Skip to main content

0. Giới thiệu

dathaiPiter

Kể từ khi công ước số 7 được ban hành, đám rác rưởi thế hệ hai đã bị tước đoạt đi cái gọi là nhân quyền nực cười ấy. +

Dưới sự giám sát của nhân viên chấp pháp, họ phải tiêm chất ức chế vào tĩnh mạch. +

Chất ức chế kìm hãm quá trình dịch mã protein ở nhánh dưới nhiễm sắc thể số ba, khiến bọn rác rưởi thế hệ hai mất đi thứ năng lực khiến thần linh cũng phải ghen tị. +

Còn Lý Khuyết Chi sau khi tiêm chất ức chế, cậu vẫn có thể đấm nát bét một cơ thể cơ khí cường độ cao đã qua cải tạo chỉ bằng một cú đấm. +

Rồi cậu gây họa. +

Xử đẹp gã ông chủ bắt cậu hầu hạ trên giường, bất đắc dĩ cậu phải trốn vào đấu trường. +

Nghe đồn đứng sau đấu trường là một nhân vật lớn có thể một tay che trời ở toàn bộ khu 13. +

Nhưng Lý Khuyết Chi đau đầu phát hiện ra, nhân vật lớn này hình như có chút… hứng thú đặc biệt với cậu? +

“Tôi muốn em…” Nhân vật lớn đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay cậu, nụ cười trên mặt vừa nhã nhặn vừa đểu cáng: “… trở thành partner¹ của tôi.” +

⤷¹ Mình muốn để partner vì nó mang nhiều nghĩa như đối tác, cộng sự, bạn đời, người yêu. +

– +

Thẩm Cố là nhân loại thế hệ một. +

Một kẻ bề trên được cấy ghép giao diện não-máy tính, sống trên tháp Babel, ngồi mát ăn bát vàng tận hưởng sự vinh hoa, xa xỉ, mục nát và phồn thịnh của khu 1. +

Đáng tiếc, anh đã chán ngấy hết thảy những thứ này. +

Thẩm Cố mở một đấu trường ngầm, rồi tình cờ gặp được một nhân loại thế hệ hai đẹp xuất sắc, điên rồ hết chỗ nói, ánh mắt u uất cùng khí chất sắc bén tựa lưỡi đao. +

Hai người vừa gặp đã như quen từ lâu, ăn ý vô cùng, thế là dự định bắt tay tạo ra một cuộc lật đổ. +

– +

“Tôi ghét nhất ba loại người: một là kẻ hay quên, hai là kẻ không biết đếm, ba là kẻ mang tư tưởng kỳ thị gen, bốn là rác rưởi thế hệ hai, và năm là kẻ đãng trí.” +

“Tôi nâng ly kính cơn mưa rả rích, kính ánh đèn neon, kính vũng bùn lầy dưới chân, kính tháp Babel dẫu ngẩng đầu chẳng thấy đỉnh. Kính những gã sếp vô cảm lạnh lùng, kính những kẻ cường quyền lấy việc bạo hành làm thú vui, kính những kẻ đứng xem tiếp tay cho cái ác. Kính mỗi một nhân loại thế hệ đầu, thế hệ một, thế hệ hai luôn bất khuất, kính ý chí sắt đá của họ, kính sự phản kháng kiên cường của họ, và cũng kính bầu trời tự do mà họ cuối cùng sẽ giành được.” +

Tags: Cường cường, Lội ngược dòng, Chính kịch, Cyberpunk +

Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Trở thành vị thần của tôi. +

Ý nghĩa: Ý chí bất khuất cuối cùng sẽ phá vỡ mọi gông xiềng, biến tương lai tự do bình đẳng trở thành hiện thực. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)