Chương 118: Sinh tồn trên biển

Chương 118: Sinh tồn trên biển 1
Sau khi chạm vào khí đen, toàn bộ Vùng Đất Sụp Đổ như thể đột nhiên bị kích hoạt. +
Những người chơi khác không phản ứng kịp như Chu Tùy, khi nước bùn cuộn trào lên, bọn họ lập tức bị sóng bùn đẩy lùi ra sau, bị cuốn đi theo dòng lũ đất đá. Đừng nói là Lò Ngũ Độc muốn đi xa, từng người bọn họ đều sắp bị thổi bay mất rồi! +
Cái cây vốn đang giữ Lò Ngũ Độc bị thổi ngã, khiến chiếc lò đang nửa nổi nửa chìm lập tức bị nước bùn cuốn đi. Một bên Vuốt Co Duỗi của Chu Tùy móc vào bộ hài cốt khổng lồ, bên kia nhanh chóng vươn ra để móc lấy, cố gắng giữ chặt chiếc Lò Ngũ Độc sắp trôi mất, một sợi dây dài lập tức kéo căng trong sóng gió! +
“Bám chắc lấy cái lò!” Quý Tê Nguyên hét lên. +
Trên thành lò vẫn còn những sợi dây thừng dùng để treo người trước đó, khi thấy thông báo cơ chế hiện ra, Mèo Ragdoll Chó Pug và những người khác đã lập tức dùng kỹ năng dịch chuyển, lao tới túm lấy dây thừng trên Lò Ngũ Độc. Trong hoàn cảnh này, vật trôi nổi là quan trọng nhất, mà Lò Ngũ Độc là vật trôi nổi an toàn nhất trong tầm mắt! +
Chu Tùy nắm chặt Vuốt Co Duỗi đang căng cứng, phần lớn cơ thể cậu đã chìm vào trong nền đất bùn, mặt đất đã biến thành kết cấu giống như nước biển, cơ thể dập dềnh lên xuống theo làn nước bùn cuộn trào. Dù bọn họ đang ở trên đất liền, nhưng Thành Trường Lưu đã biến thành một đại dương bùn nước! +
Nước bùn đang tràn vào Lò Ngũ Độc, ánh mắt Chu Tùy hơi nheo lại. Đúng là Lò Ngũ Độc có thể nổi, nhưng hai bên hông nó đều bị hở, trong sóng gió bùn nước thế này, bên trong lò sẽ nhanh chóng bị ngập nước và chìm xuống, cuối cùng sẽ trở thành một con thuyền đắm giữa biển! +
Toàn bộ Thành Trường Lưu đã biến thành một đại dương bùn lầy, thứ duy nhất vẫn đứng vững xung quanh là hài cốt khổng lồ. +
“Buộc vào hài cốt đi, nó không bị chìm đâu.” Dâu Bên Đường vừa dứt lời. +
Chu Tùy lập tức nghe thấy một tiếng rắc, Vuốt Co Duỗi buộc trên Lò Ngũ Độc bật ra một tiếng, cả một đoạn hài cốt lớn gãy lìa, ào một cái bị cuốn trôi về phía sau! +
Những người khác: “!!!” +
Gãy rồi!!! +
May mà Chu Nhi Phục Thủy đã thiết lập kết nối dây thừng từ trước. Những người khác cũng phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc hài cốt bị gãy, đã có vài sợi dây thừng đồng thời phóng ra, buộc chặt vào những phần khung xương khác của bộ hài cốt khổng lồ vẫn còn cắm sâu trong bùn, nhờ vậy cả đám người cùng Lò Ngũ Độc mới không bị nước bùn cuốn đi. +
Đã từng vượt phó bản bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người trong Thiên Hạ Vô Song gặp phải màn dạo đầu kích thích thế này. Không hề có bất kỳ lời dẫn dắt nào, vừa vào trận đã là một vùng biển bùn mênh mông, suýt chút nữa là bị nuốt chửng hết sạch. Điều khiến người ta tăng xông nhất là trong biển bùn khổng lồ này toàn bộ đều là nước mưa axit. +
