Thiết lập 143

NOTE: Bộ này là bọn tui làm tiếp từ chỗ những nhà trước đã drop, các bạn lên wordpress Nhã Tịnh Liên Hoa Cốc để lấy link đọc các chương từ chap 143 đổ xuống nhá +
Edit: Elyse +
Beta: Shin +
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +
—- +
Thiết lập 143: Happy Sweetheart’s Day (14) +
Khi Host dẫn Thiện Tử Ngụy rời khỏi quán cà phê, đại não của con bệnh PGAD nào đó vẫn còn là một bãi bùn nhão. +
Sau khi tự hỏi trong lòng ba câu “Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?”, Thiện Tử Ngụy mới miễn cưỡng hướng sự tập trung của mình vào những bông hồng trên tay – Hoa hồng bọn họ nhận được sau khi Host biểu diễn xong, nhân viên công tác của công viên giải trí đã đi đến trao tặng với nụ cười tươi trên môi. +
Ựa… Quả không hổ danh là hack tool hình người, kẻ này nhập vai tự nhiên quá đỗi. Suy nghĩ của Thiện Tử Ngụy gập ghềnh lên xuống, bọn họ vừa lập thoả thuận “giả làm người yêu” xong, Host đã ngay lập tức thể hiện tình ý, phát cơm chó khắp nơi, chưa đến mười phút đã thu được thêm hai bông hồng, hiệu suất quả thực quá đáng sợ! +
— Chỉ có con bệnh PGAD hắn là phế mà thôi. +
Thiện Tử Ngụy – kẻ vừa bị rớt không ít ♥ SP Cơ (Vui) – nghĩ đến màn diễn tấu tuyệt mỹ ban nãy của y, thêm cả nụ hôn bất ngờ cuối cùng, cảm giác thiêu đốt chạy từng đợt từ đầu ngón tay lan đến khắp cơ thể. Thiện Tử Ngụy nhạy cảm rùng mình, dư vị kích thích lúc nãy còn đọng trong thân thể, tựa dây đàn vẫn run lên nhè nhẹ khi ngón tay người chơi rời khỏi chúng. +
Ngừng, ngừng, ngừng, ngừng nghĩ liền, đừng có nghĩ nữa. Thiện Tử Ngụy đè xuống những suy nghĩ xao động và bệnh PGAD đang lăm le. Đây chỉ là một màn diễn kịch để lấy hoa hồng mà thôi. +
Bước chân Host đột ngột dừng lại, Thiện Tử Ngụy đi nhanh suýt chút là không phanh kịp. Hắn thoáng bối rối nhìn cửa hàng gần đó, không biết có phải vì thiết lập “Bạn gặp người yêu của mình” của công viên này quá mức biến thái nên đã loại sạch những cặp đôi không ăn ý hay không, lúc này các cửa hàng không có nhiều người chơi vây quanh như lúc trước, có quầy còn chẳng có lấy một mống. +
“Chào mừng đã ghé thăm~” Nhân viên bán hàng đội mũ hề, trưng ra nụ cười toe toét với họ, “Chúc mừng ngài và người yêu đã gặp mặt thành công, công viên xin tặng hai bạn một phần quà nho nhỏ.” +
Một cặp huy hiệu hình trái tim nhảy ra, trung tâm là một màn hình nhỏ. Host duỗi tay cầm lên một chiếc. Tay Thiện Tử Ngụy lấy lại được tự do khiến hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó hắn cũng bắt chước gắn huy hiệu lên ngực mình. +
Chỉ thấy màn hình nhỏ sáng lên: 【G Phiến Tử & Host: 27%】 +
“Hai người đã tích được 27 điểm hợp ý, hãy tiếp tục phát huy nhé!” Chú hề bán hàng nở nụ cười ngọt ngào, bắt đầu lời mời chào quen thuộc, “Các bạn có thể dùng hoa hồng để đổi lấy những phần thưởng ở đây. Đối với những người mới đến, tôi khuyến nghị các bạn nên đổi phần thưởng series L, vừa lợi ích, thực tế, giá cả lại phải chăng.” +
Host đặt đoá hồng xanh trong tay lên mặt quầy: “Đồ đôi.” +
