Skip to main content

Chương 36: Sao tự dưng thấy đối thoại của hai người còn khủng bố hơn cả cái điện thờ kinh dị này thế!

dathaiPiter

Edit: Ry +

Mọi người bỗng thấy mọi thứ đơn giản hẳn. Trong phó bản là chết là hết cứu, nhưng nếu còn chút máu, với 3 vú em trong đoàn, còn một tí xíu cũng đủ để họ điên cuồng nâng lại. +

Vậy cũng được nữa!? +

Chẳng qua là dây nối yếu vô cùng, bị đống “xúc tu” sương kia tấn công thì dây nối bốn người đã bị đứt mất hai. +

Bốn người đứng cách nhau quá xa, dây sương nối vốn mong manh, không chịu nổi bất kì tác động nào. +

“Má, sao cái này dễ đứt thế, bún gạo còn dai hơn nó.” Ếch Xanh sốc. +

Mãnh Hổ vừa tưởng mình đã vượt khó thành công lại rén, vội vàng đi chặt dây mới để tìm về cảm giác an toàn: “Hơn nửa đêm rồi đừng có nhắc tới đồ ăn được không?” +

Dây sương được nối lại vẫn yếu hơn là dây nối giữa hai người. Có vẻ như đầu não đã tính tới trường hợp này, càng kết nối với nhiều người, dây sương sẽ càng mong manh, gần như đi vài bước là đứt, khiến người chơi càng khó để di chuyển. +

“Quá hạn chế.” Mèo Ragdoll chỉ ra vấn đề. Con boss này vốn khó đánh, dây sương còn trói mọi người lại với nhau. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, bốn người chơi trò búp bê lồng có thể san sẻ tổn thương, nhưng cũng khiến họ bị cố định một góc. +

Chu Tùy: “Không đứt dây là được.” +

Làm sao để không đứt dây đây? Trong đầu mọi người cùng nảy ra câu hỏi. +

Chó Pug: “Tạm thời thoát đi.” +

Con thỏ nhỏ lên tiếng: “Chuyển đoàn trưởng cho em.” +

Tất cả nhanh chóng về lại chỗ cửa, đoàn trưởng được chuyển cho Con thỏ nhỏ 123. +

Chu Tùy hơi để ý nhìn đối phương, Con thỏ nhỏ cực nhanh điều chỉnh vị trí của từng người chơi trong đoàn. +

Ban nãy Chu Tùy biểu diễn phương pháp một lần, Con thỏ nhỏ đã hiểu ý đồ của cậu — +

Nếu di chuyển sẽ bị đứt dây, vậy đứng im một chỗ là được rồi. +

Đoàn bình thường đúng là không thể chơi trò lệch cấp giống họ, nhưng ngay trong 3145 đã có ba cấp bậc khác nhau. Ếch Xanh Thích Pháp cấp 39, Anh Kệ Đời anh Phú Con thỏ nhỏ cấp 37, Chu Tùy cấp 35. Mà Vườn Bách Thú thì có 5 người thấp hơn 1 cấp so với cả đoàn. Trước đó là hai hai bổ sung cho nhau, góp đủ tổ hai người nối dây. Bây giờ, họ có thể hình thành chuỗi giảm tổn thương mới. +

Vườn Bách Thú có: hai Thuẫn Sư, hai Chiến Sĩ, hai Đạo Sĩ, hai Trận Sư, Thích Khách và Y Sư, Dược Sư. +

3145 gồm: Kiếm Sĩ, Thú Sư, Thích Pháp, Khí Sư và Dược Sư. +

Thoát ra điều chỉnh lại, chỉ trong mấy phút đội hình đã bị Con thỏ nhỏ xáo trộn, hình thành những chuỗi giảm tổn thương mới. Điều chỉnh này là tối ưu, không chỉ cân nhắc đến việc chia đều thuộc tính của dây, mà còn cân nhắc đến tầm đánh của từng người. +

