
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire
Giới thiệu chung
Dự kiến chương: 30+
Từ thuở xa xưa, Vampire luôn là một tồn tại yêu dị và nguy hiểm. Rõ ràng con người sợ hãi họ nhưng lại luôn bị vẻ đẹp của họ mê hoặc, cứ điên cuồng theo đuổi sự bất diệt ấy rồi lại sợ hãi chính sự bất diệt đó.
Vampire sẽ không bao giờ để ý tới, chúng là giống loài được tạo nên bởi sự kiêu ngạo.
Chính vì thế đối với Vampire, việc yêu một người là điều rất hi hữu, khó có thể tồn tại, họ nhân giống loài của mình bằng cách sơ ủng. Thế nhưng ít ai biết được, đi cùng với truyền thuyết máu lạnh của dòng tộc Vampire này, có một điều lệ vô cùng trọng đại.
Kể từ giây phút họ “sinh ra”, đã được định sẵn sẽ chờ đợi một người, một người mà họ nguyện dành cả cuộc đời bất tử này để truy tìm và theo đuổi. Là món quà cuối cùng mà chúa ban phước cho họ.
Một người bạn đời định mệnh.
Tóm tắt ngắn gọn: Chuyện kể về một Vampire suýt nữa mồ côi vợ và hành trình truy vợ chày da chóc vảy của hắn ta.
__________
Hãy trân trọng người bên cạnh bạn khi còn có thể. Không phải ai cũng được trao cho cơ hội làm lại từ đầu.
“Em là ánh trăng, là vương miện, là lời thề nguyện của ta.”
***
Tên khác:
#Vampire kiêu ngạo quỳ xuống xin lỗi tôi.
#Hướng dẫn 1001 cách cua vợ, cách một – ra đảo.
#Truyện hư cấu, được đúc kết từ mạch não chập chờn của tác giả. Tất cả bối cảnh trong truyện đều là ảo do tác giả tự đặt, nhằm mục đích phục vụ tình tiết truyện. Không liên quan đến hiện thực.