— Khuyến khích ngài và người yêu cùng mặc đồ đôi, sẽ gia tăng tỉ lệ nhận được hoa hồng đó — +
Nghĩ đến lời em gái đội mũ hề nói lúc trước, Thiện Tử Ngụy hiểu ra ngay, cũng vội vàng đặt hoa hồng màu hồng của mình xuống: “Tôi cũng vậy.” +
“Được rồi, xin chờ một chút.” Vai hề bán hàng nhận hoa hồng, rồi lấy ra hai lá bài thiết lập, nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm ngọt nước. “Đây là phần thưởng hai người đã đổi, hai người thật là mặn nồng quá đi~” +
Tay Thiện Tử Ngụy cứng đờ khi cầm “♥ 2 Đồ đôi” lên. Vốn hắn chỉ coi nó là công cụ đổi được bằng hoa hồng, giờ tự dưng lại thấy hơi xấu hổ — Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ mặc đồ đôi với người khác, công khai mối quan hệ thân mật giữa mình và một người khác trước bàn dân thiên hạ. +
Trên mặt bài thiết lập “♥ 2 Đồ đôi” vẽ hai bộ trang phục và hai nửa trái tim trên mỗi bộ. Tinh thần Thiện Tử Ngụy hơi thả lỏng — cái này có vẻ không có gì bất thường — cho đến khi hắn nhìn thấy phần mô tả phía dưới bài thiết lập. +
【 ♥ 2 Đồ đôi +
Loại hình: Trang bị toàn thân +
Hiệu quả: Giá trị thân thiết +2, giá trị thù hận -2. +
Mô tả: Các thím vừa mới làm cái gì? Để mị ngó coi ——】 +
Thiện Tử Ngụy: ??? +
Những lời này từng câu từng chữ hắn đều hiểu, nhưng khi đưa nó vào phần mô tả của “Đồ đôi” khiến cho người đọc không sao hình dung nổi. +
Thiện Tử Ngụy vô thức nhìn về phía Host, lại thấy Host sử dụng thẳng “♥ 2 Đồ đôi” không chút nghi ngờ hay do dự . Ánh sáng màu lam nhạt loé lên, Host trước mặt hắn vẫn là bộ dáng lúc trước, không có bộ quần áo in hình một nửa trái tim trên lá bài kia. +
—— Hình như đồ đôi cần phải sử dụng cùng nhau mới có hiệu quả? +
Thấy Host nghiêng đầu nhìn qua, Thiện Tử Ngụy không nghĩ thêm được nữa, cũng trang bị bài thiết lập trong tay. +
【Thiết lập ba: Bạn và Host mặc đồ đôi.】 +
Thiện Tử Ngụy: !!! +
Chấm hỏi đầy đầu của con bệnh PGAD đang khó hiểu biến thành chấm than sợ hãi, hắn ngơ ngác nhìn chiếc áo gió tối như màn đêm trên người mình – Hắn biết chiếc áo gió này tên là “Vực sâu”, có 30% xác xuất miễn nhiễm tất cả mọi công kích, hiệu quả tăng gấp bội khi dùng trong bóng đêm. Ngoài ra, hắn còn đeo thêm trang sức tinh xảo hình chữ thập “Phán Quyết” và khuyên tai “52 Hertz”, từ trên xuống dưới thống nhất theo một phong cách lấy màu vàng đen làm chủ đạo. Trang sức, quần áo, găng tay, quần dài, boot ngắn – Đây là trọn bộ 5 bài thiết lập mạnh mẽ của trang phục “LILIN”. +
— Một thân phục trang hắn đang mặc đều là trang bị của Host! +
Thiện Tử Ngụy hít sâu một hơi, khung “Thiết lập cá nhân” của hắn không tăng thêm mục nào, những trang bị này giống như skin của trò chơi được khoác lên người hắn, chúng chỉ đẹp về mặt hình thức chứ không hề có tác dụng. Rất rõ ràng, đây là hiệu ứng vẻ ngoài đặc biệt của “Đồ đôi”. Trái tim Thiện Tử Ngụy đột nhiên nhảy dựng, nếu hắn đang mặc thường phục của Host, vậy thì y… +
