Chương 38: “Giọng, hình như tôi đã từng nghe giọng cậu.”

Edit: Ry +
Địa chủ? Lại còn có chuyện tốt như vậy! +
Người xung quanh nháo nhào bu tới, NPC cũng mặc kệ, liên tục săm soi hai người nhận được đạo cụ đặc biệt. +
Chu Tùy nhìn đồ trong ba lô, giống như khế đất của Trấn Lưu Ly, còn một món đạo cụ khác tên là <Sức mạnh Thần Sương Mù>. Cậu chạm vào khế đất, thấy không có hiệu ứng gì, thử chạm vào cái còn lại, trước mặt lập tức xuất hiện nhắc nhở — +
[Kiểm tra ra người chơi đã có gia viên, có muốn sử dụng <Sức mạnh Thần Sương Mù> không?] +
Đạo cụ? Có thể lập tức sử dụng? +
Chu Tùy thuận tay nhấn xác nhận, trước mắt lập tức lóe lên một luồng ánh sáng. +
[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy đã sử dụng đạo cụ <Sức mạnh Thần Sương Mù>, gia viên của tiểu đội <Cộng Đồng Giàu Có> nhận được buff đặc biệt <buff Thần Sương Mù>!] +
[Buff Thần Sương Mù: Một trong những Ác Thần có thể điều khiển thời tiết, sản phẩm thu hoạch trong gia viên gia tăng 3%, thời gian chín rút ngắn 10%!] +
[Che chở của Thần Sương Mù (có thể trang bị/giao dịch): Thành viên tiểu đội có người chơi sở hữu đạo cụ khi ở trong hoàn cảnh nhiều sương sẽ gia tăng 5% khả năng chống chọi với sương mù, lực công kích gia tăng 3%, lực phòng ngự tăng 3%] +
Anh Kệ Đời và anh Phú thấy dòng buff là mắt đã sáng lên. Uầy quả bảo bối làm ruộng quá ngon, đúng là bảo bối trong mộng của người chơi sinh hoạt! +
Khu cao cấp có nhiều đồ tốt vậy sao! +
Người nhận đạo cụ chính là hai người sở hữu vé vào cửa, Chu Nhi Phục Thủy và Chó Pug, đạo cụ họ nhận được giống nhau như đúc. +
Chó Pug cũng trang bị cho gia viên của <Vườn Bách Thú Kỳ Diệu>. Bọn họ tạm thời là hai tiểu đội duy nhất có được <Sức mạnh Thần Sương Mù> ở Thần Thụ. +
Mèo Ragdoll: “Không ngờ lại là buff cho cả tiểu đội…” +
Chu Tùy nghi hoặc: “Cái này hiếm lắm à?” +
“Là cực kì cực kì hiếm ấy!” Hai mắt Mãnh Hổ dán chặt vào phần buff: “Cái này quá tuyệt.” +
“Xem ra phần thưởng của phó bản thần thánh luôn rất tốt.” Chó Pug nghiên cứu cốt truyện nhiều ngày, đã nhắm vào phần thưởng tiên phong của phó bản này một thời gian: “Trước mắt thì khu cao cấp mới chỉ mở mấy phó bản khai thác vậy thôi, nhưng mấy phó bản kia không thưởng buff cho tiểu đội, đây là lần đầu tiên rơi buff cho tiểu đội đấy.” +
Thưởng buff cho cá nhân là chuyện thường thấy, nhưng thứ này là buff cho nguyên một tiểu đội, tức là tiểu đội có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người sẽ được hưởng buff! +
Chu Tùy nhìn dòng giải thích của hiệu quả che chở, hoàn cảnh nhiều sương à, vậy phạm vi có hiệu lực của buff này sẽ không chỉ giới hạn ở dã ngoại. Nếu họ gặp phải boss giống như con Thần Sương Mù này, kĩ năng phần lớn là dùng sương mù, ở trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, cả tiểu đội sẽ nhận được buff để gia tăng khả năng chống chọi. Công kích và phòng ngự thì khỏi cần nói rồi, nhưng thuộc tính chống chọi mang ý nghĩa thời gian họ chịu ảnh hưởng bởi debuff sẽ giảm, hoặc là có tỉ lệ chống chọi thành công, debuff không có hiệu lực. +
Cái thuộc tính này sẽ phần nào làm dịu sự lúng túng khi kĩ năng của người chơi CD không kịp, là một thuộc tính cộng thêm rất hữu dụng. +