Tổ cận chiến 1 gồm: SMqw555888 – Gấu Trúc Nhỏ – Thuẫn Sư +

Tổ cận chiến 2 gồm: Anh Kệ Đời – Chiến Sĩ – Mèo Ragdoll +

Tổ tầm xa: Cỏ Phú Quý Nhân Gian – Mãnh Hổ 123 – Trận Sư +

Tổ trị liệu: Con thỏ nhỏ 123 – Dược Sư – Gấu Đen +

Tổ linh hoạt: Chu Nhi Phục Thủy và mấy người còn lại của Vườn Bách Thú như Đạo Sĩ, Thú Sư, Trận Sư, Chó Pug. +

Đội hình thay đổi, không chỉ tạo thành 4 dây mới, mà còn phân chia đánh tầm xa và cận chiến, cố gắng đề cao HP tổng thể của mỗi tổ, như vậy cũng hạn chế tối đa khả năng dây sương bị kéo đứt. Trừ Khí Sư Chu Nhi Phục Thủy ra thì 4 người chơi lẻ ra còn lại cũng tạo thành 2 dây nối là Đạo Sĩ – Trận Sư, Thú Sư – Chó Pug. +

Khí Sư là trường phái quá đặc biệt, tầm đánh ở mức trung bình, vừa hay có thể đảm nhiệm vai trò trung gian. Cậu còn là người có cấp thấp nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể nối dây hỗ trợ tổ hai người khác… Không được thì vẫn còn có Y Sư và khiên của Thuẫn Sư, độ linh hoạt rất cao. +

Vị trí mới được phân chia cho từng tổ đã giải quyết vấn đề di chuyển trong lúc đánh boss, ba tiểu đội tạo thành một đội hình hoàn hảo. Lần này đánh lại, tất cả di chuyển tới vị trí được phân, đội cận chiến 2 áp sát đứng chính diện với boss, toàn những người máu dày. Đội cận chiến 1 đứng sau boss, Thuẫn Sư có lượng máu cao nhất kéo lên máu của hai Ẩn Nguyệt Minh. +

Tầm xa và đội trị liệu thì đứng ở khu vực giữa, giữ khoảng cách phù hợp. Chu Tùy tạm thời nối dây với Chó Pug và Thú Sư, hai người còn lại thì căn cứ theo dây mà điều chỉnh vị trí. +

Tổng cộng 17 người, tỉ lệ điểm danh tới hai tổ hai người chỉ có 4/17. Lần điều chỉnh này lập tức đề cao khả năng chiến đấu của người chơi. Họ không cần tránh điểm danh và debuff, áp lực của trị liệu cũng nhẹ hẳn. Máu của boss nhanh chóng tụt xuống, thoáng cái đã xuống tới 80%! +

“Tự nhiên thấy con boss này chả có gì ghê gớm.” Anh Kệ Đời bắt đầu gáy. +

Anh Phú: “Nhưng thuận lợi quá thì cứ sao sao ấy, con này được gọi là Ác Thần mà…” +

Mới nói được mấy câu, máu boss đã xuống 75%. +

Vừa đạt mốc 75%, boss ở trên cao đột nhiên cúi xuống. Trong điện có thứ gì nhúc nhích, các mặt gương bỗng phun ra một đống sương mù. Sương mù nhanh chóng lan tràn khiến tầm nhìn bị giảm mạnh, không tới 5 giây, mọi người không thấy được gì ngoài phạm vi 3 mét. +

“Mất tầm nhìn rồi.” Mèo Ragdoll vội nói. +

Mất tầm nhìn, không ai thấy boss, tỉ lệ đánh trúng giảm mạnh. +

Lúc này, từ trong sương mù có thứ gì thoát ra. Chu Tùy nghe được tiếng vội quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Cậu bỗng nghe được tiếng cười trầm thấp, giống như có thứ gì thì thầm bên tai, ý cười đầy ám chỉ. +

“Đừng có túm tôi!” Ếch Xanh giật mình, nổi hết cả da gà. +

Anh Kệ Đời cũng đang đứng cạnh boss bảo: “Ai túm ông làm gì?” +

Ếch Xanh: “Má, thế đứa nào biến thái nắm chân t — A!!!!” +

[Bắt được mi rồi, tế phẩm của ta.] +

Cả bọn còn chưa kịp phản ứng, thứ gì đã nhanh chóng xẹt qua màn sương, vèo cái kéo theo một sợi dây! +

