Skip to main content

Ngoại truyện: Hồ May Mắn 4.0 (1)

dathaiPiter

📖 Ngoại truyện 📖 +

Ngoại truyện: Hồ May Mắn 4.0 (1) +

Chu Tùy bị sốt, cơn sốt kéo dài ngắt quãng suốt một tuần. +

Ban đầu chỉ là sốt nhẹ, tưởng ngủ một giấc sẽ khỏi, kết quả chẳng những không khỏi hẳn mà các cơn sốt cao thấp thất thường còn khiến hôm sau cậu hoàn toàn không ngồi dậy nổi. Bộ não quá hưng phấn lại thử thách giới hạn chịu đựng của cậu một lần nữa, các bệnh lớn nhỏ trong thời gian nằm viện cứ dồn dập kéo đến. Điểm tốt duy nhất là so với sự mơ hồ mông lung khi bị bệnh trước kia, trạng thái lần này của cậu đã khá hơn một chút, tình trạng buồn ngủ vẫn còn nhưng thời gian ngủ không còn dài như trước nữa. +

Chỉ là bản thân cậu cảm thấy ổn, nhưng một người một mèo trong nhà lại không nghĩ như vậy. +

Mèo sốt ruột đi đi lại lại bên giường cậu, còn người kia thì ngay từ đêm hôm đó khi Chu Tùy bắt đầu sốt đã lấy thiết bị y tế ra kiểm tra tới kiểm tra lui. Tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia đang nghỉ ngơi, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã nhận được gói dữ liệu y tế do bác sĩ Quý đóng gói, chi tiết đến mức khiến bọn họ suýt nữa tưởng xảy ra chuyện lớn gì, chỉ suýt nữa là lao ngay đến trạm y tế số ba. +

Thật ra hôm đó cậu cũng suýt phải nhập viện, lúc ấy Quý Tê Nguyên đã liên hệ xong xe y tế rồi, cuối cùng nhờ bác sĩ Ngô đích thân đến nhà kiểm tra tình trạng, xác định chỉ là do hưng phấn dẫn đến phản ứng quá độ của cơ thể nên mới không đưa Chu Tùy tới trạm y tế số ba. +

Bác sĩ Ngô đến nơi vốn định mắng người, nhưng nhìn thấy nét mặt sốt sắng của Quý Tê Nguyên thì nuốt câu mắng vào trong: “Đây là tình trạng bình thường, trước đó đã nói cơ thể cậu ấy đang trong giai đoạn hồi phục, tinh thần lực cũng sẽ tăng lên theo sự biến đổi vùng não, thực tế ảo vốn là một cổng kích thích. Mỗi lần kích thích đều sẽ tạo ra một số phản ứng căng thẳng cho cơ thể cậu ấy, nhẹ thì hoa mắt chóng mặt, tầm nửa ngày là khỏi, kích thích hơn một chút thì là bị sốt……” +

Nói tóm lại, khi cơ thể Chu Tùy chịu kích thích quá độ, bị choáng đầu sốt nhẹ đôi chút đều là bình thường, chỉ cần không rơi vào tình trạng bùng phát chứng ngủ rũ rồi ngủ mãi không tỉnh thì đều nằm trong tầm kiểm soát, vượt qua được sẽ là chuyện tốt giúp tinh thần lực tăng trưởng. +

Quý Tê Nguyên: “Tôi biết rồi.” +

Bác sĩ Ngô hừ lạnh một tiếng, nhìn phần tử hiếu động không chịu nằm yên trên giường: “Đã bảo với cậu là phải từ từ rồi, kích thích quá độ thì cậu ấy phải chịu khổ thôi. Cứ nằm nghỉ một tuần trước đã, đừng có đụng vào game gì nữa.” +

Một đám chuyên gia hớn hở mang theo đống tài liệu dữ liệu mới rời đi. +

Chu Tùy vẫn đang nằm trên giường, cậu cảm thấy mình không làm sao cả, thế nhưng mèo lại nhất quyết không cho cậu bước xuống giường. Nó đè nặng chịch lên chăn, chỉ cần Chu Tùy hơi cử động là nó sẽ vùng dậy xem xét tình hình. +

