Chương 72: Vận rủi ập đến!

Chương 72: Vận rủi ập đến! 1
Thế nào gọi là khó khăn một chút? +
Trong sự im lặng của hai vị cao thủ, dường như Rồng Bong Bóng nhớ lại chiếc rương đen đến cả đồ rơi chung cũng không có ở Miếu Thần Thiên Địa khi đó, trong lòng không khỏi lo sợ. Anh ta thầm nghĩ không lẽ nào, làm sao có người vận may kém đến mức đó được. +
Hai người Bát Nhã không nói gì, bởi vì vừa ra khỏi Vườn Mai không lâu, bọn họ đã nhận được đủ loại thông báo. +
[Chu Nhi Phục Thủy đã nhặt được vật phẩm đặc biệt [Cây Cối Đã Khô Héo]!] +
[Chu Nhi Phục Thủy đã nhặt được vật phẩm đặc biệt [Trâm Cài Tóc Bỏ Đi]!] +
Chưa đầy 5 phút, Chu Nhi Phục Thủy đi ở phía trước nhất đã cúi đầu nhặt vật phẩm hai lần, những thông báo hiện lên khiến chút hy vọng may mắn cuối cùng của Rồng Bong Bóng hoàn toàn tan biến. Thế này mà gọi là khó khăn một chút à!? +
Điểm tích lũy của các đội khác đã tăng vọt, trên hệ thống thông báo toàn là những thông báo về việc nhận được điểm tích lũy —— +
【Vườn Gió +1 điểm tích lũy, nhận được vật phẩm đặc biệt [Cổ Cầm]! Gảy một khúc, có lẽ sẽ khiến đại tiểu thư vui vẻ đấy!】 +
【Vườn Hoa +2 điểm tích lũy, nhận được vật phẩm đặc biệt [Sách Cổ]! Đúng là vận may phi phàm, đây chính là vật mà đại tiểu thư yêu thích nhất!】 +
So với những thông báo hệ thống liên tiếp của các đội khác, bọn họ thực sự giống như đang chơi một game hoàn toàn khác! +
Rồng Bong Bóng: “……” +
Thế này mà gọi là khó khăn một chút à? +
Trong đội, hai người Bát Nhã liên tục nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. +
Vận may trong Thần Thụ là một thứ mang tính bảo toàn, thông thường người chơi lúc may lúc rủi. Đa phần những người chơi theo phái may mắn là những người chơi hệ sinh hoạt chuyên đào kho báu, câu cá, còn người chơi bình thường sẽ không tốn điểm thuộc tính để cộng vào cái thuộc tính trông có vẻ vô dụng này. 1
Nhưng ngay lúc này, dường như sự cụ thể hóa của điểm may mắn đã đạt đến cực hạn trong chiến trường kén rể này. +
Sau 8 phút, Chu Nhi Phục Thủy nhặt được vật phẩm rác x5, chỉ có Rồng Bong Bóng và Nhất Độ Âm Dương là miễn cưỡng nhặt được hai vật phẩm cộng 1 điểm, khoảng cách với các đội khác đã quá xa. +
Để giải quyết vấn đề trong đội có tù trưởng Châu Phi, bọn họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là giết người. 3
Lúc nãy khi Chu Tùy tiêu diệt người chơi, cậu đã nhận được vỏ chuối trên người đối phương, nghĩa là một khi người chơi tử vong, những vật phẩm đã nhặt được cũng sẽ thuộc về bên tiêu diệt. So với việc đi nhặt đồ, đối với Chu Tùy, việc thực hiện những pha tiêu diệt hiệu quả sẽ nhanh hơn. +
“Tìm đội khác thôi.” Chu Tùy nói. +
Rồng Bong Bóng nói: “Hình như quanh đây không còn ai nữa.” +
Điểm tích lũy không liên quan đến việc giết người, nên trọng tâm của các đội sẽ thay đổi. +
Những đội vốn định chủ động tấn công đều đã chọn lộ trình khác, đối đầu trực diện chẳng có ích gì. Vì điểm tích lũy là nhặt được trong sân, nên việc cấp bách hiện giờ là trong tình trạng bảo toàn đội ngũ, cố gắng nhặt được càng nhiều vật phẩm càng tốt để tích lũy điểm cao hơn. +
Lúc Chu Tùy mới ra khỏi Vườn Mai còn gặp được mấy đội người chơi đang nhìn chằm chằm hổ báo, nhưng sau khi những thông báo liên tiếp kia xuất hiện, tất cả người chơi đều chọn cách đi vòng để nhặt đồ, những kẻ thông minh có vận may tốt một chút hoàn toàn không có ai muốn đánh trực diện. +
