Chương 4: Giấc mơ 900 triệu damage.

Trong lúc nói chuyện, giai đoạn đầu của phó bản đã kết thúc. +
“Dơi Ánh Trăng sắp xuất hiện rồi, dừng trò chuyện, chuẩn bị một chút đã.” Giày Vải nhắc nhở, kéo sự chú ý của mọi người trở về +
Động Thần Tuyền là phó bản cuối cùng trong chuỗi “Truyền thuyết Thần Tuyền” ở thôn Tân Thủ. +
Bên trong có tổng cộng 3 BOSS là Dơi Ánh Trăng, Thạch Nhũ Nguyền Rủa và Linh Hồn Thần Tuyền. Mặc dù đây là phó bản cấp thấp nhưng vì vật phẩm rơi xuống lại rất được săn đón ở thị trường cấp trung, trong hai mùa gần đây, nó đã trở thành phó bản được rất nhiều tân thủ săn đón, cũng bị coi là thánh địa cho dân cày thuê. +
Loại phó bản cấp thấp này không đến mức khó. Cơ mà, đối với Giang Thời đã bỏ game thì những gì được update ở phiên bản 2.0 này thì đây là lần đầu cậu tiếp xúc, và phó bản này hoàn toàn mới đối với cậu. +
Với tính cách cẩn thận của Giang Thời, mắt thấy rất nhanh đã phải đập nhau với BOSS, có hơi căng thẳng một chút, cậu nghiêm túc nhìn tình huống xung quanh. +
Giày Vải đúng là một người chơi ở lv 80, thấy Dơi Ánh Trăng được spawn ở trước mặt, cậu ta dẫn đầu lao lên không chút do dự, mọi người cũng lao lên theo. +
Ăn đánh hội đồng, thanh máu của BOSS rất tuột xuống rất nhanh. +
Lượng sát thương gây ra ấn tượng thật đấy. +
Giang Thời xin vào đội tìm healer, bây giờ bọn họ xem cậu là healer thật. Cậu nhìn bạn nhỏ tân thủ đang đứng ở tuyến đầu chém chém giết giết, chỉ còn lại mình cậu ở phía sau. +
Sau khi dùng kỹ năng nhỏ để nâng máu cho đồng đội xong, cậu bắt đầu quan sát khắp nơi. +
Dòm siêu nhàn luôn. +
Dù sao đây cũng là một đội chung công hội cùng nhau vào phó bản săn vật phẩm, Kỵ Sĩ ở giai đoạn đầu tiên đã kéo hướng mặt của BOSS một cách hoàn hảo. Phạm vi của mấy kỹ năng AOE đều không dính tới đồng đội, giúp mọi người trong đội không ăn sát thương rồi rớt nhiều máu. +
Hơn nữa đã có Giang Thời liên tục dùng kỹ năng nhỏ để heal nên trạng thái của cả đội tương đối ổn định không bị loạn. +
Nhưng mà cũng chỉ yên bình mỗi giai đoạn đầu thôi, sau khi thanh máu của Dơi Ánh Trăng giảm còn 70% thì tiến vào giai đoạn 2. +
BOSS triệu hồi mấy con dơi nhỏ tấn công loạn xạ xung quanh người chơi. +
Giày Vải lôi theo một đàn dơi, thanh máu của cậu ta tuột xuống một cách nhanh chóng. Lúc này mới thấy có gì đó không được đúng cho lắm: “Sao heal không có chút tác dụng nào? Ông Lớn à, heal của cậu đã max cấp chưa đó, sao mà yếu xìu vậy?” +
Giang Thời nhìn thanh máu của Giày Vải bị nguyên đàn dơi rỉa gần trắng bóc. Đợi đúng thời điểm, một BUFF bị động có thể kéo dài thời gian hồi phục, Bảo Vệ Rừng đã được kích hoạt. Cây trượng chữ thập trong tay cậu chợt lóe lên một luồng ánh sáng của kĩ năng ‘Chúc phúc’, thanh máu đã cạn của Phàm Bố Hài đầy ngay tức khắc, vì đã tính toán thời gian kỹ càng nên hiệu quả phát huy cực kỳ tuyệt vời. +
Một màn canh thời gian để heal này đúng chuẩn sách giáo khoa. +
