Chương 70: “Hai người họ đi kết hôn rồi??”

📖 Lối chơi đặc biệt · Tỉ Thí Kén Rể 📖 1
Chương 70: “Hai người họ đi kết hôn rồi??” +
Khi Quý Tê Nguyên bận xong việc online thì đã hơi muộn. Lúc về đến căn cứ, anh thấy đám người Cùng Nhau Làm Giàu đang do dự không dám tiến lên, còn nhân vật chính Chu Tùy thì đang ngồi ở bàn đá trong góc, không nói không rằng, yên tĩnh vô cùng. 4
Tình trạng như vậy hơi bất thường, nghĩ đến mấy ngày trước người này còn đang sốt, anh không kìm được mà bước nhanh tới. +
Vừa mới qua, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Chu Tùy quay đầu nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm. +
Chu Tùy: “…… Hình như nguyên liệu kỹ năng của tôi không đủ để nâng rồi.” +
“?” Quý Tê Nguyên. +
Khi giao diện kỹ năng được đẩy đến trước mặt anh, Quý Tê Nguyên lập tức nhìn thấy hiệu ứng kỹ năng trong đó. +
Việc chế tạo kỹ năng Thần Thụ có rất nhiều vị trí kỹ năng, thông thường kỹ năng cấp 3 đã là kỹ năng tiêu hao cao trong cây kỹ năng, mà lúc này kỹ năng gắn ra lại là tiêu hao cấp 5. Bình thường khi mở khóa hiệu ứng nâng cấp sẽ không tiết lộ cấp độ, nếu xuất hiện cấp độ thì chỉ có một lý do. +
Đó là kỹ năng này là một thứ ăn tài nguyên lớn. +
【Heal · Lò Vạn Độc (Hiếm) (Có thể nâng cấp)】 +
[Biến dị do bị kích thích bởi xác tàn của sâu ngũ độc được Thần Cổ Trại Nhà Trần thuần hóa, chứa đựng sức mạnh của xác trùng độc, khiến hiệu ứng của kỹ năng [Lò Diệu Thủ] biến dị thành [Lò Vạn Độc]. +
Lò Vạn Độc đứng đầu trăm độc, thu thập sức mạnh của hàng triệu xác cổ trùng, khiến toàn bộ hiệu ứng heal và hỗ trợ của kỹ năng gốc [Lò Diệu Thủ] bị loại bỏ, kỹ năng này biến thành kỹ năng triệu hồi quần thể; khi người chơi triệu hồi sử dụng Lò Vạn Độc sẽ tạo ra một Lò Vạn Độc tại chỗ, trong phạm vi Lò Vạn Độc sẽ liên tục thả ra Quái Ngũ Độc ngẫu nhiên (thạch sùng, cóc, rắn, bọ cạp, rết), mỗi loại quái mang theo hiệu ứng đặc biệt (Mù, Dễ bị tổn thương, Trừ máu, Choáng, Tê liệt), sẽ tấn công kẻ địch trong phạm vi lò. Thời gian tồn tại của lò là 15 giây. +
Chỉ số cơ bản của Lò Vạn Độc là 30% chỉ số máu của người chơi, phòng thủ là 20%. +
Phạm vi tấn công là 6 trượng* tính từ tâm thân lò ra ngoài, quái vật triệu hồi sẽ không biến mất khi thân lò còn tồn tại. Nếu lò bị phá hủy, vật triệu hồi sẽ biến mất và kỹ năng lập tức vào trạng thái hồi chiêu, thời gian hồi chiêu là 60 giây. Hiệu ứng khống chế có thể bị kháng, bị xóa bỏ, bị gỡ bỏ. +
*≈ 20 mét +
[Hiệu ứng nâng cấp ****, chưa mở khóa (0/5)] +
Đây là một kỹ năng triệu hồi khống chế diện rộng, Quý Tê Nguyên hơi bất ngờ, bởi vì hiệu ứng của kỹ năng gốc Lò Diệu Thủ là đặt một cái lò heal tại chỗ, để người chơi trong phạm vi heal, thuộc loại kỹ năng heal diện rộng. Rõ ràng hiệu ứng của Lò Vạn Độc tương tự cơ chế bọn họ đã thấy trong phó bản Thần Cổ, chỉ là kỹ năng tất sát của rắn biến thành kỹ năng tấn công nhóm trừ máu, còn bốn loại khác biến thành khống chế quần thể, mà khống chế diện rộng này là ngẫu nhiên. +
