Skip to main content

Chương 64: Ưu thế? Hay là yếu thế?

dathaiPiter

Chương 64: Ưu thế? Hay là yếu thế? +

Các đội trên bảng xếp hạng ít nhiều đều nắm giữ một số manh mối, suốt chặng đường tiến sâu vào đây họ chưa từng gặp phải đợt thủy triều côn trùng dày đặc đến thế, cứ như thể toàn bộ quái nhỏ trong lối đi này đều bị đội kia dẫn dụ, cuối cùng kéo hết đến trước mặt người chơi. +

“Đệt, đám người này chọc thủng tổ sâu bọ rồi à!” +

“Nhiều quái như vậy rốt cuộc họ dẫn từ đâu tới thế!” +

Quái nhỏ dày đặc tuôn ra từ trên xuống dưới, tất cả những người chơi trên bảng xếp hạng đang ẩn nấp trong bóng tối thấy tình cảnh này thì hoàn toàn không có cách nào né tránh. Dù có được cho thuốc bột trong phó bản Trại Nhà Trần nhiều đến đâu cũng chỉ dùng để ứng phó khẩn cấp, nhiều quái xông tới như vậy, bao nhiêu thuốc bột cũng vô dụng. +

Mọi người chỉ có thể chọn kháng cự hoặc rút lui ngay lập tức, nhưng hễ kháng cự là sẽ phát ra tiếng động, mà quái nhỏ của Thần Cổ sẽ tấn công người chơi không phân biệt đối tượng. +

Vốn dĩ cục diện đang yên tĩnh, các bên đang ẩn mình trong lối đi bỗng chốc thay đổi lớn. Hướng mà các đội trên bảng xếp hạng khóa mục tiêu toàn là sâu bọ, hoàn toàn không tìm thấy hướng của Cùng Nhau Làm Giàu đâu nữa. +

“Lui trước đã! Giãn khoảng cách ra, đừng để lũ sâu bọ bám lấy!” +

“Họ cố ý tạo ra tiếng động để dẫn quái tới đây.” +

Cố ý hay không đối với đám người Chu Tùy đã không còn quan trọng nữa, khi bọn họ ra khỏi Lò Ngũ Độc vốn đã bị Thần Cổ coi như cái gai trong mắt. Suốt dọc đường chạy tới đây khi tung chuỗi khống chế đã sớm dẫn dụ vô số quái, ngay cả thi thể người chơi cũng tìm đến bọn họ, bị bao vây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. +

Trong môi trường này, quái nhỏ sẽ bị thu hút bởi người chơi và tiếng động, chỉ cần tiếng động ở nơi khác đủ lớn, thủy triều côn trùng sẽ tràn về phía có nhiều người. 1

Thay vì để bản thân bị sâu bọ quấn đến chết, thà rằng mọi người cùng nhau chịu khổ. +

“Xem ra có sự chênh lệch so với số lượng chúng ta dự tính, không chỉ có một đội ngũ ẩn nấp ở đây.” Quý Tê Nguyên quan sát thấy sự bất thường phía dưới khi đang chạy. Theo tình hình hiện tại, những đội có độ khám phá tích lũy khoảng 20% trên bảng xếp hạng đều đã tìm đến đây, “Tất cả đều tập trung ở đây, vậy thì nơi ở của Thần Cổ chắc chắn ở gần đây.” +

Bọn Anh Lười Biếng thấy họ lấy thảo dược ra thì vô cùng ngưỡng mộ, hèn gì đám người này đi đường thuận lợi như vậy, chỉ có bọn họ là bị quái nhỏ đuổi đánh từ đầu đến cuối thôi. +

“Thế này có làm bị thương quân mình không nhỉ?” +

“Không sao, tôi vừa thấy Vườn Bách Thú chạy mất rồi.” +

“Một mình anh Gấu Đen có thể cân mười hai rồi, không phải vấn đề lớn đâu.” +

Đúng lúc này, trong lối đi đột nhiên có kỹ năng tầm xa rơi xuống gần Cùng Nhau Làm Giàu, động tĩnh này lập tức khiến mọi người kinh hãi nhận ra có kẻ đang dùng tiếng động để dẫn quái ngược lại về phía bọn họ! Chu Tùy lập tức cảnh giác, khi nhìn về phía sau, cậu thấy không biết từ lúc nào đã có một đội ngũ đi lên từ lối đi phía dưới, khóa mục tiêu vị trí của họ, “Lui ra sau!” +

Mọi người đang chạy nhanh phản ứng lại, lập tức đổi hướng rẽ vào lối đi phía sau. +

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ thấy các kỹ năng tầm xa bùng nổ lao tới. Kỹ năng tầm xa của đạo sư Thiên Hạc Sơn bắn tóe trong lối đi, tiếng động vụn vặt phát ra lại thu hút một số quái nhỏ vốn đã bị dẫn đi quay trở lại. Dâu Bên Đường thấy kỹ năng này thì sắc mặt hơi thay đổi, “Kỹ năng biến dị Bùa Gió Bắn Tóe của đạo sư, tránh xa kỹ năng đó ra!” +

Người chơi Cùng Nhau Làm Giàu lùi lại, thấy những lá bùa hệ phong bắn tóe trên vách đá hang động lại nổ tung một lần nữa. +

Gió nổ lần thứ hai càn quét trong lối đi, không chỉ chặn đứng một bên đường mà còn tạo ra tiếng động cực lớn. +

“Đệt mẹ, kỹ năng gì đấy?” Sắc mặt Anh Lười Biếng hơi thay đổi. +

Quý Tê Nguyên khẽ rũ mắt, lập tức nhận ra phong cách kỹ năng: “Đạo sư của Griffin, Adolf.” +

Kỹ năng này thuộc về một trong những người chơi nòng cốt của Griffin. +

Đạo sư đứng trong top 3 trên bảng xếp hạng cá nhân hiện tại — Adolf. +

Là một đạo sư bạo lực tầm xa có lực tấn công cực mạnh. +

“Đó chẳng phải là đồng đội của ông à?” Anh Phú nhìn về phía Dâu Bên Đường. +

Dâu Bên Đường không nói gì, chỉ bảo: “Chúng ta phải nhanh chóng giãn khoảng cách ra, đấu tầm xa với Griffin trong lối đi này, chúng ta không đấu lại họ đâu.” +