Mèo: “Cậu phải nghe lời mèo!” +

Thế nhưng Quý Tê Nguyên lại nghe ra ẩn ý trong lời nói của bác sĩ Ngô. Việc tinh thần lực hồi phục và tăng trưởng đã được nhắc tới từ hồi nằm viện, lúc đó anh chỉ nghĩ đây là chuyện tốt, nhưng trải qua sự việc lần này anh mới hiểu rõ điểm khác biệt trong đó. +

Đối với Chu Tùy, người vốn sở hữu thể chất cấp S từ trước đến nay, bị bệnh là một chuyện cực kỳ hiếm gặp. Từ nhỏ bệnh lớn nhất cậu từng mắc phải chính là chứng ngủ rũ, sau đó thì bị sốt, đau đầu, thèm ngủ trở thành cơm bữa, loại kích thích cơ thể do tinh thần lực hồi phục mang lại này rất có thể sẽ làm thể chất xuất sắc của cậu tạm thời mất hiệu lực. +

Điều đó có nghĩa là, trước khi thể chất và tinh thần lực của cậu hoàn toàn dung hòa với nhau, cậu sẽ dễ bị bệnh hơn người bình thường. Một chút kích thích đưa đến hậu quả nhẹ thì thèm ngủ, chóng mặt, nặng thì bị sốt, cảm cúm, có lẽ các bệnh lớn nhỏ sẽ trở thành chuyện thường xuyên xảy ra. Hơn nữa trong việc điều trị có rất nhiều loại thuốc cấm kỵ, thuốc cậu có thể uống ít hơn người thường, tính ra thời gian hồi phục khi bị bệnh có thể sẽ kéo dài hơn bình thường. +

Phải chăm sóc cẩn thận. +

Ngặt nỗi đối tượng trong kế hoạch dưỡng bệnh hoàn hảo của bác sĩ Quý lại là một bệnh nhân không chịu ngồi yên. +

Lúc ở trạm y tế thì còn đỡ, chứ ở trong môi trường quen thuộc thì tính bướng bỉnh của bệnh nhân lại tăng lên gấp bội. +

Cảm giác nhiệt độ của Chu Tùy chưa hồi phục hoàn toàn, khi những biểu hiện nóng bỏng hay sợ lạnh do bị sốt gây ra ở người bình thường xuất hiện trên người cậu thì cậu chỉ có cảm nhận rất mơ hồ. Có đôi khi ngay cả việc bản thân bị sốt liên tục cậu cũng chẳng có cảm giác rõ rệt, ngoài việc hơi buồn ngủ một chút ra thì cậu chẳng cảm thấy gì khác, đến lúc lơ là thì ngay cả Quý Tê Nguyên cũng nhìn không lọt mắt. +

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngày hôm sau vừa hơi hạ sốt đã muốn đi tắm, vừa lơ đễnh không ai trông chừng là mò tới bộ mô phỏng bao cát ở phòng khách, thậm chí còn sờ tới thiết bị nhập vai định online chơi game ba lần…… Đương nhiên tất cả những hành động này đều bị ngài Quý đang cảnh giác 24/24 ngăn chặn kịp thời. Trong lúc đó, họ Chu nào đó còn dùng đồ chơi cho mèo giá rẻ để mua chuộc đồng chí mèo tính lên mạng 1 tiếng, nhưng bất thành vì bị hỏa nhãn kim tinh của ngài Quý bắt quả tang. +

Cuối cùng Quý Tê Nguyên cũng biết vì sao hồi đó sau khi tỉnh lại từ chứng ngủ rũ thì cơ thể Chu Tùy lại mãi không bổ dưỡng tốt được. +