Sau mười mấy giây hỗn loạn, tất cả mọi người đều bị mưa axit đánh cho thành máu yếu! +
Quý Tê Nguyên leo lên bộ hài cốt, việc đầu tiên là buff heal liên tục cho mọi người, bọn họ không thể phơi mình dưới mưa axit quá lâu, “Đóng thuyền thôi.” +
“Chuyện này vô lý quá rồi, đất liền mà cũng biến thành biển được à?” +
“Hơn nữa thế này thì đóng thuyền kiểu gì đây!” +
“Tháo xương ra.” +
Quý Tê Nguyên nhìn xuống bộ hài cốt khổng lồ dưới chân, “Xương có tác dụng.” +
Đóng thuyền là nhiệm vụ tuyến chính, mà vật liệu đóng thuyền duy nhất trong tầm mắt chính là hài cốt. +
Chu Tùy vừa lên được chỗ cao lập tức kéo những đoạn hài cốt trôi dạt về, đó chính là những khúc xương trắng hếu hiện lên trong bùn mà bọn họ thấy lúc đầu. Chúng không hề bị chìm nghỉm do mật độ xương quá cao, mà có thể nổi lề bềnh trên mặt nước bùn giống như Lò Ngũ Độc. Ngay từ đầu phó bản đã dẫn dắt bọn họ chạm vào hài cốt, rõ ràng đây chính là vật liệu chính để đóng thuyền. +
Thiên Hạ Vô Song đã từng đánh qua rất nhiều loại phó bản, nhưng quả thực hiếm thấy kiểu mở đầu loại sinh tồn thế này. +
Lại còn gặp phải thời tiết khắc nghiệt đầy mưa axit, trong trường hợp này bọn họ không thể dựa vào sức người hay Gấu Đen để đột phá, chỉ có thể tận dụng vật liệu tại chỗ để lập tức tạo ra một con thuyền lớn. +
“Mọi người đã nghĩ đến vấn đề này chưa?” +
Nhóc Ban đặt câu hỏi: “Chúng ta có tận 42 người, phải đóng con thuyền lớn cỡ nào mới đủ đây!” +
Để tấn công Vùng Đất Sụp Đổ, Thiên Hạ Vô Song đã cử đi ba đội tinh anh. +
Khi chiếm địa bàn thì đông người là ưu thế, nhưng khi biến thành phó bản sinh tồn thì đông người lại là yếu thế. +
Dường như Chủ Não đang đối đầu với bọn họ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa vào phó bản đã phải đối mặt với rủi ro lớn trong việc bảo vệ toàn bộ thành viên. +
Đóng thuyền lớn thì quá tốn thời gian, thuyền nhỏ lại không thể chứa hết ngần ấy người, mọi người đều lập tức nhìn về phía chiếc Lò Ngũ Độc vừa được Chu Nhi Phục Thủy kéo lên từ dưới bùn. Giá trị của chiếc lò thuộc về Thần Cổ này vẫn đang không ngừng tăng lên. +
“Dùng kỹ năng che chắn đi.” +
Đội trưởng Ẩn Tiên nói: “Kỹ năng che chắn có thể che mưa!” +
Vài người chơi lập tức kích hoạt kỹ năng che chắn, một lớp không khí trong suốt hiện ra phía trên mọi người. Nước mưa chảy dọc theo bức tường không khí vô hình, tạm thời giảm bớt rủi ro trang bị bị mưa axit bao phủ trong thời gian dài. +
“Kỹ năng che chắn không đủ dùng đâu!” +
Thiết Quải Lý nói: “Không che hết được cho nhiều người thế này.” +
“Cởi trang bị ra.” Chu Tùy lạnh lùng nói. +
Những người khác: “……?” +
Đúng nhỉ, mặc trang bị làm gì chứ! Xung quanh đây có quái hoang dã nào đâu! +
Chu Tùy vừa cởi bỏ lớp áo vải bên trên thì thấy có ánh mắt lia tới từ bên cạnh. 1
