Skip to main content

🍰Chương 30: Rất thích

dathaiPiter

“Không chơi nữa.” +

Chơi với Đa Đa cả một tiếng, chân An Hiến đã mỏi nhừ. +

Lúc nãy cậu thấy Hoắc Trầm Uyên và quản gia Vu đứng nói chuyện gì đó, hỏi: “Vừa rồi anh với quản gia Vu nói gì vậy?” +

Biểu cảm của hai người lúc đó đều rất nghiêm túc. +

Cậu không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình nhìn thấy. +

Hoắc Trầm Uyên nắm tay An Hiến, vừa đi vừa nói: “Một vài chuyện về Vân gia.” +

“Vân gia?” An Hiến nhớ đến buổi chiều thấy Vân Liệt ở cửa hàng, đoán có lẽ Hoắc Trầm Uyên nghĩ Vân gia có động thái gì khác. +

Cậu hỏi: “Có cần em làm gì không?” +

“Ừ?” Hoắc Trầm Uyên dừng bước, nhìn người trước mặt đang nghiêm túc đến mức đáng yêu, bật cười: “Làm gián điệp à?” +

An Hiến chớp mắt: “Em thử xem.” +

Hoắc Trầm Uyên cười thành tiếng: “Ý kiến hay đấy.” +

Nói thì nói vậy, hắn không để An Hiến đi làm mấy chuyện như thế. +

Hai người về phòng. Hoắc Trầm Uyên bảo An Hiến chờ một chút. +

Thấy hắn ra khỏi phòng đi về phía thư phòng, An Hiến tò mò nhưng không hỏi. +

Một lát sau, Hoắc Trầm Uyên quay lại. +

Hắn đưa cho cậu một tập tài liệu. +

An Hiến nhận lấy, mở ra. +

Bên trong là thư báo nhập học của một trường tư danh tiếng ở Kinh thị! +

Cậu sững sờ nhìn tờ thông báo quý giá khó cầu này, lại nhìn thấy tên mình in trên đó, trong lòng vừa vui vừa bất ngờ. +

Nhưng Hoắc Trầm Uyên sao lại biết cậu từng xem qua ngôi trường này… +

Ánh mắt An Hiến luôn dễ đọc như vậy. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu: “Dạo trước anh vô tình thấy em mở trang giới thiệu trường trên máy tính bảng.” +

An Hiến hiểu ra. +

Cậu nhìn hắn: “Em cứ nghĩ anh sẽ không ủng hộ.” +

Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu: “Đây là chuyện tốt, đương nhiên anh sẽ ủng hộ.” +

An Hiến khẽ vuốt tờ thông báo, môi cong lên: “Cảm ơn anh.” +

Hoắc Trầm Uyên được chiều lại muốn đòi chút lợi: “Hôn một cái.” +

An Hiến nghiêng người hôn lên má hắn. +

Hoắc Trầm Uyên nhận đủ rồi mới thôi. +

Sau đó hắn lấy máy tính bảng của An Hiến, mở trang web tìm đề ôn tập: “Anh chỉ tranh thủ cho em cơ hội. Có vào học được hay không còn phải dựa vào chính em.” +

“Nhà trường có tiêu chuẩn đánh giá. Trước khi nhập học em phải làm một bộ đề, đạt điểm cao mới được nhận.” +

Thật ra, nếu Hoắc Trầm Uyên muốn An Hiến vào học thì chỉ cần một câu là xong. +

Nhưng hắn đứng ở góc độ của An Hiến mà suy nghĩ. Để cậu tự mình dùng năng lực đạt được cơ hội sẽ giúp tăng gấp bội sự tự tin. Điều đó có lợi cho việc học sau này. +

An Hiến hỏi: “Khó lắm không?” +

Cậu có nhiệt huyết, nhưng lại không đủ tự tin. +

Mười bốn năm ở An gia, An Trấn chỉ thuê gia sư dạy đến hết cấp hai, kiến thức cấp ba cậu chưa từng học. +

