Skip to main content

Chương 46: “Thật ra trong Bạch Thủy Cốc, Thiên Hạ Vô Song chỉ có mỗi đoàn của chúng ta.”

dathaiPiter

Chương 46: “Thật ra trong Bạch Thủy Cốc, Thiên Hạ Vô Song chỉ có mỗi đoàn của chúng ta.” +

Đồng hồ đếm ngược một phút trôi qua rất nhanh, Chu Tùy còn chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh thì thấy con cá đang bơi lội trên không đột nhiên bay xuống. Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng “ding” giòn giã bên tai! Kèm theo âm thanh thông báo này, trên giao diện đếm ngược của tất cả mọi người xuất hiện sự thay đổi mới, lối chơi khu vực độc quyền của địa điểm bảo vệ Bạch Thủy Cốc đã được làm mới. +

[Trận Chiến Tranh Đoạt Lãnh Địa Liên Minh sắp bắt đầu!] +

[Địa điểm bảo vệ của thần linh được liệt kê trong cuộc tranh đoạt lần này (20), địa điểm bảo vệ mà bạn đang ở là địa điểm bảo vệ của Thủy Thần (Thần Thụ Thiên Không · Bạch Thủy Cốc), khu vực hiện tại đã ghi nhận liên minh bang hội (2654), số lượng đoàn đội (91158), thời gian vào vị trí đếm ngược 30 giây!] 1

“Cầu trời phù hộ, đừng ra thiên hướng cốt truyện!” +

“Cũng đừng ra thiên hướng giải trí.” +

Cả đám người bắt đầu cầu nguyện, chỉ là lời cầu nguyện không theo kịp tốc độ thay đổi trên giao diện game. +

Số lượng trên danh sách vẫn đang tiếp tục tăng lên, trong khoảnh khắc Chu Tùy chớp mắt, số lượng liên minh bang hội đã vào vị trí đã nhảy lên 3741, vẫn đang tiếp tục tăng! +

Lối chơi của game không hề giới hạn số lượng liên minh bang hội và đoàn đội tham gia, đây gần như là lần thử thách duy nhất từ trước đến nay không giới hạn điều kiện gia nhập. Đoàn trưởng của đoàn đội họ là Nhất Độ Âm Dương, sau khi anh đề nghị vào vị trí, toàn bộ 12 người trong đoàn đã tải xong, cảnh tượng trước mắt mọi người như hòa vào một lớp ánh nước. Khi mở mắt ra lần nữa, họ đã không còn ở vị trí ban đầu mà đã dịch chuyển vào bản đồ mới. +

“Đệt, chuyện gì đang xảy ra vậy!” +

“Ẩm ướt vãi, tôi cảm thấy sắp không đi nổi nữa rồi!” +

Không khí ẩm ướt bao trùm khắp nơi, khiến khoảng trống giữa cơ thể và trang bị cứ như bị thấm nước, tạo nên cảm giác nặng trịch. +

Chu Tùy chợt phản ứng lại, cậu cảm nhận được nước thấm qua trang bị, thấm sâu vào da. Họ đang ở dưới nước! +

Địa điểm làm mới nằm trong một cái hồ, tất cả mọi người vừa bắt đầu đã bị dính debuff bị dòng nước giảm tốc, lại còn mắc kẹt trong nước. Nhìn thoáng qua, mẹ nó cái hồ ở Bạch Thủy Cốc này rộng vãi! Chủ Não này thật sự chưa từng chỉnh sửa cái hồ này à, lúc trước họ đi ngang qua bản đồ Bạch Thủy Cốc làm gì thấy cái hồ này lớn như thế! +

So với hồ, quan trọng hơn là quy tắc cạnh tranh địa điểm bảo vệ đã hiện ra —— +

[Bạch Thủy Cốc · Khu Tuần Thú] Tất cả đoàn đội người chơi tham gia sẽ được đưa vào bản đồ đặc biệt Khu Tuần Thú Bạch Thủy Cốc, tất cả dữ liệu của người chơi sẽ được điều chỉnh dao động, cấp độ điều chỉnh không vượt quá 5 cấp. Bộ hiệu chỉnh cỡ nhỏ được kích hoạt, độ khó thử thách của lối chơi lần này là ★★★★★★. 1

Bên trong Khu Tuần Thú có ác thú xuất hiện mang theo sức mạnh hỗn loạn, chạm vào ác thú sẽ phải chịu lời nguyền xui xẻo đặc biệt. +