Mà lắp lên người, Chu Tùy phát hiện cái thuộc tính này rất giống với đặc tính Rắn Sợ Hãi ban đầu cậu nhận được từ Kim Xà Vương của Hang Rắn. Chu Tùy tự hỏi, cậu có thể thu hoạch được, vậy người chơi khác cũng sẽ thu hoạch được, thuộc tính tích lũy lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, gây ảnh hưởng tới việc phán đoán thời gian CD của kĩ năng khi chiến đấu. +
Chu Tùy biết phó bản đặc biệt sẽ rơi phần thưởng là đạo cụ, nhưng vẫn là lần đầu cậu nhận được đạo cụ, mà thưởng cho việc vượt phó bản thành công cũng nháy mắt chất đầy ba lô. Mưa kinh nghiệm ào ào rơi xuống, 17 người chơi đều tỏa ánh vàng thể hiện đã lên cấp. Đám Mèo Ragdoll có cấp cao nhất tăng thêm hẳn 2 level, từ cấp 60 ban đầu nhảy lên 62. +
Bản cập nhật sau Miếu Thần Thiên Địa đã đẩy cấp trần của Thần Thụ lên cấp 65. +
Cấp 62 hiện nay là cấp cao nhất trên tất cả các server. +
Anh Kệ Đời chạm vào mấy hộp phần thưởng trong túi, người không ngừng lấp lánh ánh vàng vì lên cấp, sợ ngây người: “Vãi thật, nhiều kinh nghiệm vậy á?” +
Người chơi cấp cao còn nhận được nhiều kinh nghiệm như vậy, tổ 5 người 3145 cấp thấp tất nhiên còn lên nhiều cấp hơn. Bốn người cấp 37 nhảy vọt tới cấp 46, Ếch Xanh cấp 39 lên cấp 47, mà Chu Tùy cấp thấp nhất cũng vèo cái lên cấp 45. Cấp bậc thay đổi mang tới một lượng lớn điểm Thần Thụ và điểm thuộc tính, phần thưởng chất đầy trong ba lô. +
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều đồ như vậy kể từ sau Miếu Thần Thiên Địa. +
Phần thưởng điểm ổn định sẽ cống hiến cho server của người chơi, nhưng vì đám Chu Tùy đã nhảy qua cấp 40, phần điểm này không chỉ cho 3145, mà còn tích lũy vào điểm số của tiểu đội <Cộng Đồng Giàu Có>. Ngoài ra còn có điểm đánh giá tổng hợp, những điểm này là cộng vào đánh giá chung của người chơi, cũng là thứ rất có lợi cho việc leo bảng xếp hạng ở khu cao cấp. +
Chu Tùy đặt mục tiêu vào rương báu nhận được sau khi vượt qua 3 cửa ải. Trước khi mở rương, cậu lại hiếm hoi mà do dự, ngẩng lên nhìn các đồng đội cũng đang say mê mở rương. +
“Sao không mở?” +
Chu Tùy giật mình, phát hiện Con thỏ nhỏ chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình, ánh mắt dừng ở ba lô của cậu. Dược Sư yên lặng đứng bên cạnh, khác hẳn với những người khác hưng phấn mở rương, thái độ của hắn rất điềm nhiên. Dù là Sức Mạnh Thần Sương Mù hay là đống rương báu chưa mở thì đều không thể thu hút sự chú ý của hắn. +
Trong ba lô của cậu có cái gì khiến đối phương tò mò lắm à? +
Hai người nhìn nhau vài giây, Dược Sư tiến thêm mấy bước lại gần cậu. 1
Khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn rút ngắn, Chu Tùy cố kiềm chế ý nghĩ muốn lùi lại, nghe được đối phương hỏi: “Có vấn đề gì à?” +
“Không, đang chuẩn bị mở.” +
Chu Tùy quyết định không nghĩ nữa, mở rương báu thứ nhất, 4 cây lương thực màu vàng kim hiện ra. +
Phần thưởng đã có, Chu Tùy lại im re. +
Con thỏ nhỏ: “?” +
Chu Tùy: “Đen.” +
Cậu đúng là xui thật, nhưng cũng không quan trọng – Chu Tùy rất vô tư nghĩ – sau đó thuận tay mở nốt mấy rương còn lại. Lần này ánh vàng trước mặt cậu càng chói lòa, ánh sáng lung linh hiện lên, hai hàng trống trong ba lô của cậu bị chiếm đầy. +
[Thông báo] Người chơi Chu Nhi Phục Thủy mở <Món quà từ Trấn Lưu Ly>, ánh vàng xuất hiện, bên trong thế mà lại là <Cái Gương Vỡ Nát>! Chúng ta cùng chúc mừng! +