Hắn vừa thấy kỹ năng đã biết là ai, Adolf là đạo sư xếp thứ ba trên bảng xếp hạng hiện nay. Trong các nghề phép hiện tại, hắn ta là đạo sư chuyên tu hệ phong, hướng chuyên tinh đặc biệt khiến phong cách kỹ năng của hắn ta thiên về tầm trung và xa, ưa chuộng các kỹ năng loại bắn tóe. Trong môi trường chật hẹp không mấy rộng rãi này, một khi kỹ năng hệ phong bùng nổ, phạm vi bắn tóe sẽ cực kỳ rộng. +

Quan trọng nhất là người này, một người có tinh thần lực cấp S, cũng từng là tuyển thủ trong Trại Tập Kết thiên tài. 1

Mọi người đều thấy kỹ năng vừa rồi, nền tảng cây kỹ năng của những người chơi trên bảng xếp hạng sâu đến đáng sợ. Mà tất cả thành viên trong đội Griffin đều là những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân, đụng độ ở đây, với thực lực của bọn họ thì hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. +

“Khoảng cách kỹ năng bùng nổ khoảng 30 mét, uy lực không mạnh, họ vẫn chưa khóa được vị trí của chúng ta.” Dâu Bên Đường cúi đầu nhìn tình hình bên dưới, “Chắc là đang dùng kỹ năng để phán đoán, trước tiên ——” +

Hắn đang nói dở thì bỗng nhận ra những người khác đều đang nhìn mình. +

Dâu Bên Đường: “?” +

Ếch Xanh: “Người anh em, ông nói thế làm tôi hơi sợ đấy, không định hố tụi tôi chứ?” +

Dâu Bên Đường mới nhận ra rằng hắn không phải là thành viên của đội này. +

Trong mắt họ, những người đang tấn công họ chính là đồng đội của hắn. +

Ngay cả khi dẫn được đàn sâu tới, đội Cùng Nhau Làm Giàu thực tế vẫn là một đội ngũ không thể đối đầu trực diện với các đội mạnh. +

Họ dùng tiếng động dẫn thủy triều côn trùng tới, Griffin cũng có thể dùng tiếng động để đối kháng. Rõ ràng là Griffin cố ý nhắm vào Cùng Nhau Làm Giàu, trong bãi có nhiều đội như vậy, Adolf không cần thiết phải dùng kỹ năng tầm xa này nhắm vào Cùng Nhau Làm Giàu, đánh tới như vậy vừa là để uy hiếp vừa là để cảnh cáo. +

“Uy hiếp chúng ta chỉ là phụ thôi.” Chu Tùy không để tâm đến những điều đó, điều cậu quan tâm là một điểm khác: “Họ đang đi lên trên.” +

Với động tĩnh lớn như vậy, người chơi bình thường để tránh thủy triều côn trùng +

chắc chắn sẽ chạy theo hướng ngược lại. +

Thủy triều côn trùng được dẫn từ trên xuống dưới, theo logic thông thường thì chỉ có thể chạy sang hướng khác hoặc xuống sâu hơn. Đứng trước bọn họ và phần thưởng, mục tiêu hàng đầu của Griffin là phần thưởng. Vậy việc họ đi lên trên chứng tỏ uy hiếp bọn họ chỉ là phụ, điểm quan trọng hơn là đội Cùng Nhau Làm Giàu hiện đang nằm giữa họ và phần thưởng. +

Quý Tê Nguyên nói: “Nói cách khác, chúng ta ở gần Thần Cổ hơn.” +

“Vừa rồi lúc cậu chạy qua, tôi đã nắm rõ đại khái sự phân bổ của vài đội ngũ, hình như họ đang tiến lên theo hướng của một số ký tự trên tường, xu hướng chung là đi lên.” +

Những người khác nghe vậy thì ngẩn ra, khi nhìn lên tường mới phát hiện dường như trên đó có những dấu vết ký tự giống như đường vân. +

Không phải chứ, các cao thủ trong lúc chạy trốn mà vẫn có thể ghi nhớ được nhiều chi tiết thế hả! +

Tuy bọn họ không biết con boss Thần Cổ chết tiệt kia rốt cuộc ở đâu, nhưng bọn họ có thể dựa vào các đội khác đã nắm giữ manh mối để suy đoán vị trí. +

Đây đúng là kiểu không biết cốt truyện, hoàn toàn dựa vào việc phân tích quỹ đạo hành động của đối thủ để định ra phương hướng hành động mà! +

“Quái cũng nhiều lên rồi.” Chu Tùy nói. +

Quý Tê Nguyên: “Vị trí đó vừa khéo.” +

“Anh vừa nói pháp sư của họ có tầm đánh bao xa?” Chu Tùy bỗng nhiên hỏi. +

Dâu Bên Đường ngẩn ra, theo bản năng đáp: “Chi tiết kỹ năng của người chơi trên bảng xếp hạng thì tôi không rõ, nhưng tôi từng thấy Adolf đánh ra khoảng cách xa nhất là 50 mét.” +

“Vậy thì hắn ta không đánh lại chú rồi.” Chu Tùy nói. +

Quý Tê Nguyên cười nói: “So về tầm xa, bên chúng ta có người còn xa hơn.” +

Chú xạ thủ chuyên tinh về khoảng cách, đạn pháo ở Bạch Thủy Cốc có thể bắn xa tới hàng trăm mét. +

Trong lối đi thông suốt và thẳng tắp như thế này, nơi nào pháo lớn hướng tới nơi đó chính là vô địch. +

Dâu Bên Đường ngẩn người: “Các người vẫn muốn……” +

Chu Tùy: “Nếu hiện tại chúng ta đang có ưu thế, vậy tại sao lại không tiếp tục?” +

Khắp lối đi trên dưới, các đội ngũ tản mát khắp nơi, thủy triều côn trùng tuôn ra từ bốn phương tám hướng. +

