Tuy ngắn nhưng truyện có rất nhiều cái để nói (lưu ý, có vài chỗ sì poi):
- Phần tình cảm: Ngọt đắng đan xen, trong đây có 4 cp nhưng tui ghét cp luận loan kia nên sẽ không đề cập tới.
Cp chính thì quá drama, đến với nhau cũng không dễ dàng gì, cũng may cuối cùng vẫn ở bện nhau.
Cp phụ về 2 thuộc hạ thì quá tình thú và kích thích đối với tui, có thể nói là tui coi đi coi lại mấy khúc của 2 khứa này là nhiều nhất
Cp phụ về anh của thụ và ai đó trong tộc quên rồi thì còn drama nữa, cứ ngỡ là thế thân, ai dè là chân tình.
- Phần nội dung: Lâu lâu mới đọc được cái truyện cung đình mà hơi đẫm máu như này, cái khúc "tiễn" cung nữ đi làm tui hoang moang, rồi mới giật mình nhận ra đây mới đúng là hình ảnh hoàng cung nên có, hoặc nên nói đây mới là hình ảnh "bình thường" trong cung.
- Phần nhân vật: Các nhân vật xây dựng thâm sâu và tàn bạo, tiếc là truyện không dài nên không khai thác được nhiều, phản diện nào tui cũng có ấn tượng khá sâu, cả thằng anh thụ và cháu thụ tui đều thấy rất hay ho, truyện mà dài chắc công thụ còn bị hành nhiều.
Kết: Truyện này tui đọc lâu rồi nên có nhiều tình tiết chẳng nhớ rõ, nghĩ gì ghi đó. Đừng có lỗi nữa nha tời, viết dài như dị mà mất nữa là tui cười đó.
- Phần tình cảm: Ngọt đắng đan xen, trong đây có 4 cp nhưng tui ghét cp luận loan kia nên sẽ không đề cập tới.
Cp chính thì quá drama, đến với nhau cũng không dễ dàng gì, cũng may cuối cùng vẫn ở bện nhau.
Cp phụ về 2 thuộc hạ thì quá tình thú và kích thích đối với tui, có thể nói là tui coi đi coi lại mấy khúc của 2 khứa này là nhiều nhất
Cp phụ về anh của thụ và ai đó trong tộc quên rồi thì còn drama nữa, cứ ngỡ là thế thân, ai dè là chân tình.
- Phần nội dung: Lâu lâu mới đọc được cái truyện cung đình mà hơi đẫm máu như này, cái khúc "tiễn" cung nữ đi làm tui hoang moang, rồi mới giật mình nhận ra đây mới đúng là hình ảnh hoàng cung nên có, hoặc nên nói đây mới là hình ảnh "bình thường" trong cung.
- Phần nhân vật: Các nhân vật xây dựng thâm sâu và tàn bạo, tiếc là truyện không dài nên không khai thác được nhiều, phản diện nào tui cũng có ấn tượng khá sâu, cả thằng anh thụ và cháu thụ tui đều thấy rất hay ho, truyện mà dài chắc công thụ còn bị hành nhiều.
Kết: Truyện này tui đọc lâu rồi nên có nhiều tình tiết chẳng nhớ rõ, nghĩ gì ghi đó. Đừng có lỗi nữa nha tời, viết dài như dị mà mất nữa là tui cười đó.
1
0






Truyện hay quá! Không có nhân vật nào mình không thích
Huhuhu tìm dc nhà các bạn mình mừng quá trời, mình lên gg search Tỏa đế linh, khóa đế linh đồ mà gg cho ra kết quả của các nhà khác không, chưa edit hoàn. Mà không hiểu sao gg không đưa ra link của Tiêu dao thư quán nữa huhuhu. Điều này sẽ hạn chế nhiều bạn muốn đọc truyện edit hoàn mà tìm không được link của nhà các bạn
CẢM ƠN CHỦ NHÀ RẤT NHIỀU Ạ!!!