Chương 117: Một con thuyền sắp sửa ra khơi

Chương 117: Một con thuyền sắp sửa ra khơi 1
Giữa việc giữ thể diện và tiến vào Vùng Đất Sụp Đổ, Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên đã chọn Vùng Đất Sụp Đổ. 3
Có lẽ ngay từ lúc bọn họ giao quyền chỉ huy cho Cùng Nhau Làm Giàu, bọn họ đã lờ mờ dự đoán được khoảnh khắc này sẽ xảy ra. 2
Thậm chí đội trưởng và đội phó của Vườn Bách Thú còn làm gương, trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất trên thành lò. 1
Gấu Đen vũ trang nhảy lên dãy núi của Thị Trấn Lưu Ly, thân hình đồ sộ cùng chiếc lò khổng lồ sau lưng trở thành mục tiêu nổi bật nhất trong và ngoài thành chính. Không chỉ người chơi ở Thị Trấn Lưu Ly trợn mắt há hốc mồm, mà quái yêu ma xung quanh cũng bị hắn thu hút. +
Phong Vân Thôi có đầy sức lực mà không có chỗ dùng: “Chẳng có ý nghĩa gì cả, sát thủ chúng ta chỉ có thể trốn thôi?” +
Ếch Xanh: “?” Ông im miệng đi ông nội tôi ơi. +
Rời khỏi thành chính sẽ bị quái yêu ma mạnh mẽ tấn công, mục đích chính của Gấu Đen vũ trang là lên đường. Thị Trấn Lưu Ly có nhiều núi non, lộ trình ngắn nhất là trèo non lội suối. Trong tình huống này những sát thủ có nhiều kỹ năng dịch chuyển như Ếch Xanh vốn thích hợp đi đường ngang lại không phát huy được tác dụng, chưa chắc khoảng cách dịch chuyển đã nhanh bằng vài bước leo trèo của Gấu Đen khi hóa khổng lồ. Mấy sát thủ của ba đội chỉ có thể núp trong lò, lén lút tung vài kỹ năng tầm xa ít ỏi ra ngoài. +
Gấu Đen vũ trang đã phát huy tối đa vai trò di chuyển, chướng ngại vật từ thân lò đã giúp tiết kiệm kỹ năng khiêu khích của khiên sư, khiến phần lớn aggro tập trung vào Gấu Đen đang hóa khổng lồ. +
Kỹ năng của quái tinh anh tấn công tầm xa rơi trên thành lò hoặc khiên chắn hoàn toàn không thể xuyên thấu vào bên trong, các nghề máu giấy gần như có được môi trường đứng yên xả sát thương. Những con quái tinh anh cận chiến muốn nhảy lên thân lò hoặc người Gấu Đen để tấn công thì sẽ bị các người chơi cận chiến treo ở phía trước Gấu Đen hoặc sau lò đánh trả. +
Nghề phép và xạ thủ được giải phóng đôi tay để đứng yên xả sát thương, cận chiến không cần di chuyển vị trí, toàn bộ lưng đã giao phó cho chiếc lò hoặc Gấu Đen. +
42 người tụ lại một chỗ chính là một thành lũy vũ trang di động, hoàn toàn không vì sự ngăn cản của quái tinh anh mà chậm bước. Sau mười mấy phút, tốc độ di chuyển chẳng kém gì thú cưỡi. +
Người chơi trốn trong lò thì thuận buồm xuôi gió, nhưng trải nghiệm của các khiên sư và cận chiến treo bên ngoài lò thì không được tốt như vậy. +
Thử hỏi cảm giác bị quái tinh anh nhảy bổ vào mặt tấn công là thế nào, lùi không được, bị buộc trên đó chỉ có thể vừa đón vừa đánh. Một đám người cứ ngỡ mình đã quen với nhịp độ bị áp sát trong game thực tế ảo, nhưng trải nghiệm bị những thứ xấu xí liên tục áp sát lại còn bị bắn máu đầy mặt này thật tệ hại. +