Đến khi hoàn hồn nhìn kĩ lại, Thích Pháp Ếch Xanh đã bị đã bị một bàn tay ngưng tụ ra từ màn sương tóm lấy, kéo vào trong gương! 1

Vãi nồi!!! +

Gương ăn thịt người!! +

[Gấu Trúc Nhỏ, món ngon của ta.] +

Sương mù nhanh chóng biến mất, điểm danh của boss lại vang lên. Chu Tùy phản ứng kịp, lập tức cắt dây sương của mình với đồng đội, bù vào dây giảm tổn thương đang trống 1 chỗ vì Ếch Xanh tử vong. Công kích bắn tới, ba người đồng thời còn chút máu! +

Giây phút Chu Tùy di chuyển, Con thỏ nhỏ đã bổ sung buff, miễn cưỡng kéo thanh máu của cả ba lên được một nửa. +

Cơ chế của boss thay đổi, thời gian ra điểm danh và debuff ngắn lại, còn xuất hiện sương mù cản trở tầm nhìn. +

“Ai bị bắt vậy?!” Mãnh Hổ hỏi. +

Anh Phú: “Thích Pháp bị bắt, không biết đi đâu rồi, trong kênh không nghe được tiếng!” +

Mọi người nhìn quanh tìm kiếm vị trí của Thích Pháp, phát hiện ảnh đại diện Ếch Xanh đã chuyển màu xám, cũng không thấy gã lên tiếng trong kênh voice. +

Chừng mười mấy giây sau, thanh máu của Ếch Xanh về 0. +

“Hình như cậu ta ở kia.” Gấu Trúc Nhỏ chỉ. +

Sân vườn rộng thoáng sau lưng cả bọn, thình lình xuất hiện thi thể của Ếch Xanh. +

Cả đám: “!!!” +

Tự dưng chết vậy à! +

“Thế mà lại có hai lần điểm danh.” Nét mặt Mèo Ragdoll trở nên nghiêm trọng. Cùng 1 boss mà trong 1 phút có tới hai lần điểm danh là trường hợp rất hiếm, như vậy chẳng khác nào nói họ vừa phải chịu lượng sát thương khổng lồ mà dây sương gây ra, còn vừa phải đề phòng áp lực việc đội ngũ đột nhiên thiếu mất một người mang tới. Ví dụ như vừa rồi. Nếu không phải Chu Nhi Phục Thủy phản ứng nhanh, bắt người + điểm danh đủ để đội họ đồng thời mất đi hai người. +

Chó Pug: “Sương mù rất khó xử lý, tỉ lệ chính xác của chúng ta đang giảm.” +

Gấu Đen bổ sung: “Áp lực trị liệu cũng lớn hơn rồi, xua tan có thể sẽ không hồi kịp!” +

Máu của boss đã xuống 65%, thứ mọi người phải đối mặt không chỉ là thời gian giữa các chiêu rút ngắn, mà còn là ba cơ chế xuất hiện tấp nập hơn, rồi sương mù làm mờ tầm mắt và bắt người nữa. Bị sương mù che mắt, boss lại di chuyển trong màn sương, dẫn đến người chơi không thể xác định vị trí của nó để bắn. Mà bắt người thì sẽ gia tăng áp lực cho đoàn, đồng thời giảm quân số. +

Đây là 5 cơ chế, còn là 5 cơ chế có độ khó cao trộn lẫn với nhau! +

Đánh boss không sợ nhiều cơ chế, chỉ sợ nhiều cơ chế liên quan tới nhau còn xuất hiện cùng lúc. +

Xử lý một cơ chế khác với xử lý nhiều cơ chế cùng lúc, nguy cơ thất bại cũng cao hẳn. +

Trước kia là 30 giây điểm danh và debuff, giờ biến thành 25 giây một lần, đánh lan cũng thành 10 giây 1 lần. +

