Skip to main content

Chương 84: Nhìn Nhất Độ Âm Dương mà cứ như nhìn người lạ.

dathaiPiter

Chương 84: Nhìn Nhất Độ Âm Dương mà cứ như nhìn người lạ. +

Lúc đâm sầm vào tủ quần áo, Chu Tùy còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cả người va mạnh vào tấm ván tủ khiến nó đổ nhào, cậu đè lên người Nhất Độ Âm Dương, còn tay thì bị bả vai đối phương ép chặt bên dưới. +

Tư thế của hai người khi ngã vào tủ vô cùng hỗn loạn, cú va chạm đã làm đổ cả cái tủ. Chu Tùy đang định điều chỉnh lại tư thế thì bên ngoài, xạ thủ Nhà Thơ Ngâm Rong của Phi Tiêu Lăng Vân đã nhanh chóng ấn chặt cửa tủ lại. +

Chu Tùy: “?” +

Nhà Thơ Ngâm Rong ấn một cái nhưng vẫn chưa giữ được, suýt chút nữa bị đẩy ra, thế là hắn rầm một phát ngồi đè cả mông lên, sợ để lộ ra dù chỉ một khe hở: “Cái cửa này đóng không chặt, thêm hai người nữa tới đây!” +

Lực ấn quá mạnh khiến cửa tủ phát ra tiếng động lớn, cánh cửa ép thẳng xuống người Chu Tùy, khiến cậu vừa mới lồm cồm bò dậy đã bị va ngược trở lại, cả người ngã nhào vào lòng Nhất Độ Âm Dương bên dưới, ôm chặt lấy nhau. 1

Cửa tủ đã bị đóng chặt hoàn toàn. +

Đòn tấn công của cỏ nước gần như là AOE toàn màn hình, quét sạch toàn bộ hồ Ánh Trăng bất kể khoảng cách, Vườn Bách Thú và Giang Sơn Như Họa thì đứng mũi chịu sào. Sức mạnh từ đòn tấn công của cỏ nước trực tiếp hất văng Gấu Đen của Vườn Bách Thú, khiến hắn ngã nhào xuống nước, bắn lên những đợt sóng lớn và lật úp luôn con thuyền của đồng minh Ẩn Tiên vẫn chưa kịp thoát ra. +

Tiêu Dao Tiên vốn đang đứng ngoài hóng trò vui, giờ thì cả người lẫn thuyền đều lộn nhào xuống nước. +

Mấu chốt là bọn họ còn bị dính buff giam cầm nên không thoát ra được, đành phải chịu trận dưới nước và dính thêm debuff phân hủy! +

“Lữ Động Tân, tổ sư nhà ông!” Tiêu Dao Tiên mắng. +

Lữ Động Tân bị Gấu Đen đè bên dưới không chạy đi đâu được, nghe thấy tiếng chửi từ đội Ẩn Tiên của mình: “Hình như tôi nghe thấy Tiêu Dao Tiên đang chửi tôi.” +

“Từ từ? Có phải chúng ta quên chưa thả người của Ẩn Tiên ra không?” +

“Tân lang của Ẩn Tiên là ai thế? Tiêu Dao Tiên hả!” +

Tiếng ồn ào từ những rung chấn và sự phá hoại vang lên, trong không gian chật hẹp không còn chỗ trống, chiếc tủ quần áo nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người rưỡi, lại thêm việc tủ bị đổ khiến cậu chẳng thể điều chỉnh tư thế. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, một sự tiếp xúc vô cùng thân mật, hoàn toàn khác hẳn với những lần tiếp xúc thân thể trước đó. +

Ánh sáng duy nhất giữa hai người là viên Vu Linh Châu trong tay Nhất Độ Âm Dương. Chu Tùy dùng một tay chống lên tấm ván tủ bên dưới, trong bóng tối, cậu nhìn rõ đôi mắt của Nhất Độ Âm Dương. Khoảng cách giữa mắt hai người chưa đầy hai nắm tay, hơi thở nóng hổi lan tỏa trong không gian chật hẹp. +

Dường như tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng xa dần, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo sự rung chuyển dữ dội. +

Tay Chu Tùy không giữ vững được, trong lúc rung lắc đã bị xô về phía trước, hình như đầu tai lướt qua thứ gì đó hơi lành lạnh, mềm mại. 1

Trong lúc hoảng loạn, cậu nghe thấy một tiếng rên khẽ, Chu Tùy lập tức khựng lại như bị điện giật. +

