Skip to main content

Vương tọa công lược bút kí

Thiên Lạc Thủy
Đề cử: 1

0 Lượt hảo cảm
1 Người theo dõi
0
0
0
0
0
0

593
Cập nhật gần nhất
12/06/2026

Giới thiệu chung

Trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, người nào đó đột nhiên bị đưa trở về kiếp trước trước trước trước, nghe nói kiếp trước trước trước trước của cậu siêu siêu ngầu.

Thần sử: Con được mệnh trời định sẵn, con là đứa con của trời, được chúng thần bảo hộ và vạn trời sủng ái, trong khoảnh khắc con ra đời, toàn bộ chúng thần nơi Thiên giới đều ngâm nga tên con…

Gallan: Nói tiếng người.

Thần sử: ( mặt không biểu tình )Cậu là vị vương trời định, vốn nên bước lên vương vị nhưng lại bị Vương huynh của mình là Heymos chống lại ý trời giết đi để cướp lấy vương vị, vì vậy mà chúng thần giáng lời nguyền xuống, vương quốc của cậu bị hủy diệt, còn cậu –nguyền rủa vào thân, dù cho chuyển thế luân hồi thì đời đời kiếp kiếp đều sống không quá tuổi mười tám.

Gallan:… Tôi còn có thể được cứu giúp một chút không?

Không bước lên ngai vương thì sẽ chết.

Cho nên, mang theo kỵ sĩ trung thành với cậu cùng nhau đánh quái thăng cấp xử lý BOSS lớn Heymos bước lên vương tọa đạt thành mệnh trời đi thiếu niên!

Gallan: Hệ số khó khăn của điều này có hơi cao, tôi rất ít khi chơi trò chơi chiến lược thế này, hay là ông tìm chuyển thế khác đi rồi đưa tôi trở về kì thi cuối kì…

Thần sử: (mặt lạnh nhạt) Được chứ, mười tám tuổi cậu chết đi ta sẽ đi tìm chuyển thế của cậu.

Gallan: Được, tôi làm! Xin hãy cho tôi bàn tay vàng*!

Thần sử: Cậu có năm lần cơ hội trọng sinh.

Sau đó đứa con của trời có thể sống lại tới năm lần đã bị tử địch của mình giết chết bốn lần.

Gallan: “…” Sao nói là đứa con trời định?

Được được được, tôi không đoạt nữa, anh tàn nhẫn anh tới đi, anh đẹp trai anh lên ngôi vương!

Chỉ còn một mạng cuối cùng, Gallan rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định từ bỏ việc đoạt lấy ngai vương, quay ra ôm chặt Vương huynh Heymos.

Sau đó… Cậu liền ngồi lên vương tọa.

Gallan “???” Vẻ mặt ngơ ngác.

Hỏi: Làm thế nào để công lược vương tọa một cách chính xác?

Đáp: Để đối thủ của cậu vì cậu mà sinh vì cậu mà chết thương yêu cậu đến tân xương tủy.

…

Đứa con của trời nào đó cuối cùng cũng thành công bước lên ngai vương vào lần thứ năm: “????” – thấy không đúng chỗ nào í nhỉ?

Vị Vương huynh nào đó: “Mỗi lần cầu yêu đều bị cự tuyệt, thật khó chịu.”

Đứa con trời định nọ: “Mỗi lần bị cái tên ở lần trước, lần trước trước, lần trước trước trước tự tay giết chết mình cầu yêu, tâm thiệt mệt.”

【 Xưng hô Vương huynh này không phải vì có quan hệ huyết thống, mà là giống như việc bạn có một người bà con xa ơi là xa và bạn vẫn phải gọi người ta một tiếng anh họ.】

——

Gallan

Vương của Aaron Landis, con của chúng thần

Muôn ánh hào quang của các thần bao phủ thân thể cậu

Có sự phò trợ không sợ hiểm nguy, muôn vàn sao sớm là mũ miện của cậu

Cậu là vương tử hoàng kim, cậu là vị vương tài đức sáng suốt

Cậu là đức tin trường tồn của muôn dân Aaron Landis


DANH SÁCH CHƯƠNG
BÌNH LUẬN
REVIEW
Lọc

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
0.0/5
0 lượt đánh giá
5 0%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
Chia sẻ cảm nhận
của bạn về tác phẩm nhé!

Tất cả review

Chưa có review nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!