Thông báo bắn ra, cả đám người đang say mê mở rương soạt một cái nhìn về phía cậu. +
Đám Anh Kệ Đời đã từng thấy Nanh Độc, Một Vốc Tro Hương thì quen rồi. Nhưng Vườn Bách Thú gần như chưa thấy vật liệu kĩ năng nào có cái tên kì diệu như vậy. Tại sao lại có người mở ra một cái gương vỡ chứ? +
[Cái gương vỡ nát ở trong từ đường Trấn Lưu Ly, dường như chứa đựng sức mạnh bí ẩn.] +
Chu Tùy sửng sốt, rương thứ hai mở ra 6 cây lương thực vàng kim, rương thứ 3 thì là 4 cây và <Cái Gương Vỡ Nát>. +
Một đám người mở rương, phần lớn đều nhận được ít nhất một vật liệu quý giá để chế tạo kĩ năng, tên thì toàn là <Ngọc Lưu Ly><Ly Ánh Sáng><Đèn Nhang Thần Bí>… Chỉ có mỗi Chu Tùy là mở ra cái vật liệu có tên như dở hơi, một mình một ngọn cờ trong kênh hệ thống. +
“Phì.” Mãnh Hổ không nhịn được cười thành tiếng: “Cái chó gì vậy!” +
Bọn họ vẫn còn ở trong điện thờ, đập vào mắt là một đống gương vỡ ở xung quanh… Tên gì nghe rác thế! +
Con thỏ nhỏ lại suy tư, ánh mắt dừng ở ô biểu tượng hình cái gương vỡ trong ba lô của Chu Tùy, tỉ mỉ quan sát. +
Đám Anh Kệ Đời lại quan tâm vụ anh Chu mở ra được bao nhiêu cây lương thực vàng kim hơn. +
Đếm thử thì hai mắt tối sầm tí ngất… Sao lại có người tù trưởng đến mức độ này chứ! 1
Ai nấy đều mở ra rất nhiều vật liệu vàng kim, dù sao thì đây cũng là phó bản khai thác của khu cao cấp, phần thưởng cơ bản thôi đã cả đống rồi. Dù không mở ra lúa thì chí ít cũng phải có đạo cụ hay vật liệu trang bị gì đó… Tóm lại tính chung chung mỗi người phải mở ra ít nhất 18 vật liệu vàng. +
Thưởng Chu Nhi Phục Thủy mở ra lại ở dưới cả mức trung bình, Vườn Bách Thú nghe thế cũng không nhịn được trao tặng ánh mắt cảm thông… Hóa ra đây chính là vận may của người phải phá kỉ lục game mới kiếm được vé vào cửa ư? +
“Thật ra game này cũng có người chơi hệ may mắn đấy.” Mèo Ragdoll uyển chuyển mở miệng. +
Chu Tùy im lặng một lúc lâu, đây là cậu phát huy bình thường rồi, dù sao cũng từng có trải nghiệm mở rương cao cấp chỉ được có đúng 3 món vật liệu vàng. +
Huống hồ tên không quan trọng, chỉ cần nó là vật liệu chế tạo kĩ năng là được, cậu đã có hai vật liệu kĩ năng chưa sử dụng. +
Con thỏ nhỏ không nói gì, hắn nhìn Chu Tùy, nhận thấy nét thất vọng thoáng qua trên mặt thiếu niên thì lên tiếng: “Thật ra xét theo chỉ số tăng trưởng thì cậu đúng là đã may mắn hơn rồi.” +
“Chưa kể gương là đạo cụ rất đặc biệt, khác hẳn với mọi người.” +
Cái gương vỡ của Chu Tùy, nếu cẩn thận so sánh sẽ nhận ra tên vật liệu hiển thị trên hệ thống của những người khác đểu là sản phẩm thiên hướng dùng trong lễ tế, hoặc là sản phẩm của Trấn Lưu Ly, chỉ có đạo cụ của Chu Tùy là gương. Mà gương là một trong những kĩ năng boss Thần Sương Mù đã sử dụng. +
Căn cứ vào các đạo cụ chế tạo Chu Tùy nhận được đó giờ, thứ này chưa chắc đã là tệ. +
Trong ba lô, vật liệu chế tạo kỹ năng <Tượng Thần Hỗn Độn> đã ở đây rất lâu. +
Chu Tùy tính nhẩm đống lương thực vàng mình có, lấy Tượng Thần Hỗn Độn ra: “Hẳn là sẽ đủ.” +
Tượng Thần Hỗn Độn tới gần cây kĩ năng, Chu Tùy chọn khảm vào kĩ năng đánh thường duy nhất của hệ Khí Kỳ Linh Hương. Ánh sáng lung linh dần ngưng tụ thành vệt tối sắc bén, mô tả kĩ năng theo đó hiện lên — +