Ác thú sẽ nuốt chửng sinh mệnh của người chơi, không chỉ vậy, xin hãy lưu ý đến những thiên phú giả đồng loại, bên trong Khu Tuần Thú chỉ có duy nhất một người chiến thắng. +

Xin các vị thiên phú giả hãy nỗ lực sinh tồn đến cùng! +

[Chi tiết quy tắc] +

Chu Tùy lập tức mở chi tiết quy tắc ra, nhanh chóng tìm thấy một vài điểm mấu chốt được in đậm giữa những dòng chữ đen phức tạp. Về quy tắc chiến thắng của Khu Tuần Thú, có hai điều kiện chiến thắng ở lối chơi lần này. +

Thứ nhất, người chơi nỗ lực sinh tồn đến cuối cùng trong vòng 48 giờ, lấy liên minh làm đơn vị, số lượng thú dữ bị tiêu diệt/số lượng người chơi bị loại sẽ là tiêu chuẩn xếp hạng. Tiêu diệt thú dữ (bình thường, cao cấp, đặc biệt) sẽ được 1 điểm/5 điểm/15 điểm, tiêu diệt người chơi được 2 điểm, loại bỏ đoàn đội được 12 điểm. Người chơi đứng thứ nhất sẽ là người chiến thắng. +

Thứ hai, người chơi tìm kiếm thú dữ trấn giữ thung lũng ở trong Bạch Thủy Cốc, nếu tiêu diệt thành công thú dữ trấn giữ thung lũng thì có thể vượt ải ngay lập tức. Xin hãy chú ý, độ khó của thú dữ trấn giữ thung lũng là sáu sao. +

Trong hai điều kiện trên, ưu tiên tiêu diệt thú dữ trấn giữ thung lũng, tiếp theo là sinh tồn. +

Tất cả mọi người hơi sững sờ nhìn lối chơi vừa hiện ra, Bạch Thủy Cốc này lại là một lối chơi có hai chế độ pvp và pve cùng tồn tại. Tiêu diệt thú dữ hoặc là tiêu diệt người chơi, hơn nữa, xét từ điều kiện chiến thắng của màn sinh tồn, việc tiêu diệt người chơi mang lại lợi ích cao hơn. +

“Vậy thì đông người là được.” Chu Tùy nhìn quy tắc: “Tập hợp với những người khác đi.” +

Cách chiến thắng dựa trên việc tiêu diệt người chơi này, không giống với chế độ cốt truyện, việc số lượng người chơi chiếm ưu thế sẽ làm tăng tỷ lệ thành công. +

Chu Tùy vừa nói xong, đột nhiên nhận ra sự im lặng trong đoàn đội. +

Đoàn đội im lặng như tờ, dường như không ai ngờ rằng Bạch Thủy Cốc lại có lối chơi như thế này. +

Mãnh Hổ: “Các anh em, có chuyện này tôi phải nói rõ trước.” +

“Thật ra trong Bạch Thủy Cốc, Thiên Hạ Vô Song chỉ có mỗi đoàn của chúng ta.” 1

Chu Tùy: “?” +

Những người chơi khác cũng sửng sốt: “???” +

Liên minh Thiên Hạ Vô Song quả thực đã xác định 10 địa điểm bảo vệ để tiến hành đột phá và tranh đoạt, chỉ là, lối chơi và chế độ của Bạch Thủy Cốc vẫn chưa được kích hoạt lại không nằm trong mục tiêu dự định. Vì vậy, địa điểm bảo vệ mà họ đang có mặt, thực chất là địa điểm tranh đoạt thứ 11 của liên minh Thiên Hạ Vô Song, đồng nghĩa với việc họ không có bất kỳ quân tiếp viện nào. +

“Ban đầu anh Chó đề nghị chúng ta đến Hỏa Diệm Sơn……” +

Gấu Trúc Đỏ: “Nhưng đồng chí viện trợ bên ngoài đã chọn Bạch Thủy Cốc.” +

Quý Tê Nguyên: “Địa bàn của Thủy Thần có xác suất có nguyên liệu hệ thủy rất cao.” 4

“Đều như nhau thôi.” +

Không đến Hỏa Diệm Sơn có sẵn quân tiếp viện, lại để đoàn đội bọn họ phải đơn độc đến Bạch Thủy Cốc chiến đấu á! Chuyện này khác biệt nhiều lắm đấy! +

Còn xui xẻo đến mức vừa mở màn đã phải đối mặt với chế độ thử thách cần ưu thế về số người như thế này! +

