01. Bực cả mình

[Ghim đầu trang] +
[Lãnh Hạ Đài rốt cuộc cũng xuống đài rồi, bây giờ hãy cùng bóc phốt một đống scandal từ khi hắn ra mắt tới giờ nàoo] +
[Hot] +
Chủ thớt: Hóng chuyện showbiz +
Cảm ơn vì đã mời tôi trả lời. +
Sau khi các bức ảnh nhạy cảm được tung ra vào tuần trước, chúng ta đã được một phen nở mày nở mặt khi tin tức này chiếm cứ các vị trí đầu bảng, còn lên cả hot search, bây giờ chỉ cần tùy tiện lướt 2 bài Weibo thì đều đang bàn tán về hắn. Ai nấy đều nhanh chóng ghi nhớ ba chữ “Lãnh Tiểu Đài”. +
Là một antifan lâu năm, tôi cảm thấy cần phải tập trung lập một bài viết để tổng hợp toàn bộ các scandal đen tối của hắn ta, xin admin ghim bài này lên đầu trang. +
Trước đây đã từng bị bóc phốt rồi, thời cấp ba Lãnh Tiểu Đài là một thanh niên hư hỏng, sau khi thi đại học xong được người tìm kiếm ngôi sao của công ty giải trí Đông Đường nhìn trúng. Sau đó xảy ra một vụ tai tiếng, có ai còn nhớ không? Không cần phải đoán, đó chính là vụ giành spotlight,lúc ấy thiếu niên cướp spotlight chính là hắn ta. Vốn dĩ video đó là video phỏng vấn Trương Mậu Hành, kết quả Lãnh Tiểu Đài khi đó vẫn còn là thực tập sinh đi ra từ phòng tập gym, sau đó cứ ngồi ké ở trên sô pha nghỉ ngơi. Ngay đêm hôm đó, video được chia sẻ tới gần ba mươi vạn lượt, tất cả mọi người đều đến xem tiểu thịt tươi này. +
Được rồi, thật ra hồi đó tôi cũng chia sẻ bài viết đó… +
Tóm lại, lần đầu tiên tên chuyên ké fame này lên hotsearch chính là nhờ vụ cướp spotlight của người ta, hot đến mức ngoài dự đoán. Đông Đường không muốn làm cho sức nóng của Lãnh Tiểu Đài giảm xuống nên sau đó chẳng phải là kéo Dương Nhứ ra để đồn thổi chuyện tình cảm với hắn sao. Mẹ nó, tôi nói đến chuyện này là đau trứng. Lúc đó Dương Nhứ đóng ba bộ phim,trong mấy nữ tân binh tôi xem trọng cô ấy nhất. Đông Đường thật không biết xấu hổ, vì để xào nhiệt độ cho Lãnh Tiểu Đài mà hố Dương Nhứ. Lúc ấy sự nghiệp của Dương Nhứ mới vừa vào quỹ đạo, Lãnh Tiểu Đài vẫn chỉ là thực tập sinh, nói thế nào cũng giống như cô ấy làm nền cho Lãnh Tiểu Đài hưởng lợi. +
Phải nói Lãnh tra đúng là kẻ chuyên đào hố người khác, người thứ hai bị hắn hố chính là bạn thân hồi còn làm thực tập sinh với hắn, Mẫn Hoán. Nghe nói năm đó Mẫn Hoán mới là người được chọn làm giọng ca chính của BTW, BTW chính là nhóm nhạc được Đông Đường hết sức nâng đỡ, vốn dĩ có thể nổi như cồn, kết quả ngay trước khi ra mắt công ty lại để cho Lãnh Tiểu Đài thay thế vị trí của anh ấy. Người này cũng thật thảm, bởi vì phong cách của anh ta rất giống với Lãnh Tiểu Đài nên công ty cứ ngó lơ không chịu lăng xê, bị đóng băng suốt 5 năm trời, chẳng phải gần đây nhờ đóng một bộ phim nên mới nổi tiếng lại sao. +