[Dụng Cụ – Lưỡi Dao Mê Loạn (hiếm) (có thể nâng cấp)] +
Sức mạnh Hỗn Độn còn sót lại của Miếu Thần Thiên Địa kích thích biến dị, khiến kĩ năng [Chém] biến dị thành Lưỡi Dao Mê Loạn. Sau biến dị, duy trì hiệu quả công kích cơ bản, đồng thời gia tăng hiệu quả [hỗn loạn]. Liên kích thành công suốt 5 giây với một mục tiêu sẽ đạt tới hiệu quả [hỗn loạn], khiến mục tiêu đối địch giảm 2% hiệu quả công kích, hiệu quả công kích của người chơi tăng 2%, kéo dài 4 giây. Không đạt tới liên kích thì không kích hoạt. 1
[Hiệu quả sau nâng cấp ****, chưa mở khóa] +
Thấy hiệu quả công kích hiện lên, Chu Tùy hơi ngẩn ra. Hiệu quả cơ bản của Chém được giữ lại, hơn nữa còn thiết kế thêm hiệu quả đặc biệt khi liên kích. +
Cái tay đang đút lương thực của Chu Tùy khựng lại, Con thỏ nhỏ chú ý tới động tác vi diệu này: “Kĩ năng có vấn đề à?” +
Chu Tùy đáp: “Có vẻ như, tôi thật sự đã hên hơn.” +
Con thỏ nhỏ ngạc nhiên, nhìn vào nơi cậu đang chỉ, thấy được kĩ năng Chu Tùy mới chế tạo ra. +
Lưỡi Dao Mê Loạn là kĩ năng hệ kim, mà 14 cây lương thực Chu Tùy mở ra lần này vừa hay có hơn một nửa là hệ kim, tức là kinh nghiệm khi cho ăn sẽ không bị cắt giảm! Đối với thanh niên số nhọ nhiều ngày như Chu Tùy thì đây đúng là tự dưng được thưởng thêm 7 cây lương thực. +
Mở rương xui tận mạng, nhưng chó ngáp phải ruồi thế nào lại ra đúng đồ cần dùng, gọi là lệch tủ nhưng lệch đúng ngăn. +
Xác suất này còn thấp hơn cả luck khi mở rương… Đúng là hên hơn rồi. +
Chu Tùy không chút do dự, vật liệu đủ rồi, cậu đút tất cả cho Lưỡi Dao Mê Loạn. +
Trong chớp mắt, Lưỡi Dao Mê Loạn đã max cấp, hiệu quả mới cũng xuất hiện. +
Tầm mắt cậu bị dòng hiệu quả kĩ năng hút mất. +
[Hiệu quả nâng cấp (Đòn Đánh Cuồng Loạn) (3/3): Ảnh hưởng của hiệu ứng hỗn loạn tăng thêm 3%, kéo dài 8 giây. Người chơi có 30% xác suất rơi vào trạng thái <cuồng>, trong trạng thái này, mọi kĩ năng công kích gia tăng 5% hiệu quả. Trái lại mục tiêu đối địch có xác suất 50% rơi vào trạng thái <loạn>, trong trạng thái này kẻ địch sẽ hoang mang lo sợ mất khả năng hành động, kéo dài 6 giây. Xin hãy chú ý, hiệu quả <cuồng> có thể bị loại bỏ, hiệu quả <loạn> có thể được xua tan.] 1
Liên kích sẽ có tỉ lệ kích hoạt buff damage cho mình và debuff cho địch. +
Mặc dù cần phải kích hoạt, nhưng kĩ năng này gần như là được thiết kế cho lối chiến đấu của Chu Tùy. Trước đó cậu luôn là vừa Vung Thuốc để khống chế quần thế, vừa giảm giáp đối thủ, lần này Lưỡi Dao Mê Loạn đã tặng luôn cho cậu một cái debuff. Đây là một kĩ năng đánh thường, nhưng liên kích sẽ kích hoạt nhiều trạng thái. +
Cái tệ của kĩ năng này là phải liên kích thì mới có trạng thái, nhưng lợi cũng ở chỗ này. +
Chỉ cần người chơi có thể liên kích thành công, nó chẳng khác nào một chiêu nổ damage còn đi kèm trạng thái. +
Con thỏ nhỏ không khỏi ghé mắt nhìn người đứng bên cạnh, phát hiện thiếu niên chỉ nhìn chằm chằm ô miêu tả kĩ năng, cái tay đặt trên bảng từ từ lướt xuống đọc chữ, rất là chăm chú. +
Ba kĩ năng đánh thường cơ bản nhất của cây kĩ năng Kỳ Linh Hương, theo số liệu thì xác suất chế tạo ra kĩ năng cần liên kích là rất lớn, và điều kiện để kích hoạt được hiệu ứng đi kèm cũng khó. Nhất là để có thể kết hợp ba loại kĩ năng như trừ máu, giảm giáp và nâng damage thành combo hiệu quả nhất, người chơi sẽ cần phải có tốc độ đánh cực nhanh và hữu hiệu chính xác trong thời gian cực ngắn… Bộ ba kĩ năng này thay vì nói là kĩ năng của vú em, nó giống combo của Thích Khách hơn. +