Có không ít đoàn đội người chơi cũng bị thả vào trong hồ, khi quy tắc vừa hiện ra, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh lập tức trở nên cảnh giác. Bởi vì điểm tích lũy từ người chơi chiếm ưu thế, nên so với thú dữ có thể đang lặn dưới hồ, những người chơi đang nổi trên mặt nước này càng có sức hấp dẫn hơn. +

“Chúng ta đã từng thấy cảnh tượng như này rồi.” Anh Phú nói. +

Anh Lười Biếng: “Tôi cứ tưởng chúng ta đã tham gia liên minh lớn như này, lẽ ra cũng phải có đồng minh chứ.” +

Ếch Xanh: “Ít nhất ở 3145 còn có “người hoang dã*”, còn liên minh bang hội lớn thì lại chẳng có gì.” +

*“người hoang dã” ở đây nghĩa là mấy người chơi solo á, ý Ếch là ở 3145 có người có thể hợp tác này nọ, còn vào liên minh lớn ròi mà chả có ai để hợp tác. +

Không chỉ không có, mà còn phải làm cây to đón gió nữa! +

ID không bị ẩn bên trong Bạch Thủy Cốc, khi những người chơi xung quanh nhìn thấy liên minh Thiên Hạ Vô Song, lựa chọn đầu tiên của họ chính là khóa mục tiêu. So với mối đe dọa từ người chơi bình thường, việc loại bỏ những đội tập hợp người chơi trên bảng xếp hạng như Thiên Hạ Vô Song trước mới là yếu điểm. +

Một đám người chơi không nói không rằng đã khóa mục tiêu, trong khi đó bên Thiên Hạ Vô Song vẫn còn đang thảo luận về chuyện mình bị liên minh bỏ rơi, giây tiếp theo lại nhìn thấy những đòn tấn công dày đặc ập xuống, tất cả đều đột nhiên trợn tròn mắt! +

Tấm khiên khổng lồ của khiên sư được giơ lên kịp lúc, tiếng bốp vang lên, chặn đứng cú tấn công đang ập đến, trên khiên cũng xuất hiện vết nứt. Cú tấn công có thể làm tấm khiên nứt ra trong nháy mắt, rốt cuộc đám người chơi xung quanh này thù hận bọn họ đến mức nào đây! +

“Đệt! Sống sót trước đã!” +

“Mẹ nó ngay giữa hồ, thế này thì cận chiến chết hết mất!” +

Nước hồ tự nhiên mang theo debuff giảm tốc, trừ kỹ năng di chuyển, tốc độ di chuyển dưới nước của tất cả người chơi đều chậm hơn một phần ba so với trên cạn, điều này đã khiến sát thủ và chiến sĩ tay ngắn trong đội họ rơi vào thế bất lợi ngay từ khi bắt đầu trận chiến. Có 3 đoàn đội xung quanh đang khóa mục tiêu Thiên Hạ Vô Song, hầu hết người chơi đều là tầm xa, những người chơi ra tay này đều có ý thức chiến đấu rất tốt, không mạo hiểm tiếp cận mà chọn để các nghề nghiệp tay dài như đạo sư, xạ thủ tiến hành tấn công áp chế. +

“Lặn xuống đi.” Chu Tùy lạnh lùng nói. +

Quý Tê Nguyên: “Tản ra, đừng tụ lại.” +

Người chơi đang nổi trên mặt nước, sau khi Chu Nhi Phục Thủy bảo lặn xuống, những người chơi khác lập tức nhao nhao lặn sâu xuống dưới. +

Mục tiêu trên mặt nước quá lớn, họ chỉ có thể lặn xuống ẩn nấp trong nước để tránh bị các đoàn đội khác nhắm tới. +

Nhóm người chơi đang bao vây tấn công Thiên Hạ Vô Song còn chưa kịp đánh hết một bộ combo, thì đã thấy mấy người thuộc liên minh lớn Thiên Hạ Vô Song lợi dụng lúc tấm khiên của khiên sư vừa vỡ tan để chạy trốn, từng người một lao đầu xuống mặt nước và biến mất chỉ trong chớp mắt. +

“Bọn họ tản ra rồi!” +

“Đừng làm rối loạn đội hình chúng ta, đánh từng tên một!” +

Chỉ huy đoàn địch tự nhận là có kinh nghiệm khá phong phú: “Khoan đã, Thiên Hạ Vô Song bị gì vậy? Sao lại tản ra vào lúc này?” +

Nhóm người này không tụ lại mà tạo một con đường để chạy trốn á? Tách ra như vậy chẳng phải là đang dâng cơ hội cho họ à?? +

1 vs 3, 12 người vs 36 người, vừa vào trận đã gặp phải kiểu khởi đầu thảm họa như thế này, một đám người không ai ngờ tới. +