Người chơi của đội Griffin chia làm hai bên, một bên đang nghiên cứu các hoa văn ký tự trên tường, bên kia đang đối phó với thủy triều côn trùng xông tới. Đạo sư Adolf ngẩng đầu nhìn lên phía cao của lối đi, sau một kỹ năng bùng nổ hệ phong tầm xa, động tĩnh phía trên nhỏ dần, ánh mắt hắn ta có vài phần sắc sảo, “Rất thông minh, động tĩnh nhỏ lại rồi.” +

Sau khi Cùng Nhau Làm Giàu dẫn thủy triều côn trùng tới cho các đội khác, họ đã giảm bớt tiếng động mình phát ra, từ đó có thể giảm thiểu rủi ro bị thủy triều côn trùng bao vây. +

Đội trưởng Griffin nói: “Chiến thuật tương tự, chúng ta cũng có thể dùng.” 2

Adolf gật đầu, đang định đi theo những người chơi khác trong đội đi đường vòng lên phía cao. +

Đúng lúc này, trong hành lang vốn chỉ có tiếng sột soạt của quái nhỏ bỗng vang lên một âm thanh lạ thường. Adolf vừa đi được vài bước đã nhạy bén nhận ra điều gì đó, hắn ta đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một tia sáng lóe qua ở nơi cao nhất trong bóng tối. Hắn ta bỗng nhiên kinh hãi nhận ra, hét lớn: “Tản ra!” +

Ánh sáng lạ của kỹ năng trong bóng tối cực kỳ rực rỡ, viên đạn pháo tầm xa đang tụ lực của xạ thủ rơi xuống chuẩn xác. +

Tàn dư ánh sáng bắn tung tóe tại nơi Adolf vừa đứng, Adolf ngẩn ra, người của đội Griffin lùi lại về phía sau. +

Chuyện gì thế này!? +

Lúc này mà Cùng Nhau Làm Giàu còn phát ra tiếng động á?? +

Ở trên cao, một bóng người lại lướt qua khe hở của lối đi. +

Đồng tử Adolf hơi co lại, “Không đúng, đi mau!” +

Muộn rồi, đạn pháo lại rơi xuống từ trên cao. +

Vũ khí sư dừng lại đúng lúc bên cạnh cửa lối đi trên cao, tiếng pháo nổ hai lần gần đội Griffin, thủy triều quái xung quanh nghe tiếng lập tức kéo tới. +

Góc độ này, hướng đông bắc! +

Adolf nhìn lên cao, kết hợp thi triển kỹ năng đánh lên phía trên. Kỹ năng hệ phong tầm xa không trúng bóng người trong bóng tối, nhưng lại đón nhận một đợt oanh tạc từ góc độ khác. +

Đạn pháo lại bắn trúng xung quanh hắn ta, tàn dư ánh sáng bắn lên khiến sắc mặt hắn ta hơi thay đổi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn ta đã không còn thấy bóng dáng đối phương đâu. +

Tốc độ nhanh vậy ư!? Xạ thủ nào thế, đây không phải Dâu Bên Đường! +

Trong bóng tối, vũ khí sư đang tiến lên với tốc độ cực nhanh, trọng lượng mang trên người hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc di chuyển bình thường của cậu. Tiếng bước chân và động tĩnh gần như được cậu giảm xuống mức tối thiểu, những quái nhỏ ngũ độc định tiếp cận chưa kịp áp sát đã bị cậu dùng kỹ năng dịch chuyển né qua. Cậu nhảy từ cửa lối đi này sang cửa lối đi khác một cách nhẹ nhàng, thời gian nhẩm đếm trong lòng đã tới, “Chú.” +

Chú xạ thủ hướng họng pháo xuống dưới, lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc oanh tạc vào vị trí phía dưới. +

Quái nhỏ nghe tiếng tìm đến ngày càng nhiều, Chu Nhi Phục Thủy chạy rất nhanh, cộng thêm vài kỹ năng dịch chuyển và khinh công, trong lối đi này cậu gần như có thể đưa chú tìm được nhiều góc tấn công hiểm hóc. +

Thậm chí chú không cần phải chạy, chỉ việc tụ lực khống chế uy lực kỹ năng của đạn pháo, đợi đến khi Chu Tùy hô hướng nào là đạn pháo của chú sẽ bắn ra theo hướng đó. +

Ở một nơi như thế này, uy lực của đạn pháo tụ lực siêu lâu có thể tưởng tượng được, ngay lập tức bùng nổ ở phía xa. +

Một tiếng vang rền cực lớn, âm thanh dội lại vô tận trong lối đi còn lớn hơn cả tiếng động đất do Thần Cổ gây ra. 3

Đội Griffin vốn đang ở nơi an toàn bỗng chốc trở thành điểm tập trung hỏa lực bị bao vây. Adolf lập tức dùng kỹ năng phản công, nhưng hiệu ứng kỹ năng họ tạo ra cách xạ thủ đối phương một khoảng nhất định. Nơi tiếng động dẫn tới không đủ gần, hoàn toàn không có cách nào dẫn đàn sâu tới vị trí của đối phương. +

Không đúng, không thể nào có xạ thủ vừa có tầm bắn xa vừa có tốc độ di chuyển nhanh như vậy được. +

Xạ thủ bên kia được một người chơi khác mang theo chạy! +

Hai người, phải tiến lên trong môi trường như thế này mà né tránh được cả thủy triều côn trùng lẫn âm thanh, vậy người chơi còn lại là ai?! +

Phạm vi kỹ năng của đạo sư không với tới đối phương, vị trí đánh trúng mấy lần đều lướt qua nơi người chơi kia đứng, âm thanh phát ra còn chưa kịp dẫn dụ quái vật tới thì bóng dáng đó đã nhanh chóng thay đổi vị trí. +

Trong bóng tối, Chu Tùy vẫn đang chạy, cậu như một cái bóng xuyên qua các lối đi, thị lực động xuất sắc giúp cậu có thể nhanh chóng phán đoán điểm bắn tỉa thích hợp. +