Hiệu ứng của năm loại quái nhỏ nhìn có vẻ rất tốt, nhưng thực tế khi thả ra cả nhóm, nếu không may ra quái rắn với đặc tính (trừ máu) sẽ biến thành kỹ năng tấn công. Có tính ngẫu nhiên, nghĩa là không thể khống chế diện rộng hoàn toàn. Khống chế không thể khống chế diện rộng, hiệu ứng nhìn có vẻ còn không bằng Lò Sợ Hãi và Lò Giảm Tốc vốn có trong kỹ năng hệ vũ khí của Chu Tùy. Đó là kỹ năng rời tay, hơn nữa là khống chế diện rộng cố định, thời gian hồi chiêu còn ngắn. +
Cái lò này bị đánh vỡ là hồi chiêu, nếu cái lò thả ra bị đánh rớt, hiệu ứng khống chế trực tiếp không còn tồn tại. +
“Nâng cấp thẳng xem thử.” Quý Tê Nguyên nói. +
Chu Tùy vừa mới thử nâng một cái, nhìn thấy độ dài thanh kinh nghiệm thì im lặng: “Chắc là rất khó nuôi.” +
Quý Tê Nguyên: “Không sao, nuôi được.” 4
Chu Tùy đành phải ném vào. +
Kết quả cho 15 nguyên liệu màu vàng vào mới lên được một cấp. +
[Hiệu ứng nâng cấp Vạn Cổ Quy Nhất (1/5)] +
[Hiệu ứng Lò Vạn Độc có thể biến thành hiệu ứng cố định, khi người chơi thả Lò Vạn Độc có thể chọn thả một loại cổ trùng trong đó. Sau khi chọn cổ trùng, trong thời gian Lò Vạn Độc tồn tại chỉ xuất hiện hiệu ứng tấn công/khống chế của cổ trùng đó, các hiệu ứng cơ bản khác không đổi.] +
Hai người: “?” +
Ăn 15 nguyên liệu đã biến thành hiệu ứng đơn lẻ, mà còn không cho kéo dài thời gian? +
Không xa, một nhóm người Cùng Nhau Làm Giàu đang chú ý tình hình ở góc phòng đều im lặng, bởi vì bọn họ hình như thấy sắc mặt của Anh Thỏ Con không tốt như trước, điều này khiến mấy người vốn định xáp lại gần phải dừng bước. +
Xong rồi, chắc chắn là anh Chu nhà bọn họ mở rương đen rồi, hơn nữa lần này có lẽ không chỉ là mở rương đen. Bọn họ vừa mới thấy giao diện kỹ năng, có khi ngay cả kỹ năng cũng đen rồi! +
“Không phải anh Chu thật sự bị thứ gì đó quấn lấy rồi chứ?” Anh Lười Biếng nghĩ. +
Anh Phú: “Có thể sửa lại phong thủy căn cứ của cậu không, không được thì cậu trồng một mảnh cỏ bốn lá, đến lúc đó cho anh Chu đứng vào, buff chồng đầy lên người cậu ấy!” +
“Mãnh Hổ vừa gửi tin nhắn hỏi tôi tình hình, nói là có chuyện gì mà online không thèm để ý người khác.” +
Chú nói: “Hình như bên Phi Tiêu Lăng Vân gửi tin nhắn cho Anh Thỏ Con không được hồi âm, chạy đi hỏi Vườn Bách Thú rồi.” +
Những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu: “……” +
Xong rồi! +
Ngay cả bố nuôi cũng không thèm để ý, chắc chắn là kỹ năng này đen rồi! +
– +
Hai người đang bị người ngoài chú ý đã bỏ qua mọi thông tin, đang nghiên cứu xem kỹ năng Vạn Cổ Quy Nhất này có cần thiết phải tiếp tục nâng không. Kỹ năng này hơi khó xử, sau khi nâng cấp tương đương với một kỹ năng lựa chọn khống chế 15 giây (có thể bị đánh rớt bất cứ lúc nào), hiệu ứng khống chế cũng chỉ có một lần. +
Các nghề tầm xa như xạ thủ chẳng hạn, có thể đánh rớt lò từ rất xa, phá giải cả kỹ năng. +