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Quý Tê Nguyên vang lên rõ mồn một bên tai cậu. +

Trên mặt hồ là khung cảnh hỗn loạn, Vườn Bách Thú và Giang Sơn Như Họa để bảo vệ người mà lượng máu đã tụt xuống một nửa. +

Trên gác mái còn mãnh liệt hơn, Phi Tiêu Lăng Vân ưu tiên bảo vệ hai chiếc tủ quần áo, còn pháp sư sát thủ Ếch Xanh không được bảo vệ thì bị quét chết ngay lập tức. Anh ta đang cực kỳ bi thương định mở miệng chửi thì thấy Phong Vân Thôi đã tàng hình bỏ mặc mình mà chạy mới đi được vài bước đã bị phá trạng thái tàng hình, ngã gục trước mặt anh ta cách đó không xa. +

Ếch Xanh thấy thoải mái hẳn. 1

Phong Vân Thôi cay cú: “Cha bố tổ sư nhà nó, tàng hình mà cũng bị đánh văng hả!” +

Một đợt aoe kéo dài ít nhất gần mười giây, gần như đánh tất cả mọi người thành tàn phế. Thủy Hàn Sương thấy đòn tấn công của boss tạm dừng, biết rằng cứ tiếp tục thế này không phải là cách, cần phải nhanh chóng giải phóng người chơi của các đoàn đội khác ra. Anh ta đã cướp được sổ ghi chép từ tay thị nữ, đang định đi tìm Nhất Độ Âm Dương nhưng mãi không thấy đâu, chỉ thấy chiếc tủ quần áo chứa người đang bị mấy người Phi Tiêu Lăng Vân giẫm dưới chân, cửa tủ đóng chặt kín không hề có dấu hiệu mở ra. +

“Cái cửa tủ này cũng không có khóa.” Nhà Thơ Ngâm Rong ngồi chễm chệ bên trên, còn dùng sức ấn cánh cửa tủ sắp bị đẩy ra xuống: “Tôi sợ họ bị ngã ra ngoài nên ấn chặt cho chắc ăn.” +

Thủy Hàn Sương: “…… Các người mau thả người ra đi.” +

Khi Nhà Thơ Ngâm Rong mở cửa tủ, hắn thấy Chu Nhi Phục Thủy lạnh lùng bò ra, không biết đã bị nhốt trong đó bao lâu mà ngay cả tai cũng đỏ bừng. Tim hắn thót lại một cái, đang định giải thích vài câu thì thấy Nhất Độ Âm Dương thong thả bước ra khỏi tủ quần áo, lúc đi ngang qua còn nói với hắn một tiếng cảm ơn. 5

Sau khi vượt qua đợt tấn công mãnh liệt, Quý Tê Nguyên vừa ra ngoài đã lập tức viết thông báo mới, thả tất cả người chơi của các liên minh bang hội như Ẩn Tiên ra, chỉ trừ ba đội của liên minh bang hội Mắt Hoàng Hôn. Thiên Hạ Vô Song và Thiên Hành Kiện từng có giao dịch nguyên liệu với Cùng Nhau Làm Giàu, còn những người chơi của các liên minh bang hội khác sau khi được thả, dù không có quan hệ gì với Cùng Nhau Làm Giàu thì lúc này cũng chỉ có thể giúp đỡ bọn họ. Chẳng ai muốn bị rớt cấp, nên đành phải cùng leo lên một con thuyền giặc. +

Khi số người nhiều lên, lượng máu của boss trở nên dễ đánh hơn, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi. +

Rất nhanh, đợt tấn công thứ hai của boss đã tới. +

Vẫn là nhắm vào Cùng Nhau Làm Giàu, nhưng nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, lần này đám người Vườn Bách Thú đã chủ động bảo vệ đội Cùng Nhau Làm Giàu trên mặt hồ. Ếch Xanh và Phong Vân Thôi càng không chậm trễ mà lăn tót vào tủ quần áo, lần này Chu Tùy và Quý Tê Nguyên không vào, bọn họ nhận được sự bảo vệ từ Phi Tiêu Lăng Vân và gánh chịu sát thương, nhờ có nhiều lớp giảm sát thương nên không bị chết. +