Nước ngũ độc và quái nhỏ nhận ra sự hiện diện của cậu thì tiến lại gần, cậu không mạo hiểm dùng kỹ năng khống chế mà sử dụng kỹ năng tấn công đánh trúng quái nhỏ. Tận dụng khoảnh khắc quái bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tấn công, cậu linh hoạt di chuyển lướt qua bên hông chúng, rồi tiếp nối bằng kỹ năng heal của Kỳ Linh Hương, nhanh chóng tiến đến địa điểm tiếp theo. +

Đạn pháo của chú xạ thủ đồng loạt bắn xuống dưới sự chỉ dẫn góc độ hiểm hóc của Chu Nhi Phục Thủy, cứ mười giây một lần, đạn pháo liên tục nổ tung trong các lối đi chằng chịt. Phía này họ vừa chạy vừa di chuyển đến nơi an toàn, còn lũ côn trùng xung quanh thì bị tiếng pháo dẫn dụ xuống những nơi thấp hơn. +

Hai người hợp tác tạo thành một pháo đài tấn công linh hoạt. +

Trong mê cung lối đi, Griffin bị âm thanh ảnh hưởng nên không thể tiến lên tùy tiện. +

Còn những người chơi ở lối đi phía dưới cũng chẳng còn cách nào. Manh mối từ mảnh vỡ khám phá mà bọn họ có được là phải đi lên trên, nhưng hành động của Cùng Nhau Làm Giàu đã khiến bọn họ vừa phải đi lên, vừa phải đối mặt với thủy triều côn trùng bị tiếng pháo dẫn tới, làm chậm đáng kể tốc độ tiến lên của bọn họ. +

Nếu đi vòng sẽ lãng phí thời gian tiến lên. +

Nếu đi thẳng lên sẽ phải đi qua khu vực bao phủ bởi tiếng pháo, đó chính là tâm điểm của thủy triều quái. +

Cùng Nhau Làm Giàu không những không kiềm chế, mà còn ngang ngược đẩy hết quái vật sang cho người khác. Dựa vào lợi thế vị trí dẫn đầu so với các đội khác, kỹ năng tầm cực xa cho phép đạn pháo nổ ở khoảng cách rất lớn, giúp nguy hiểm tránh xa đội cốt lõi của Cùng Nhau Làm Giàu, đồng thời đổ dồn rủi ro lên đầu những người chơi khác. +

“Vòng qua luôn đi.” Phản ứng của Phi Tiêu Lăng Vân rất nhanh, Thủy Hàn Sương lập tức đưa ra quyết định. +

Các người chơi của đội Bát Nhã nhìn lên cao, ánh mắt không khỏi thêm vài phần kinh ngạc. +

Khả năng phản ứng của đối phương rất nhanh, rõ ràng là họ nắm giữ rất ít điểm cốt truyện, nhưng lại có thể dự đoán được quy luật ngầm là đại quân buộc phải đi lên trên. +

Nếu không, phát pháo này sẽ không bắn chuẩn đến thế…… Anh ta ngẩng đầu nhìn lên cao, trong bóng tối mịt mù hoàn toàn không thấy rõ người chơi nào đang hành động. Có thể tự do di chuyển trong môi trường bị quái nhỏ bao vây, lại còn kiểm soát được điểm rơi của kỹ năng, khả năng thao tác của người chơi đó thực sự rất mạnh. +

Thủy triều quái vẫn đang hoành hành trong lối đi, không ít đội trên bảng xếp hạng vì hành động này mà buộc phải đổi đường vòng vì Cùng Nhau Làm Giàu, từ bỏ đường tắt. +

Vào lúc này, đội nào bị kẹt trong thủy triều quái sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt mạng đầu của Thần Cổ. +

“Đụ má, hình như Griffin bị thủy triều quái bao vây rồi.” Người chơi Vườn Bách Thú nói. +

Mãnh Hổ: “Quan tâm Griffin làm gì! Anh Chu ác thật đấy! Đến người mình cũng không chừa cho đường lui nữa!” +

Mèo Ragdoll quan sát cục diện hiện tại, “Đi lên trên, có cơ hội cướp mạng thì cướp, không thì yểm hộ họ.” 1

– +

Ở trên cao, tám thành viên còn lại của đoàn đội Cùng Nhau Làm Giàu đang tiếp tục đi lên. +

Tiếng nổ ầm ầm và tiếng của những người chơi khác bị bỏ lại xa phía sau, bọn họ đang theo sát Nhất Độ Âm Dương trật tự dọn dẹp quái nhỏ để tiến lên, càng lên cao xuất hiện càng nhiều quái nhỏ. +

Dâu Bên Đường không khỏi nhìn vào tọa độ trong đội. Lúc này, Chu Nhi Phục Thủy chịu trách nhiệm dẫn quái ở đằng xa để cản bước các đội khác, còn Nhất Độ Âm Dương thì dẫn cả đoàn suy diễn vị trí của Thần Cổ. Nhất Độ Âm Dương vừa mở đường xong, Chu Nhi Phục Thủy sẽ nhanh chóng băng qua khu vực đó, trước sau chênh lệch khoảng 10 giây. Tọa độ của hai người duy trì một khoảng cách nhất định mà đi lên ổn định, một công một thủ tiến bước ổn định. +

Dâu Bên Đường nhìn thấy mà trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây chỉ là một đội 10 người, thậm chí còn có hai người chơi cốt truyện, vậy mà chỉ dựa vào chút thông tin suy đoán ít ỏi, hai người này đã nhanh chóng nắm bắt được ưu thế mình có và liên tục khuếch đại nó ra. 1

“Đụ má, sao trên cao mà quái vẫn nhiều thế!” +

“Dù sao cũng tốt hơn bên dưới, chúng ta đã phân tán bớt một phần rồi!” +

Nhất Độ Âm Dương quan sát các hoa văn trên đường, duy trì tốc độ tiến lên có trật tự, hướng về phía có nhiều quái. +

Dường như càng gần nơi ở của Thần Cổ, quái vật xông ra càng nhiều, tạo thành những vòng vây dày đặc. +

Cả đám người chọn cách tiến lên bằng cách chống chịu trực diện, bọn họ chưa từng gặp nhiều quái nhỏ đến thế, khiên vỡ, máu cạn, hết khống chế vẫn phải gồng mình mà đánh. +