Ánh mắt thanh niên tóc trắng không tự chủ dán chặt trên người thanh niên tóc đen. Đối diện hắn, Host một thân “Sáng Tối Đảo Ngược”, trên đầu “Mũ Ảo Thuật” nghiêng lệch đè nặng lên phần tóc mái lưa thưa, “Cà Vạt Thời Gian” quấn lỏng lẻo quanh cổ áo rộng mở, “Áo Choàng Lừa Gạt” hoa lệ trượt xuống bả vai một cách hợp lòng người, hoàn toàn phô bày rõ ràng xương quai xanh cân đối mà săn chắc của thanh niên, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn lưu lại dấu môi. +
— Hắn khoác trên mình trang phục của Host, y cũng mặc lên thường phục của hắn, đã thế còn mẹ nó áp dụng cả “Quần Áo Xộc Xệch”! +
Huyết áp của con bệnh PGAD lập tức tăng cao, hiệu quả trao đổi trang phục hai bên của “Đồ đôi” đã đủ khiến hắn mắc cỡ muốn chết, lại được thêm lời giải thích vô liêm sỉ kia, giống như hắn và Host thật sự đang trong một tình huống khó xử không thể diễn tả nào đó, rồi vì vội vàng mà mặc nhầm quần áo của nhau… +
—— Các thím vừa mới làm cái gì? Để mị ngó coi —— +
… Đồ thần kinh!!! +
Thiện Tử Ngụy thẹn thùng đến mức muốn dùng ngón chân đào ra một cái hố sau đó lập tức chui vào trốn. May thay tiếng chuông cực lớn của công viên giải trí đột nhiên vang lên, ngăn cản hành động của con bệnh PGAD nào đó. +
“Tinh — Tinh — Tinh — tất cả các cơ sở giải trí đều đã mở cửa, chúc các bạn đi chơi vui vẻ~” +
Thiện Tử Ngụy vội vàng túm được chủ đề chuyển hướng câu chuyện, phá tan bầu không khí xấu hổ kỳ quặc này. +
“Tiếp theo… chúng ta nên đi đâu đây?” +
“Cậu muốn đi đâu?” +
Host nhìn Thiện Tử Ngụy chăm chú. Rõ ràng ánh mắt và giọng nói của y vẫn lạnh lùng và thâm trầm như cũ, nhưng Thiện Tử Nguỵ lại cảm giác dường như nó đã được phủ lên một lớp filter gọi là “yêu giả vờ”, để lộ ra một góc dịu dàng, yêu chiều, lại có chút mập mờ không rõ. +
— Hiện tại bọn họ thật sự rất giống một đôi gà bông mới chớm nở, cùng nhau bàn bạc về chuyến hẹn hò của mình. +
“Th-thời gian bọn mình có hơi ít, không thể di chuyển đến khu trò chơi quá xa.” Trong sự mập mờ không thể giải thích được này, đầu lưỡi và não Thiện Tử Nguỵ cùng xoắn lại, đan vào nhau, “Hay là — chúng ta đến khu gần nhất, ‘Rạp chiếu phim 4D’ đi…?” +
Khoé môi Host khẽ nhếch lên, rất tự nhiên dắt tay “Người Yêu” của mình. +
“Được.” +
Những ngón tay thon dài đặt mu bàn tay lộ ra một nửa, chạm vào những đốt xương nổi lên, trên những đầu ngón tay trắng trẻo, hơi nóng lan ra trong từng đường vân, khuếch tán thành sự thân mật gắn liền cơ thể. Đây không đơn giản chỉ là nắm tay thông thường nữa, năm ngón tay chàng trai tóc đen cắm chặt qua từng kẽ hở giữa các ngón tay thanh niên đầu bạc, lòng bàn tay dán chặt, mười ngón đan nhau. +
Cảm giác hưng phấn xông thẳng lên tuỷ não do va chạm giữa các ngón tay, bên tai Thiện Tử Ngụy tràn ngập âm thanh sôi sục bùng nổ của tín hiệu thần kinh. Hắn có thể cảm nhận được những nếp nhăn nhỏ nhất được khảm trên da tay họ, găng tay “L” của hắn và những chiếc nhẫn bạc của “Dây rối” trên tay Host cọ xát vào nhau. +