Giang Thời lại tiếp tục dùng kỹ năng nhỏ để heal cho những đồng đội khác, kéo máu trở về rồi mới trả lời Giày Vải: “À, tôi chơi Phù Văn Sư là chủ yếu, điểm thuộc tính cơ bản đều dùng để nâng ‘trí tuệ’ còn ‘tinh thần’ chỉ cộng 2 điểm thôi, hiệu quả trị liệu có thể bị yếu đi một chút.” +
Một câu nói nhẹ nhàng, suýt chút nữa làm Giày Vải phun máu. +
Cậu nói cái này là yếu một chút à? +
Cậu cộng cho ‘tinh thần’ được 2 điểm, giờ cậu thử chạy ra heal cho lợn rừng ngoài thôn coi nó đứng dậy nổi không?! +
Các chức nghiệp của Kỷ Nguyên Sáng Thế đều có thể phát triển theo những khác nhau, bạn lựa chọn theo lối mòn hay tự sáng tạo đều không vấn đề gì. Đối với các chức nghiệp hệ phép, nâng điểm ‘trí tuệ’ giúp tăng lượng sát thương phép, cũng tăng lượng sát thương bạo kích, còn điểm ‘tinh thần’ có tác dụng ở hiệu quả trị liệu, giảm/miễn bạo kích và giảm thời gian hồi chiêu. +
Với healer, ‘tinh thần’ chính là thuộc tính quan trọng nhất. +
Vú em có mạnh hay không, chủ yếu là nằm ở hiệu quả trị liệu của bọn họ. +
Mà ở giữa mùa giải 4 vừa rồi, chính là khoảng thời gian mà không ai chọn chức nghiệp Phù Văn Sư trong tộc Tinh Linh Ánh Sáng để chơi nữa, vì vậy khi thấy Giang Thời, cậu ta theo bản năng nghĩ rằng cậu là healer. +
Nhưng mà tới thời điểm quan trọng này cậu ta mới nhớ ra là— Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu này lv dừng lại ở 40, cậu là người chơi ở phiên bản 1.0 trở về! Vào lúc đó, Phù Văn Sư với Trị Liệu Sư đều được ưa chuộng, tỉ lệ 5:5 chứ không có giống bây giờ, có đào 3 tấc đất cũng chẳng ra Phù Văn Sư nào. +
Khuôn mặt Giày Vải hơi méo mó. +
Mặc dù những người chơi ở lv 40 đa số đều bị xem là người chơi cấp thấp, nhưng mà đối với healer thì mới lv 1 là họ đã nhận được 1 kĩ năng heal rồi. Mà bây giờ, với lượng heal bé tí của Phù Văn Sư, bắt cậu heal cái gì mà heal? Chỉ sợ lượng máu mà cậu nâng lên cho bọn họ còn chẳng bằng bọn họ tự dùng kỹ năng của mình! +
Chỉ có thể nói đây là một sai sót. +
Nếu đã tổ đội với nhau thì thời điểm chưa vào phó bản cũng phải nên hỏi người ta một câu. +
Bây giờ người chơi trở về ở khắp nơi, đúng là đầu trâu mặt ngựa gì cũng đó. Lúc trước Giày Vải thật sự không nghĩ tới việc có người chơi Phù Văn Sư xong lại giả ngu nói mình là Trị Liệu Sư. +
Kỵ Sĩ nghe được đoạn đối thoại của bên này, đau khổ mà hỏi: “Thế giờ sao…Rút lui à? Rồi lập đội khác?” +
Giày Vải cũng chẳng biết phải làm sao. +
Do dự một lát, hai chữ “Rút lui” vừa định nói ra lại phải nuốt ngược trở về vì kẻ chủ mưu Giang Thời vẫn nói chuyện một cách bình thản như cũ: “Không sao, cứ tiếp tục đi, tôi heal được.” +
Giết Quỷ Thần là người thẳng thắng, khi nãy vẫn luôn trách đội trưởng tổ đội không đúng người mà không có mở miệng nói, bây giờ cuối cùng không nhịn được nữa: “Đi phó bản dùng Phù Văn Sư để heal? Ai cho cậu lá gan này vậy?!” +
