Chương 13: Cũng ghê gớm quá nhỉ?

Tạ Nhiên kết nối điểm phát sóng của quản gia Lý với một cảm xúc rối rắm. Tên của điểm phát sóng này là “Wifi riêng của cậu hai”, nghe có chút không ổn lắm. Quản gia Lý để điện thoại lại cho cậu rồi xuống lầu, Tạ Nhiên cầm điện thoại của quản gia Lý trên tay, cậu nghĩ thầm, thật ra thì cậu cũng có thể tự mở Wifi của mình. +
Nhưng mà quản gia biến mất quá nhanh. +
Sau khi kết nối Wifi, khi chơi game vẫn khá lag thế nên Tạ Nhiên đành phải từ bỏ việc đi đánh phó bản. Cậu nhìn trang bị phụ mà mình đã cày được vào tối hôm qua. +
Thôi vậy, cậu sẽ chờ đến khi có mạng trở lại rồi đi phó bản. +
Có khá nhiều thương nhân bày quầy hàng xung quanh thành chính. +
Tạ Nhiên quyết định đi xem thử xem có vật phẩm tẩy luyện nào cho Độc Kinh hay không. Long Chiến cũng giống như hầu hết các game khác, cần sử dụng đá thí luyện và đá luyện hóa để nâng cao thuộc tính trang bị. Cấp độ của đá càng cao thì càng đắt, còn càng đắt thì lại càng là lĩnh vực của những người chơi pay to win. +
Nếu là Tạ Nhiên của trước kia, cậu sẽ so sánh giá cả vật phẩm trước khi mua bất cứ thứ gì, nhưng mà giờ đây khi nhìn vào kho hàng đầy ắp tiền vàng của nguyên chủ, từ việc đi dạo đã trở thành điên cuồng mua sắm. +
Độc Kinh là một class hiếm ai sử dụng, hầu hết các gian hàng đều bày bán những loại đá phổ biến, Tạ Nhiên tìm kiếm vài gian hàng nhưng không tìm thấy vật phẩm cho Độc Kinh. +
Cuối cùng, ở một góc phố, cậu tìm thấy một gian hàng nhỏ bán vật phẩm của Độc Kinh. +
Quầy hàng này có hai bộ đá Độc Kinh cấp cao, Tạ Nhiên nhìn bảng giá, thấy nó hơi cao so với giá của các loại đá phổ biến. So với giá cả mà cậu biết thì cái này có hơi cao quá. +
Thôi được, tiền nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể vứt như vứt rác được. +
Trước tiên thì cậu thử trò chuyện với chủ quầy xem có giảm giá được không đã. +
Cậu mở lại hệ thống tin nhắn riêng rồi gửi một tin riêng cho chủ quầy. +
Chat riêng chỉ mới được gửi đi, chủ quầy vẫn chưa trả lời lại. Tạ Nhiên lại nhận được một loạt tin nhắn riêng. Lúc trước cậu đã tắt chức năng chat riêng để tránh đám người Bạch Long Mã đến làm phiền. +
Không ngờ rằng chỉ vừa mở lại thì đã có tin nhắn mới gửi đến ngay lập tức, nhóm người này luôn nằm chờ để làm phiền cậu hả? +
Tạ Nhiên không nhận ra những người trong tin nhắn, hơn nữa những ID mà cậu quen thuộc thì lại không có nhắn riêng. +
Cậu tự hỏi liệu mình có làm gì ai vào mấy ngày qua hay không, hay là những món nợ cũ của nguyên chủ? +
Cậu thuận tay chụp màn hình mấy cái ID này sau đó gửi cho Nhóc Thất của phòng làm việc. +
Nhiên: Chửi một lần giết một lần, tiền lương sẽ được gửi sau. +
Nhóc Thất: Không vấn đề gì, ông chủ, tôi lo được. +
Chủ quầy dậy sớm bày quầy nhận được tin nhắn riêng từ Tạ Nhiên, hắn định dựng quầy rồi làm việc, vừa dựng xong lại nhận được tin nhắn riêng từ khách hàng, ánh mắt hắn sáng ngời khi nhìn thấy người này muốn mua trọn gói. +
Mua trọn gói! Hàng này đã tồn trong quầy của hắn ta lâu lắm rồi! +
Sao lại có người đi mua đá luyện hóa của Độc Kinh, không phải là lừa đảo chứ? +
Chủ quầy nhìn kỹ vào ID của khách hàng, vừa nhìn là đã nhận ra ngay, người này không phải là tên ăn trộm đã gây náo loạn vào đêm qua à? Bị vợ Chi Chi Lan Yên của hội trưởng bang hội Diệt Thần lên loa gọi là kẻ ăn trộm! +
Tạ Nhiên đọc hết tất cả tin nhắn riêng một lần, trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt trên game thời xưa trong tiểu thuyết game online. Vừa đọc xong hết lại có thêm tin nhắn mới hiện lên, trong đó có một tin nhắn độc nhất không giống ai. +
【Thì thầm】 Acc Phụ Bày Quán Của Tiền Tiền nhắn cho bạn: Phong Dục Nhiên? Không bán. +
Tiền đưa tới cửa rồi mà còn không cần nữa à? +
Cậu gõ chữ hỏi: Tôi có thù gì với anh à? +
Ta cùng ngươi có thù oán? +
【Thì thầm】 Acc Phụ Bày Quán Của Tiền Tiền nhắn cho bạn: Không có, nhưng mà cậu có thù với bang hội Diệt Thần. Tối hôm qua còn bị spam loa rất nhiều lần, hiện giờ có ai trong sever Kính Hoa Thủy Nguyệt không biết cậu là kẻ ăn cắp Cỏ Linh Long Vũ đâu? +
【Thì thầm】 Acc Phụ Bày Quán Của Tiền Tiền nhắn cho bạn: Kẻ lừa đảo thì biến đê! +
Loa? Kẻ lừa đảo? +
Đêm qua có spam loa hả? Còn nữa, cậu trở thành kẻ lừa đảo hồi nào chứ? +
Sau khi đi phó bản xong thì Tạ Nhiên đã offline luôn thế nên cậu chẳng biết gì về mấy việc mà chủ quầy nói, cậu đành phải hỏi phòng làm việc Thần Ảnh Vô Tung vẫn luôn online game. +
Nhiên: Hôm qua vợ của hội trưởng bang hội kia có spam loa à? +
Nhóc Thất: [Link] Có spam, bọn họ còn lên diễn đàn để mắng sếp nữa. +
Nhóc Thất: Ông chủ, muốn thêm một danh sách báo thù nữa không? +
Tạ Nhiên vừa bấm vào link thì thấy được hình ảnh loa được đăng ở bài viết đầu tiên trên diễn đàn, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì đã nhận được tin nhắn của Nhóc Thất gửi đến. +
Nhiên: Năng nổ dữ vậy? +
Nhóc Thất: Chẳng phải là để giúp sếp sao? [Cười tủm tỉm] +
Tạ Nhiên không trả lời lại, cậu trở về game rồi liên lạc lại với chủ quầy, cậu gõ chữ: Tiền và hàng hóa đã được thỏa thuận xong xuôi rồi, tiền dâng tận miệng mà anh vẫn không cần à? +
Chủ quầy bên này vẫn còn online, hắn ta trả lời: Bang hội Diệt Thần bảo cậu trộm Cỏ Linh Lông Vũ của bọn họ, còn bảo cậu là kẻ lừa đảo. Chắc không phải cậu định lừa tôi giao dịch ngoài đời đâu nhỉ? +
Chủ quầy vốn định bày quầy để bán hàng, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với tên lừa đảo này nữa. +
Hắn trực tiếp tắt chat riêng không để ý nữa rồi tiếp tục làm việc. +
Đối phó với mấy tên lừa đảo rất đơn giản, chỉ cần chặn và mặc kệ bọn chúng. Không biết bản thân đã bị vạch mặt rồi sao? Thế mà vẫn còn dám ra mặt để lừa gạt người khác, +
Tạ Nhiên không gửi tin nhắn cho chủ quầy nữa, game online không phải là loại game một người chơi, bạn không thể hoàn toàn tận hưởng nó khi chỉ có một mình. Game online cần phải tương tác với nhau và giao tiếp với những người chơi khác, không chỉ gói gọn trong việc giao dịch mua bán mà còn có cả trong phó bản, đấu trường và cả chiến trường. Cậu không thể để một chuyện nhỏ làm hỏng trải nghiệm chơi game của bản thân. +
Tâm trạng tốt đẹp khi dậy sớm nháy mắt bay biến, cậu trực tiếp mua đạo cụ sau đó xoay người bỏ đi. +
Mặc cả chỉ tổ lãng phí thêm thời gian, cậu đành phải nhượng bộ để mua, mặc dù số tiền này thậm chí còn chẳng đủ để nhà Tạ ăn một bữa ăn. +
Sau khi mua được đạo cụ, cậu đi đến lò tẩy luyện để bắt đầu cường hóa trang bị phụ, cậu nhanh chóng nâng cấp thuộc tính trang bị lên cao cấp, tiện tay lên hệ thống. +
【Hệ thống】 Sau khi trải qua bao gian khổ, cuối cùng Phong Dục Nhiên cũng đã cường hóa [Ý Nghĩ Của Tháp Mây] lên cấp 10, thật đáng ghen tị! +
【Thế giới】 Yên Lặng Yên Lặng: Đây chẳng phải là cái tên trộm bị giết hôm qua à? +
【Thế giới】Một Bước Tiến Lớn: Cường hóa lên cấp 10 nghe đỉnh ghê ha, số tiền này chắc không phải cũng là do ăn trộm nên mới có đấy chứ? +
【Thế giới】 U Lan: Đêm qua nháo nhào đến như vậy mà bây giờ nhân vật chính mới chịu xuất hiện. +
【Thế giới】 Chăm Chỉ Làm Giàu: Chơi game buổi sáng đông vui thật đấy, anh bạn trên kia đừng để bang hội Diệt Thần lợi dụng nhá. +
【Thế giới】 Mong Trong Nhà Có Mỏ: Ngày thường Diệt Thần không làm người như thế nào thì mọi người đều biết, nhưng mà mọi người nên có trách nhiệm chống lại bọn lừa đảo. +
【Thế giới】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Cho dù lừa đảo hay là trộm cắp thì chỉ cần vài lời từ người phụ nữ nào đó thôi ha. Cô ta chỉ cần đóng vai nạn nhân trên diễn đàn, đưa lên mấy tấm ảnh chụp màn hình là xong việc. Người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà mấy người đã vội vã đứng về một phía như thế rồi à? +
【Thế giới】 Yên Lặng Yên Lặng: Người ở trên cùng một giuộc với tên ăn trộm hả? Ra mặt bênh vực nhau dữ? +
【Thế giới】 Thích Trời Nắng: Vãi l, là Tiên Nữ! Healer của Bang Cá Mặn! +
【Thế giới】 Leo Lên Dây Bầu: Cứ xem mọi chuyện như nào đã. +
Tạ Nhiên quay lại sau khi đọc xong bài đăng và tình cờ thấy một thông báo từ email, cậu mở ra thì thấy tin nhắn đến từ Tiên Nữ Không Ăn Cơm, người mà cậu vừa thêm vào danh sách bạn bè. +
【Email】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Đừng để ý mấy lời ba hoa của mấy người đó trên kênh Thế Giới. Hầu hết đám người đó đều đến từ Diệt Thần, chỉ có một số người đứng trung lập thôi. +
【Email】 Phong Dục Nhiên: ? +
Thế giới? Tạ Nhiên chuyển sang Kênh Thế Giới, vừa hay thấy tin nhắn hiện lên trên Kênh Thế Giới. +
Cậu mở trình quản lý tin nhắn rồi xem lịch sử, trong đó có một tin từ Tiên Nữ. +
【Thế giới】 Phong Dục Nhiên: Nhàn nhã dữ ha? Trộm đồ của ai cơ? +
【Thế giới】 Yên Lặng Yên Lặng: Vãi, oắt con này mày ngông nhỉ, cướp Cỏ Linh Lông Vũ của Chi Chi Lan Yên, mày thiếu chút tiền này để mua à? +
【Thế giới】 Thích Trời Nắng: Cái này là đối đầu trực diện luôn á! Ngồi ngay hàng đầu để hóng chuyện! +
【Thế giới】 Phong Dục Nhiên: Rừng Phong không phải là địa bàn của bang hội Diệt Thần, nếu việc đi ngang qua rồi vô tình nhặt được thứ gì đó được gọi là ăn cắp thì trước tiên hãy cung cấp bằng chứng rằng nó thuộc về ai cái đã? Tiếp đó, sau khi vô tình đào lên thì tôi đã đề nghị giải quyết riêng bằng giao dịch tiền bạc, không nhận tiền cũng không chịu làm hòa, rồi lại canh xác người khác trong vùng dã ngoại, lại còn lên loa để vu khống tôi nữa? +
【Thế giới】 Phong Dục Nhiên: Cũng ghê gớm quá nhỉ? +



Không biết sắp tới Tạ Nhiên có gia nhập Bang Cá Mặn luôn không nhỉ, nhìn những người trong tổ đội hôm bữa có vẻ ổn áp phết