Đánh thắng được thì không nói, quan trọng là đôi khi quá nhiều quái, đánh không xuể! +
Gấu Đen và khiên sư là đối tượng được các healer đặc biệt quan tâm, còn những chiến sĩ kiếm sĩ như bọn họ thì không phải mục tiêu được chăm sóc. +
Kỹ năng hồi sinh của healer ưu tiên cho khiên sư, còn những cận chiến không được chăm sóc kịp thời thì cứ thế treo ở phía trên. +
Chết rồi mà thi thể cũng không được yên thân, trong biên độ vận động cường độ cao của Gấu Đen, thi thể treo lủng lẳng sau lò, va đập thình thịch, quái tinh anh giẫm lên bọn họ mà leo lên, chỉ có lòng bọn họ là lạnh giá. 3
Thế nhưng mọi người ở Cùng Nhau Làm Giàu chẳng có chút lòng đồng cảm nào, Anh Lười Biếng bị kéo ra ngoài làm nhiệm vụ phòng thủ hô khẩu hiệu còn to hơn bất cứ ai: “Các đồng chí xông lên phía trước, chiếc lò chính là phòng thủ mạnh nhất của chúng ta! Khô máu đến chết!” +
Vừa dứt lời, một cận chiến đã tử trận ngay trên thành lò vì chịu quá nhiều sát thương. +
Chết thì thôi đi, đằng này vì dây thừng buộc không chặt, anh ta lập tức bị tuột khỏi đống dây buộc chằng chịt, bị cơn cuồng phong của thời tiết khắc nghiệt thổi bay đi. Giống như một con diều đứt dây, bay lơ lửng theo gió! 1
Chu Tùy: “?” +
Các người chơi cận chiến: “!!!” +
Những người chơi khác trong lò: “!” +
Sợi dây vút một cái kéo dài ra, một đám người trong lò lập tức nắm chặt lấy dây thừng của anh ta, liều mạng kéo lại. +
“Sát thủ kéo người, những người khác xả sát thương.” Quý Tê Nguyên bình tĩnh sắp xếp. +
“Kéo chặt vào!!” +
Ếch Xanh hét lên: “Tôi trông kỹ dây thừng rồi, tuyệt đối không để các ông phơi thây ngoài hoang dã đâu!” +
Người chơi cận chiến: “Đừng buông tay, cầu xin các ông đấy.” +
Có lẽ do gió quá lớn, sau khi một cận chiến bị văng đi, lại thêm một người nữa bị thổi bay. +
Càng đi về phía biên giới bản đồ Thị Trấn Lưu Ly, cường độ gió càng tăng gấp bội, Gấu Đen bò trên núi còn suýt bị thổi ngã ngửa, huống chi là những người chơi mục tiêu nhỏ hơn. Mấy sát thủ trong lò dốc hết sức kéo thi thể, kết quả lại thấy quái tinh anh bay bên ngoài đáp xuống thi thể. Dường như chúng coi thi thể người chơi là điểm tựa, khi mượn lực đạp xuống một cái, suýt chút nữa đã lôi cả mấy sát thủ trong lò ra ngoài. +
“Đánh bay đi!! Đánh bay lũ quái trên thi thể trước đã! Đừng kéo về vội!” +
“Đám quái này được Chủ Não tăng cường rồi à? Mẹ nó, toàn bộ đều bâu trên thi thể!” +
“Đệt, sắp bị kéo ra ngoài rồi, cái thứ này còn dám chơi kéo co với tao, ông đây giết chết nó.” Mặt Phong Vân Thôi đỏ bừng vì gắng sức. +
Đám người chơi trong thành chính, từ tiếng trầm trồ kinh ngạc dần trở nên im lặng. +
Việc treo trên lò bọn họ còn chịu đựng được, nhưng khi thấy thi thể treo lủng lẳng phía sau như thả diều, một đám quản lý của Thiên Hạ Vô Song thực sự không còn can đảm để xem tiếp nữa. +