Việc mang đồ dùng cá nhân quen thuộc của người khác trên người, cũng giống như việc bạn tự tay đánh dấu chủ quyền cho người kia. Sự đảo ngược và lệch chỗ này khiến bệnh PGAD của hắn càng thêm nghiêm trọng. Thiện Tử Ngụy cảm giác không chỉ có tay trái mà toàn thân hắn đều nóng bừng lên. Hắn vô thức kéo cổ áo theo bản năng, rõ ràng quần áo trên người hắn vốn không có một chút mùi hương nào, lại giống như âm thầm bị bao phủ bởi hơi thở của Host từ đầu đến chân, khiến cho hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn. +
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ… +
Con bệnh PGAD vừa mới lăm le ý định rút lui thì đã bị bảy chữ “Hành vi thân mật đổi hoa hồng” dập cho tơi tả, đã vậy cách đó không xa lại có một nhân viên công tác xách một lẵng hoa nhìn sang phía này. Hắn chỉ có thể cắn chặt đầu lưỡi mà kìm nén bệnh PGAD khiến bản thân phát cuồng. Ngón tay trái hắn run rẩy cong lại, như cánh bướm đang sợ hãi hoảng loạn, nhẹ nhàng đậu trên mu bàn tay Host. +
Thế Giới nâng khoé miệng lên, siết chặt con bướm thuộc về y. +
Những quả bóng bay trái tim màu hồng nhạt đung đưa trong gió, bầu không khí ngọt ngào ấm áp của Paradise vây quanh từng cặp đôi. Thanh niên tóc đen và thanh niên đầu bạc tay trong tay cùng nhau bước đi giữa dòng người ồn ã, xung quanh dường như được bao phủ một lớp huyền ảo mơ màng. +
Không biết có phải cảnh tượng hai thằng đực rựa đan chặt mười ngón tay quá mức quái dị hay không, Thiện Tử Ngụy luôn cảm thấy mỗi người đi ngang qua đều chú ý đến họ, điều này càng khiến thần kinh của hắn căng thẳng hơn. +
Khi hai người đến ‘Rạp chiếu phim 4D’, lưng của con bệnh nào đó đã ướt đẫm mồ hôi. Như để khen ngợi cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thiện Tử Ngụy, trên đường đến đây họ đã nhận được thêm hai đoá hoa hồng, huy hiệu trái tim trên ngực cũng vững vàng leo lên 30% độ hợp ý. +
Khoảnh khắc độ hợp ý chạm mốc 30%, tầm nhìn của Thiện Tử Ngụy đột ngột mờ đi, xúc cảm nơi mười đầu ngón tay đan xen cũng biến mất theo. Tựa như hắn đột nhiên bị cuốn vào những khung hình của một thước phim cũ, sau khi lật qua những bức ảnh loang lổ, thứ hiện ra trước mắt chính là một khung chat trên điện thoại di động. +
【Bạn tốt: Mai ông có đến Paradise không?】 +
Thiện Tử Ngụy cảm thấy tay mình đang cử động, nhập một câu trả lời vào bàn phím khung trò chuyện:【Có. 】 +
— Đây lại là một đoạn hồi ức? Hình như là hồi ức của nhân vật mà hắn đang sắm vai trong bàn cờ Valentine. +
【Bạn tốt: Hẹn hò mà, cố lên nha đồng chí Phiến Tử! Tui nghe nói lần đầu đến Paradise ai cũng bị sốc. Ông sẽ không thể nhìn thấy đối phương và cũng sẽ quên đi một phần ký ức của bản thân, nhưng đừng có lo vì khi độ hợp ý của hai người tăng lên sẽ khôi phục lại như cũ thôi. 】 +
【G Phiến Tử: Tôi hơi lo á..】 +
【Bạn tốt: Đừng căng thẳng mà cũng đừng lo lắng quá, nhất định hai người có thể thuận lợi gặp mặt (động viên.jpg). Ông phải chủ động lên tí đấy với lại đừng quên tặng quà nhá, nhưng đừng có gói chính bản thân làm quà rồi tặng luôn cho người ta đấy nhá há há —】 +
“Lấy bản thân làm quà há há”, mấy chữ này vừa xuất hiện trước võng mạc Thiện Tử Ngụy, tầm nhìn của hắn đột nhiên bị cắt đứt. Thiện Tử Ngụy có phần hoang mang chớp chớp mắt. Tầm nhìn của hắn vừa được khôi phục đã bắt gặp ánh mắt Host. +