Về sau cả đám suýt nữa bị lũ quái nhỏ đánh cho máu yếu, cuối cùng cũng xông qua được thủy triều quái của quái nhỏ. Khi chen qua được, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. +

Tiếng sột soạt của lũ quái nhỏ hoàn toàn biến mất, khi bọn họ ngẩng đầu lên, hơi thở của mọi người bỗng chốc nghẹn lại. +

Quý Tê Nguyên nói: “Đến rồi.” +

Chu Tùy cõng chú xạ thủ nhảy xuống từ một cửa lối đi khác, đập vào mắt là một nơi không hề có quái nhỏ, hay đúng hơn là quái nhỏ ở đây vẫn chưa được ấp nở. +

Trên vách đá hang động bao phủ đầy chất nhờn màu xanh lá, vô số côn trùng và những quái vật hình người không mặc áo choàng dính chặt trên đó. Mỗi con đều trông như những cụ già gầy gò, trên người nối với những sợi tơ dính màu xanh lá, tiếng thình thịch vang lên như thể đang đập theo tiếng rung chuyển. 1

Nhìn theo lối đi màu xanh lá này về phía trước, đó là một hang ngầm còn rộng lớn hơn cả hang xương người. +

Phía sâu bên trong, xung quanh đáy hang rộng lớn đều là những lối đi thông suốt, bốn bề quái nhỏ cứ liên tục tràn ra không dứt. +

Ngay chính giữa, nước ngũ độc như một lớp thạch bao phủ lấy một sinh vật khổng lồ. Trên người nó có thân mình của con người và đủ loại côn trùng, pha trộn lại với nhau và cuối cùng là một chiếc đuôi rắn khổng lồ, nó đang cuộn mình trong nước ngũ độc như một đứa trẻ sơ sinh. +

—— Đó là Thần Cổ. +

Khi đến gần hơn, thậm chí các người chơi có thể cảm nhận được tiếng phập phồng đó kết nối với khắp nơi dưới lòng đất. +

Khối thạch xanh lá khổng lồ cùng với Thần Cổ bên trong trông giống như một trái tim khổng lồ, mỗi nhịp đập đều mang tới những cơn địa chấn dữ dội. +

Boss Thần Cổ không giống như bọn họ tưởng tượng, tiến vào nơi này ngược lại không gặp phải sự tấn công trực diện nào, lũ quái nhỏ đều bị phong ấn bất động trong lớp thạch nhờn do nước ngũ độc tạo thành. +

Khiên sư Nhóc Ban chủ động tiến lên nửa bước, vừa chạm vào lớp thạch nhờn trên mặt đất, trên người lập tức hiện lên thông báo debuff Độc cổ, còn bị trừ máu! +

Giống hệt như lúc bọn họ ở Lò Ngũ Độc, chỉ là khi đó bọn họ có thể nhảy trực tiếp vào lò. Còn ở đây, chỉ riêng việc đi tới đáy hang động đã đầy rẫy debuff Độc cổ, lại còn giữ nguyên đặc tính trừ máu của nước độc xanh lá, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. +

“Đụ má, thế này thì đánh kiểu gì!?” Anh Lười Biếng kinh ngạc. +

Tuy nhiên thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều, thời gian mà Chu Tùy và chú xạ thủ tranh thủ được để trì hoãn các đội khác là có hạn. Với cơ chế này, cuối cùng chắc chắn tất cả người chơi sẽ cùng vào cướp quái. Lợi thế của người đến trước là có thể tìm hiểu rõ tình hình boss, nhưng đồng thời cũng tự đặt mình vào thế bị động. +

Bọn họ phải nhanh chóng tiếp cận trung tâm hang động nơi Thần Cổ ở trước khi những người chơi khác tới nơi. +

Chu Tùy ra hiệu cho chú xạ thủ, chú lập tức dựng pháo lên. Trong số mọi người thì tầm bắn của chú là xa nhất, có thể từ vị trí này nhắm thẳng vào trung tâm. +

Đạn pháo vừa bắn ra đã trúng ngay vị trí của Thần Cổ. +

Không gian xung quanh rung chuyển, tựa như tiếng gào thét của Thần Cổ, lũ quái nhỏ vốn đang bị phong ấn trong lớp thạch bắt đầu run rẩy nhẹ. +

Nhưng điểm quan trọng nhất là đòn tấn công của chú có hiệu quả, lớp niêm mạc bao quanh Thần Cổ đã bị bắn bay một mảng nhỏ. +

Thấy vậy, mọi người lập tức hiểu ra, bọn họ phải lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài của Thần Cổ! +

Điều đó đồng nghĩa với việc phải rút ngắn khoảng cách, vì ở cự ly này, những người còn lại không thể tấn công được. +

“Đánh trực diện.” Chu Tùy nói: “Tiến lên theo chiến thuật lúc chúng ta vào Lò Ngũ Độc.” +

Quý Tê Nguyên vừa nhìn thấy con boss này đã biết nó khác với boss trong các phó bản pve thông thường, e rằng lũ quái ngũ độc trên đường và tất cả các cơ chế bọn họ từng gặp đều là kỹ năng của boss. Thường thì bản thể của loại boss này sẽ tương đối yếu, với điều kiện bọn họ phải tiếp cận được hang động, “Nhóc Ban bật khiên, chúng ta đi thẳng vào.” +

Khiên sư giương khiên lớn ra, cả đội nấp sau khiên tiến về phía trước. +

Vừa bước lên, debuff đã hiện ra, tốc độ khiên bị phá hủy còn nhanh hơn cả lúc ở Lò Ngũ Độc. +

Quý Tê Nguyên lập tức nạp khiên cho Nhóc Ban, người chơi y sư cốt truyện lần này không có kho kỹ năng mạnh mẽ như Gấu Đen của Vườn Bách Thú, anh ta không có kỹ năng nạp khiên mà hầu hết đều là kỹ năng heal. Mọi người chỉ còn cách chạy thật nhanh, nhưng khi vừa chạy hết lối đi để đến rìa hang động, khiên chỉ còn lại một lớp mỏng dính. +