“Sự hy sinh này quá lớn lao rồi.” Đội ngũ quản lý vô cùng đau đớn. +
Người chơi bên cạnh không nhịn được nói: “Anh, một đám người đang xem trên kênh thế giới kìa.” +
Đội ngũ quản lý suýt chút nữa thì ngất xỉu. +
Trên kênh thế giới, không chỉ có một người chơi sở hữu vật phẩm đặc biệt, bóng dáng to lớn cao ngạo của Gấu Đen nhà Thiên Hạ Vô Song cũng lọt vào mắt của đại đa số người chơi. So với các đội tinh anh của các liên minh bang hội khác xuất phát, chuyến đi này của Thiên Hạ Vô Song đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đủ loại tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. +
【Thế Giới】Giẻ Lau Nhà Tiêu Dao Tiên: Chuyện hay thế này? Tại sao Tiêu Dao Tiên không livestream?? Có phải anh ta càng ngày càng chảnh rồi không? +
【Thế Giới】Ăn Cơm Là Nhất: Để cả thế giới xem mông một lần nữa? Gió thổi thế này, chắc thấy cả quần lót luôn rồi nhỉ? 1
【Thế Giới】Tuyệt Đối 0.5 Giây: Tôi thực sự rất gấp, có thể cho tôi xem Chu Nhi Phục Thủy không! Game thực tế ảo của các người không có camera một chạm để khóa mục tiêu người chơi à? +
【Thế Giới】Bay Bay Bay: Từ từ! Tốc độ này của Thiên Hạ Vô Song nhanh thật đấy! +
【Thế Giới】Lời Ra Tiếng Vào: Thao tác của họ trông có vẻ vô lý, nhưng lại nhanh hơn các đội tinh anh của liên minh bang hội khác xuất phát trước. +
Rốt cuộc tình hình bên trong Vùng Đất Sụp Đổ thế nào, phải đến nơi mới biết được. +
Người chơi dần phản ứng lại lại sau cú sốc về Gấu Đen vũ trang, hướng đi của đội tinh anh chính là xu hướng sau khi game cập nhật. Không ai biết Phi Tiêu Lăng Vân và Griffin đã đến Vùng Đất Sụp Đổ bằng cách nào, nhưng cái ý tưởng ngu ngốc này của Thiên Hạ Vô Song có tốc độ hành động không hề chậm chút nào. Cứ đà này, họ có thể đến nơi trước khi các đội khác kịp tới Vùng Đất Sụp Đổ! +
Tiếng thông báo thư kêu bíp bíp gửi đến tay người chơi Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên, đám người này chẳng ai dám xem tin nhắn, chỉ sợ ảnh chụp mình ‘hy sinh vĩ đại’ bị lan truyền ra ngoài, rồi lên diễn đàn ngay trong ngày. +
Mà những điều này, đội tinh anh Thiên Hạ Vô Song đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng không hề hay biết. +
Bởi vì vừa mới xuất phát, đủ loại tình huống đã phát sinh, thi thể còn chưa kéo về được, Gấu Đen đang mang trọng tải nặng bắt đầu chao đảo trên sườn núi. +
Chu Tùy quan sát hướng gió, phát hiện nơi này đúng lúc là khu vực đón gió, sức gió đang ở mức lớn nhất: “Mọi người điều chỉnh vị trí đi, đừng để trọng tâm dồn về phía sau.” +
Phía sau thi thể kéo theo một đám quái vật, tạo ra lực cản cho Gấu Đen, khiến tốc độ của hắn chậm hẳn lại. Thậm chí vì một đám người đều đứng ở ngoài lò, dẫn đến toàn bộ trọng tâm bị lệch ra ngoài, suýt chút nữa Gấu Đen đã lật nhào trên vách núi. +