Sương mù che mắt 30 giây xuất hiện 1 lần, kéo dài 20 giây. Bắt người là 30 giây 1 lần… Tức là người chơi chỉ có khoảng 10 giây thấy được boss, và 10 giây để dùng chiêu. Tiếp tục như vậy, dù là giai đoạn đầu họ không bị áp lực bởi sát thương, về sau vẫn sẽ có nguy cơ bị boss mài chết, hoặc là boss điên cuồng. +

Càng miễn bàn mấy cơ chế này cách nhau rất ngắn, có khi khúc cuối sẽ còn xuất hiện tình trạng 3-5 cơ chế đồng thời xuất hiện. +

Thấy không rõ, đoán không ra, boss di chuyển như ma, độ khó đã nhảy lên một tầm cao mới. +

Độ khó của phó bản dần thành hình trong đầu, Chu Tùy không ngừng tự hỏi. Lại đến lúc. +

[Bắt được mi rồi, tế phẩm của ta.] +

Có người đã bị bắt. +

5 giây sau — +

[Mãnh Hổ 123, món ngon của ta.] +

Áp lực một lần nữa trở nên nặng nề, vú em vội vàng hồi sinh người, những người khác cũng dần thấy lo lắng. +

“Ai bị bắt!” Chó Pug hỏi. +

Gấu Đen: “Dược Sư!” +

Người bị bắt là Con thỏ nhỏ 123, bị bắt xong cũng không thấy hắn lên tiếng trong kênh nữa, khiến sự lo lắng bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Bắt ai cũng được, nhưng bắt vú em bắt tank là trí mạng nhất. Ba vú em chịu trách nhiệm xua tan và cứu người, chưa kể thiếu một người sẽ khiến chuỗi giảm tổn thương đứt gãy. Chu Tùy lập tức nhìn về phía ID của người kia trong đội, nhưng mười mấy giây trôi qua, trong vườn vẫn không xuất hiện thi thể của Con thỏ nhỏ 123. +

Gấu Đen đã chuẩn bị sẵn để hồi sinh và xua tan sửng sốt: “Sao chưa chết vậy?” +

Đúng rồi, mười mấy giây rồi sao vẫn chưa chết. +

Chu Tùy đang đếm, người cùng đếm giây với cậu còn có Mèo Ragdoll và Chó Pug. +

“Không bắt người nữa.” Chu Tùy bỗng nói. +

Sương mù lại lan tràn, nhưng không có người thứ hai bị bắt vào gương, cơ chế xuất hiện biến hóa! +

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dược Sư vội báo trong kênh: “Hết xua tan rồi.” +

Trái tim tất cả thắt lại, đúng lúc này trong sân xuất hiện một thi thể mới. +

“Hồi sinh tôi.” Con thỏ nhỏ nói. +

Gấu Đen tức tốc hồi sinh người, Dược Sư Con thỏ nhỏ được hồi sinh lập tức dùng xua tan để nối chuỗi. Trái tim đang treo cao của mọi người về vị trí cũ, đau tim thật sự ấy! +

Chu Tùy liếc đối phương, người kia cố tình căn lúc này. Hắn nhớ thời gian cần dùng xua tan, cho nên tính đủ còn 5 giây hết xua tan mới ra, chừa chút thời gian cho đồng đội phản ứng: “Tình huống bên trong thế nào?” +

Con thỏ nhỏ: “Không nhất định phải chết, kite được.” +

Người vào trong gương không nhất định phải chết, chỉ là bị kéo vào một không gian đặc thù, phải kite đống sương mù. Sau khi vào, họ phải lập tức chặt đứt dây sương quấn trên người, sau đó bắt đầu quần nhau với sương trong không gian. Nói cách khác, Con thỏ nhỏ đã xác nhận một cơ chế tiềm ẩn, tức là mỗi lần gương chỉ có thể bắt một người vào tiêu hóa. Chưa tiêu hóa được người trước, nó sẽ không bắt người thứ hai. +

