Skip to main content

Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

A Tập
Đề cử: 7

0 Lượt hảo cảm
312 Người theo dõi
71
37
27
7
9
84

6N
Cập nhật gần nhất
Chương mới cập nhật

Giới thiệu chung

Thể loại: Trinh thám suy luận, hệ thống trừng phạt, hồi hộp gay cấn, các vụ án dựa trên chuyện có thật, có khúc SƯỚNG, HE.

Biên tập: Tiêu Dao Thư Quán.

Đăng tải duy nhất tại: Tieudaothuquanz.com

Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu.

Per & Xúi đào: Vũ Ngư Nhi.

Thông minh dịu dàng, xấu nết, thích ghẹo thụ công x Tốt bụng có chút tsundere thụ.


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
REVIEW

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (12)

5.0/5
1 lượt đánh giá
5 100%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
Chia sẻ cảm nhận
của bạn về tác phẩm nhé!

Tất cả review

Vũ Ngư Nhi
Vũ Ngư Nhi
17 tháng 9, 2026
Mình từng đọc một confession hỏi rằng, "Nếu được chọn một nhân vật trong đam mỹ làm chồng thì bạn sẽ chọn ai?". Lúc ấy mình đã không ngần ngại mà thốt lên rằng, "Là Nam Nam!". Nam Nam thật sự là một nhân vật khiến mình nhớ mãi không quên, làm mình cảm thấy thật sự rất biết ơn cậu ấy.

Nam Nam là nhân vật chính của bộ truyện này, cậu đang ở nhà như thường lệ thì bất chợt bị kéo vào một thế giới giả tưởng. Đây là một thế giới trừng phạt, những kẻ vào đây đều là tội đồ sát hại phụ nữ. Chúng vào đây để trải qua dự án "Gột Rửa Linh Hồn" trả giá cho những gì mình đã gây ra, nếu có thể vượt qua sẽ sống, không thì phải chịu sự trừng phạt của ma nữ. Những cô gái bị chúng hại chính là ma nữ tương ứng với chúng. Ma nữ của người này có thể giết người kia nếu kích hoạt điều kiện chết. Và tất nhiên, Nam Nam của chúng ta chẳng phải là tội đồ sát hại phái nữ gì, cậu ấy là người tốt nhưng lại vì lý do riêng mà bị kéo vào đây. Khi vào đây, cậu gặp được Bắc Bắc - chồng tương lai kiêm đồng minh hiện tại. Và Bắc Bắc cũng là người tốt nha, chỉ là thân phận của anh hơi bị khó nói một chút thôi.

Để mình kể cho các bạn nghe lý do vì sao mình yêu thích Nam Nam nhé. Những vụ án trong bộ truyện này hầu như đều là những vụ án có thật. Tác giả vì quá bức xúc nên mới viết ra bộ truyện này, tác giả cũng chia sẻ rằng, "Chỉ có thể viết vào truyện chứ chẳng thể làm được hành động thực tế gì." Vì vậy Nam Nam ra đời, cậu ấy chính là sứ giả bảo hộ những cô gái đáng thương ấy. 

Lúc mới vào thế giới, Nam Nam đã vô tình kích hoạt điều kiện chết của một ma nữ. Lúc bước vào thế giới ký ức của ma nữ, nhìn thấy cảnh chị ấy bị hành hạ, cho dù sợ hãi thế nhưng Nam Nam vẫn quyết định đứng lên chạy đến cứu cô gái đáng thương ấy. Dù rằng chẳng biết cô ấy là ai, dù rằng mình có phải chết thay, dù rằng cậu biết được cô ấy thật sự đã chết rồi, đây chỉ là thế giới ký ức mà thôi nhưng cậu vẫn muốn cứu cô gái ấy. Nam Nam của chúng ta lương thiện như thế đấy, lương thiện đến mức làm mình xiêu lòng. Mình đã nghĩ, nếu như trong cuộc đời của mỗi cô gái đều có một "Nam Nam" thì tốt biết nhường nào. Đôi lúc mình ước khi gặp hiểm nguy sẽ có một "Nam Nam" đến cứu họ, để họ không phải mất đi trong tình cảnh khốn khổ, đau thương đến thế này…

Trích đoạn một cảnh khiến mình rất xúc động, cảnh này thấy rõ được phần thiện lương trong con người Nam Nam ấy 🥺

"Đi đến cuối đường, có một chiếc ôtô đang đậu bên lề.

Tiểu Mạt quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, đũng quần căng phồng, cầm một con dao găm dính máu trên tay, nhìn cô gái nằm im lìm trong xe và lẩm bẩm một mình:

“Đừng trách tôi, đừng trách tôi, do cô ta nhất quyết phản kháng, do cô ta muốn báo cảnh sát...”

Nam Nam xông tới thì thấy cô gái trần truồng bị đâm thủng một lỗ lớn trên bụng, máu tươi chảy ròng ròng, đôi mắt cô gái không còn ánh sáng.

Nam Nam biết cô gái này, cô là chị gái phục vụ mà cậu đã gặp trong lần đầu tiên đến khách sạn năm sao. Cô hơi ngốc, hơi ảo tưởng, khá nhiệt tình và có phần thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng dù là người thế nào, lẽ ra cô không nên rơi vào trạng thái mất sức sống và tàn tạ thế này.

Dù biết đây là ảo giác do thế giới phán xét mô phỏng lại, Nam Nam vẫn không nhịn được chạy lên cởi áo khoác ra, trùm lên cơ thể trần truồng của cô gái rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng giúp cô nhắm mắt lại."

Nam Nam nhà mình thiện lương đến mức ma nữ cũng phải cưng chiều!!!

"Trong lúc do dự, ma nữ xoay người lại đối mặt với Nam Nam đang đứng nhìn bên cạnh, cơ thể cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi chết, chằng chịt vết thương, máu thịt be bét. Khi cô đến gần, mùi máu gay mũi ngày càng nồng nặc khiến Nam Nam choáng váng.

Lúc ma nữ dừng lại cách Nam Nam chưa đầy nửa mét, cả người Nam Nam cứng đờ, may mà tay Bắc Bắc ôm lấy eo cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Nam Nam miễn cưỡng chống lại áp lực khổng lồ.

“Chào cậu.” Bỗng nhiên ma nữ mỉm cười vui vẻ, kết hợp với đôi mắt không có tròng trắng trông kinh dị lạ thường, “Đừng nghĩ quẩn! Thế giới vẫn rất tươi đẹp!” Cô nói đùa.

Nam Nam: “...” Xem ra chị gái phục vụ này biến thành ma vẫn chưa quên mình, không biết có phải là vinh hạnh không nữa…

Thấy Nam Nam im lặng, ma nữ không bận tâm mà tiếp tục hé đôi môi đẫm máu mỉm cười ngây ngô, sau đó cởi áo khoác của Nam Nam rồi trùm lên đầu cậu, “Trả áo khoác cho cậu nè, mỏng quá, lần sau đắp cho tôi cái nào dày hơn nhé!”

Nói xong, không chờ Nam Nam trả lời, cô trần truồng đi về phía cái xác của Tiểu Mạt và ngấu nghiến ăn sạch nó trong tích tắc, sau đó hôn gió với Nam Nam rồi biến mất tại chỗ."

Những kẻ bị đưa vào thế giới này đều là những tên khốn thật sự. Có kẻ chỉ vì không có được tình yêu mà đẩy ngã một cô gái từ sân thượng xuống khiến cô ấy tan xương nát thịt. Có kẻ chỉ vì thỏa mãn thú tính của mình mà dìm chết một cô gái tội nghiệp. Có kẻ chỉ vì ghen ghét mà để bọn buôn người bắt cóc em gái của mình... Tội ác của chúng rành rành ra đó thế nhưng chúng vẫn nhởn nhơ, vẫn chưa chịu được sự trừng phạt hoặc nếu có thì cũng chẳng thấm thía gì. Thế nên cách tác giả cho ma nữ tự tay trừng phạt những kẻ hại chết mình làm người đọc cảm thấy rất sảng khoái. Đám cặn bã này phải bị xử tử như vậy mới thỏa đáng!

Còn về tình cảm của hai người thì Bắc Bắc ban đầu rất thích trêu chọc Nam Nam, với một phần anh cũng biết Nam Nam là người tốt vì thế mới để mắt đến, kết làm đồng minh với cậu. Sau này có một lần, anh không màng hiểm nguy xông lên cứu cậu. Từ đó hai người cũng dần nhận rõ tình cảm của mình. Có thể xem là lâu ngày sinh tình ó~

Truyện đọc rất cuốn nha, tác giả chịu khó thay đổi thiết lập của thế giới bên trong hệ thống lắm nên không nhàm tí nào đâu nè. Dù truyện khá máu me nhưng thứ tác giả muốn nổi bật hơn hết thảy, muốn chúng ta suy ngẫm nhiều nhất lại chính là "bản chất con người" ấy. Nếu như lúc bước vào ký ức của các chị gái ấy mà hung thủ có một chút hối hận thì đã được các chị ấy tha thứ rồi. Nhưng con người khi gặp phải hiểm nguy lại ích kỷ đến cùng cực, vẫn luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết, nào có ai suy nghĩ đến những việc khác cơ chứ? Vậy nên thứ quyết định sống chết của bản thân là do chính bản thân lựa chọn, chỉ cần một ý niệm đã quyết định được rằng mình sẽ thành Phật hay m.a. Và dù truyện ngắn nhưng nó vẫn có twist, vẫn có thắt nút mở nút đầy đủ luôn ý.

Ngoài ra thì điểm cuốn hút của bộ này với mình nữa là bìa truyện 🥺🥺 Cải thật sự đã khắc họa rõ nét bộ truyện bằng bìa ấy. Lúc bắt đầu kiểu mình và Cải đều không biết phải làm bìa bộ này như nào, tuy mình có review sơ nhưng nó khá trừu tượng ấy nên mình hóng bìa lắm luôn. Lúc Cải đăng bìa mình mê liền luôn ấy, vượt xa mọi thứ mình tưởng tượng luôn, thật sự rất rất đẹp á, xịn xò y như bìa xuất bản vậy ớ 🥺🥺 Yêu bạn quá Cải ưi 🥺🥺

Và cuối cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn đến Tiêu Dao Thư Quán. Bộ truyện này rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn mọi người vì đã hoàn thành nó, cảm ơn mọi người đã để Nam Nam và Bắc Bắc xuất hiện, cảm ơn chị vì khi em báo chị vẫn chịu mần ạ =)))) Yêu mọi người nhiều lắm ạ 🥺🥺

Bộ này vừa ý nghĩa mà vừa ổn áp lắm các bạn, nhà Tiêu Dao Thư Quán lại edit xịn xò nữa nên hãy nhảy hố liền đi các bạnnnn. Bật mí là chương cuối có H nhé mọi người 😉😉
0 0 0 Trả lời