Trang bị Khí Sư mặc trên người vẫn là cái áo bào cấp thấp, hộp Khí bên hông cậu hơi nhúc nhích, dường như có một lưỡi dao lóe lên rồi rụt về. Động tác lưu loát, rất kín đáo, như thể nó là kí ức đã hòa vào cơ thể ấy. +
Kỳ Linh Hương hệ Thích Khách à? +
Chu Tùy thử kĩ năng xong quay sang, phát hiện Dược Sư đứng im không nhúc nhích. +
Thật hiếm gặp, cậu nhận ra đối phương đang ngẩn người. +
Cảm giác thật lạ, phong cách của Con thỏ nhỏ rõ ràng khác hẳn những người chơi khác, nhưng Chu Tùy phát hiện mình có vẻ rất quen với việc đối phương đứng sau quan sát. +
“Sao không thử nữa?” Dược Sư cười hỏi. +
Nhìn người ta còn bị phát hiện, Chu Tùy hơi ngượng: “Thôi.” +
Dược Sư đợi cậu thử xong kĩ năng mới tới gần: “Kĩ năng tiếp theo cậu định làm gì?” +
Giọng nói càng gần, trong sự ôn hòa đó là cảm giác quen thuộc, Chu Tùy bỗng thấy tai hơi ngứa, kiểu như có cái gì đang gãi vào ống tai, khiến cậu không nghe được ra ý của Con thỏ nhỏ, cũng không trả lời đối phương. +
Con thỏ nhỏ: “Sao vậy?” +
Chu Tùy quay đi không nhìn hắn: “Giọng, hình như tôi đã từng nghe giọng cậu.” +
Con thỏ nhỏ sửng sốt, trong đầu cẩn thận rà lại những lần tương tác trước đó với Chu Tùy. Hắn đã quên, ngũ giác của người này rất nhạy bén, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe ra giọng gốc của hắn? +
Hắn nghĩ xem nên giải thích thế nào, người kia đã hỏi tiếp: “Có phải cậu đăng video hướng dẫn chơi không?” +
Con thỏ nhỏ đang định lấp liếm khựng lại: “Hửm?” 1
Lúc này, trong phó bản có động tĩnh mới. Một đám người chơi đang say mê dọn ba lô bị hấp dẫn nhìn sang, hóa ra là đội trưởng Vườn Bách Thú Chó Pug đã đối thoại xong với NPC ông lão, lấy được manh mối cốt truyện. +
NPC ông lão một lần nữa vái chào người chơi để bày tỏ ong kính trọng, sau đó cùng với đứa nhỏ bên canh, hóa thành làn khói đen tan biến. +
Cùng lúc đó, trong phó bản hiện nhắc nhở mới — +
[Người thiên phú đã siêu độ linh hồn trong từ đường, Trấn Lưu Ly một lần nữa diện thế, sức mạnh của Ác Thần Thần Sương Mù hoàn toàn tan biến.] +
“Bản đồ khu cao cấp thay đổi.” Gấu Đen thốt lên. +
Mãnh Hổ: “Trấn Lưu Ly xuất hiện trên bản đồ.” +
NPC của Ảnh Gương Mê Trấn tan biến, sương mù cũng tan, một Trấn Lưu Ly rộng lớn hơn hẳn phiên bản trong phó bản xuất hiện trên bản đồ. Thay vì nói là trấn, nó như một cái thành. +
Toàn thể người chơi ở khu cao cấp chứng kiến một vùng đất mới xuất hiện trong khu hỗn loạn, tên là <Trấn Lưu Ly>. Thị trấn nhỏ không còn bị Thần Sương Mù che giấu, xuất hiện trong khu vực Cây Không Trung của Thần Thụ, đồng thời còn có một số điểm giá trị ổn định khổng lồ. +
Các người chơi server 3145 còn đang ngơ ngác chưa rõ, chỉ biết giá trị ổn định của server nhà mình được đội vượt ải kéo một phát. Mỗi người 2000 điểm ổn định, chuyển thành giá trị ổn định server là 2000*5=10000. Đây là con số bao nhiêu lần cày Khu Du Đãng cũng không đổi lấy được, kéo server 3145 đang ở giữa bảng xếp hạng lên top 10 của 3200 server. +
Nhiều giá trị ổn định như vậy, người chơi server 3145 có cảm tưởng như bị bánh nện vào đầu. Tài nguyên dã ngoại phong phú giàu có, khiến các server khác ganh tị muốn chết. +
