em hết sò, chỉ đọc mỗi bộ này nên 1 cmt mỗi chương hỏg đủ mua mới 😭
Đúng là đầu não có khc
Chơi cái trò khó coi thiệt chứ =))
mới có 2l mà rớt thư là cũng hên rồi bé ơi🤣
Người chơi chởi om sòm 🤡💥