“Cứ thế này mãi không phải là cách, chia quân hai ngả đi.” Người chơi Bát Nhã thấy thời gian đã trôi qua 8 phút, trận pháp sư Tương Giấm Trà bắt đầu sốt ruột: “Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương một bên, ba người chúng tôi một bên, khoảng cách giữa hai bên đừng quá 100 mét để tiện hỗ trợ kịp thời.” +
Rồng Bong Bóng bị kẹt ở giữa: “?” +
Đây là đang chê bai đúng không, đây rõ ràng là đang đường đường chính chính chê bai vận may của cao thủ mà! +
Vừa dứt lời, trong đội lại hiện lên thông báo —— +
[Chu Nhi Phục Thủy đã nhặt được vật phẩm đặc biệt [Vỏ Chuối]. Òa, cái vỏ chuối thứ hai rồi, đúng là phong cách khác biệt! Vì người chơi liên tục nhặt được vỏ chuối, đại tiểu thư không hài lòng, vận rủi của người chơi này +5%!] 4
Chu Tùy: “?” +
Bát Nhã: “……” +
Quý Tê Nguyên nhìn hai người Bát Nhã, chỉ có thể đồng ý với đề nghị của họ: “Cũng được, gặp người thì báo.” +
Rồng Bong Bóng: “?” +
Vậy mà Nhất Độ Âm Dương cũng thỏa hiệp rồi! 1
Hai người Bát Nhã không lãng phí thời gian, lập tức chia quân hai ngả, tiện tay kéo luôn cả Rồng Bong Bóng đi theo, dường như muốn tránh xa cái trung tâm vận rủi nào đó nên bước đi cực nhanh. +
Kết quả là ba người kia vừa đi xa, chưa đầy chốc lát đã hiện lên thông báo mới trong đội. +
【Rồng Bong Bóng đã nhặt được vật phẩm đặc biệt [Trâm Cổ], đáng mừng thay, đây là vật đại tiểu thư yêu thích! Vườn Mai +1 điểm tích lũy!】 +
【Hành Gừng Tỏi đã nhặt được vật phẩm đặc biệt [Nhẫn Ngọc], chế tác từ ngọc nguyên chất, là vật đại tiểu thư cực kỳ yêu thích! Vườn Mai +2 điểm tích lũy!】 +
Chu Tùy đã nhìn rõ thông báo cộng điểm của đội, hóa ra thông báo trong đội trông như thế này. +
Quý Tê Nguyên: “Ít nhất nhờ những thứ cậu nhặt được, chúng ta đã nắm rõ được một vài quy luật.” +
“Vậy chúng ta đi giết người chứ?” Chu Tùy hỏi. +
Quý Tê Nguyên khéo léo nói: “Không dễ giết đâu.” +
Nhìn thông báo thì có vẻ đây là một chiến trường chủ yếu để người chơi thi đấu đối kháng, nhưng thực tế trong chiến trường này còn tồn tại những thông tin khác, đó chính là sở thích của đại tiểu thư. +
Dựa trên các thông tin văn bản cộng điểm của toàn bộ chiến trường, có thể thấy việc cộng điểm xoay quanh sở thích của đại tiểu thư. Vui thì cộng nhiều điểm, không vui thì trừ thuộc tính và tăng vận rủi. +
Những thứ bẩn thỉu mà Chu Tùy nhặt được rõ ràng không nằm trong phạm vi sở thích của đại tiểu thư, ngược lại những món trang sức quý giá, tranh cổ các kiểu mới là thứ được đại tiểu thư để mắt tới. Trong cùng một loại vật phẩm, bức tranh càng lâu đời, trang sức có đá quý càng rực rỡ thì càng được cộng nhiều điểm. +
Điều này cho thấy việc lấy lòng đại tiểu thư mới là hướng cộng điểm chính của game hiện tại. +
Chu Tùy cũng hiểu sự do dự của Nhất Độ Âm Dương, bởi vì bọn họ đã đi được một quãng đường mà vẫn không thấy người chơi nào khác, ngay cả bản đồ hiển thị cũng chỉ mang tính khu vực, không có toàn bản đồ. +
Chỉ khi người chơi đến một địa điểm nhất định mới hiển thị bản đồ lân cận. +
Muốn dựa vào toàn bản đồ để phán đoán vị trí những người chơi khác có thể đang ẩn nấp hoặc hướng tới cũng không thể làm được. +