Một mặt là do cậu quá mức tiết kiệm, mặt khác là do cậu có quyền thống trị tuyệt đối với mèo. Nhìn qua thì cậu sống cực kỳ cẩu thả, cứ qua loa cho xong chuyện, nhưng thực chất lại là một phần tử nguy hiểm cao độ, sẵn sàng dùng vũ lực trấn áp mèo hoặc dùng đồ chơi quyến rũ mèo khi cần thiết. +

“Em khỏe rồi.” Chu Tùy nhỏ giọng nói. +

Quý Tê Nguyên thì thầm: “37.9 độ.” +

Anh sắt đá ngoảnh đầu né tránh ánh mắt của Chu Tùy, lật thực đơn dinh dưỡng ra ra tối hậu thư: “Hôm nay không có thịt.” +

Chu Tùy như nhận được tin dữ. +

Quý Tê Nguyên bảo không có thịt thì đúng là có không thịt, ngay cả trong bát của mèo còn nhiều hơn cậu ba miếng thịt. Chu Tùy chỉ đành ngậm ngùi ăn bữa ăn dinh dưỡng do Quý Tê Nguyên chế biến, trong lúc ăn liên tục liếc mắt về phía bát mèo, cuối cùng giương mắt nhìn mèo ăn sạch sành sanh đống thịt. +

Từ sang chuyển khổ thì khó, Chu Tùy đã quen bữa nào cũng có thịt, vì không được ăn thịt mà uể oải suốt một ngày, cũng nằm ngủ suốt cả ngày. +

Cuối cùng ngài Quý vẫn không nỡ, nửa đêm rạng sáng nấu cho cậu một bữa ăn khuya ngon lành, cứu vớt một Chu Tùy đang ốm đau phải ăn uống đạm bạc, từ đó đổi lấy lời hứa từ cậu là nhất định sẽ không đụng vào thiết bị nhập vai nữa. +

Dù nói là không đụng vào thiết bị nhập vai, Quý Tê Nguyên vẫn trò chuyện về game cùng Chu Tùy mỗi ngày. +

Game thì không được chạm vào, nhưng chỉ cần cho cậu một chút chuyện liên quan tới game, Chu Tùy đã vui vẻ quên cả lối về đắm chìm trong đó. Phương thức vượt ải độ khó cao của Đấu Trường Thần Linh đã qua rồi, nhưng chẳng lẽ cách vượt ải chỉ có một loại duy nhất à? +

“Không chỉ có một cách.” Chu Tùy ho nhẹ một tiếng, chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ rồi nói: “Nếu xuất phát từ đây, trong trường hợp độ khó thấp, phương thức vượt ải sẽ nhiều hơn.” +

Thế là quản lý phe phái kẻ phản bội chạy trốn đang kết nối mic với Nhất Độ Âm Dương liền vểnh tai lên nghe, giọng nói ngắt quãng thuộc về Chu thần truyền đến từ mic của Nhất Độ Âm Dương. Những phương thức vượt ải đặc biệt chảy ra từ cuộc trò chuyện của hai người họ như thể đang tán gẫu chuyện thường ngày, chi tiết đến mức ngay cả việc Nhất Độ Âm Dương đưa nước cho Chu thần mấy lần cũng nghe thấy rõ mồn một, khiến đám chó độc thân nghe xong mà nắm đấm cứng đờ cả lại. +

Chu thần không online mấy ngày, hóa ra lại đang hoạt động trong mic voice chat của một người khác. +

Trong Nhóm Bảo Vệ Tình Yêu Đại Ca liên tục hiện ra một binh đoàn người chơi đang châm thuốc lá. +

【Đang phát cơm chó đúng không?】 +

【Trình độ cao thật đấy, bảo sao đám dược sư trên diễn đàn không chơi lại anh ta, đúng là lắm thủ đoạn.】 +

【Làm như Thiên Hạ Vô Song mấy người chơi lại anh ta ấy?】 +

【Công kích cá nhân rồi đấy nhé, tôi cảnh cáo ông.】 +

【Tung cái đoạn video quay màn hình này ra ngoài thì toàn bộ người chơi trong phe phái sẽ biết nửa đêm hai người họ rúc vào cùng một phòng bàn hướng dẫn lại còn dùng chung mic mất!】 +