Đài Đài nhà chúng ta vừa mới ra mắt, người trong giới giải trí đều đã rất có thành kiến với hắn rồi. Trong Đông Đường có một vị cổ đông tuổi rất trẻ tên là Lý Chí, nghe nói ý lấy Dương Nhứ làm bệ đỡ cho Lãnh Tiểu Đài, rồi lại đổi vị trí của Mẫn Hoán chính là gã làm. Sau đó Lý Chí còn giành lấy các vai diễn tốt của những nghệ sĩ khác trong công ty để dâng cho Lãnh Tiểu Đài, chơi rất không đẹp. Fan của BTW chỉ trích công ty bất công cũng không phải không có căn cứ, bởi vì các show giải trí hay hầu như đều giao hết cho một mình Lãnh Tiểu Đài. Trong nội bộ BTW vẫn luôn lan truyền vụ bất hoà giữa các thành viên, hai thành viên khác của BTW ngấm ngầm ám chỉ Lãnh Tiểu Đài ôm đùi sếp lớn cũng không phải một lần hai lần. Không phải lâu nay vẫn luôn đồn rằng Lãnh Tiểu Đài được Lý Chí bao nuôi đó sao, tôi thấy mười phần thì hết tám chín phần là thật rồi. +
Sau này hắn tách ra hoạt động riêng, đóng phim truyền hình, rồi nhận một bộ phim điện ảnh đầu tay chính là một bộ thể loại bom tấn, cùng hợp tác với ngôi sao quốc tế Lan. Trên mạng vẫn luôn nói rằng quan hệ giữa ngôi sao Lan với Lãnh Tiểu Đài rất tốt, còn xào cả cp Lan Đài, nhưng người quen trong giới của tôi kể rằng lúc hai người bọn họ gặp mặt đều chẳng thèm mở miệng nói chuyện, đoán chừng đây chỉ là chiêu trò để lăng xê phim mà thôi. +
Trước đây Lãnh Tiểu Đài chính là một tên lưu manh, tính tình cọc cằn, lườm nguýt người khác, đập bàn đập ghế cũng không ít lần bị khui ra, nhưng chấn động nhất vẫn là vụ đánh người năm đó. Lần đó quả thực là ngày hội của đội quân antifan chúng tôi, bộ phận truyền thông của Đông Đường im hơi lặng tiếng giống như đã chết, dư luận nghiêng hẳn về một bên, cùng chỉ trích Lãnh Tiểu Đài, đến giờ khi tôi nhớ lại vẫn thấy sướng đến rơn người. Suốt gần hai tháng trời, Lãnh Tiểu Đài giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, truyền thông tìm không thấy người, đoán chừng là bị công ty giấu nhẹm đi rồi. Sau đó liền truyền ra tin tức Lãnh Tiểu Đài nhảy việc sang công ty Tây Sở. +
Cuối cùng đỉnh điểm nhất phải kể đến mấy ngày hôm trước nổ ra vụ lùm xùm ảnh nóng, trong ảnh chụp lão già đang ôm Lãnh Tiểu Đài chính là lãnh đạo cấp cao của Đông Đường, cho nên nói tin đồn Lãnh Tiểu Đài dựa vào quy tắc ngầm để nổi lên xem như đã được xác thực. Hiện tại toàn bộ lịch trình của hắn đều bị hủy bỏ, cấp trên đang có ý định muốn cấm sóng hắn, xem ra Lãnh Hạ Đài lần này phải thực sự xuống đài rồi. +
Tóm tắt lại một chút, Lãnh Tiểu Đài năm 18 tuổi làm thực tập sinh, 19 tuổi giật spotlight, xào cp với Dương Nhứ hai năm, 21 tuổi thay thế vị trí của Mẫn Hoán ở nhóm nhạc BTW ra mắt công chúng, 23 tuổi chuyển sang solo, 25 tuổi nhảy việc sang Tây Sở, rồi bị tung ảnh nóng với sếp lớn Đông Đường. Ra mắt sáu năm*, hắn ta hết say sỉn, la cà quán bar, đến đánh người, mắc bệnh ngôi sao, dựa hơi cp với siêu sao quốc tế Lan, nghi vấn được Lý Chí bao dưỡng, chấp nhận để cấp trên dùng quy tắc ngầm, ai biết gì thì vào bàn tiếp nhé. Đi uống miếng nước đã… +
*trong raw ghi bốn năm nhưng khúc sau nhắc lại lần nữa là sáu năm, tính theo số năm hoạt động thì đúng là sáu năm nên mình xin phép sửa lại chỗ này nhé +
Lầu hai: Ngô Ngạn Tổ chi nhánh Triều Sán* +
Năm đó cậu chàng đó hot rần rần luôn thề, nói từ tận đáy lòng thì, cậu ta chẳng những làm điên đảo màn ảnh, mà còn cướp mất trái tim tôi nữa… À tôi là con trai nha. +
Lầu ba: Ngô Diệc Phàm phiên bản Hàm Dương* +
Lãnh Tiểu Đài có nhiều antifan như vậy đúng là do tính cách của hắn rồi, tôi chưa thấy qua minh tinh nào sống không màn thế sự như hắn, phốt quá trời luôn… +
Lầu bốn: Phiên bản mặn mà của Ngô Tôn +
Phốt của hắn chắc là có thật cũng có giả ấy, Lãnh tra tự nhiên nổi lên, cướp không ít tài nguyên của người khác, chắc chắn có người muốn chỉnh hắn ta. +
Lầu năm: Ngô Tà đảo Hồ lô* +
Cái gì mà “xào cp để lăng xê cho phim” cơ? Tôi sợ tới mức phải chạy đi sửa nickname để cmt đây nè. Thật ra tôi từng có một khoảng thời gian đu cp Lan Đài, siêu san Lan có vibe “bạn trai” rất mạnh luôn, vào thời điểm hai người bọn họ đóng phim thì chẳng phải có paparazzi chụp được cảnh Đài Đài nhà chúng ta đi quán bar sao, sau đó Lan Thiết trực tiếp đăng Weibo ảnh chụp hắn cùng Lãnh Tiểu Đài xem một trận bóng, cung cấp chứng cứ Lãnh Tiểu Đài không có ở hiện trường. Trong khoảng thời gian tuyên truyền bộ phim, Lan Thiết cũng không ít lần chắn phóng viên thay cho Lãnh Tiểu Đài. Chẳng lẽ là vì tạo nhiệt cp thôi sao, ở sau lưng thì quan hệ của bọn họ không tốt à??? Chủ thớt mau trở lại đi! +
Lầu sáu: Hotboy Thiết Lĩnh* Oh Sehun +
Nói đến Lý Chí, tôi có một người bạn công tác ở Đông Đường, nghe bảo ai ở Đông Đường cũng biết vị đại thiếu gia Lý gia này không chỉ có tâm lí biến thái mà dục vọng khống chế còn đặc biệt cao. Hình như gã thật sự rất thích Lãnh Tiểu Đài, nhưng Lãnh Tiểu Đài lại là trai thẳng. Nghe đồn Lý Chí còn lái xe đâm Lãnh Tiểu Đài vì muốn biến người thành tàn phế, mẹ nó cái này quá là điên rồ. Còn chuyện chủ thớt nói sau vụ Lãnh Tiểu Đài đánh người thì bị công ty đóng băng hoạt động hai tháng, thực ra không phải bị đóng băng đâu, nghe đâu là bị Lý Chí giam lỏng. Tôi thấy việc bao dưỡng này rất khó nói, sau này Lãnh Tiểu Đài được thả ra một cái là lập tức dứt áo rời Đông Đường, nhảy việc sang Tây Sở luôn. Hai người bọn họ đây là hoàn toàn trở mặt rồi đi? +
Lầu bảy: Ngô Mạnh Đạt bản Thanh Đảo* +
Công tâm mà nói, cái bản mặt kia của Lãnh tra vừa nhìn một cái liền biết là kiểu ai cũng có thể bao nuôi rồi… Số kẻ muốn chơi thử anh ta chắc chắn không ít đâu. +
Lầu tám: wiipuauq +
Link tải trọn bộ ảnh nóng, full hd không che của Lãnh Tiểu Đài đây, ai muốn lấy thì kết bạn Wechat wiipuauq nhé. +