“Mai Lan Cúc Trúc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Sự phân bố của các sân vườn có những quy luật này.” +
Có thể thấy được rất nhiều điều từ thông tin thông báo, đội người chơi đầu tiên tấn công bọn họ thuộc về một trong các đội Mai Lan Cúc Trúc, chứng tỏ đối phương ở rất gần mới có thể tiếp cận và tấn công bọn họ ngay lập tức. Với cách phân bố như vậy, chắc hẳn các đội khác trên bản đồ cũng có điểm xuất phát ban đầu trong các vườn tương tự. +
“Đặc trưng của các kiến trúc là đồng nhất.” +
Chu Tùy đi ra ngoài, phát hiện bốn sân vườn đối diện nhau, vừa vặn tạo thành bốn hướng. +
Phía ngoài Mai Lan Cúc Trúc của bọn họ, bốn sân vườn bên cạnh có tên là Cầm Kỳ Thi Họa. +
Đặc trưng kiến trúc đồng nhất, 50 sân vườn có thể rút gọn thành những điểm ghi nhớ đơn giản, bản đồ có thể hình thành. +
Với 50 đội, có thể thông qua các thông tin trên thông báo để dự đoán đại khái, từ đó có thể ghi nhớ bản đồ một cách đơn giản. +
Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề, dù có nắm rõ bản đồ thì những người chơi khác cũng có thể trốn đi. Tốc độ di chuyển của 250 người chơi nhanh hơn bọn họ tưởng, giống như lúc nãy bọn họ chỉ giết được một người, những người chơi khác vừa dùng kỹ năng hỗ trợ là đã có thể chạy không thấy tăm hơi, trừ khi có thể kết liễu trong một đòn. +
Với đủ loại điều kiện hạn chế, rõ ràng lối chơi ở khu vực lang thang không còn phù hợp. +
Người chơi ở đây rất khôn ngoan, phương thức tạo ra hỗn loạn hay ôm cây đợi thỏ đều không áp dụng được. Cái trước thì họ không cắn câu, cái sau thì bọn họ chưa chắc đã tìm được nơi để đợi thỏ. +
Quý Tê Nguyên chú ý đến vị trí của cặp đôi Bát Nhã, hai người này rất thông minh, nhìn vị trí bạn bè trên bản đồ, họ thiên về những sân vườn mang phong cách cổ kính. Chắc hẳn một đội có thể đạt được sự hợp tác ở Trại Nhà Trần với Phi Tiêu Lăng Vân đã và đang phân tích quy luật rơi của các loại vật phẩm. +
Chỉ tiếc là quy luật này không áp dụng được với Chu Nhi Phục Thủy. +
Bởi vì khi vận rủi của ai đó ập đến, mở những chiếc hộp trên mặt đất ra thì toàn là vỏ chuối, xác suất nhặt được vật phẩm tốt chỉ là 1%. +
Chu Tùy nhìn những vật phẩm nhặt được trong túi đồ mà rơi vào trầm tư. Cậu nhìn danh sách vật phẩm có ghi hai chữ đặc biệt, chẳng phải vật phẩm đặc biệt đều có ích à? +
Vì nhặt vật phẩm rác mà trên người cậu đã cộng dồn 20% vận rủi, cậu hỏi: “Thỏ Con, anh nói xem có vứt cái vỏ chuối này đi được không?” +
“Vật phẩm đặc biệt thì chắc có cách dùng của vật phẩm đặc biệt chứ?” +
[Vỏ Chuối: Vật xui xẻo, có thể khiến người ta trượt ngã, làm mất mỹ quan, kiến nghị không nên vứt lung tung.] +
“Anh nói đúng đấy.” +
Quý Tê Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Có lẽ, chúng ta có thể nhặt thêm một chút nữa.” +
Vật phẩm có cách dùng của vật phẩm, nếu những kẻ may mắn đều trốn đi thì chẳng phải chỉ cần ép họ lộ diện là được à? 2
– +
Trong chiến trường kén rể, những thông báo về việc khiến đại tiểu thư vui vẻ liên tục vang lên. Trên bảng xếp hạng điểm tích lũy đặc biệt của chiến trường, có thể thấy trong số các sân vườn, Vườn Gió đang đứng đầu bảng với thành tích 50 điểm tích lũy và không có tân lang nào tử trận. Dường như người chơi đã tìm ra chiến thuật lấy lòng đại tiểu thư, những thông báo cộng liên tiếp từ 2 điểm trở lên xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Lúc này chiến trường đã trôi qua 20 phút, còn 40 phút nữa là kết thúc game. +