【Cho nên là đã ở chung phòng rồi hả???】 +

Đám người chơi chậm hiểu giật mình: “?” +

Đệt?! Đã chung chăn chung gối rồi? +

Quý Tê Nguyên đã từng không chỉ một lần hỏi về việc ngủ chung, quả nhiên lời nói vài ngày sau trước đây ứng nghiệm. Chu Tùy vừa đổ bệnh, việc chăm sóc liền trở thành chuyện đương nhiên. Đến khi Chu Tùy phản ứng lại thì cậu đã ngủ trong phòng Quý Tê Nguyên được ba ngày rồi. +

Giường ở đây to hơn giường ở phòng ngủ của cậu. +

Cảm giác cơ thể của Chu Tùy lúc nhạy lúc không, nhưng thân thể thì lại rất thành thật. +

Kể từ khi thức dậy ở khách sạn và ôm lấy người kia, trong lúc bị bệnh cậu liền coi Quý Tê Nguyên như túi nước lạnh để giải nhiệt, ôm ấm lên rồi thì quấn chặt lấy anh như quấn chăn mà ngủ. +

Anh Quý nào đó không hề lên tiếng, nhưng tần suất tắm nước lạnh mỗi ngày lại tăng cao rõ rệt. +

Ngay cả mèo cũng hơi khó hiểu, bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của nhân viên xúc phân thứ hai, lén lút lên mạng hỏi han và nhận được một đống tim vàng nhỏ từ các AI cao cấp trong giới thú cưng AI, khiến mèo có phiên bản AI lạc hậu mấy thế hệ ngơ ngác cả người. +

Một robot y tế giải đáp cho mèo: Thân thể chủ nhân của bạn quá tốt rồi, không cần lo lắng đâu [trái tim vàng]. +

Mèo: ? +

Cứ như vậy dưỡng bệnh đứt quãng hơn một tuần, cuối cùng chỉ số cơ thể của Chu Tùy cũng nhận được sự khẳng định của bác sĩ Quý, rốt cuộc cậu cũng lấy lại được thiết bị nhập vai để đăng nhập vào game. Vào thời điểm cậu đăng nhập, Thần Thụ đã mở phong ấn cấp độ mới, cuối cùng toàn bộ các acc lớn đã đạt cấp tối đa từ lâu cũng bước vào cuộc cạnh tranh bứt phá mốc cấp 70. Trong khi đó Chu Tùy vì dưỡng bệnh bỏ lỡ mất vài ngày nên bị tụt lại 2 cấp. +

“Cậu yên tâm, đã có hướng dẫn cày cấp tối ưu nhất rồi.” Dâu Bên Đường vừa thấy cậu online thì chân thành nói: “Dưỡng bệnh là quan trọng nhất, không gấp, cậu cứ từ từ tăng cấp thôi.” +

Chu Tùy ngạc nhiên nhìn hắn, hơi bất ngờ khi câu nói này lại thốt ra từ miệng của Dâu Bên Đường. +

Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Tùy đã xem tin nhắn trong nhóm chat suốt mấy ngày liền. +

Việc đầu tiên Dâu Bên Đường làm khi xuất hiện trong nhóm mỗi ngày chính là vung roi da thúc giục các người chơi trong đội đi tăng cấp. Hắn gần như xuất hiện bên cạnh mọi người 24/24, câu đầu tiên thốt ra luôn là hôm nay đã cày đầy kinh nghiệm chưa? Độ kinh dị của hắn khiến đội trưởng đội Cùng Nhau Làm Giàu Anh Lười Biếng giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vì gặp ác mộng vẫn đang cày cấp, lại còn bị ép tải hướng dẫn của anh em Bát Nhã. +

Đúng vậy, cấp độ mới được mở ra, anh em Bát Nhã đã ra hướng dẫn làm nhiệm vụ cốt truyện. +