Người ít, tài nguyên lại nhiều, phân đều cho mỗi người chơi thì tài nguyên của người xuất thân server 3145 và sức cạnh tranh của họ đủ để kéo ra một khoảng cách cực lớn với những server khác. +
“Vãi ò 3145 lên đỉnh!” 1
“Đừng nói nữa, tao với bạn tao phải lập ngay nick ở 3145. Điểm ổn định cao như vậy, 2 tuần tới tài nguyên ở server này là ăn không hết luôn!” +
“Cái phó bản liên kết hai khu vực này lại cho nhiều vậy á!” +
“Nó là phó bản khai thác đó! Các đấng mới vào có một lát đã phá đảo cmnr, chắc đầu não cũng không ngờ họ đánh nhanh như vậy!” +
Trước kia cũng có mấy thánh một mình nâng tầm cho cả server, mấy server hot trên bảng xếp hạng hiện giờ đều là mấy thánh đó kéo lên chứ đâu, một đội vượt ải thành công tất nhiên cũng có thể mang tới vô vàn phúc lợi cho cả một server… Nhưng đó là server hot, người ta lắm tay to! +
Các người chơi 3145 không nghĩ là nhà mình ở quê cũng có ngày được các thánh tới ban phước, phúc lợi cực lớn thơm ngon mọng nước cứ thế rơi vào địa bàn của họ. +
Kênh thế giới đồng loạt xuất hiện thông báo tương ứng. Với khu vực cao cấp mà nói thì phó bản khai thác đồng nghĩa với phần thưởng cực kì cực kì phong phú, nhất là phó bản có liên quan tới thần, phần thưởng kiểu gì cũng sẽ có manh mối về cốt truyện thế giới. Thông báo liên tục hiện lên, các người chơi luôn chú ý bản đồ khu cao cấp tức thì phát hiện biến hóa. Màn sương bao trùm <Ảnh Gương Mê Trấn> trong khu hỗn loạn đã tan, bản đồ đổi mới thành vùng an toàn mang tên <Trấn Lưu Ly>, ngoài ra còn đổi mới hai kí hiệu khác. +
Kí hiệu đầu tiên là <phó bản đất lành>, một cái khác là kí hiệu <Minh>. +
Phó bản đất lành là một hình thức tái sử dụng các phó bản khiêu chiến nhiều sao, phiên bản đã giảm độ khó, là một trong những con đường để người chơi kiếm giá trị ổn định và đổi trang bị hàng ngày. Như vậy có nghĩa là về sau người chơi có thể tới khiêu chiến <Ảnh Gương Mê Trấn> với độ khó thấp hơn để lấy phần thưởng. Còn kí hiệu <Minh> lại là lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới Thần Thụ. +
Bên dưới biểu tượng <Minh> là thông tin chi tiết của hai tiểu đội, thứ nhất là Vườn Bách Thú Kỳ Diệu, thứ hai là Cộng Đồng Giàu Có, chứng tỏ lãnh chúa hiện tại của Trấn Lưu Ly là hai tiểu đội này. +
[Thông báo trên tất cả các server] Vùng đất thất lạc Ảnh Gương Mê Trấn – Trấn Lưu Ly đã được tìm về khu vực Cây Không Trung – Thần Thụ, người chơi đánh đuổi Ác Thần – Thần Sương Mù ẩn nấp ở đây, tìm về mảnh vỡ tín ngưỡng cho Thần Thụ, Trấn Lưu Ly một lần nữa diện thế. Tất cả các server chính thức mở ra cách chơi <Minh>, mọi tiểu đội có thể tự tạo liên minh, liên minh đã thành lập có thể tham dự cách chơi <Minh – Cuộc Chiến Tranh Đoạt> sẽ được đổi mới trong phiên bản sắp tới của Thần Thụ. Hãy cùng chờ đón nhé! +
Cách chơi của Thần Thụ trước giờ luôn là tiểu đội, lần này thế mà lại có khái niệm liên minh, tức là cách chơi công hội/bang hội cuối cùng cũng ra lò! Bản cập nhật mới này sẽ gây ảnh hưởng cực lớn với cách chơi tiểu đội có từ lúc mở máy chủ đến giờ! +
[Thế giới] Người lười tiền ít: Khu cấp cao mở liên minh, vậy chẳng phải là mấy tiểu đội kia có thể kéo bè kết phái? +
