Skip to main content

Hái Sao

Đề Lung Lưu Long
Đề cử: 2

0 Lượt hảo cảm
5 Người theo dõi
0
0
1
0
0
4

780
Cập nhật gần nhất
Chương mới cập nhật

Giới thiệu chung

Tên Gốc: Cậu thử hung dữ nữa xem

Tác giả: Đề Lung Lưu Long

Thể loại: Original, Đam mỹ, Chủ thụ, Học đường, Tuổi thanh xuân, Trưởng thành, Cứu rỗi, HE

….

#Đây là câu chuyện về hai tên đại ca gặp nhau.

Địch Diệu chuyển từ một ngôi trường rác này sang một ngôi trường rác khác, ngay ngày đầu tiên đi học đã làm bạn học phải ngơ ngác.

Cậu có khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, dáng người mảnh khảnh nên trông cậu chẳng giống kẻ có thể một chọi mười như lời đồn.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã đi xuống dãy bàn cuối, tung chân đá một cước vào chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống.

Cậu nam sinh đang rũ mắt đọc sách ngẩn đầu lên, thần sắc lạnh nhạt: “Chuyện gì?”

Địch Diệu liếc nhìn cái tên trên sách giáo khoa của hắn, gập ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn: “Tên Thẩm Hành đúng không?….Cút ra.”

Cậu chẳng hề hay biết, lúc này xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ….

Giỏi lắm cái tên vừa mới chuyển trường ngày đầu tiên đã gây sự với đại ca trường rồi.

Vị đại ca đó cười khẩy đứng dậy, tiện tay ném luôn chiếc cặp của Địch Diệu vào thùng rác, sửa lời: “Là Hành.*“

*Thụ gọi công là Hành là chữ 行 (xíng) là chỉ hành động, trong khi công là Hành này 珩 (héng) nghĩa là ngọc quý vì mặt chữ na ná nhau. 

*

Địch Diệu và Thẩm Hành trở thành bạn cùng bàn.

Địch Diệu cảm thấy cậu bạn cùng bàn mới này vừa âm hiểm lại thích làm màu. Lúc đánh nhau ra tay tàn độc thì không nói, thế mà cậu ta ngày nào cũng ôm cái quyển sách khư khư đó. Kết quả lúc phát điểm, hai đứa dắt tay nhau cùng đứng hạng nhất và hạng nhì từ dưới đếm lên, nói trắng ra thì hắn cũng chỉ là tên chúa thích làm màu mà thôi.

Cho đến một hôm, Địch Diệu vô tình xông vào nhà Thẩm Hành, đập vào mắt của cậu là những tấm giấy khen treo kín cả tường.

Thẩm Hành đang ngồi cạnh người ông bị bệnh đãng trí, vừa kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi lẩm cẩm của ông lão, vừa xắn tay áo để lộ cánh tay rắn rỏi nấu mâm cơm ba món mặn, một món canh.

Hắn lạnh lùng liếc Địch Diệu một cái: “Lại ăn cơm.”

Địch Diệu phì cười, sấn tới nheo mắt chọc ghẹo: “Chà, cậu cũng đảm đang phết nhỉ.”

Thẩm Hành nhìn phần gáy trắng ngần bị lộ ra của cậu rồi dời mắt đi, chỉ là lúc này vành tai lại có chút ửng đỏ.

*

Địch Diệu luôn nghĩ rằng Thẩm Hành là một tên nhóc tội nghiệp.

Bị dòng đời đưa đẩy, từ một thần đồng toàn năng sa sút thành tên lưu manh đầu chợ.

Thế nên khi bị Thẩm Hành ép vào tường nơi góc cầu thang, tên đó còn tiện tay khoá trái cửa lại mà cậu vẫn còn ôm mộng cứu rỗi thiếu niên lầm lỡ mà cười bảo: “Muốn hôn à? Đợi cậu lọt top 100 khối đi rồi hẵng nói.”

Hơi thở của Thẩm Hành hơi loạn, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu: “Tôi đứng nhất luôn thì đè cậu được chứ?”

….

1. Cả hai là tình đầu của nhau

2. 18 tuổi mới hôn

3. Truyện hiện thực hướng, không phải sảng văn ngọt ngào sến súa thuần túy.

4. Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ, sau này nhân vật chính sẽ cai.

5. Chữa lành cho nhau, hai nhân vật chính tác động qua lại, từng bước đi sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, không ai hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm.

6. Bối cảnh diễn ra ở một trường cấp ba rất tệ, nửa đầu truyện thầy và trò của trường luôn buông xuôi và kệ đời, nửa sau sẽ cùng nhau vươn lên trưởng thành

7. Đọc truyện văn minh. Hoan nghênh mọi người góp ý và thảo luận về cốt truyện, không chửi bới nhục mạ nhân vật cũng như tác giả.

8. Không KY nhà khác vào truyện này cũng như nhắc nhân vật truyện này trong truyện của người khác. Tránh KY nha.


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
REVIEW

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)

0.0/5
0 lượt đánh giá
5 0%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
Chia sẻ cảm nhận
của bạn về tác phẩm nhé!

Tất cả review

Chưa có review nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
SHARK
Hãy là người đầu tiên ủng hộ tác giả.