“Vậy đơn giản rồi, vú em với tank bị bắt thì tự sát luôn.” +

Chu Tùy nói: “Những người khác kite tới khi chết được không?” +

Con thỏ nhỏ đồng ý: “Được, cái này không khó.” +

Những người khác: “?” +

Cả bọn đồng loạt nhìn về phía Ếch Xanh chỉ sống được có mười mấy giây. +

Ếch Xanh mạnh miệng: “Người ta mới thử thôi!” +

Ai chẳng có lần đầu tiên! +

Cả bọn chế giễu Ếch Xanh xong mới nhận ra, thế chẳng phải là thứ khủng bố kia rất có thể sẽ rơi trúng đầu mình? Dược Sư ở trong đó kite hết 2 cái xua tan CD. Vú em làm được, DPS có nhiều kĩ năng dịch chuyển nhiều kĩ năng công kích mà còn yếu hơn vú em thì chẳng phải là siêu cùi sao!? +

Nhưng thời gian không cho họ cơ hội kiến thiết tâm lý, Con thỏ nhỏ vừa hồi sinh được một lúc thì sương mù lại tràn ra. +

Lần này người bị bắt là Thích Khách Gấu Trúc Nhỏ. +

Gấu Trúc Nhỏ là người đứng giữa chuỗi dây giảm tổn thương, cậu ta bị bắt tương đương với hai người đứt dây. Chu Tùy nhanh chóng nối dây với Ếch Xanh, Ếch Xanh cũng luống cuống tìm Thuẫn Sư, kịp thời nối dây trong phút ngàn cân treo sợi tóc trước khi boss điểm danh, sợ tới nỗi mồ hôi lạnh ướt người. +

“Chu Nhi Phục Thủy thế chỗ.” Con thỏ nhỏ nói ngắn gọn: “Người giữa dây bị bắt thì hai người đầu đuôi phải nối dây, nhớ kĩ hai người nối dây với mình. Mấy vấn đề nhỏ này chắc mọi người đều làm được nhỉ?” +

Đây là chỗ tốt của việc dư ra người cấp thấp nhất, người này có thể thế chỗ nối dây bất cứ lúc nào, còn rất thành thạo nữa… +

Mọi người tự so sánh mình với Chu Nhi Phục Thủy, không hiểu sao thấy áp lực như núi. Người ta có thể vừa đánh boss vừa để ý tình huống xung quanh, nếu họ ngay cả nhớ đồng đội nối dây với mình cũng không làm được thì quá mất mặt, nhục bằng chết luôn. +

Gấu Trúc Nhỏ lặng lẽ chui ra, trái tim cả bọn lại bị treo lên, có người thấp thỏm hỏi: “Phải ở trong đó kite chừng bao lâu vậy?” +

Chu Tùy nói: “Tới khi hồi sinh CD xong? Ra ngoài có Y Sư hồi sinh, của Dược Sư giữ lại đề phòng.” +

Con thỏ nhỏ: “Ừ, cái này với Vườn Bách Thú là không thành vấn đề.” +

Những người khác: “…” +

CD hồi sinh??? Tất cả đều biết hồi sinh của Dược Sư 5 phút mới hồi, Y Sư thì 2 phút. +

Tức là người vào đó kite sương mù, mỗi người phải sống được ít nhất 2 phút!? +

Anh Kệ Đời: “Tôi chạy giỏi mà, không sợ.” +

Anh Phú: “Tôi sẽ cố gắng không cản trở mọi người!” +

Chó Pug đáp: “Yên tâm đi, đoàn bọn tôi toàn người có kĩ thuật tốt mà.” +

Mỗi người một câu, nâng đám thú có mặt trên bảng xếp hạng lên tầm cao mới. +

Anh cả anh nói cái gì đấy! Im đi được không!!!! +

Gấu Trúc Nhỏ trụ được chừng 1 phút rưỡi thì chui ra, cậu ta vừa ra đã được hồi sinh, cũng nhận thấy sự im ắng trong đoàn. +

Áp lực vô hình rơi xuống đầu Vườn Bách Thú, mà lần bắt người kế tiếp đã tới, gọi tên Mãnh Hổ 123 xui xẻo. +

Mãnh Hổ: “…!” +

Đưa mắt tiễn Mãnh Hổ lên đường, những người còn lại thở phào, may quá, có thể nghỉ 2 phút. +