Nhiệm vụ cốt truyện lần này nhiều kinh nghiệm lại lắm nguyên liệu, rất được Dâu Bên Đường coi trọng, hắn đặc biệt yêu cầu tất cả mọi người bắt buộc phải tải về. Nhờ vậy mà đây cũng là bài hướng dẫn đầu tiên đạt mốc 13 lượt tải kể từ khi anh em Bát Nhã vào nhóm, làm hai anh em suýt nữa tưởng Cùng Nhau Làm Giàu hồi quang phản chiếu. +

Nhờ có Dâu Bên Đường thúc giục, một đám lười chảy thây của Cùng Nhau Làm Giàu đã leo lên tận top 100 bảng tăng cấp, ai nhìn thấy cũng phải rơi lệ. +

“Tôi không cần phải nhanh chóng tăng cấp à?” Chu Tùy cũng tải về rồi. +

“Cậu chưa cần vội, cứ từ từ thôi.” Dâu Bên Đường không chớp mắt nhìn ‘Kế hoạch bảo vệ vị trí số một của Cùng Nhau Làm Giàu’ mới lập ra, mục đích là để bảo vệ vinh quang của đội đứng thứ nhất Cùng Nhau Làm Giàu, “Chuyện giữ vị trí số một cứ giao cho những người khác, mấy ngày này chúng ta tập trung đánh vào kênh giải trí.” +

Các đội trên bảng xếp hạng được xếp theo tổng điểm, ngoài những lối chơi quen thuộc như pve hay pvp thì lối chơi giải trí cũng nằm trong số đó. Trước đây Dâu Bên Đường chưa từng ngó ngàng đến mấy cái này, mãi cho đến khi hắn phát hiện ra những người như Anh Lười Biếng, chú, nhóc Ban cứ nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng giải trí, lại thêm bảng xếp hạng cốt truyện của anh em Bát Nhã, thế là hắn đã may đo riêng một hướng dẫn mới dành cho Cùng Nhau Làm Giàu. +

Cách thức đánh trúng phóc sở thích của Cùng Nhau Làm Giàu này đã nhận được sự tán thưởng đồng lòng trong đội, bây giờ ngày nào chú chưa câu đủ 100 con cá quý hiếm, Anh Lười Biếng chưa đào đủ 100 loại quặng khác nhau thì quyết không chịu về nhà. +

Chỉ là hôm nay Chu Tùy online, cả đám liền rầm rộ trở về. +

Trên đường về, bọn họ còn dắt theo một đống đồng minh. +

Căn cứ lại rơi vào cảnh đông đúc chật chội, thậm chí có người đã ngồi ra tận bờ ruộng. +

Để bứt phá điểm căn cứ, dạo này Anh Lười Biếng lại mở thêm mấy mảnh ruộng, trong nhà chẳng còn chỗ nào tiếp khách, ai tới cũng đành phải xuống ruộng thôi. +

Cả đám người vừa tới nơi đã thấy Chu Nhi Phục Thủy cầm bản hướng dẫn chuẩn bị đi ra ngoài tăng cấp. +

“Khoan đã Chu thần!” +

“Cậu không mở rương à!!!” +

Chu Tùy đang cầm bản hướng dẫn tăng cấp nhìn vào túi đồ mới nhớ ra cả đống rương này, “Ừ nhỉ.” +

Tại kho căn cứ, Quý Tê Nguyên bước ra sóng vai cùng Chiếu Thanh Dương: “Vậy thì để chuẩn bị chút.” +

Chuẩn bị cái gì? +

Chu Tùy nghi hoặc nhìn anh. +

Nhất Độ Âm Dương đã làm bao nhiêu việc trong khoảng thời gian này, có lẽ ngoài Chu Nhi Phục Thủy ra thì cả mạng đều đã biết. +

Loa tôn quý bay phấp phới mấy ngày liền, nửa đêm online gom nguyên liệu, duy trì quan hệ vip với tất cả thương nhân toàn Thần Thụ. Trong khoảng thời gian Nhất Độ Âm Dương mất ngủ, người chơi Thần Thụ đã tiến hành những cuộc giao dịch khi thì vui vẻ, khi thì chẳng mấy dễ chịu. +