Ánh mắt Quý Tê Nguyên không hề dời đi, dừng lại trên người cậu một lúc lâu. Chu Tùy thấy vậy thì động tác hơi khựng lại, bàn tay đang cởi trang bị thoáng chút do dự. 3
Chỉ vài giây sau, đám người Mãnh Hổ chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi to tướng. 1
Trong gió mưa mịt mù và bầu trời tối tăm, lộ ra những đôi chân trắng bóc. +
Mèo Ragdoll và những người khác vừa hoàn hồn đã thấy một đám đàn ông mặc quần đùi như Mãnh Hổ Gấu Đen, cảnh tượng cứ như thể quay về thời nguyên thủy, suýt chút nữa là không thể phát sóng được. Trước khi hành động đám người này không biết suy nghĩ một chút à! Còn chê cái danh xưng người hoang dã chưa đủ vang xa hả??? +
Ba Nghìn Khách không có mặt mũi nhìn đám đàn ông thẳng đuột này: “Các anh cởi sạch sành sanh thế làm gì!” +
Nấm Coca cũng cạn lời, tự thay cho mình một bộ thời trang: “Thời trang ấy!! Mặc thời trang vào!” +
“Mua bao nhiêu trang bị mà không sắm cho mình vài bộ ngoại trang đẹp à?” Anh Phú đã diện lên mình bộ thời trang bản giới hạn Thần Biển. +
“Hơn nữa cũng không nhất thiết phải cởi trang bị.” +
Nhóc Ban lẳng lặng giơ tay: “Chỉ cần mặc những bộ ngoại trang có độ che phủ tốt là được, để che đi trang bị. Thực ra nếu các anh khoác thêm một lớp ngoại trang bên ngoài, thì độ bền của ngoại trang sẽ bị tiêu hao trước, sau đó mới đến trang bị.” +
Lúc này đám người hoang dã mới bừng tỉnh, nhận ra đúng là như vậy thật. +
Nhưng mà có ai đi đánh nhau mà lại mặc một đống quần áo dày cộp đâu chứ! +
Thương thành ngoại trang chưa bao giờ mở trong các phó bản đặc biệt, đám người hoang dã đành phải cởi bỏ những trang bị cực ngầu của mình, lục lọi trong hệ thống ngoại trang được vài bộ. Toàn chọn những bộ thời trang rẻ tiền mà độ bền cao để mặc, tránh việc sau này phải tốn một đống tiền để sửa chữa độ bền. +
Trong ấn tượng của Chu Tùy không hề có khái niệm thời trang ngoại trang, trong tủ đồ chỉ có vài bộ thời trang do hệ thống tặng, độ bền không cao. Cậu vừa mới mở cửa hàng ngoại trang thì bên tai đã vang lên vài thông báo tặng quà —— +
[Người chơi Nhất Độ Âm Dương tặng bạn [Hoa Bay Trong Mộng]] +
[Người chơi Nhất Độ Âm Dương tặng bạn [Sương Lạnh Giáo Vàng]] +
…… 1
Vài yêu cầu tặng thời trang hiện ra, Chu Tùy vừa định nói gì đó thì nghe thấy Quý Tê Nguyên ở bên cạnh lên tiếng: “Không còn nhiều thời gian đâu, cậu mặc vào trước đi.” +
Màn trình diễn thời trang đủ màu sắc đã hoàn tất chỉ trong vài giây. Đám người hoang dã quay đầu lại, phát hiện Chu Nhi Phục Thủy cởi đồ đầu tiên đang mặc một bộ thời trang độ bền cao trong thương thành. Bộ đồ đó thuộc dòng thiết kế kinh điển Đồng Bào, hay còn gọi là đồ đôi, mà bộ còn lại trong cùng bộ sưu tập đang được Nhất Độ Âm Dương mặc trên người. 5
Chu Tùy nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, lần đầu tiên cậu để ý đến trang phục đang mặc, dường như hoa văn trên áo hơi tương đồng với bộ đồ Quý Tê Nguyên vừa thay. +