Vài giây trước khi khiên vỡ, Chu Tùy đã vươn người ra ngoài khiên, nhảy vào trong hang động trước một bước. +

Lúc này, Quý Tê Nguyên nhìn về phía Chu Tùy thì thấy trên người cậu xuất hiện một trạng thái [Độc rết – Tê liệt bất động], thời gian duy trì 6 giây! +

“Không cần cứu tôi.” Chu Tùy nói. +

Tay của y sư dừng lại, cơ thể Chu Tùy bị bất động, cậu quan sát tình hình xung quanh và tiếp tục thử kỹ năng: “Ở đây không chỉ có một loại debuff.” +

Không còn quái nhỏ, nhưng không có nghĩa là debuff biến mất. +

6 giây trôi qua trong chớp mắt, trên người Chu Tùy xuất hiện loại debuff thứ hai! +

[Độc cóc – Dễ bị tổn thương], thời gian duy trì 10 giây! +

Thời gian của debuff đã thay đổi! +

Trong đầu Quý Tê Nguyên lướt qua khái niệm về thời gian, lẽ ra Độc rết không phải là 6 giây, đó là vì Chu Tùy đã chạm phải debuff tiếp theo vào giây thứ sáu! +

“Tôi dùng giải khống chế.” Chu Tùy dùng giải khống chế, cậu không lùi lại, debuff cũng không xuất hiện trên người cậu nữa. +

Toàn bộ vách động được bao phủ bởi lớp niêm mạc xanh lá, bên trong phong ấn lũ quái nhỏ, khiến tất cả các debuff độc tính của chúng đều được duy trì trong đó! Điều này đồng nghĩa với việc một khi bọn họ không có khiên bảo vệ, khiên vừa vỡ, tất cả những debuff này sẽ ập lên người mọi người. Đây không còn là vấn đề dùng kỹ năng khống chế quái nhỏ nữa, mà chỉ có các kỹ năng thông thường như tạo khiên, kháng xóa bỏ, giải khống chế siêu giáp mới có thể né được trạng thái này. +

“Đệt, thế chẳng phải cái thứ này là vòng quay may mắn à!” Anh Lười Biếng nói. +

Chú: “Cái này phải gọi là vòng quay xui xẻo mới đúng, trong cái thứ này làm gì có tí may mắn nào.” +

Quý Tê Nguyên ghi nhớ thời gian, từ lúc bọn họ bật khiên xông vào cho đến khi Chu Tùy chạm phải kỹ năng là khoảng 14 giây. +

Nếu tính từ thời điểm bắt đầu, bọn họ đã bỏ lỡ một loại trạng thái chưa biết! +

Lúc này khiên đã vỡ, trên người mọi người đều xuất hiện đặc trưng của debuff Độc cổ! +

“Thứ tự debuff vừa rồi là?” Anh Lười Biếng hỏi. +

Dâu Bên Đường: “Rết – cóc! Có lẽ một loại khác đã trôi qua rồi, cái thứ này có thứ tự đấy.” +

Vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức mất đi ngũ quan. Quý Tê Nguyên canh đúng khoảnh khắc debuff ập tới để dùng buff xóa bỏ cho mọi người, gỡ bỏ ảnh hưởng của việc mất ngũ quan. +

Làm xong việc này, anh lập tức dùng buff giảm CD cho Nhóc Ban, “Nhóc Ban nhìn vũ khí sư, canh đúng lúc bật khiên!” +

Nhóc Ban giật mình, ngay khi tiếng của Quý Tê Nguyên vừa dứt, cô ấy phát hiện Chu Nhi Phục Thủy vẫn còn ở bên ngoài, trên người có đồng hồ đếm ngược của buff Thạch sùng. Khi đếm ngược chỉ còn 1 giây, cô ấy lập tức bật khiên, Chu Nhi Phục Thủy ở bên ngoài tử vong ngay tức khắc. +

Là độc rắn! +

Quý Tê Nguyên nhanh chóng kéo người dậy, Chu Tùy bước vào khiên: “Rết – cóc – thạch sùng – rắn – bọ cạp.” +

Đã thử ra thứ tự rồi. +

Trên người Chu Nhi Phục Thủy đã tích lũy ba tầng debuff Độc cổ. +

Không thể dùng xóa bỏ nhóm, Quý Tê Nguyên chỉ có thể dùng kỹ năng xóa bỏ đơn mục tiêu cho cậu, giảm bớt được một tầng Độc cổ. +

Debuff đã trở thành kỹ năng chắc chắn trúng, tuy không có quái nhỏ quấy nhiễu, nhưng debuff ngũ độc lại cùng với Độc cổ thay phiên xuất hiện trên người người chơi, thời gian duy trì kéo dài tới 10 giây! +

Một khi tiếp xúc với nước ngũ độc xanh lá xung quanh, trên người bọn họ sẽ liên tiếp xuất hiện một trong các trạng thái [Rết – Tê liệt bất động], [Cóc – Dễ bị tổn thương], [Thạch sùng – Mất ngũ quan], [Rắn – Tử vong], [Bọ cạp – Choáng]. Khi đó khiên của khiên sư không được dùng bừa bãi, phải để dành cho cơ chế buff [Tử vong]! +

Nếu không, một khi cả đoàn bị dính debuff [Tử vong] của rắn thì sẽ bị diệt đoàn. +

May mắn là thứ này chỉ đánh trúng một lần, sau khi giải trừ thì trong vài giây còn lại sẽ không bị dính lại nữa. +

Xui là tỷ lệ sai sót cực thấp, tiếp theo cả đoàn bọn họ không được phép phạm sai lầm. +

Cứ 50 giây là một vòng lặp debuff Quái Ngũ Độc, tích lũy 100 giây đạt 10 tầng Độc cổ sẽ hoàn toàn tử vong, trở thành thi thể Độc cổ không thể hồi sinh, thứ này thật quá tàn độc. +

