Chương 116: Mục tiêu! Vùng Đất Sụp Đổ!

Chương 116: Mục tiêu! Vùng Đất Sụp Đổ! +
Nhắc đến Trại Tập Kết, mấy người ở đây đều rơi vào trầm tư. +
Những người khác nhìn lũ yêu ma đang tàn phá bừa bãi bên ngoài, thầm nghĩ không biết rốt cuộc lần cập nhật này của Thần Thụ đang định làm cái gì! +
Toàn bộ người chơi đều biết Thần Thụ có đợt cập nhật lớn, mấu chốt hiện tại là hoàn cảnh sinh tồn trong game trở nên ác liệt hơn cùng việc mở rộng hàng loạt phó bản khám phá. Dù người chơi than phiền rất nhiều, nhưng sự bảo vệ ban đầu ở server tân thủ và Thần Thụ Thiên Không vẫn rất tốt, Thần Thụ cũng đã chuẩn bị nguồn tài nguyên vô cùng đầy đủ. +
Thủ thành mang lại rủi ro bị rớt cấp, nhưng phần thưởng khi tiêu diệt quái yêu ma lại rất hậu hĩnh. +
Nó giúp những người chơi tân thủ bị tụt lại phía sau nhận được lượng lớn kinh nghiệm để tăng cấp, đồng thời rơi ra đủ loại nguyên liệu tài nguyên quá độ, hỗ trợ họ trưởng thành nhanh chóng. Nhưng lũ quái yêu ma này chỉ là bước đệm cho người chơi bình thường, chứ không phải mục tiêu của đám người chơi trên bảng xếp hạng. Thử thách cơ chế và giành lấy nhiều tài nguyên hiếm hơn mới là hướng đi cuối cùng của các đội ngũ hàng đầu như Phi Tiêu Lăng Vân. +
Mà thứ thu hút những người chơi chuyên nghiệp cũng như cấp cao, có độ khó cao nhất hiện nay chính là phó bản khám phá. +
Trong bản xem trước phiên bản cập nhật của Thần Thụ 10 phút trước có nhắc đến bản thiết kế khái niệm Trại Tập Kết. Trong thế giới Thần Thụ hiện nay, nơi duy nhất có thể lồng ghép nó vào chỉ có phó bản khám phá, nhiều người chơi có mặt ở đây vẫn chưa có khái niệm cụ thể về độ khó của Trại Tập Kết. +
Những người khác không khỏi nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, trong số tất cả những người ở đây, người hiểu rõ nhất về độ khó của Trại Tập Kết không ai khác chính là cậu. +
Chu Tùy nhìn tài liệu thông báo mới, cậu xem rất chăm chú, gần như đọc không sót một chữ nào trong bản thiết kế đó. +
Thấy đồng đội thắc mắc, cậu đóng giao diện tài liệu lại, đơn giản nói: “Cơ chế Mảnh Vỡ Ảo Giác chúng ta gặp lúc trước là độ khó lv20 của Trại Tập Kết, nếu đưa vào cơ chế từ lv52 trở lên, chắc là phải gấp đôi?” +
Những người khác: “?” +
Anh, đối với anh chỉ là gấp đôi thôi á?? +
“Đệt, chẳng phải Trại Tập Kết của các ông đã trở thành bản thử nghiệm nội bộ của game rồi à?” Anh Lười Biếng miễn cưỡng tìm được một điểm để hiểu. +
Phong Vân Thôi: “Làm gì có game nào thử nghiệm nội bộ mà độ khó lại gấp đôi chứ.” +
“Nhưng Thần Thụ đã lấy Trại Tập Kết ra làm chiêu trò từ rất lâu trước đây rồi.” +
Nhóc Ban nói: “Hồi em mới vào chơi, rất nhiều người nói đây là bản sao của Trại Tập Kết, hơn nữa còn không có ngưỡng cửa.” +
“Nếu hiểu theo hướng đó thì nói là thử nghiệm nội bộ cũng đúng, chưa chắc độ khó đã gấp đôi. Sở dĩ Trại Tập Kết làm khó được nhiều thiên tài là vì trước đây các cơ chế của nó đều là thi đấu cá nhân.” Dâu Bên Đường nhìn các đồng đội xung quanh, việc khám phá Mảnh Vỡ Ảo Giác một mình tốn quá nhiều trí nhớ và thể lực, nhưng khi có thêm người thì lại khác. Cơ chế, giới hạn thời gian và nhiều quy tắc khác đều là những độ khó chưa biết. +
Sở dĩ Mảnh Vỡ Ảo Giác của Thần Dục có thể vượt ải nhanh chóng là vì đó là cơ chế đã từng xuất hiện. +
Không cần phải mày mò, có thể nhanh chóng bắt đầu ngay. +
Trước đây thực chất chỉ các phó bản khám phá là bước dẫn nhập độ khó, đợi đến khi phó bản Thần Dục hé lộ những cơ chế từng có của Trại Tập Kết thì về sau, độ khó sẽ dần dần được nâng cao. Vì vậy, đám người chơi đỉnh cao từ lúc mở server và các tuyển thủ của Trại Tập Kết mới nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với Thần Thụ. Họ không chỉ muốn đến, mà còn nhắm vào tuyển thủ từng đứng nhất bảng xếp hạng. +
Chu Tùy bỗng nhiên nói: “Trong thông báo vừa rồi không ghi rõ độ khó.” +
Quý Tê Nguyên nhấn vào thông tin thông báo hệ thống, “Nơi Phi Tiêu Lăng Vân và Griffin vượt qua là Thành Thiên Quang và Dốc Phong Vân, cả hai đều là bản đồ thành chính đã sụp đổ, nhưng họ đều tiến vào phó bản khám phá · Vùng Đất Sụp Đổ.” +
Vấn đề đã rất rõ ràng rồi, chắc chắn phó bản lớn tiếp theo có liên quan đến chín Vùng Đất Sụp Đổ. +
Hơn nữa e rằng không chỉ có một vị thần liên quan, chín địa điểm bảo vệ của thần linh, nghĩa là sức mạnh của chín vị thần sẽ rải rác ở đó…… Vậy thì phó bản Vùng Đất Sụp Đổ này phải có độ khó bao nhiêu sao đây. +
“Tính toán sơ bộ, độ khó không thấp hơn phó bản Thần Dục.” +
Chó Pug đưa thông tin thư cho Quý Tê Nguyên bên cạnh xem, anh xem xong thì không nói gì. +
Ánh mắt Chu Tùy dừng trên người Quý Tê Nguyên, rồi nghe anh thuật lại —— +
“Người chơi của Thiên Hành Kiện và Mắt Hoàng Hôn cũng đã hành động rồi.” +
Nguồn tin của Thiên Hạ Vô Song vô cùng nhanh nhạy. Hai đội kia vừa mới chân trước tiến vào Vùng Đất Sụp Đổ, chân sau các đội khác đã chuẩn bị xuất phát, khả năng cao là hai đội đó đã gửi ra thông tin quan trọng nào đó, mới khiến các đội của hai liên minh bang hội mạo hiểm xuất phát ngay khi phiên bản mới vừa cập nhật. Không chỉ vậy, liên minh bang hội Công Đức Vô Hạn từng có giao thiệp với họ ở phó bản trước cũng đã xuất phát. +
Yurix đã gia nhập đội Chước Hoa sau khi phó bản trước kết thúc, khiến thứ hạng của đội Chước Hoa tăng vọt. Năng lực chỉ huy của hắn không thể xem thường, e rằng thực lực của liên minh bang hội Công Đức Vô Hạn cũng có sự thăng tiến lớn. +
Lúc này, bên ngoài căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu lại vang lên tiếng xin vào thăm, mấy người chơi của Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên vốn đang thủ thành chính đã chạy tới, tất cả đều vì thông báo thế giới mà đến. Trước đó mọi người còn có thể thong thả đánh quái yêu ma để kiếm tài nguyên, nhưng giờ đây Phi Tiêu Lăng Vân và Griffin đã đẩy cảm giác khủng hoảng của các đội thiên phú khác lên đến đỉnh điểm, nếu bọn họ không nghĩ cách nhanh chóng qua đó thì sẽ bị tụt lại phía sau. +
Không chỉ cá nhân bị tụt lại, mà liên minh bang hội cũng sẽ bị tụt lại. +
Người của Cùng Nhau Làm Giàu nghe xong, sao người đi càng lúc càng đông thế này! +
“Đệt? Vậy chẳng phải có khả năng là cơ chế đại hỗn chiến??” +
“Hai đội này gồm những ai đi thế.” +
“Còn phải hỏi à, họ toàn là đội tinh anh cả đấy.” +
Tất cả các liên minh bang hội trong top 5 bảng xếp hạng Thần Thụ đều đã hành động, Thiên Hạ Vô Song cũng không có lý do gì để tụt lại phía sau. +
“Thiên Hạ Vô Song chuẩn bị cho ba đội tinh anh xuất phát trước, các đội khác thủ thành và dưỡng sức, đợi sau khi chúng tôi đến Vùng Đất Sụp Đổ sẽ gửi tin tức trực tiếp cho họ. Hiện tại các liên minh bang hội lớn đều phong tỏa tin tức rất chặt, không để lộ ra chút phong thanh nào.” Mèo Ragdoll vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề: “Ba đội xuất phát đầu tiên là Vườn Bách Thú, Ẩn Tiên và Cùng Nhau Làm Giàu của các ông.” +
“Chúng tôi cũng được vào đội xuất phát đầu á?” Ếch Xanh ngơ ngác. +
Các quản lý khác của Thiên Hạ Vô Song liếc nhìn Chu Nhi Phục Thủy. +
Sao các ông lại không được vào đội xuất phát đầu chứ! Giết thần linh, ai mà giết giỏi hơn các ông được! 1
Hơn nữa sau đợt cập nhật này, không biết trong các liên minh bang hội đối phương ẩn giấu bao nhiêu tuyển thủ Trại Tập Kết, bên này bọn họ không cử người ra thì coi sao được! +
“Nghe nói cậu đã gắn ra được kỹ năng cấp 5.” Mèo Ragdoll nhìn Chu Tùy với vẻ hiền từ. 1
Chu Tùy: “?” +
Ánh mắt Mèo Ragdoll vừa hiền từ vừa tính toán, nhìn Chu Tùy như nhìn quả trứng vàng do gà nhà mình đẻ ra: “Thấy chín vùng đất sụp đổ kia chứ?” +
“Đơn hàng nguyên liệu thì dễ nói thôi.” 1
Thấy chín vùng đất sụp đổ kia chứ? +
Thiên Hạ Vô Song chúng tôi rất muốn có chúng, giá cả cứ việc đưa ra, đất nhất định phải vào tay. +
“Không chỉ là chuyện đội tinh anh xuất phát, lần này chúng tôi lấy các ông làm chủ lực để đi khám phá.” Đội trưởng Ẩn Tiên tiếp lời Mèo Ragdoll: “Toàn bộ chiến lược sẽ do các cậu đề ra, chúng tôi nghe theo. Phạm vi của chín Vùng Đất Sụp Đổ quá lớn, từ những thông tin liên quan mà phía Thần Thụ công bố, chúng ta có thể biết rằng Vùng Đất Sụp Đổ lần này liên quan đến phần thưởng liên minh bang hội, chắc là sẽ vô cùng phong phú.” +
Lấy liên minh bang hội làm nền tảng, những người khác của Thiên Hạ Vô Song có thể thủ thành, cũng có thể dọn dẹp yêu ma quái vật nhỏ. +
Quan trọng nhất là phải để đội chủ lực tham gia cạnh tranh, giành lấy một vị trí từ tay các liên minh bang hội có thực lực khó lường khác. Vì vậy Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên đều có thể đánh hỗ trợ, nhất định phải chiếm được Vùng Đất Sụp Đổ. +
Áp lực lập tức ập đến, mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu cảm thấy sao cái này lại biến thành phiên bản siêu cấp 2.0 của trận chiến liên minh bang hội rồi! +
Mẹ nó chứ, đối thủ còn có thể là các đội người chơi do các tuyển thủ Trại Tập Kết tạo thành nữa. +
“Không nên chậm trễ, khi nào các anh có thể xuất phát?” Mèo Ragdoll hỏi. +
Quý Tê Nguyên nhìn Chu Tùy, “Bất cứ lúc nào, chúng tôi sắp xếp tài nguyên xong là đi ngay.” +
Những người khác của Cùng Nhau Làm Giàu vội vàng thu dọn hành lý và đồ đạc, Nhất Độ Âm Dương đã nói vậy thì nghĩa là phải đi ngay lập tức. +
Anh Lười Biếng chi một số tiền lớn mua hai tầng gia cố cho căn cứ, tiện thể chuyển hết các loại hoa cỏ bảo bối vào trong nhà gỗ gạch để tránh tổn thất nặng nề, “Hứa với tôi đi, tôi mở đặc quyền cho các ông, nhớ giúp tôi trông nhà một lát. Nếu tôi không về được, các anh phải chăm sóc chúng cho tốt đấy.” 5
Quản lý Thiên Hạ Vô Song: “……” +
Ông chỉ đi phó bản thôi mà, làm như đang trăng trối lời cuối không bằng. +
Hơn nữa chỉ cần giữ được thành chính là sẽ có buff toàn thành, cái căn cứ này không sập được đâu. +
Trên bản đồ lớn, trong chín thành chính đã sụp đổ, thành chính gần Thị Trấn Lưu Ly nhất là Thành Trường Lưu ở ngay bên cạnh. Thành chính mà phó bản Thần Dục không chiếm được, giờ đang nằm chình ình ở bản đồ kế bên, bọn họ muốn vào Vùng Đất Sụp Đổ thì phải vào thành chính trước. Chu Tùy dọn trống những thứ trong túi đồ, mang theo một số vật phẩm có thể dùng đến, tiện thể mang thêm ít nguyên liệu, nếu trên đường có thời gian cậu còn có thể nâng cấp Bước Bóng Vỡ trước. +
Việc sắp xếp túi đồ và điều chỉnh kỹ năng chỉ tốn năm phút đồng hồ. +
Những người chơi khác của Ẩn Tiên và Vườn Bách Thú đều đã đến, cả hai đội đều là đội 15 người đầy đủ. Tính cả Cùng Nhau Làm Giàu thì đội ngũ xuất phát này có tổng cộng 42 người, tương đương với một đoàn lớn rồi. +
“Đậu má, chúng ta đi đông người thế này à?” +
Anh Lười Biếng nói: “Thế này chẳng phải sẽ thu hút một đám quái lớn đến bao vây tấn công hả!” +
Sau khi game cập nhật, các điểm dịch chuyển giữa khu vực an toàn và khu vực sụp đổ không thể thông nhau. +
Muốn qua đó chỉ có thể dựa vào việc mở một con đường máu, vì vậy việc Phi Tiêu Lăng Vân và Griffin đến nơi mới gây xôn xao trên kênh thế giới. Trên đường đến Vùng Đất Sụp Đổ phải đi qua nhiều khu vực đầy quái hoang dã, quái vật từ khu vực an toàn đến thành chính sụp đổ có cấp độ tăng dần. Hiện tại được biết khó đánh nhất là quái tinh anh yêu ma cấp 65, bất kỳ con quái nào cũng có thực lực của một boss nhỏ hoang dã ở thôn Tân Thủ. +
Nan đề đầu tiên đặt ra cho bọn họ chính là lộ trình, làm sao để đi từ Thị Trấn Lưu Ly đến Thành Trường Lưu một cách nhanh nhất. +
Giờ đây các người chơi mới bắt đầu cảm nhận được cái tốt của thế giới Thần Tài, ít nhất thế giới Thần Tài còn cho dịch chuyển, còn chạy đến Vùng Đất Sụp Đổ này hoàn toàn là dựa vào thể lực! +
“Chạy từ Thị Trấn Lưu Ly đến Thị Trấn Trường Lưu, nếu dùng toàn bộ khinh công thì mất bao lâu.” +
“Không có dịch chuyển thì đúng là có thể chết luôn mà, chắc phải mất nửa tiếng, đó là còn tính cả CD của khinh công nữa.” +
“Đừng nghĩ đến việc dùng đại khinh công để đi đường nữa.” Quý Tê Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, khi những người khác còn chưa hiểu ý anh là gì thì đã thấy anh gửi một tấm bản đồ vào kênh chung 42 người. Trên bản đồ dùng những dòng chữ ngắn gọn đánh dấu sự phân bố quái tinh anh ở các bản đồ lớn, trong đó phần lớn các khu vực đều có quái tinh anh hệ bay. +
Quái nhỏ loại bay, người chơi đều biết thứ này có thể ngắt quãng trạng thái bay của đại khinh công. +
Thường xuyên có người dùng đại khinh công bay ở ngoài hoang dã, bị đánh ngắt trực tiếp rồi rơi từ trên trời xuống chết tươi. 1
Vì Thị Trấn Lưu Ly tựa lưng vào núi nên có không ít quái bay, tất cả đều phân bố trên đường đi. +
Chu Tùy nhìn tấm hình hơi thắc mắc, cậu nhìn sang Quý Tê Nguyên, “Trong hướng dẫn vừa rồi không có cái này.” +
Quý Tê Nguyên chợt nhận ra điều gì đó. +
Hướng dẫn gì cơ? +
Mọi người chợt nhớ đến hướng dẫn mà Nhất Độ Âm Dương xem lúc vừa mới online, hình như là do anh Chu của bọn họ gửi. +
“Chó Pug vừa đưa cho tôi.” Quý Tê Nguyên giải thích. +
Chu Tùy: “Ra là vậy.” +
Người chơi Vườn Bách Thú nhìn về phía đại ca Chó của bọn họ, đại ca đúng là giấu nghề, cái này mà cũng không gửi một bản vào trong nhóm. +
Chỉ có Chó Pug là hoàn toàn ngơ ngác, cái gì mà vừa mới đưa chứ, anh ta chưa từng đưa thứ này bao giờ. Hơn nữa Quý Tê Nguyên chỉ hỏi anh ta thông tin địa lý môi trường xung quanh Thị Trấn Lưu Ly, làm sao anh ta biết được người này phân tích thông tin quái tinh anh từ góc độ nào, ngay cả chính anh ta cũng chỉ biết về lũ quái ở biên giới Thị Trấn Lưu Ly thôi. 2
Sự xuất hiện của tấm hình này khiến mọi người lập tức cảm nhận được độ khó. +
Chẳng trách Phi Tiêu Lăng Vân và Griffin chỉ mới vào được Vùng Đất Sụp Đổ cách đây không lâu. Theo tình hình phân bố quái tinh anh trên bản đồ, dù Thành Trường Lưu ở ngay sát vách, mọi người muốn đi đường qua đó cũng phải mất ít nhất 2 tiếng, thậm chí hơn 3 tiếng cũng nên. Diện tích bao phủ của quái tinh anh càng rộng thì việc đi đường càng nguy hiểm, bọn họ sẽ phải tốn thời gian để đánh quái trên đường. +
Chó Pug hỏi: “Có thể tìm ra quãng đường ngắn nhất không?” +
“Có thể.” +
Quý Tê Nguyên đã bắt đầu tính toán sự phân bố quái tinh anh và lựa chọn lộ trình, anh nói: “Trong bản đồ có đường tắt có thể đi, nhưng chúng ta cần suy nghĩ xem nên đi đường như thế nào.” +
Phó bản khám phá, thời gian là vàng bạc. +
Sự tụt hậu ngay từ đầu sẽ khiến bọn họ mất đi quyền chủ động. +
“Chiến lược bảo vệ người? Hai đội chúng tôi yểm hộ, đưa họ vào trước.” +
“Khó đấy, chúng ta thay phiên bảo vệ người cũng chỉ chịu được bốn đợt quái, sau đó họ vẫn phải tự mình đánh quái, không tiết kiệm được bao nhiêu thời gian đâu.” +
“Chúng ta trực tiếp dùng thú cưỡi có tốc độ di chuyển nhanh nhất để chạy, rồi để người có phòng thủ mạnh nhất chống chịu boss trực diện thì sao?” +
“Không được, quái tinh anh là quái thông minh, sẽ không cứng nhắc đến mức chỉ chạy theo khiên sư đâu, trừ khi khiên sư xuống thú cưỡi khiêu khích kéo aggro.” Đội trưởng Ẩn Tiên trực tiếp phủ định cách nói này: “Khiên sư xuống ngựa khiêu khích, muốn lên lại thú cưỡi sẽ rất khó, trạng thái chiến đấu sẽ khiến việc lên ngựa của họ bị gián đoạn.” 1
Gấu Đen vận động gân cốt một chút, thẳng thắn nói: “Vậy thì chỉ có thể để tôi hóa khổng lồ đưa mọi người leo núi thôi, healer nhiều, tôi có thể duy trì hóa khổng lồ liên tục.” +
Ếch Xanh nghe xong thì trợn tròn mắt, nhìn quanh 41 con người ở đây. +
Người anh em, ông định cõng 41 con người hả! Lời hùng hồn thế này mà ông cũng nói ra được. +
“Cần vật phẩm phòng thủ nữa, phải là loại có thể bảo vệ được nhiều người.” Tuy Thiên Hạ Vô Song có nhiều vật phẩm phòng thủ, nhưng phạm vi đều rất nhỏ, loại có phạm vi lớn đều cố định vị trí, không thể di chuyển theo họ được. Huống chi hiện tại đông người như vậy, đông người có cái lợi là đánh quái và tốc độ tiến lên nhanh, nhưng lại có nhược điểm chí mạng là mục tiêu quá lớn. +
Gấu Đen không phải khiên sư, hắn không khiêu khích quái được, tình hình hoàn toàn khác với lúc ở Bạch Thủy Cốc. +
Đông người thế này, quái tinh anh bị thu hút đến sẽ chỉ tấn công phân tán, hơn nữa khi bị cõng trên lưng, góc tấn công và di chuyển của những người khác sẽ bị hạn chế. +
Vật phẩm phòng thủ…… Chu Tùy bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Hình như có một cái.” +
Những người khác ngơ ngác, cái gì gọi là hình như có một cái, vẫn chưa chắc chắn à? +
Quý Tê Nguyên nhìn về phía Chu Tùy thì thấy cậu lấy ra một thứ gì đó từ trong túi đồ. +
Khi một cái lệnh bài xuất hiện trong tay Chu Tùy, mọi người bỗng giật mình. Bọn họ nhớ vật phẩm này, chính là thứ Chu Tùy nhận được khi tham gia phó bản Thần Cổ ở Trại Nhà Trần lúc trước. Bọn họ nhớ phần giới thiệu của vật phẩm này là người nắm giữ lệnh bài có thể quay lại bản đồ Trại Nhà Trần và mang đi ba vật phẩm đặc biệt từ đó. +
Trước Phủ Nam Vu, Phi Tiêu Lăng Vân từng mượn vật phẩm này để lấy đi một món đồ, hiện tại vẫn còn hai lần quyền sử dụng. +
“Tôi có thể về Trại Nhà Trần lấy vật phẩm đặc biệt, nhưng tôi không chắc nó có thể dùng làm vật phẩm phòng thủ hay không, phải về xem mới biết.” Chu Tùy nói xong thì sử dụng vật phẩm, một đặc biệt mở ra trong căn cứ, đó là lối vào khám phá · Trại Nhà Trần. +
Chu Tùy xoay người đi vào luôn. +
Thấy Chu Nhi Phục Thủy lấy vật phẩm này ra, tất cả mọi người đều không hiểu trong Trại Nhà Trần có thứ gì có thể mang ra được. Mèo Ragdoll và Chó Pug nhìn nhau, bọn họ không nhớ có vật phẩm đặc biệt nào trong quá trình khám phá Trại Nhà Trần lúc trước. +
Vào trong chưa đầy hai phút, mọi người bỗng nghe thấy tiếng động lạ truyền ra từ lối vào khám Phá · Trại Nhà Trần. Một lát sau, tất cả thấy một vật khổng lồ chen ra từ lối vào, lập tức chiếm trọn cả cổng dịch chuyển. Mọi người nhìn cổng dịch chuyển bị một vật phẩm không nhìn rõ toàn cảnh chen lấn đến mức nứt toác ra một khoảng lớn, giây tiếp theo bọn họ thấy một thứ giống như miệng bình xuất hiện trong căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu. 1
Vật cao vài mét này hoàn toàn có thể so sánh với Gấu Đen khi hóa khổng lồ, lúc rơi xuống đất ầm một tiếng làm bụi đất xung quanh bay mù mịt. +
Đám người Cùng Nhau Làm Giàu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, liếc mắt một cái là nhận ra ngay thứ này là gì, chính là cái Lò Ngũ Độc khổng lồ từng bị bọn họ đánh thủng đáy lúc trước! +
Thành của Lò Ngũ Độc vẫn còn nguyên vẹn, miệng lò vẫn tỏa ra mùi ngũ độc quen thuộc. +
Bề mặt miệng lò còn sót lại chất lỏng màu xanh lá, văn tự trên thành lò vẫn thấy rõ ràng, điểm bất thường duy nhất là phần đáy lò bị khoét rỗng một mảng lớn. Sở dĩ khoét rỗng được là vì thân lò vốn dĩ trống không, là nơi trú ngụ của một con quái thân lò có thể tấn công, đã bị Cùng Nhau Làm Giàu tiêu diệt lúc đó. +
Nhưng đó không phải trọng điểm, mẹ nó thế mà cũng mang cái thứ này ra ngoài được. +
“Thứ này phòng thủ rất cao, lúc đó chúng ta oanh tạc nó mà chẳng hề có vết nứt nào.” Chu Tùy nói xong thì chỉ tay sang bên cạnh, “Trước khi mang ra tôi đã đánh thử mấy bộ kỹ năng vào nó rồi, kháng được.” +
[Lò Ngũ Độc: Thân lò quan trọng do Thần Cổ tiêu tốn nhiều năm ngưng luyện thành.] +
Giới thiệu vật phẩm chỉ đơn giản như vậy, không nói dùng để làm gì, hoàn toàn dựa vào việc Chu Nhi Phục Thủy kiểm tra tại chỗ và đưa ra kết luận là khả năng phòng thủ cực tốt. +
Một đám người im lặng tại chỗ, nhìn cái Lò Ngũ Độc khổng lồ này mà rơi vào trầm tư. +
Lớn thì đúng là rất lớn, mà quan trọng nhất là, hình như bên trong thứ này thực sự có thể nhét vừa 41 người! +
“Nhưng có một vấn đề, tôi chỉ có một cái Vuốt Co Duỗi, mọi người có dây thừng nào độ bền cao không?” Giọng nói của Chu Tùy phá vỡ sự im lặng. +
Quý Tê Nguyên nhìn cái lò này, trong mắt thoáng hiện ý cười, “Cậu vừa hỏi một vấn đề đơn giản nhất đấy.” +
Vật phẩm loại dây thừng là một trong những món phổ biến nhất trong thế giới Thần Thụ, thậm chí trên sàn giao dịch còn có bán. +
Chu Nhi Phục Thủy đã bê cái lò lớn này ra rồi, những người chơi khác ai cũng có thể lôi ra một sợi dây thừng, đây là vật phẩm đơn giản nhất rồi. +
“Lỡ bị ngã văng ra ngoài thì sao?” Có người hỏi. +
Chu Tùy: “Trói anh vào cái lò luôn nhé?” +
Bên thành lò còn có mấy cái vòng lò, đoán chừng vốn dùng để treo dây xích, giờ đây tất cả đều trở thành nơi để luồn dây thừng qua. Cả trăm sợi dây cũng đủ dùng, thế này chẳng phải sẽ quấn chặt cả cái lò à. Lò vừa to vừa rộng, phần đầu và đáy hở ra hai khe lớn, đương nhiên không vấn đề gì khi nhét 41 người vào không vấn đề gì. Chỉ là có vẻ những người chui vào trong trông không được đẹp mắt cho lắm, còn có một cảm giác hoang đường khó tả. 2
Đám người Cùng Nhau Làm Giàu vây quanh xem cái lò, người chơi Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên vội vàng nhìn sang trụ cột là Mèo Ragdoll, lại thấy mấy loại biểu cảm lướt qua trên mặt anh ta trong vài giây, dường như đã tìm thấy điểm giao thoa giữa sự vô lý và tính khả thi. 1
Chu Tùy nhìn Gấu Đen, “Anh có cõng nổi không?” +
Kỹ năng hóa khổng lồ sẽ đẩy các chỉ số như phòng thủ của người chơi lên mức kim cương bất hoại*, đặc biệt là kiểu healer bao cát như Gấu Đen, vấn đề thể lực hoàn toàn không đáng ngại. Mọi người đờ đẫn nhìn sang Gấu Đen bên cạnh, đang chờ hắn từ chối để thảo luận lại cái kế hoạch vô lý hết sức này. +
*金刚不坏: ví von sự bền vững, kiên cố như kim cương, không bao giờ bị phá vỡ hay hủy hoại. +
Trong mắt Gấu Đen không hề có sự lùi bước, mà toàn là sự phấn khích muốn thử thách. +
Hắn nở nụ cười tự tin khoe hàm răng trắng, giơ ngón tay cái về phía mọi người: “Yên tâm đi.” +
“Nhưng cái này chỉ có phòng thủ thôi mà!” +
Một người chơi lên tiếng: “Chỉ thủ không thì hoàn toàn không tiến lên được, đám quái tinh anh đó sẽ xé xác Gấu Đen mất.” +
“Đây là một vấn đề, đúng là cái lò bảo vệ được phần lớn mọi người, nhưng thành lò sẽ cản trở chúng ta tấn công.” Chó Pug nhìn cái lò trước mắt, “Miệng lò thế này thì chỉ có nghề tầm xa mới đánh được, cận chiến coi như phế sạch, sức chiến đấu của chúng ta sẽ bị giảm sút.” +
Mục đích của việc dùng vật phẩm phòng thủ là để bọn họ vừa có thể tấn công, vừa có thể di chuyển nhanh chóng. +
Nếu chỉ phòng thủ mà không đánh quái, thủy triều quái vật sẽ chặn đường bọn họ. +
Chu Tùy nghi hoặc nhìn họ: “Sao lại không đánh được?” 1
Những người khác: “?” +
– +
Ở khắp nơi trên thế giới, những người chơi đang kẹt trong khu vực an toàn đều chú ý đến động tĩnh của hai liên minh bang hội lớn là Thiên Hành Kiện và Mắt Hoàng Hôn. Thậm chí tiếng quái tinh anh náo loạn ở hoang dã truyền đến tận thành chính, là âm thanh của các người chơi tinh anh đang tiến về Vùng Đất Sụp Đổ. +
Cập nhật phiên bản mới đồng nghĩa với việc phân phối lại và tranh giành tài nguyên, hành động của các liên minh bang hội lớn đều nằm trong tầm mắt của người chơi. Chưa nói đến phó bản khám phá, việc các người chơi tinh anh dốc toàn lực đi đánh quái tinh anh không chỉ tiêu diệt được một số quái mà còn giúp những người chơi khác được chia một chén canh. +
Đa số người chơi bình thường đều mang tâm lý hóng chuyện đối với những phó bản cấp cao như phó bản khám phá, đặc biệt là khi thấy các đội thiên phú đồng loạt hành động, cảnh tượng cạnh tranh sôi nổi này chính là chủ đề bàn tán của bọn họ. +
“Thiên Hành Kiện với Mắt Hoàng Hôn đang có ưu thế lớn quá!” +
“Hai đội Phi Tiêu Lăng Vân và Griffin đã mở đường trước rồi, các liên minh bang hội khác vẫn chưa có đội tinh anh nào qua đó.” +
“Tôi vừa nghe tin về đội ngũ của Yurix, tốc độ hành động của họ cũng rất nhanh…… Nhưng sao không thấy Thiên Hạ Vô Song đâu nhỉ.” +
“Chẳng phải Chu Nhi Phục Thủy đang ở Thiên Hạ Vô Song à? Vừa nãy cậu ta còn đang rèn vũ khí thần thánh mà.” +
Sự chú ý dành cho Thiên Hạ Vô Song trên kênh thế giới cao bất thường, không chỉ vì họ là liên minh bang hội lớn, mà còn vì Cùng Nhau Làm Giàu và Chu Nhi Phục Thủy. Những tin tức thăm dò đều truyền đến tai đội ngũ quản lý Thiên Hạ Vô Song, những người quản lý thủ thành cũng không rõ tình hình, chỉ biết là Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên tập trung những lực lượng đỉnh cao nhất của bọn họ đã vào căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu rồi bặt vô âm tín. +
Độ khó là điều có thể đoán trước, tin vỉa hè cho biết bọn Griffin đã huy động vật phẩm cỡ lớn để tiến vào Vùng Đất Sụp Đổ, trong khi Thiên Hạ Vô Song thì không. Các vật phẩm lớn chủ yếu của bọn họ đều được Mèo Ragdoll để lại dự phòng thủ thành nhằm bảo vệ buff thành chính, giúp căn cứ của người chơi Thiên Hạ Vô Song không bị sụp đổ. Nhưng vấn đề này nảy sinh đồng nghĩa với việc hành trình của đoàn đội bọn họ sẽ gian nan hơn. +
Di chuyển, phòng thủ, heal và tấn công, cái nào cũng là vấn đề lớn. +
“Anh Mèo không đến điều động vật phẩm à? Tôi nghe nói bên kia đều đã dùng đến vật phẩm phòng thủ cỡ lớn rồi.” +
“Anh Mèo không nói gì, trước đó anh ấy chỉ bảo chúng tôi đưa cho một đống thuốc bùng nổ.” +
Thuốc bùng nổ??? +
Không cần phòng thủ à? +
“Đậu má, hình như tôi thấy Gấu Đen rồi!” Vầng Thái Dương Ấm Áp đang thủ thành hét lên. +
Trên thành chính của Thị Trấn Lưu Ly có đầy người chơi đang đứng, cái nhìn đầu tiên của bọn họ đã thấy ngay dáng vẻ hóa khổng lồ của Gấu Đen bên Vườn Bách Thú. Chỉ thấy hắn vẫn bò trên ngọn núi lớn bên ngoài Thị Trấn Lưu Ly như mọi khi, bóng dáng to lớn cao ngạo thu hút sự chú ý của người chơi khắp nơi, đặc biệt là trên lưng hắn đang cõng một cái lò tròn to lớn bằng cả cơ thể mình. +
Cái lò được đặt nằm ngang, hai lỗ hổng lớn nhét đầy người chơi, các healer và nghề phép chen chúc ở cửa hang. Healer bảo vệ Gấu Đen, còn các kỹ năng ngâm xướng đọc thanh của nghề phép xạ thủ kiếm sĩ tuôn ra xối xả từ hai miệng lò. Một bên là hỏa một bên là phong, nổ ra những tia lửa rực rỡ. +
Giống như hai cái ống phun khí khổng lồ, các kỹ năng tung ra vèo vèo, nhìn từ xa cứ như đang bắn pháo hoa. +
“Họ đang……?” Đội ngũ quản lý Thiên Hạ Vô Song bước chân lảo đảo, “Anh Mèo với anh Chó đâu?” +
Người chơi đang dùng vật phẩm kính viễn vọng yếu ớt đưa nó qua, “Anh, anh không thấy mấy người treo ở phía sau à?” +
Trong ống nhòm, một Gấu Đen công phu phiên bản cường hóa vũ trang đang sừng sững trên núi, hì hục hì hục leo núi. +
Mà xung quanh cái lò sau lưng hắn, từng cái khiên lớn đang rực sáng. +
Các khiên sư mặt không cảm xúc treo mình trên thành lò, phía sau treo hai người, phía trước treo hai người, luân phiên bật kỹ năng phòng thủ. 1
Mèo Ragdoll mặt không cảm xúc, xung quanh anh ta là các khiên sư và chiến sĩ khác. +
Những chiếc khiên lớn và khiên chiến chồng chất lên nhau giống như hiệu ứng ánh sáng cyber cực ngầu, bảo vệ từng lớp cho Gấu Đen và những người chơi khác xung quanh. +
Ngoài ra, bên cạnh họ còn treo những người chơi cận chiến hơi trâu bò một chút nhưng không có kỹ năng tầm xa, cùng xếp thành một hàng như xiên hồ lô. Mỗi người đều có một sợi dây thừng buộc chặt vào lò, mặt lạnh như tiền cầm vũ khí, nhắm thẳng vào đám quái tinh anh đang lao tới hoặc nhảy lên từ mặt đất. +
Hai bên có hỏa lực tầm xa cực mạnh của nghề phép và xạ thủ, phía trước và phía sau có các khiên sư và cận chiến treo trên thành lò làm nhiệm vụ phòng thủ. +
Gấu Đen có healer duy trì thân thật, nghề hỗ trợ trốn trong lò để tăng cường chỉ số, khiên sư luân phiên bật khiên bảo vệ phòng thủ. 1
Khi nhìn thấy phiên bản Gấu Đen vũ trang tiến hóa cực hạn đó, tất cả mọi người đều rơi vào sự im lặng kéo dài. +
Chỉ huy anh Dương: “Hình như hơi bị ngầu đấy.” 1
“Nhưng anh Dương ơi, anh Mèo với anh Chó bị treo ở bên ngoài rồi.” 1
Người bên cạnh nói: “Đó là bộ mặt của Thiên Hạ Vô Song chúng ta đấy.” 1
Mèo Ragdoll là khiên sư, Chó Pug là chiến sĩ…… Vì liên minh bang hội, bộ mặt của Ẩn Tiên và Vườn Bách Thú đều bị treo lên đó hết rồi! +
Đó là hai đội có thứ hạng cao nhất của Thiên Hạ Vô Song, đó là mặt mũi của Thiên Hạ Vô Song! +
Mẹ nó chứ ai nghĩ ra cái ý tưởng này vậy!!! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến muộn rồi hu hu hu tôi sai rồi. +
Viết hơi bị kẹt một chút. +
Quỳ trượt xin lỗi, phát cho mọi người 100 cái lì xì nhỏ! +



Mời đoàn mình di chuyển lên núi dùm em ạ
Mắc cỡ quá mí anh ơi
haha thấy cái lò với mấy câu nói của Chu là bt sắp có trận cười luôn r
cảm ơn bà nhá
nhanh ra để còn hóng biến nè
Ca này Thiên Hạ Vô Song phải mặt dày lên hoặc lên núi ở thôi:))
cảm ơn bồ nhen
Đoán vội sau chuyến này đoàn cái mông sẽ đổi tên thành đoàn cái lò=)))
Hếc biếc nói gì haha
Đm tưởng tượng th cũng ngại =))))
:))))))) đoạn vắt dây thừng qua mấy cái vòng của lò đã nghi lắm rồi mà
Đọc mà cười không ngậm được mồm.
Anh Chu xếp team ác thì thôi nhé 🤣 lần nào cx khiến liên minh đội quần hết mà còn toàn nhằm các team tinh anh mà làm =))
Từ bd cái mông sẽ chuyển thành gì đây he=))))
Lên núi đủ rồi, mời đoàn mình di chuyển xuống biển dùm em ạ
Bé Chu có toàn ý tưởng độc đáo thôi:)))
Kiểu này lên núi khỉ đuổi xuống luôn ấy 🙈
T cười khùng, n lần đội quần của Vườn Bách Thú đều từ kẻ đầu xỏ Chu Tùy mà ra 🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣
một mớ chó mèo gấu hổ lên núi ở chung với khỉ là vừa đẹp he
ksao, hiệu quả là dc :)))) a Dương thấy ngầu mòoooo
Rồi ai cũng sẽ phải làm công cho vợ chồng Quý Chu :))
chưa tưởng tượng ra biểu cảm ông mèo sẽ ra sao :)))
đánh xong trận này thấy cặp Chó Mèo off hết tuần
Sao mà nghĩ ra đc vậy tr
Rồi mặt ông nào cũng lạnh hết, chắc đang gồng dữ lắm
cặp đôi Mèo Chó rõ khổ hahaha
idea của Chu thần của mấy người đó 🤣
Haha, bộ mặt của bang bị treo lên luôn rồi
anh bạn Gấu đen lần nào cũng nhiệt tình vác người :))
Thiên Hạ Vô Song vốn đâu còn mặt nữa đâu chỉ toàn là mông thui màa