[Trang một] [Trang sau] [Trang cuối] [Chuyển trang] +
Lãnh Tiểu Đài tắt cửa sổ diễn đàn đi, tiện tay mở giao diện một trò chơi điện tử lên, kéo lấy một bên tai nghe rồi nhét vào tai. Anh lười nhác nằm ườn ra trên sô pha, một tay cầm di động, rặc một bộ dáng cá mặn đang giết thời gian. +
Anh đang đợi người ta gọi mình. +
Một tiếng gõ cửa cũng không có, gã tự tiện đẩy phăng cửa bước vào, thấy Lãnh Tiểu Đài ngước mắt lên nhìn mình, gã hất hất hai ngón tay, ý bảo anh đi ra ngoài. Gã này là người đại diện mà Tây Sở sắp xếp cho Lãnh Tiểu Đài, từ khi các bức ảnh nóng được tung ra, gã liền không cho Lãnh Tiểu Đài một sắc mặt tốt. Lãnh Tiểu Đài ăn mềm không ăn cứng, đơn giản cũng không quan tâm đến hắn, nghiêng người lướt qua anh ta bước ra cửa. +
Video trên điện thoại mới xem có một nửa, Lãnh Tiểu Đài không nỡ tắt đi. Anh đem điện thoại bỏ vào túi, một bên tai nghe thì vắt qua cổ, một bên vẫn còn nhét trên tai. Cứ thế, anh tiến thẳng về phía hội trường. +
Hôm nay là một buổi họp báo tuyên bố anh sẽ rút lui khỏi giới giải trí. Khi anh xuất hiện ở hội trường, không biết là ai đứng lên trước tiên, ghế dựa ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng “xoèn xoẹt” chói tai. Tiếng vang đó tựa như làm kinh động tới một đàn cá ở dưới khán đài, khiến cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Sau đó, những con cá “phơi bụng trắng” ấy liền vùng vẫy sống lại, tiếng chụp hình, tiếng chất vấn, tiếng ghế ma sát, bọn họ điên cuồng dùng đuôi cá quẫy đập liên hồi để tạo ra những âm thanh hỗn tạp, trong lúc nhất thời hơn trăm mét vuông của hội trường toàn là những âm thanh hỗn độn phiền lòng. +
Lãnh Tiểu Đài bình tĩnh đi lên, trên bục bày một cái bàn dài, lại chỉ có một cái ghế dựa. Anh định ngồi ở trên ghế, chờ nhân viên công tác thuật lại vài lời khách sáo của công ty. Hôm nay Tây Sở phái tới một vị viên chức nửa vời, gã cầm micro đứng ở trên bục, tuyên bố mục đích chủ yếu của cuộc họp báo, nói xong liền đi qua trước mặt Lãnh Tiểu Đài mà không thèm nhìn anh. Trên bục giờ chỉ còn mình Lãnh Tiểu Đài, trước ánh mắt buộc tội của hàng nghìn người, hình ảnh anh hiện trên màn hình có phần đơn độc. +
Trên cái bàn dài được phủ vải trắng, đặt một chiếc micro còn cẩn thận bày thêm một chai nước khoáng. Lãnh Tiểu Đài khẽ nhếch môi, thật ra lời anh muốn nói cũng không nhiều lắm. +
Tai nghe trên tai vẫn còn phát ra âm thanh ầm ĩ, streamer trong game vừa bị giết đến chỉ còn một chấm máu, thở dài não nề: +
“Tức chết đi được…” +
Ánh đèn flash ở dưới khán đài cứ nhấp nháy liên hồi một cách dày đặc, nối đuôi nhau tạo thành một mảng sáng rực. Lông mi của Lãnh Tiểu Đài khẽ run lên, nhưng anh không hề chớp mắt. Những trường hợp như thế, cho dù là về sinh lí hay tâm lí, anh đều đã quen. Từ năm 19 tuổi lần đầu xuất hiện trước mắt công chúng, đến năm 21 tuổi chính thức ra mắt, bây giờ anh đã 25 tuổi. Suốt 6 năm qua, những âm thanh nghi ngờ và chất vấn chưa bao giờ dứt. +