Vui vẻ là những người chơi bán được hàng với giá cao, còn không vui vẻ là quản lý phe phái kẻ phản bội chạy trốn (gạch đi) Thiên Hạ Vô Song liên tục sập bẫy. +

Kể từ hôm tung ra video quay màn hình đoạn cắt đỉnh cao của Chu Nhi Phục Thủy, anh còn lần lượt đưa ra cho liên minh bang hội kẻ phản bội chạy trốn mấy bản hướng dẫn cấp thấp, nhắm vào các hướng dẫn cấp sao thấp dành cho bốn nhóm thần linh trong trận chiến phe phái, bao phủ nhiều mốc sao khác nhau. Trước đây vì lối đánh cấp sao cao quá khó không thể vượt ải, khi thử dùng hướng dẫn mới để đánh thì một số người chơi lại qua được. +

Trong đó một vài lối đánh còn mang dáng dấp của Chu Nhi Phục Thủy, nhìn qua là biết chỉ có loại quái vật thể thao mới nghĩ ra nổi. +

Nhất Độ Âm Dương còn chú thích thêm ở cuối video là Chu Nhi Phục Thủy hỗ trợ kỹ thuật, mượn danh nghĩa hướng dẫn để lén lút đút cho người chơi toàn phe phái một mẻ cơm chó tươi ngon, thế mà mọi người lại chẳng làm gì được anh. +

Cuối cùng sau hơn hai tuần tranh đấu trận chiến phe phái, phe phái kẻ phản bội chạy trốn đã giành chiến thắng. Thiên Hạ Vô Song đè đầu Phi Tiêu Lăng Vân một bậc, Chó Pug vui mừng đến mức mở tiệc ở thành chính chiêu đãi nhóm quản lý người chơi, vừa thắng một cái thì cái gã cáo già mưu mô nào đó đã bắt đầu tính sổ. +

Quý Tê Nguyên đi đàm phán thù lao. +

Tối hôm đó, quản lý Thiên Hạ Vô Song sợ hãi vô cùng, run rẩy nói: “…… Anh muốn cái gì?” +

“Không có đơn hàng nguyên liệu, cũng không cần nguyên liệu mới. Chắc là ngày mai sau khi mở cấp độ mới sẽ ra mấy thứ mới như khám phá bản đồ, cũng sẽ rơi ra vật phẩm đặc biệt cấp cao.” Khi đàm phán Nhất Độ Âm Dương rất ôn hòa dễ nói chuyện, khiến quản lý Thiên Hạ Vô Song cảm thấy sau khi yêu con người anh rạng rỡ hẳn lên. Chỉ là giây tiếp theo, kẻ mưu mô này đã đưa ra yêu cầu của mình —— +

“Ở giai đoạn cấp độ mới các anh nên tập trung tăng cấp và nâng thuộc tính trang bị, tôi có thể cung cấp cho các anh thông tin bản đồ và thông tin nguyên liệu…… Tuy nhiên, nguyên liệu may mắn phẩm cấp cao từ cấp 65 trở lên rớt ở bản đồ mới, thuộc về tôi?” +

“Tôi đã bàn xong với bên Đào Tươi Mơn Mởn rồi, các anh có lấy không?” +

Đám quản lý Thiên Hạ Vô Song: “!” +

…… Đây là đe dọa đúng không!! +

Hơn nữa từ khi nào mà mối quan hệ của các người với Chước Hoa lại tốt đến thế này hả!!! +

Mèo Ragdoll trầm tư một hồi: “Có thể thương lượng.” +

Sau này, trong một lần nói chuyện phiếm quản lý của Thiên Hạ Vô Song mới biết được, Nhất Độ Âm Dương mở miệng với ai cũng dùng đúng một câu này, tất cả bọn họ đều mắc bẫy rồi!!! +