Nhưng đối với đoàn Thiên Hạ Vô Song được tạo thành từ một đám “dưa méo táo nứt*”, họ chỉ có một khiên sư. Khiên vừa mới bị đánh vỡ, số còn lại trừ chiến sĩ ra thì toàn là máu giấy, lúc này mà không tản ra thì chẳng phải đứng giữa hồ chịu trận à! +

*歪瓜裂枣 (dưa méo táo nứt): là một phép ẩn dụ mang tính chất miệt thị hoặc chê bai, thường dùng để mô tả những người có ngoại hình xấu xí, không ưa nhìn hoặc có khuyết tật về thể chất hay những sự vật, sự việc không đạt tiêu chuẩn về hình thức, chất lượng kém hoặc kỳ quặc. +

Thực tế đã chứng minh việc tản ra là một quyết định đúng đắn. Cả nhóm vừa tản ra đã lập tức phân tán sự chú ý của ba đoàn, khiến những đòn tấn công vốn tập trung cũng phải tan rã theo. +

Tuy nhiên, chỉ huy đoàn địch cũng không phải dạng vừa, khi thấy đòn tấn công bị phân tán, hắn lập tức ưu tiên để các nghề nghiệp tầm xa trong đội khóa mục tiêu vào những người chơi máu giấy bên Thiên Hạ Vô Song. +

“Khoan đã, tại sao tất cả đều nhắm về phía tôi!” Ếch Xanh thấy tầm nhìn tối sầm, quay đầu lại thì thấy mấy đối thủ đang ở rất gần. 1

Gấu Trúc Đỏ: “Người anh em, ông cố gắng nhé, tôi tàng hình trước đây.” +

Sát thủ đã trở thành mồi nhử, đám người Mãnh Hổ Tiêu Dao Tiên lập tức đảo khách thành chủ, nhao nhao khóa mục tiêu vào những người chơi đang đuổi theo Ếch Xanh. +

Đối với những người chơi trên bảng xếp hạng, chỉ cần có mồi nhử là họ có thể tìm thấy cơ hội. +

Sau khi xuống nước, Chu Tùy khóa mục tiêu vào người chơi đối địch gần nhất. Nước trong hồ Bạch Thủy Cốc cực kỳ trong, nên ngay cả khi lặn sâu vẫn có thể thấy người chơi trong phạm vi tầm nhìn. Tuy nhiên, mặt nước lại chịu ảnh hưởng của sự khúc xạ ánh sáng, khiến cho những người chơi tấn công tầm xa không thể nhắm bắn chính xác được họ. +

Quả nhiên, bên họ vừa mới lặn xuống, những tên tầm xa bên kia đã lập tức ngoi lên khỏi mặt nước. +

Chu Tùy bơi lặn dẫn đầu, khóa mục tiêu đầu tiên chính là người chơi tầm xa. Vừa xuống nước, kỹ năng của cậu đã được phóng ra, Dây Bóng Sương nhanh chóng xuyên qua dòng nước, lập tức khóa người chơi tầm xa gần nhất. Nhờ vào khả năng lướt nhanh của kỹ năng mới, Chu Tùy lập tức vọt tới bên cạnh đối thủ. +

Pháp sư đang đánh lén không ngờ lại có người lại vòng ra sau, chỉ hơi sơ ý một chút đã bị Chu Tùy giữ chặt lại trong nước. +

Lối chơi tại Bạch Thủy Cốc có tính năng hiệu chỉnh cấp độ, sẽ bổ sung 5 cấp thuộc tính cơ bản cho người chơi. Nhờ đó, sức mạnh bùng nổ của Chu Nhi Phục Thủy cấp 50 có thể đạt đến cấp 55 trong lối chơi này, không còn là tình trạng như ở Thị Trấn Lưu Ly nữa. Sau khi lướt nhanh gây choáng đối thủ, pháp sư lập tức dùng giải khống chế và định bỏ chạy, tuy nhiên, Chu Nhi Phục Thủy lại đang chờ chiêu giải khống chế này. Vừa thấy đối phương giải khống chế vô ích, cậu lập tức dùng Nước Độc Rắn và Lửa Tro Hương cùng lúc để tích lũy sát thương, kỹ năng phong ấn với năm đòn đã đưa pháp sư về máu yếu, rồi dùng một đòn kết liễu. +

Thi thể của đối thủ đã chết trôi nổi trong nước, rất nhanh sau đó đã nổi lên mặt nước. +

