Skip to main content

🍰Chương 46: Quen thuộc

dathaiPiter

Ngày đi học, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen xuất hiện trước cổng trường. +

Trong xe, Hoắc Trầm Uyên hôn lên trán An Hiến, nhìn theo cậu mở cửa xuống xe. +

“Anh họ Hiến!” +

An Hiến vừa xuống xe đã thấy Tiêu Lăng chạy về phía mình, phía sau còn có mấy bạn học cùng lớp. +

Mặt Tiêu Lăng đầy đắc ý: “Tôi đâu có nói dối.” +

Mấy bạn học kia cười: “Không phải tụi tôi không tin, chủ yếu là trí thông minh với nhan sắc của cậu cách bạn học Hiến một khoảng xa như vực thẳm, khó mà tin hai người có quan hệ họ hàng.” +

Tiêu Lăng sửa lại: “Nông cạn, ai quy định trong gia đình học bá không thể có một người bình thường?” +

Đám bạn học: “Ha ha, tụi tôi đùa thôi.” +

“Tiêu thiếu gia, bạn học Hiến, mau vào học tiết sáng, tụi mình phải nhanh lên.” +

Tiêu Lăng vội vàng kéo An Hiến chạy vào trường. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi trong xe nhìn đám thiếu niên chạy dưới ánh nắng sớm, trong mắt phản chiếu bóng dáng của An Hiến. +

Xe khởi động, Hoắc Trầm Uyên bảo người đặt bánh ngọt nhỏ, chờ buổi chiều giờ nghỉ đem tới lớp của An Hiến. +

Buổi chiều, học sinh lớp 6 thấy bánh ngọt kiểu Tây đắt tiền được chuyển vào lớp, mỗi người một phần, ăn no còn có thể mang về, tất cả đều nhìn về phía An Hiến. +

“Bạn học Hiến, anh cậu bá đạo quá, tụi mình thích lắm!” +

“Ha ~ đưa đón tận nơi, còn yêu ai yêu cả đường đi tặng cả đống bánh cho lớp, đây là kiểu anh trai thần tiên gì vậy.” +

“Đúng vậy, anh tôi mà cho tôi một viên kẹo thôi là tôi cũng không đến mức chưa từng được nhận kẹo từ anh ấy!” +

Cả lớp ăn bánh vui vẻ. +

Bánh ngon, người đứng ngoài hành lang nhìn vào cũng đẹp. +

Cảm giác được người khác ngưỡng mộ thật tuyệt ~~~ +

Tiêu Lăng âm thầm bổ sung. +

Anh trai gì chứ… +

Là chồng đó ~~~~ +

Còn là kiểu cuồng sủng vợ! +

“Lớp trưởng hôm nay xin nghỉ, ai mang phần của bạn ấy về?” +

“Lý Quang Minh ở gần lớp trưởng, nhưng hôm nay cũng nghỉ.” +

“Lý Quang Minh cũng nghỉ? Nhà lớp trưởng có chuyện gì sao?” +

“Không rõ, nhắn tin mà chưa thấy trả lời.” +

Mọi người bắt đầu lo lắng. +

Tiêu Lăng ăn bánh, giơ tay: “Để tôi mang, tan học tôi tiện đường đem qua.” +

Tan học, Tiêu Lăng mang theo bánh được bảo quản kỹ đến nhà lớp trưởng. +

Đi cùng còn có hai bạn khác. +

An Hiến cũng muốn đi, vì lớp trưởng rất quan tâm cậu nên cậu thấy mình nên đến thăm. +

Tiêu Lăng nhìn ra, hỏi: “Anh họ Hiến, đi cùng không?” +

An Hiến đang suy nghĩ thì Hoắc Trầm Uyên đã tới đón. +

“Có chuyện gì vậy?” +

An Hiến kể lại. +

Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu: “Anh đưa em đi.” +

An Hiến: “Em đi cùng Tiêu Lăng, anh về nhà đợi em nhé.” +

Hoắc Trầm Uyên liếc Tiêu Lăng. +

Tiêu Lăng đứng thẳng, run run. +

Cậu ta muốn nói sẽ đưa anh họ Hiến về an toàn, nhưng nghĩ đến mức độ bảo vệ của Hoắc Trầm Uyên, lập tức câm lặng. +