Sự thất bại của Hồ Đổi Vận 3.0 khiến mọi người hiểu ra rằng chuyện thay đổi vận mệnh này ngay cả Chủ Não cũng chướng mắt, nhưng Cùng Nhau Làm Giàu vẫn không tin điều đó. Lần này bọn họ chuẩn bị nhắm vào các vật phẩm may mắn mới rơi ra ở các bản đồ sau khi mở cấp độ mới, loại vật phẩm may mắn này có chất liệu tốt hơn trước, giới hạn cao hơn, là lựa chọn số một để chế tạo 4.0. 1

Trước đó bị giới hạn cấp độ trong một thời gian dài như vậy, Chu Nhi Phục Thủy mới quanh đi quẩn lại gom đủ trang bị. +

Kết quả là cấp độ mới vừa mở, trang bị của Chu thần lại phải nâng cấp lại từ đầu, 4.0 là điều bắt buộc phải làm! +

Thay đổi vận mệnh, ai cũng muốn biết cái sự đổi vận này định đổi như thế nào. +

Ngay khi Cùng Nhau Làm Giàu muốn xây dựng lại 4.0, tất cả các đồng minh lập tức ùn ùn kéo đến, mục đích chính là để hóng chuyện. +

Trong căn cứ tụ tập nhiều người như vậy, tất cả đều đến để xem Chu thần mở rương. Lần trước thảm thì thảm thật, nhưng dù sao cũng lấy được một thành tựu cực phẩm. Thành tựu là gì chứ, đó là cho điểm đấy. Từ sau khi Cùng Nhau Làm Giàu lên ngôi, một đám đội xếp sau đều dốc hết sức chờ chực để cướp ngôi, hôm nay đến đây chỉ vì muốn chứng kiến 4.0, sẵn tiện ăn ké thành tựu. +

Mèo Ragdoll: “Toàn là lòng lang dạ thú.” +

Chiến Phi Vân: “Chịu thôi, đánh không lại họ, ké thành tựu được chút nào hay chút đấy.” +

“Thế 4.0 đâu rồi!” Mãnh Hổ nhìn căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu trống huếch trống hoác: “Nhiều vật phẩm như vậy xây ở đâu rồi?” +

Anh Lười Biếng nói: “Đừng vội chứ, chẳng phải vẫn đang chuẩn bị đàng hoàng à?” +

Không chỉ riêng Nhất Độ Âm Dương, toàn bộ người chơi của Cùng Nhau Làm Giàu đều coi việc này là chuyện lớn. +

Làm lễ khai quang rèn biển hiệu mạ vàng chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ còn chuẩn bị đủ loại phương án phòng ngừa rủi ro. Chiếu Thanh Dương là bậc thầy rèn đúc, không may cũng tinh thông vật phẩm đôi chút, kể từ khi bộ trang bị cận chiến nghề phép của anh ta rơi vào bế tắc, Chu Nhi Phục Thủy đã trở thành hy vọng mới của anh ta, anh ta lập tức lên kế hoạch xây dựng 4.0 cùng Quý Tê Nguyên. Phiên bản 3.0 trước đó gặp phải hai yếu tố bất khả kháng là rạn nứt quá nhanh và sét đánh người, thế nên ở phiên bản 4.0 mới này, việc đầu tiên cần giải quyết chính là hai vấn đề đó. +

“Sau thất bại của phiên bản 3.0 lần trước, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ càng và chọn một vị trí phong thủy tuyệt vời.” Anh Lười Biếng chỉ tay lên không trung, “Đấy, xây ở trên đó đấy.” +

Mọi người nhìn lên nơi xa, thấy Tháp Thần Linh sừng sững lơ lửng trên không trung. 1

Chu Tùy: “?” +

Những người chơi khác: “???????????” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Chủ Não: Pha này nhắm vào tôi đấy. +

Đến rồi! +

Chương này rơi 100 bao lì xì nhỏ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Meii .: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 ngày
Homiii Bibi: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 ngày

Comments (8)