Giọng của Giang Thời vẫn đều đều: “Cũng đã đến rồi, thế thì cứ thử xem sao.” +
Giết Quỷ Thần: “……” +
Cũng đã đến rồi. +
Bốn chữ nhẹ nhàng nhưng mà có thể khiến người ta câm mồm. +
Đúng lúc này, lại có thêm một đợt dơi nhỏ được triệu hồi, lao ra từ sâu trong hang. +
Thấy chúng sắp nhào đến bạn nhỏ tân thủ, Giang Thời nắm chặt đồ vật đang phát ra ánh sáng đỏ trong tay, cậu thầm niệm chú. Giây tiếp theo ánh sáng màu đỏ tản ra từ người cậu, men theo mặc đất nhanh chóng lan ra, ngay sau đó trước mặt tân thủ dâng lên một chùm tia sáng đỏ chói, nó mở rộng ra rồi chồng chéo nhau tạo thành một lồng giam, giam nguyên đàn dơi nhỏ lại. +
Tình huống bất ngờ này khiến hang động tràn ngập tiếng kêu của đám dơi. +
Phù văn giam giữ. +
Mặc dù tất cả người chơi đều có thể sử dụng đá phù văn, nhưng mà chỉ có Phù Văn Sư mới có thể phát huy tác dụng của phù văn lên mức mạnh nhất. +
Giày Vải bị một màn này dọa choáng váng. +
Đến khi Giang Thời thong thả nâng thanh máu của cậu bạn tân thủ lên trong lúc đàn dơi bị khống chế thì Giày Vải mới tỉnh táo lại. +
Vài giây sau, cậu ta cắn răng đưa ra quyết định: “Thanh máu của nó chỉ còn 40%, cứ thử xem! Cả đám chết hết thì lại nói tiếp!” +
Giang Thời cười khẽ, lại lặp lại: “Đây chính là, cũng đã tới rồi.” +
Giết Quỷ Thần che lỗ tai. +
Cậu ta cảm giác bản thân mình bắt đầu không biết bốn chữ này. +
Kỵ Sĩ của đội quả thật rất nhanh nhẹn. +
Cậu ta thả một kỹ năng khiêu khích, trực tiếp kéo giá trị thù hận của Dơi Ánh Trăng về người mình sau đó xoay người 30 độ, một lần nữa kéo hướng mặt của BOSS đến chỗ tốt nhất. +
Chức nghiệp của Giết Quỷ Thần là Chiến Binh của tộc Thú, cậu ta vung cây rìu lớn trong tay, bật bạo huyết để hút máu rồi lao vào đàn dơi đang bị Giang Thời khống chế. +
Giang Thời nhìn ra, lúc này Giết Quỷ Thần bật trạng thái bạo huyết là để giúp cậu giảm bớt áp lực trị liệu. +
Mặc dù không nhất thiết phải làm như vầy nhưng mà vẫn âm thầm cảm ơn vậy. +
Cậu vô thức cong khóe môi, sau khi kỹ năng ‘Chúc phúc’ CD xong thì nhanh nhẹn dùng cho Kỵ Sĩ. +
Lúc này, lại thêm một đợt dơi mới nữa. +
Một lồng giam có ánh sáng đỏ chuẩn xác bay tới, giam nhóm quái nhỏ này thêm một lần nữa. +
Hai lần đổi mới đàn dơi khi nãy, Giang Thời đã canh quy luật, thời gian cùng vị trí đổi mới. So với lần cứu cậu bạn tân thủ, lần này đã có thể phán đoán một chút. +
Không thể nói đây là khống chế hoàn hảo, nhưng chỉ cần như này thôi thì cũng đã đủ để giảm lượng sát thương mà đồng đội có thể dính phải. +
Vị trí mà cậu nhốt đàn dơi cũng khá đẹp, có thể đáp ứng được nhu cầu chạy nhảy, thao tác, phóng kỹ năng của mọi người, không ảnh hưởng đến chủ công Phàm Bố Hài, lại còn sáng tạo ra được chỗ hoàn hảo cho Giết Quỷ Thần tự tin bung lụa. +
Cách làm này khiến cho Giết Quỷ Thần không lèm bèm nữa, cậu ta giết đến sướng tay. +