Chu Tùy suy nghĩ đối sách, khiên lớn của khiên sư chỉ có thể canh chuẩn debuff độc rắn để bảo vệ cả đoàn không chết, bốn loại debuff còn lại giả sử mỗi người có hai kỹ năng giải khống chế/kháng siêu giáp, thì vẫn còn hai loại debuff chưa thể xử lý. +

Kỹ năng xóa bỏ của hai healer chỉ có thể dùng để xóa debuff Độc cổ, không thể dùng để gỡ bỏ những độc nhỏ này, vậy thì hai loại debuff còn lại phải tìm cách giải quyết. +

“Thời gian duy trì của khiên có thể đến khoảng 15 giây, chúng ta sẽ có 5 giây bị kẹt độc không thể cử động.” +

Quý Tê Nguyên nói: “Rết và thạch sùng thì tự dùng kỹ năng để kháng, độc rắn giao cho khiên sư, thời gian khiên dài có thể chặn được một nửa độc bọ cạp.” +

Dâu Bên Đường ngạc nhiên: “Thế còn cóc?” +

Quý Tê Nguyên: “Dùng giảm sát thương, tôi cùng y sư với trận pháp sư sẽ bảo vệ.” +

Trong năm loại độc, trạng thái Dễ bị tổn thương sẽ khiến tốc độ mất máu của người chơi nhanh hơn và khả năng nhận heal giảm mạnh, nhưng đây cũng là debuff duy nhất không ảnh hưởng đến hành động của người chơi. +

Tiền đề là Nhất Độ Âm Dương và những người khác phải bảo vệ được mọi người trong vòng 10 giây, nếu không vẫn sẽ bị diệt đoàn. +

Chu Tùy không hề do dự, cậu biết đối phương đã nói ra được thì chắc chắn sẽ làm được: “Đến rồi, độc bọ cạp.” +

Khiên vỡ, độc bọ cạp ập tới. +

Cả đội bị khống chế cứng tại chỗ, canh thời gian chờ debuff kết thúc, debuff chỉ là cơ chế, bọn họ còn phải rút ngắn khoảng cách để phá hủy lớp niêm mạc thạch bên ngoài của Thần Cổ. +

Lãng phí thời gian ở đây càng lâu, bọn họ sẽ phải đối mặt với càng nhiều vòng lặp debuff. Cứ thế này, sớm muộn gì kỹ năng xóa bỏ của healer cũng không theo kịp tốc độ bao phủ của Độc cổ, cuối cùng cả đội sẽ biến thành thi thể độc cổ, mọi công sức đổ sông đổ biển. +

Độc bọ cạp vừa kết thúc, tất cả mọi người bật kỹ năng giải khống chế, hoàn toàn không thèm để ý nữa, lao thẳng về phía trước! +

“Tim tôi chịu không nổi luôn.” +

“Tôi cầm sẵn kỹ năng giải khống chế mà đổ cả mồ hôi tay, chỉ sợ không kháng đúng lúc ấy!” +

Khi debuff Dễ bị tổn thương ập đến, tim cả đoàn đều treo ngược lên cành cây, bởi vì ngay khoảnh khắc Độc cổ bộc phát, nó đã trực tiếp khiến cả đoàn mất nửa thanh máu. +

Trận pháp sư vội vàng chồng các trận pháp phòng ngự, y sư dùng kỹ năng heal lớn, máu vừa mới được kéo lên thì lại bị nổ mất nửa thanh! +

Quý Tê Nguyên bình tĩnh nói: “Dùng giảm sát thương.” +

Mọi người dùng giảm sát thương, cầm cự được một hai giây, ngay lúc y sư hết kỹ năng và trận pháp của trận pháp sư kết thúc, trên người cả đoàn xuất hiện nhiều tầng buff. Đó là các buff của dược sư, Nhất Độ Âm Dương đã tranh thủ bảy giây đầu khi trận pháp sư và y sư bảo vệ cả đoàn để buff cho mọi người. +

Buff của dược sư có hiệu lực, lượng heal mạnh mẽ đã kéo thanh máu đang nguy kịch trở lại mức bình thường, khó khăn lắm mới vượt qua được ba giây cuối cùng! +

Quý Tê Nguyên: “Tiếp tục, dùng giải khống chế.” +

Dễ bị tổn thương của cóc kết thúc, trạng thái Mất ngũ quan của thạch sùng ập tới. +

Các DPS tung kỹ năng, một lần nữa lao về phía trước. +

Trận pháp sư và y sư chưa bao giờ thấy thanh máu nào thót tim đến thế, lúc hỗ trợ tay đều run rẩy, nhưng khi thấy đã vượt qua được, bọn họ cảm giác như nhìn thấy ánh sáng. +

Nhất Độ Âm Dương này cũng vững vàng vãi, loại cả đoàn Dễ bị tổn thương trong mười giây thế này mà anh cũng có thể gánh vác kéo máu lên được! +

Trong tất cả mọi người, Chu Nhi Phục Thủy là người đầu tiên đạt tới tầm đánh, kỹ năng không chút do dự dồn dập đánh vào lớp niêm mạc bên ngoài. +

Khi đến gần khoảng cách này, những người khác nhìn thấy trên giao diện nhiệm vụ của mình xuất hiện một thông báo —— [Thần Cổ đang được ngũ độc bảo vệ, tiến độ phá giải 98%!] +

Không phải chứ người anh em! Cái khiên ngũ độc bảo vệ này dày đến thế luôn hả! +

Mọi người đã đến dưới chân Thần Cổ, các kỹ năng của DPS đồng loạt oanh tạc lên. Khi nhìn thấy con boss này Chu Tùy đã biết nó rất giống lúc bọn họ đánh Lò Ngũ Độc, lớp giáp này cũng chịu sát thương cố định theo phần trăm của nước độc rắn, chỉ là khiên dày hơn một chút. Mỗi lần đánh ra sát thương cố định đều bị hao hụt quá nửa, 2% trừ máu chỉ còn hiệu quả khoảng 0.5~0.6%, nhưng thế này đã là đủ rồi. +

Chu Tùy vừa mới hành động đã chú ý ngay đến buff trên người mình, một buff đơn mục tiêu từ Nhất Độ Âm Dương bao phủ lấy cậu, khớp một cách chuẩn xác vào vòng lặp kỹ năng của cậu. Cậu khựng lại một chút, sau đó lập tức điều chỉnh chế độ xoay chiêu, cố gắng tung ra toàn bộ các buff bùng nổ từ chuỗi combo. +

