Skip to main content

[Đam mỹ / HOÀN] Xúc tua đực đẻ trứng thì nên đi khoa nào?

Đèn Dưới Tán Cây
Đề cử: 5

0 Lượt hảo cảm
11 Người theo dõi
0
0
0
0
0
0

2N
Cập nhật gần nhất
22/05/2026

Giới thiệu chung

Tên khác: Tôi nên đến khoa nào nếu ai đó dùng xúc tua để xâm nhập vào tinh hoàn của tôi?

Hán Việt: Xúc thủ công sủy đản cai quải thập ma khoa?

Độ hoàn thành: 110/95 + 15 (100%)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, 1v1 , Cthulhu

——————————————————

【【【【【【CẢNH BÁO GỠ MÌN】】】】】】

1. Có yếu tố Cthulhu, sinh vật ngoài hành tinh, sinh con;

2. Công sinh con! Không phản công! Không phải truyện chủ công!!

3. Công không phải là người, hành vi không theo tiêu chuẩn loài người, não yêu điên cuồng, công cực kỳ thâm tình, công yêu đến chết, yêu đến đẻ trứng, liên hôn là giả, trứng mới là thật;

4. Thụ cũng yêu, yêu đến mức vặn vẹo, công thụ đều yêu nhau, hai kẻ biến thái yêu nhau điên cuồng, coi nhau như toàn bộ nhân sinh (quái sinh);

5. Truyện ngọt sủng biến thái, ngọt chiếm 90%, nhưng khoảng 10 chương đầu có hiểu lầm, gỡ mìn bao gồm nhưng không giới hạn: công đi ăn cơm với quái vật khác thì bị thụ bắt gặp (thực ra công đang giăng bẫy); sau ngày thụ hiểu lầm, thụ có đâm công (thực tế là công chủ động cầu bị đâm để vợ yêu vui); nếu không chịu được tình huống hiểu lầm thì trực tiếp nhảy khoảng 15 chương đầu, sau khi hiểu lầm được giải trừ, hai người sẽ ngọt ngào như lúc ban đầu, cho nên không cần ủy khuất hộ thụ hay công;

6. Không dành cho người thích cực đoan đơn phương! Nghe lời, đừng đọc!

7. Tác giả tự nhận là xã súc biến dị, trạng thái tinh thần điên loạn, đã đọc cảnh báo gỡ mìn rồi thì đừng phàn nàn, nếu không thích thì chạy ngay!!


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
REVIEW

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
5.0/5
1 lượt đánh giá
5 100%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
Chia sẻ cảm nhận
của bạn về tác phẩm nhé!

Tất cả review

TÍCH CỰC VẠN VẬT LẠC QUAN
TÍCH CỰC VẠN VẬT LẠC QUAN
26 tháng 9, 2026
Nếu thể loại đọc yêu thích của bạn là tình yêu thắm thiết, vĩnh viễn không tách rời xuất phát từ hai phía thì bộ này đã đáp ứng đúng điều bạn thích. Có thể nói vĩnh viễn không tách rời theo đúng nghĩa luôn.
Truyện nói về 2 nhân vật chính là Phương Hành Chu (thụ) x Lục Kiến Xuyên (công). 
Cả 2 bạn đều thuộc chung hệ điều hành lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mỗi em/anh. 
Mở đầu truyện do có hiểu lầm nhỏ nên 2 bạn tạm chia tay (nói thì vậy đó chứ dính nhau sam =)) ). Về sau thì cũng được giải quyết nhưng đó là cả một quá trình giúp 2 bạn hiểu nhau hơn. Kiến Xuyên theo mình thì ổng ngơ ngơ, tưởng mình giấu hay nhưng lòi đuôi, ổng sẽ rất hài nếu không đụng chạm tới mấu chốt của ổng “Phương Hành Chu”. Lục Kiến Xuyên thương Phương Hành Chu 20 năm ấy dù không xuất hiện đúng bản thể nhưng vẫn hiện hình đủ loại hình để  tiếp xúc với Phương Hành Chu. 
Mắc phải quá khứ luôn suy nghĩ bản thân đã làm chuyện có lỗi với Phương Hành Chu. Vì thế, Lục Kiến Xuyên luôn tìm mọi cách để giấu sự thật mình là sinh vật nguy hiểm cấp A+ từ việc xóa trí nhớ của Phương Hành Chu lẫn mọi người xung quanh, xé thời không để quay ngược,…
Khi ta lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau thì thuốc sẽ ngày càng mất công dụng và điều đó đã đến. Phương Hành Chu bắt đầu lờn với sức mạnh của Lục Kiến Xuyên, bạn dần khôi phục lại kí ức, hửi được mùi hương đặc trưng của Lục Kiến Xuyên kể cả khi đang giả trang thành một người xa lạ.
Dựa vào sự thông minh của mình, mọi bí ẩn đều được hé mở sau cánh cửa. Quá trình tiếp nhận chồng mình là sinh vật siêu nhiên, ừm, hơi sốc, hết. Thật sự đọc đến đoạn này mình cũng phải bất ngờ trước mức độ tiếp nhận thông tin của Phương Hành Chu. 
Tất nhiên, Phương Hành Chu cũng biến thái không kém cạnh khi bản lên ý định xiên luôn thằng chồng mình mấy lần vì nghĩ bị phản bộ. Sau đó, xiên luôn bản thân mình kiểu sống chết có nhau =)) thì đủ thấy bản “biến thái” cỡ nào. Bạn Chu là người ăn miếng trả miếng như đoạn tự xẻo người mình… mọi người đọc truyện nhé.
Vì là truyện Chulthu nên tất nhiên sẽ có yếu tố kì ảo nhưng cũng nhẹ không creepy lắm đâu trừ những cảnh hỏny như nhiều xúc tua, thắt nút trong,… kk không spoil đâu. Có cả cảnh mukbang xúc tua đúng nghĩa và chính bạn Chu cũng không nhận ra.
Tag là công sinh con, bé con là mặt trời nhỏ nên cũng dữ dằn lắm mà được cái bé sợ ba nhỏ lắm. Không nhờ vào ba nhỏ, có khi bé ăn luôn cơ thể mẹ là ba lớn luôn rồi. Cốt truyện chính đẻ 1 bé thì ngoại truyện đẻ cả vạn =)) Có sóng gió nhưng mạch truyện sẽ không để bạn ưu thương quá lâu vì truyện tấu hài là chính.
Tóm lại, nếu sở thích của bạn là chủ công, couple biến thái, chiếm hữu lẫn nhau, yêu đương là chính, bánh bao nhỏ là tệp tặng kèm thì chắc chắn phải thưởng thức bộ truyện ngay và luôn nhé.
 
 
 
 
0 0 0 Trả lời