“Sương mù lại tới.” Chu Tùy nói. +

Giải quyết được chuyện bắt người rồi, vấn đề còn lại thì sao? +

“Dùng kĩ năng hệ thủy được không?” Anh Kệ Đời hỏi. +

Mèo Ragdoll: “Chỉ dùng kĩ năng một hệ sẽ rất tốn thời gian đánh boss.” +

“Thời gian cho chúng ta đánh boss đã không nhiều rồi.” +

Trong từ đường, bầu không khí căng thẳng ngày càng đè nặng lên người chơi, máu của boss đã xuống 55%. +

Vấn đề sương mù tràn ngập không được giải quyết, tỉ lệ chính xác của người chơi tiếp tục ở mức thấp, tốc độ HP boss giảm xuống cũng chậm hẳn. Chu Tùy tìm boss trong sương. Con boss này linh hoạt di chuyển khắp nóc điện thờ, ngoại trừ sân vườn có ánh trăng vẩy xuống, những nơi khác đều là phạm vi hoạt động của nó. Di chuyển với tần suất cao như vậy không chỉ khiến tank gặp khó khăn trong việc kéo chuẩn hướng mặt, mà cũng khiến các DPS khác phải di chuyển theo. +

Người trong đội đều có kĩ thuật tốt, vì có dây sương nên mỗi bước đi đều rất cẩn thận, cho tới nay chưa xuất hiện tình huống đứt dây bất ngờ. +

Nhưng cái này không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Vì rất rõ ràng HP của con boss này càng giảm, thời gian giữa các chiêu sẽ càng ngắn. Ban đầu là 30 giây, giờ là 25 giây, kế tiếp chắc chắn sẽ còn giảm nữa. Họ không thể kéo dài thời gian, thời gian càng dài thì sẽ càng gặp nhiều cơ chế, nguy cơ tử vong tăng cao. +

Máu của boss xuống 50%, thời gian giữa 5 cơ chế lại rút ngắn. +

Con thỏ nhỏ nói: “Chú ý thời gian, có vẻ như cơ chế không liên quan tới máu boss.” +

“Từ lúc bắt đầu đánh đến giờ, trong 20 phút đã bớt 5 giây.” +

Không ổn, con boss này không căn cứ vào HP của nó để phân giai đoạn giảm thời gian, mà căn cứ vào thời gian đánh của họ. +

Cứ mỗi 20 phút nó sẽ rút ngắn 5 giây, Chu Tùy hiểu ra, tức là đánh tới cuối, không phải là con boss này sẽ điên cuồng giết hết bọn họ nữa. Thời gian bây giờ đã xuống tới mức 20 giây debuff một lần, tức là họ chỉ còn 80 phút, sau 80 phút, cả 5 cơ chế sẽ đồng thời xuất hiện. +

Lúc đó chắc chắn sẽ chết hết. Bảo sao boss lại trốn trong sương, nó muốn câu giờ cho tới lúc họ chết! +

Những người khác: “…!” +

Gì vậy trời, mới giải quyết vụ kite sương xong giờ lại có vấn đề mới à! +

Con này mày thích hành người lắm đúng không! +

“Tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết hướng di chuyển của nó, vẫn có thể xác định đại khái, vì đoạn sương nó trốn sẽ hơi khác với xung quanh.” +

Mèo Ragdoll ở gần boss nhất, còn là tanker chính lúc nào cũng phải theo dõi nó, thế nên y có thể nhận ra rất nhiều chi tiết của boss. Báo hướng sẽ giúp họ xác định hướng di chuyển của nó, nhưng tốc độ di chuyển của boss không cố định. Mà con boss này còn rất thông minh, nó sẽ căn cứ theo vị trí của người chơi để thay đổi tốc độ di chuyển. Đây giống như chơi bịt mắt trốn tìm vậy, đã thế cơ thể trời sinh màu giống với sương của nó còn giúp nó trốn rất dễ. +

Dù người chơi có thể tìm được nó, thì nó cũng có thể tiếp tục di chuyển để hòa vào màn sương. +