Quý Tê Nguyên thấy vậy, đã chuẩn bị sẵn lời giải thích để nói ra. +
Nhưng Chu Tùy không hề hỏi, cậu quay người chặt đứt mấy khúc hài cốt lớn, chỉ là ở một góc không ai để ý, phía sau vành tai cậu đã ửng lên một vệt đỏ nhạt. 1
42 người không thể nào đóng kịp một con thuyền lớn, thứ duy nhất có thể cải tạo chính là chiếc Lò Ngũ Độc của Thần Cổ. +
Khi mấy người Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên tháo dỡ hài cốt mang tới, đám người phe làm ruộng của Cùng Nhau Làm Giàu đã bắt tay vào việc. Những người chơi sinh hoạt chuyên câu cá đào kho báu có mặt ở khắp nơi, bọn họ làm việc thoăn thoắt như đang dựng hàng rào trong căn cứ, nhanh chóng dựng xong phần khung gầm. +
Chiếc lò này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hai bên dễ bị tràn nước dẫn đến chìm nghỉm, việc duy nhất có thể làm là nâng cao phần đáy. Cả đám người dùng đủ loại vật phẩm, nguyên liệu, tận dụng thêm các vật phẩm phòng thủ và hài cốt để vũ trang lại Lò Ngũ Độc, biến nó thành một con thuyền lớn có thể chứa được 42 người. +
Đóng thuyền xong, cả đám không ai bảo ai, lẳng lặng tự buộc một sợi dây thừng vào người mình. 1
Tất cả đều thắt nút chết, không ai muốn trải nghiệm cảm giác bị thả diều thêm lần nào nữa. 1
“Vậy thì, mục đích chúng ta đóng thuyền là để làm gì?” Cuối cùng có một người chơi lên tiếng thắc mắc. +
Trên giao diện game, biểu tượng ải đầu tiên [Đóng thuyền] vẫn chưa biến mất, cũng không hiển thị liệu bọn họ đã hoàn thành ải đầu tiên hay chưa. +
Con thuyền chỉ là điểm dừng chân của bọn họ trong thế giới phó bản quái dị này, Chu Tùy cúi đầu: “Mực nước đang dâng lên, các anh không nhận ra bộ hài cốt khổng lồ sắp bị nuốt chửng rồi à?” +
Sóng bùn vốn đã dữ dội, vừa rồi các người chơi mải mê đóng thuyền nên hoàn toàn phớt lờ những đợt sóng bùn đang ập tới. +
Nghe Chu Nhi Phục Thủy nói vậy, bọn họ nhìn sang mới phát hiện lúc đầu còn thấy được cái miệng đầy răng nanh há hốc của bộ hài cốt, mà sau nửa giờ đóng thuyền, phần răng nanh cắm dưới đất đã hoàn toàn chìm nghỉm trong bùn. Người chơi lập tức hiểu ra, đây là thời gian chờ, Vùng Đất Sụp Đổ đã dành cho bọn họ một khoảng thời gian để đóng thuyền. +
“Vùng đất vong linh.” +
Quý Tê Nguyên tiếp lời Chu Tùy: “Vong linh sẽ xuất hiện ở đâu?” +
Tiếng gió mưa hòa lẫn với tiếng sấm chớp, khi cả đám người im lặng, những âm thanh xung quanh dần trở nên rõ rệt hơn. +
Lúc này, Chiếu Thanh Dương vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Hài cốt trong bùn đang trôi đi.” +
Chẳng phải trôi là chuyện bình thường à? +
Bọn họ còn lấy cả hài cốt để gia cố thuyền nữa mà…… +
Suy đoán đó lập tức tan biến ngay giây tiếp theo, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong làn nước bùn đang dâng cao, những mảnh xương tay mảnh khảnh như xương người xuất hiện ngày càng nhiều. Sóng gió càng lớn, lẽ ra những mảnh hài cốt không được cố định này phải bị gió mưa và lũ bùn đá cuốn đi từ lâu. Nhưng chúng không hề bị cuốn đi, mà lại giống như loài cá, lặng lẽ tụ tập lại bên cạnh bộ hài cốt khổng lồ, bao vây xung quanh người chơi. +