Vừa nổi lên, y sư của đoàn đội pháp sư lập tức dùng hồi sinh, nhanh chóng hồi sinh người chơi vừa bị Chu Tùy giết chết. +

Chu Tùy: “?” +

Quên mất, còn có thể hồi sinh. +

Nơi này không giống khu vực lang thang, ở khu vực lang thang, nếu thất bại sẽ bị trục xuất khỏi chiến trường. Nhưng đơn vị chiến đấu chính trong trận chiến liên minh bang hội lại là đoàn đội, hầu như mỗi đoàn đội 12 người đều được trang bị 2-3 healer, người chơi chết chỉ cần nằm trong phạm vi hồi sinh của healer là gần như sẽ được kéo ngay lập tức. +

Nhận ra điều này, cậu lập tức tìm kiếm healer trong đoàn đội đối diện. +

“Trốn rồi.” Sau khi quan sát, Quý Tê Nguyên nói: “Chỉ huy ba đoàn đội bên kia rất giỏi, họ ưu tiên bảo vệ các healer.” +

Chu Tùy giết liên tiếp ba người, nhưng những người chơi đã chết đều được hồi sinh rất nhanh. +

Healer của phe đối địch đều có ít nhất 2 người chơi bảo vệ bên cạnh nên rất khó để nắm bắt được cơ hội đánh lén. +

“Có 8 Kỳ Linh Hương.” Chu Tùy nói sau khi kiểm tra thông tin. +

Tiêu Dao Tiên: “Chắc là trong đó có dược sư tấn công, rắc rối rồi, dược sư tấn công cũng có thể mang theo kỹ năng hồi sinh.” +

“Vậy thì bắt healer trước đi.” Chiến sĩ Thiết Quải Lý của Ẩn Tiên nói: “Khóa một mục tiêu, ba người bắt cùng nhau.” +

Ngay khi ý tưởng này được thống nhất, những người hành động đầu tiên chính là Ẩn Tiên và Vườn Bách Thú. +

Ba người lập tức tập trung hành động tấn công healer đối địch gần nhất. Bị ba DPS bạo lực khóa mục tiêu, chỉ thấy chiến sĩ dùng một chiêu xông lên khống chế liên tục hai người, sau đó Tiêu Dao Tiên và Mãnh Hổ đồng loạt ra tay, mỗi người một khống chế, một tiêu diệt tức khắc. Dù có hai người bảo vệ, healer của đối phương cũng không thể chịu nổi sự nhắm vào của ba người chơi trên bảng xếp hạng, chỉ thấy healer bốc hơi khỏi đám đông trong chưa đầy 5 giây. +

“Đậu má, người anh em trâu vãi!” +

Mãnh Hổ: “Nhóc con, yên tâm đi, người anh em đây sẽ đưa ông bay luôn.” +

Trong đội, Chu Tùy đột nhiên nói: “Nhưng người ta sống lại rồi.” +

Healer vừa bị ba người tiêu diệt đã được đồng đội hồi sinh trong nháy mắt và đứng dậy một lần nữa. Ngay khi đứng dậy, người này lập tức ném một debuff diện rộng về phía đám người Mãnh Hổ! +

Mà nhóm ba người Mãnh Hổ đã thâm nhập vào doanh trại địch để giết người lại trở thành mục tiêu nhắm đến mới của đối phương. +

“Rút lui.” Quý Tê Nguyên lạnh lùng nói. +

Ba người ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng những đòn tấn công khóa mục tiêu vẫn bám sát theo sau. Lúc này, Quý Tê Nguyên dùng  dịch chuyển để đến phía sau lưng ba người, kỹ năng biến dị lập tức dựng lên một tấm chắn vô hình dưới nước, chặn đứng những đòn tấn công chính diện. Y sư Gấu Đen cũng theo kịp, lập tức heal cho nhóm ba người. +

Kết thúc một đợt, mấy người vội vàng nổi lên mặt nước để thở. +

Ở trung tâm hồ, vòng vây được tạo thành hình tam giác, cho dù 12 người của Thiên Hạ Vô Song đã tản ra đủ xa, nhưng khi vòng vây ngày càng áp sát, dần dần họ chỉ có thể tụ lại về phía trung tâm, không thể đột phá vòng vây xung quanh. Muốn đột phá thì phải tiêu diệt được đối phương, với 8 healer, tính theo tỷ lệ mỗi đoàn có thể có 3 người, 3 lần CD hồi sinh trong 5 phút. Trừ khi họ có thể làm giảm số lượng người trong một đoàn vượt xa số lần CD hồi sinh trong vòng 5 phút, nếu không sẽ rất khó để đột phá được vòng vây trùng điệp như thế này. +

