Skip to main content

GÓA PHU PHẢN DIỆN MANG BẦU CON TÔI

Triệu Doãn Tương Vong Lân
Đề cử: 1

0 Lượt hảo cảm
8 Người theo dõi
3
1
0
0
1
6

197
Cập nhật gần nhất
Chương mới cập nhật

Giới thiệu chung

Trương Càn sau khi chết mới biết mình là công cụ hình người trong tiểu thuyết linh dị đô thị. Anh chết ngay trước đêm cứu thế, vừa mới chết đã bị người khác chiếm công cứu thế, tất cả những việc anh làm không ai biết được.

Anh không quan tâm đến mấy danh tiếng đó nhưng như vậy quá uất ức!

Sau khi trùng sinh, Trương Càn dứt khoát bỏ chạy, cứu thế cũng chẳng ăn được, chi bằng làm người bình thường chẳng có gì đặc biệt còn hơn.

Việc đầu tiên sau khi bỏ chạy: Tìm việc làm.

Sau đó anh trở thành minh tinh thiên sư huyền học vô danh.

Nghề gì kì quái vậy?

…Thôi anh nên đi làm ở khách sạn thì hơn.

Kết quả ngày đầu tiên đi làm thì bị một người đàn ông xinh đẹp đè lên tường cưỡng hôn.

Người nọ mặc nguyên cây đen, vừa xinh đẹp lạnh lùng cao quý lại vừa nguy hiểm hệt người đẹp rắn rết.

Trương Càn khốn khổ tỏ ý mình không có nghiệp vụ kia.

Anh chàng xinh đẹp ấy bóp chặt chym anh, bảo: “Tôi mới mất chồng, cậu dám từ chối thì tôi sẽ cắt chym cậu.”

Trương Càn:…Nói vậy cũng được hả?!

Nam chính xuất thân từ gia tộc lớn trong giới huyền học có người chú nhỏ là nhân vật phản diện độc ác cố chấp điên cuồng. Người chú nọ nuôi tiểu quỷ đầy biệt thự, là kẻ tàn nhẫn tự luyện mình thành quỷ mẫu, nhân vật chính suýt nữa đã chết dưới tay y.

Quan trọng y là một góa phu.

Trương Càn: Ôm chặt chăn nhỏ của mình.

Không lâu sau, Trương Càn vô tình phát hiện góa phu đang có thai, anh.

Nhanh chóng quyết định, nhân đêm trăng mờ gió lộng, anh định leo tường bỏ chạy…

Góa phu xinh đẹp: “Em muốn đi đâu?”

“…” Trương Càn đang vắt vẻo trên tường nhảy xuống, xách theo đống đồ mẹ và bé.

“Lần sau cứ đi cửa chính đi.”

Trương Càn kinh ngạc: Chuyện này cũng công khai được hả?!

—

Quỷ dị trỗi dậy, Thần Châu dần hỗn loạn, giới huyền học dần dần lộ diện trước công chúng, các show truyền hình phổ cập khoa học huyền học liên tục xuất hiện.

Khi tình đầu quốc dân – Liễu Hoài tham gia show linh dị huyền học với thiên sư tam phẩm vô danh, mọi người đều cho rằng Liễu Hoài mù mắt rồi.\

Nhưng đến đêm show phát sóng, cả giới huyền học chấn động, vô số đại sư tag tên Trương Càn, phía chính quyền vội vã tìm đến tận nhà.

#Truyền nhân môn phái thần bí rời núi#

#Đã tìm thấy người hùng vô danh để lại phương pháp cứu thế rồi phủi áo ra đi!#

#Anh hùng của chúng ta đã trở về#

Nhưng Trương Càn chẳng hề hay biết mấy chuyện này, anh đang ở biệt thự chăm sóc tiểu quỷ:

Đang chăm quỷ con, đừng làm phiền, không gặp ai hết.

 

Note:

    1. CHỦ CÔNG CHỦ CÔNG CHỦ CÔNG

 

    1. Thụ là người thường, không làm chuyện phạm pháp.

 

    1. 1:1, song khiết, chồng trước đã khuất kiểu Schrödinger.

 

    1. Cảm ơn các bé qua đường đáng yêu.

 


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
REVIEW

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)

0.0/5
0 lượt đánh giá
5 0%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
Chia sẻ cảm nhận
của bạn về tác phẩm nhé!

Tất cả review

Chưa có review nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!