“Tôi vừa thấy một đoạn ký ức.” Host nói. +
“Tôi cũng vậy.” Nghĩ đến những câu đùa trong hồi ức kia, Thiện Tử Ngụy cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, “Tôi còn thấy cả thiết lập qua cửa nữa.” +
【Thiết lập 7: Người yêu nhận quà của bạn. (Checkmate)】 +
Không hổ danh là bàn cờ bàn cờ chủ đề Valentine, ngay cả thiết lập qua cửa cũng tràn ngập mùi chua chát của tình yêu. Dưới sự thúc giục của thiết lập qua cửa, Thiện Tử Ngụy không khỏi suy nghĩ xem mình có thể tặng quà gì cho Host. Bài thiết lập không thể giao dịch hay đem tặng, nên chỉ còn lại đạo cụ… +
Trong lúc suy nghĩ, hai người đã đến phòng vé của rạp chiếu phim. Nhân viên bán vé đội mũ hề nở một nụ cười công nghiệp với bọn họ. +
“Chào mừng đến với ‘Rạp chiếu phim 4D’, hai bạn muốn xem phim gì?” +
Thiện Tử Ngụy ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu phim phía trên, rạp 4D tuy không quá lớn nhưng lại chiếu rất nhiều phim, thoạt nhìn đều là phim motif tình cảm hường phấn:《Thanh mai trúc mã》, 《Rung động đầu đời》, 《Mối tình đầu thứ 50》, 《33 ngày thất tình》, 《10 ngày tình cảm bấp bênh》…… +
Ánh mắt Thiện Tử Ngụy dừng trên《10 ngày tình cảm bấp bênh》. Hắn chưa xem bộ phim này, nhưng người bạn thân làm hacker đã từng nhiều lần nhắc với hắn. +
[Sở dĩ nguyên nhân ông đây trở thành hacker là vì thằng cha biên kịch kia! Một tuần một chương là lừa ai hả? Ông đây thật sự rất muốn hack bay cái ổ cứng của gã — Nhưng mà lúc đó kĩ thuật của ông đây còn khá non, mãi đến khi tu thành chính quả, dùng kỹ thuật tiên tiến hack vào máy tính của thằng cha kia lại phát hiện, đừng nói là bản nháp, đến cái dàn ý cũng không có luôn… Ông hận gã vô cùng, vô số lần ông đây muốn học theo fan nữ trong《10 ngày tình cảm bấp bênh》 cầm tù tác giả! Gã nên bị nhốt lại trong phòng tối, tận hưởng yêu thương của độc giả! ] +
“《10 ngày tình cảm bấp bênh》”. +
Có lẽ do ánh mắt hắn dừng nơi đó quá lâu nên Host đã trực tiếp chọn bộ phim này. Thiện Tử Ngụy há miệng ra định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phản đối. Trong số tất cả những bộ phim tình cảm lãng mạn, hắn rất muốn xem một bộ phim chính kịch có cốt truyện như 《10 ngày tình cảm bấp bênh》. +
“Được rồi, đây là số ghế của các bạn. Bộ phim《10 ngày tình cảm bấp bênh》 đang được chiếu ở sảnh số 8, mời các bạn đi qua bên này.” Nhân viên không bán vé cho bọn họ mà lại giới thiệu suất ăn kèm, “Hai người có muốn mua một phần bắp rang và coca không ạ? Chỉ cần 2 hoa hồng là có thể đổi lấy một suất.” +
Vừa nghe đến phải đổi hoa hồng, Thiện Tử Ngụy đã từ bỏ ý định. Nhưng những thứ cần tiêu hao này vẫn làm hắn lo lắng, thận trọng hỏi lại một câu: “Mua gói này có tác dụng gì không?” +
“Xem phim mà ăn bỏng ngô với uống coca là tuyệt nhất đó.” Nhân viên công tác lại lần nữa trả lời như không trả lời. “Hai bạn có muốn mua một phần không?” +
