Skip to main content

Người Chống Lưng Của Cậu Ấy Đã Chết

Tác giả : Xuân Vũ Hạnh Hoa Bạch
Đề cử
Số lượt đề cử: 1

4
Lượt hảo cảm
4
Người theo dõi
0
0
0
0
0
0

155
Truyện Mới

Giới thiệu chung

Tác giả: Xuân Vũ Hạnh Hoa Bạch 

Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Giới giải trí, Ngọt sủng, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, Đô thị tình duyên, 1v1.

Giới thiệu:

Kiều Vân Hân là một thiếu gia giả bị ôm nhầm, vì cha mẹ ruột của cậu đã hy sinh để cứu thiếu gia thật, nên dù là giả, cậu vẫn được nhà họ Kiều nuôi dưỡng trong vòng vây của mọi sự cưng chiều.

Kiều Vân Hân được nuôi đến tùy hứng kiêu căng, chẳng học hành gì, ưu điểm không nhiều, khuyết điểm cả đống, nhưng dù vậy, cậu vẫn được tung hô, phong quang vô hạn, bởi vì ưu điểm của cậu quá nổi bật – có tiền, đẹp trai, và có người chống lưng.

Nhưng bỗng một ngày, người chống lưng của cậu biến mất, được đồn là đã chết; ba ngày sau khi người chống lưng của cậu mất, cậu bị nhà họ Kiều quét ra khỏi cửa; trong chớp mắt ba ưu điểm mất đi hai, chỉ còn lại mỗi cái đẹp trai.

Những kẻ từng tung hô cậu ngày trước đứng ngoài cuộc, chờ xem cậu sẽ thảm hại, mất mặt đến mức nào để bám trụ trong giới, không ngờ cậu lại thu dọn đồ đạc, cứ thế rời khỏi nhà họ Kiều, từ đó bặt vô âm tín.

——

Nửa tháng sau, một chương trình tuyển chọn tài năng mang tên 《Trò Chơi Hộp Mù》trên nền tảng Côn Bằng bất ngờ gây sốt toàn mạng. Chương trình này lấy khẩu hiệu “Xem ai có con mắt tinh đời hơn”, yêu cầu tất cả thí sinh livestream mà không lộ mặt, dùng chính bản chất thật để thu hút fan.

Trong số vô vàn thí sinh thi nhau dùng đủ mọi chiêu trò, thí sinh số 404 vì phong cách lạ đời đã thu hút một lượng lớn người xem qua đường.

Người khác khoe thân hình, cậu ấy ‘khoe’ kiếm tiền cứu vợ (ghi chú: là nam). 

Người khác khoe tài năng, cậu ấy ‘khoe’ kiếm tiền cứu vợ (ghi chú: là nam). 

Người khác khoe kiến thức, cậu ấy ‘khoe’ kiếm tiền cứu vợ (ghi chú: là nam).

Vì chuyện này, phòng livestream cãi nhau ầm ĩ, một phần ba người khen cậu tình sâu nghĩa nặng, một phần ba người chửi cậu não yêu đương, một phần ba người chửi cậu diễn kịch lừa tiền.

Thế là, độ hot của phòng livestream tăng vọt, tất cả mọi người đều muốn biết cái kẻ não yêu đương vừa tình sâu nghĩa nặng vừa diễn kịch lừa tiền này cuối cùng sẽ có kết cục ra sao.

Cuối cùng, kết quả đã có, vợ cậu ấy! Thật sự! Đã được cứu rồi!

“Cảm ơn mọi người, vợ tôi đã được cứu rồi, tôi chuẩn bị rút lui khỏi cuộc thi để được vợ nuôi.” Thí sinh số 404 hùng hồn tuyên bố.

Mọi người: Cái chuyện ăn bám này mà cậu cũng hùng hồn cái gì chứ! 

Mọi người: Khoan đã, đợi chút, ít nhất hãy để chúng tôi xem mặt cậu rồi hãy rút lui chứ! 

Mọi người: Hoặc xem mặt vợ cậu cũng được, chúng tôi không kén chọn đâu!

——

Ghi chú:

  1. Công là “vợ” trong lời của thụ, thụ không phải là người thật sự không có học.
  2. 1V1, HE, cập nhật mỗi ngày.

Thể loại: Đô thị, Showbiz, Ngọt, Sảng văn, Livestream, Hài hước.

Góc nhìn nhân vật chính: Kiều Vân Hân, Quý Thương Minh.

Tóm tắt một câu: Cố gắng kiếm tiền cứu vợ.

Ý nghĩa: Chỉ có năng lực học hỏi và nắm vững mới thực sự thuộc về bản thân.


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
SHARK
Yubao ♡ đã tặng
30 sò
Tửu Hoa 💗 đã tặng
5 sò
Shun Dợ Kidomaru đã tặng
5 sò