Skip to main content

🍰Chương 48: Kỳ thi

dathaiPiter

Tuần này An Hiến rất bận, vừa phải chuẩn bị thí nghiệm mà giáo viên giao, vừa phải tranh thủ thời gian luyện thi bằng lái C1 phần thi sa hình và thi đường trường. +

Hôm nay, An Hiến xin nghỉ một ngày để thi bằng lái. +

Ban đầu cậu định chỉ đăng ký thi sa hình, để có thêm thời gian chuẩn bị cho phần thi đường trường, nhưng nghe theo đề nghị của Hoắc Trầm Uyên nên đăng ký thi luôn cả hai phần trong cùng một lần. +

Tiêu Lăng biết chuyện này, còn xin nghỉ trước một ngày, kéo cả lớp cổ vũ cho cậu. +

Người trong Vân gia cũng nhắn tin động viên trong nhóm. +

Hoắc Trầm Uyên thì càng khỏi nói, gác hết công việc lại, đích thân đi cùng cậu đến trường thi. +

“Căng thẳng không?” Hoắc Trầm Uyên nắm tay An Hiến, đứng bên cạnh bảo vệ. +

An Hiến gật đầu. +

Vốn không căng thẳng, nhưng vừa thấy nhiều thí sinh ủ rũ bước ra khỏi phòng thi, cậu bắt đầu lo. +

Hoắc Trầm Uyên trấn an: “Không sao, huấn luyện viên nói em chắc chắn đậu.” +

An Hiến hít sâu: “Em sẽ cố.” +

Chờ vài phút, đến lượt cậu. +

Cậu đưa chai nước chưa uống hết cho Hoắc Trầm Uyên giữ: “Em đi thi đây.” +

“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên ôm cậu, vỗ nhẹ lưng: “Đi đi.” +

An Hiến vào thi, kiểm tra giấy tờ, quét thẻ căn cước rồi vào phòng chờ. +

Đợi màn hình hiển thị khu vực và làn đường, cậu theo mọi người in giấy dự thi, xem xe được phân cho. +

Cả quá trình đều căng thẳng. +

Đến khi ngồi lên xe. +

Thí sinh trước đã chỉnh ghế và gương, cậu phải chỉnh lại, vừa xong là thi ngay, không có thời gian nghỉ. +

Các bài thi gồm: Lùi chuồng, đỗ xe ngang, chạy đường cong, khởi hành, dừng xe ngang dốc. +

Vì căng thẳng, lúc chạy đường cong cậu suýt đè vạch, may vẫn qua. +

Đến bài dừng xe trên dốc thì xảy ra trục trặc, xe suýt không lên được. +

Tim An Hiến đập thình thịch. +

Căng thẳng. +

Đúng lúc đó, cậu nhớ cách Hoắc Trầm Uyên dạy, đạp mạnh ga. +

Xe vọt lên, cậu vượt dốc, lái về đích. +

Thi sa hình, đậu! +

Cậu chạy ra, lao vào Hoắc Trầm Uyên. +

Hắn đỡ lấy, xoay một vòng: “Chúc mừng em.” +

An Hiến chưa kịp nói, hắn đã biết. +

“Lúc nãy suýt chút nguy hiểm.” +

Cậu kể lại tình huống, “May có cách của anh.” +

Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu: “Bình tĩnh xử lý, em giỏi lắm.” +

An Hiến được khen mà cười tươi. +

Hắn đưa cậu sang thi đường trường, còn chuẩn bị đồ ăn nước uống. +

Sau khi có kinh nghiệm, cậu đỡ căng thẳng. +

Vào thi với tâm trạng háo hức. +

Thi xong là xong hết! +

Hoắc Trầm Uyên và quản gia Vu nhìn cậu tự tin bước vào. +

“Hoắc tổng, cậu ấy có qua không?” Quản gia hơi lo, vì lúc luyện tập cậu từng sai vài lần. +