“Hồi sinh đoàn đội cũng chỉ có 3 lần trong năm phút thôi, CD của y sư là nhanh nhất, phải giết y sư trước.” Tiêu Dao Tiên. +

Mãnh Hổ: “Người anh em không muốn giết họ ngay à, vị trí nghề nghiệp của họ chia ra quá xa, nếu chúng ta giết healer của một đoàn cùng lúc, hai đoàn còn lại sẽ lập tức áp sát lại gần. Thời gian không cho phép chúng ta làm như thế.” +

Trong tình huống bị số lượng người gấp ba lần bao vây, họ rất khó nắm được quyền chủ động. +

Nếu ở đây là trên đất liền thì đã dễ xử lý rồi, thế nhưng lại là dưới nước, tốc độ di chuyển ảnh hưởng đến việc truy kích, độ chính xác của kỹ năng cũng giảm sút. Rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào mà vừa mở màn đã ở trong nước thế này! +

Vừa dứt lời thì thấy Chu Nhi Phục Thủy lại giết một người chơi nữa ngay lập tức. +

Chỉ là lần này, cậu lôi ra một món đồ từ thanh vật phẩm, kéo thi thể của người chơi đó lại gần trong chớp mắt. +

Thao tác này khiến người chơi vừa tử vong lập tức bị kéo ra khỏi phạm vi hồi sinh của healer. +

Người chơi bị kéo xác: “?” +

Chu Tùy nói: “Vẫn có thể dùng vật phẩm.” +

Quý Tê Nguyên thấy vậy cười nói: “Nếu đã không có cách nào khống chế việc hồi sinh, vậy thì cứ không cho bọn họ chạm vào thi thể là xong.” 2

Những người khác: “!” +

Đệt, còn làm được như thế nữa! +

Trong đội im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn thi thể vừa bị kéo lại. Sao họ lại không nghĩ ra nhỉ, nếu đối thủ cứ liên tục hồi sinh, thì chỉ cần không cho họ hồi sinh là được! +

Bất kể là game nào, việc canh giữ xác luôn là một chân lý không bao giờ thay đổi. +

Chu Tùy lập tức ném vật phẩm dây thừng cho Ếch Xanh đang ở gần nhất: “Cho anh.” +

Ếch Xanh được cưng mà sợ, “Tôi?” +

Chu Tùy: “Anh có nhiều kỹ năng dịch chuyển.” +

Dưới đáy hồ, Anh Lười Biếng giỏi chạy trốn bị hạn chế rất nhiều, may là trong đội vẫn còn người chơi khác giỏi dịch chuyển. Ếch Xanh không giỏi chạy trốn, nhưng khả năng dịch chuyển trong thời gian ngắn của anh ta thì đã được chứng kiến ở Cung Lưu Ly. Dưới nước mà gặp sát thủ pháp sư, nghề nghiệp nào cũng không thể đuổi kịp sát thủ pháp sư. +

“Nhưng không đủ dây thừng.” Đám người Mãnh Hổ không có loại vật phẩm này: “Vuốt Co Duỗi nhiều nhất cũng chỉ kéo được hai người thôi.” +

Hơn nữa, một đám người đứng quá xa nhau, vừa giết người vừa trói xác, lại còn phải đề phòng những người chơi khác tập kích, họ không có nhiều không gian để thao tác đến thế. +

“Nếu cần dây thừng thì Anh Lười Biếng có mà.” Anh Phú đột nhiên nói. +

Một đám người nhìn về phía Anh Lười Biếng. Là một người chơi hệ sinh hoạt, Anh Lười Biếng luôn mang theo đủ loại công cụ bên mình đứng dậy: “Tôi có đầy dây thừng, lần trước buộc hàng rào vẫn còn thừa một đống.” +

Mọi người trong Thiên Hạ Vô Song: “!!!” +

Quý Tê Nguyên: “Vậy chúng ta phân công nhiệm vụ đi.” +

Trong hồ, ba đoàn người chơi luôn cảnh giác với các người chơi trên bảng xếp hạng vẫn tiếp tục bảo vệ các healer của mình, họ biết rằng chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu là có thể làm người chơi Thiên Hạ Vô Song đang ở dưới đáy hồ kiệt sức. Chỉ huy của các đoàn cũng đã liên lạc với nhau qua vật phẩm truyền âm. Dưới quy tắc đặc biệt này, họ phải ưu tiên hợp lực để giải quyết Thiên Hạ Vô Song có thực lực mạnh nhất, nếu không khi tách ra, họ sẽ bị đội mạnh tiêu diệt từng người một và sẽ sớm bị loại. +

