
Bé Hải Cẩu Con Của Nguyên Soái
Giới thiệu chung
Bé Hải Cẩu Con Của Nguyên Soái
Tác Giả:
Văn Dỹ An (aka: Dyan Shakespeare)
Nhân Vật Chính:
Yuri(Tuyết Trắng aka:Bạch Tuyết) – thiếu niên loài xuyên thành hải cẩu con (thú nhân)
Victor Volkor (aka: Nguyên Soái) – con lai giữa loài người thuần chủng và nhân thú dòng dõi thuần chủng và mạnh nhất
Giới thiệu:
Yuri là một thiếu niên số khổ. Vừa sinh ra đã mắc một căn bệnh nan y, vĩnh viễn mất đi sự tự do bay nhảy vui vẻ như bao người. Cả đời sống trong phòng bệnh, từng ngày nhìn thấy sinh mệnh của mình mai một dần. Đến cuối cùng cũng rời khỏi thế giới ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Một lần nữa tỉnh dậy, Yuri đã thấy bản thân mình bơ vơ giữa tuyết lạnh. Trở thành một con hải cẩu con vô lực. Chỉ có thể cất tiếng kêu yếu ớt mà giữa những cơn bảo tuyết cũng khó lòng nghe được.
“Ouw!”
Cái vị nguyên soái khí thái cao ngạo ngút trời đó, kẻ đã đạp chân đứng lên từ bao nhiêu sinh mạng. Bước đi trên con đường đầy dục vọng và cạm bẫy. Y vẫn hiên ngang, không bao giờ luồn cúi, không chứa chấp nhu nhược, không màng đến danh lợi. Kẻ máu lạnh có thể giết người chỉ bằng một cái liếc mắt. Cho đến khi…
“Bé con, đừng có đáng yêu như vậy.”
“Nếu em muốn bất cứ thứ gì, dù là một ngôi sao trong thiên hà này…Tôi sẽ giành lấy nó cho em”