Thiện Tử Ngụy nhìn về phía Host trưng cầu ý kiến. Y không để ý lắm, thờ ơ lắc đầu. Con bệnh PGAD lập tức an tâm. Nghĩ lại thì, rạp chiếu phim 4D không cấm hộp đồ chơi, cũng không yêu cầu ký vào cam kết luật ba không, thế thì có nguy hiểm gì đâu? +
“Không cần đâu, cảm ơn.” +
“Được rồi, trong quá trình xem phim xin hãy giữ im lặng và đừng di chuyển. Chúc hai bạn xem phim vui vẻ nhé~” +
Trong ánh nhìn tươi cười của nhân viên bán vé, Thiện Tử Ngụy và Host đã đến sảnh số 8. Vừa bước vào cửa đã thấy hội trường đầy những cặp đôi, ghế ngồi cách xa nhau, tất cả người xem phim đều ẩn trong bóng tối, bộ phim đã bắt đầu. +
Hai người tìm được chỗ ngồi nhờ hiệu ứng ánh sáng của bộ phim, Thiện Tử Nguỵ vừa ngồi xuống đã cảm thấy đệm sofa bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, trên chiếc ghế đôi không có tay vịn, khoảng cách cực gần khiến hơi thở vừa lạnh vừa nóng của Host xâm chiếm toàn bộ không gian của hắn. +
Con bệnh PGAD nào đó vô thức rúc vào góc ghế tình nhân của mình, nhưng mà trong không gian riêng tư được tạo dựng tỉ mỉ cẩn thận cho những cặp đôi trong rạp, dù có làm thế nào cũng không thoát ra khỏi khoảng cách thân mật. Trong ranh giới giữa chạm và không chạm này, “Vực Sâu” của thanh niên tóc trằng và “Áo Choàng Lừa Gạt” của thanh niên tóc đen chậm rãi hoà vào nhau, nhiệt độ cơ thể của đôi bên dường như sắp trở thành một thể. +
Ực. +
Hầu kết Thiện Tử Ngụy trượt, may là đang ở rạp chiếu, nhờ bộ phim đang phát nên hắn có thể che giấu âm thanh nuốt nước bọt và khuôn mặt đỏ như sắp bỏng của hắn. Hắn giống như một con kiến đang bò trên chảo nóng, nửa người bên phải đều đã tê rần, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị so với tiếp xúc trực tiếp thì tiếp xúc kéo dài còn khó chịu hơn. +
Sườn mặt tuấn tú của Host dưới hiệu ứng của phim lúc sáng lúc tối, dường như y phát hiện Thiện Tử Ngụy đang trộm nhìn mình nên nghiêng mặt qua. Thiện Tử Ngụy lập tức chột dạ ngồi nghiêm chỉnh, đầu hướng thẳng về phía màn ảnh — Sau đó hắn nhìn thấy nữ chính đang điên cuồng bóp cổ nam chính. +
“Tôi muốn giết anh, đồ dối trá ——” +
Thiện Tử Ngụy: ??? +
—— Là ai đã nói nữ chính yêu nam chính sâu sắc ??? +
Càng khiến Thiện Tử Ngụy bất ngờ hơn chính là, mọi sự phản kháng của nam chính đều không có tác dụng. Cổ anh ta kêu “rắc” một tiếng, hiển nhiên là đã bị nữ chính bẻ gãy, trông anh ta như đã hoàn toàn tắt thở. +
Màn chiếu phim tối sầm lại, Thiện Tử Ngụy cảm giác như hắn đang nhìn thấy khuôn mặt bối rối của mình trên màn ảnh. Qua một lúc, ba chữ “Ngày đầu tiên” xuất hiện trên màn hình tối, rồi dần dần sáng lên. +
Khung cảnh rung chuyển lắc lư, sương mù mênh mông hiện lên giữa màn ảnh, nữ chính mỉm cười ngọt ngào với nam chính vừa tỉnh dậy trên giường bệnh. +
“Tôi là fan số một sách của anh, anh sẽ không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo.” +
Không phải nam chính vừa bị bóp cổ chết sao? Thiện Tử Ngụy hoang mang khó hiểu, lúc nãy chỉ là hồi tưởng ư ? +
