
[Edit] Mỹ Nhân Khêu Đèn Xem Kiếm – Ngô Cửu Điện
Giới thiệu chung
Cừu Bạc Đăng xuyên sách rồi, trở thành công tử hoàn khố ăn chơi trác táng bậc nhất trong cuốn tiểu thuyết Chư Thần Kỷ.
Vị công tử này da trắng mặt xinh, vận hồng y đẹp đến diễm lệ. Cậu ta cậy mình có vai vế cao đến doạ người mà mặc sức hoành hành ngang ngược, quậy tung trời đất để rồi cuối cùng tự chuốc lấy họa sát thân.
Đáng lý ra, cầm phải một kịch bản tồi tệ thế này thì cậu nên ngoan ngoãn làm người tử tế, tiện thể ôm chặt đùi vàng của nam chính mới đúng.
Thế nhưng, Cừu Bạc Đăng bấm đốt ngón tay nhẩm tính chợt kinh hãi nhận ra: Từ lúc cốt truyện bắt đầu cho đến lúc mình bước vào cửa tử, thế mà kéo dài ròng rã tới tận TÁM! TRĂM! NĂM!
Có thể ngông cuồng tự tại, hưởng vinh hoa khoái lạc suốt tám trăm năm, cớ sao phải bắt y khép nép luồn cúi, hầu hạ nịnh bợ người khác?
Thôi bỏ đi bỏ đi, làm người tử tế khó quá, cậu không làm nữa đâu!
Kể từ đó, toàn thể Tiên môn ngậm ngùi phát hiện: Tiểu tổ tông của bọn họ lại càng biến bản lệ, đổ đốn và phá phách tưng bừng hơn xưa.
Hôm nay thì nướng chim Phượng Hoàng của Quân trưởng lão. Ngày mai lại vớt con Côn Bằng của Diệp trưởng lão mang đi xào. Ngày mốt… Ngày mốt, cậu một thân một mình trốn xuống núi mất rồi!
Tiên môn trên dưới đồng loạt hoảng loạn gào thét: Trời đất quỷ thần ơi! Tiểu sư tổ sẽ không bị người ta đánh chết ngay trong ngày đầu tiên đấy chứ?
Nào ngờ, Tiểu sư tổ chẳng những không bị đánh chết mà còn sống vô cùng rực rỡ, hô mưa gọi gió. Đám hồ bằng cẩu hữu của cậu tụ tập trải dài khắp cả Tam giới:
Một đứa con trai ruột của Cốc chủ Dược cốc nhưng tuyệt nhiên không biết cứu người. Một tên khốn kiếp vắt cổ chày ra nước của Sơn Hải Các. Một tên cặn bã tu tại Phật tông nhưng thề không độ kẻ nghèo hèn. Một kẻ dị hợm xuất thân Quỷ Cốc nhưng lại mù tịt chuyện bói toán…
Về sau, đến cả nam chính mầm non quang minh chính trực cũng bị cậu dẫn dắt cho lệch lạc cả đi.
Liên minh Đệ nhất Hoàn khố cứ thế mà hoành không xuất thế. Ai ai cũng xót xa thầm nghĩ: Tam giới này xem như xong đời rồi.
Cho đến một ngày, Thái Hoang giáng trần, Thiên Đạo sụp đổ. Đứa con trai của Dược vương vung tay độc sát vạn ma, tên phế vật của Ngự Thú Tông hóa thân thành Thương Long gầm thét, kẻ cặn bã của Phật tông hiến tế Cửu Chuyển Bồ Đề…
Còn vị đệ nhất hoàn khố của Liên minh, Cừu Bạc Đăng. Cậu khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ, vung một kiếm chém đứt cả Hồng Mông.
[Mỹ Nhân Khêu Đèn Xem Kiếm]
Ghi chú của tác giả:
Tiên hiệp theo phong cách riêng của tác giả.
Tình tiết gà bay chó sủa thiếu niên hăng hái tự do.
Sư Vu Lạc x Cừu Bạc Đăng.