Trong lòng cậu thầm tính toán thời gian, bọn họ đã trải qua vài lần vòng lặp debuff ngũ độc, vì lớp khiên này chỉ có một tầng, lần này cậu còn có đồng đội hỗ trợ phá khiên. +

Muốn tối đa hóa sát thương trong thời gian ngắn, không chỉ là tung ra các buff tuần hoàn của bản thân, mà còn phải khóa chặt các debuff có thể tăng thêm trên khiên của boss. Một số kỹ năng của đồng đội sẽ áp đặt trạng thái debuff lên khiên, cậu phải lồng ghép kỹ năng của mình vào chuỗi trạng thái của đồng đội, điều chỉnh ra cách đánh đạt hiệu quả tấn công cao nhất trong thời gian ngắn. +

Cả đoàn có 6 DPS, tốc độ đánh khiên không tính là quá nhanh, nhưng đa số đều là sát thương hiệu quả. +

Chu Tùy bình tĩnh quan sát, cộng thêm phá khiên từ thú cưng của thú sư, sát thương chí mạng từ kiếm sĩ, giảm kháng từ xạ thủ…… Cậu vừa ghi nhớ hiệu ứng đính kèm của các kỹ năng, vừa điều chỉnh chuỗi combo của cơ thể sang trạng thái mới, cưỡng ép đẩy hiệu ứng Nước Độc Rắn vốn chỉ có 0.5~0.6 lên tới 1.2% trong vòng lặp của đồng đội! +

Dâu Bên Đường đột nhiên nhận thấy tốc độ phá khiên đã nhanh hơn. +

Hắn theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, vũ khí sư đang đứng cách đó không xa, liếc mắt qua là thấy các trạng thái buff đang dần tích lũy trên người đối phương. Trước đó hắn đã tìm hiểu hiệu ứng kỹ năng của Chu Nhi Phục Thủy, nhưng lượng máu sụt giảm hiển thị trước mắt lúc này vượt xa so với tính toán của hắn. +

Giá trị sát thương đơn mục tiêu cao nhất trong game gần như bị giới hạn trong một khoảng nhất định, nhưng dường như Chu Nhi Phục Thủy không bị giới hạn đó bó buộc. Trong tình trạng cấp độ tụt hậu, chỉ dựa vào số kỹ năng trên cây kỹ năng ít hơn các người chơi khác, cậu đã mạnh mẽ nâng cao toàn bộ ngưỡng giới hạn đó. Giống như lúc ở Bạch Thủy Cốc, cậu có thể cướp được đòn kết liễu boss từ giữa đám đông vậy. +

Kết quả như vậy, ngay cả những thiên tài trong Trại Tập Kết mà hắn biết cũng chưa chắc đã làm được. +

Dâu Bên Đường nhìn thấy cú bùng nổ từ Nước Độc Rắn đã lấy đi 3% lượng máu của khiên…… Hắn cũng không thể tụt lại phía sau được. 3

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên người mọi người đã vô tình tích lũy tới 4 tầng buff Độc cổ! +

Thanh máu đang ở mức báo động đã được Nhất Độ Âm Dương cùng hai hỗ trợ khác cưỡng ép giữ vững. Mọi người chỉ còn lại bản năng bấm kỹ năng và giải khống chế kháng, không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến các trạng thái khác, chỉ nhìn chằm chằm vào vạch máu khiên của boss. Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa! +

Khiên của Thần Cổ rơi xuống 10%, 8%, 5%…… +

Cuối cùng, lớp khiên sắp cạn sạch! +

[Khiên còn 3%!] +

Đúng lúc này, từ phía cuối lối đi trên cao vang lên tiếng bước chân của các đội ngũ khác! +

Tiếng bước chân từ xa đến gần, các đội ngũ trên bảng xếp hạng đi vòng qua các lối đi khác để đột phá thủy triều quái cuối cùng cũng đã đến sâu trong hang ngầm. Khi đám người Phi Tiêu Lăng Vân đến nơi, thứ bọn họ thấy là lớp khiên chỉ còn 3%, bọn họ theo bản năng nhìn về phía đám người Cùng Nhau Làm Giàu đang đứng sát chân boss Thần Cổ, Thủy Hàn Sương lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. +

“Có cướp không?” Một người chơi hỏi. +

Thủy Hàn Sương không cử động, chỉ nói: “Không chỉ có một đoàn muốn cướp đâu.” +

Tại các lối đi, các đội ngũ trên bảng xếp hạng xuất hiện, bọn họ lập tức nhận ra sự cản trở của nước ngũ độc, thấy lượng máu của khiên giảm mạnh, bọn họ lập tức ra tay tấn công. Trong các đội ngũ trên bảng xếp hạng sở hữu kho kỹ năng cực mạnh, một kỹ năng tầm xa xuyên qua hang động rơi xuống ngay cạnh chân healer trong đoàn đội. +

Là tấn công tầm xa! +

Nhịp độ của y sư và trận pháp sư bị xáo trộn, trong sát thương của Độc cổ, lượng máu của mọi người giảm mạnh. +

Chu Tùy quay đầu lại, đối mặt với những người chơi trên bảng xếp hạng đang bước ra từ các lối đi. +

Đối phương muốn tiêu diệt healer, ép Cùng Nhau Làm Giàu phải diệt đoàn! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi đây, một chương dài chín ngàn hai, chương sau sẽ kết thúc phó bản! +

Trong game, việc tranh cướp quái của nhau là chuyện rất bình thường thôi~ +

Giải thích trước một chút để tránh các bạn không rành về game hiểu lầm. +

Nhân vật chính sẽ cướp của người khác, người khác cũng sẽ cướp của nhân vật chính, thứ tự trước sau và ưu thế yếu thế thay đổi rất nhanh chóng √ +

Nhưng mà, Cùng Nhau Làm Giàu của chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng! +

Hẹn ngày mai gặp lại nhé~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (30)