Cậu lo trong thời gian ngắn không đạt được điểm cao. +

Hoắc Trầm Uyên động viên: “Khả năng học của em rất tốt. Anh cũng đã tìm người về phụ đạo. Hai tháng là đủ.” +

An Hiến vẫn thấy hơi lo, nhưng nghe hắn nói vậy thì có thêm chút niềm tin. +

“Em sẽ cố gắng!” +

Nói xong, cậu nhận bộ đề luyện tập Hoắc Trầm Uyên chuẩn bị, bắt đầu xem qua dạng bài cơ bản. +

Xem xong, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại. +

Hoắc Trầm Uyên bị vẻ mặt bất lực đó chọc cười: “Không vội. Khi nắm được kỹ năng, những đề này không khó đâu.” +

“Ừ!” An Hiến tin lời hắn. +

Cậu thấy hai tháng chuẩn bị khá gấp, quyết định tạm dừng việc nhận đơn chạm khắc, tập trung ôn thi. +

Hoắc Trầm Uyên hoàn toàn ủng hộ. +

Hai ngày sau, khi Vân Liệt đến nhận móc khóa thỏ Usagi hoàn thành, nghe tin An Hiến tạm thời không nhận đơn, như sét đánh ngang tai: “Cậu định làm gì?” +

Em họ không nhận đơn nữa thì cậu ta lấy đâu ra cơ hội tiếp cận! +

An Hiến đáp: “Có việc quan trọng hơn.” +

Trong lòng Vân Liệt: Em họ nói chuyện vẫn thú vị như vậy. +

“… Vậy hai tháng này tôi có thể tìm cậu chơi không?” Cậu ta bổ sung: “Ý là thỉnh thoảng hẹn ăn cơm thôi.” +

An Hiến từ chối khéo: “Tôi rất bận.” +

Vân Liệt vẫn chưa bỏ cuộc: “Vậy WeChat vẫn liên lạc được chứ?” +

An Hiến nhìn cậu ta đầy cảnh giác: “Anh kỳ lạ thật.” +

Vân Liệt vội vàng giải thích: “Đừng nghĩ linh tinh! Tôi chỉ thích tác phẩm của cậu, muốn làm bạn thôi.” +

“Làm bạn?” +

“Đúng!” +

“Tôi không cần.” +

“……” Em họ tuyệt tình vậy sao?! +

An Hiến để lại cho Vân Liệt một bóng lưng rồi cùng Hoắc Trầm Uyên về nhà. +

Vân Liệt đứng giữa khung cảnh lá thu rơi lác đác, cảm giác như cuộc đời dần héo úa. +

Ba giây sau, cậu ta hồi sinh, tinh thần lại bừng bừng sức sống. +

Việc đầu tiên là cho người đi điều tra xem hai tháng tới An Hiến bận chuyện gì. +

. +

Gia sư Hoắc Trầm Uyên tìm cho An Hiến là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng mạ vàng. +

Theo lời quản gia Vu, cô là cao thủ toàn diện của chín môn học cấp ba. Học sinh từng được cô kèm cặp, tốt nghiệp đều đỗ vào các trường đại học top đầu. +

Có cô ở đây, kỳ khảo sát đầu vào của An Hiến sẽ không còn đáng lo, đạt toàn điểm cao cũng không phải chuyện xa vời. +

Quản gia Vu động viên: “An thiếu gia, cố lên.” +

An Hiến đầy nhiệt huyết: “Nhất định!” +

Ngày đầu tiên cường độ học chưa quá cao. Sau khi nắm rõ kế hoạch học tập trong hai tháng tới, An Hiến chủ yếu theo nhịp độ của cô giáo để ôn lại nền tảng tiểu học và trung học cơ sở. +

Cậu hiểu rõ tầm quan trọng của việc củng cố nền móng nên không dám lơ là một chút nào, dốc hết sức làm đến mức tốt nhất. +

Buổi tối, Hoắc Trầm Uyên hỏi cậu cảm giác ngày đầu học thế nào. +

An Hiến hào hứng kể lại những gì mình thu hoạch được. +

Hoắc Trầm Uyên chăm chú lắng nghe, dù với hắn những dạng bài đó đơn giản như 1+1, hắn vẫn nghiêm túc nghe cậu nói hết. +

“Hiến Hiến giỏi thật.” +

Hoắc Trầm Uyên không tiếc lời động viên, nhân lúc An Hiến đang hăng hái, đưa ra một bài toán: “Thử thể hiện thành quả hôm nay xem.” +

An Hiến cầm bút điện tử, viết vèo vèo lời giải trên máy tính bảng. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn rồi mỉm cười: “Cũng không tệ.” +

Trong hai tháng sau đó, An Hiến học rất hứng thú. Theo sát tiết tấu của cô giáo, suy một ra ba, năng lực học tập vượt xa tưởng tượng của Hoắc Trầm Uyên. +

Còn năm ngày nữa là đến kỳ khảo sát đầu vào. +

Theo lịch học tám ngày nghỉ một ngày, hôm nay An Hiến được nghỉ. +

Hoắc Trầm Uyên đưa cậu đến viện bảo tàng thiên văn lớn nhất ở trung tâm thành phố, tổng vốn đầu tư gần 6000 vạn. +

Ba khu triển lãm đặc sắc tại đây tái hiện toàn cảnh những hiện tượng kỳ diệu của vũ trụ. Khu trải nghiệm có kính thiên văn cỡ lớn để quan sát các thiên thể. +

Nhờ thời gian học vừa qua và có Hoắc Trầm Uyên như một hướng dẫn viên bên cạnh giải thích, An Hiến thu hoạch được rất nhiều. +

“Hoắc Trầm Uyên, cái này này.” +

An Hiến nhìn thấy một sinh vật có hình thù độc đáo, giống như một chú gấu nhỏ nhăn nheo với tám chân, béo tròn, được bảo vệ dưới lớp kính trong suốt. +

Cậu tò mò, kéo nhẹ tay Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên dẫn cậu lại gần: “Đây là mô hình phóng đại của gấu nước, còn gọi là Tardigrade. Là sinh vật đa bào, kích thước thật chỉ bằng hạt cát, phải dùng kính hiển vi mới nhìn rõ.” +

“Loài này có khả năng thích nghi cực mạnh, được giới khoa học gọi là “sinh mệnh bất tử”. Nó có thể sống sót và sinh sản trong môi trường cực đoan như trên 100 độ C, hoặc -272 độ C, gần bằng độ không tuyệt đối, thậm chí ngủ đông hàng chục năm trong môi trường chân không ngoài vũ trụ.” +

An Hiến ghé sát nhìn, mắt sáng long lanh: “Sinh mệnh… bất tử.” +

Cậu nhớ đến câu giáo viên sinh học từng nói: “Dù là sinh mệnh nhỏ bé nhất cũng ẩn chứa năng lượng to lớn.” +

Giờ nhìn gấu nước, câu nói ấy như được cụ thể hóa. +

Tham quan xong khu triển lãm, hai người đến trạm ngắm sao. +

An Hiến chứng kiến hành trình của một vì sao từ lúc sinh ra đến khi lụi tàn. +

Dải ngân hà lấp lánh trải dài trên đỉnh đầu, đẹp đến rung động. +

Đứng dưới hàng tỷ ánh sao, nắm tay Hoắc Trầm Uyên, cậu có cảm giác như hai người đã cùng nhau đi qua hàng tỷ năm. +

Lại một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. +

An Hiến nhìn Hoắc Trầm Uyên, nhón chân hôn trộm hắn một cái. +

Là không kìm được, là xuất phát từ tận đáy lòng. +

An Hiến thích người này. +

Rất thích. +

“Hiến Hiến.” +

“Ừm?” Sau khi hôn trộm, mặt cậu vẫn còn nóng. +

Bỗng eo bị siết lại. +

Hoắc Trầm Uyên một tay ôm lấy eo cậu, tay kia giơ quyển sách được phát ở nhà thiên văn che trước mặt hai người rồi cúi xuống hôn cậu. +

Giữa vũ trụ tĩnh lặng vĩnh hằng, nơi ngực họ là nhịp đập nóng bỏng và sống động nhất của sự sống. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)