[Thế giới] Đàn em của Ếch Xanh: Quả nhiên Ảnh Gương Mê Trấn liên quan tới cốt truyện chính. +
[Thế giới] Chim nhỏ điên cuồng: Mấy bà thấy bên ngoài Trấn Lưu Ly chưa, có cả đống tiểu đội bảng xếp hạng tập trung ở đó! +
“Cái này nghĩa là sao?” Anh Kệ Đời xem thông báo mà chẳng hiểu gì. +
Mèo Ragdoll lại có vẻ rất quen thuộc, giải thích: “Chúng ta là đội tiên phong, hiện là lãnh chúa tạm thời của Trấn Lưu Ly.” +
“Cho tới khi có lãnh chúa mới tới thay thế, Trấn Lưu Ly sẽ sản sinh tài nguyên để tiếp viện cho chúng ta trong cách chơi kiểu đánh thành.” +
Trong đội, Con thỏ nhỏ gửi tin tức mới tìm được cho mọi người cùng đọc — [Minh – Tài Nguyên Tiếp Viện] +
Tài nguyên tiếp viện, sau khi bị chiếm lĩnh, các lãnh địa sẽ sản sinh ra tài nguyên giống như giá trị ổn định, tài nguyên này được trả lại cho minh hội đang chiếm lĩnh lãnh địa. Cách chơi này khá giống với làm thành chủ ở thời cổ đại, lợi nhuận mà người chơi hoặc là NPC kinh doanh sinh sống trong thành sẽ được phân phối cho tiểu đội theo tỉ lệ nhất định. Phần thưởng tài nguyên thì mỗi tuần một lần, vật liệu bao gồm khoáng thạch, thảo dược, vật liệu rèn đúc, vật liệu kĩ năng, vân vân. +
Chu Tùy nghe vậy giương mắt: “Nhiều lắm à?” +
Con thỏ nhỏ suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Với thông tin hiện có, nếu là chia theo minh hội thì không hề ít.” +
“Vậy em chẳng phải là không được gì?” +
Ếch Xanh chợt nhận ra, gã là người duy nhất ở đây không gia nhập tiểu đội thiên phú, tức là không ăn được đồng nào từ tài nguyên Trấn Lưu Ly! +
“Thế người anh em Ếch Xanh muốn có nhà luôn không?” Anh Kệ Đời lập tức nắm bắt cơ hội chào hàng nhà mình: “Gia nhập Cộng Đồng Giàu Có bọn tôi đi!” +
Phó bản đang dần biến mất, thiết lập chặn liên lạc được hủy, một đống tiếng tít tít cắt ngang nhóm người đang thảo luận về phần thưởng. Tin tức từ bên ngoài như thủy triều tràn vào khung chat của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu, và tất cả đều đến từ tiểu đội Ẩn Tiên có quan hệ rất tốt với họ — +
“Mẹ nó tụi mày đâu hết rồi?” +
“Thấy thì rep coi.” +
“Mẹ nó con chó đầu não, cái này cũng chặn à!” +
“Đừng có ra phó bản đấy nhé, ĐỪNG CÓ RA! Anh em khuyên hết lời rồi đấy!” +
Một đống dấu chấm than không ngừng làm rung khung chat, cũng làm Vườn Bách Thú rung theo. Mèo Ragdoll ngập ngừng bảo: “Đồng minh Ẩn Tiên nhắn tin, bảo là đừng ra phó bản…?” +
Phó bản đang dần tan biến, nó sắp sập tới nơi rồi. +
Bọn họ không muốn ra cũng phải ra. +
Anh Kệ Đời: “Em có linh cảm chẳng lành.” +
Anh Phú: “Chú em à, anh cũng thế.” +
Phó bản tan rã, tình hình trong và ngoài được đồng bộ, thứ đầu tiên họ chú ý tới là phần rìa của mini map rộng mở sáng màu liên tiếp xuất hiện chấm đỏ. Đó là biểu tượng cho người chơi đã bật chế độ giết chóc. +
Cả bọn: “???” +
Chu Tùy chợt nhìn khế đất Trấn Lưu Ly trong ba lô, bảo: “Cái này có thể giao dịch.” +
Cả lũ bị một đống phần thưởng làm mờ mắt nên đồng loạt không thấy được mấy chữ không-hề-in-đậm-hay-phóng-to [có thể giao dịch] ở cuối phần mô tả. Khế đất có thể giao dịch, vậy là tương đương với đạo cụ có thể rơi còn gì? +
Spam cả đống thông báo như thế có khác nào nói cho tất cả người chơi Thần Thụ rằng khế đất này có thể cướp không! +