“Mấy khúc xương này, không lẽ là vật sống hả?” +
Mèo Ragdoll vội vàng hét lớn: “Vào thuyền mau! Chúng ta bị bao vây rồi!!” +
Đột nhiên, mặt đất nơi mọi người đang đứng rung chuyển dữ dội. +
Bên dưới vô số mảnh hài cốt rải rác, lộ ra thân thể quái vật nửa xương nửa thịt thối, đó chính là những con quái tinh anh nãy giờ chưa xuất hiện. Vô số quái xương nhảy ra từ dưới nước bùn, con nào con nấy cao tới hai mét, vừa giáp mặt đã chém bay 30% máu của những người chơi nghề phép máu giấy. +
Lúc này cả đám người làm gì còn thời gian mà xem xét tình hình, lập tức lao thẳng vào trong Lò Ngũ Độc. +
Khiên sư giơ khiên yểm trợ, những người chơi máu giấy vào Lò Ngũ Độc trước, Chu Tùy tung kỹ năng khống chế để chặn lũ quái vật đang lao tới. Thời gian khống chế diện rộng khi đối đầu với đám quái này bị rút ngắn lại, cậu khóa mục tiêu vào con quái gần nhất, phát hiện cấp độ trên người nó là 66! +
Quái cấp 66, đây là loại quái vượt quá cấp độ cao nhất của Thần Thụ! +
[Chúc mừng các thiên phú giả đã vượt qua ải đầu tiên.] +
[Để chinh phục Vùng Đất Sụp Đổ, các bạn phải vượt qua muôn vàn hiểm trở, nơi đây đang ẩn giấu bí bảo của Lôi Thần.] +
[Sửa đổi tuyến chính: Chinh phục Biển Sụp Đổ của Lôi Thần.] +
Cả đám người nhanh chóng chen chúc vào trong Lò Ngũ Độc, Chu Tùy là người vào cuối cùng, cậu lập tức thu hồi các vật phẩm đang buộc trên hài cốt. +
Mất đi lực kéo, Lò Ngũ Độc lập tức dập dềnh theo làn nước bùn. Năm khiên sư chia ra hai bên chặn cửa lò, lũ quái vật bên ngoài điên cuồng tấn công. Những cú xóc nảy dữ dội tập kích Lò Ngũ Độc, mọi người cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ dưới chân, hóa ra lũ quái vật đó đã lẻn hết xuống dưới đáy thuyền Lò Ngũ Độc và đang điên cuồng húc vào. +
“Chèo thuyền đi!” +
“Từ từ! Đi bằng cách nào đây! Có thuyền rồi, nhưng mái chèo đâu!!” +
Trong cơn xóc nảy dữ dội, các người chơi mới sực tỉnh, mải mê đóng thuyền mà quên mất mái chèo rồi! +
Một con thuyền không có mái chèo thì chẳng có nguồn động lực nào giữa biển cả. Lũ quái vật hung hãn và nước bùn axit bên ngoài đang ăn mòn các vật phẩm phòng thủ ở hai bên, dưới sự bao vây của đám quái vật, thậm chí con thuyền của bọn họ còn không thể nhúc nhích nổi! +
“Chú.” Nhóc Ban lập tức gọi. +
Chú vội vàng tụ lực: “Từ từ, chú cần thời gian để tụ lực!” +
Mà lúc này, lũ quái vật bên ngoài đã chen lấn tới tận cửa lò. +
Tiếng sấm ầm ầm giáng xuống, khi đánh trúng mặt nước, tất cả người chơi trong lò lập tức cảm thấy tê dại toàn thân! +
Cơn tê dại này trực tiếp làm gián đoạn kỹ năng của khiên sư, lũ quái vật bên ngoài thừa cơ muốn phá vỡ lớp phòng thủ ở thành lò, nhanh chóng chen vào trong Lò Ngũ Độc! +
Quý Tê Nguyên lập tức phản ứng lại, tung ra một chiêu xóa bỏ nhóm, xóa bỏ hiệu ứng sét đánh trên người khiên sư: “Healer chuẩn bị, có khống chế diện rộng.” +
Mẹ nó còn có cả sét đánh nữa hả! +
Giờ đây Lò Ngũ Độc giống như một khoang thuyền khép kín để ngăn nước bùn tràn vào, nhưng đồng thời nó cũng trở thành rào cản cho người chơi. Ở trong lò, bọn họ có thể cảm nhận được chiếc lò đang dần chìm xuống, dường như có con quái nào đó đã tóm lấy chiếc lò và kéo bọn họ xuống dưới. Chu Tùy đang đứng ngay cạnh khiên sư thì nhìn thấy những chiếc xúc tu khổng lồ hiện ra bên ngoài, mọi thứ thực sự đã biến thành đại dương, mà bên cạnh bộ hài cốt khổng lồ xuất hiện một con quái bạch tuộc cực lớn. +
Thứ đang kéo Lò Ngũ Độc chìm xuống chính là con quái bạch tuộc khổng lồ đó! +
Ánh mắt Chu Tùy dừng lại trên thành lò, cậu lạnh lùng nói: “Chạy.” +
Chạy cái gì cơ, mọi người lập tức nhìn vào thành lò, không lẽ là kiểu chạy đó á! +
Trên đất liền thì không chạy được, nhưng trên mặt nước đã hoàn toàn biến thành bùn lầy thế này, những chiếc quai lò gồ ghề trên thành lò hoàn toàn có thể bỏ qua, dường như nó sinh ra là để di chuyển trên mặt biển, giống hệt như một cái trục lăn khổng lồ. +
“……?” +
Anh, chạy thuyền bằng sức người hả??? +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Phát hiện chương trước đã có bạn đoán được vụ con lăn rồi. +
Sao các bạn thông minh thế! +



Trò gì anh Chu chơi cũng được =))
Chu có cảm giác đơn thuần với đáng yêu sao ýGiờ Thiên hạ vô song hết làm người hoang dã quay sang làm hamster à=))))
thật sự là cảm xúc lên xuống như diều gặp gió với mấy cái ý tưởng táo bạo của bé con mà
mới phất lên nên tặng đó
Vaiz chưởng, sao có thể nghĩ tới phương án đó hay vậy :))))
Logic 1 cách phi logic
Đoàn cái mông sắp fdooir tên thành đoàn hamster r sao=))
H liên minh mình thành Thiên Hạ hamster hết luôn r:))))
Hóng các anh tài chạy kiểu hamster trên biển ạ =))
Trò chơi giả lập làm hamster chính thức bắt đầu
Như nào cơ?!? Tui chưa hiẻu lắmヽ(゚Д゚)ノ
Đùa trò gì cũng dám làm:))
Thiên hạ Hamster chuẩn bị ra mắt mọi người👁👁
Tui đã nghĩ tới trò lăn cái lò từ lúc trên sườn núi =))))) quả nhiên phải làm cái trò đó thiệt
anh chu luôn có nhx ý tg táo bạo và mới lạ
Định chạy vòng xoay như mèo với hamster:)???
Chèn ơi trò mèo gì cũng dám làm 😭
T nghi từ đầu khi lấy cái lò mà, quả nhiên là cái trò đó thiệt=)). Trò gì ẻm cũng chơi tất
🤣🤣
thực ra tui chưa có tưởng tượng được cái thuyền trông như nào hm hm hm
đoàn cái mông sắp sửa có tên mới
may mà ko live chứ ko chuyến này về chắc phải thay tên đổi họ nữa r😂
Hehhehehehe, mặt đồ đôi~
Chơi bằng cách này luôn
Chạy :)))
gì cũng dám làm haha
anh Chu có kĩ năng sinh tồn level max mà kkk
Càng ngày càng khó thế
khác gì bầy chuột hamster chạy ko chứ
Chuẩn bị chuyển thành hamster thuii