Chương 1

Chương 1 +
Editor: Reirei Aisu +
“Em là của tôi…” +
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp trêu ghẹo. +
Bờ môi ấm áp dán lên tai cọ xát qua lại. +
Lại là cái giọng nói này. +
Diệp Tinh Viễn cố nhìn xem đối phương mặt mũi ra sao, lần này cậu bị đối phương dùng cà vạt màu xanh buộc che mắt. +
Hai tay cũng bị trói lại. +
Ồ, lần này chịu chơi hơn rồi à? +
Diệp Tinh Viễn bắt đầu chờ mong. +
Nội tâm chia ra vài luồng suy nghĩ, thậm chí còn ồn ào: “Đến đây đi baby, đừng thương tiếc chỉ vì em là đóa hoa mỏng manh.” +
… +
“Anh Tinh ơi.” +
Diệp Tinh Viễn choàng tỉnh. +
Đen thùi, gì cũng không thấy. +
Dị vật trên mi mắt khiến cậu cau mày, kéo một cái, là bịt mắt ngủ màu xanh đậm. +
Đờ mờ… Thiếu chút nữa… +
Chuyện này xảy ra vài lần rồi, khiến cậu hơi bực mình đấy. +
“Anh Tinh à.” +
Bên tai lại là cái giọng léo nhéo ồn ào, cậu bực mình quay đầu lại. +
Chàng béo bực bội bấu vào lưng ghế dựa, hùng hổ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, giọng nói đạt cấp độ 10. +
Diệp Tinh Viễn kinh ngạc, im lặng nhìn bốn phía, xác nhận lại bản thân đang ngồi trong một chiếc xe bảo mẫu xa lạ, bên cạnh đang mở ra một cốp trang điểm to đùng. +
Hoàn cảnh xa lạ. +
Người xa lạ nốt, giọng nói lại rất quen thuộc. +
Cậu hiểu rồi, mình xuyên sách. +
Nói vậy vì đây không phải lần đầu. +
Cậu xuyên sách nhiều lần rồi. +
Mỗi lần kết thúc ký ức đều rất hỗn loạn, chỉ có thể mờ mịt nhớ vài chuyện vụn vặt, nhớ không nổi hoàn toàn thứ gì, cũng không nhớ ra gương mặt ai. +
Chỉ cần thức tỉnh trong thế giới mới, cậu sẽ một lần nữa thức tỉnh. +
Cậu là một người xuyên sách, theo cậu là hệ thống mang mã số 001. +
Trước khi tiến vào thế giới mới, 001 sẽ đưa vào ký ức của cậu bối cảnh, đóng vai người giấy trợ giúp thân phận cậu sắm vai hoàn thành tâm nguyện. +
Hành trình sẽ không ngừng lại, trừ khi… +
“Tít tít, đếm ngược 3s, chuẩn bị tiếp nhận ký ức nguyên chủ… 3, 2 ,1… Hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thành công mở cốt truyện [Pheromone vạn người mê]. Nhân vật trong sách là một Alpha cùng tên với ngài, vì lưu luyến si mê Omega vạn người mê…” +
Diệp Tinh Viễn nghe đến “Alpha” thì lập tức ngắt lời: “Alpha? Không phải Omega à?” +
“Không!” +
“… Mày im lặng mất 2s lận, cũng không khó tin đến thế.” +
“Hì hì, sau này còn cơ hội cứu vãn mà, nghe công bố nhiệm vụ cái đã.” +
Diệp Tinh Viễn câm nín. +
Cậu vốn là một Omega có pheromone cực kì ngọt ngào, trong sách lại muốn sắm vai Alpha. +
“Đời trước chỉ vì mê muội Omega Tô Lạc Thanh khiến cả nhà tai ương ngập đầu, trước khi chết vô cùng hối hận thức tỉnh, đồng ý đặt ra ba điều ước…” +
Nguyên chủ là một nghệ sĩ Alpha. +
Pháo hôi trong bộ [Pheromone vạn người mê], là người theo đuổi Omega vạn người mê cuồng nhiệt nhất. +
Sinh ra đã giàu có, cha là nhà giàu mới nổi, mẹ là con nhà thư hương, cấp trên là một người anh trai cực kì cưng chiều em trai, bên dưới là một em trai học hành giỏi giang. +
Cậu ta vốn có thể mờ mịt chơi bời cả đời, thế nhưng lại yêu Tô Lạc Thanh trên màn ảnh từ cái nhìn đầu tiên. +
Để theo đuổi Tô Lạc Thanh, cậu ta mặc kệ lời khuyên can của gia đình, khư khư cố chấp với tình cảm của mình. +
Tư chất tầm thường, diễn xuất, ca hát hay nhảy múa đều chả được, được mỗi cái đẹp trai. +
Khuôn mặt ngập tràn năng lượng trẻ trung, vừa xuất hiện đã thu về một lượng lớn fan nhan sắc. +
Truyền thông tán dương cậu là mỹ nam ngàn năm có một. +
Khởi đầu của Diệp Tinh Viễn lấy được không ít tài nguyên và thương vụ đại diện nhờ gương mặt, chỉ sau hai năm vì EQ thấp, tính cách hẹp hòi mà đắc tội hết người nọ tới người kia từng hợp tác chung. +
Chỉ cần nghe thấy tên cậu trong kịch bản, người khác sẽ sợ hãi né như né tà, từ chối tham gia. +
Kịch bản từ nam chính số một rớt xuống nam sáu bảy, từ chính kịch thành phim mạng rác rưởi. +
Một đạo diễn phim mạng trong thời gian chiếu phim trực tiếp tag cậu chửi bới, lý do cậu khi quay phim đã đùa giỡn đắc tội nam nữ chính hút khách. +
Vì chuyện này, Diệp Tinh Viễn bị cả cõi mạng chế nhạo. +
Đạo diễn và các diễn viên mạng khác thu được một đống, bước lên tuyến đầu. +
Thủ đoạn theo đuổi Tô Lạc Thanh của cậu còn khiến người ta ngán ngẩm, bị Tô Lạc Thanh công khai ghét bỏ trên Weibo, duyên người qua đường cũng lao dốc thê thảm. +
Lượng fan tụt ngang tụt quần. +
… +
Ngu vãi nồi. +
Diệp Tinh Viễn chỉ biết đánh giá “chiến tích” của nguyên chủ như vậy. +
Cậu liếc mắt nhìn chàng béo bên cạnh. +
Chàng béo xì ra khói: “Tức quá đi mất, cái thằng rác rưởi Bùi Diễn Sâm kia chả ra gì.” +
Diệp Tinh Viễn đáp: “Có chuyện gì à?” +
Chàng béo nghiêng đầu, gương mặt mũm mĩm nín đến đỏ bừng: “Anh Tinh không lên Weibo à? Hợp đồng đại diện trang sức công ty lấy về cho anh chuẩn bị công bố bị thằng Bùi Diễn Sâm kia cướp rồi.” +
“Hợp đồng bên HU cũng mất nhỉ?” Không ngoài dự đoán. +
“Vâng, thằng đó vừa cướp của anh hai mùa chương trình giải trí, hiện tại thì lấn lướt cướp hợp đồng quảng cáo của anh. Hợp đồng bên HU một năm phải gần 20 triệu, cứ như thế bị cướp đi, anh có tức không?” +
“Đúng là tức thật.” Diệp Tinh Viễn lười biếng đáp. +
“Fan của thằng đó mắng anh suốt, mắng anh tâm cơ, mắng anh… Em không nói nổi nữa, anh Tinh nhìn xem, cái đám ấy hơi quá quắt rồi đấy, anh bị hất cả xô nước bẩn như vậy không khó chịu sao?” +
Diệp Tinh Viễn day trán: “Ừ, khó chịu lắm.” +
Mơ được nửa giấc thì tỉnh, ai chả bực? +
“Anh xem mấy bà đấy mắng anh như nào nè…” +
Diệp Tinh Viễn nhận lấy điện thoại của chàng béo. +
Toàn là mùi thuốc súng không. +
[HU chính thức công bố người đại diện mới: Bùi Diễn Sâm *tung hoa* *tung hoa*] +
[Sao con ông cháu cha lại bị Bùi Diễn Sâm cướp mối nữa rồi? Quý này bị cướp ba cái rồi nhỉ?] +
[Cướp cái gì mà cướp? Fan nhà hàng xóm có văn hóa không vậy? Hàng hiệu ghét bỏ idol chúng mày rẻ tiền, cháy khét xuyên lõi trái đất, mắt sáng như đuốc chọn anh chồng Sâm Sâm nhà này, Alpha mạnh mẽ nhất giới giải trí!] +
[Diệp Tinh Viễn đấu với Bùi Diễn Sâm, mù mắt cũng chọn Bùi Diễn Sâm, fan chó hoang sủa cái gì?] +
[Nhà chó hoang lại đi cắn trộm? Outfit sân bay đạo nhái Sâm Sâm nhà này không giải thích chút sao?] +
[Chó hoang trong tiệc đóng máy giả say kéo vạn người mê vào nhà vệ sinh làm quần què gì thế?] +
[Chó hoang vẫn chưa bị phong sát à?] +
[Weibo bao giờ mới tiến hành chỉnh đốn? Làm một nồi gà hầm nhân sâm thì sao?] +
Diệp Tinh Viễn cau mày. +
Đây quả thực là trận chiến trên mạng siêu bùng nổ. +
Cậu kéo màn hình một hồi, mãi mới thấy một fan đứng ra bênh vực mình. +
[Antifan cút dùm, chồng yêu là mỹ nam năm ngàn năm mặc gì chả đẹp? Copy nhà tụi bây? Đm lỡ như ảnh đế nhà bọn mày crush chồng tụi tao, lén lút mặc thành đồ đôi thì thế nào?] +
Cái này… +
Không cần nói vậy đâu. +
Cậu không bắt chước ai hết. +
Ảnh đế không thích cậu, ảnh đế là tình địch của cậu. +
Thôi thì cũng là fan trung thành. +
Diệp Tinh Viễn vui vẻ chui vào trang cá nhân fan cứng, nhìn bức ảnh trên Weibo. +
Mãnh nam lông ngực buộc tóc đuôi ngựa, tô son đỏ chót, cầm cành hồng nháy mắt trước ống kính. +
Trong ảnh là mấy dòng chữ màu xanh ngọc, giống kiểu các ông các bà dùng để chào buổi sáng, chúc ngủ ngon các thứ… +
[Tình cảm chân hành của Tinh Tử] +
Diệp Tinh Viễn: “…” +
Cậu hấp dẫn loại fan này sao? +
Diệp Tinh Viễn ném trả điện thoại cho chàng béo, tránh cho bản thân bị cay mắt. +
… +
“Chúng ta tới studio chụp ảnh rồi anh Tinh.” +
“Đến rồi hả?” Diệp Tinh Viễn nâng mắt nhìn về phía trước, chậm rãi xoay người đứng dậy, “Xuống xe thôi.” +
Chàng béo nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, cùng cậu xuống xe tiến vào studio. +
Hôm nay là ngày chụp bìa tạp chí. +
Đi một đường vào phòng trang điểm. +
Thợ make-up đang bận trang điểm cho người khác. +
Diệp Tinh Viễn chỉ kịp nhìn bóng lưng người kia, mái tóc vuốt không ít keo tạo hình rất ngầu. +
Gương mặt phản chiếu qua gương bị thợ make-up che mất. +
“Chỗ này trống nè anh Tinh, anh ngồi chờ đã, em đi hỏi xem bao giờ mình chụp.” +
Chàng béo chạy vụt đi nhanh như cơn gió. +
Diệp Tinh Viễn nhàm chán lười biếng nhìn gương trang điểm. +
Khuôn mặt trong gương rất đẹp, ngũ quan nhìn là biết tự nhiên, con ngươi hẹp dài hơi xếch lên như đóa hoa đào hớp hồn người, lông mi vừa dày vừa rậm chớp chớp như cánh quạt nhỏ. +
Chẳng trách thu hút được nhiều fan nhờ nhan sắc. +
Diệp Tinh Viễn nắn nắn mặt mình. +
Đẹp như vậy sao lại là Alpha? Tác giả có đam mê đặc biệt gì à? +
Diệp Tinh Viễn tựa vào phía sau, tầm mắt đảo ngược. +
Cậu lờ mờ quan sát được vài tấm poster quảng cáo cỡ lớn. +
Tất cả đều cùng một người. +
Hấp dẫn cậu nhất là một tấm poster mặc đồ bơi. +
Người đàn ông kia mày kiếm mắt sao, nhìn thẳng ống kính. +
Trên người mặc sơ mi trắng tựa vào thành bể bơi, nút áo cởi sạch, khoe trọn cơ ngực, cơ bụng và đường nhân ngư gợi cảm. +
Quần áo ướt tới mức mặc như không mặc, treo trên cơ thể người đàn ông kia như chọc ghẹo người xem. +
Hormone Alpha trào ra từ bức ảnh. +
Diệp Tinh Viễn mắt sáng lên. +
Alpha phải như vậy. +
Đẹp trai, gợi cảm kết hợp. +
Chỗ nào cũng hợp mắt cậu, giống như đang nhìn cậu đầy si mê. +
Diệp Tinh Viễn nuốt nước bọt. +
“Em hỏi được thời gian rồi anh Tinh ơi.” +
Chàng béo chạy về, chưa kịp báo cáo đã bị Diệp Tinh Viễn túm lại, chỉ vào tấm poster. +
Cặp mắt hoa đào nhiễm màu hồng nhàn nhạt vì kích động, đôi mắt đen lúng liếng nước, phản chiếu tấm poster kia. +
Giọng nói cậu run lên vì hung phấn: “Cậu béo à, trong vòng 3’ anh muốn mọi thông tin của Alpha này.” +
“Hả?” Mồm chàng béo như muốn rớt xuống sàn, tưởng mình nghe nhầm. +
Động tác trên tay thợ make-up cũng dừng hình, chàng nghệ sĩ ngồi trên ghế trang điểm cũng nhìn Diệp Tinh Viễn bằng ánh mắt khó tin. +
Cửa đúng lúc “két” một tiếng mở ra. +
Chàng đẹp trai trên poster đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu. +
Lưng rộng, eo thon, chân dài, bộ vest trên người không nếp nhàu, so với trên poster càng đẹp hơn. +
Diệp Tinh Viễn lần đầu nhìn thấy người đàn ông nào hoàn hảo tới vậy, khí chất Alpha mạnh mẽ của anh y như vật chứa hormone di động. +
Đứng đối diện thôi tim cũng đập thình thịch. +
Diệp Tinh Viễn không tài nào dời mắt khỏi Bùi Diễn Sâm. +
“001 ơi, tình đầu của tao chớm nở rồi đúng không?” +
Diệp Tinh Viễn vừa tính bước ra ngoài, chàng béo nhanh nhẹn kéo cậu đứng ra chào hỏi người đàn ông đối diện ngoài cửa: “Chào anh Sâm ạ.” +
Diệp Tinh Viễn: “Anh Sâm?” +
001 hiểu lòng người login: “Tỉnh lại đi, tình địch của ngài đó.” +



Mới vô đã thấy thú vị rồi nha