Cái này rất thử thách thị lực, chưa nói tới còn phải canh chừng điểm danh, bắt người, mất máu, nói chung đủ loại cơ chế, thời gian cần để phản ứng quá dài. +

“Mẹ nó nữa con này chạy giỏi thế!” +

“Bên trái à?” +

“Em thấy giống ở bên phải ấy!” +

“Đừng có dùng lửa bắn tứ tung nữa! Đầy hơi nước rồi kìa, không nhìn thấy!” +

Một lát sau, bắt người và sương mù lại tới, Y Sư vội vàng hồi sinh cho Mãnh Hổ. +

Trong lúc cả đám bận rộn đối phó cơ chế, boss lại trốn vào trong sương, căn bản không bắt được nó, khóa mục tiêu cũng không được. +

Nói đơn giản hơn là không có bia ngắm. +

Trong sương không có thứ gì làm bia ngắm chỉ hướng cho họ, khiến tốc độ đánh boss chậm hơn rất nhiều. +

Chu Tùy nghe được âm thanh rất nhỏ trong sương, vành tai khẽ nhúc nhích. Cậu mơ hồ thấy được hướng di chuyển của boss, nhưng như vậy chưa đủ, đây không phải là game cá nhân. Cậu nhanh chóng nhìn quanh, bất chợt nhìn về phía mini map. +

Trên mini map không có tọa độ của boss, nhưng có chấm xanh đại diện cho đồng đội. +

Để gia tăng tỉ lệ chính xác của mọi người… Phải tạo một bia ngắm. +

Con thỏ nhỏ đang theo dõi tình trạng của đoàn, bỗng thấy Chu Tùy di chuyển, cậu đang nhanh chóng chạy tới dưới chân boss. Sương mù sẽ kéo dài trong 20 giây, sương vừa tản là các người chơi thấy được boss. Đúng lúc này có thứ gì bắn lên từ mặt đất, một phát tóm lấy boss trên cao! +

Anh Kệ Đời sửng sốt, nhìn lại thì nhận ra là Vuốt Co Duỗi của anh Chu đang cắm vào người boss. +

Vuốt Co Duỗi là đạo cụ hai đầu, nhưng đạo cụ cắm được vào boss thì cũng không thể kéo nó xuống, lực co duỗi của nó không đủ! +

“Thuẫn Sư cầm lấy.” Chu Tùy nói. +

Sau vài lần bị Chu Tùy nhắc nhở, Thuẫn Sư Vườn Bách Thú đã hình thành phản xạ, nghe được là lập tức giơ tay ra đón, nắm lấy mới biết thứ mình cầm không phải đầu dây sương, mà là cái dây thô to hơn của Vuốt Co Duỗi. Hắn mới nắm dây, đầu vuốt đã chuẩn xác quặp vào eo. +

Thuẫn Sư chưa kịp hiểu Chu Nhi Phục Thủy muốn làm gì, người kia lại buông tay, Vuốt Co Duỗi đã được điều chỉnh độ co duỗi lập tức hoạt động. +

Sương mù ập đến, cận chiến chỉ kịp cảm nhận có thứ gì bay qua người, ngửa lên thì thấy Thuẫn Sư bị Vuốt Co Duỗi kéo đi! 1

Thuẫn Sư: “!!!” +

Tất cả người chơi nhìn Thuẫn Sư của Vườn Bách Thú bị kéo lên trời, trong quá trình lắc lư vẫn không quên luống cuống dùng các loại kĩ năng giảm tổn thương. Ánh sáng từ hiệu quả kĩ năng lập lòe trong màn sương, mini map cũng cho thấy vị trí của hắn, và tất nhiên là cả vị trí của boss nữa. +

Màn này khiến Mèo Ragdoll luôn bình tĩnh cũng sợ ngây người: “Cậu…” +

Chu Tùy nghi hoặc: “Cậu ta là tank phụ mà đúng không?” +

Con thỏ nhỏ đột nhiên nở nụ cười: “Đúng, cậu ta là tank phụ, phụ trách dụ quái.” +