Thiện Tử Ngụy nghiêm túc nhìn xuống, tránh để bản thân phân tâm đến những người xung quanh. Thông qua đoạn trailer được cắt nối biên tập có thể hiểu được, đây là câu chuyện kể về nam chính là một nhà văn, bị nữ chính là một độc giả trung thành của anh cầm tù trong vòng 10 ngày. (Chú thích 1): Ngày đầu tiên, nam chính gặp tai nạn xe hơi ở vùng núi bị băng tuyết bao phủ, nữ chính đã cứu anh, sau đó cô bày tỏ với anh rằng bản thân cô là độc giả số một của anh. Bởi vì tuyết rơi dày đặc làm tắc nghẽn đường đi và liên lạc bị gián đoạn, tạm thời anh chỉ có thể ở nhà cô dưỡng bệnh, cô nói sẽ chăm sóc anh thật tốt. +
Ngày thứ hai, nam chính vẫn phải nằm trên giường không thể cử động như cũ, nữ chính cho anh uống thuốc, vừa trò chuyện với anh về cuốn tiểu thuyết《X》mà cô yêu thích nhất – Cô cực kì thích nhân vật chính trong đó. Đến khi nữ chính nói ngày mai cô sẽ đọc xong chương mới nhất của 《X》, nam chính bỗng cảm thấy bất an: Ở những chương kế tiếp anh đã cho nhân vật chính hi sinh, khép lại tác phẩm mang đến cho anh vô số vinh quang kèm theo cả gánh nặng. +
Ngày thứ ba, nam chính vừa tỉnh lại liền nhìn thấy nữ chính đứng ở đầu giường với vẻ mặt nặng nề – Cô đã mất đi lý trí vì đọc đến đoạn nam chính giết chết nhân vật mà mình yêu thích nhất. Thấy được dáng vẻ cuồng loạn của nữ chính, nam chính cuối cùng cũng ý thức được bản thân mình đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm và nhen nhóm ý định chạy trốn. +
Ngày thứ tư, nữ chính chuyển nam chính sang một căn phòng khác và đề nghị anh viết lại phần kết khác cho 《X》. Dưới sự uy hiếp của nữ chính, nam chính đành phải viết lại một phần kết khác cho 《X》 và hồi sinh nhân vật chính. Tuy nhiên, trong trạng thái áp lực khiến anh viết 《X》 có phần không hợp lý nên đã bị nữ chính tức giận từ chối. +
Ngày thứ năm, cuối cùng phiên bản mới anh viết ra đã thoả mãn yêu cầu của nữ chính về phần kết của《X》, anh đề nghị tổ chức bữa tối dưới ánh nến để ăn mừng nhân vật chính của 《X》 trùng sinh, nhân cơ hội này lén bỏ thuốc ngủ mà mình trộm tìm được vào ly rượu. Thật không may, khi nữ chính nâng ly vô ý đụng trúng ngón nến làm đổ rượu khiến lần bỏ thuốc này không thành công. +
Ngày thứ sáu, nam chính lấy lý do giấy dùng để viết bản thảo đã hết lừa nữ chính ra ngoài, sử dụng kẹp tóc mà bản thân đã bí mật trộm được để mở khoá phòng muốn chạy trốn. Chẳng may cửa chính lớn bên ngoài đã bị nữ chính khoá trái. Trước khi nữ chính kịp quay lại, nam chính trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đành quay về phòng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. +
Ngày thứ bảy, do sơ suất trong phần chuẩn bị, kế hoạch chạy trốn của nam chính bị phát hiện. Điều này làm nữ chính vô cùng tức giận, để đề phòng chuyện này lại phát sinh lần nữa, nữ chính tức giận lật chăn của nam chính lên dùng rìu chặt đứt hai chân anh! +
Ngày thứ tám… Thiện Tử Ngụy không nhìn thấy ngày thứ tám nữa. Sau ngày thứ bảy đẫm máu, nam chính bị chặt chân không qua khỏi, trực tiếp qua đời. +
Thiện Tử Ngụy trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc hắn đang xem thể loại phim điện ảnh gì thế này? +