Bởi vì ngoại hình xuất chúng, anh gia nhập giới giải trí chưa bao lâu đã có được lượng tài nguyên khiến nhiều người đỏ mắt, trở thành gương mặt thống trị các trang báo lớn. Tin tức thời sự có thể thay đổi, nhưng độ hot của Lãnh Tiểu Đài là bất biến, không thể nghi ngờ, anh bây giờ là siêu sao thị phi và có độ nổi tiếng cao nhất hiện nay. Thậm chí còn có người nói đùa rằng: +
“Gương mặt độc quyền của chúng ta căn bản chỉ là một ngôi sao mạng mà thôi, lượng thảo luận về các chủ đề của cậu ta còn ăn khách hơn nhiều so với phim cậu ta đóng.” +
Tính tình của anh không tốt, mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân, nhưng lúc dùng chân đạp người thì lại cực kỳ hùng hổ doạ người, đắc tội không ít người. Mấy cái scandal đó có thật cũng có giả, nhưng Lãnh Tiểu Đài không thẹn với lòng, phần nhiều vẫn là sự bất lực. Anh hết lần đến lần khác bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mà mỗi lần như vậy đều giống như hôm nay, chỉ có một mình ở trên màn ảnh, dù cho anh nói cái gì cũng sẽ bị xuyên tạc thành những lời biện bạch. +
Có lẽ đã từng có một người tên Lan Thiết từng giúp đỡ anh vài lần, nhưng anh chẳng nhớ rõ nữa. +
Tất cả màn ảnh đều đang hướng về phía anh. Chỉ một lát nữa thôi, từng lời anh nói, từng cái nhíu mày hay mỉm cười đều sẽ bị đưa lên các trang báo lớn. Các phóng viên giơ cao camera, cầm sẵn bút ghi âm, đầu ngón tay đặt trên bàn phím đang chực chờ hành động, giờ phút này không còn ai lên tiếng chất vấn nữa, bọn họ đều đang chờ người trên bục tự hạ màn cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Lãnh Tiểu Đài sẽ nói gì đây? Họ thầm nghĩ. Làm sáng tỏ, tức giận, nói lời cảm ơn, xin lỗi, khóc lóc kể lể, phản bác, lừa gạt tình cảm của cộng đồng mạng hay là một bài phát biểu chính thức dài dằng dặc đã được chuẩn bị sẵn từ trước? +
Nhưng, tất cả đều không phải. +
Lãnh Tiểu Đài khẽ thở dài một hơi khó nhận ra, có chút lười biếng ngả lưng dựa vào ghế, đôi mắt anh thẳng tắp nhìn về phía dưới khán đài, giọng nói lẫn trong tiếng rè rè của micro vang vọng khắp hội trường: +
“Bực chết đi được…” +
Chú thích: +
1. Triều Sán: một vùng văn hoá-ngôn ngữ ở miền đông Quảng Đông, Trung Quốc +
2. Hàm Dương: nằm ở trung tâm của đồng bằng Quan Trung, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc +
3. Đảo Hồ Lô: nằm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc +
4. Thiết Lĩnh: nằm ở phía Bắc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc +
5. Thanh Đảo: một thành phố nằm ở phía Đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc +


