Skip to main content

Chapter 89: Binding Ties.

dathaiPiter

+

Chapter 89: Binding Ties. +

Monarch:“ …Anh về được rồi đó, tôi còn việc” Quay lại với những con chữ, cậu đẩy nhẹ con rồng đen ra. +

Theseus:“ Về đâu?” Hắn nhướng mày, dựa lưng vào thành ghế. +

Monarch:“ …Dream city, the Castle of Blossom, my Lord” Quay sang, cậu giả bộ cúi nhẹ đầu. +

Theseus:“ Đừng gọi anh như thế… ít ra em thì không” Hắn nhăn mày. +

Monarch:“ Nhức đầu thật sự, vậy muốn ở đây hay gì?” Cậu vuốt mặt thở dài. +

Theseus:“ Chút về, cũng không có gì làm”. +

Monarch:“ Có anh thôi, quý ngài rãnh rỗi” Ngán ngẩm, cậu lại tiếp tục đọc đống công văn. +

Theseus:“ Để anh giúp” Hắn kéo ghế lại gần, cầm nửa chồng giấy sang. +

Monarch:“ …Muốn làm gì tùy anh” Chả còn gì để nói, cậu mặc kệ hắn, tiếp tục với việc của mình. +

Sau vài tiếng thì mãi mới đóng dấu xong đống giấy tờ kia, mà mới chỉ là công văn của tháng sau. Ôi thời kỳ đổi mới, thật quá nhiều việc, giờ ngồi nghĩ cậu mới thấy, Tiberius còn hơn siêu nhân, làm thế đéo nào mà vừa làm bên này vừa xem bên kia, hay thật. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều, đến giờ đi rồi. +

Theseus:“ Em đi đâu?” Thấy cậu cởi áo tính thay đồ, hắn hỏi. +

Monarch:“ Có việc tại các thành phố” Vừa cài nút cậu vừa nói. +

Theseus:“ Không ăn sao?… Anh đi cùng em” Hắn đứng dậy đi lại. +

Monarch:“ Không, mình tôi được rồi” Cậu lắc đầu, bẻ lại cổ áo. +

Theseus:“ Anh đi cùng em” Giọng nói có phần lớn hơn, hắn không hài lòng khi mình bị bỏ lại. +

Monarch:“ …Vậy thay đồ đi, đi thăm các trung tâm chứ không phải đi tiệc” Mặc trên mình bộ vest ba mảnh, cà vạt màu xám than, cùng sơ mi trắng, chỉnh xong dây chốt hai bên lưng quần, cậu tiện tay quay qua vỗ vài cái vào ngực Theseus khi đang nói. +

Theseus:“ …Cà vạt hay đồ?” Liếc mắt xuống chỗ Monarch vừa vỗ vài cái, hắn nhìn lên hỏi. +

Monarch:“ Tùy anh” Đang tìm phụ kiện phù hợp trong tủ, cậu nói. +

Hắn búng tay một phát đã thay xong đồ, cậu vừa nghe tiếng thì quay lại lần nữa. +

Monarch:“ …Lại đây” Chỉ vừa mặc xong áo gile, cậu ngẫm nghĩ rồi lấy chiếc cà vạt lụa xanh dương sọc trắng thưa ra, ngoắc Theseus lại. +

Cậu đổi cà vạt cho hắn, màu con rồng đang mặc không hợp với sơ mi đen ngoài xám, đã sơ mi đen còn cà vạt đen, đi thăm các nơi chứ có phải đi tiệc đâu. Hắn không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo khoác vest ra rồi gỡ chiếc cà vạt cũ để lên bàn, bẻ cổ áo đợi cậu thắt cho. +

Monarch:“ Thắt kiểu Balthus?” Nhìn lên, cậu hỏi. +

Theseus:“ Tùy em” Hắn gật đầu. +

Monarch:“ Ngồi xuống” Thở dài hơi nhẹ, cậu nói. +

Ăn cái gì mà bự thế không biết, cậu đã được cho là một trong những con người cao nhất rồi, quả đúng không là gì so với loài rồng vĩ đại. +

Theseus:“ Em vẫn còn trẻ, sớm muộn cũng đạt kích thước lớn hơn” Hiểu cậu đang nghĩ gì, hắn thản nhiên nói như cậu vẫn là đồng loại với hắn. +

Monarch:“ Giờ đang là người cảm ơn” Cậu siết nút thắt chỉnh lại cho đẹp rồi gõ vào đầu hắn cái nhẹ. +

Theseus:“ Em vẫn chưa nhớ ra mọi thứ, khi sức mạnh quay lại, em hoàn toàn có thể quay lại dạng gốc”. +

Monarch:“ Tính sau, đi, không muộn” Khoác áo vest lên, cậu quay ra phía cửa. +

Đi qua Cổng, cậu tới điện Wattingham, xe đã đợi sẵn. Hiệp sĩ Hoàng gia nay diện những bộ vest đặc biệt, được thiết kế để chống đạn, cả mười hai thành viên đều diện giống nhau và đều được trang bị bộ đàm để liên lạc lại với Bộ Thông tin để luôn nắm được mọi thông tin. Xe hộ tống nay khiêm tốn theo yêu cầu của Monarch: xe của Hoàng đế ở giữa, các điều phối mở đường có sáu xe phía trước cũng như sáu xe hỗ trợ theo sau, thành đội hình mười bảy xe, bảo vệ xe quan trọng nhất ở giữa. Điểm đến đầu tiên là trại mồ côi Firefang. +

Monarch:“ Đừng làm gì quá quắt” Nhìn hắn, cậu dặn dò. +

Theseus:“ Cứ xem anh là vệ sĩ của em, my Liege” Hắn nhẹ cúi đầu. +

Monarch:“ …Không cần trịnh trọng quá, tôi không gò bó anh” Dựa vào ghế, vắt chéo chân, cậu vỗ nhẹ đầu gối hắn nói. +

Theseus:“ Không gò bó gì, hay em muốn anh gọi kiểu khác? Monmon của anh?” Hắn nhếch mép tiến lại gần. +

Monarch:“ Dừng, gọi như nãy, xích xa ra, tài xế còn đang lái xe” Đưa tay đập lên mặt Theseus cái chát, cậu đẩy ra. +

Theseus:“ Tất cả những gì em muốn, my Liege” Hắn lùi lại, cúi đầu. +

Monarch:“ Thật không quen” Cậu lẩm bẩm. +

Theseus:“ Em nói gì?” Hắn nghe được, rất rõ là đằng khác, nhưng vẫn giả vờ. +

Monarch:“ Không gì” Cậu quay mặt đi, nhìn cửa sổ. +

Chuyến đi này khá dài, không chỉ thăm các trung tâm, trường, học viện tại Firefang, cậu còn phải đi hết tất cả thành phố và hai cảng của đất nước, bên này một miếng bên nọ một tý, đến tám giờ tối mới xong, vừa vào phòng cậu đã nằm dài trên giường. +

Monarch:“…” Đấm nhẹ cái lưng đau, cậu còn chẳng thèm cởi cáo vest ra. +

Theseus:“ Thay đồ rồi ăn tối” Máng áo lên móc, hắn xắn tay áo sơ mi lên, định bụng hôm nay vào bếp. +

Monarch:“ Mai ăn, buồn ngủ” Cậu chả muốn cử động, mọi lần bay trên lưng rồng cả nửa ngày cũng không sao, mà nay mệt kinh khủng, có khi nào mình già thiệt rồi? Lại overthinking, con mắt cậu đảo lia lịa. +

Theseus:“ Nằm nghỉ đi, anh đem vào cho em, muốn ăn gì?” Ngồi xuống bên cạnh, hắn ân cần hỏi han. +

Monarch:“ Canh mướp cua đồng, gà kho gừng, rau muống xào chao” Cậu nêu ra menu, nước miệng lại muốn chảy ra. +

Theseus:“ Có ngay Chef” Xoa nhẹ mái tóc đỏ, hắn đứng dậy, bắt tay vào nấu bữa tối. +

Bước vào căn bếp với sự bất ngờ của tất cả mọi người, ai cũng há miệng thật to, sao hắn lại ở đây? Một câu hỏi trong mấy chục cái đầu. Bếp trưởng hoàng gia Meteorionte, con trai của High Lord Bolidetoranda thuộc clan Meteor Gust (clan dẫn đầu nguyên tố lửa hiện tại), đang rất bất ngờ với sự xuất hiện kia. +

Tuy không ghét gì con rồng này, nhưng cha đã dặn anh tránh thật xa thành phần phản bội này. Là một con Drake bình thường hóa mọi thứ, Meteorionte không lấy gì làm sợ hãi trước con rồng này đang trong hình dạng con người. Bình tĩnh trở lại, anh phải hỏi lý do. +

Meteorionte:“ Xin dừng bước, Ser Tygálos” To gan chắn đường Theseus, Meteorionte nhìn xuống hỏi. +

Theseus:“ Nói” Hắn không dài dòng, mặt trời của hắn đang đói, hắn có nhiệm vụ phải làm món thật nhanh. +

Meteorionte:“ Ngài không được phép vào đây” Không do dự, Meteorionte nói ra mục đích của mình. +

Theseus:“ Các ngươi không cần quan tâm, ta nấu cho Monarch, tránh ra” Sự kiên nhẫn của hắn không dành cho người khác. +

Meteorionte:“ Nhưng đây là luật của nơi đây, xin ngài thông cảm” Anh lắc đầu chỉ lên bảng nội quy. +

Theseus:“ Tốn thời gian… Ta không muốn gây rắc rối, tốt nhất ngươi nên tránh ra” Hắn nhăn mày, ánh sáng của pha lê cứ chập chờn trong căn phòng rộng, mắt hắn sáng quắt, dùng Trọng Lực đè đầu Meteorionte xuống đất. +

Meteorionte:“ Dù… có như thế… vẫn không được!” Meteorionte không biết bỏ cuộc, luật là luật, trừ khi là Hội đồng hoặc Hoàng đế, nếu không sẽ không có ngoại lệ. +

Theseus:“ Muốn chết đến vậy —” Đang đe dọa con Drake trước mặt, hắn nghe thấy tên mình trong giọng nói quen thuộc +

Monarch:“ Theseus” Vừa bước vào cửa cậu đã thấy cảnh này, gọi tên hắn cậu bước lại. +

Theseus:“ Monarch? Sao em lại ở đây?” Mắt hắn bình thường trở lại, đèn cũng không chập chờn nữa, Trọng Lực biến mất, Meteorionte đã ngóc đầu lên được. +

Monarch:“ Tôi đã nói gì về việc kiềm chế cơn giận?” Gõ mạnh cây trượng xuống sàn, cậu hỏi. +

Theseus:“ Anh chỉ…” Hắn như con cún cụp đuôi mà lo sợ nắm lấy tay cậu. +

Monarch:“ Chỉ cái gì? Họ chỉ làm theo lệnh và luật, lần sau cần thì cứ quay lại, tôi sẽ giải quyết. Anh cũng biết nơi đây là Hoàng cung, không thể hành động lỗ mãng. Với tình trạng bây giờ tôi không thể bảo vệ anh khỏi lời nói của Hội đồng, anh biết không? Tôi… thôi bỏ đi” Cậu nhăn mày cứ nói mãi, rồi dừng lại, thở dài phất tay. +

Theseus:“ Anh không cần bảo vệ, em mới cần được bảo vệ” Hắn ghét khi mình bị coi thường, hay việc hắn không là gì cả. Hiện tại, hắn có thể và sẽ luôn bảo vệ người quan trọng với hắn. +

Monarch:“ Anh… ý tôi… bỏ đi…” Cậu lại thở dài, giật tay ra, quay đầu muốn rời đi. +

Meteorionte:“ Bệ hạ!” Meteorionte cúi đầu, anh gọi. +

Monarch:“ Có chuyện gì?” Cậu dừng bước, quay ra nói chuyện với con Drake tím. +

Meteorionte:“ Xin thưa, có lẽ là thần quá nghiêm khắc, nhưng xin ngài đừng trách nhầm Ser Tygálos, dù gì cũng chỉ là muốn bữa tối cho ngài” Cùng với các đầu bếp và phụ bếp khác, anh cúi thấp đầu mình trước vị Vua của họ. +

Monarch:“ Tygálos?… Cảm ơn người đã lên tiếng, ta rất vui khi thấy ai đó lên tiếng cho kẻ đã từng là kẻ thù như vậy” Cậu hơi hỏi chấm cái tên, nhưng cũng vui khi thấy người hiếm hoi đứng lên vì kẻ kế bên mình. +

Theseus:“ Anh sẽ giải thích sau, em về nghỉ đi, anh đem bữa tối đến ngay” Lo lắng cho sức khỏe của cậu, hắn đang muốn nấu lẹ nhất có thể. +

Monarch:“ …Được rồi, có gì thì kêu” Cậu không mấy tin tưởng liếc hắn vài cái rồi mới quay về phòng. +

Meteorionte:“ Tôi xin lỗi về thái độ khi nãy, mời ngài trổ tài” Lùi ra, Meteorionte nhường lại cái bếp cho Theseus. +

Theseus:“ Ngươi không sợ ta?” Về lại là con rồng đen thường thấy, hắn to hơn tất cả nhân viên tại đây. +

Meteorionte:“ Ngài cũng là đồng loại thôi, với lại, tôi tin sử sách không nói dối” Quay lại công việc của mình, Meteorionte nói. +

Theseus:“…” Không trả lời lại, bây giờ hắn nên tập trung vào nấu ăn thì hơn. +

Trong bốn mươi lăm phút hoàn thành các món được yêu cầu, Theseus làm cho Monarch cảm giác như mình đang là giám khảo của một chương trình nấu ăn nào đó vậy. +

Monarch:“ …Cái tên?” Ăn nốt muỗng panna cotta, cậu nhìn hắn hỏi. +

Theseus:“ Chỉ đơn giản là tên con cá kia đặt khi chỉ ngoài hai cá nhân nào đó thì không ai được phép gọi thẳng tên anh, và anh nghĩ em biết vì sao” Vẫn đọc cuốn sách trong tay mình, Theseus giải thích. +

Monarch:“ Tygálos… dịch sát nghĩa là bóng tối to lớn, đúng là Tibe, biết chọn tên” Cậu gõ ngón tay nhịp trên bàn, ghép mấy từ lại với nhau, rồi vuốt cằm khen ngợi. Damn nhớ cái bộ râu của mình dễ sợ, Monarch nghĩ. +

Theseus:“…” Giựt giựt cái mỏ, hắn phải hít sâu vài hơi để kiềm cái nết mình lại. +

Ancestral Temple, The Summit, 8 a.m the next day. +

Monarch:“ Như tôi đã trình bày vừa nãy, Hội đồng còn ý kiến nào không?” Ngồi trên chiếc ghế đặt dưới bệ ngồi của mình, nhìn cậu khá thư giãn khi vừa nhấp xong ngụm trà. +

Với sự căng thẳng của căn phòng, phong thái kia của Hoàng đế bọn họ thật không đúng. Lẽ ra Tiberius không được phép xuất hiện trong căn phòng vào thời khắc này khi Hoàng đế thực sự của Đế quốc đã trở về, nhưng với tư cách vẫn đang là người nắm quyền hiện tại về chức vụ của con rồng màu đen ở giữa, Y vẫn được phép ngồi tại bệ của Monarch ngày hôm nay. +

Raiden:“ Với ý kiến và lập trường trước kia của thần, thì với những gì ngài đề ra vẫn tốt với thần, thưa Bệ hạ” Cúi nhẹ đầu, Raiden rất hài lòng với ý kiến này khi bọn họ vừa có con rồng mạnh nhất bên cạnh, và cả sức mạnh của bốn Chòm Sao. Con Wyvern xanh dương khá tự tin về quyết định này. +

Alban:“ Thưa Bệ hạ, thần không có ý xúc phạm ngài, nhưng thần và các Elder còn lại vẫn giữ đúng quan điểm của mình, không thể chấp nhận một kẻ ngoại lai, tệ hại nhất là kẻ phản bội, không chỉ với ngài mà cả với cả giống loài. Hắn đi ngược lại với những gì tổ tiên ban tặng và hướng dẫn” Cúi đầu thể hiện sự tôn trọng cho Hoàng đế của mình, Alban quay sang con rồng lớn hơn mình gấp đôi đang ngồi ở giữa. Con rồng cúi đầu nhìn thẳng xuống đất, nhưng cô vẫn thấy hắn đã liếc mình khi cô nhắc đến tội lỗi của hắn. +

Sol Ardente:“ Với mọi sự kính trọng, thưa Bệ hạ, thần đồng ý với Alban. Thần ghi nhận sự cố gắng của hắn, nhưng! Đã bao nhiêu người thân của gia đình thần phải bỏ mạng dưới tay hắn, cùng rất nhiều gia đình vô tội khác? Xin lỗi ngài, vua Rồng vĩ đại, nhưng thần không thể” Nghiến răng nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn kia, Sol Ardente sẽ không bao giờ tha thứ cho ai động đến gia đình mình. +

Avani:“ Với mọi thứ Tygálos làm là không thể nhìn nhận và bỏ qua trong một sớm một chiều. Trong nhiều năm qua, chính xác là từ năm 5983 đến nay đã gần mười năm, thần công nhận sự cống hiến của hắn, dù không thể nào sửa chữa được mọi thứ… Dù thế, thần nhìn nhận và đánh giá dựa trên thái độ của hắn. Verdant Timber sẽ chấp nhận kết quả hiện tại, thưa Bệ hạ. Với sự cống hiến của Tygálos, thần thấy được sự tận tâm của con rồng này. Dù gì, chúng ta vẫn phải dự tính cho tương lai, dùng quá khứ để đánh giá hiện tại vẫn không quá khôn ngoan” Nói đến lập trường của mình, Avani lần này quyết định đánh cược một phen. Được nuôi dạy trong sự nhân từ và công bằng, cô biết mình phải làm những gì tốt nhất cho đất nước, chứ không chỉ nhìn vào quá khứ được viết trên sách. +

Raiden:“ Tôi rất cảm kích vì cô đã thay đổi ý nghĩ của mình, Avani” Với nụ cười trên môi, Raiden rất vui. +

Kaiwarus:“ …Thật khó xử, thôi được, ngẫm nghĩ lại, đúng là tôi có hơi nóng tính trước đó, nhưng với chặng đường Tygálos đã trải qua tại đây gần mười năm qua, tôi đã theo dõi và đánh giá hành động của hắn. Coi như vì đất nước này, và tôi cũng không nghĩ Aurynel lại cho Tygálos nhiều cơ hội đến vậy, hẳn người có ý muốn. Dù sao đi nữa… có một Inconstant bên cạnh vẫn tốt hơn cho ta, Golden Wave sẽ theo ngài, thưa Bệ hạ” Ngẫm nghĩ, con Wyvern nước nói với thái độ bình tĩnh, nên dùng cái nhìn khách quan về vấn đề. +

Baran:“ Với cái nhìn của một cựu doanh nhân, thần luôn nhìn thấy tiềm năng từ đôi mắt của hắn. Thần vẫn luôn không đồng ý vì những việc hắn làm với đồng loại ta và cả đồng bào ta, nhưng tất nhiên rồi, ta phải biết dự tính cho tương lai chứ không phải chỉ bám víu quá khứ và nhìn vào hiện tại. Phần nào thần cũng đồng ý với Alban, nhưng phần nữa lại đồng ý với số còn lại… Giữa một bên đang trên đà thất bại và một bên gần như giành phần thắng, thần sẽ đứng về phía ngài. Chúng ta cần nhiều người nhất có thể, phải tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến sắp tới. Thần sẽ bàn lại với patriarch Caelus để đảm bảo ngài ấy đồng ý với Bệ hạ, vì Bệ hạ biết đó, patriarch của chúng thần rất ghét Ser Tygálos” Giao tiếp với Monarch, con Wyvern gió biết mình muốn gì để đảm bảo sự tồn tại của gia đình và cả Đế quốc này, chúng ta bắt buộc phải thắng. +

Alban:“ Sao các người dễ dãi như thế! Tôi sẽ không chấp nhận hắn! Một kẻ phản bội! Biết đâu hắn sẽ trở thành một kẻ bội thề! Nói dối quá nhiều lần rồi sẽ chẳng ai tin tưởng nữa. Thần luôn đứng về phía ngài, thưa Bệ hạ, nhưng kẻ ngài đặt niềm tin giữa khán phòng này thì không, xin ngài thứ lỗi” Nổi giận trước những lá phiếu đứng về con rồng đen, Alban gầm lớn, trụ của cô đã đóng băng cả. Nhưng với những lời kết thúc, Alban vẫn cúi đầu thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho vị Vua của giống loài. +

Monarch:“ Cảm ơn vì mọi người đã nêu rõ ý kiến của mình, tôi rất cảm kích vì nhận được sự ủng hộ này. Tôi xin lỗi vì phải nghe điều đó, Sol Ardente. Và Alban, tôi biết cô sẽ không tha thứ cho những việc Theseus làm, nhưng như những gì các Elder nói, chúng ta cần mọi nguồn lực có thể. Vậy coi như đã rõ, số phiếu đứng về Theseus nhiều hơn, kể từ ngày hôm nay, Ser Tygálos sẽ chuyển sang phục vụ dưới trướng tôi” Khi cậu tuyên bố, Theseus ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu rồi liếc lên Tiberius. Cậu biết hắn chờ ngày này đã lâu, giờ thì cậu sẽ thấy mặt hắn suốt 24/7. +

Weo một sự khởi đầu khá tốt cho buổi sáng, giờ đến vấn đề khác trong phòng Dương Hồng. Lúc này là năm giờ chiều, căn phòng này nhỏ hơn hội trường Thánh Long, hiện tại tất cả bảy Đại tướng của bảy Quân chủng và cả hai thành viên còn lại của Bộ Tham mưu đã có mặt. Nội dung họp sẽ là tìm người thay vào hai vị trí trống của cấp Soái và cấp bậc mới cho Kaizer và Serena. +

Monarch:“ Bắt đầu đi” Nhìn tất cả đã yên vị, cậu gật đầu. +

Adler:“ Thần nghĩ, Kaizer nên chuyển vào vị trí Đại tướng của Quân đoàn 6 thuộc Lục quân, đấy đang là vị trí trống khi Đại tướng Pentacos đã qua đời” Phát biểu ý kiến của mình, Adler cúi đầu trước cậu. +

Monarch:“ Tôi thấy đề nghị này rất hợp lý, đồng chí Kaizer cũng hợp với Lục quân hơn, nhất là về cách đánh thiên về cận chiến của đồng chí, có ai phản đối không?” Hài lòng với ý kiến nêu trên, cậu hỏi. Ai cũng lắc đầu. Thế là xong một đứa, cũng không lắm khó nhề. Khi Diablo đã ghi lại, cậu phất tay ý tiếp tục. +

Fenixs:“ Thưa Bệ hạ, thần đề cử Serena vào vị trí Đại tướng của Không đoàn 1, khi Đại tướng Sunpladis cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Làm việc dưới trướng thần, thần sẽ chỉnh đốn lại đồng chí và cố hết mình để đồng chí xứng với chức vụ được ban” Cũng như Adler, Feniks cúi đầu với cậu. +

Monarch:“ Tôi đồng ý, Serena phù hợp với tấn công tầm xa như Không quân, các đồng chí có ý kiến khác không?” Cậu hỏi, ai cũng lắc đầu. Thế là xong hai đứa, giờ là vấn đề khó này: ai phù hợp với hai vị trí đứng đầu Bộ Tham mưu đây? “ Cocytus, Benimaru, sao hai anh không đảm nhiệm vị trí này, để tôi thăng chức cho những đồng chí có thành tích vượt bậc thay vào hai vị trí của hai người?” Nhìn con Drake và Wyvern bên trái mình, cậu hỏi. +

Cocytus:“ Xin lỗi khi phải từ chối lời đề nghị này, thưa Bệ hạ, chúng thần không đủ tư cách ngồi vào hai vị trí quan trọng đó” Nhìn Benimaru rồi cúi đầu với cậu, Cocytus nêu lên ý kiến của cả mình và con Wyvern. +

Monarch:“ Tôi có thể hiểu, nhưng nếu không thì không ai phù hợp cả” Cậu thở dài, biết làm sao đây, các Đại tướng tại đây thì không được, không ai trong số họ chịu bước lên vị trí này, nhưng nếu bỏ trống quá lâu sẽ gây ra thiệt hại lớn. Công việc đã quá nhiều, không thể dồn thêm cho hai cấp Soái còn lại. +

Có vẻ vấn đề này không thể giải quyết trong ngày hôm nay. Vài ngày nữa sẽ có cuộc họp Quốc hội khẩn để bàn về vấn đề này, cậu cần ý kiến của Quốc hội, đây là vấn đề quốc gia không thể quyết định qua loa được. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Hiện tại tui vẫn đang sửa cái wiki nha mấy bây, nên là không ra chap theo đúng lịch trước kia được (kiểu viết ngày nào đăng ngày đó ý). Thêm nữa là công việc cũ vừa bay màu nên giờ tui phải làm quen với công việc mới, mọi thứ rối ren tè le tùm phèo hết lên. Tui bị overthinking nặng lắm với cảm giác như bị rối loạn lo âu luôn, ôi cuộc đời. Nào sửa wiki xong với mọi thứ ok rồi thì tui sẽ nói và lịch đăng chap sẽ quay lại bình thường. +

À còn tên discord của tui là gushikenryuji cần gì thì cứ nhắn vào đấy, hoặc cmt ha, hỏi nhiều vào bây ơi, tui thích trả lời lắm. +

Quên nữa, tui cũng đang ngâm 2 cái ngoại truyện về hai anh em Monarch, Solladen và Jenna, chờ nghe bây ehehehehehe. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.