Lúc này, chỉ huy đoàn địch thấy có một ID bị giết trong đoàn đội: “Nhanh, healer đi kéo người.” +

“Chỉ huy, không kéo được……” Healer nói: “Thi thể bị kéo đi rồi!” +

Trong hồ, mọi người trong Thiên Hạ Vô Song vốn đang tản ra đột nhiên tập hợp lại. Đạo sư Mãnh Hổ, thú sư Tiêu Dao Tiên cùng với Thiết Quải Lý, dưới sự yểm trợ của sát thủ Gấu Trúc Đỏ đã nhảy bổ vào giữa đám người. +

Sát thủ Gấu Trúc Đỏ có kỹ năng tàng hình đội, có thể lặng lẽ đưa đồng đội rời đi trong trạng thái tàng hình, chỉ thấy anh ta hợp tác với kiếm sĩ Anh Lười Biếng, lợi dụng lúc tàng hình để kéo thi thể địch vừa tử vong. Một người buộc dây thừng, một người kéo, chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây, thi thể đã được buộc dây và lập tức bị kéo ra khỏi phạm vi hồi sinh của healer. 1

Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, bọn họ còn buộc thi thể vào dây thừng co duỗi, hoàn thành việc vận chuyển thi thể vài chục mét dưới nước, nhẹ nhàng đưa thi thể vào thẳng khu vực tụ tập của người chơi Thiên Hạ Vô Song. +

Tại vị trí tụ tập, khiên sư và xạ thủ đứng ở bên trong, khiên sư luôn giơ khiên để bảo vệ sát thủ pháp sư Ếch Xanh và xạ thủ Năm Tháng Vội Vã. +

Sát thủ pháp sư lo việc vận chuyển xác, khiên sư lo việc canh giữ xác, xạ thủ thì dựng pháo dưới nước, khóa mục tiêu từng người chơi có ý định tiếp cận, nhanh chóng tạo thành một điểm nhặt xác hoàn hảo! +

Mà ở phía bên kia, Chu Nhi Phục Thủy, Nhất Độ Âm Dương và Cỏ Phú Quý Nhân Gian tạo thành nhóm ba người khác, ba người cũng hợp tác để tấn công giết người, chỉ là đối tượng vận chuyển xác đã được thay bằng thú cưng của thú sư. Chỉ thấy một con thú cưng loại cá có tên [Cá Mập Giòn] bị buộc dây thừng trên người, dưới sự phối hợp chém giết gọn gàng của Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương, Cá Mập Giòn kéo thi thể bơi dưới nước nhanh hơn cả người, chỉ loáng một cái đã biến mất. 1

Chỉ huy đoàn địch tối sầm mặt lại: “Cậu không thể hồi sinh trước khi anh ta kịp kéo xác hả?” +

Healer nghẹn một cục tức suýt nữa không thở nổi, chẳng lẽ anh ta không muốn hồi sinh à, chỉ huy cũng không nhìn xem sát thủ pháp sư đó dịch chuyển dưới nước còn nhanh hơn cả khỉ ấy! +

Hơn nữa, trước đây nhóm người này rốt cuộc là làm chuyện mờ ám gì vậy, mà thủ đoạn giết người rồi vận chuyển xác lại thành thạo thế! +

Không được, không thể tiếp tục như thế này nữa! +

Phải nhanh chóng nghĩ ra cách thôi. +

Mấy người Thiên Hạ Vô Song phối hợp với nhau, làm việc không thấy mệt, tốc độ giết người càng lúc càng nhanh. +

Nhưng bên họ vừa mới bắt đầu hành động, chỉ huy của mấy đoàn bên kia đã phản ứng kịp và đang điều chỉnh chiến lược. +

“Chỉ huy đối diện đã nhận ra rồi.” Quý Tê Nguyên nói: “Có lẽ họ sẽ tiếp tục thu hẹp vòng vây để bao vây chúng ta.” +

Mọi người đang mải mê giết người và vận chuyển xác phản ứng lại, ngẩng đầu lên thì thấy dường như đã xuất hiện người chơi trên mặt nước. Không chỉ vậy, người chơi xung quanh cũng không còn liều lĩnh tiếp cận họ nữa, mà dần dần hình thành vòng vây, từ từ áp sát lại. +

Tuy cách này hay, nhưng một khi phạm vi hoạt động của họ bị thu hẹp lại thì healer sẽ có thể với tay tới. +