Gần như aggro của thần giả khóa mục tiêu vào những người chơi Cùng Nhau Làm Giàu, sát thương AOE toàn phạm vi của cỏ nước cứ khoảng một phút lại xuất hiện một lần, ngoài ra còn có các đòn tấn công toàn diện nhắm vào bọn họ. Trên giao diện aggro boss, aggro của mấy người chơi Cùng Nhau Làm Giàu cực kỳ tập trung, boss không hề tích lũy aggro từ những người chơi khác, dù Phi Tiêu Lăng Vân và những người khác có dốc toàn lực tấn công thì aggro vẫn luôn nằm trên người Cùng Nhau Làm Giàu. +

Boss được cỏ nước bảo vệ ở trên cao, ngoại trừ những người chơi tầm xa có thể đánh tới, các nghề cận chiến hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Các debuff tích lũy trên người Dâu Bên Đường đã lên tới 50%, hiện tại hắn không thể ló mặt ra, chỉ cần lộ diện là sẽ bị boss tóm được và khống chế điên cuồng. +

Tấn công quần thể thì còn đỡ, mỗi phút một lần, nhưng những đòn tấn công đơn mục tiêu liên tục từ cỏ nước và áo cưới đỏ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của người chơi, liên tục làm đứt quãng nhịp độ tấn công của bọn họ. +

Quý Tê Nguyên thử viết thêm các quy tắc khác vào sổ ghi chép để gây ảnh hưởng lên boss hoặc tăng thuộc tính cho Dâu Bên Đường nhưng đều không có tác dụng —— +

[Sức mạnh của Vu Linh Châu không thể gây ảnh hưởng lên thần giả.] +

[Thần giả đã khóa mục tiêu vào Dâu Bên Đường, sức mạnh của Vu Linh Châu không thể tác động lặp lại lên một người chơi đặc biệt.] +

Lúc này thời gian chỉ còn lại 25 phút cuối cùng, boss có 10 cây máu mà mới chỉ bị đánh mất 1 cây, nó lại thay đổi thêm một cơ chế nữa. +

Chỉ thấy cỏ nước lại quét về phía Chu Nhi Phục Thủy một lần nữa, những sợi cỏ nước đi ngang qua đã chạm trúng những người chơi đang bảo vệ tủ quần áo, khiến bọn họ bị hút mất 50% máu ngay lập tức! +

Anh Lười Biếng đang trốn trong tủ cẩn thận nhìn ra ngoài cũng phải kinh hãi: “Mẹ nó, con quái này còn biết hút máu nữa!?” +

Hóa ra cỏ nước của boss có thể quấn lấy người chơi, đồng thời hút máu để chuyển hóa thành lượng máu của chính nó. +

Những người chơi có mặt ở đây, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trở thành túi máu di động cho boss. +

Chu Tùy thấy vậy thì nhanh chóng chạy sang một bên, đòn tấn công của cỏ nước bám sát ngay sau lưng cậu, khoảng cách lập tức được kéo giãn ra. +

Vừa chạy ra ngoài, cậu đã rời khỏi phạm vi bảo vệ tàng hình của Gấu Trúc Đỏ, lộ diện trước tầm mắt của NPC thông báo. +

“Cậu ấy không thể ở lại đây được.” +

Quý Tê Nguyên nói: “Nếu ở lại đây, chúng ta sẽ liên tục dâng máu cho boss.” +

Ngoại trừ sát thương AOE toàn màn hình sẽ chạm trúng tất cả mọi người của Cùng Nhau Làm Giàu, các loại sát thương khác của boss đều là sát thương diện rộng nhắm vào bên đang giữ aggro. +

Tình hình hiện tại không thể để tất cả mọi người của Cùng Nhau Làm Giàu đi trốn được, những người khác bao gồm cả Nhất Độ Âm Dương đều có thể trốn, nhưng Chu Nhi Phục Thủy thì không. Với tư cách là người chơi kích hoạt boss, hiện cậu là người có aggro cao nhất trong Cùng Nhau Làm Giàu trên bảng aggro boss. +

Một khi cậu cứ đứng yên một chỗ để xả sát thương, các đòn tấn công của boss sẽ hướng về phía cậu, khi đó những người chơi bảo vệ cậu sẽ rất dễ trở thành túi máu cho boss. +

Chu Nhi Phục Thủy vừa chạy đi, các đòn tấn công của thần giả cũng bị kéo theo, những người chơi vốn liên tục bị cỏ nước làm gián đoạn việc xả sát thương giờ đã không cần phải né kỹ năng nữa. Sự nghỉ ngơi này chưa kéo dài được mấy giây thì từ trong gác mái, một thị nữ có chức năng thông báo bước ra. Những người chơi có mặt thầm kêu không ổn, vội vàng nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy thì thấy ngay khi sắp đụng mặt thị nữ, cậu lập tức đổi hướng, lợi dụng khinh công linh hoạt leo lên trên gác mái. +

Nhờ vào các loại chướng ngại vật trên gác mái che chắn tầm nhìn, thị nữ đang cầm sổ ghi chép đã không nhìn thấy cậu! +

Sự thay đổi này khiến Thủy Hàn Sương lập tức hiểu ra toan tính của Nhất Độ Âm Dương và Chu Nhi Phục Thủy. Lộ diện cũng không sao, miễn là Chu Nhi Phục Thủy không bị thị nữ hay hộ vệ nhìn thấy thì Dâu Bên Đường sẽ không bị trừ điểm. +

Thủy Hàn Sương: “Đội một Phi Tiêu Lăng Vân canh giữ tủ, đội hai dẫn đầu cùng những người khác của liên minh bang hội Thiên Hành Kiện tập trung xả sát thương, tranh thủ cơ hội này đánh tụt máu boss xuống.” +

“Hai liên minh bang hội Lưu Vân Các và Cưng Xỉu Luôn canh giữ bờ hồ, đừng để hộ vệ tiến vào đảo giữa hồ.” Mèo Ragdoll hô lên: “Ẩn Tiên canh chừng thị nữ, đừng để thị nữ ra khỏi gác mái, chặn họ ở bên trong.” 2

“Vườn Bách Thú và Giang Sơn Như Họa bảo vệ đội hai của Cùng Nhau Làm Giàu, đừng để họ bị nhìn thấy.” +

Chỉ huy của hai liên minh bang hội nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tiến công. Gấu Đen và những người khác đang ở trên mặt nước cảm thấy áp lực như núi: “Không ổn rồi, cỏ nước dưới đáy hồ liên tục đánh chúng tôi, bên này không đủ healer!” +

Quý Tê Nguyên nói: “Chết cũng không sao, miễn là đừng để thi thể bị nhìn thấy.” +

Những người chơi khác đang định xin điều động thêm healer bỗng chốc đứng hình: “?” 1

Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu lẳng lặng ngậm miệng, chọn cách ngước nhìn trời xanh. +

Lúc này, một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, healer của Phi Tiêu Lăng Vân lên tiếng: “Không được, không heal tới chỗ Chu Nhi Phục Thủy, vị trí của cậu ấy toàn bị chướng ngại vật che chắn.” +

Quý Tê Nguyên đang ở trong phạm vi tàng hình đội của Gấu Trúc Đỏ, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Tùy đang luồn lách giữa các chướng ngại vật. Bố cục gác mái phức tạp cung cấp nhiều chỗ tránh né, Chu Nhi Phục Thủy di chuyển cực kỳ linh hoạt, có thể tự do xuyên qua đó. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề chí mạng, cậu tránh được thị nữ nhưng cũng tránh luôn cả sự chi viện từ bên ngoài. +

Healer không thể lúc nào cũng bám theo cậu, mà cũng chẳng theo kịp. +

Nhưng Chu Nhi Phục Thủy không thể dừng lại, nếu dừng lại cậu sẽ phải đối mặt với đòn tấn công của boss và sự dòm ngó của thị nữ. +

“Ném các kỹ năng heal diện rộng về phía rìa bên cạnh.” Quý Tê Nguyên bình tĩnh ra lệnh. +

Các healer khác khựng lại một chút rồi lập tức ném chiêu theo sắp xếp. Quả nhiên, bọn họ thấy khi lách qua Chu Nhi Phục Thủy đã giẫm trúng vòng heal và nhận được một lần heal. +

Đòn tấn công của cỏ nước có mặt ở khắp nơi, dù Chu Nhi Phục Thủy đã né được phần lớn nhưng lượng máu vẫn đang sụt giảm. +

Quý Tê Nguyên không thể ra ngoài để heal vì dùng kỹ năng sẽ bị nhìn thấu, các healer khác lại không hiểu rõ Chu Tùy nên rất khó theo kịp nhịp độ. Chu Tùy cũng biết vấn đề này nên mỗi lần di chuyển cậu đều cố gắng chạy về phía vũng thuốc hoặc vòng heal diện rộng mà healer ném ra. Nhưng lượng máu hồi lại có hạn, healer cũng không thể dùng kỹ năng heal khóa mục tiêu lên cậu được. +

“20 phút nữa có đánh xong không?” Mèo Ragdoll hỏi. +

Thủy Hàn Sương lắc đầu: “Chúng ta dốc toàn lực xả sát thương thì cũng được thôi, nhưng vẫn có rủi ro.” +

Hiện tại nếu duy trì sát thương ổn định thì chắc chắn sẽ đánh xong. Với 17 đoàn đội đang có mặt, chẳng cần đến 25 phút, tất cả người chơi dốc sức tấn công là có thể đánh con boss này. Số lượng người chơi không phải là vấn đề, boss cũng đã ổn định lại, vấn đề nằm ở chỗ Chu Nhi Phục Thủy. +

Hai người quan trọng nhất của Cùng Nhau Làm Giàu cần phải sống sót là Dâu Bên Đường và Chu Nhi Phục Thủy đang giữ aggro. +

Người trước mà chết sẽ khiến thảo phạt thất bại hoàn toàn, người sau mà chết thì tình hình sẽ hỗn loạn. +

Quý Tê Nguyên bỗng nhiên nói: “Người chơi đặc biệt thì không được phép, nhưng thần giả chưa từng cấm những người khác.” +

“Có thể thử tạo thần xem sao.” +

Những người chơi khác còn chưa kịp hiểu ý anh là gì thì đã thấy Nhất Độ Âm Dương đặt bút. Trên cuốn sổ ghi chép vừa thu được nhanh chóng hiện lên một dòng chữ, ngay khi nét chữ vừa hiện ra, một dòng thông báo đã xuất hiện trước mặt tất cả người chơi —— +

[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy dung mạo tuấn tú, tựa như ngôi sao, đại tiểu thư rất hài lòng, nhận được tăng cường heal tăng 10%!] 4

Ở trên cao, bước chân Chu Tùy khựng lại, cậu nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương đang đứng giữa đám đông theo bản năng. +

[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy phong độ quân tử……] +

[Quy tắc không có hiệu lực, không cho phép lặp lại ngữ nghĩa!] 3

Những người chơi khác giật mình, không phải chứ Chủ Não, cái này mà mày cũng bắt bẻ à! +

Ánh mắt Quý Tê Nguyên khẽ động, anh nâng bút đổi từ, một dòng thông báo mới hiện ra —— +

[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy võ nghệ siêu quần, thế như chẻ tre, đại tiểu thư rất hài lòng, tốc độ di chuyển tăng 10%!] +

[Quy tắc không có hiệu lực, không cho phép lặp lại phạm vi thông báo!] +

Động tác của Chu Nhi Phục Thủy khựng lại trong chớp mắt. 1

[Người chơi Chu Nhi Phục Thủy mở lối đi riêng, tâm tư nhạy bén, đại tiểu thư rất hài lòng, khả năng tự heal tăng 10%!] 1

…… +

Chó Pug đứng hình tại chỗ, nhìn Nhất Độ Âm Dương mà cứ như nhìn người lạ. 4

Tiêu Dao Tiên: “Mấy lời tâng bốc của fan tôi còn chẳng trâu bò bằng anh ta.” 2

Ở một góc mà những người khác không nhìn thấy, động tác của Chu Nhi Phục Thủy không biết đã chậm lại một chút từ lúc nào. +

Mặt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng tai lại đỏ bừng. 8

Mọi người nhìn Nhất Độ Âm Dương đang vung bút như nước chảy mây trôi bên cạnh, kinh ngạc trước khả năng dùng từ đặt câu tại chỗ của anh. Anh gần như đã liệt kê hết mọi ưu điểm ở các phương diện khác nhau của Chu Nhi Phục Thủy thông qua các dòng thông báo, suốt quá trình không hề tạm ngừng một chút nào, khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Người này mở miệng thành thơ luôn! 1

Không chỉ những người chơi trong phó bản, mà vì các liên minh đoàn đội đều sử dụng loa ngoài, nên những người chơi bên ngoài đang theo dõi thảo phạt boss cũng phải kinh hãi. +

【Thế Giới】Làm Cả Nhà Tôi Kinh Hãi: Nhất Độ Âm Dương đang đu thần tượng à? Tôi tâng bốc idol nhà mình còn chẳng trâu bò bằng anh ta! +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến muộn rồi! +

Chương này cũng tặng 50 bao lì xì nhỏ mừng Tết Dương lịch ~ +

— +

Simp lỏ em iu ra mắt mọi người 🥀 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (38)