Trong một đám đội đang tăng điểm tích lũy vù vù, luôn có vài kẻ đen đủi liên tục nhặt phải vật phẩm rác. +
【Vườn Mai đã nhặt được [Củi Khô Đã Vỡ Vụn]】 +
【Vườn Mai đã nhặt được [Chân Nến Đã Không Còn Tim Đèn]】 +
【Vườn Mai đã nhặt được [Dầu Đèn Bị Bỏ Đi]】 +
【Vườn Mai đã nhặt được [Vỏ Dưa Hấu]】 +
…… +
【Kén Rể】Bé Dâu Tây Tinh Nghịch: Đệt mẹ, lên thông báo liên tục luôn kìa?? +
【Kén Rể】Ngày Nào Cũng Phải Đánh Chiến Trường*: Tao cười chết, là kẻ đen đủi nào thế? +
*ở chương 71 là 每天都在打战场 (Ngày Nào Cũng Đi Đánh Chiến Trường), chương này là 每天都要打战场 (Ngày Nào Cũng Phải Đánh Chiến Trường). +
Do thể chất đen đủi này quá đỗi nổi bật, khiến toàn bộ người chơi đều chú ý đến sự tồn tại xui xẻo của Vườn Mai. Bên này liên tục nhặt được những vật phẩm đen đủi khiến điểm tích lũy của Vườn Mai chỉ có thể miễn cưỡng xếp hạng khoảng thứ 20 trong 50 đội, hoàn toàn dựa vào Rồng Bong Bóng và hai người Bát Nhã duy trì nguồn thu nhập ít ỏi cho cả đội. +
Hành động kỳ lạ này khiến Tương Giấm Trà không khỏi nhìn về phía hai người kia đang luôn giữ khoảng cách 100 mét với ba người bọn họ. Việc liên tục lên hệ thống là điều hiển nhiên, bởi vì dưới góc nhìn của đồng đội, do Chu Nhi Phục Thủy liên tục nhặt vật phẩm rác nên debuff vận rủi đã cộng dồn đến 50%! Trong tình huống này, chỉ cần đồng đội lại gần cậu là sẽ bị ảnh hưởng bởi vận rủi quấn thân, chẳng nhặt được thứ gì, vậy mà hai người này vẫn đang tiếp tục nhặt vật phẩm. +
“Lạ thật.” Hành Gừng Tỏi nói. +
Tương Giấm Trà cũng thấy lạ, vận rủi là thứ xui xẻo, sao lại cứ vơ vào người mình như thế, “Bây giờ chúng ta hơi khó khăn rồi.” +
Vì khoảng cách xa, khi hai vị cao thủ nói chuyện đều không bật voice chat đội mà đang nói thầm với nhau. +
Rồng Bong Bóng đứng bên cạnh, nhìn hai người chơi này một người nói một người đáp. +
Chuyện gì thế nhỉ, cảm giác hai người này giống như một cặp song sinh robot vậy. 1
Trong sân có không ít người chơi đặc biệt, từ thông tin thông báo có thể thấy vài ID người chơi quen thuộc trên bảng xếp hạng. +
Một đám người thông minh tụ tập lại một chỗ, nếu không tìm ra lối đi riêng thì khó mà đuổi kịp điểm tích lũy. +
“Nhất Độ Âm Dương không nhặt đồ.” Tương Giấm Trà đột nhiên nhận ra điều gì đó. +
Hành Gừng Tỏi: “Anh ta đang để Chu Nhi Phục Thủy nhặt.” +
Tất cả các thông báo hệ thống về đồ rác đều đến từ Chu Nhi Phục Thủy chứ không phải Nhất Độ Âm Dương. +
“Các người tìm chỗ trốn đi, giữ mạng.” Trong đội vang lên giọng của Nhất Độ Âm Dương. +
Tương Giấm Trà: “Hửm?” +
Mà lúc này, tọa độ của hai người Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương trong đội bắt đầu di chuyển nhanh chóng, hướng di chuyển đang lệch dần khỏi bọn họ, hướng đó chính là vị trí của Vườn Gió. Các người chơi khác đã sớm rời khỏi vùng đất khởi đầu của mình, giờ này đến Vườn Gió coi như chẳng có ích lợi gì. +
Ngay khi mấy người còn chưa hiểu Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương muốn làm gì, trên hệ thống đột nhiên hiện lên thông tin mới —— +