Quý Tê Nguyên lập tức buff phòng thủ cho Gấu Đen để tăng khả năng chống chịu, “Chú chuẩn bị, tụ lực đẩy anh ta.” +
Chú hiểu ý, lập tức nhắm vào thành trong lò, bắn một phát pháo tạo lực đẩy cực mạnh cho Gấu Đen, giúp hắn ổn định lại trọng tâm. +
Quái tinh anh cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, nếu ngay từ đầu bọn họ dùng cách khác thì chưa chắc đã đi đến biên giới bản đồ lớn Thị Trấn Lưu Ly thuận lợi thế này, khả năng cao là sẽ bị trì hoãn rất nhiều thời gian. Hiện tại chiếc lò đã trở thành điểm tránh gió, bảo vệ được phần lớn các nghề máu giấy. Gấu Đen gian nan leo lên trong khu vực đón gió, cuối cùng vòng qua sườn núi cũng vượt qua đoạn đường khó khăn đó, thành công đến được mặt sau của Thị Trấn Lưu Ly. +
Sau hơn nửa giờ di chuyển, bọn họ đã thành công đến được điểm tiếp giáp giữa hai bản đồ lớn. +
Thị Trấn Lưu Ly chủ yếu là núi non, còn đến Thành Trường Lưu, bản đồ bên này là sự đan xen giữa vùng núi và rừng rậm. +
Gấu Đen dẫn mọi người vượt qua, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi chóng mặt. Bầu trời u ám ban nãy bỗng chốc chuyển sang trạng thái mưa gió bão bùng, trên bầu trời sấm sét vang trời có một con mắt khổng lồ lơ lửng. Gấu Đen còn chưa kịp đứng vững, tia sét đã giáng xuống từ trên trời, suýt chút nữa đã đánh trúng trực diện vào hắn. +
Cùng lúc đó, bên tai tất cả người chơi vang lên âm thanh thông báo tương ứng —— +
[Bạn đã tiến vào Sụp Đổ · Thành Trường Lưu.] +
【Thông Báo Toàn Server】Đội thiên phú Cùng Nhau Làm Giàu, Vườn Bách Thú Kỳ Diệu, Ẩn Tiên đã tiến vào Thành Trường Lưu, đến vùng đất yêu ma tàn phá bừa bãi, chạm đến sức mạnh của thần linh không hoàn chỉnh, tiến vào [Khám phá · Vùng Đất Sụp Đổ]. +
Khi thông báo hiện ra, mọi người đều hơi sửng sốt. +
Bởi vì ngoài thông tin thông báo, bọn họ không nhận được bất kỳ thông tin tuyến chính nào liên quan đến Vùng Đất Sụp Đổ. Trên giao diện game cũng không có lấy một chút nhắc nhở bổ sung nào, chẳng khác gì những thông tin bọn họ thấy ở khu vực an toàn. +
“Phó bản không có tuyến chính à?” +
Nấm Coca hỏi: “Hơn nữa chúng ta đã vào Vùng Đất Sụp Đổ rồi mà cũng không thấy các đội thiên phú khác đâu.” +
Thật kỳ lạ, hoàn toàn không giống với những gì bọn họ dự tính. +
Mọi người cứ ngỡ sau khi vào sẽ được dịch chuyển đến một chế độ phó bản thống nhất, nhưng không, bọn họ vẫn đang ở trong bản đồ của Thành Trường Lưu, hoàn toàn không có cái gọi là bản đồ lớn nào tồn tại cả. +
Bầu trời của Thành Trường Lưu hoàn toàn khác với Thị Trấn Lưu Ly, khắp nơi đều tràn ngập vẻ hoang vu như ngày tận thế đang đến gần. +
Khi mưa gió như trút nước, một buff đặc biệt xuất hiện trên người những ai bị dính mưa —— [Mưa axit]. Mưa axit có thể liên tục ăn mòn cơ thể và trang bị của người chơi, khiến bọn họ bị tụt máu và giảm độ bền trang bị trong thời gian ngắn. +