Chu Tùy đột nhiên cảm thấy làm như vậy hiệu suất không cao lắm, cậu nhìn sang Anh Lười Biếng, chợt nhớ ra một chuyện khác: “Lười Biếng, trong túi anh còn có món đồ nặng* nào không?” 1

*Vì có bạn nhắc nên tui xin phép note lại chút, trong raw thì cụm này là 重点的东西, trong đó 重点 nghĩ là trọng điểm, quan trọng nên lúc đầu tui mới edit thành món đồ quan trọng ;-; (hoặc có thể do tui ngoo nên vị). Nhma để phù hợp với mạch truyện thì chắc tui sẽ đổi thành món đồ nặng he. +

Anh Lười Biếng: “Có, cậu cần khoáng sản không?” 1

Quý Tê Nguyên khẽ nhìn qua, lập tức nghe thấy câu tiếp theo của Chu Tùy —— +

Chu Tùy: “Để tất cả ở một điểm canh giữ xác thì quá chậm.” +

“Có một cách đỡ tốn sức hơn.” +

Trong vòng vây tam giác, chỉ huy đoàn địch vừa nhìn thi thể bị kéo ra xa, vừa thầm mắng chửi những người vận chuyển xác trong lòng, vừa điều động những nghề nghiệp có khả năng dịch chuyển cao đi đuổi theo. Vấn đề không lớn, nhóm người này hiện đang nằm trong vòng vây của họ, sát thủ pháp sư có kéo xác điêu luyện đến mấy, chỉ cần họ thu nhỏ vòng vây, phạm vi dịch chuyển của sát thủ pháp sư sẽ bị thu hẹp lại. +

Khả năng giết người trong nháy mắt của người chơi trên bảng xếp hạng rất mạnh, nhưng cũng không thể chống lại chiến thuật biển người. +

Phạm vi hồi sinh của healer rất rộng, chỉ cần thu hẹp khoảng cách dịch chuyển của sát thủ pháp sư là có thể với tới để hồi sinh. +

Nghĩ đến đây, chỉ huy đoàn địch lập tức dùng vật phẩm truyền âm đặc biệt liên lạc với người chơi của hai đoàn kia. Cùng có ý định bao vây Thiên Hạ Vô Song, đối diện chắc chắn sẽ hiểu ý hắn. +

Rất nhanh, ba đoàn đã bao vây lại lần nữa, chỉ huy đoàn địch nhìn vòng vây ngày càng nhỏ lại, vội vàng điều động từng người bao vây, rồi dặn dò healer: “Lát nữa các cậu ưu tiên tiếp cận vị trí của sát thủ pháp sư, nắm bắt đúng cơ hội là hồi sinh ngay ——” +

Healer đột nhiên nói: “Chỉ huy, không chạm tới được……” +

Chỉ huy trên mặt nước nhìn vòng vây đang thu nhỏ lại: “Sao lại không chạm tới được?” +

“Dưới nước…… chìm rồi.” Người chơi trong đoàn run rẩy nói. +

Chỉ huy cảm thấy hơi khó hiểu: “Cậu nói gì cơ?” +

“Đồng đội, đều chìm xuống rồi……” +

Tại trung tâm hồ Bạch Thủy Cốc, người chơi tử vong không biết đã bị móc câu kéo đi từ lúc nào, trên thi thể còn bị buộc đá. Những tảng đá nặng trịch kéo thi thể người chơi từ từ chìm xuống dưới sự chứng kiến của tất cả người chơi đang vây xem, dần dần rời khỏi tầm nhìn và phạm vi cứu trợ của healer, chìm sâu xuống đáy nước u tối, hoàn toàn biến mất không dấu vết. +

Những người chơi đối địch kinh ngạc, khó mà lý giải được, trơ mắt nhìn đồng đội tử vong chìm xác xuống đáy hồ. +

Chỉ huy phe đối địch sững sờ tại chỗ: “!!!” +

Không phải chứ, nhóm người này lấy đá với dây thừng từ đâu ra vậy! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến đây! Hẹn ngày mai gặp lại √ +

Cảm ơn mọi người vì dịch dinh dưỡng và bom nhé~ Tôi tiếp tục cày đây! +

Ngoài ra, [Để tôi xem xem] +

Bản sách giấy giản thể của《Hướng Dẫn Giả Ngoan của Bé Điên》sẽ mở đặt trước vào 8 giờ tối nay~ +

Bạn nhỏ nào có hứng thú thì có thể theo dõi nhé~ [Rải hoa] +

— +

Cho ai chưa biết thì bộ Hướng Dẫn tui edit xong ời nên ai có hứng thú thì có thể đọc thử nhen ‘3’ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (43)