“Mấy ông cố lên nhé.” Anh Kệ Đời vỗ vai Gấu Trúc Nhỏ – đồng chí cách mạng vừa quen: “3145 tụi tôi không tham gia vụ này đâu.” +
Gấu Trúc Nhỏ chỉ vào cấp bậc vừa mới nhảy cóc của họ: “Hay là ông thử nhìn lại level của mình đi?” +
Mấy người 3145 bị chỉ vậy đột nhiên nhớ ra, ngửa đầu nhìn level bắt đầu bằng số 4 của mình. +
Cả bọn: “…!” +
Bọn họ không về được 3145! +
Anh Kệ Đời hết nhìn mình, lại nhìn Chu Nhi Phục Thủy chỉ có cấp 45… Mẹ nó có ai vừa lên tới khu cấp cao đã gặp phải chuyện như vậy không, bọn họ toàn mới đầu bốn thôi, giờ ra ngoài có khác nào miếng thịt cho đám cao thủ kia xé! +
“Gọi hội đi anh em.” +
“Đụ má, giờ gọi cũng không đánh lại chúng nó!” +
“Vườn Bách Thú mấy ông ở khu cao cấp gây thù chuốc oán ghê vậy à?” +
“Còn mấy phút nữa là đánh rồi biết gọi hội ở chỗ nào?” +
“Im coi.” Mãnh Hổ nhìn phần rìa bản đồ: “Phó bản sắp đóng rồi kìa!” +
Con thỏ nhỏ nhìn Chu Tùy chẳng có phản ứng gì bên cạnh: “Không lo à?” +
Chu Tùy cẩn thận đọc hết dòng mô tả của đạo cụ, đáp: “Vẫn còn một cách khác mà?” +
Bên ngoài, khu vực Cây Không Trung của Thần Thụ, một biển người bao vây Trấn Lưu Ly, như sói đói theo dõi tình hình phó bản. Sương mù quanh trấn đang tan dần, toàn cảnh thị trấn hiện ra trước mắt họ, nhất là cái điện thờ nằm ở phía Đông. +
Trong vòng vây này, đội ngũ có sắc mặt tệ nhất không ai hơn được Thánh Điện. Trước khi thông báo ra, họ còn đang vật lộn ở cửa thứ hai. Kết quả cửa hai còn chưa đánh xong, tin Vườn Bách Thú hoàn thành khiêu chiến đã hiện, game tuyên án bọn họ thất bại, tất cả bị đá ra ngoài. +
Thất bại này dẫn tới trừng phạt rất nghiêm trọng. +
Thánh Điện không những không kiếm được gì, tất cả người chơi còn bị trừ mất 1 cấp, trừ 1000 vàng. Đội Số 3 thì bị đá đít về server của họ, cũng tụt cấp nghiêm trọng. +
Có vài người hơi đen không đủ vàng trong túi còn nhận được giấy nợ từ hệ thống, yêu cầu họ phải kiếm tiền bù vào, thiếu điều tính thêm lãi suất. Mẹ nó trần đời có con game nào mất dạy thế không! +
Thánh Điện vốn muốn ngáng chân Vườn Bách Thú, cuối cùng tổn thất nặng nề, làm sao mà nhịn được, thấy thông báo là kéo bè kéo phái tới đây chầu chực. +
“Lát nữa tụi nó ra giết luôn.” +
“Ưu tiên giết mấy đứa cầm khế đất.” +
“Ra rồi kìa!” +
Tất cả người chơi đồng loạt xông lên, họ khóa mục tiêu vào nhóm người vừa ra khỏi phó bản. Một đoàn 17 người lại phụt cái hóa thành khói đen tan biến. +
[Mục tiêu công kích của bạn đã offline!] +
Tất cả: “?” +
Bà mẹ nó! Chơi trò offline chạy kìa! +
___________________ +
Kể tiếp câu chuyện hôm 31/12 ngã, tới giờ vai tui vẫn đau nên buộc phải đi khám, khám ra viêm khớp vai, tràn dịch =)))) Bác sĩ còn dọa kiểu để thêm mấy tuần nữa đi khám nó đứt gân rồi mổ là vừa =))))))))))) Sau đó thì về vn được 5 ngày thì bắt đầu cảm cúm, hắt hơi như cúm gà, chán +



Hình như tết năm nào bà cũng sẽ bị 1 câu gì đấy ấy nhỉ
Thật sự ý vía nặng vl huhuhuhuhu
Thật sự năm nào cũng thấy, chưa thấy năm nào ngon nghẻ đón tết bao giờ. Chúc bà nhanh khỏi nhé bà thơ
Đánh ko lại thì off thôi😂
Uầy, giờ bà còn ổn kh thế, đi đứng nhớ cẩn thận tí kẻo ngã nữa là toi ấy nha
Nhỏ ếch xanh có vào team không ta =)))
cái phe Thánh Điện kia chơi tró thì thôi nhé luôn, trong pb thì chơi xấu ngta xong vẫn thua, thua xong lại còn cay kéo ng đi hội đồng cướp đồ