Hoắc Trầm Uyên không do dự: “Chắc chắn.” +

Thời gian trôi qua, phần lớn người ra đều buồn thiu. +

Quản gia bắt đầu lo. +

“Ra rồi!” Ông sững lại. +

An Hiến bước ra, vẻ mặt buồn buồn. +

Trông yếu ớt. +

Quản gia xót xa. +

Rớt rồi sao? +

Cậu đi tới, tựa trán vào ngực Hoắc Trầm Uyên. +

Hắn không nói, chỉ ôm cậu. +

Quản gia vội an ủi: “Không sao, lần sau sẽ đậu.” +

“Rất nhiều người cũng rớt mà.” +

“Có thể không quen xe.” +

“Xe không sao.” +

“Vậy chắc đường không tốt.” +

“Đường rất ổn.” +

Quản gia nhìn Hoắc Trầm Uyên, không biết nói gì thêm. +

An Hiến bật cười. +

Rất tinh nghịch. +

Hoắc Trầm Uyên cũng cười. +

Hai người hợp sức trêu quản gia. +

Quản gia hiểu ra: “Ồ ~~” +

An Hiến cười rạng rỡ: “Em đậu rồi!” +

Hóa ra cậu run vì cười. +

Quản gia cũng cười theo. +

Dưới ánh nắng, An Hiến trông rất đẹp. +

Hoắc Trầm Uyên bế bổng cậu lên vai. +

“Hoắc Trầm Uyên!” +

Mọi người nhìn sang. +

Quản gia cười theo. +

Cậu bị nhét vào xe, chưa kịp ngồi thì bị hôn. +

“Muốn ăn gì?” +

“Gì cũng muốn.” +

Hắn bảo chuẩn bị hết. +

Về tới là có đồ ăn nóng. +

Cậu ôm điện thoại, báo tin đậu cho mọi người. +

Còn thi lý thuyết nữa là xong. +

Buổi tối, cậu làm bài rất tập trung. +

Bút bi dừng lại ở nét cuối cùng, bài tập hôm nay cũng làm xong rồi. +

An Hiến đặt bút xuống, vươn vai. +

Chờ Hoắc Trầm Uyên lại đây chấm bài cho cậu. +

Đây là nhiệm vụ mà cô giáo Dung giao cho Hoắc Trầm Uyên, yêu cầu hắn thay cô chấm bài tập hoặc bài làm của An Hiến. +

Hoắc Trầm Uyên cũng rất thích việc này, đôi khi thấy đề thú vị còn mở rộng cách nghĩ cho An Hiến, dùng nhiều cách khéo léo để giải. +

“Làm xong hết rồi?” Hoắc Trầm Uyên tắm xong đi ra, đi đến phía sau An Hiến, tay đặt lên tay vịn ghế, ôm trọn An Hiến vào lòng. +

An Hiến quay người nhìn hắn, đáp: “Xong rồi.” +

“Để anh xem.” Hoắc Trầm Uyên đặt khăn lau tóc lên vai, cầm lấy bài thi, trong nháy mắt đã nhập vai thành “thầy giáo”. +

Hoắc Trầm Uyên đọc nhanh như gió, tốc độ tính toán trong đầu cực nhanh, bút bi đỏ đánh những dấu tick lớn trên mấy tờ bài thi. +

Còn lại là bài trong sách luyện tập. +

“Đúng hết, cách giải cũng rất hay.” +

Hoắc Trầm Uyên đặt bút xuống, ôm eo An Hiến, nói: “Cho anh phần thưởng?” +

Phần thưởng này là Hoắc Trầm Uyên muốn. +

An Hiến theo thói quen chủ động đưa mặt lại gần. +

Hoắc Trầm Uyên hôn cậu, lần này còn bế ngang người lên, ôm vào phòng tắm: “Tặng kèm luôn dịch vụ tắm trọn gói.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)