【Chấn động, thế mà đại tiểu thư lại phát hiện Búp Bê Vu Cổ tại Vườn Gió! Ma thuật tà ác này khiến đại tiểu thư không vui, Vườn Gió – 5 điểm tích lũy!】 7
【Chấn động, thế mà đại tiểu thư lại phát hiện một lượng lớn Vỏ Dưa Hấu tại Vườn Hoa. Vỏ Dưa Hấu đầy đất làm mất mỹ quan, Vườn Hoa – 3 điểm tích lũy!】 +
Hai thông báo hiện ra khiến các người chơi khác trong chiến trường kén rể sững sờ, cái quái gì vậy!!! +
【Kén Rể】Ngày Nào Cũng Đi Đánh Chiến Trường: ??? Cái gì vậy! Chúng ta bị trừ điểm rồi! +
【Kén Rể】Phong Vân Thôi: Chưa nhận được mấy điểm tích lũy mà đã bị trừ điểm?? +
Một đám người chơi đã chạy hết ra ngoài nhặt đồ, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện ở vùng đất khởi đầu của mình nữa, lúc này thấy bị trừ điểm vô lý, ý nghĩ đầu tiên là phải chạy về nhà. Thế nhưng trên đường về, bọn họ đột nhiên thấy lửa lớn bùng lên ở phía xa. Dường như ngọn lửa có ngoại lực tác động nên cháy rất dữ dội, chỉ một lát sau đã lan rộng ra toàn bộ vùng đất khởi đầu của các người chơi khác! +
Khói đặc bốc lên, ánh lửa ngút trời! +
【Chấn động, sân sau bốc cháy lớn, hỏa hoạn rồi!】 +
Các người chơi: “?” +
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời! +
“Đệt, dùng kỹ năng hệ thủy đi!” +
“Không phải, cái quái này sao lại cháy được chứ!” +
Lúc này, những người chơi đang lang thang nhặt vật phẩm cộng điểm không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ vừa thấy thông báo trừ điểm của hai sân vườn kia, giờ lại có tin hỏa hoạn, ai cũng lo lắng cho vùng đất khởi đầu của mình. Một số người chơi lập tức nhận ra, ngay từ đầu game đã phân chia sân vườn rõ ràng, nếu chỉ là cạnh tranh nhặt đồ thì không cần thiết phải phân chia vùng đất khởi đầu cho nhiều người như vậy. +
Vùng đất khởi đầu có liên quan mật thiết đến bọn họ! +
Chiến trường kén rể bỗng chốc trở nên náo nhiệt, những người chơi đang lang thang đều quay trở về, chiến trường vốn vắng vẻ bỗng nhiên đông đúc hẳn lên. +
Mỗi người chơi đều chạy về vùng đất khởi đầu của mình, có người vừa chạy đến cửa nhà thì đột nhiên giẫm phải Vỏ Chuối đầy đất dưới ánh lửa bập bùng, ngã một cú sấp mặt. Trong bóng tối của ánh lửa, người chơi ẩn nấp đã khóa mục tiêu vào anh ta, đồng thời tung ra Lửa Tro Hương và Nước Độc Rắn, một cái Lò Vạn Độc cũng được ném vào giữa ánh lửa. +
Người chơi bị tập kích vừa thoát khỏi cái Vỏ Chuối thì đã phải hứng chịu đòn tấn công từ người chơi trong bóng tối. +
Hai đợt tấn công bất ngờ khiến anh ta không kịp trở tay, trên người đã bị chồng mấy cái debuff! Chuyện gì thế!? +
Anh ta khóa mục tiêu vào người chơi ngay sát bên cạnh thì thấy ID đối phương là Chu Nhi Phục Thủy, nhìn xuống dưới lại thấy một trạng thái to hơn hẳn các buff khác, ghi rõ rành rành [Vận rủi ập đến 50%]! +
Chu Nhi Phục Thủy??? Không đúng, cái Vận rủi ập đến này là cái quái gì vậy! +
Người chơi lập tức bình tĩnh lại, người này đang dính debuff, có thể đánh trả! +
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì Chu Nhi Phục Thủy đã né được đòn tấn công của anh ta. +
Người chơi trước mặt giống như một sát thủ di chuyển trong ánh lửa, bóng dáng lướt đi đã kéo giãn khoảng cách, vừa né được kỹ năng khống chế vừa phản công lại anh ta. Sát thương mạnh cùng debuff bùng nổ khiến người chơi bị tập kích mất 50% máu lúc nào không hay! Anh ta vội vàng lùi lại, nhưng debuff giảm tốc và cấm heal lại ập xuống một lần nữa, nhìn vào nhật ký chiến đấu mới phát hiện debuff này không phải từ Chu Nhi Phục Thủy mà là từ người chơi khác! +