Hơn nữa thanh tiến độ rất dài, chi phí đầu tư tiếp tục nâng chắc chắn sẽ lớn. Bây giờ miễn cưỡng có thể dùng làm khống chế, nếu nâng tiếp mà hiệu ứng tăng lên cấp hai không đáng kể thì đó là lãng phí tài nguyên. +
Nhà thiết kế xảo quyệt sẽ lừa con bạc mắc câu. +
“Cậu vẫn còn một kỹ năng chưa gắn, thực ra có thể dồn tài nguyên cho kỹ năng đó.” Quý Tê Nguyên đề nghị. +
Chu Tùy biết kỹ năng này nên dừng lỗ kịp thời thì tốt hơn, nhưng luôn cảm thấy kỹ năng này mô tả nhiều như vậy ở phía trước, phía sau chắc sẽ không tệ: “Có thể nâng thêm một cấp nữa.” +
Quý Tê Nguyên thấy vẻ mặt cậu vẫn còn tò mò về kỹ năng này, đặc biệt là sau mấy ngày ốm cuối cùng đối phương cũng được chơi game, nên không muốn vạch trần cái bẫy có thể có trong đó. +
Thấy Nhất Độ Âm Dương đồng ý, Chu Tùy lập tức tiếp tục nâng. +
Lần này luồng sáng lóe lên, mô tả kỹ năng xuất hiện thay đổi mới. +
[Hiệu ứng nâng cấp Vạn Cổ Quy Nhất · Cổ Vương (2/5)] +
[Hiệu ứng Lò Vạn Độc giữ lại hiệu ứng lựa chọn cố định của cấp trước, tăng thêm kỹ năng thứ cấp biến dị dung hợp; Lò Vạn Độc triệu hồi ra cổ trùng loại cụ thể thì có thể kích hoạt cơ chế này. Cơ chế này sẽ dung hợp tất cả cổ trùng, triệu hồi quần thể biến thành vật triệu hồi duy nhất, vật triệu hồi duy nhất kế thừa thuộc tính cơ bản của Lò Vạn Độc ban đầu. Càng dung hợp nhiều cổ trùng thì hiệu quả tấn công càng rõ rệt, biến thành đơn vị triệu hồi có thể di chuyển theo người chơi, phạm vi tấn công biến thành tấn công đơn mục tiêu. +
Xin hãy lưu ý, Cổ Vương dung hợp hoàn toàn trong 15 giây, sẽ kế thừa thuộc tính chỉ số khống chế và tấn công tương đương với người chơi. +
Khoảng cách tấn công của Cổ Vương là 5 giây, thời gian duy trì là 3 giây. +
Vật triệu hồi duy nhất không giới hạn thời gian tồn tại, nếu bị người chơi tiêu diệt thì kỹ năng này vào hồi chiêu, thời gian hồi chiêu sẽ đổi thành 90 giây.] +
Con bạc đã thắng cược. +
Quý Tê Nguyên nhìn thấy kỹ năng này, nói: “Kỹ năng nuôi cổ, hơn nữa là biến dị nhiều giai đoạn.” +
Kỹ năng biến dị nhiều giai đoạn, giống như Dây Bóng Sương trước đây của Chu Tùy. +
Hiệu ứng cấp một hoàn toàn không có biến dị, đến cấp hai mới tiến hóa ra biến dị, điều này trong việc nâng cấp kỹ năng có xác suất thấp hơn nhiều so với việc gắn ra kỹ năng nhiều giai đoạn. +
Quý Tê Nguyên không khỏi nhìn sang đối phương, Chu Tùy ở phương diện khác vận may thật sự rất tệ, nhưng ở phương diện gắn kỹ năng này, vận may của cậu lại tốt đến kinh ngạc. +
Lò Vạn Độc triệu hồi ra chắc chắn sẽ thả cổ trùng, hiệu ứng biến dị nâng cấp lên cấp hai tương đương với việc cho phép Lò Vạn Độc hấp thụ cổ vật được triệu hồi biến thành mục tiêu triệu hồi duy nhất. Chỉ cần Lò Vạn Độc không bị phá hủy và nuôi cổ thành công, Chu Tùy có thể nhận được một khống chế đơn mục tiêu thường trú sau khi khống chế diện rộng kết thúc. +
Hình như kỹ năng này đã được hồi sinh. +
“Đừng nâng nữa, đợi nguyên liệu hệ hỏa.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Nguyên liệu của Phi Tiêu Lăng Vân vẫn chưa tới.” +
Lò Vạn Độc là kỹ năng hệ hỏa, vừa rồi Chu Tùy đã dùng hết nguyên liệu hệ hỏa, nếu xác định muốn tiếp tục nâng thì phải dùng nguyên liệu hệ hỏa mới là tiết kiệm nhất. +
Đám người Cùng Nhau Làm Giàu đang rình xem bên cạnh, thấy hai người chuẩn bị rời khỏi căn cứ thì hiểu ra ngay. +
Anh Phú: “Hồi quang phản chiếu rồi!” +
Anh Lười Biếng: “Vẫn phải trồng cỏ bốn lá may mắn, vì anh Chu.” 1
Anh Phú: “Vậy phải liên hệ với Ếch Xanh, anh ta đi làm đơn hàng lớn vẫn chưa về.” +
Hai người vừa rời khỏi căn cứ thì đi thẳng đến Trại Nhà Trần, Thủy Hàn Sương đã liên lạc trước đang đợi ở đó. +
Người của Phi Tiêu Lăng Vân lập tức im lặng kể từ ngày hôm đó bị Nhất Độ Âm Dương đòi một danh sách nguyên liệu khổng lồ, quản lý trong đội dự định dùng chiến lược tạm hoãn để câu giờ thương lượng với Nhất Độ Âm Dương, nhắn tin cho đối phương nói rằng bọn họ cần cân nhắc. +
Ai ngờ Nhất Độ Âm Dương dứt khoát mấy ngày không online, dường như câu nói “Không mặc cả” hôm đó là tối hậu thư. 3
Cả hai đều không online, thời gian càng kéo dài, lòng của Phi Tiêu Lăng Vân càng thêm lo lắng. +
Lệnh Trại Nhà Trần rất quan trọng đối với một phó bản mà Phi Tiêu Lăng Vân đang đẩy mạnh, qua mấy ngày vẫn chưa đợi được hồi âm của Nhất Độ Âm Dương. +
Phi Tiêu Lăng Vân đành phải gom đủ nguyên liệu trong danh sách, thấy Nhất Độ Âm Dương online thì lập tức gửi tin nhắn cho anh. +
Kết quả là người này còn đổi ý, đổi một phần nguyên liệu trong đó thành nguyên liệu hệ hỏa rồi giảm giá một chút. +
“Nguyên liệu hệ hỏa thì phải đợi một thời gian.” +
Thủy Hàn Sương nói: “Đổi nguyên liệu cần đợi hai ngày.” +
Anh ta nói xong lại muốn nói lại thôi, lúc này Chu Nhi Phục Thủy gửi yêu cầu giao dịch. +
Chu Tùy giao dịch vật phẩm cho Thủy Hàn Sương, đội xếp hạng thứ nhất không đến mức chạy đơn. Nâng cấp kỹ năng muộn hai ngày không sao, nhưng rõ ràng Phi Tiêu Lăng Vân đang rất vội dùng vật phẩm. +
Thủy Hàn Sương thấy Chu Tùy trực tiếp đưa vật phẩm cho bọn họ thì hơi bất ngờ, anh ta nói lời cảm ơn rồi sử dụng vật phẩm đi vào Trại Nhà Trần, chuẩn bị đi lấy đồ trước. +
Những người chơi khác của Phi Tiêu Lăng Vân đều mang nguyên liệu đến, Nhất Độ Âm Dương ở bên cạnh giao dịch nguyên liệu với họ. +
Chu Tùy rảnh rỗi không có việc gì làm, kiểm kê nguyên liệu cũng không giúp được gì, lập tức tùy tiện tìm một chỗ ngồi bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu Lò Vạn Độc vừa rồi chưa nghiên cứu xong. Cậu đợi Nhất Độ Âm Dương giao dịch xong, tiện thể trò chuyện với Anh Lười Biếng và những người khác trong đội, nói xem tối nay đi cày phó bản ở đâu. +
Bên Trại Nhà Trần vẫn còn rất nhiều người, rất nhiều người đã từng chạy cốt truyện rồi. +
Mà đúng lúc này đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới trong danh sách bạn bè. +
Động tác của Chu Tùy dừng lại, phát hiện là một gương mặt quen thuộc đã gặp trước đó ở Miếu Thần Thiên Địa. +
[Rồng Bong Bóng: Đại ca, cứu mạng!!!] +
Chuyện gì vậy? Chu Tùy còn chưa hiểu rõ, trước mắt đã hiện lên một thông báo —— +
[Người chơi Rồng Bong Bóng mời bạn vào Thành Phong Tuyết, có đồng ý không?] +
Cùng lúc với thông báo mời còn có thông báo thế giới! +
【Thông Báo Toàn Server】Phủ Nam Vu Thành Phong Tuyết, cả thành hân hoan. +
Nghe đồn thiên kim tiểu thư của gia tộc đệ nhất Thần Thụ Phủ Nam Vu Thành Phong Tuyết thiên vị người tài giỏi, cực kỳ thích cướp đoạt, hiện nay đang rộng rãi tìm kiếm rể hiền, thiên phú giả được tiểu thư để mắt sẽ “được mời” vào Thành Phong Tuyết, một đêm xuân nồng. Trước tiên mở lối chơi đặc biệt [Thành Phong Tuyết Tỉ Thí Tìm Lương Duyên], người chơi đủ điều kiện sẽ được triệu tập vào Thành Phong Tuyết, lối chơi đặc biệt này có độ khó ★★★★★★! 1
[Bạn bè của bạn Chu Nhi Phục Thủy được Thành Phong Tuyết triệu đi, đã trở thành tân lang dự bị.] +
Đám người Cùng Nhau Làm Giàu đang định cày kinh nghiệm: “?” +
Chưa đầy vài giây, trong đội lại giảm mất một người. +
[Bạn bè của bạn Nhất Độ Âm Dương được Thành Phong Tuyết triệu đi, đã trở thành tân lang dự bị.] +
Anh Lười Biếng: “Hai người họ đi kết hôn rồi??” +
— +
Đọc tên chương tưởng 2 ảnh kết hôn với nhao 🛌 +



Tui ngửi thấy mùi giấm :)))
Mấy ảnh gây á chị gái ơi
2 tân lang ó mòoooo
nhìn tên đề hết hồn đọc xog đơ luôn
Cả nhà cả cửa lo hói đầu cái tay xui của anh Chu =))
Biết trêu ngươi quá cơΣ(O_O;)
Hai rể này gây mà =))
Anh Chu: honhf như mình chưa hết sốt, hoa mắt rồi đk?
Đường anh Chu đi có anh Quý bảo kê
Anh Chu có chồng cưng chồng chiều chồng nuôi nguyên liệu
Gay go quá
Mé ẻm vừa ốm dậy chưa kịp đi cày cấp
Câu rể nhưng câu trúng 2 thg gây ☺️
Đọc tên truyện chấn động :))
Mé, tên chương lừa đảo vãi
ko ấy thì ko kén rể ko đc thì hai anh cưới nhau luôn có đc ko
Mượn dịp này hai người kết hôn luôn cho cô dâu bất ngờ:]]]]
Chọn rể khéo quá trúng 2 anh đẹp giai vai gãy 🥰
Tui cũng tưởng là chương này 2 ổng mở nhiệm vụ liên quan đế hệ thống kết hôn nên phải kết hôn vs nhau cơ
Chu Tùy : ” nửa hên nửa xui “
Tân lang bỏ tân nương kết hôn với tân lang khác, hiện trường đánh ghen trong truyền thuyết. T cười chết 🤣🤣🤣🤣
Ôi trời =))
Tên chương gây hiểu lầm thiec
chắc may mắn của e dồn hết vô nâng skill r :)))
Số a hơi xui nhưng gặp dc ghệ lo dc hết 🤡
Hai tân lang đi tham gia kén rể 😅
tưởng là cưới nhau k ngờ lại là 2 người cưới vợ 😔
Kết hôn r
Cái tiêu đề lừa người ghê luôn
cái gêm ỏn lai thực tế ảo này không có kết bạn lữ tặng vật phẩm à 🤣
quả tên chương giật tít kinh khủng 😭😭😭
Kết hôn ròii
Tưởng bở, haha
tiêu đề lừa quá
Mới onl là có bản đồ 6 sao mang nguyên liệu tới liền
Chưa j dắt nhau đi kết hôn r🤓
Anh Lười Biếng nói câu nào gây sốc câu đó
Hồi đầu đọc tên chương tưởng 2 bạn vào phó bản rồi kết hôn với nhau chớ =))
Chưa kịp cưới, đã làm tân lang dự bị…