Tựa như nhận thấy sự hoài nghi nhân sinh của người xem, kèm theo chỉ trích xúc động của khán giả, màn hình chiếu phim lại sáng lên sau một khoảng lặng im tăm tối, dòng chữ quen thuộc xuất hiện: 【Ngày đầu tiên】 +
“Tôi là fan số một sách của anh, anh sẽ không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo.” +
Thiện Tử Ngụy: !!! +
Chàng trai tóc trắng sợ hãi nhìn chằm chằm màn hình phát lại 《10 ngày tình cảm bấp bênh》 —— Không, đây không phải phát lại. Tuy rằng nhân vật giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện rất nhiều biểu hiện và hành động của nam chính khác xa với lần trước, giống như có một linh hồn khác trong cơ thể anh ta, mặc dù nói những lời thoại giống nhau, nhưng Thiện Tử Ngụy lại cảm giác đó là một người khác hoàn toàn. +
Nghĩ đến nam chính bị bóp cổ chết ở vòng đầu, cộng thêm bản chất bỉ bựa của cái trò “Role-Play” này, trong đầu Thiện Tử Ngụy nhảy ra một ý nghĩ cực kỳ không ổn: Chẳng lẽ nam chính trong 《10 ngày tình cảm bấp bênh》 được một người chơi nào đó “nhập vai”? Mỗi một lần nam chính chết đi thì sẽ bắt một người chơi mới “nhập” vào và “diễn” lại từ đầu? +
“Host ——” +
Thiện Tử Ngụy đang định nói với Host về phỏng đoán khủng khiếp này của mình, nhân vật nam chính trong phim vì không thể viết phần tiếp theo của 《X》làm hài lòng nữ chính, đã bị cô chém chết trong sự thất vọng. +
Màn ảnh chiếu phim lại một lần nữa tối sầm xuống, cùng lúc đó Thiện Tử Ngụy cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, hắn và Host cùng lúc ngã xuống ghế tình nhân. +
Ui da… đau đau đau đau… +
Cơn đau đột nhiên truyền đến từ chân rồi lan rộng đến toàn thân, Thiện Tử Ngụy từ từ mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt như sương bắt gặp trần nhà trắng như tuyết, túi truyền dịch nửa trong suốt, cuối cùng va phải khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. +
Cô mỉm cười ngọt ngào với hắn. +
“Tôi là fan số một sách của anh, anh sẽ không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo.” +
Tác giả có lời muốn nói: Chú thích 1: 《10 ngày tình cảm bấp bênh》 là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết 《Độc giả số một》 của Stephen King, rất đáng để xem. Cái tên 《10 ngày tình cảm bấp bênh》 là của bản dịch, cả bộ phim không phải được chiếu dưới dạng mô phỏng 10 ngày. Do nhu cầu của cốt truyện, nên “Mười ngày tình cảm bấp bênh” trong truyện được tác giả sửa lại rất nhiều tình tiết, mong rằng không xúc phạm tới bộ phim. [Cúi gập người]. +
*** +
Hẹn hò đương nhiên phải xem phim rồi =))), đây là một nửa cốt truyện cố định, ban đầu tôi định viết cái kiểu diễn phim này thành một hình thức mới, nhưng sau này phát hiện khó viết như thế quá, nên tôi đành xóa hình thức này, viết một phó bản nhỏ nhỏ kiểu này, mong các bạn sẽ thích nhé ^^ +
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +
Ely: Chương này có tham khảo một chút từ nhà bạn Nhã Tịnh, mình chèn thêm vào vì sợ đọc từ chương 144 thì nó ngắt quãng quá:))) +



ước gì toi cũng biết nhà Đồi để nhốt Đồi ra chương như nữ chính…. đói chương mới quá ọc ọc