Chu Nhi Phục Thủy di chuyển cực nhanh, tận dụng bức tường và các chướng ngại vật che chắn tầm nhìn giữa các sân vườn để lần lượt né tránh kỹ năng. +
Người chơi bị tập kích nhận ra điều này thì đã muộn, buff cấm heal chưa kịp được healer xóa bỏ, Chu Nhi Phục Thủy đã nhân cơ hội này rỉa mất thêm 10% máu của anh ta. +
Suốt quá trình Chu Nhi Phục Thủy không hề dùng bất kỳ kỹ năng khống chế nào, cậu chỉ dùng Lửa Tro Hương, Nước Độc Rắn và Lò Vạn Độc mới chế tạo. Cậu đã loại bỏ các hiệu ứng khống chế khác của Lò Vạn Độc để nó chỉ triệu hồi ra lũ quái rắn có sát thương cao đồng nhất nhằm cưỡng chế trừ máu. +
Đúng lúc này, Chu Nhi Phục Thủy bỗng nhiên dừng tay, Nước Độc Rắn vừa đến lúc bùng nổ sát thương thì đòn tấn công của một người khác cũng đồng thời xuất hiện. +
Một thông báo tiêu diệt gọn gàng hiện ra! +
[Người chơi Nhất Độ Âm Dương tiêu diệt Nhung Hươu A!] +
Hai người Bát Nhã đang theo dõi tình hình đồng đội thấy vậy thì ngẩn ra. Bọn họ biết trên người Chu Nhi Phục Thủy đang mang buff vận rủi, nếu không phải vậy thì bọn họ đã không chia nhau ra tìm đồ. +
Mang vận rủi trên người đồng nghĩa với việc tất cả các kỹ năng xác suất đều vô dụng, vận rủi 50% coi như hoàn toàn mất hiệu lực. +
Thậm chí kỹ năng khống chế còn có xác suất cao bị người chơi đối phương kháng được. Tình trạng Vận rủi ập đến nghĩa là không khống chế được người, đánh người cũng không chí mạng, gần như là phế sạch khả năng tấn công. +
Nhưng thứ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Chu Nhi Phục Thủy, vốn dĩ cậu theo phái tấn công thường, dựa vào combo để tích lũy sát thương. +
Còn về kỹ năng khống chế, đồng đội Nhất Độ Âm Dương đứng cách cậu hơn 20 mét có thể tung ra. Cậu bị vận rủi trừng phạt, nhưng Nhất Độ Âm Dương thì không. +
Cho nên từ đầu đến cuối, người tích lũy vận rủi là Chu Nhi Phục Thủy, còn Nhất Độ Âm Dương là người chờ đợi thời cơ. +
Chu Nhi Phục Thủy phụ trách ép thanh máu, Nhất Độ Âm Dương tung khống chế và kết liễu! +
Tất cả những việc liên quan đến vận may đều được chuyển sang cho Nhất Độ Âm Dương làm. +
Để đồng đội có trạng thái tốt đi nhặt những vật phẩm kiếm điểm tích lũy! +
【Vườn Mai +1 điểm tích lũy, nhận được vật phẩm đặc biệt [Trâm Cổ], thật đáng chúc mừng!】 +
【Vườn Mai +2 điểm tích lũy, nhận được vật phẩm đặc biệt [Tranh Thêu Trăm Sợi Vàng], một món trân bảo, đại tiểu thư vô cùng yêu thích!】 +
Giết xong một người, Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương dứt khoát rời đi. +
Một đội chỉ cần mất một người là không còn sức cạnh tranh, bọn họ chỉ cần giết người của các đội đang đủ thành viên, sẵn tiện cướp luôn đồ của họ là được. +
【Kén Rể】Phong Vân Thôi: Mẹ nó đứa nào phóng hỏa nhà ông nội mày!!! 1
【Kén Rể】Vận May Liên Tiếp: ??? Có phải mỗi nhà mày cháy đâu, tất cả đều cháy rồi! Có người đang phóng hỏa! +
Những người chơi khác vừa về đến vùng đất khởi đầu để giữ nhà thì thấy trong hướng lửa đang lan rộng, một bóng người vẫn đang liên tục ném đồ ra ngoài. +