Mặc dù đối với những người chơi lâu năm thì việc sắp xếp vị trí không cần thiết cho lắm nhưng mà tình hình hiện tại không thể so sánh được. Đã có Giang Thời khống chế quái, còn rất tri kỷ mà tụ tụi nó lại ở 1 chỗ, giống như một món ăn ngon đã được bày sẵn, chỉ cần thưởng thức là xong. +
Với tư cách là DPS chủ lực, đây là một trải nghiệm cực kì tuyệt vời mà cậu ta chưa bao giờ trải qua. Thậm chí Giết Quỷ Thần còn nghĩ rằng: Đây chính là một sp trong mơ của tất cả DPS! Có thể thực hiện giấc mơ 900 triệu damage của người chơi DPS! Nếu mà có một sp như này, đi phó bản cả đời cũng được! +
Giày Vải không còn lo lắng gì nữa, thậm chí còn dư thời gian mà ngó đàn dơi một cái. Cậu ta do dự một chút rồi hỏi: “Ông Lớn à, thời gian của lồng giam này dài thật đó, cậu dùng đá phù văn tím hả?” +
Giang Thời rũ mắt, lướt qua cái ba lô toàn đạo cụ phẩm chất vàng kim của mình rồi thuận theo đó trả lời: “Không khác lắm.” +
Giày Vải kinh ngạc: “Là tui thiển cận, cậu giàu thiệt đó!” +
Vì Giày Vải và những người khác đều không quen với chức nghiệp này, nếu không họ sẽ không nói là “Cậu giàu thật” mà sẽ nói là “Cái đồ phá của.” +
Đá phù văn tím? +
Cậu chỉ cần lấy ra một khối đá ngẫu nhiên từ ba lô, mặc dù là phù văn cấp thấp nhưng chỉ cần là loại có thuộc tính vàng kim thì cũng đã đủ để đem ra đấu giá rồi. +
Giang – người giàu – Thời cười cười, rồi nhắc nhở đồng đội: “30% máu, sắp qua giai đoạn 3 rồi nhỉ?” +
“Đậu má!” Giày Vải nghe vậy mới chú ý tới luồng khí đỏ như máu ở xung quanh Dơi Ánh Trăng, cậu ta lật đật chạy về, còn không quên hét với Kỵ Sĩ một tiếng, “Lão Tề à, mau lại đây, máu nó đỏ chót rồi!” +
Kỵ Sĩ lên ngựa tại chỗ rồi chạy như bay về cùng mọi người núp sau tảng đá lớn ở phía Tây Bắc. +
Sau khi chuyển sang giai đoạn 3, đám dơi nhỏ xung quanh kêu gào vài tiếng rồi biến mất. +
Dơi Ánh Trăng không đuổi theo Kỵ Sĩ đang giữ giá trị thù hận mà ở tại chỗ thét mấy tiếng chói tai, làm mọi thứ xung quanh rung chuyển một trận. +
Nó từ từ bay lên không trung rồi treo ngược ở giữa hai vách đá, ánh mắt ngày càng hung ác. +
“Giai đoạn 3, đợi xíu nữa tui tìm cách đánh vào đầu nó, SP đi theo Kỵ Sĩ đi, chú ý máu của ổng.” Giày Vải nói xong không nghe Giang Thời đáp lại, cậu ta không yên tâm, hỏi thêm: “Ông Lớn? Ok không?” +
“Ừ, được.” +
Giang Thời là người chơi trở về, mới lv 40 mà trông còn bình tĩnh hơn Giày Vải nhiều. +
Nói xong, cậu cũng không có xoắn xuýt gì mà nhìn về phía người chơi Kỵ Sĩ, nói với cái giọng ‘Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bố mày’, “Chờ xíu, cho tôi 10 giây, tôi dòm hướng dẫn cái đã.” +
Giày Vải: “…………” +
Những người khác trong đội: “?” +
—— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Mọi người cùng hét lên: Mắc cái giống gì mà cậu chọn lúc này để xem hướng dẫn?! +
Thầy Giang: Không phải là do vào phó bản nhanh quá à. Đừng sợ, bình tĩnh, chuyện nhỏ, xem nhanh thôi. +



Anh Giang: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến