Skip to main content

Chương 87: Khách Quý Của Phủ Nam Vu

dathaiPiter

Chương 87: Khách Quý Của Phủ Nam Vu 1

Sự xuất hiện của Chiếu Thanh Dương khiến người chơi cả trong lẫn ngoài phó bản đều kinh ngạc. Vị đại sư huynh của trường phái trận pháp sư này ngày thường rất kín tiếng, chưa từng tham gia đội trên bảng xếp hạng, cũng không gia nhập liên minh bang hội. Lối chơi của anh ta rất khác biệt so với số đông, hiếm khi xuất hiện trước mặt đại đa số người chơi Thần Thụ. Điểm tích lũy tổng hợp của anh ta đứng thứ tư trên bảng xếp hạng trường phái trận pháp sư của Thiên Hạc Sơn, nhưng không một người chơi nào dám coi thường, bởi vì thứ anh ta thua kém chỉ là điểm tổng hợp, còn trang bị của anh ta đứng thứ hai trên bảng xếp hạng toàn nghề nghiệp, đồng thời anh ta cũng là trận pháp sư thuần tấn công phái bùng nổ duy nhất trong top 5 bảng trận pháp sư. 1

Sát thương gây ra ở thời kỳ đỉnh cao có thể nghiền nát cả nghề đạo sư bùng nổ mạnh nhất. +

Đúng là đại sư huynh trận pháp sư phái bùng nổ danh xứng với thực. +

Trang bị [Quần Trường Phong] này chính là món đồ yêu thích nhất của các nghề thuộc loại tấn công bùng nổ, hoàn toàn phù hợp với trường phái của Chiếu Thanh Dương. +

Thấy ID của Chiếu Thanh Dương, không ít người chơi tại hiện trường đều chú ý tới. Chu Tùy nghe thấy tiếng động, nghi hoặc nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương: “Người này là ai?” +

“Có chút tài sản, không thích xử lý các mối quan hệ xã giao, rất hứng thú với việc chế tạo và thu thập trang bị, có kho trang bị riêng, chỉ đánh pvp nhưng không phải chó đầu người.” +

Quý Tê Nguyên đáp: “Nếu anh ta nhắn tin riêng kết bạn với cậu, có thể đồng ý trước.” +

Chu Tùy nghe vậy hơi khựng lại, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy đánh giá như vậy từ miệng Nhất Độ Âm Dương, hình như là một người khá thú vị? +

Cậu mở giao diện cá nhân thì thấy trên cùng của đống lời nhắn cá nhân chất cao như núi có một dòng tin nhắn viền vàng đến từ [Chiếu Thanh Dương]. +

Cậu mới chỉ thấy viền vàng này trên trang cá nhân của anh Phú. +

Anh Lười Biếng nói đây là biểu tượng của người có tiền, phải nạp tiền mới có huy hiệu vàng này. +

Quý Tê Nguyên nói: “Đá Lông Thần có thể chuyển hóa trang bị này để bán, dung hợp nó cũng chẳng ích gì, xác suất cao sẽ ra thuộc tính hệ phép, vô dụng với cậu.” +

Giao dịch là cách mang lại lợi ích lớn nhất, cũng là có lợi nhất cho Chu Tùy hiện tại, còn có thể nhận được một số vật phẩm quý hiếm. +

Dường như sự xuất hiện của Chiếu Thanh Dương khiến những người chơi khác trên bảng xếp hạng bên cạnh cảm thấy nguy cơ. Các pháp sư đang rất sốt ruột vì trang bị này quá tốt, chỉ sợ Chu Nhi Phục Thủy không vừa ý là dung hợp nó luôn. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tùy, nhưng Chu Tùy không để ý đến họ mà ưu tiên hỏi anh Phú và Ếch Xanh: “Mọi người có cần trang bị này không?” 4

Các đồng đội trong Cùng Nhau Làm Giàu không ngờ rằng Chu Nhi Phục Thủy lại ưu tiên bọn họ trước. +

Anh Phú xua tay: “Trang bị này không có tăng cường cho thú triệu hồi, thú sư phái triệu hồi chúng tôi dùng không được.” +

Ếch Xanh được cưng mà sợ, chịu đựng áp lực từ những người chơi bên cạnh đáp: “Có ích cho sát thủ pháp sư, nhưng không lớn lắm, cậu cứ treo đấu giá thế giới đi.” +

Phong Vân Thôi nói: “Hơn nữa thứ này là áo vải, sát thủ pháp sư dùng thì cùng lắm chỉ có tấn công là có ích thôi.” +

Cả hai nghề phép trong đội đều không quá cần, Chu Tùy nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương: “Vậy xử lý thế nào?” +

Người chơi có nhu cầu quá nhiều, trong Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên cũng có vài pháp sư, nhưng việc phân phối cụ thể liên quan đến quá nhiều nhân tình. Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên cũng khó điều phối, huống chi với thuộc tính của trang bị [Giày Trường Phong] này, giá chắc chắn sẽ không thấp. 2

Mèo Ragdoll không chủ động qua thương lượng, chứng tỏ anh ta cũng để mặc cho cạnh tranh công bằng món đồ này. +

Một đám người không ai lên tiếng, tất cả đều đang chờ ý kiến của Chu Nhi Phục Thủy. +

Quý Tê Nguyên thấy Chó Pug gật đầu với mình thì nói: “Việc này đơn giản, trong kho của tôi có Đá Lông Thần, chuyển hóa thành vật phẩm có thể giao dịch rồi đưa lên giao dịch thế giới là được.” +

Vừa nghe thấy đưa lên sàn giao dịch, trên mặt đám người lộ vẻ vui mừng, các người chơi pháp sư thở phào nhẹ nhõm. +

Giao dịch thế giới là việc người chơi đưa vật phẩm muốn giao dịch và nhu cầu lên khu vực giao dịch chính thức của game Thần Thụ, những người chơi khác có thể dùng đồ để đổi lấy đồ. Đối với những người chơi như bọn họ, việc đưa lên đấu giá lấy đồng vàng thường không mua được nhiều thứ, nhưng dùng vật đổi vật thì có thể hoán đổi được nhiều tài nguyên hơn. +

Đối với Chu Tùy đang cần tài nguyên, giao dịch thế giới là lựa chọn tốt nhất. +

Thiên Hạ Vô Song và Phi Tiêu Lăng Vân đột nhiên nhớ tới danh sách giá trên trời của Nhất Độ Âm Dương, sắc mặt trở nên kỳ quặc. +

Những người chơi khác không biết chuyện danh sách, vừa nghe đến đây, tất cả đều đang chờ danh sách của Chu Nhi Phục Thủy, thậm chí có người không chờ nổi mà muốn quay về kho ngay. +

“Vậy thứ các anh cần là……” Có người chơi pháp sư hỏi. +

Quý Tê Nguyên: “Chờ chúng tôi tổng hợp xong đã.” +

Những người khác: “?” +

Thế này nói như không nói á! +

Chu Tùy không nhịn được lén nhìn Nhất Độ Âm Dương, người sau xử lý những việc này rất thành thạo, trước đây những việc bao gồm danh sách nguyên liệu và giao dịch đều do đối phương xử lý, cậu cũng đã quen. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mỗi lần Nhất Độ Âm Dương yêu cầu nguyên liệu, ngoài việc giúp các thành viên khác trong Cùng Nhau Làm Giàu thu thập nguyên liệu hiếm, phần lớn nguyên liệu chủ chốt đều là nguyên liệu cây kỹ năng hoặc nguyên liệu vũ khí của chính cậu, rất hiếm khi Nhất Độ Âm Dương lấy các nguyên liệu khác. +

Chu Tùy vừa tra vật phẩm [Đá Lông Thần], trên khu vực giao dịch hoàn toàn không có, là thứ có tiền mà không mua được. +

Với năng lực của Nhất Độ Âm Dương, làm việc khác hoàn toàn có thể thu được lợi ích tốt hơn. Nhưng Nhất Độ Âm Dương lại ở lại bên Cùng Nhau Làm Giàu, cả ngày online đều ở bên cạnh bọn họ, tự mình lo liệu chuyện nguyên liệu, hiếm khi đưa ra nhu cầu của bản thân. +

Quý Tê Nguyên cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, không nhịn được liếc nhìn lại. +

Vừa nhìn, Chu Tùy đã mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, còn bước ra ngoài một bước. +

Quý Tê Nguyên thấy vậy, giả vờ như không biết, tiến lại gần phía cậu hai bước: “Sức Mạnh Thần Giả là cái gì?” 1

Bị Nhất Độ Âm Dương hỏi như vậy, sự chú ý của Chu Tùy bị dời đi, sực tỉnh nhìn vào ba món đồ khác trong túi. +

[Sức Mạnh Thần Giả], thứ giống hệt với Thần Sương và Thần Cổ trước đó, nhưng lần này rơi ra không chỉ một cái. Là bốn người sở hữu chứng chỉ tân lang, cả bốn người trong Cùng Nhau Làm Giàu đều đồng thời nhận được Sức Mạnh Thần Giả. Chu Tùy vừa định trang bị thì đã nhận được thông báo trong đội đã có người lắp vào rồi. +

“Mọi người nói về Sức Mạnh Thần Giả hả, tôi vừa mới lắp vào rồi.” +

Người nói là anh Phú, anh ta gửi phần giới thiệu vật phẩm ra: “Thứ này đúng là hơi đặc biệt nha!” +

[Tăng Cường Thần Giả: Một trong những Thần Ác sinh ra từ hư ảo, sức mạnh giải phóng ra khi thành thần. Tỉ lệ thu hoạch cây trồng loại tảo tăng 50%, thời gian sinh trưởng của cây trồng dưới nước rút ngắn 5%!] +

[Sự Bảo Vệ Của Thần Giả (Có thể trang bị/giao dịch): Đội của người chơi sở hữu vật phẩm này khi đối phó với kỹ năng/vật phẩm loại ngụy trang của kẻ địch sẽ tăng 5% khả năng nhìn thấu, uy lực kỹ năng và tấn công trong trạng thái tàng hình/che khuất tăng 5%, khả năng kháng đòn tấn công từ các đơn vị ẩn nấp tăng 3%!] +

Dâu Bên Đường: “Thứ này có tăng cường cho việc nhìn thấu tàng hình.” +

Nghề có khả năng nhìn thấu tàng hình trong Thần Thụ rất ít, chỉ có Hỏa Nhãn Kim Tinh của xạ thủ, Bùa Phá Vọng của đạo sư và Trinh Sát của sát thủ pháp sư là thuộc về kỹ năng nhìn thấu cơ bản. +

Các nghề khác muốn nhìn thấu tàng hình chỉ có thể nhờ vào vật phẩm hoặc gắn ra kỹ năng biến dị, thứ này có thể tăng xác suất nhìn thấu, thực tế chỉ có tác dụng với những kỹ năng nhìn thấu mang tính xác suất. +

Quý Tê Nguyên nói: “Ví dụ như trước đây trận pháp của trận pháp sư không nhất định 100% đánh được sát thủ ra, nhưng sở hữu Sức Mạnh Thần Giả thì xác suất đánh được sát thủ sẽ tăng lên.” +

Những người khác nghe giải thích xong thì hiểu ngay, chính là xác suất bọn họ đánh được sát thủ tăng lên! Đồ tốt đấy! +

“Đậu má, mọi người chỉ nhìn mỗi cái nhìn thấu thôi à? Không thấy phía sau hả? Đối với đơn vị tàng hình cũng có tăng cường đấy!” Phong Vân Thôi vốn không mấy hứng thú, ghé lại gần thấy trên trạng thái xuất hiện tăng cường kép khi tàng hình/che khuất thì mắt trợn ngược lên: “Khởi đầu đã mang 5% tăng cường, sát thủ đội bọn mày sắp bay rồi!” +

Dứt lời, những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu nhìn nhau một cái. +

“Vô dụng.” +

“Đoàn chúng tôi không có sát thủ tàng hình.” +

Phong Vân Thôi: “?” +

Người duy nhất thuộc về Ẩn Nguyệt Minh là Ếch Xanh đấm ngực giậm chân, mẹ kiếp ra được một cái tăng cường phù hợp với sát thủ, nhưng mẹ nó anh ta lại là sát thủ pháp sư không có tàng hình! +

Ếch Xanh: “Nó không thể cho một cái trạng thái dịch chuyển cộng tấn công à?” +

Kỳ thị sát thủ pháp sư hả? Tại sao không cho sát thủ pháp sư niềm vui chứ! +

Tiếng nói này khiến các đội trên bảng xếp hạng khác bên cạnh đều nghe thấy. +

Mắt Gấu Trúc Đỏ không thể rời đi được nữa, thứ này vừa là kẻ thù của sát thủ, vừa là niềm vui của sát thủ! +

“Có thể kiếm được không?” Gấu Đen hỏi. +

Mãnh Hổ: “…… Khả năng là một đơn hàng giá trên trời.” +

Các đội trưởng của Thiên Hạ Vô Song vốn tưởng rằng việc cạnh tranh Quần Trường Phong không liên quan đến bọn họ, nhưng khi [Sức Mạnh Thần Giả] xuất hiện, quản lý của Thiên Hạ Vô Song không thể ngồi yên được nữa. Mỗi đội chỉ có thể trang bị một cái, vì Cùng Nhau Làm Giàu có bốn tân lang trụ được đến cuối cùng nên rớt ra tận 4 vật phẩm, đã trang bị 1 cái, nghĩa là còn lại 3 Sức Mạnh Thần Giả không dùng tới. +

Khi Mèo Ragdoll đi về phía trước, Thủy Hàn Sương cũng đi theo. +

Quản lý của hai liên minh bang hội lớn nhìn nhau, không ai muốn nhường ai, đều rất hứng thú với Sức Mạnh Thần Giả. +

“Sức Mạnh Thần Giả dư ra có giao dịch không?” Thủy Hàn Sương hỏi. +

Quý Tê Nguyên không vội trả lời: “Chúng tôi cần thảo luận nội bộ, nếu có thì sẽ ưu tiên cho khách hàng cũ.” +

Những đại gia khác đang muốn nhảy vào, cái gì, còn có cả khách hàng cũ nữa? +

Gấu Trúc Đỏ nhỏ giọng hỏi: “Chắc là sẽ không chặt chém người quen chứ?” +

Chó Pug định nói Nhất Độ Âm Dương không phải loại người đó, nhưng nghĩ đến thông báo khen ngợi vừa thấy lúc nãy, lời định nói ra lập tức biến thành: “Chắc vậy?” +

Anh Phú và Dâu Bên Đường không có ý kiến gì, hai Sức Mạnh Thần Linh đầu tiên trong đội đều do Chu Nhi Phục Thủy mang lại, lần này có thể lấy thêm được Sức Mạnh Thần Linh cũng là nhờ đồng đội ra sức. Sau khi Quý Tê Nguyên hỏi, hai người lập tức nói chuyện giao dịch cứ giao cho Nhất Độ Âm Dương xử lý, ba Sức Mạnh Thần Linh có thể đổi lấy không ít tài nguyên, đội Cùng Nhau Làm Giàu hiện đang là lúc phát triển, thứ này để đó làm bảo vật cũng vô dụng, không bằng đổi thêm chút tài nguyên về. +

Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu không ngờ trận chiến làm giàu này vẫn chưa kết thúc, cứ thế mà đánh một Thần Ác chẳng có mấy cảm giác tồn tại. +

Anh Chu của bọn họ thu hoạch được một món trang bị cấp thần hệ phép, ở nhà còn có ba Sức Mạnh Thần Giả chờ giao dịch, một đám đội trên bảng xếp hạng xung quanh đang nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ chờ ra giá để giao dịch. +

“Giàu nứt đố đổ vách.” Anh Lười Biếng cảm thán. +

Chú bỗng nhiên nói: “Nhưng chẳng phải nhóc Chu còn nâng cấp kỹ năng à? Đủ dùng không? Chẳng phải cậu ấy còn mấy kỹ năng chưa nâng cấp à?” 2

Mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu phản ứng lại, đúng rồi. +

Quản lý liên minh Thiên Hạ Vô Song tai thính: “?” +

Cái gì, bao nhiêu kỹ năng? +

Lúc này, cảnh tượng trong phó bản bỗng nhiên thay đổi, cảnh tượng đặc biệt của thần giả bắt đầu tan vỡ, cảnh tượng phó bản sắp được thu hồi. +

Đám người Thiên Hạ Vô Song vội vàng nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, phát hiện buff may mắn giới hạn tích lũy sau ID của cậu ban đầu cũng tan biến theo gió, cái này tồn tại chưa đầy mười phút, Chu Nhi Phục Thủy vừa mở rương xong là mất luôn?? Cái phó bản này không thể chậm lại một chút, đợi tên này giải quyết xong chuyện kỹ năng rồi mới thu hồi à? Nếu gắn ra kỹ năng ngốn nguyên liệu giá trên trời thì biết làm sao? 4

Chu Tùy vốn dĩ còn muốn gắn kỹ năng, trên người cậu còn hai nguyên liệu chế tạo kỹ năng chưa dùng. +

[Lò Vạn Độc] chưa nâng cấp đầy, [Dược Sư Đã Chết] vẫn chưa chế tạo, lần này mới đến lại có thêm một cái [Cỏ Nước] —— +

[Cỏ Nước: Cỏ nước dưới đáy hồ Ánh Trăng, là sức mạnh còn sót của thần giả] +

Nguyên liệu vàng mở ra trước đó cho Lò Vạn Độc ăn vẫn chưa nâng cấp, hai cái vẫn chưa chế tạo, trước đó còn chưa kịp gắn kỹ năng đã bị kéo đi đánh Tỉ Thí Kén Rể, hoàn toàn ngó lơ [Dược Sư Đã Chết]. Bây giờ lại thêm [Cỏ Nước], Chu Tùy đột nhiên phát hiện có lẽ nguyên liệu vừa mở ra chỉ đủ nâng được một cấp cho Lò Vạn Độc, hai kỹ năng còn lại vẫn chưa có chỗ trông cậy. +

Mấy kỹ năng chưa dùng đến trong cây kỹ năng trở thành mục tiêu để cậu phá hoại, Chu Tùy khóa mục tiêu vào kỹ năng Gió Lướt trong kỹ năng hệ dược. 1

Gió Lướt, kỹ năng loại trạng thái trong Hỗ trợ dược, có thể tăng khả năng heal, đồng thời có thể giải khống chế. +

Kỹ năng này là một trong những kỹ năng giải khống chế thường dùng của Chu Tùy, chỉ là hiệu ứng heal của nó vô dụng với Chu Tùy. Trước đó không dám động vào kỹ năng này, bây giờ đã chế tạo ra Hồi Dương Xuân, cậu đã có không gian để sai sót. Kỹ năng loại trạng thái khá phù hợp với đặc tính boss của phó bản này, khả năng chế tạo kỹ năng này sẽ tốt hơn một chút. +

Cậu cũng không do dự, trực tiếp gắn Cỏ Nước vào. +

Một luồng sáng lóe lên, các người chơi xung quanh lần lượt nhìn vào biểu cảm của Chu Tùy. +

Quý Tê Nguyên đứng cạnh Chu Tùy, tầm mắt đã rơi vào cây kỹ năng của đối phương. +

【Hỗ trợ dược · Cỏ Trói Hồn (Hiếm) (Có thể nâng cấp)】 +

Biến dị do sức mạnh còn sót của thần giả trong hồ Ánh Trăng Phủ Nam Vu kích thích, trong đó chứa đựng sức mạnh của dị vật Cỏ Trói Hồn từ thân thể thật của thần giả, kỹ năng này khiến [Gió Lướt] biến thành hiệu ứng Cỏ Trói Hồn. +

Cỏ Trói Hồn là dị chủng có khả năng ngụy trang mô phỏng trong truyền thuyết, bẩm sinh có năng lực ngụy trang. Sau khi kích hoạt kỹ năng này người chơi sẽ vào trạng thái ngụy trang, trạng thái ngụy trang sẽ khiến người chơi hòa làm một với môi trường trong thời gian ngắn. Trong trạng thái ngụy trang phòng thủ tăng 10%, lượng máu tăng 5%, tấn công giảm 10%, thời gian ngụy trang duy trì 20 giây, thời gian hồi chiêu 40 giây. +

Xin hãy lưu ý trạng thái này có thể bị nhìn thấu, có thể bị thấy rõ. +

[Hiệu ứng nâng cấp****, chưa mở khóa (0/5)] +

Kỹ năng năm cấp, hơn nữa còn giảm tấn công?? Ngụy trang? Kỹ năng loại tàng hình? +

Chu Tùy im lặng khi thấy tấn công giảm 10%. +

Tại sao kỹ năng tàng hình của nghề sát thủ là tăng tấn công, còn kỹ năng tàng hình của cậu lại là tăng phòng thủ tăng lượng máu? +

Sự im lặng của Chu Tùy khiến một đám quản lý bắt đầu lo lắng. +

Kỹ năng gì thế, cậu nói đi chứ! +

“Xong rồi, hình như tôi vừa nghe thấy 5 cấp?” +

“Đệch, biến dị 5 cấp, rơi vào hố của Chủ Não rồi!” +

Anh Phú: “Đây hình như là biến dị năm cấp thứ hai mà anh Chu mở ra rồi.” +

Các người chơi khác: “?” +

Biến dị năm cấp, được gọi là biến dị xúi quẩy, ai từng gắn kỹ năng đều biết, biến dị từ 5 cấp trở lên là khó nuôi nhất, nguyên liệu tiêu tốn nhiều hơn hẳn so với hai kỹ năng biến dị 3 cấp, hơn nữa trong quá trình nâng cấp còn có khả năng bị lệch. Các người chơi trên bảng xếp hạng có mặt ở đây đều từng giẫm hố, từng vì biến dị 5 cấp mà tán gia bại sản, người nâng cấp ra kỹ năng tốt thì có, mà cũng có kẻ xúi quẩy đến cấp biến dị thứ tư bị lệch, kết quả là phát điên. Thà gắn ra hai cái biến dị 3 cấp, cũng kiên quyết không gắn ra biến dị 5 cấp, đây là kết luận rút ra từ xương máu của mỗi người gắn kỹ năng. +

Quý Tê Nguyên nhìn Chu Tùy gắn lâu như vậy, lần đầu tiên gặp loại kỹ năng này, nói tốt thì coi như nó là tàng hình, nói tệ thì nó là tàng hình ngắn hạn. Tàng hình của các sát thủ khác hở ra là kéo dài tới 30 phút, tàng hình trong trạng thái chiến đấu cũng có 30 giây, kỹ năng này làm mất hiệu ứng giải khống chế của Gió Lướt, còn ra một cái hiệu ứng ngụy trang chẳng ra ngô chẳng ra khoai. +