Hoắc Trầm Uyên: “Anh đưa mọi người đi.” +

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất. +

An Hiến gật đầu: “Được.” +

Tiêu Lăng vừa ngồi lên xe Hoắc Trầm Uyên đã ngơ luôn. +

Ai hiểu cảm giác này không! +

Cậu ta đang ngồi trên xe Hoắc Trầm Uyên! +

Nếu ba cậu ta biết chắc sẽ khen cậu ta có tiền đồ! +

Hai bạn kia gia đình chỉ làm ăn nhỏ, chưa tiếp xúc đến tầng lớp Hoắc gia nên không biết thân phận Hoắc Trầm Uyên, nhưng vẫn cảm thấy như mơ khi được ngồi chung xe với “anh trai tổng tài” của An Hiến. +

Mơ đến mức lên xe là ngồi thẳng, không dám động. +

Đến khu nhà của lớp trưởng Từ Y Hạm, Tiêu Lăng nhảy xuống đầu tiên, hai bạn kia theo sau, cuối cùng là An Hiến. +

Hoắc Trầm Uyên nói: “Anh không lên, chờ ở đây.” +

An Hiến: “Vâng.” +

Mấy người lần đầu tới, tìm một lúc mới thấy nhà. +

Từ Y Hạm mở cửa, ngạc nhiên: “Sao các cậu đến đây?” +

Tiêu Lăng giơ bánh: “Anh của anh họ Hiến tặng cả lớp, mỗi người một phần, tụi tôi mang phần của cậu.” +

Từ Y Hạm mời mọi người vào. +

Trong phòng, Lý Quang Minh đang ngồi trên sofa chơi điện thoại. +

Tiêu Lăng: “Ồ, cậu cũng ở đây, đây là phần của cậu.” +

Lý Quang Minh ngạc nhiên: “Sao các cậu tới hết vậy? Đây là… bánh ngọt à?” +

Tiêu Lăng giải thích. +

Lý Quang Minh xua tay: “Không sao, là ba lớp trưởng gặp tai nạn nhỏ khi lái xe, tôi xin nghỉ đi cùng để xử lý.” +

Tiêu Lăng hiểu: “Ra vậy.” +

Ba bạn kia cũng yên tâm, xin phép lớp trưởng rồi báo tình hình lên nhóm. +

Từ Y Hạm cũng nhắn báo bình an: “Hôm nay chưa xem tin nhắn, làm mọi người lo rồi.” +

Lý Quang Minh vẫn còn bực: “May có người quay video, không thì chú ấy bị vu oan là giết người.” +

Hóa ra sáng nay ba Từ Y Hạm gặp vụ ăn vạ, bị nói là đâm chết một ông lão, gia đình kia còn đòi bồi thường lớn. +

Từ Y Hạm nghe mẹ gọi điện khóc nên đến hiện trường, Lý Quang Minh đi cùng. +

Mẹ Từ mang trái cây ra mời, ba Từ cũng về. +

Biết các bạn lo cho con gái nên đến, hai người đều cảm ơn. +

Ba Từ nhìn An Hiến thấy quen: “Đứa nhỏ này nhìn quen quen.” +

Mẹ Từ cũng nghĩ: “Đúng là quen mà không nhớ gặp ở đâu.” +

Từ Y Hạm giới thiệu: “Đây là bạn mới chuyển đến lớp con, An Hiến.” +

An Hiến: “Cháu chào chú, chào cô.” +

Ba mẹ Từ: “Chào cháu, nghe Hạm Hạm nói cháu giúp nó nhiều, cảm ơn cháu.” +

An Hiến ngượng ngùng: “Không có gì ạ.” +

Đang không biết nói gì, Lý Quang Minh chen vào: “Mọi người ăn bánh đi, ngon lắm.” +

Mẹ Từ: “Đúng rồi, còn trái cây nữa.” +

Tiêu Lăng: “Tôi ăn trước!” +

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Lăng lại nhắc đến quan hệ họ hàng với An Hiến: “Vợ của anh trai ba tôi là con gái Vân gia, anh họ Hiến là con của anh trai người đó, kiểu vậy đó.” +

Quan hệ vòng vo khiến mọi người nghe rối. +

Lý Quang Minh: “Nói chung là họ hàng.” +

Tiêu Lăng: “Đúng vậy.” +

Vân gia? +

“Nhớ rồi!” Ba Từ đập trán, nói với vợ: “Người đàn ông năm đó chính là người Vân gia! Đứa nhỏ này rất giống ông ấy.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.