
TRỘM NHÌN ÁNH SÁNG
Giới thiệu chung
GIỚI THIỆU
Văn án không đứng đắn
Bạn fan nhỏ vì theo đuổi người thương mà gia nhập giới giải trí, kết quả là vừa hot lên thì người thương giải nghệ kết hôn.
Đây là một câu truyện về fan theo đuổi thần tượng còn đuổi được tới tận tay.
Văn án đứng đắn
Tạ Thời Dã gia nhập giới nghệ sĩ vì Phó Húc, cố gắng trở nên nổi tiếng cũng là vì Phó Húc. Phó Húc là giấc mộng của y, Phó Húc là ánh sáng của y. Cuối cùng y hot lên thì Phó Húc lại giải nghệ kết hôn với người khác??
Tạ Thời Dã nghẹn một câu thô tục không biết có nên nói hay không.
Người đại diện: “Nghe mọi người đồn là cậu ghét ảnh đế Phó lắm à?”
Tạ Thời Dã nghiến răng nghiến lợi: “Đúng rồi, tôi ghét anh ta muốn chết đi được. Có anh ta không có tôi, có tôi không có anh ta!”
Nhưng rồi…
Đêm dài thăm thẳm, khi chỉ còn một mình, Tạ Thời Dã mở một tệp file chứa đầy ảnh chụp và video của Phó Húc mà lau súng.
Ảnh đế công X Idol thụ
*Thụ không phải người thứ ba, công cũng không ngoại tình!
Phó Húc công (Húc đọc là xu! Không phải xi!) X Tạ Thời Dã thụ (Dã đọc là ye! Không phải zhi*!)
*Mấy cái này là phiên âm tên của anh công và bạn thụ, có vẻ như tên hai người này có nhiều các đọc nên tác giả chú thích cách đọc đúng
Văn án của bạn Ry
Một câu truyện về mối tình đơn phương lặng thầm suốt 9 năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Trái tim y dành trọn cho người kể từ khi còn là cậu thiếu niên mới lớn cho đến khi người ấy kết hôn thì tan vỡ. Y lại nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy chờ đợi một người không biết khi nào sẽ quay lại.
“Em yêu anh, ánh trăng của em.”
“Anh là ánh trăng trên bầu trời, là tia sáng em vẫn luôn trộm ngắm nhìn.” – trích đoạn chương 54.
“Anh đã từng nói diễn xuất của Tạ Thời Dã đã tiến bộ, lại không biết rằng, ngay từ đầu Tạ Thời Dã đã có kỹ thuật diễn rất tốt, không ai có thể diễn tốt hơn y, nhất là khi diễn vở kịch thuộc về hai người bọn họ. Là người xem duy nhất, Phó Húc chỉ muốn thở dài.
Tạ Thời Dã vẫn luôn đứng trên sân khấu, lặng lẽ diễn vở kịch thầm mến, còn là một vở kịch câm, mỗi động tác đều cẩn thận từng li từng tí. Diễn lâu như vậy rồi, mà anh, người duy nhất được mời đến xem, còn vắng mặt ngần ấy năm.
Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà anh trở lại nơi này, lúc ấy mới giật mình nhận ra, Tạ Thời Dã vẫn còn trên sân khấu.” – trích đoạn chương 62.





Chính nhờ bộ này mà mê thể loại yêu thầm nè. Truyện chỉ có một anh thụ yêu người kia hơn mười năm, lặng lẽ dõi theo anh, bước chân luôn âm thầm tiến về phía anh. Anh công siêu dịu dàng, yêu rồi thì thật sự rất cưng chiều em luôn ỏoo, cày lại hoyyy
Siu thích thể loại yêu thầm lunn
Ai thích thể loại yêu thầm thì đây là 1 bộ siu hay nhaaaa