Để bình thường thì đúng là một kỹ năng rác, nhưng dạng kỹ năng này từng xuất hiện một lần, lần đầu tiên Lò Vạn Độc xuất hiện cũng như vậy. +

Lúc đó Chu Tùy đánh cược nâng cấp biến dị, cược ra được một hiệu ứng rất tốt. +

“Cần nguyên liệu hệ thủy, thứ này cần nước.” Chu Tùy nói. +

Cậu mở ra rất nhiều nguyên liệu cây kỹ năng màu vàng, đáng tiếc là không có lấy một cái nguyên liệu hệ thủy nào, hoặc là ép cho ăn các nguyên liệu khác, hoặc là tìm người khác giao dịch nguyên liệu. Phi Tiêu Lăng Vân còn một số nguyên liệu hệ hỏa chưa đến, Chu Tùy hơi hối hận lúc đầu không chừa lại cái nguyên liệu hệ thủy nào mà nâng cho Lò Vạn Độc hết, dẫn đến bây giờ trong tất cả kho dự trữ của cậu không có lấy một giọt nước nào. +

“Các vị ân nhân.” +

Phó bản thu hồi, cảnh tượng tan vỡ trở lại Phủ Nam Vu bình thường, lão chủ phủ cao tuổi xuất hiện trước mặt các người chơi. Uy nghiêm trên người ông chưa tan, khi đứng trước mặt đám người chơi có một vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên, là một ông lão quyền cao chức trọng, mà phía sau ông là hộ vệ của Phủ Nam Vu cùng với quan trực ban của Thành Phong Tuyết, các NPC cung kính đứng sau lưng ông. +

Lão chủ phủ lại chống gậy, đi đến trước mặt các người chơi Cùng Nhau Làm Giàu, “Các vị là khách quý của Phủ Nam Vu, trong phủ bừa bộn, vẫn chưa thể tiếp đãi các vị.” +

“Ơn cứu giúp Phủ Nam Vu không gì báo đáp nổi, Phủ Nam Vu nguyện vì các vị ân nhân mà giải quyết khó khăn.” +

Lúc này, Chu Tùy nhận thấy có thứ gì đó trong túi đồ thay đổi một chút. +

Cậu nhìn theo bản năng thì thấy trên vật phẩm [Khách Quý Của Phủ Nam Vu] trong túi đồ xuất hiện dòng chữ giới thiệu. +

[Khách Quý Của Phủ Nam Vu: Chứng chỉ giải cứu Phủ Nam Vu khỏi nguy nan, Phủ Nam Vu sẽ dốc toàn lực của phủ để hoàn thành một tâm nguyện cho người chơi.] +

[Xin hãy lưu ý: Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng một lần, Phủ Nam Vu giàu nhất một vùng, phàm là chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không thành vấn đề.] +

Tất cả mọi người xung quanh cũng chú ý đến tình huống này, đám người Cùng Nhau Làm Giàu lại càng nhìn qua hết. Hóa ra thứ này là vật phẩm tâm nguyện, Phủ Nam Vu là thế gia nổi tiếng trong Thần Thụ, kết giao với họ, chính là mạng lưới quan hệ xịn xò trong mắt phe cốt truyện, đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự che chở của thế lực Phủ Nam Vu. +

Chu Tùy hơi sửng sốt, nhìn vào kỹ năng mình vừa gắn ra, hỏi một câu: “Tâm nguyện gì cũng được à?” +

Biểu cảm lão chủ phủ không đổi, khẽ gật đầu. +

Chu Tùy: “Có thể giúp nâng cây kỹ năng không?” 5

Những người khác trong Cùng Nhau Làm Giàu: “?” +

Mọi người trong Thiên Hạ Vô Song: “!” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Đến rồi đây~ +

— +

Lên chương sớm để xí sủi đi chơi +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (31)