Người chơi khác: “…” +

Hóa ra đây là khái niệm của anh về vai trò tank phụ à!! +

Người bị túm lên chắc chắn phải có đủ nhiều giảm tổn thương, đồng thời cũng phải là người không có dây giảm tổn thương vẫn có thể chống đỡ được công kích của dây sương! +

Thuẫn Sư Vườn Bách Thú ở trên không trung nhìn kĩ năng của đồng đội từ bốn phương tám hướng bay tới mình. +

Tuy là kĩ năng sẽ không ngộ thương đồng đội, nhưng có cần phải ném hăng vậy không! +

“!!!” +

“Y Sư chú ý cho Thích Khách khiên y, bọn họ thiếu một người trong dây giảm tổn thương.” Con thỏ nhỏ kịp thời chỉ huy: “Người bị bắt vào nhớ chạy lâu chút, chống đỡ càng lâu càng tốt.” +

Mọi người không ngờ còn có thể làm như vậy để tạo bia ngắm. Vuốt Co Duỗi được thiết lập chiều dài đủ ngắn để Thuẫn Sư bị lôi đi đâu, vị trí của boss cơ bản là sẽ ngay cạnh chấm xanh trên bản đồ. Y Sư Gấu Đen luống cuống vừa tăng máu cho Thuẫn Sư nhà mình đang lơ lửng trên không trung ốc còn không mang nổi mình ốc, vừa phải để ý ai bị điểm danh để cho khiên. +

Chu Tùy không thể lên đó, cậu là người cấp thấp nhất, cần phải ở lại để bổ sung vào dây giảm tổn thương. Chứ cậu có thể lên thì đơn giản hơn nhiều, còn không cần Vuốt Co Duỗi, bản thân cậu sẽ là cái bia ngắm chuẩn nhất. +

Thuẫn Sư còn sống ra khỏi Vuốt Co Duỗi vẫn còn cảm giác mất trọng lực, chân run run. +

Biện pháp này mặc dù hơi tốn Thuẫn Sư, nhưng không chết người thì vẫn là biện pháp tốt. 1

Anh Kệ Đời bỗng hỏi: “Nhưng mà boss sẽ bắt người mà, lỡ bắt Thuẫn Sư thì sao?” +

Những người khác: “?” +

Chu Tùy: “Xem dây, cận chiến có thể lên thay.” +

Một câu như sấm, đầu não vận hành game có vẻ cố tình chơi họ. +

Mọi người vừa công nhận đây là cách tốt, lần tiếp theo sương mù tới thì người bị bắt vào gương trở thành Thuẫn Sư tank phụ. Cả bọn ngơ ngác, Chu Tùy phản ứng nhanh tóm lấy Vuốt Co Duỗi đang vung vẩy, ném đầu vuốt vốn phải quắp Thuẫn Sư vào đám đồng đội cận chiến. Cả bọn vèo phát lùi lại, vuốt bắt được Thích Pháp Ếch Xanh, vút cái người bay lên. +

Không chỉ bay lên, dây sương còn khóa mục tiêu vào Ếch Xanh. Điểm danh thế mà lại xuất hiện trên người chơi đang làm bia ngắm! +

[SMqw555888, món ngon của ta.] +

Ếch Xanh đang luống cuống dùng giảm tổn thương bị xuyên thủng, thi thể tiếp tục vung vẩy trên cao. +

Ếch Xanh: “?” +

Ếch Xanh: “…” +

Con đầu não kia mày bị điên rồi đúng không!!!! +

Những người khác: “!” +

Tù trưởng mới của thế kỉ à! +

Chu Tùy: “Trúng hai cơ chế.” +

Con thỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn: “Thật ra để nguyên xác đó cũng được, vẫn có tọa độ mà.” +

Thi thể của Ếch Xanh ở trên cao vung vẩy theo từng lần boss di chuyển, tọa độ của đồng đội vẫn hiển thị trên mini map. +

Cả đội im phăng phắc, mỗi người đều có cảm giác người kế tiếp lên đó vung vẩy sẽ là mình. +

Sao tự dưng thấy đối thoại của hai người còn khủng bố hơn cả cái điện thờ kinh dị này thế! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (10)