Lượng máu thì có thể heal được, nhưng nếu độ bền trang bị cứ liên tục giảm xuống thì vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng. +
Sự xuất hiện của thứ này khiến các khiên sư và người chơi cận chiến vốn đang bảo vệ Gấu Đen ở bên ngoài buộc phải lập tức di chuyển vào trong lò. +
“Chuyện gì thế này?” Mãnh Hổ hỏi. +
“Khả năng cao là cốt truyện.” Chó Pug rất nhạy bén với cốt truyện, từ tình hình hiện tại có thể thấy thứ này không có nhắc nhở cụ thể, nên rất có thể người chơi phải tự mình đi khám phá cốt truyện. +
Quý Tê Nguyên quan sát xung quanh, “Đây là một phó bản khám phá kiểu tổng hợp.” +
Người chơi đã từng thấy phó bản thuần pve, pvp hoặc thiên về cốt truyện, cũng từng thấy nhiều loại kết hợp với nhau. Nhưng kiểu vào màn mà hoàn toàn không có manh mối thế này thì thật hiếm thấy, ngay cả phó bản Trại Nhà Trần nổi tiếng về cốt truyện cũng có đoạn bắt cóc tống tiền mở đầu để dẫn vào, còn Vùng Đất Sụp Đổ này thì chẳng có gì cả. +
“Trước đây Thành Trường Lưu là địa điểm bảo vệ của vị thần nào?” +
“Lôi Thần.” 1
“Không được, tôi đã thử các vật phẩm phòng thủ rồi, ra ngoài vẫn bị tiêu hao độ bền.” Tiêu Dao Tiên chen vào từ cửa lò. +
Mọi người nghe vậy thì nhìn về phía chiếc Lò Ngũ Độc đang che mưa chắn gió, mẹ nó, vật phẩm phòng thủ bình thường gặp mưa axit đều hỏng hết, vậy mà cái Lò Ngũ Độc của Thần Cổ này đến giờ vẫn chẳng hề hấn gì. Thứ này ngoại trừ việc quá to và khó di chuyển ra thì đúng là có thể coi là vật phẩm phòng thủ cấp cao nhất rồi. +
Bên ngoài vẫn là gió táp mưa sa, thời tiết khắc nghiệt cứ lặp đi lặp lại. 1
Lò Ngũ Độc được buộc vào một tảng đá lớn ở ngoại ô Thành Trường Lưu để tránh bị cuồng phong thổi bay, mọi người đều tĩnh tâm quan sát tình hình bên ngoài. Chu Tùy đứng ngay cạnh cửa lò, có thể nhìn rõ những hạt mưa axit đang rơi xuống. Bản đồ khu vực Thành Trường Lưu này rộng hơn nhiều so với Thị Trấn Lưu Ly, địa hình núi non hiểm trở, cây cối trong rừng cao lớn, việc bọn họ muốn di chuyển đến vị trí thành chính của Thành Trường Lưu sẽ khó khăn hơn dự tính. +
“Mức độ tiêu hao của mưa axit là bao nhiêu?” Chu Tùy hỏi. +
Quý Tê Nguyên biết cậu đang nghĩ gì, “Nửa tiếng, chỉ cần phơi mình trong môi trường mưa axit nửa tiếng là trang bị sẽ hỏng sạch.” +
Mặc dù trong số người chơi có đại sư rèn đúc, nhưng bọn họ lại không có lò rèn đúc. +
Lò rèn đúc chỉ có ở khu vực an toàn và căn cứ mới có, một khi trang bị hỏng, tất cả mọi người sẽ rơi vào tình trạng tay không tấc sắt, đừng nói là đánh quái, ngay cả tự bảo vệ mình cũng là vấn đề. Bọn họ hoàn toàn không thể lên đường được, trong bản đồ Thành Trường Lưu còn có quái tinh anh, sẽ bị bào mòn đến chết trên đường đi mất. +
“Đậu má, đằng kia là cái gì thế!” Một người chơi của Ẩn Tiên hét lên. +
Chu Tùy nghe tiếng nhìn sang, phát hiện âm thanh phát ra từ phía cửa hang dưới đáy lò đối diện với mình. Theo tiếng gọi của người kia, những người khác cũng lũ lượt chen đến cửa hang đó để xem tình hình. +
Từ cửa hang dưới đáy lò nhìn ra ngoài là khung cảnh ngoại ô Thành Trường Lưu, mọi người nhìn ra thì thấy ở lối vào khu rừng xuất hiện một thứ rất đặc biệt. Ngoại ô Thành Trường Lưu có công trình kiến trúc là chuyện thường, nhưng không có nghĩa là sẽ thấy một thứ kinh dị như vậy. +
Đập vào mắt bọn họ là một bộ thi cốt di hài khổng lồ, hiện lên ngày càng rõ ràng trong màn mưa gió. +
Những luồng sáng màu đen bao phủ bề mặt bộ thi hài, che khuất tình cảnh bên trong các khe xương. Toàn bộ di hài là sự đan xen giữa xương trắng và sương mù màu đen, kéo dài sâu vào tận trong rừng, không thể nhìn rõ thực hư. +
“Trước đây Thành Trường Lưu có thứ này không?” +
“Làm sao mà có được!” +
“Đây không phải là phó bản khủng bố đấy chứ?” +
“Đệch, cái phó bản kinh dị Quỷ Tân Nương tôi đánh trước đây làm giờ cứ thấy màu đỏ là tôi lại sợ hãi.” +
Cùng với sự xuất hiện của bộ hài cốt khổng lồ đó, cảm giác tận thế trong mưa gió ngày càng đậm đặc. +
Dường như toàn bộ bản đồ bao trùm trong bầu không khí chết chóc âm u, cành lá cây cối rụng sạch quá nửa, những bộ rễ cây bị bật gốc thấp thoáng hiện ra trong cuồng phong. Sự chú ý của mọi người vốn đang dồn vào bầu trời, thấy tình cảnh này thì không tự chủ được mà nhìn quanh, rồi bọn họ nhìn thấy khu vực xung quanh Lò Ngũ Độc của mình. +
Trong nền đất bùn lầy lội, những khúc xương trắng hếu lộ ra. +
Vô số thi cốt không thể đếm nổi hiện ra dưới sự gột rửa của nước mưa. +
“Thần Thụ cập nhật một cái mà chết nhiều giống loài thế này à?” Các người chơi choáng tại chỗ. +
Quý Tê Nguyên nói: “Đây không phải Thành Trường Lưu bình thường, giống như thế giới Thần Dục và Thần Tài lúc đầu, bản đồ Thành Trường Lưu đã bị cơ chế hóa rồi.” +
Nói cách khác, thực tế hiện giờ tất cả bọn họ đã bước vào trong cơ chế của phó bản. +
Chỉ là bọn họ hoàn toàn không biết cơ chế phó bản này rốt cuộc là gì, vì vẫn chưa chạm tới các điểm thông tin liên quan. +
Ánh mắt Chu Tùy nhìn xuống dưới, “Không chỉ vậy.” +
“Mặt đất đang lún xuống.” +
Trong lúc mưa xối xả, dòng nước đã theo thành lò tràn vào bên trong Lò Ngũ Độc. +
Nhìn ra ngoài, một phần của Lò Ngũ Độc đã lún sâu vào trong bùn đất, giống như đang gặp phải tình trạng sụt lún loại đầm lầy. +
Chu Tùy hơi ngạc nhiên, cái lò trông như đang lún xuống, nhưng lại không hoàn toàn lún hẳn. +
Giống như đang nổi lên……? +
Dường như mọi sự thay đổi đang thúc giục tất cả người chơi phải tiến về phía trước. Những biến đổi này khiến bọn họ không khỏi nhìn về phía bộ hài cốt khổng lồ trông như nhà ma ngoài đời thực kia, phảng phất cái miệng khổng lồ nhe nanh vuốt là điểm đến duy nhất để phó bản tiếp tục tiến đến chỗ cần đến. +
Trong lúc mọi người còn đang do dự, bóng dáng của Chu Nhi Phục Thủy đã vụt ra khỏi lò. +
Tung ra vài chiêu dịch chuyển, cậu nhanh chóng vượt qua luồng gió đáp xuống trong núi rừng, dừng lại ở phạm vi cách bộ hài cốt khổng lồ mười mấy thước. +
Đại ca, cậu không thèm suy nghĩ lấy một giây mà đã lao thẳng ra ngoài luôn hả! +
Chu Nhi Phục Thủy vừa đi, Nhất Độ Âm Dương cũng bám theo, men theo lộ trình đối phương đã đi mà bình an tiến vào rừng rậm. 2
Người khác có thể thấy lạ lẫm với môi trường này, nhưng Chu Tùy lại thấy rất quen thuộc. Môi trường khắc nghiệt và tồi tệ, cảm giác áp bách bủa vây từng lớp, chính là áp lực môi trường thường thấy trong các bản đồ phó bản ở Trại Tập Kết. Mà những môi trường này thường chỉ là cơ chế tầng ngoài đơn giản nhất, hoàn toàn chưa đến điểm mấu chốt của phó bản. +
Chu Tùy không dừng bước, sau khi đến rừng rậm, cậu chạy nhanh vài bước vào trong phạm vi khí đen của hài cốt trước khi tia sét kịp giáng xuống. +
Vừa mới tới gần, những luồng khí đen đó lập tức nhanh chóng phun trào, rút nhanh về phía bộ hài cốt, để lộ hoàn toàn bề mặt thực sự của nó. Trên bề mặt những chiếc răng nanh bỗng hiện ra một dòng chữ kỳ quái, ngay sau đó, âm thanh thông báo hệ thống quen thuộc vang lên trước mặt mọi người —— +
[Hỡi các thiên phú giả dưới sự che chở của Thần Thụ Thiên Không] +
Đệch, bọn họ đợi nửa ngày trời để chờ cốt truyện. +
Hóa ra cái thứ này còn phải đi kích hoạt mới có à!! +
[Hoan nghênh đến với Vùng Đất Sụp Đổ, đám vong linh đang reo hò chào đón người sống, Vùng Đất Sụp Đổ vô chủ đang chờ đợi lãnh chúa của chúng đến. Các bạn có thấy Vùng Đất Sụp Đổ mênh mông vô bờ này không? Chín Vùng Đất Sụp Đổ lớn đang chờ đợi các bạn, sức mạnh thần linh không hoàn chỉnh cần những người thừa kế, nơi đây sẽ là cung điện của kẻ thắng cuộc, đám vong linh của Vùng Đất Sụp Đổ sẽ chọn ra vị vua không ngai của chúng.] +
“Đệch, cái giọng điệu quen thuộc này là sao đây?” +
“Lão già Thần Dục ngóc đầu trở lại rồi?” +
“Không đâu, cái này còn trẻ trâu hơn lão già Thần Dục nhiều, cái gì mà người thừa kế chứ.” +
[Chúc mừng các vị thiên phú giả đã tiến vào Khám phá giới hạn thời gian · Vùng Đất Sụp Đổ thành công. Cuộc hoan lạc của người chết tại chín Vùng Đất Sụp Đổ lớn, sức mạnh thần linh mất kiểm soát, bị sức mạnh hỗn loạn nắm trong tay. Tất cả Vùng Đất Sụp Đổ sẽ bị sức mạnh hỗn loạn cưỡng đoạt, sáp nhập vào Vùng Đất Hỗn Loạn. Thiên phú giả không thể đứng vững trên Vùng Đất Sụp Đổ, môi trường sẽ nuốt chửng các bạn, chinh phục mới là đích đến của các bạn.] +
[Lối chơi khám phá · Vùng Đất Sụp Đổ đã mở! Độ khó của lối chơi lần này là ★★★★★★★!] +
Giọng nói ngày càng trầm xuống, cái giọng vừa trẻ trâu vừa tinh nghịch ấy dần xa khuất. Trước mặt mọi người, bộ hài cốt bao phủ trong khí đen dần hiện rõ. Dường như tiếng gió thổi xen lẫn tiếng sóng lớn, cây cối bị nhổ bật gốc, tựa như có thứ gì đó đang đổ ập xuống từ trên cao. +
Mọi người vội vàng nhìn sang thì thấy hình như trên ngọn núi cao của Thành Trường Lưu đã xảy ra lũ bùn đá! +
[Ải đầu tiên: Hãy chế tạo thuyền của các bạn!] 1
[Vùng đất các ngài đang đứng hiện giờ ——] +
[Biển Sụp Đổ Của Lôi Thần] +
“Từ từ? Thuyền gì cơ?” +
Khói đen biến mất trước mặt mọi người, nơi bộ hài cốt kết nối đã chìm sâu vào trong rừng. +
Dường như mưa axit và gió bão rung chuyển trong thoáng chốc, mọi người thấy mặt đất dưới chân bắt đầu trở nên lầy lội, dập dềnh như mặt nước. Bọn họ gần như không đứng vững nổi, giẫm lên mặt đất mà như giẫm vào nước, cả người không khống chế được mà lún xuống. +
Chu Tùy phản ứng cực nhanh, lập tức dùng Vuốt Co Duỗi bám chặt lấy bộ hài cốt khổng lồ. Bùn đất biến thành nước rồi??? +
“Cái lò của chúng ta!!!” Anh Lười Biếng hét lên một tiếng. +
Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc Lò Ngũ Độc của bọn họ đang bị bùn đất cuốn đi trong cơn cuồng phong bão táp, trông giống hệt như một con thuyền sắp sửa ra khơi! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Cùng Nhau Làm Giàu: Mục tiêu của chúng ta là trở thành Vua Hải Tặc!!! +
Thiên Hạ Vô Song: ……? +
Đến đây, tối nay sẽ có chương bổ sung. +
Tôi đi cày tiếp đây! +



Thiên Hạ Vô Song càng đi càng xa trên con đường này =)))
Hài ghê=))) Nhìn đám Thiên hạ vô song sống chết mặc bay đi theo cái đội Cùng nhau làm giàu mà thương thật
trèo đèo lội suối xog là giờ đi phiêu lưu trong biển bùn á
cảm ơn ní he
quãng đường tới chiến thắng này độc đáo thật đó
Khổ thân :))))))
Gòi đi biển ha
Thấy cái phó bản 7 sao là biết kỳ này editor khổ r=)) cố lên nhe sốp ơi:)
khổ thiệc tr ơi, cảm ơn bà nhê
Thật sự là tiếng Việt tinh nghịch quá, hết cái trại tới cái lò 🥰
Chu tùy’s ark – công cuộc chu tùy và những người bạn (đàn muông thú) sống sót vào ngày tận thế (biển bùn)(ФωФ)
:)))) quậy vl
Anh Chu cái gì cũng có thể nghĩ tới:)))
Lại là một ngày đọc chiện thâu đêm 🤡 nhìn giờ cái thấy 4h sáng luôn má ơi
báo nhà báo team, cái j cx báo
Ôi cái lò:))))
Ôi trôi mất cái lò rùi 😭
Phong Vân Thôi-người mới chưa có kinh nghiệm chớt zứi tay anh Chu 🤣🤣🤣
Bảo làm thuyền là có sẵn lun à :))))))
Hải tặc ngta cưỡi thuyền , bên này cưỡi lò ?
Thấy 7 sao là biết khổ rồi, vô game toàn bị đầu não hành lên bờ xuống ruộng, giờ nó còn cho mình đi chơi sinh tồn nữa =))
game sinh tồn :))
=))) sắp thành hải tặc rồi
ôi đừng để mất cái lò bé Chu cất công vác ra nhá =)) bào triệt để nó đê
Đây là thời đại của Hải tặc!!!!
Chúng ta cùng nhau ra khơi tìm kho báu thần linh :))
Cái lò đúng đỉnh
:)))
ra khơi tiềm kho báu thoi
tìm 🙁
phó bản biển à
Leo lò vượt biển, kk
đừng nói cái lò thành cái thuyền lun nha
Chuẩn bị ra khơi cướp lấy kho báu nàooo