Chu Nhi Phục Thủy vừa đi vừa ném đồ vào lửa, lúc này đám người mới sực nhớ ra điều gì đó, bọn họ nghĩ đến cái Vườn Mai xui xẻo lúc trước rồi vội vàng lật lại thông báo hệ thống. +
Nào là Chân Nến, nào là Dầu Đèn, rồi Vải Rách, Tấm Gỗ Nát…… +
Tất cả những thứ đồng nát có thể thấy ở sân sau đều bị cậu nhặt sạch, để tích lũy đến 50% vận rủi thì cậu phải nhặt bao nhiêu thứ khiến người thần đều phẫn nộ chứ. Mà những thứ này đều là vật phẩm đặc biệt, chẳng có tác dụng cộng điểm gì nhưng lại có hiệu ứng thêm dầu vào lửa, chưa kể đến mấy thứ xui xẻo như Búp Bê Vu Cổ! +
Kẻ phóng hỏa ném xong vật phẩm thì đi ra ngoài, nhưng khi đang đi, Chu Nhi Phục Thủy suýt chút nữa thì ngã sấp mặt trên đất bằng, chỉ thấy cậu cố gắng dùng kỹ năng dịch chuyển để lấy lại thăng bằng! +
Thế mà người này lại đội cả đống vận rủi chạy lung tung, ngay cả vấp ngã cũng có thể đứng vững được??? +
“Mấy cái vật phẩm rác rưởi của các ông đâu?” +
“Vứt hết rồi, mấy cái đó giữ trong tay sẽ tích lũy vận rủi, ai rảnh mà giữ lại!” +
Vận rủi của Chu Nhi Phục Thủy đã lên đến đỉnh điểm, vậy mà trong tình cảnh này, cậu vẫn không ngừng nhặt thêm vật phẩm! +
【Vườn Mai đã nhặt được vật phẩm đặc biệt [Tấm Gỗ Nát]】 +
…… +
Tình hình trên sân liên tục thay đổi, khi người chơi ở các sân vườn buộc phải ở lại giữ nhà, thông tin của họ đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Chu Tùy và Quý Tê Nguyên. Với cái vận rủi ập đến này, bọn họ không thể nhặt được đồ tốt, chỉ có thể tạo ra hỗn loạn và cướp bóc bằng cách giết người. +
Thông tin người chơi đã lộ, bọn họ có thể chọn những người đi lẻ hoặc các đội chỉ có hai ba người để ra tay! +
Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương giết người xong là đi ngay, tuyệt đối không giết thêm. +
Khi cướp được mạng người, điểm tích lũy của bọn họ bắt đầu tăng lên. Vườn Mai xui xẻo từ thứ hạng 20 ban đầu, nhờ thiêu đốt giết chóc cướp bóc của hai người chơi mà bắt đầu leo hạng dần dần, trong nháy mắt đã nhảy lên vị trí thứ 10. +
“Người của Vườn Mai đâu???” +
“Không tìm thấy, không hiển thị sân vườn, không biết đồng đội của cậu ta là ai?” +
“Đệt, Chu Nhi Phục Thủy đâu?” +
“Chạy rồi!” +
Những người chơi bị giết giảm người đang vội vàng tìm cách trả đũa. Mỗi đội tân lang chỉ có 5 người, người chơi chết đi sẽ khiến đội mất sức cạnh tranh. +
Những đội còn đủ người sẽ chọn cách an toàn là đi cùng nhau. Chỉ có 5 suất thăng cấp, một khi đội nào đã giảm người thì dù có lợi thế về điểm tích lũy cũng vô dụng, bọn họ sẽ tìm mọi cách để giết người chơi khác, kéo những đội còn đủ người xuống cùng! +
【Kén Rể】Mảnh Ghép Hình: Kết hợp liên minh đi, điểm tích lũy của Vườn Mai lên rồi kìa, không xử họ à? +
【Kén Rể】Phong Vân Thôi: Đồng đội của ông đây chết sạch rồi, liên minh cái rắm. +
【Kén Rể】Ngày Nào Cũng Phải Đánh Chiến Trường: Giết mấy đội còn đủ người đi chứ, chúng ta đều giảm người rồi, còn để mấy đội đủ người ngồi mát ăn bát vàng à? +
Những người chơi hiếu chiến thường không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, kiểu người chơi pvp này không hề hiếm gặp. +
Lúc trước có quy tắc ràng buộc, vì chiến thắng mà bọn họ còn kiềm chế đôi chút, giờ quy tắc đã bị phá vỡ, đám người hiếu chiến này sẽ giết đến đỏ mắt. +
Hai người chơi Bát Nhã đang trốn ở điểm khởi đầu của Vườn Mai lập tức nhận ra điều gì đó. Trong 50 đội, chỉ cần giết vài người, phá vỡ sự cân bằng của các đội là đủ để khiến tất cả mọi người phải hành động. +
Một khi quy tắc trong chiến trường bị phá vỡ, đám người hiếu chiến kia sẽ bắt đầu hành động. +
“Bỏ nhà đi.” Hành Gừng Tỏi nói. +
Tương Giấm Trà nói: “Phải chạy lấy người thôi, còn phải làm bảo mẫu nữa.” +
Hai người nhìn về phía Rồng Bong Bóng. +
Rồng Bong Bóng: “?” +
Chạy lấy người thì anh ta hiểu, nhưng làm bảo mẫu là sao? +
【Người chơi Nhất Độ Âm Dương tiêu diệt lurenjia*!】 +
*aka “người qua đường A” +
【Người chơi Chu Nhi Phục Thủy tiêu diệt Mãi Mãi Lâu!】 +
【Vườn Mai +1 điểm tích lũy! Nhặt được vật phẩm đặc biệt [Cúc Hoa Mai]……】 +
【Vườn Mai nhặt được vật phẩm đặc biệt [Quả Hồng Thối]……】 +
Sóng gió bên ngoài càng lớn, hai vị sát thần vẫn đang tiếp tục cuộc tàn sát trong mưa gió. 1
Chỉ bằng sức của mình mà khơi mào mâu thuẫn đối lập trong chiến trường, giờ đây đội nào sống sót đến phút thứ 60 thì sẽ được thăng cấp! +
Cái quy tắc nhặt đồ quái quỷ gì thế này! Liên quan gì đến vận may nữa đâu! Bây giờ sống sót mới là quan trọng nhất!!! +
Lúc này Rồng Bong Bóng mới sực tỉnh, dường như đã hiểu ra ý nghĩa của việc Nhất Độ Âm Dương bảo bọn họ giữ mạng ngay từ đầu. +
Gây thù hằn kinh khủng thế này! Chỉ cần bọn họ lộ mặt ra nói mình là người của Vườn Mai, chắc chắn sẽ bị đám người hiếu chiến trên chiến trường xé xác mất!!! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Hôm nay viết đến đây cập nhật trước! +
Ngày mai có thêm, hôm nay không cày nổi nữa, chiều nay Tiểu Lý máu giấy phải đi cấp cứu một chuyến rồi TvT +



Đừng để đối thủ biết trc bước tiếp theo của bn=))))
Thay vì tìm cách né debuff của quy tắc, mấy ảnh đổi cmn quy tắc luôn:))))
Tóm tắt chương này
2 ông thần này, hên cũng đụng nóc mà xui cũng kịch trần:)))
Nếu mà có thêm thanh thù hận chắc cái Vườn Mai này full cây luôn =)))
tui đã nghĩ hai anh tích luỹ vận rủi để đi đâu cũng gặp địch…ai ngờ suy nghĩ của mình còn bị giới hạn quá 🫢😂
Xui cỡ nào mới có lối suy nghĩ đỉnh kao v ớ =)))
Hai ảnh thôi mà quậy cỡ đó
Ẻm bt mình xui nên bộ kĩ năng không cái nào liên quan đến xác suất
Ta nói nó nổ đùng đoàng luôn chứ😂
Anh Chu kiểu gieo rắc vận xui cho đối thủ🤣🤣
Anh Chu có đen cỡ nào anh Thỏ cũng gánh được. Ngọt xỉu luôn.
Cười ác=))))))
Mình xu thì phải kéo người xu theo
Đồng vk đồng ck :>
1 người dám rủ 1 người dám làm mới ác=)))
mình đã xui thì đừng hòng ai đc yên bình
Think outside the box:))))
Há há anh xui thì cũng phải kéo cả lò xui luôn 🤣
Đỉnh kout của xui xẻo có thể gọi là may mắn hông ta
Khi bản thân mình xui quá thì làm sao? Thì mình kéo nguyên server xui cùng mình 🤣🤣🤣
Quá trời 2 ổng rr, t cười chết. Chơi kiểu này cũng chơi được sao🤣🤣🤣
Hài điên 🤣
Vải xui đến mức nào mới chơi lối này :(((((
biến đau thương thành sức mạnh :)))
đi kén rể mà tưởng đâu đi đầu quân cho trại thổ phỉ đó😌
Chạy ngay điii
Lại thêm một lần hố đối thủ =)))
thần xui xẻo tới gieo rắc nỗi sợ hãi =))))))
Lấy cái xui làm thành cái may
Dăm ba cái xui không cản được mấy anh
Xem sự lợi hại của tay thối đâyy
3 cha mà lộ mặt ra chắc bị hội đồng out phó bản luôn quá =)))
Bị tai bay vạ gió, haha
tui cũng không ngờ…
để anh Dương chỉ em Chu cách tận dụng vận rủi ha
Hai mình gây chiến với cả thế giới